Monday, May 5, 2014
KIẾM NGƯỜI CHƠI
KIẾM NGƯỜI CHƠI
Một mình thơ thẩn kiếm người chơi
Năn nỉ quanh không bạn trả lời
Phải đảm việc nhà thân khốn khó
Hay lo công sở chuyện đầy vơi
Nên tình nghĩa biến trong tâm trí
Khiến chữ lời bay giữa bụi đời
Gặp chẳng trao câu đà lẩn hút
Để lòng buồn tựa lá thu rơi
....Thanh Huy....
MỎI MÒN NĂM THÁNG
Ham thích người ta mới đến chơi
Bằng không mình chỉ tổn hao lời
Bởi do Đường luật thơ không dể
Và tại tuổi già trí lại vơi
Lắm lúc hăng say vì có bạn
Đôi khi chán nản bởi tình đời
Mỏi mòn năm tháng chờ Thu đến
Nhìn chiếc lá vàng lặng lẽ rơi
.....LEHONG.....
Saturday, May 3, 2014
CHIỀU CHỚM HẠ
CHIỀU CHỚM HẠ
Phượng đã sang mùa đỏ thắm bông
Nghe đâu sắc hạ ngát hương nồng
Da trời nhuộm cảnh hồ xanh ngắt
Mặt nước in hình đáy thẳm trong
Cao thấp chuồn chuồn bay khắp nẻo
Hoang vu lau lách mọc đầy đồng
Ngồi bên vệt nắng hồn thanh thản
Ngập gió chiều như mở cõi lòng .
....Tphạm.....
CHƯA AN LÒNG
Người ta đà nệm ấm chăn bông
Hương lửa yêu đương quá mặn nồng
Ngó thấy cả khung trời tím ngắt
Nhìn trông vầng biển nước xanh trong
Gia tài biệt thự chừng chục cái
Sự sản vài trăm mẫu ruộng đồng
Cũng bởi ỷ giàu chồng phóng túng
Thế nên nàng chẳng được an lòng
.....LEHONG.....
CỨ NGỠ AI VỀ QUA.
CỨ NGỠ AI VỀ QUA.
(Ngũ độ thanh)
Quạnh quẽ vầng trăng tỏa ánh ngà
Sương mờ dãy phố chẳng người qua
Mây chìm lặng lẽ trên đầu núi
Võng cột đòng đưa ở góc nhà
Buổi tối mà trông lòng bỗng chạnh
Canh dài chợt thấy nỗi buồn pha
Nằm nghe lá rụng mơ màng tưởng
Gió phủ ngoài song lại ngỡ là.. !
....Tphạm....
CHẲNG PHẢI NẰM MƠ....
Yểu điệu đài trang dáng ngọc ngà
Dịu dàng áo trắng mới đi qua
Nhìn sao giống hệt người hàng xóm
Ngó tựa cô em ở cạnh nhà
Năm tháng biệt ly lòng mãi nhớ
Thời gian ngăn cách dạ nào pha
Thoáng trông cứ ngỡ nàng về lại
Chẳng phải mình mơ đó đúng là....
.....LEHONG.....
ĐI TẬP
ĐI TẬP
Dạo chỉ ba vòng đã mỏi chân
Ngày nao cũng ước được dăm lần
Cho lườn bó lại năm mười đốt
Để bụng co vào bảy tám phân
Những lúc khô hanh thì trễ nải
Thường khi ẩm ướt mới chuyên cần
Bờ sông rộn rã người đi bộ
Ngắm nghía so bì chợt tủi thân.
Phương Nguyên 19/04/14
ĐI BỘ
Chưa gì đã mỏi gối chồn chân
Đi bộ sơ sơ qua mấy chục lần
Cái bụng teo vào còn một mét
Vòng ba giảm bớt được vài phân
Uống ăn vô độ thì không lợi
Vận động thường xuyên lại rất cần
Cố gắng siêng năng mà tập luyện
Chơi bời trác táng chỉ hư thân
.....LEHONG.....
Friday, May 2, 2014
CUNG ĐÀN ĐÃ LỠ.
CUNG ĐÀN ĐÃ LỠ.
(Ngũ độ thanh.)
Hạnh phúc bây giờ vẫn ở đâu
Tình kia trót nặng mãi tim sầu
Buồn ai cứ để đôi dòng cạn
Nhớ kẻ sao về một ngõ sâu
Rũ bỏ khi nào cơn mộng cuối
Còn chi thuở nọ giấc mơ đầu
Vùi chôn kỷ niệm vào quên lãng
Nhịp lỡ cung đàn khắc khoải đau.
....Tphạm....
MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH
Giờ nầy nàng đang sống nơi đâu ?
Để kẻ yêu em phải khổ sầu
Đã vượt qua non cao núi thẳm
Cố tìm nơi biển rộng sông sâu
Những mong gặp mặt nhau lần cuối
Ước được tròn chung giấc mộng đầu
Có lẽ vô duyên từ kiếp trước
Đời nầy đành nhận những thương đau
.....LEHONG.....
Subscribe to:
Posts (Atom)