Monday, January 11, 2010

SE DUYÊN

Phơn phớt tình, thủa duyên vừa mới chớm
Hương má đào, ngây ngất cả hồn ta
Rạo rực say, mùi da thịt đàn bà
Anh nhớ mãi, vai Em gầy, run rẫy

Làn môi Em, hồng hơn son, thủa ấy
Ngực căng tròn, Anh nghe máu dồn tim
Nguyệt Lão ơi, mau cột chỉ se duyên
Để hai đứa, trọn đêm tình ân ái

Nhỏ trách tôi, Anh ơi! Em còn ngại
Vì tơ tình, chưa đậm nét yêu đương
Anh thương Em! Hãy đợi tình thêm hương
Và gối mộng, sẻ vương mang nhiều ân ái

Anh sẻ đợi Em, đến ngày Em không còn ngại
Khi duyên tình, mộng đỏ, những nhớ nhung
Ta sẻ cùng nhau, hòa nhịp tương phùng
Hồi hộp quá, mong hoài ngày se duyên ấy

........Trai lảng Tử......

Anh hứa hẹn mối mai anh nhờ cậy
Năm dần trôi em có thấy gì đâu ?
Tủi thân em khi mộng ước ban đầu
Bị gian dối khiến đau lòng em lắm !

Trước mắt em một khung trời ảm đạm
Nhìn Trời Thu lấm tấm hạt mưa rơi
Mưa ngoài trời nhưng dông bão trong tôi
Yêu mà chi để rồi người vong phụ

Hương má đào làn môi em một thuở
Say tình nồng còn bở ngỡ ái ân
Muốn trao anh lòng vẫn mãi ngại ngần
Nếu cho rồi chắc ăn năn vạn kiếp

Anh hồ hởi may em còn dằn kịp
Nếu không thì nay hối tiếc trọn đời
Người đi đi và hảy tránh xa tôi
Đừng nói nữa những lời không chân thật

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment