Wednesday, January 6, 2010

NHỞN NHƠ VUI

Hoa vẫn là Hoa của ngày xưa
Vẫn trắng,vẫn trong chẳng vướng bụi
Ham mê cái đẹp ...Tàn đời
Mình không quân tử...Trách chi Hoa ?

Đã biết mình không duyên nợ
Buồn làm gì khi fải chia tay
Chuyên chính đời nay rất khó tìm
Người sao ta vậy...Dzậy cho xong,

Ngoại tình tư tưởng...Thôi mệt lắm
Vừa bịnh trong tim...Lại tâm thần
Thời gian dành để đi bát fố
Trang điểm dung nhan...Nhởn nhơ vui

.......Ta-âo-Tim...

Đi cạnh bên em phảng phất mùi...
Hoa tím năm xưa tuồi hai mươi
Nay đã yêu nàng "hoa sen trắng"( Hoa cúng chùa)
Có phải chẳng em mất nụ cười ?

Hoa cũng đổi thay nói chi người ?
Sao còn giận dỗi trách hờn tôi
Tôi - Em cũng chả ai chung thủy
Thì nhắc làm chi chuyện đổi dời ?

Bây chừ em đã an tâm rồi!
Chiều đi dạo phố thật thảnh thơi
Chỉ có riêng tôi lòng vẫn nhớ
Tìm em, còn ánh mắt, môi cười

.....Lehong.....

No comments:

Post a Comment