Thursday, January 7, 2010

BAO NĂM TÌNH NGHĨA



Thanh danh chồng fải giữ gìn
Anh mang tai tiếng...Em rày...Nhục ơìì,
Ở nhà em đã nhỏ,to...
Nhưng anh không để trong lòng...Buồn thay

Chạy theo thời đại làm gì ?
Ông thì bồ nhí...Ông thì '' vợ hai ''
Bao năm tình nghĩa...Khó khăn đồng lòng
Anh đành bỏ hết sao anh ?

Một lúc cận suy...Tăm tiếng trôi sông
Vợ ,con xấu hổ trăm bề
Đức cha không có...Lấy gì răn con ?

......Ta_Ao_Tim.....

Do em phận vợ chẳng tròn ?
Tối ngày trang điểm phấn son loẹt lòe
Việc nhà chẳng chịu "take care"
Con cái dơ bẩn, bạn bè lung tung

Chuyện phiếm tán gẩu tứ tung
Chợt mà nghe được lùng bùng lỗ tai
Nhóm họp "tứ trụ" chơi bài
Việc nhà sau trước chẳng ai trông chừng

Bây giờ em thật ăn năn
Anh đây hối lỗi sửa răn sai lầm
Vợ chồng là chuyện trăm năm
Em ơi ! xin chớ để tâm ưu phiền

( Nhận tội đi nghe Tím !)

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment