Wednesday, January 6, 2010

XIN HẢY QUÊN

Vườn nhà ai có nhánh hoa lan
Hoa tím ngày xưa vẫn nên thơ
Lồng vào hoa trắng đẹp không ngờ
Nụ cười em nở mãi trên môi

Chỉ người thay đổi...Hoa như cũ
Chẳng trách ,chẳng hờn...Chuyện người dưng,p:
Anh-Tôi,hai người khác biệt
Thì có việc gì...Nói nữa đâu ?,

Giờ em rất an nhàn ,tự tại
Buổi chiều dạo mát...Tối ngắm trăng
Còn có riêng ai lòng vẫn nhớ...
Xin hãy quên đi...Người ngày xưa,

.......Ta-ao-Tim....

Làm sao tôi quên được người xưa
Vì tôi yêu thật - chỉ tí đùa
Cho hương tình yêu thêm nồng thắm
Đâu biết là em dạ chẳng ưa ?

Vườn ai có trồng cây hoa Lan ?
Hoa Lan tặng Tím - Tôi bàng hoàng
Bình hoa trang điểm màu Tim, Trắng
Nhưng sao tôi thấy một màu tang !

Bây giờ tôi chỉ là người dưng
Hờn trách làm chi chuyện chẳng đừng
Ai đó với tôi hồn khác biệt
Thế sao lòng tôi mãi bâng khuâng ?

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment