Tuesday, January 19, 2010

ĐÊM TÌNH



Đêm nay ta thức cùng chàng
Vui cùng chiếc máy bên bàn phím quen.
Nhựa tình ấp ủ hơi men
Xa xôi ngàn dặm ước mềm môi nhau

Nguyện cùng chia sẻ nỗi đau
Vui buồn san sớt trầu -cau vơi buồn
Sóng tình xô dạt mưa nguồn
Dâng lên cuồn cuộn cuốn hồn bay xa...

Chàng ơi hãy thức cùng ta
Một đêm cũng đủ mặn mà con tim.

......Hằng Nga......

Từ lâu anh vẫn đi tìm
Nên mắt thức trắng, con tim hóa lòa
Tháng ngày cứ mãi đắn đo
Nơi nào là bến cho đò ghé đây ?

Có người cùng thức đêm nay
Ngồi bên bàn phím bàn tay gọi mời :
"Người ơi chia sớt giùm tôi
Vui buồn, ấm lạnh _ Tình đời đổi trao"

Sóng tình cuồn cuộn dạt dào
Thì xin ai nhớ trầu cau kết tình
Đôi ta Mai-Trúc xe duyên
Chờ đợi tháng tốt ngày lành rước dâu

Cưới em lễ vật cau trầu
Một đôi nhẩn cỏ mấy câu thơ tình :
"Trúc xinh Trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình chờ ai ?"

.....Hongle.....

(Làm thơ họa lại, Cô giáo đọc cho vui thôi chớ không dám tán tỉnh, hay ve vãn gì đâu Cô giaó đừng ngại !)

No comments:

Post a Comment