Monday, April 30, 2012

TỰ KHEN

TỰ KHEN Ta vẫn tỉnh phờ mặc họ say Anh em chạy hết lão còn đây Văn chương bảy chữ phân bùi ngọt Thi phú tám câu sớt đắng cay Lục bát bốc đồng lời thác lũ Đường thi phút hứng ý mây bay Viết xong đọc lại cười mờ mắt Nửa say, nửa tỉnh đối thật hay ! ......LEHONG......

MỘT THOÁNG SUY TƯ ...

MỘT THOÁNG SUY TƯ ... Tuesday, May 1, 2012 2:39:12 AM Thời nào chính nghĩa, có lòng nhân Nhìn kẻ ở tù để biện phân Chiến sì Cộng Hòa gầy xuống ký(*) Cán binh Bộ đội béo lên cân (*) Ra tù Cộng Sản da xanh mét Rời ngục Quốc gia mặt đỏ ran Lấy đói trị người phi đạo lý Người thua kẻ thắng cũng là dân… .....SONHAVY..... THIẾU LÒNG NHÂN Cực khổ nhọc nhằn chính lũ dân Ngoài trời nắng cháy mặt da ran Uống ăn thiếu thốn người teo héo Ngủ nghỉ bất thường phải xuống cân Nghèo túng đi vay lời mỗi tháng Có tiền cho mượn tính bằng phân Đem đồ cầm thế là hơi đở Bởi họ giàu mà thiếu tính nhân .....LEHONG.....

TÂN THỜI CHÒI

TÂN THỜI CHÒI Monday, April 30, 2012 8:50:36 PM Đem chòi sửa lại tái khai trương Quán đổi thành tên cũng khác thường Giữ chút khôi hài môn vẫn thích Mang toàn bỡn cợt thứ không thương Vào chơi cấm khóc lời khi thấu Tời họa đừng la nghĩa khó lường Dụng chữ nên dùng thanh dệt nhé Chân thành cảm tạ ... Bổn Cô Nương Quỳnh Anh 4.29.12 THỢ CHÍCH Mở quán cô mình đã chủ trương Cần treo bảng hiệu chớ xem thường Khôi hài bỡn cợt đừng bêu riếu Đả kích phê bình chẳng tiếc thương Mặt méo tim lừng ai biết được Mồm tươi bụng xót cái chi lường Ngôn từ lắm nghĩa càng cân nhắc Thợ Chích xin hầu bẩm Quý Nương! Nắng Xuân, April 30, 2012 CHÒI TRÀO PHÚNG Mục đích căn chòi muốn khuếch trương Nguồn vui xướng hoạ thú vô thường Tìm câu gợi nét xem vào thích Kiếm chữ thêu màu nghĩ đến thương Dị nghĩa đừng hay bươi dự đoán Đồng âm phải khéo vén đo lường*&# Mang nhiều sắc vẻ trong đời sống Tất cả bao điều ý bổn nương Quỳnh Anh 4.30.12 CHÒNG CHÕNG Cái thây chòng chõng đã sình trương Cái chết xem ra thật bất thường Tốt bụng được nhiều người mến chuộng Sạch lòng nên lắm kẻ yêu thưong Mấy ngày mất tích xem vô lý Hồi nãy nổi lên khó thể lường Nằm Sấp biết ngay là phụ nữ Thì ra cô Sáu Nguyễn thùy Nương .....LEHONG.....

HỘI TỤ THI NHÂN

HỘI TỤ THI NHÂN Chẳng thi sĩ cũng chẳng danh nhân Duyên nợ văn chương lại hóa gần Khắp chốn giao lưu tình nảy lộc Muôn nơi hội tụ nghĩa đâm mầm Thơ chào muội gửi hồn trong tứ Thi đáp huynh mời ý chứa vần Bạn hữu gần xa tâm tỏa sáng Vịnh ngâm theo nhịp sáo, tiêu, đàn. ....Tuyen45.... LUẬN ĐỜI Dẫu chẳng thành công cũng nghĩa nhân Quyết tâm trời giúp mộng thành gần Công danh rèn đúc ắt nên sáng Sự nghiệp chuốt trau sẽ nẩy mầm Đạo đức nhủ lòng luôn đắp xới Nghĩa tình xem trọng mãi trau vần Trăm năm chớp mắt trong gang tấc Gắng sống giữa đời đẹp tiếng đàn ....HANSY.... THƠ NHẠC GIAO DUYÊN Thơ tồi nào dám nhận thi nhân Đường đến nghĩa trang cũng khá gần Thân thể giờ đây như củi mục Hồn thơ như mới được khai mầm Người ta ca hát thì o giọng Còn tớ làm thơ cố luyện vần Lắm bạn đem thơ đi phổ nhạc Tiếng ngâm hoà điệu với cung đàn ....LEHONG....

CHUYỆN QUÁN BÈ

CHUYỆN QUÁN BÈ Rủ muội Cà Ri xuống Quán Bè Chui vào buồng kín khỏi ong ve Gọi ngay gân hổ cùng nhau nhậu Kêu lấy ngọc dê cạn mấy be Nhà nổi bồng bềnh men chếnh choáng Đèn mờ nghiêng ngả rượu say nhè Chuyện tình cũ mới tuôn ra hết Chẳng khảo mà xưng cứ thế khoe. Tuyen45 NHẬU VỚI BẠN XƯA Thật may gặp lại bạn cùng bè Hai đứa khề khà hết mấy ve Kỷ niệm râm ran không cạn lối Chuyện nay ồn ã chẳng ngăn be Mồi ngon luôn miệng chừng no ách Rượu ngọt liền tay muốn bét nhè Đâu dễ hoài vui như thuở trước Hứng tình gia thế đổi nhau khoe HANSY XĨN SAY LÀM BẬY Ngẫm nghĩ buồn thay nghĩa bạn bè Vợ mình mà hắn cũng theo ve Ngoài đường nó chạy theo ngăn lối Trong hẽm người ra đón chặn xe Cứ tường bị cuồng tâm loạn trí Đâu ngờ đã quá chén say nhè Thế là nhậu xĩn không kềm chế Xấu mặt từ nay hết dám khoe ......LEHONG.....

THÁI BÌNH

THÁI BÌNH Chung tay góp sức để lo chăm Dứt bỏ thù xưa những lỗi lầm Quá khứ khép rồi trừ khích hận Tuơng lai mở lại diệt hềm căm Hãy quên tất cả, niềm vui sống Chớ nhớ làm chi nỗi khổ thầm Vững bước sẵn sàng xây đất nước Quê huơng giàu đẹp đến ngàn năm! ....Nam Khánh.... HỒN THIÊNG VỌNG Cũng đã sắp tròn bốn chục năm Mãi nghe non nước vọng kêu thầm Hai phe xin hãy quên thù địch Một giống thôi đừng có oán căm Thời buổi loạn ly nào tính lỗi Giang sơn rạng rỡ chớ nên lầm Ông cha để lại chung bờ cõi Con cháu Lạc Hồng góp sức chăm. ....Kiều Thành.... HẬN THÙ XÓA BỎ Chiến cuộc hết rồi ba bảy năm Bên tai như mãi tiếng thì thầm Cùng dân tộc Việt sao hờn, ghét ? Chung giống Lạc Hồng lại giận, căm ? Nếu trước đã gây điều trật quấy Về sau phải sửa chữa sai lầm Hận thù xóa bỏ ta đoàn kết Độc lập, chủ quyền cố gắng chăm .....LEHONG.....

VUI - BUỒN hai đám

VUI - BUỒN hai đám Hai đám cùng nhau ngược tuyến đường Kẻ vui người khóc nghĩ mà thương Cảnh đời trông thấy nhiều bi đát Kiếp sống dòm coi lắm đoạn trường Xe cưới, áo hồng dâng hạnh phúc Giấy tiền, khăn trắng vẽ thê lương Đàng về tổ ấm, đàng… hoang lạnh Chạnh nỗi sầu riêng giữa mộng thường. ....Nam Khánh.... CẢM ĐỀ Đám táng xe hoa chung một đường Người thì vui vẻ, kẻ đau thương Bên nầy đón nhận niềm hoan lạc Phía nọ vương mang cảnh đoạn trường Chú rể, cô dâu cười mũm mĩm Vợ con, ba mẹ khóc thê lương Uyên ương dựng tổ, người xây mộ Việc trái ngược nhau đó sự thường .....LEHONG.....

TUỒNG ĐỜI

TUỒNG ĐỜI Quả thật tuồng đời lắm cảnh xem Bao nhiêu vở hát bấy sang hèn Người ngay ít gặp nên thành lạ Kẻ nịnh thường xem bỗng hóa quen Tô điểm phấn son ra kẻ cả Nhịn nhường dưa muối thể dân quèn Màn nhung khép lại sao còn diễn Quả thật tuồng đời lắm cảnh xem ....Thiện Minh.... XÚM LẠI Xúm lại bà con hãy ngó xem Thanh niên mạnh khoẻ lại chơi hèn Cả bầy bắt nạt ông già lạ Một bọn trêu đùa kẻ chẳng quen Phía trước cúi lòn loài quỷ dữ Đằng sau hà hiếp đám dân quèn Ngày nay xã hội ta như thế Xúm lại bà con hãy ngó xem .....LEHONG.....

Sunday, April 29, 2012

BẾN SÔNG XƯA

BẾN SÔNG XƯA Ngồi nhìn con nước chậm trôi xuôi Nơi bến sông xưa luống ngậm ngùi Cảnh vẫn còn đây, vương ngấn lệ Người thì xa vắng, dệt đường vui Gió đừng lay động đừng xoay nữa Sóng hãy ngừng quay hãy lặng hồi Để những chân qua còn luyến tiếc Mộng tình dù khuất cũng đành thôi. ....Nam Khánh.... LỠ LÀNG Xe cộ dập dìu kẻ ngược xuôi Lòng tôi bỗng cảm thấy bùi ngùi Thương về phố cũ hồn tê tái Nhớ đến người xưa dạ mất vui Em đã ra đi không luyến tiếc Tôi còn ở lại khiến bồi hồi Vì tiền, nàng bước theo tình mới Nay mộng lỡ làng phải chịu thôi .....LEHONG..... TRÊN BẾN SÔNG Trên bến lặng nhìn con nước xuôi Trong lòng xao xuyến lẫn bùi ngùi Kẻ bơ vơ đứng ôm sầu muộn Người tíu tít đi đón cuộc vui Hỡi Gió hãy ngừng cơn quặn thắt Này Sông xin lặng sóng bồi hồi Để ta tìm dấu chân đâu đó Tan vỡ cuộc tình nuốt hận thôi… ....Lê Trường Hưởng....

NÉN BẠC THỜI GIAN

NÉN BẠC THỜI GIAN Đời người giấc ngủ một phần ba Còn lại thời gian vốn của ta Quản lý gia tài theo ý Chúa Đầu tư hồn xác được lòng Cha Phút giây xử dụng không phung phí Ngày tháng trưng dùng chẳng bỏ qua Tận tụy hăng say đầy sáng tạo Bình an hạnh phúc chẳng đâu xa... ....TTKT.... HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY Cha mẹ sanh ra đủ cả ba Đầu mình tay cẳng đúng người ta Tâm hồn thanh thản mang ơn Chúa Thể xác thư nhàn tạ nghĩa Cha Lời dạy bề trên nên giữ lấy Điều răn kinh sách phải xem qua Tháng ngày tận tuỵ luôn làm việc Hạnh phúc đây rồi nó chẳng xa .....LEHONG.....

HẾT THỔI KÈN LÀ CÁI CHẮC!

HẾT THỔI KÈN LÀ CÁI CHẮC! Các loại đồ chua nghĩ vẩn vơ Chanh dây nước miếng hít xong hờ Ô mai bỏ miệng tò toe hát Xí muội om mồm tạo tác thơ Tắc muối mê ly không cách cưỡng Me ngào hấp dẫn bảo sao chờ Xoài gòn quất quéo dâu da khóm Tưởng hết à quên thiếu trái mơ Bài họa của bác Hưởng CHƠI XỎ! Đồ chua đem đến…giễu vu vơ Các bác kèn Tây giả…hững hờ Thổi tiếng be be…Dê đã cụ Phát âm khẹc khẹc…Khỉ còn thơ Đầy mồm nước ngập thôi đành đợi Ngập miệng bọt tuôn ắt phải chờ Tưởng đã hết rồi toan lại tấu Ai ngờ nó lại quẳng chùm Mơ! Lê Trường Hưởng Bài tái họa của Thầy Bói Mù NGHĨ MÀ XEM Của tớ thằng kia lại nhận vơ Gian manh đúng thứ bạn bè hờ Tiêu rồi dạ xót ta than bọng Chiếm được mồm cười nó nói thơ Bọn khựa đưa tàu ranh giới doạ Người phi gác súng biển xa chờ An Nam nhớn bé đều sôi máu Đảo Việt Hoàng Sa chớ có mơ Thầy bói mù XEM HÁT Bởi trước trong đầu nghĩ vẫn vơ Vào xem nhưng tớ lại ơ hờ Vũ công tao nhả y bà cụ Ca sĩ yêu kiều tưởng tiểu thơ Khách khứa đến đông còn đứng đợi Bạn bè vô đủ phải ngồi chờ Hỗng ngờ đoàn hát chơi hay quá Thực tại mà ta cứ ngỡ mơ .....LEHONG.....

ĐÔNG VỀ

ĐÔNG VỀ Đông đến từng cơn gió lạnh bay Sương mù che phủ cả trời mây Đầu tường con nhện tìm hơi ấm Cuối bãi dã tràng vẫn ngủ say Rừng giá oanh vàng ngưng ríu rít Non mờ mây trắng vẫn long lay Đông về cây cỏ buốn xơ xác Non nước chờ xuân tỉnh giấc ngây Lá chờ rơi TRIỀN ĐÔNG Triền đông bụi tuyết phất phơ bay Xám trắng đông chìm giữa khói mây Cỏ xót xa mùa đông giá lạnh Đông mờ mịt rượu đắng tìm say Ngoài sương lá ướt thềm đông tựa Khép cửa đông buồn ngọn gió lay Một mảnh tình đông ngàn nỗi nhớ Đông hàn vẫn nhuộm chút khờ ngây ....DUYÊN AN.... THẤT TÌNH Áo dài tung gió thướt tha bay Lược thắt trâm cài mớ tóc mây Trông thấy ảnh nàng tôi mến thích Gặp rồi người ấy tớ mê say Ông Tơ đã tạo điều ngang trái Bà Nguyệt bày ra cảnh lá lay Trắc trở nên tình duyên vỡ vụn Yêu em thần trí hóa khờ ngây .....LEHONG.....

QUẢNG ĐƯỜNG ĐÊM

QUẢNG ĐƯỜNG ĐÊM Về đâu cánh gió hỡi ? Chiều đang .. Lịm tắt hoàng hôn giá đẫm ngàn Sướt mướt tim thơ môi cắn vội Tròng trành dư ảnh cuộc tình tàn Uy nghi trai trẻ thời xa vắng Lếch thếch già nua buổi nhọc nhằn Lỡ bước đường xa , trăng quá trắng Ê chề ! Cảm cảnh nỗi buồn mang . ....Tuyết Tâm.... MÙ SƯƠNG ẢO ẢNH Lướt thướt sương giăng giữa lạnh đang Phủ hồn lữ khách chốn mây ngàn Bâng khuâng dõi mắt triền mơ tắt Xao xác buông tim góc mộng tàn Nhớ lắm tình suông luôn xót xáy Thương ơi nghiệp dĩ mãi cằn nhằn Cô liêu thẳm vắng sầu da diết Giá rét đất trời một dạ mang ....HANSY.... ĐỆ TỬ VÕ ĐANG Tập võ, tu hành chốn Võ Đang Tung mây lướt gió vượt băng ngàn Một thời oanh liệt xây cao vọng Một thuở vinh quang đã rụi tàn Quay gót trở về Ba oán trách Quay lưng xuống núi Mẹ cằn nhằn Hôm nay Mẹ bắt đi coi vợ Cưới được tròn năm bụng chữa mang .....LEHONG.....

Saturday, April 28, 2012

Cháo chợ

Cháo chợ Trắng nuột thơm lừng khoái chí ghê Vừa nhìn mát dạ ngẩn người mê Rũ rê ánh mắt vừa nom dáng Dụ dỗ con tim nhác thấy mề Béo nước tê mồm ôi quá đã Cay gừng rát lưỡi quả là phê Cơm nhà mỗi bữa hoài đâm ngán Quán vịt vào ăn mặc có bề … ....Vancali.... 4.28.12 ƯỚC GÌ...CỦA RIÊNG TA Bà xã nhà mình ngó chán ghê Như cơm nguội lạnh khó mà mê Nhìn kìa em nọ to đôi nhủ Dòm đó nàng kia bự cái mề Chỉ ngắm mà trong lòng đã khoái Mới trông nhưng tận dạ như phê Ước gì của ấy riêng ta hưởng Chu tất cho em cả mọi bề .....LEHONG.....

.

. THA HƯƠNG VIỄN XỨ Saturday, April 28, 2012 10:55:29 PM Biệt xứ bao ngày mãi diết da Khi nao mới được trở về nhà Gan bào dạ xót chờ tin Mẹ Tuyết đổ trời buồn vọng dáng cha Nửa kiếp thương sầu nương sóng dữ Mười năm hận tủi nhuốm dương tà Neo thuyền bến đục đời ngao ngán Hạnh phúc trôi dần cuối nẻo xa .....QN..... Bài họa của Tiếng Tơ Lòng Xa hương ai chẳng nhớ bầm da Ai chẳng muốn mong ghé lại nhà Tím ruột lòng đau xa bóng mẹ Cuộc đời bươn chải thiếu tình cha Một mình lận đận nơi xa xứ Nửa kiếp lênh đênh tuổi xế tà Ai biết ai hay nhiều trắc trở Đời người sóng gió sống nơi xa ....TTL.... CÓ VỀ KỊP LÚC.... Cái lạnh xứ người thật buốt da Đêm đông lòng chạnh nhớ quê nhà Trong tim ghi khắc hình dung mẹ Tận dạ lưu hoài dáng của cha Thân trẻ như là hoa mới nở Song đường tựa bóng xế chiều tà Có về kịp lúc khi người mất ? Lận đận con khờ cuộc sống xa ! .....LEHONG.....

CHỜ NHAU

CHỜ NHAU Ngày muộn đêm sầu vẫn đợi ai Thu qua đông lại tháng năm dài Chung tình giữ dạ chờ ai đến Đóng cửa treo gương biếng lược cài Kỷ niệm năm xưa luôn nhớ mãi Bóng người xuân trước vẫn mong hoài Đêm trường vắng vẻ vì khô lạnh Lời hẹn chờ nhau quyết chẳng phai Lá chờ rơi TÌNH XƯA Xuân về vui bước dạo bên ai ! Tay nắm trong tay bóng trải dài Mấy bận sang nhà đều đóng cổng Bao lần qua ngõ thấy khuy cài Thế là tại cậu từ ngày đấy Nay thấy lỗi mình cứ tiếc hoài Ván đóng thuyền rồi đành chấp nhận Tình xưa vẫn đậm chẳng hề phai. Tuyen45 HƯƠNG KỶ NIỆM Nhớ thuở yêu thương mộng với ai Bên nhau mơ ước mấy thu dài Trao thương cuộc hẹn cùng tóc gió Gởi nhớ lời thơ đến trâm cài Xao xuyến lần đầu nhiều tưởng tượng Bâng khuâng phút cuối lắm u hoài Người đi khuất nẻo vành tim đợi Hương cũ bên đời chẳng chịu phai HANSY TÌNH DANG DỞ Lòng tôi vẫn một dạ thương ai Cô gái nữ sinh tóc xõa dài Áo trắng học trò tung gió sớm Tóc mây cô ấy giắt trâm cài Hình nàng vẫn đọng tồn trong óc Dáng dấp còn lưu trí nhớ hoài Cha mẹ ép duyên đành phải chịu Nhưng lòng yêu mến chẳng hề phai ......LEHONG......

Như còn bên nhau

Như còn bên nhau Thu sang lá đổ muôn chiều Bến xưa, dài nỗi cô liêu tự tình Ngày xưa, đôi bóng xinh xinh Bây giờ, cam phận riêng mình đa đoan. Xe hoa áo trắng ngày son Dáng xưa khuất bóng, tưởng còn đâu đây Đồi thu lạnh mảnh xương gầy Hồn thu bàng bạc... trời tây có buồn ?. Đêm về thầm vuốt lệ tuôn Người xa, cứ ngỡ vẫn luôn bên mình Đôi hồn sống lại hương trinh Cùng nhau ôn lại cuộc tình đã qua Đêm nay trăng trĩu ánh tà Ngoài hiên cứ ngỡ... người xa trở về. Giật mình một thoáng đam mê Nhìn vầng tang trắng, tứ bề thinh không Em mơ hơi ấm bên chồng Âm dương cách trở một vòng tay ôm ! Thu bay bóng xế tà hôn Là đà gió cuốn khối hồn đi hoang Người xưa khuất dạng đâu còn Ôm mồ mà tưởng tình son đong đầy Người xa, tình vẫn còn đây… Nguyên Thạch KHÉP KÍN CUỘC ĐỜI "Tình xa người vẫn còn đây" Nhưng tâm hồn đã nhuộm đầy đau thương Xe tang lần khuất cuối đường Em đau đớn dạ, lòng vương nỗi sầu Còn đâu là mối tình đầu Bến xưa chốn cũ bên nhau tâm tình Áo dài tha thướt xinh xinh Cùng đi dạo phố bên chàng có em Và đây một mảnh trời đêm Trăng soi chiếu sáng trên thềm cỏ non Đôi ta hẹn biển thề non Vạn vật biến đổi _ Lòng son giữ gìn ! Bao lời hải thệ sơn minh Nguyện là muôn kiếp chung tình cùng nhau Trời gây nghịch cảnh cơ cầu Anh ngã bệnh nặng, đất sâu chôn vùi Giờ đây còn một người thôi Đêm khuya canh vắng em ngồi thở than Tuổi xuân sớm chịu dở dang Mới chừng ấy tuổi khăn tang thờ chồng Thôi còn gì nữa mà mong Âm dương cách biệt lệ lòng tuôn rơi Tình lang anh hỡi, người ơi Em nguyền khép kín cuộc đời từ đây .....LEHONG.....

HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA

HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA Biển đảo thân yêu đất nước nhà Cùng nhau góp sức dựng Trường Sa Tiền nhân kiến tạo đường biên bạc Hậu duệ làm nên giới tuyến ngà Nối tiếp bàn tay câu ái quốc Gắp liền con sóng khúc hùng ca Dân ta, chiến sĩ hô hào khí Tiến bước! Thêm yêu đất nước nhà. .....Nam Khánh..... CHỦ QUYỀN VIỆT NAM Trường Sa biển đảo của quê nhà Bành trướng tranh giành thấy xót xa Xưa bạn : Việt-Trung như "Mép miệng" Nay thù : hai nước tựa "Sừng ngà" Quyết tâm chống giặc "Lên đường" hát Đồng dạ diệt thù " Chiến sĩ"ca Hai đảo Việt Nam tan bóng giặc Thanh bình vĩnh viễn đất quê nhà .....LEHONG.....

Friday, April 27, 2012

LỬA LẠI CHÁY

LỬA LẠI CHÁY Tin tức đưa về thật nóng ghê Dầu đem dập lửa chảy tràn trề Triển khai kế hoạch làm trì trệ Giải phóng mặt bằng lại ỷ ê Mất đất nông dân kêu mặc kệ Thu lời phe cánh móc ăn thề Mang quân cưỡng chế quen thành lệ Súng đạn dùi cui ủi sạch quê 26-4-2012 Hồ Văn Thiện RÕ LÓC TRÊ Cái bọn cường quyền thật ác ghê Tham quan, ác bá mép môi trề Chỉ tiêu, kế hoạch quan đình trệ Dự án công trình dân ủ ê Muốn "đớp chúng bày ra lắm kế Để ăn họ tạo những nhiêu khê Thói quen, tật cũ thành tiền lệ Cạn nước ao hồ rõ lóc trê .....LEHONG.....

NỢ

NỢ Đẹp gì hơn sánh với duyên thơ Gặp bắt tay nhau vắng khổ chờ Câu chữ đổi trao vui lắm thuở Nghĩa tình cất giữ đắm bao mơ Nồng nàng đêm xuống trao hơi thở Rạng rỡ ngày lên dệt mối tơ Có lẽ đôi ta trời bắt nợ Nợ thương nhớ mãi chẳng ngăn bờ ....Thanh Huy.... VUI BUỒN TRÊN NET (Hoạ đảo vận) Tình ta nay cách biệt đôi bờ Nguyệt Lão xe duyên lộn mối tơ Xót dạ vì tan bao mộng ước Đau lòng bởi vỡ những điều mơ Thôi rồi chẳng có chi mong mỏi Đã hết còn gì nữa đợi chờ Xa cách chắc không ngày gặp lại Vui buồn với mạng ảo làm thơ .....LEHONG.....

Ế Cali nổi tiếng Van cà ế Gẫu chuyện nhiều người vui miệng kể Tám Xí môi trề nói khó ưa Hai Khòm mắt nháy cười khi dễ Vỗ về Quậy đến dẫn ăn quà An ủi Quỳnh sang mời uống đế Dạo phố Bolsa lắm gã nhìn Làm nàng mắc cỡ lòng quê sệ ....Vancali.... Ế VỢ Xuân đã ba mươi vợ vẫn ế Gặp người vui tánh nên liền kể Đẹp trai, hào phóng "cua" không vô Xinh gái, đoan trang "dê" chẳng dễ Cứ tưởng chàng là loài gỗ tồi Thật ra hắn chỉ thân cây đế Đi chơi trong túi không tiền xài Nghĩ lại phận mình sao quá sệ .....LEHONG.....

BOM IA

BOM IA Lười làm chảy xác cái lưng tôm Bốc phét rằng đây dzất dzất xôm Bụng mỡ sao bì tay nghị hách Râu thưa cóc đọ thứ dê xồm Boa thì bởi chú đâu cần tớ Hát chỉ bằng tay đếch dụng mồm Xứng với đồng xu lưng bát gạo Tiền toi chả nhẽ nhịn không ôm ....Bài họa do bác Hưởng.... BIA ÔM Uốn gối còng lưng chẳng khác…tôm Cúc cung hầu Xếp thật là xôm Thả dàn nhậu nhẹt như…heo nái Dốc sức sếch xy tựa…cụ xồm Thượng cấp “Ô kê” đâu chỉ miệng! Bề tôi “Ka rá” có dùng mồm? Tiền chùa thoải mái đem đi…đốt Em lắm, bia nhiều lại chẳng…ôm? ....Lê Trường Hưởng.... DÊ XỒM Hôm nay hứng chí đến bia ôm Xay xĩn thành ra kẻ lắm mồm Chủ quán nói ta "đồ mắc dịch" Gái BAR bảo tớ "thứ dê xốm" Tưng bừng nhậu nhẹt chừng vui vẻ Hớn hở ăn chơi thật quá xôm Mặc kê lần nầy chơ xả láng Nhọc nhằn cày xới dẫu lưng tôm .....LEHONG.....

TẠO THI HỨNG

TẠO THI HỨNG Thi hứng nếu còn vẫn cứ chơi Ngâm nga gù gật nối nhau lời Tứ đến mài nghiên không chút nghỉ Ý tuôn vẩy bút chẳng hề lơi Câu thơ mặc khách lèn muôn kiếp Chén rượu tao nhân ướp một đời Giữa chốn phong trần vui xướng họa Đồng thanh tương ứng thiết tha mời ....HANSY.... THI HỨNG Thi hứng trường tồn tao nhã chơi Vi vu gió hát mát thay lời Muôn sắc hoa khoe thơm hương phấn Thụ trái ngọt lành vui lả lơi Vuông tròn trái đất quay muôn kiếp Vạn biến thơ người xanh cõi đời Cất lời lương thiện là thơ ngọc “Tải đạo”* nhờ thơ xướng họa mời. ....Thotoichutuankiet.... XIN MỜI Nguyệt viên Đường luật bạn vào chơi Nếu đã thân quen chớ ngại lời Mất hứng tạm ngưng đành gác bút Còn hăng tiếp tục chớ buông lơi Đường thi niêm luật luôn gìn giữ Bảy chữ, tám câu vẫn một đời Bạn hữu hãy cùng nhau xướng họa Thiết tha tình cảm tớ xin mời ....LEHONG.....

GIÃ TỪ

GIÃ TỪ Friday, April 27, 2012 4:26:37 PM Giã từ kỷ niệm thoáng mưa rơi Vút cánh chim xa ẩn cuối trời Hình bóng ngày nao buông gió lộng Thơ tình thuở ấy thả tay lơi Còn đâu cổ kính thời son trẻ Chi sá mùi hương buổi ngộ đời Phủi sạch dư tàn trong kiếp ảo Tro lòng thôi giữ mộng đà vơi ....HANSY.... ĐÔNG LẠNH Đông đến mưa dầm tí tách rơi Mù sương tắt nắng nhạt chân trời Chim bay về tổ tình phơi phới Gió thổi ngàn cây uốn lả lơi Hơi lạnh quẩn quanh vương khói núi Sao đêm mờ mịt tắm hương đời Dang tay gom cả tàn thu lại Cho tiết đông hàn trút nhẹ vơi. ....Lá chờ rơi.... CHƠI VƠI Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi Chợt nhớ người yêu ở cuối trời Duyên cũ em còn ôm giữ lấy ? Tình xưa nàng sớm vội buông lơi ! Trong lòng mang nặng niềm sầu tủi Nơi dạ khắc ghi nỗi giận đời Cuộc sống yên lành giờ dậy sóng Hồn tôi bỗng thấy quá chơi vơi .....LEHONG.....

THIỆP HỒNG

THIỆP HỒNG Em báo tin vui sắp lấy chồng Tay cầm tấm thiệp một chiều đông Sao người vội nỡ quên hẹn ước Lòng buồn em lại sắp sang sông Lời xưa cuốn trôi theo dòng nước Lòng son tan tác tiếng pháo hồng Ngày mai rồi chẳng còn chi nữa Biết người bên ấy có buồn không? ....cuatungdauyeu.... THIỆP HỒNG Thiệp nàng đã gửi rực mầu hồng Sao nỡ dứt tình đoạn tuyệt sông Hẹn ước hôm nào bay với gió Thề nguyền buổi ấy cuốn theo dòng Lòng đau lạnh lẽo khi sang Hạ Dạ buốt tái tê lúc chuyển Đông Ngơ ngẩn anh ngồi trên bến vắng Bên kia em đã bước theo chồng… ....Lê Trường Hưởng.... CÓ PHẢI EM VUI ? Đau đớn nhìn theo một bóng hồng Ôi rồi người ấy đã qua sông Thế là tình cũ xuôi theo nước Thật vậy duyên xưa lội ngược dòng Phương nở tươi màu khi đến hạ Tuyết rơi trắng xóa lúc sang đông Vu quy tiếng pháo tưng bừng nổ Có phải em vui bước cạnh chồng !? .....lEHONG.....

THIỆP HỒNG Tê Tái

THIỆP HỒNG Tê Tái Nhận thiệp Em trao ruớm máu hồng Trời ơi! Người nỡ bước sang sông Ân tình thoáng đọng bay theo gió Mộng ước trào dâng cuốn giữa dòng Đã hết thương yêu ngày tháng hạ Đâu còn tiếc nuối buổi chiều đông Tiếng pháo mai đây rền tiếng pháo Đường hoa Em bước để theo chồng. ....Nam Khánh.... CÁNH THIỆP HỒNG Đau đớn nhìn theo một bóng hồng Ngày nay người ấy sẽ qua sông Thế là tình cũ xuôi theo nước Thật vậy duyên xưa lội ngược dòng Phượng nở tươi màu khi đến hạ Tuyết rơi trắng xoá lúc sang đông Vu quy tiếng pháo tưng bừng nổ Tôi biết em yêu đã có chồng .....LEHONG......

Thursday, April 26, 2012

BỀN CHÍ

BỀN CHÍ Thơ Đường tuy tớ chẳng bằng ai Nhưng tánh siêng năng với miệt mài Lúc trước còn e dè ái ngại Về sau sẽ háo hức mê say Yên tâm viết dở thì xem lại Vững chí làm hay hãy post bài Chỉ muốn tâm hồn luôn sảng khoái Dù là xướng hoạ vẫn non tay .....LEHONG.....

BỐN MÙA

BỐN MÙA Mai vàng nở rộ đón xuân ha Phúc thọ choàng tay lộc viếng nhà Nắng hạ len thềm hồng phượng đỏ Mưa thu dội mái cúc lan ngà Đông sang phủ tuyết say hồn trẻ Giá lại ôm băng tỉnh mắt già Bốn vụ theo mùa hoa lá trổ Phương này hướng ấy cội nguồn pha ....Mytutru.... PHÔI PHA Đâu ngờ bạn giỏi thật rồi ha Phố lạ người đông kiếm được nhà Bữa trước tìm anh chơi muốn xĩn Hôm nay kiếm tớ uống hơi ngà Yêu đời cứ ngỡ ta còn trẻ Hận thế tưởng là nó đã già Thỉnh thoảng tâm tình mình thố lộ Vui buồn tâm sự để phôi pha .....LEHONG.....

THƠ

THƠ Thơ thẩn tháng ngày qua lại vui Sửa bài vắng bạn khổ cho tui Chữ thừa dấu trật thân ôm tủi Ý lạc vần sai dạ thấy xui Không găp dáng hiền thương tức tưởi Chẳng nghe tiếng ấm nhớ bùi ngùi Thả hồn trên net mơ đan lối Mong gởi gần xa những nụ cười ....Thanh Huy.... CHẲNG THẤY VUI Ngồi buồn thơ thẩn một mình tui Cuộc sống sao mà chẳng thấy vui Ác bá lộng hành ngày lấn tới Cường quyền bành trướng há chịu lùi Chánh quyền chẳng quyết tâm thay mới Nhà nước không dứt khoát đổi người Dân khổ tiếng than nghe tức tưởi Mặc tình bọn nó cứ ăn chơi .....LEHONG.....

TÌNH THƠ

TÌNH THƠ Bạn bè quen biết viết bài thơ Gởi ý đưa tin kể đợi chờ Ấm tựa buồng tim dồn tiếng thở Vui như cánh én dệt niềm mơ Ngân nga giọng hát buông câu nhớ Rộn rã dây đàn gãy khúc tơ Hòa chén rượu nồng khi gặp gỡ Thương yêu trải đậm đến vô bờ .....Thanh Huy..... THOẢ NGUYỆN Trao đến bạn tình mấy ý thơ Trong tâm hằng ấp ủ mong chờ Muốn nhìn cho thoả lòng nhung nhớ Được gặp để tròn dạ ước mơ Nguyệt Lão thương tình đường chỉ gỡ Ông Tơ thông cảm nối duyên tơ Hôn nhân hai đứa song thân thuận Thoả nguyện vì ta đến bến bờ .....LEHONG.....

NHẠC LÒNG ÂM Ĩ

NHẠC LÒNG ÂM Ĩ Dốc cạn ly quỳnh sầu chẳng vơi Bâng khuâng, day dứt nỗi thương đời Tưởng ngày xum họp niềm vui dậy Nhớ phút chia tay giọt lệ rơi Bao thuở hồn nhiên tươi ước vọng Một thời cắp sách thắm tình người Nhạc lòng âm ỉ mà da diết Nhớ nụ hôn nồng cháy bỏng môi. ....BXP.... TÌNH NHỚ Dẫu xa hoài vọng chẳng hề vơi Dáng bóng thân thương choán cả đời Mắt sáng long lanh mơ trải kín Tóc mây óng ả gió buông lơi Má hồng dịu ngọt xinh hồn gái Trán bướng rạng tươi đẹp nết người Kỷ niệm ngày nao về xáo động Nhớ mùa thu cũ buổi trao môi ....HANSY.... ĐẠO LÀM NGƯỜI Tình cảm đôi mình khó thể vơi Thương em nguyện mãi mãi muôn đời Đừng buồn khi thấy mưa tầm tả Chớ khóc lúc nhìn chiếc lá rơi Sống phải bao dung cùng với bạn Vui cần rộng lương với tình người Điều chi nên nói thì lên tiếng Thấy việc sai lầm chớ bĩu môi .....LEHONG.....
KHÔNG THẸN NGƯỜI Nguyện hứa với em giữ trọn lời Hôm nay vượt sóng để ra khơi Phương xa dựng nghiệp xây mầm sống Quê mới lập công kiến tạo đời Cố gắng mục tiêu nhanh đạt được Siêng năng công việc chẳng buông rơi Chớ đừng nhơ tiếng cùng nhân thế Bè bạn ngợi khen không thẹn người ....LEHONG....

Wednesday, April 25, 2012

KHÉP LẠI…

Khép những ngu ngơ mộng ước đầu Khép từ dịu ngọt lẫn thương đau Khép đôi dòng lệ vừa hoen má Khép nửa trang thơ đã nhạt màu Khép dấu chân buồn con phố nhỏ Khép nhành hoa rũ giấc mơ sâu Khép đêm trăn trở ngày mong đợi Khép chặt buồng tim một bể sầu ! Nha Uyen KHÉP Khép lại trong tim giấc mộng đầu Khép dòng dư lệ bởi buồn đau Khép trang nhật ký vừa hoen ố Khép tập tình thơ đã úa màu khép đợi người yêu nơi hiểm địa Khép chờ bạn cũ ở vùng sâu Khép xong chuyện nợ duyên lầm lỡ Khép để lòng ta khỏi tủi sầu ....LEHONG.....

ĐƯỢC TIN

Được tin em mất mất về đâu Kỷ niệm đậm đà chôn hố sâu Nhìn bức ảnh treo lòng quặn lại Nghe bài điếu đọc lệ tràn mau Người đi kẻ ở tình chia khổ Ngày đến đêm tan cảnh chứa sầu Cát bụi trở về cùng cát bụi Thương, trời cảm động đổ mưa Ngâu ....Thanh Huy..... TÌNH BUỒN NGƯU CHỨC Thương thay Chức Nữ với chàng Ngâu Do bởi vì yêu vướng khổ sầu Ngọc Đế lệnh truyền đày tức khắc Chức, Ngâu nhận lệnh vội đi mau Sông Ngân đầu, cuối ngăn hailo61i Ô Thước đầu, chân nối nhịp cầu Tháng bảy giọt mưa rơi rỉ rã Tình buồn nay biết gởi về đâu ? .....LEHONG.....

NỖI ĐAU LỚN NHẤT…..!!!

NỖI ĐAU LỚN NHẤT…..!!! Gia đình ly tan khắp muôn phương Kẻ tật, người tù kiếp thảm thương Sầu khổ sao bằng xa tổ quốc Nỗi đau lớn nhất mất quê hương Dân Nam khốn khó vì quyền thế Nước Việt lầm than bởi bạo cường Thiên hạ dối gian tìm vật chất (*) Trăm năm chưa chắc đã hoàn lương !!! ....TTKT.... LŨ BẤT LƯƠNG Dân Việt lưu vong khắp tứ phương Vượt biên người chết thấy mà thương Đau buồn từ biệt trời quê Mẹ Vui vẻ ngày về lại cố hương Chống bọn độc tài lòng nhẩn nhục Trừ bầy tham nhũng ý kiên cường Đất đai, đồng ruộng xông vào chiếm Ác bá cường hào lũ bất lương .....LEHONG.....

Gửi CHO NGƯỜI

Gửi CHO NGƯỜI Thao thức bao đêm góp nhặt lời Đan từng điệu lý vượt trùng khơi Vần thơ Anh viết loang vần mộng Khúc hát Em ngân rạng khúc đời Cảnh cũ tơ vương làn khói quyện Đường xưa luyến nhớ vệt buồn rơi Tình nồng nét gợi trang tình thắm Gửi Gió mang thư gửi tới người! ....Nam Khánh.... ĐÁNG MẶT NGƯỜI Nguyện hứa cùng em giữ trọn lời Hôm nay vượt sóng để ra khơi Phương xa dựng nghiệp xây ươm mộng Quê mới lập công kiến tạo đời Cố gắng mục tiêu nguyền đạt được Siêng năng công việc chẳng buông rơi Sống đừng hổ thẹn cùng nhân thế Bè bạn ngợi khen đáng mặt người .....LEHONG......

HOÀI THU

HOÀI THU Sương thu tơ mỏng thướt tha bay Dìu dịu trời thu lả lướt mây Gió đuổi thu vàng tràn góc lịm Cúc cười hạ trắng nét thu say Trăng nghiêng xuân hẹn tình thu đượm Đàn rót thu thề giọt mộng lay Thu hỡi em từ đâu đến thế Mà lòng thu muộn cứ hoài ngây HANSY TRIỀN ĐÔNG Triền đông bụi tuyết phất phơ bay Xám trắng đông chìm giữa khói mây Cỏ xót xa mùa đông giá lạnh Đông mờ mịt rượu đắng tìm say Ngoài sương lá ướt thềm đông tựa Khép cửa đông buồn ngọn gió lay Một mảnh tình đông ngàn nỗi nhớ Đông hàn vẫn nhuộm chút khờ ngây ....DUYÊN AN.... NỤ HÔN ĐẦU Áo trắng phất phơ theo gió bay Thương nàng mái tóc gợn đường mây Lòng em xao xuyến nhìn tha thiết Dạ tớ ngất ngây ngó đắm say Vạn vật theo thời gian biến đổi Tim nầy mãi năm tháng không lay Vòng tay êm ái đang chờ đợi Cái nụ hôn đầu thật ngất ngây ! ......LEHONG......

TÌNH THẤT VỌNG

TÌNH THẤT VỌNG Đêm ngày chắp bút viết vần thơ Tả nỗi lòng ta những đợi chờ Cành trúc thầm thương đâm lộc mới Cây sanh ngầm hiểu trổ mầm tơ Bến thề thuở ấy rêu xanh mọc Bờ hẹn hôm nay bụi phủ mờ Mòn mỏi tháng năm tình thất vọng Lệ sầu sớm tối nghĩa tôn thờ. Tuyen45 HƯƠNG TÌNH Xao động cõi lòng nhả giọt thơ Trăm thương ngàn nhớ vạn mong chờ Lao xao tim mộng duồng tia nắng Lất phất mưa tình níu sợi tơ Lờ lửng bên rèm trông thấp thoáng Bâng khuâng giữa lối dõi xa mờ Hương tình dậy sóng ngàn cơn nhớ Chắp cánh sang em nỗi vọng thờ HANSY LY HÔN Tội nghiệp cho em đứa trẻ thơ Ngày đêm dõi mắt cứ trông chờ Cha lòng kiên nhẫn xe đường chỉ Mẹ dạ đành tâm cắt sợi tơ Bởi khổ ba liền đi biệt xứ Vì vui má mất dạng xa mờ Riệng con phải chịu đời gian khó Lưu lạc giang hồ kiếp bá vơ .....LEHONG.....

Tuesday, April 24, 2012

THI ĐÀN BỘI THU THƠ Wednesday, April 25, 2012 12:36:50 AM Cá chép nguyên bầy vượt vũ môn Gì mà lắm vậy thật kinh hồn Tài ghê các nữ mong nâng...túi? Giỏi quá bao bà muốn hứa... hôn! Lục bát nàng chê anh vội dzớt Đường thi lão lụi trẻ liền đôn Thơ toàn cỡ trạng, văn uyên bác Kính chúc muôn nhà lượm bọc khôn ....thisigan.... MÊ NGƯỜI THƠ Không đồng tuế cũng chẳng đồng môn Đường Luật tuyệt hay…hớp mất hồn Nhiều chị muốn nâng khăn sửa túi Lắm nàng mơ để mắt cầu hôn! Em này thấy…ngợp liền lui bước Cô khác trông…ngon vội tiến đôn Học rộng tài cao người ngưỡng mộ Mơ cho con cái sẽ thành khôn! ...Lê Trường Hưởng.... CẦU THỦ MỚI Trái banh xé gió lọt cầu môn Khán giả ngồi xem thấy hết hồn Hậu vệ chơi hay người tán tưởng Trung phong xuất sắc bạn ôm hôn Tưởng là hắn ở lâu trong đội Đâu biết anh vừa mới được đôn Sức mạnh như cuồng phong của chưởng Ngỡ là đệ tử của THÀNH KHÔN .....LEHONG.....

THƯƠNG BẠN

Hèn chi cảm giác bỗng nhiên buồn
Thắc mắc cho rằng thuốc đánh tuôn
Bởi ngỡ Là trao bùa Ủy mị
Dè đâu lại gửi ngải ngông cuồng
Trông mình tha thướt không gìn giữ
Thấy dáng bơ phờ cứ thả buông
Nghĩ mốt lên đồng xin hộ pháp
Tìm Linh đơn cứu bạn chung nguồn

....Quỳnh Anh....

Lên đồng

Bấm quẻ thần lên hỏi cớ buồn
Chuyện gì mắt lệ cứ dầm tuôn
Hồn thưa vắng bạn lòng chao động
Xác bẩm xa duyên tánh loạn cuồng
Củ ngãi đầu giường ma sẽ biến
Lá bùa cạnh gối quĩ đành buông
Tam sên cúng hạn thầy khuyên nhủ
Bảo đảm hống nhan nước dậy nguồn

....Vancali....

RÕ NGỌN NGUỒN

Hổng biết vì sao tớ lại buồn
Trào lăn giọt lệ tựa mưa tuôn
Tâm hồn yêu quá nên điên loạn
Thần trí mê nhiều khiến hóa cuồng
Biết thế tình nầy xin dứt bỏ
Hiểu rồi duyên ấy phải mau buông
Gia đình khuyên nhủ cần bình tĩnh
Phân tích nguyên nhân rõ ngọn nguồn

.....LEHONG......

HOANG VẮNG

Chiều nay phố lạnh biết em đâu
Trời đất quay đời đắm vực sâu
Số kiếp nổi trôi đen tối mãi
Mộng mơ canh cánh úa tàn mau
Không câu tâm sự vơi thương nhớ
Chẳng tiếng anh em đỡ tủi sầu
Hoang vắng xứ người mưa tuyết đọng
Đau lòng nuối tiếc chuyện tình Ngâu

....Thanh Huy....

EM KHÔNG CÒN

Phố vắng hoang tàn em ở đâu ?
Hay lòng đất lạnh đã vùi sâu !
Nghe tin sét đánh tôi tìm đến
Biết chuyện chẳng lành tớ tới mau
Nàng sớm lìa trần mang hận tủi
Anh còn tại thế nếm đau sầu
Từ nay vĩnh viễn ta ngăn cách
Có phải đôi mình Chức với Ngâu

.....LEHONG....

HỎI CHỊ HẰNG

Giang đầu lơ lửng ánh trăng non*
Vui thú điền viên cảnh khuyết tròn
Dạo khắp vùng trời phô sắc thắm
Chơi cùng miền nước rực màu son
Canh tàn lên xuống chừng bao thác
Tháng hết dọc ngang được mấy hòn
Xuân hạ… chuyển dời qua, lại lại
Chị Hằng nay đã, bấy nhiêu con?

....Nam Khánh....

ĐÃ CHỒNG CON ?

Trăng treo lơ lững ở đầu non
Mười sáu nên trăng mặt thật tròn
Dạo Nguyệt chị tô thêm chút phấn
Du Xuân con điểm nhạt môi son
Đến nơi rừng thẳm xem loài thú
Lội xuống hang sâu nhặt đá hòn
Trần thế gái trai thành lập thất
Hỏi HẰNG Cung quản đã chồng con ?

.....LEHONG.....

SẮC TÍM TRỜI CHIỀU

Tiếng gà gáy gọi: Đã hừng đông
Lấp ló KIM Ô toả ánh hồng
Chấp chới tầng cao chim vẫy cánh
Long lanh thảm cỏ nắng tươi đồng
Nhớ làn thu thuỷ trong như ngọc
Tưởng mái tóc mây mượt tựa nhung
Sắc tím trời chiều càng thắm đậm
Phương trời em hỡi nhớ anh không?

....BXP

TÌNH ĐAU....

Trời đã lóe dần ánh rạng đông
Râm ran nhức nhối buốt tim hồng
Người đi nhớ mãi làn môi mọng
Ta ở thương sao chữ dạ đồng
Vẫn biết tình đời nhiều tráo trở
Mà sao lòng dỗi cứ hoài nhung
Năm canh thức trắng ngồi chong mắt
Người hỡi đau tình có biết không

....HANSY....

BIẾT HAY KHÔNG ?

Hôm nay mới sáng sớm hừng đông
Em đến trao tôi cánh thiệp hồng
Nàng nói vừa tìm người hợp ý
Cô tin chọn được kẻ tâm đồng
Thế nên gần gũi hồn mơ mộng
Vì vậy cách xa dạ nhớ nhung
Sự thật vô tình hay cố ý ?
Tớ lòng đau khổ biết hay không ?

.....LEHONG.....

ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ

Đục nước cho nên mới béo cò
Xổng chuồng chó chạy chủ nhân lo
Vơ bèo xoay xở mong đầy túi
Vạt tép vơ quàng ước được to
Chức tước càng cao mau phát đạt
Công danh càng lớn chóng đầy kho
Hậu trường tính toán nhiều mưu kế
Gĩư ghế cho bền, mới phất to.

....BÙI ĐỨC THỊNH....

XÁO NƯỚC TRONG

Gặp khi vận rủi bám thân cò
Xác chẳng lấy phiền dạ lại lo
Nước xáo e chừng nhiều bụi bẩn
Tâm trong ngán gội lắm dơ to
Gia phong nối nghiệp oai rồng phượng
Giấy rách giữ lề rạng bách kho
Xẻ thịt phanh da nào có sợ
Chỉ e danh tiết bị đen mò

....HANSY....

SAO PHẤT TO ?

Tội nghiệp thân tôi giống tựa cò
Kiếm ăn tửng bữa thấy hơi lo
Kiếm nơi ở đợ tiền công ít
Tìm chổ bán buôn vốn chẳng to
Tối đến gánh gồng nơi góc phố
Ban ngày phụ việc chợ cầu Kho
Thân nghèo cứ mãi đời cơ cực
Cuộc sống như vầy sao phất to ?

......LEHONG......

ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Qua xuân mới lại đến thăm nhau
Biết nói chi đây để mở đầu
Mượn giấy đề thơ làm lễ mọn
Têm lời chọn vận thế cơi trầu
Duyên thơ đà bén đâu vừa mới
Tình bút từng nhen đã khá lâu
Vẫn nhớ hôm nào nay “đến hẹn..”
Gặp nhau cùng xướng họa đôi câu

.... Hồ Văn Thiện....

CƯỚI VỢ LIỀN TAY

Tôi bạn từ lâu thấu rõ nhau
Về đây tâm sự kể đuôi đầu
Song thân dẫn tớ đi coi mắt
Ba mẹ vì em chịu nhận trầu
Vui vẻ uống ăn vài chục phút
Hân hoan bàn chuyện một hồi lâu
Thế là mơ ước nay thành tựu
Cưới vợ liền tay chờ hoãn cầu

.....LEHONG.....

Monday, April 23, 2012

BUỒN XA XỨ

Đây tháng tư về tuyết trắng rơi
Nỗi buồn xa xứ vướng lòng tôi
Thương thương em nhỏ duyên trông đợi
Nhớ nhớ bạn hiền kiếp nổi trôi
Mộng khắc vào tim ôm lắm mỏi
Hình in trong óc biệt nhau rồi
Ngày xưa Hoàng Thị còn đâu hỡi
Nước mất nhà tan khóc một đời!

....Thanh Huy....

ÁC MỘNG

Dao phai một nhát chiếc đầu rơi
Nằm mộng thấy người đã giết tôi
Chân cẳng ruột gan quăng một nẻo
Đầu mình quần áo thả cho trôi
Thân nhân lầm nghĩ chơi nhà bạn
Cảnh sát báo tin đã chết rồi
Ú ớ vợ con liền đánh thức
Giật mình tỉnh vậy tưởng tiêu đời

.....LEHONG.....

TÌNH HAI LỐI

Yêu lắm lòng chùng mưa gió rơi
Người đi biền biệt nới tình tôi
Quên câu thệ hải lòng vun xới
Bỏ chữ tâm đồng nước cuốn trôi
Thù tạc chén nồng mong chẳng tới
Sắc son duyên thắm đoạn lâu rồi
Đắng cay kỷ niệm còn riêng lối
Ai nhớ thương ai giữa cuộc đời

....Thanh Huy....

MẤT NIỀM TIN

Chiều buồn ngồi đếm giọt mưa rơi
Chẳng phải trên trời, nước mắt tôi !
Tình cảm bao ngày vừa kết tụ
Thương yêu bỗng chốc sớm buông trôi
Mừng vui hôn lễ còn chưa tới
Sầu khổ biệt ly đã đến rồi
Định mệnh trớ trêu gây trắc trở
Còn chi hi vọng nữa trên đời

.....LEHONG.....

KỶ NIỆM VUI

Thư thái hân hoan hái bạc tiền
Dựng xây kỷ niệm giấc mơ tiên
Hồng ân nhân loại luôn ghi nhớ
Hạnh phúc gia đình mãi chẳng quên
Khuyến khích trần ai thêm nghị lực
Động viên nhân thế được bình yên
Quyền năng quá khứ vui mầu nhiệm
Dẫn đến hào quang xóa muộn phiền

....TTKT....

GIẢM ƯU PHIỀN

Con người ai chẳng ý ham tiền
Khi ngủ còn mơ đến cõi Tiên
Dưỡng dục công cha cần khắc nhớ
Sanh thành nghĩa Mẹ chớ đừng quên
Ăn chay để được lòng thanh tịnh
Dùng mặn ắt là dạ chẳng yên
Hãy nhớ với tâm hồn rộng lượng
Trong ta sẽ giảm bớt ưu phiền

.....LEHONG.....

KỶ NIỆM BUỒN

Mồ hôi giọt lệ buổi chuân chiên
Thử thách trần ai hóa đảo điên
Nỗi khổ khốn cùng thường mãi nhớ
Niềm đau cay đắng mãi chưa quên
Người xây hiện tại thêm tươi đẹp
Kẻ đạp tương lai xuống vực đen
Kỷ niệm có quyền năng trái ngược
Đường sa tăm tối, lối thăng thiên

....TTKT....

VÁI ÔNG THIÊN

Là thân con gái lắm truân chuyên
Cuộc sống trần ai vướng muôn phiền
Lưu bút còn ghi lòng chắc nhớ
Thư từ vẫn gởi dạ sao quên ?
Khi yêu thấy cảnh tô xanh đỏ
Lúc ghét nhìn đời thấm mực đen
Lòng dạ con người thường tráo trở
Nợ duyên thành tựu vái ông Thiên

.....LEHONG.....

NHỦ LÒNG

Gắng giữ luôn tròn nghĩa đệ huynh
Chuyện đời có lúc khó phân minh
Xỏ xiên lắm việc vô cùng ghét
Thóc mách nhiều lời thật đáng khinh
Miệng lưỡi thế gian ngoa lẫn xảo
Dạ lòng nhân loại chiến liền chinh
Tâm tư trong sạch thân không bệnh
Ăn nói quàng xiên tự hại mình

....HANSY....

TÌNH NGƯỜI LÍNH

Giữa lúc mất còn gặp đệ huynh
Giang tay giúp sức tỏ quân minh
Tình sâu chan chứa bao người kính
Nghĩa nặng đong đầy chẳng kẻ khinh
Đâu phải anh em cùng huyết thống
Mà là đồng đội thuở giao chinh (đao binh)
Năm xưa đánh giặc chia gian khổ
Cứu bạn hôm nay chính cứu mình.

....Tuyen45....

TĨNH LẶNG!

Cảm ơn đệ đã hiểu lòng huynh
Áo cởi ra rồi trí tuệ minh
Ai thích ghét ta thì cứ ghét
Ta tôn trọng bạn chẳng hề khinh
Buông xuôi! Vĩnh biệt thời xa vắng
Thôi nhé! Xa rồi cuộc chiến chinh
Hơn phải quẳng vào "Ba thước đất!"
Bình yên tĩnh lặng cái tâm mình.

....BXP....

NỮ QUÂN NHÂN

Kết nghĩa thâm giao Đệ với Huynh
Riêng tư đâu đó thật phân minh
Em luôn mẫu mực người tôn trọng
Tôi vẫn đàng hoàng chẳng kẻ khinh
Quen biết là khi nàng nữ tá ( Nữ y tá )
Thân nhau cái thuở tớ thương binh
Không quên những lúc nằm y viện
Chăm sóc, dưỡng nuôi giúp đở mình

.....LEHONG.....

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Nghèn nghẹn trong tim – tuổi học trò,
Về thăm trường cũ, mối tình thơ.
Bên cây chữ khắc còn lưu dấu,
Cạnh gốc phượng già mãi luyến xưa.
Mái tóc em yêu còn ẩn hiện,
Màu mây người cũ vẫn như mơ.
Chạnh lòng luyến tiếc bài thơ đó,
Xao xuyến lòng tôi lỡ chuyến đò.

....HÀN TÂN....

NHỚ THƯƠNG TRÒ

Không về lâu lắm nhớ thương trò
Một thuở mái trường với tuổi thơ
Nét mực tung tăng trang vở nhỏ
Áo dài tha thướt chốn đường xưa
Ngoài hiên lẻ bóng thêu tình mộng
Khung cửa đơn hình dệt ước mơ
Khách đã sang sông đi biệt khuất
Còn đây hoang vắng chỉ con đò.

.....Nam Khánh.....

TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Nhớ mãi tình yêu thuở học trò
Hồn nhiên trong trắng lẫn ngây thơ
Chung nhau đến lớp con đường cũ
Đồng lúc về nhà cũng lối xưa
Cái chuyện lứa đôi nào dám mộng
Mấy lời thệ ước chỉ còn mơ
Thời gian, hoàn cảnh xui ngăn cách
Ta chẳng cùng nhau một chuyến đò

.....LEHONG.....

NIẾT BÀN*

Niết Bàn phương ấy có xa không
Thiện tín hằng mơ giữa đại đồng
Tại bởi mang sầu chưa thoát đạt
Cũng do chấp ngã khó khai thông
Rừng mê ra khỏi thì an dạ
Bến giác về nương mới toại lòng
Một cõi bình yên ngay trước mặt
Đâu cần tìm kiếm ở mênh mông.

....Nam Khanh....

HOÀI CÔNG

Niết Bàn tiên cảnh có hay không ?
Chỉ biết trần gian lắm hợp đồng
Kế hoạch cầu đường còn bỏ ngõ
Công trình thuỷ điện vẫn chưa thông
Người dân mất trắng tim tê tái
Nhà nước thất thu chẳng toại lòng
Hối lộ, tham quan gom tóm hết
Dân giàu, nước mạnh ước hoài công

.....LEHONG.....

Sunday, April 22, 2012

BÂNG KHUÂNG

Chợt thấy mai vàng hé nụ xuân
Bâng khuâng cảnh tết đã như gần
Đồng xanh hương ngát thơm trong gió
Xóm nhỏ rơm vàng trải khắp sân
Chạnh nhớ người đi xa mấy độ
Hòai mong tin nhạn hẹn bao lần
vườn xưa chốn cũ thềm rêu phủ
Trống vắng hiên buồn lạnh tấm thân !

....Liên Hương....

CHỢT BUỒN

Nghĩ buồn cuộc sống chẳng bao xuân
Nghĩa địa hình như lại quá gần
Lúc trẻ lực tràn còn dạo phố
Về già sức kiệt hết ra sân
Người sanh cõi thế bao nhiêu lượt ?
Kẻ chết âm gian chỉ một lần
Nấm mộ sẽ lấp vùi thể xác
Nơi lòng đất lạnh chổ chôn thân

.....LEHONG.....

ANH PHỤ EM RỒI !

ai làm buồn thẳm đêm thâu
ai làm dang dở tình đầu đang yêu
ai làm tim nhớ trăm chiều
có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng.

khi xưa lúc tuổi trăng rằm
trái cây ai tặng phải băng qua tường
vào chùa hái trộm ổi ương
sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la

bây giờ lối cũ quên ta
bước công danh vững ai mà bằng anh
không về chốn cũ đi anh
tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương

....cgdl....

Xa em lòng vẫn nhớ thương
Chờ anh thành tựu bước đường công danh
Khi mà mộng ước đạt thành
Trở về quê cũ bên anh có nàng

*******

Ngày xưa dưới ánh trăng rằm
Trèo tường hái ổi lỗi lầm Sư la
"Rằng Ổi nào phải cho ta
Để cho đệ tử, ta bà chúng sanh"

Nhưng giờ Ổi hãy còn non
Đợi vài hôm nữa chua giòn hãy ăn
Sư đâu ích kỷ cằn nhằn
Nhưng mình vẫn mãi băng khuâng lo sầu

*******

Nay thì Sư cụ còn đâu
Đôi ta ly cách tình đầu dở dang
Tình xưa nay đã lỡ làng
Xin em đừng trách oán than bạn tình

Chúng ta không trọn nợ duyên
Ngỡ như không biết chẳng phiền luỵ nhau
"Thương nhau lắm cắn nhau đau"
Một lần trắc trở tình sầu muôn thu

.....LEHONG.....

CÙNG VẬN NƯỚC

Vận nước suy tàn lệ chứa chan
Gia đình mái ấm phải ly tan
Người đi lưu lạc buồn ngang dọc
Kẻ ở ngồi tù nhớ quẩn quanh
Dang dở xót xa sao thấu hiểu
Lỡ làng tủi thẹn lấy chi cân
Vợ con, đồng đội trong lao nhọc
Đất Việt vào tay lũ ác nhân

....TTKT....

Thương người lỡ vận lệ dầm chan
Uất hận trong lòng khó thể tan
Tiêu chí đề ra chưa đạt được
Mục tiêu phát hoạ chỉ loanh quanh
Tình nhà sao lại đem so sánh ?
Nợ nước lý gì lại đếm cân ?
Cứu nước mấy ai sờn tấc dạ
Noi theo gương sáng của tiền nhân

.....LEHONG.....

CƠN MƯA NGÀY NHỎ

cơn mưa trút xuống phố chiều
đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về
chẻ đôi từng hạt pha lê
buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau

đêm nay mưa hỏi về đâu
mình quay lưng kip hay sầu giữ chân
em nhìn bong bóng , tìm anh
ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người

chấm tim , vẽ tuổi biết cười
cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em
phố chiều vừa vặn lên men
mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn

....đông hương....

Đôi mình là bạn đồng hương
Quen nhau từ thuở đến trường năm xưa
Ngày nào ta đón ta đưa
Sớm chiều hai buổi nắng mưa chung cùng

Ngờ đâu trời nổi gió dông
Anh đây, em đó mà lòng quặn đau
Bây giờ người ở nơi đâu
Có hay có biết anh sầu cô đơn ?

Bên ngoài tầm tã mưa tuôn
Nhìn mưa bong bóng phập phồng nhớ em
Chắc là đang sống êm đềm
Nghe tin em đã thân quen một người

Cùng ai vui vẻ tươi cười
Sánh vai chung bước một đời bên nhau
Mưa rơi hay giọt lệ trào
Mà sao anh thấy đớn đau nát lòng

.....LEHONG.....

NHÓM THƠ ANH EM TA

Vô Tình thông báo – chắc kỳ nầy
Phụ tá Lê Hồng – giúp một tay.
Đề cử Thu Giang lo Thủ Bếp
Yến Oanh thủ quỹ có tiền ngay
Chân Phong tự biết mình còn yếu?
Hoàng Dũng quen đà viếng đó đây
Lại nữa Hồng Lan - Ta Bút Nhóm :
Thương yêu hô trợ - chốn lưu đày

....VÔ TÌNH....

PHÂN CÔNG

Kỳ nầy bè bạn thỉnh vô đây
Không thiếu một ai thật đủ đầy
Hoàng Dũng nếp than, Oanh thịt chó
Chấn Phong rượu nếp tớ heo quay
Nấu ăn, mời khách Giang vừa ý
Dọn dẹp chạy bàn Lan nhận ngay
Ca nhạc, đệm đàn và hợp xướng
Vô Tình trách nhiệm nhớ đừng say

.....LEHONG.....

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Chiều qua phố thị gặp người dưng
Muốn ngỏ đôi câu quá ngại ngùng
E thẹn bước đường khi sánh bước
Nghẹn ngào chung lối lúc về chung
Con tim hòa nhịp dường xao xuyến
Ánh mắt trao nhau nỗi ngập ngừng
Định mệnh khiến xuôi lần gặp gỡ
Hỡi lòng? Sao lại nhớ người dưng.

....Nam Khánh....

NHỚ NGƯỜI DƯNG
( Họa thơ NAM KHÁNH)

Qua phố gặp người mắt dửng dưng,
Lại thêm thơ họa ngặt vần “ngùng”.
Phải là thân thiện, đâu xa lạ,
Không cứ ruột ra mới được chung.
Phải chuyến nhàn du cùng một hội,
Không cùng huyết thống biết đâu ngừng.
Xa xôi kết nghĩa người quen ấy,
Cho cuộc tương phùng hết dửng dưng.

....HÀN TÂN....

CƠ DUYÊN

Lần trước không quen cứ dửng dưng
Tiếp sau lại thấy…ngại và ngùng
Tình cờ phố ấy cùng đi đến
Trùng hợp hè này sánh bước chung
Bỗng chốc con tim tăng nhịp đập
Tự nhiên hơi thở gấp không ngừng
Cơ duyên trời đã cho liền gặp?
Xao xuyến, chẳng còn muốn dửng dưng!

....Lê Trường Hưởng....

NƯỚC LÃ NGƯỜI DƯNG !

Chúng mình đâu phải chổ người dưng
Bởi cớ làm sao em ngượng ngùng ?
Mấy bận xem phim ngồi kế ghế
Bao lần dạo phố tựa vai chung
Hôm nay gặp mặt như hờ hững
Bữa trước nắm tay chẳng sượng sùng
Hôn sự mẹ, ba, em thuận ý
Thì anh nào nước lã người dưng ?

.....LEHONG.....

Saturday, April 21, 2012

NHỚ THỜI ÁO TRẮNG

Chùm hoa phượng vĩ đã rơi rơi
Thôi nhé từ nay giã biệt rồi
Bến mộng năm nào trôi vội vã
Bờ yêu tháng cũ thả buông lơi
Chỉ mong giữ mãi tình thương mến
Cốt để tô thêm nghĩa cuộc đời
Biết đến khi nào ta gặp lại
Cái thời áo trắng đã xa vời.

...Cúc Tím...

PHƯỢNG XƯA

Cánh phượng ngày nao lướt nhẹ rơi
Trường ơi bạn cũ mãi xa rồi
Nhớ nhiều giữa lớp cười toe toét
Thương lắm sân trường tóc gió lơi
Áo trắng vờn bay choàng kỷ niệm
Tơ hồng chấp chới vọng tim đời
Trang thơ lưu bút nay còn mất
Quá vãng tìm đâu nỗi vợi vời

...HANSY...

ẢO VỌNG

Lững lờ chiếc lá cuối thu rơi
Thương nhớ người yêu sớm mất rồi
Thiếu bóng nữ sinh thân áo trắng
Vắng hình cô gái tóc buông lơi
Nàng luôn tồn tại trong tiềm thức
Em vẫn còn đây suốt cuộc đời
Giấc mộng sum vầy nay đổ vỡ
Tình tôi thành ảo vọng xa vời

.....LEHONG.....

TRĂNG THƯƠNG

Có tội tình chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một mình bay
Buồn vui chẳng hé khi tròn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay

....DUYÊN AN....

TRĂNG KHÔNG

Nhìn ánh trăng không giữa cõi này
Để lòng cao vút sợi tơ bay
Mênh mang buổi trước tầm giang đỉnh
Dào dạt ngày qua vọng hải đài
Nghiên lạnh không còn cơn mộng ngắn
Mực phai chẳng có giấc mơ say
Lời thơ thêm vận cho tròn nguyệt
Từ ở trời xa đỡ lắt lay !

....NGỌC THUẦN....

HẠ XƯA

Cánh phượng rơi êm giữa mộng này
Màu hoa kỷ niệm thoáng vờn bay
Trường xưa nào nữa trang thơ đẹp
Lớp cũ còn đâu nét nguyệt đài
Chấp chới bên đời đau trí mỏi
Hanh hao giữa thế nhạt hồn say
Ngày nao lóng lánh trong tâm tưởng
Áo trắng xa rồi dạ lắt lay

....HANSY....

CÒN CÓ ANH

Nhỏ ơi còn có cái thằng nầy
Đừng tủi bởi tình tựa gió bay
Thuở nọ hắn là trai tuấn tú
Lúc xưa em cũng gái trang đài
Cũng vì sắc đẹp lòng mê muôi
Do bởi tiền tài dạ đắm say
Vật chất phù hoa làm choán mắt
Thế nên tình cảm dễ lung lay

.....LEHONG.....

CHỒNG NÈ

Vừa hay Nhện kiếm đức ông chồng
Lục thất xuân thì có chịu không
Chốn ở nhiều nơi chưa định hướng
Làng chơi các kiểu thuộc in lòng
Tơ hồng bảy mối dường như đứt
Kiến thức đôi điều vẫn chẳng thông
Rất giỏi vờn hoa và đuổi bướm
Toàn chiêu lả lướt uốn theo dòng

...Quỳnh Anh...

Tuyển chồng

Đến chốn Đào Viên dự tuyển chồng
Người nào tới chậm sẽ về không
Lưng ong chiếu lạnh tìm hương lửa
Mình hạc phòng đơn kiếm bạn lòng
Bảy chữ khôi hài chưa lão luyện
Năm vần tiếu ngạo mấy tinh thông
Chờ trang tuấn kiệt nâng sờ ...túi
Kết bạn tri âm tỏ ít dòng

...Vancali...

CHỚ HỎI ?

Chớ hỏi em sao sớm muốn chồng ?
Ngại vì lớn tuổi sẽ phòng không
Khi đau sợ thiếu người chăm sóc
Lúc lạnh lo không kẻ sưởi lòng
Chỉ sợ khó tìm chàng đảm lược
E dè chẳng gặp kẻ minh thông
Đường đời may rủi đời con gái
Tâm sự qua thơ gởi mấy dòng

.....LEHONG.....

BỮA TIỆC THƠ

Liên lạc quen nhau Hải Ngoại nầy:
Thu Giang sửa soạn bửa cơm Tầy
Vô Tình đang soạn lời tuyên bố,
Hoàng Dũng lên ngay bản rất hay.
Thi hữu LêHồng trình diễn nhạc
Chấn Phong bạn mới nhập về đây
Yến Oanh nấu nướng lên đồ nhậu
Bữa tiệc tưng bừng -- ý nghĩa thay

....VÔ TÌNH....

Ý TƯỞNG HAY

Ý tưởng Vô Tình thật quá hay
Bạn thơ sáu đứa tóm về đây
Phân công Hoàng Dũng điều ban nhạc
Bố trí Thu giang chọn món Tây
Chị gái Yến Oanh lo nấu nướng
Chấn Phong em mới phải dọn bày
Lê Hồng lui tới bưng đồ nhậu
Bữa tiệc vui vầy cả bọn say

.....LEHONG.....

LỜI KHUYÊN

Một lời khuyên đến những người dâu
Thiên chức gắng tròn sẽ chẳng sầu
Đanh đá em chồng nên nhịn trước
Ghét ghen anh rể cố im sau
Vợ hiền tiếng giỏi tình đan ngọc
Gái đảm danh thơm nghĩa bắc cầu
Bố mẹ phụng thờ chu mọi lẽ
Dưới trên hòa thuận mãi tươi mầu

... Lê Đức Thuận...

ĐỢI CHỜ

Chừng nào sang ấy rước nàng dâu
Ngày tháng hằng mơ mới hết sầu
Quạnh quẽ một mình ngồi cửa trước
Cô đơn Không bạn đứng vườn sau
Ông Tơ chẳng chịu se duyên thắm
Bà Nguyệt đâu lo bắt nhịp cầu
Để đó Thiện Minh buồn muốn khóc
Đêm đêm ngơ ngẩn chuyện cơ mầu.

....Nguyễn Văn Tỷ....

ÉP DUYÊN

Cô bác họ hàng đến rước dâu
Trông em nét mặt lộ ưu sầu
Hình như hai đứa chưa quen trước
Có lẻ gia đình ép gả sau
Nguyệt Lão chẳng xe tơ kết tóc
Ông Tơ nỡ rút ván qua cầu
Thế nên cô gái trong buồn thảm
Nét phấn điểm trang cũng nhạt màu

.....LEHONG.....

THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ ai dẫu viết cả trăm bài
Đường luật vào đây chốn thử tài.
Bát cú một khuôn luôn vẫn thế
Thất ngôn mấy chữ mãi lâu dài
Trắc bằng từng chỗ đành tuân thủ
Trên dưới niêm nhau phải tỏ bày
Vần cuối năm câu đừng thất vận
Cân bằng đối ngẫu nhớ đừng sai.

...Thầy giáo già...

Bài họa của bạn Quỳnh Nguyễn

Muốn giỏi đường thi hãy nhớ bài
Siêng năng học mãi cũng thành tài
Từ tra thật kỹ cho lời đắt
Ý thả sao sâu để nghĩa dài
Luật lệ nên theo đừng phá hỏng
Niêm vần phải giũ chớ làm sai
Năm mươi sáu chữ nhìn thì khó
Khổ luyện vài hôm kết quả...bày

....N.T.T.Q....

HI VỌNG

Đường luật đầu tiên viết thử bài
Thì đâu có dám để thi tài
Thất ngôn bảy chữ dường như ngắn
Bát cú tám câu ngỡ tưởng dài
Ý nghĩa bao la còn gói ghém
Ngôn từ rộng rải sớm phơi bày
Miễn sao đừng trật niêm và luật
Hi vọng lần nầy đúng chẳng sai

.....LEHONG.....

DẦN TRÔI

Chiều đã buông màn tắt rạng đông
Phương tây đà khuất biệt vừng hồng
Sương mai tan biến nơi thềm vắng
Nắng sớm phai nhòa dưới ngõ trông
Lớp lớp chim muông về đỉnh núi
Trùng trùng hoa lá ngủ trên đồng
Thuyền nan cỡi sóng lênh đênh nước
Chở ánh trăng vàng trước cửa sông.

....Nam Khánh....

DẦN TRÔI
( Họa thơ NAM KHÁNH)
Trời đã bình minh sáng cõi đông,
Dần trôi rẻ quạt, mất gương hồng.
Nhà tranh chỏi mắt rung sương quyện,
Đồng ruộng vươn vai tỏa lúa trông.
Hoa lá ngây tình chờ nắng sớm,
Trăng ngàn trở giấc tỏa hương đồng.
Quê hương tình tứ bao thơ mộng,
Bát ngát trường giang nối tiếp sông.

.....HÀN TÂN.....

ĐÔNG VỀ

Cuối thu thời tiết chuyển sang đông
Mây trắng thấp giăng cản ánh hồng
Đường phố rộn ràng nay vắng khách
Cửa hàng ế ẩm chẳng người trông
Giá băng thiên hạ buồn lên núi
Tuyết lạnh nông dân ngại xuống đồng
Chiều tối chẳng ai vui dạo phố
Hiu hiu gió bấc thổi ngoài sông

.....LEHONG.....

Friday, April 20, 2012

CUỘC GỌI LÚC 0 GIỜ

Tự hỏi ma trêu lúc bấy giờ
Hay người quý mến bởi lời thơ.?
Chuông rền đúng lúc trời không tỏ
Giọng rạc đang khi mắt muốn lờ
Ở dạ lòng say lên kẻ tóc
Nơi đầu óc xỉn xuống đường tơ
Bùi ngùi sảng khoái hòng yên lặng
Thổn thức làm chi một bóng mờ

....Mytutru....

SỢ MA

Quỉ chọc ma trêu lúc một giờ
Bên tai thoang thoảng giọng ngâm thơ
Ở ngoài giống hệt người qua lại
Trong tối y như bóng lững lờ
Tiến lại bên tôi kề sát vách
Đứng gần cạnh tớ cách đường tơ
Hoảng hồn thất vía tôi la lớn
Người đến hình kia bỗng nhạt mờ

.....LEHONG.....

GHÉ THĂM BẠN

Lâu ngày hỏng thấy bạn dzìa chơi
Nhẹ bước vào thăm tỏ mấy lời
Lúa thóc đầu mùa còn đủ sạ?
Khoai mì cuối vụ có dư xơi?
Định xin chén nước không ngừ hỏi
Muốn mượn tô cơm chẳng tiếng mời
Đành hái sim rừng ăn đỡ dạ
Bùn tình nhảy đại xuống sông… bơi !

....Nha Uyen....

Mừng Bạn Đến Thăm

Ngồi buồn bỗng thấy bạn sang chơi
Đon đả chào nhau chúc phúc lời
Mở tiệm tiền vô nhà cửa tậu
Được mùa biển trúng cá tơm xơi
Linh đình dọn tiệc heo to đãi
Thân thiết cầm tay rượu ấm mời
Tình cảm dâng đầy lòng sảng khoái
Sống hiền sống khỏe sức đều bơi

....Thanh Huy....

KÈ VỀ

Lâu lắm mà Phong chẳng ghé chơi
Lần nầy đã hứa phải ghi lời
Hôm kia nhập tiệc buồn không nhậu
Bữa trước vào bàn giận chẳng xơi
Chẳng tiếc đồ ăn tôi thết đãi
Ngại ngùng rượu uống bạn chờ mời ?
Hiểu lầm mình bỏ qua anh nhé
Có xĩn kè về chớ khỏi bơi

.....LEHONG......

HÒA HỢP

Luân hồi chuyển mãi nào đâu tận
Ngẫm kiếp làm người thoáng chốc qua
Đạo hỉ xả tình còn nặng nghĩa
Đời phân minh chính khó dung tà
Đào sâu oán hận sâu lòng hố
Xóa sạch thù hằn sạch bóng ma
Hảnh tiếng để nồi da xáo thịt
Chi bằng đấu cật đẹp lòng Cha

...Phieuvan_Thlangdu...

NGHĨA TỬ

Nghĩa tử xưa nay là nghĩa tận
Hận thù ân oán mãi cho qua
Chết là hết biến thành tro bụi
Sống phải luôn phân rõ chính tà
Tích đức vị tha còn để tiếng
Tham lam ích kỷ cũng ra ma
Lẽ đời khôn thoát vòng nhân quả
Con cháu cậy nhờ phúc mẹ cha

.....Hồ văn Thiện....

ĐẠO LÀM NGƯỜI

Chỉ có chết đi là mạng tận
Đói nghèo phấn đấu sẽ trôi qua
Cỏi lòng chất chứa điều lương thiện
Tâm địa không mang tánh ác tà
Lúc sống trần gian luôn tạo nghiệt
Mất rồi địa ngục ắt thành ma
Cuộc đời phải sống vì người khác
Chẳng phụ công thầy nghĩa mẹ cha

.....LEHONG.....

TỰ NHIÊN MÀ SỐNG

Cứ nghĩ phận mình định tại thiên
Thôi thì cứ ghẹo với nhân duyên
Thời may thong thả vui cơm rượu
Gặp rủi lay hoay gỡ gạo tiền
Phước đức cao dày nhiều lộc ấm
Điển ân dài rộng bớt lo phiền
Tự nhiên mà sống cười to tiếng
Lo lắm tâm mình chẳng được yên

....HANSY....

DO DUYÊN

Nhân định nhiều khi cũng thắng thiên
Bởi vì vạn sự cũng do duyên
Đôi khi tí tởn vì nhiều bạc
Lắm lúc nằm co bởi hết tiền
Buông sự Phải, Hơn thì nhẹ nhõm
Xả điều Thù Hận hết ưu phiền
Câu thơ vui bạn lòng thanh thản
Hạnh phúc chan hoà cuộc sống yên

....BXP....

NHỜ DUYÊN

Tôi dân trung bộ tỉnh Thừa Thiên
Xấu xí nhưng mà được cái duyên
Nàng thích không vì tôi lắm bạc
Em yêu chẳng phải tớ nhiều tiền
Gia đình nhờ thế mà vui vẻ
Nhà cửa tất nhiên chẳng não phiền
Con cái học hành đều tốt nghiệp
Chắc rằng cuộc sống sẽ bình yên

......LEHONG......

TỰ TRÀO

Sáu mươi xuân ấy đã qua rồi
Nghĩ lại lòng mình thấy thảnh thơi
Con cháu đề huề dâng rượu biếu
Bạn bè vui vẻ soạn cơm mời
Ly trà ấm nghĩa tình huynh đệ
Chén rượu nồng hương đãi khách chơi
Thong thả cuộc cờ xem thế sự
Ghép vần ghép chữ để cho đời

.....HANSY.....

MẶC KỆ !

Hơn sáu mươi lăm tưởng sướng rồi
Cuộc đời ắt hẳn được nhàn thơi
Than trời bà xã không thèm ngó
Trách đất cháu con rượu chẳng mời
Bạn quí buồn tình lâu ghé đến
Thân bằng chán nản ít về chơi
Từ nay tri kỷ cùng thi hữu
Mặc kệ thế nhân với sự đời !

.....LEHONG.....

CẶP MẮT

Cặp mắt long lanh những nét ngà
Trời sinh sáng tỏ hướng tầm xa
Nhìn lên biết rõ con đường chánh
Ngó xuống phải hay cái cảnh tà
Trông lối thiều quang mau bước tới
Dòm phương bóng tối gắng lùi ra
Dồi mài tinh lực dày tăng trưởng
Tô điểm gương trong. Mới gọi là.

....Nam Khánh....

LỠ SAY

Hôm nay đã uống rượu ngà ngà
Cặp mắt hình như thấy chẳng xa
Bạn gái tôi thương như ẻo lả
Người em tớ thích tưởng dâm tà
Ngỡ cô thuận ý liền chồm tới
Nào ả phật lòng vội đẩy ra
Hãy nhớ về sau đừng xĩn nữa
Lỡ say mất trí _ Họ nghĩ là...

....LEHONG....

Thursday, April 19, 2012

BẠN THƠ HẢI NGOẠI

Lại gặp bậu nầy - Lý Chấn Phong
Nghe đâu quen biết với Lê Hồng?
Cùng thơ – cùng bạn - cùng giao cảm
Liên kết nhau cùng - thỏa ước mong.!

Xướng họa thi văn – xin chớ ngại
Đổi trao sáng kiến – cứ thong dong
Denver - Texas - hay New York.?
Ta vẫn thân thương - vẫn thật lòng!

...VÔ TÌNH...

CHUNG LÒNG

Tháng tư năm ấy trận cuồng phong
Ướt đọng mắt mi giọt lệ hồng
Hải ngoại muôn người chờ đón bạn
Quê nhà thân quyến thoả hoài mong
Denver anh phải cam mưa bão ?
NewYork tớ thường cảnh tuyết đông
Texas mùa nầy trời nắng ấm ?
Không cùng trú ngụ vẫn chung lòng

.....LEHONG......

ĐƯỜNG TÌNH VẠN NẺO

Đường tình trăm lối biết sao nào
Hạnh phúc buồn rầu lẫn xốn xao
Lấp lánh trăng vàng nồng thiết thắm
Lung linh nắng bạc đượm ngon ngào
Vén mây đùa ái hân hoan mấy
Cỡi gió vầy duyên hỉ lạc bao
Cứ ngỡ ngàn năm tim sóng sánh
Nào hay hoa vỡ hận đau vào

....HANSY....

Trăm lối tình yêu rẽ lối nào
Buồn vui thoáng chốc biết làm sao
Nhiều khi hạnh phúc ngàn ân ái
Lắm lúc buồn đau kém ngọt ngào
Đành cũng làm thinh duyên nợ ấy
Thôi thì để mặc giấc chiêm bao
Ông tơ bà nguyệt mà nhòm đến
Chắc chắc tình duyên mở lối vào.

....Cúc Tím....

CHẲNG LỐI VÀO

Con gái mê tôi chẳng thể nào
Vậy mà bàn tán họ xôn xao
Tớ đây tiếng nói không đường mật
Em đó âm thanh thiếu ngọt ngào
Động đến ái tình môi khép kín
Va vào ăn uống miệng thầu bao
Từ lâu muốn vợ nhưng e ngại
Do đó tình yêu chẳng lối vào

.....LEHONG.....

BỨC TRANH QUÊ

Sớm chiều đi bộ dạo vòng quanh
Ngăm cảnh làng quê đẹp tựa tranh
Lúa Tám, hương thơm bông trĩu hạt
Cam Sành, vị ngọt quả chen cành.
Nai dai nở mắt trông Hồng chín
Mít mật căng mình ngắm ổi xanh
Xoài, Bưởi đu đưa đùa cợt gió
Chim ca ríu rít lượn vờn quanh.

....Chu Đức Vĩnh....

SÔNG QUÊ

Sông quê uốn lượn chạy loanh quanh
Mà mượt lụa đào nước vẽ tranh
Tình thắm tô son nồng vị gió
Duyên hồng phả ngọt đượm hương cành
Thời đông ôm gọn dòng mương đỏ
Tiết hạ trải dài tấm thảm xanh
Trái gái hẹn hò bờ dốc vắng
Thoáng hồn góc nhớ cứ hoài quanh

....HANSY....

CHẲNG PHẢI MÊ EM

Ồ lạ ông nầy cứ lượn quanh
Nhìn ai chớ chẳng phải coi tranh ?
Đừng mong thấy trái toan mua quả
Chớ mộng nhìn hoa muốn đẵn cành
Hoạ sĩ chớ ham mê nữ sắc
Thi nhân đừng mộng tưởng lầu xanh
Hình như kẻ lạ đang mưu tính
Chẳng phải mê em ...Mắt ngó quanh !

.....LEHONG.....

GIAO HÒA

Người đâu hiểu rõ quá tôi - hè
Như thể Cậu Năm - chẳng dám chê
Kê rõ cuộc đời - nơi Hải ngoại
Ghi đầy ước nguyện - chồn trời quê
Thi nhân xướng họa - cùng an ủi
Văn hữu giao hòa – cũng thỏa thuê
Cảm tạ Lê Hồng nguồn cảm hứng :
Xa xăm xứ lạ - giống như kề?

...VÔ TÌNH...

VẪN CẬN KỀ

Xin lỗi tôi đâu biết bạn ...hè
Văn thơ nếu dở miễn đừng chê
Bây giờ đang ngụ nơi New York
Lâu lắm chưa về thăm lại quê
Vàng bạc ít oi xe chẳng sắm
Tiền nông thiếu thốn xế nhờ thuê
Thi đường bạn xướng tôi liều hoạ
Tuy cách nhau xa thấy vẫn kề

.....LEHONG.....

Hỡi! NI

Dừng bước nơi đây viếng cảnh chùa
Trông nàng! Sư nữ quét sân trưa
Nâu sòng sắc tịnh nghiêng mây cuốn
Tràng hạt màu thanh quyện gió lùa
Kham khổ trần gian lìa bến vắng
Lụy phiền dương thế biệt sông thưa
Để người khách lạ hồn xao động
Hồi tiếng chuông ngân bấy thẹn thùa?

.....Nam Khánh.....

Nhà tôi bên cạnh có ngôi chùa
Sư nữ tụng kinh lúc nửa trưa
Nít nhỏ bên trong chơi nán lại
Ni cô hậu viện vội xua lùa
Ngày rằm thiên hạ ôi đông đúc
Tháng rét đạo cô cũng vắng thưa
Vứt bỏ hồng trần rời tục lụy
Đâu còn nghĩ đến việc thêu thùa

.....LEHONG.....

Wednesday, April 18, 2012

NHỚ HUẾ - NHỚ CÔ NÀNG

Anh hỏi - thi tôi - phải trả lời :
Con nhà nghèo khổ - tuổi đôi mườ I
Học hành dang dỡ đành chèo chống.!
Nàng giúp mẹ cha - em út thôi

Tôi nghĩ thương cô - tôi cũng nghèo
Lấy gì giúp cổ -- thật buồn teo.!?
Mấy đồng mua số - trao cho cổ
Hy vọng trời cho - cổ hết eo

....VÔ TÌNH....

Giúp đở lần nầy nữa mấy keo ?
Số nghèo cô vẫn phải bơi chèo
Thức đêm thiếu thốn nên teo héo
Cơm chẳng đủ ăn nuốt bánh bèo !

Cái khổ nhất thời mong thế thôi
Ước ao giàu có mộng xa vời
Cầu cho cô ấy luôn may mắn
Không quá gian nan giữa chợ đời

Rồi một ngày kia gặp được người
Sang giàu đứng đắn tuổi đôi mươi
Thật lòng cưới hỏi về làm vợ
Sẽ thấy môi cô nở nụ cười

Cuộc sống lầm than đã hết rồi
Từ nay gia đạo được yên vui
Con thơ hai đứa trông xinh xắn
Chồng tốt, con ngoan, vợ tuyệt vời

Người em gái Huế của tôi ơi
Số kiếp truân chuyên quá khứ thôi
Mặt nước sông Hương thuyền rẽ lối
Chỉ còn thơ thẩn một mình tôi

.....LEHONG.....

BẠN VÀ TÔI

Quen rồi qua lại viết thư nhau
Quay mặt làm ngơ có lẽ nào
Chào bạn pháo tung màu đỏ chói
Đón tôi mai nở sắc vàng au
Vun tình tươi thắm xa không ngại
Giữ nghĩa đậm đà khổ chẳng nao
Chân thật trải lòng vui xướng họa
Ngọt thơm lời tựa mật đường ngào

....Thanh Huy....

TÔI VÀ BẠN

Thi vần học hỏi bảo ban nhau
Chấp trước âu lo chẳng đẹp nào.?
Số phận do mình vun đỏ biếc
Duyên phần tự ý đắp xanh au
Thương bầu rượu ấm đầu không vững
Mến bạn trà nồng óc chẳng nao
Ngọn phím ru hồn đan chữ rộng
Lòng trăng óng ánh phủ hương ngào

....Mytutru....

MẬT ĐẮNG, GỪNG NGÀO

Làm ngơ như chưa có quen nhau
Anh đã quên tôi chẳng thể nào ...?
Thuở bé đôi mình chơi đá bóng
Hôm nào hai đứa lội mò ao
Do anh quan chức lòng kiêu hảnh
Dù tớ công nhân dạ há nao !
Nhìn nhận bạn bè ta nối tiếp
Chớ đừng mật đắng với gừng ngào

.....LEHONG.....

LỜI NHẮN CỦA CHA

Khi cha giã biệt chốn trần gian
Lời nhắn cho con chỉ gọn gàng
Liêm chánh cần cù ttrong mọi cảnh
Thanh tao nhã nhặn lúc giao bang
Tinh thần trách nhiệm luôn gìn giữ
Ý thức hi sinh cũng sẵn sàng
Thân xác của cha nên giãn dị
Cho thiêu _ tro xác rải trường giang

.....VÔ TÌNH.....

Đến phút sau cùng biệt thế gian
Lời cha trăn trối rõ đôi đàng
Tinh thần dũng cảm lo cho nước
Ý chí kiên cường chống ngoại xâm
Chồng vợ phải đồng cam cộng khổ
Phu thê chớ dị mộng đồng sàng
Gia đình hạnh phúc cha vui lắm
Nơi chốn suối vàng dạ mới an

.....LEHONG.....

CON TRÂU

Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền
Đẹp xinh dường thể đóa hoa liên
Khôn ngoan lắm lúc đời hư nhiễm
Hiểu biết nhiều khi kiếp lụy phiền
Đua với công danh quên nghĩa đất
Chạy theo sự nghiệp bỏ tình thiên
Mọc sừng chém giết do thân lấy
Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền.

....Nam Khánh....

CÔ GIAO LIÊN

Bởi nhỏ người khen tớ tánh hiền
Lớn lên đi hoạt động giao liên
Bọn trai trong ấp luôn theo ghẹo
Bộ đội ở khu chẳng chọc phiền
Tối ngủ võng căng dây chạm đất
Đêm canh súng nắm chặt nhìn thiên (Canh máy bay)
Mặc ai cười nhạo em cam chịu
Bởi nhỏ người khen tớ tánh hiền

.....LEHONG.....

Tuesday, April 17, 2012

SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

Sư tử nhiều khi cũng mến ta
Bởi tình phu phụ khó phai nhòa
Năm canh kề gối sao quên được
Sáu khắc lân la chắc lắm hòa
Gần gũi có khi hay gấu ó
Xa xôi ý cũng nhớ tình ca
Gia nương nặng gánh xây cơ nghiệp
Kết nghĩa tào khang hội một nhà

....HANSY....

CHỒNG HOÀ VỢ THUẬN

Ừ thì "sư tử" cũng yêu ta
Nhưng nếu "phất phơ" ắt lệ nhoà
Phở tái, yến sào e...khó nuốt
Cà thâm, cơm nguội lại chan hoà
Hương thơm đồng nội vui câu hát
Tấm áo chân quê đẹp khúc ca
Tôn trọng lẫn nhau tình mãi đẹp
Chồng hoà, vợ thuận ấm êm nhà.

....BXP....

SỚM MUỘN....

Dang dở duyên đầu hãy trách ta
Cớ sao em để mắt mi nhòa ?
Do nơi lòng ấy chưa thông cảm
Cũng bởi dạ đây đã bất hòa
Hợp xướng chẳng cùng chung tiếng hát
Hòa đàn khó phối hợp lời ca
Cả hai ý tưởng đều riêng rẽ
Sớm muộn cũng tiêu tán cửa nhà

.....LEHONG.....

HOÀI XƯA

Mùa trăng ngày ấy đã tàn rơi
Theo bước nàng đi biệt cuối trời
Kỷ niệm mờ hoen ngày mộng vỡ
Niềm yêu nhạt thếch thuở tình lơi
Đò xưa im ắng chênh vênh đợi
Bến cũ hoang sơ lạnh toát đời
Nhấp chén tiêu sầu trên gác trọ
Thương người xót dạ thể nào vơi

....HANSY....

CỨ ĐỂ RƠI!

Áo đã thay rồi cứ để rơi
Vô tư thanh thản ngắm mây trời
Tay thao bàn phím còn mê mẩn
Bút viết thơ tình lại lả lơi
Nhân Quả hiểu sâu - vui trả Nghiệp
Vô thường thông suốt - chấp Duyên đời
Ai về nhắn gửi người xưa ấy
Cốc nước phong tình đã xả vơi!

....BXP....

CHIA LY

Tiễn bước em đi lệ chợt rơi
Nhạn Nam Én bắc cách phương trời
Phân kỳ kỷ niệm luôn gìn giữ
Chia cách thư từ chẳng để lơi
Tuổi trẻ chưa từng va cuộc sống
Thanh niên không hiểu thấu tình đời
Em ơi hãy vững tâm bền chí
Thương nhớ lòng nầy nguyện chẳng vơi

.....LEHONG.....

THOÁT TỤC

Non tiên một cảnh hiếm trên trần
Khói quyện bay cùng tiếng mõ ngân
Lặng lẽ sương chiều trong hết sức
Xôn xao nắng sớm đẹp vô ngần
Nghe câu kệ pháp tâm an mãi
Lạc chốn từ bi dạ tĩnh dần
Phúc tỏa hào quang thơm cửa Phật
Hoa mừng nở rộ đón hiền nhân

....ntd ....

NGƯU CHỨC BỊ ĐÀY

Chức Nữ Ngưu Lang đoạ xuống trần
Hai người cách trở bởi sông Ngân
Thương nhau nàng chẳng hề e ấp
Nhớ đến Ngưu đâu có ngại ngần
Bắt gặp Ngọc Hoàng liền hỏi tội
Điều tra Ngưu Chức chịu khai dần
Trời đày đôi trẻ rời tiên cảnh
Xuống cõi dương gian đời thế nhân

.....LEHONG.....

HOA CƯỜI NHỜ BƯỚM TRAO THƠ

Gò Công sóng vỗ xiêu lòng
Bao năm còn lại ngược dòng thời gian
Con đường đá đỏ gian nan
Thu giang phương đó biết còn nhớ không?

....LÝ CHẤN PHONG....

Khắc tên anh mãi trong lòng
Bao năm xa cách lòng không đổi dời
Con thuyền mãi lững lờ trôi
Sóng xô gió thổi không lời thở than

"Con đường đá đỏ gian nan"
Vẫn còn in đậm dấu chân bạn tình
Qua rồi thời buổi chiến chinh
Mong anh sẽ được bình yên quay về

Còn đây nửa mảnh trăng thề
Anh mau về nhé miền quê em chờ
Bấy lâu lạc lỏng bơ vơ
Con thuyền xuôi ngược bến bờ còn xa

Thương em thưa với Mẹ ba
Buồng cau mâm rượu chén trà trình lên
Bà con hai họ đôi bên
Mừng cho đôi trẻ kết nên vợ chồng

Anh ơi em mãi đợi trông
Bè bạn chờ đợi thiệp hồng báo tin
Anh em gọi đổi là Mình
Chúng ta Loan Phụng kết tình xe duyên

.....LEHONG.....

CHỮ NGƯỜI phải được viết HOA .

Suy ngẫm ! Ngẫm suy ! Cái sự đời !
Sướng vui ! Vui sướng ! Thế mà thôi !
Mới vừa "Chú chú-Anh anh" đó .
Mà đã "Ông ông-Cụ cụ" rồi .
Buồn bực !Bực buồn ! Bao khắc khoải !
Nhớ thương ! Thương nhớ ! Những đầy vơi !
Mấy câu nhắn nhủ cùng ai đó:
"Hãy sống cho ra cái giống NGƯỜI" ./.

....KCMH....

PHẢI ĐẠO LÀM NGƯỜI

Ngồi buồn nghiền ngẫm việc trong đời
Giàu có khổ nghèo cũng thế thôi
Hồi thuở học trò kêu chú nhỏ
Sau nầy quan lớn gọi ông rồi
Hàn vi bằng hữu tình phai nhạt
Sang trọng bạn bè nghĩa chẳng vơi
Nơi cõi gian trần đầy mánh khóe
Sống sao cho phải đạo làm NGƯỜI

.....LEHONG.....

MÙA THƯƠNG

Vành vạnh trăng tròn tuổi chớm yêu
Mùa thương đượm ngát thiết tha nhiều
Mộng mơ mưa đắm nhiều mê mệt
Lãng mạn gió tình lắm chệch xiêu
Xao xuyến lửng lờ mây với nước
Bâng khuâng tơ tưởng sáng qua chiều
Tình yêu mật ngọt như trăng rạng
Gởi tặng quân tùng tấm áo thêu

....HANSY....

Đường tình tôi mới bước vào yêu
Tình cảm trao em thật quá nhiều
Thuỳ mị đoan trang lòng mến chuộng
Hiền hậu dịu dàng dạ liêu xiêu
Sống lâu mới biết nàng chằn tính
Chung chạ rằng hay tớ chuộng chiều
Thôi kệ lỡ mặc vào áo rách
Bên ngoài cứ ráng diện hàng thêu

.....LEHONG.....

TRƯỜNG XƯA

Nhì Ma, nhất Quỉ, thứ ba...Trò!
Bài, vở, lớp, trường ... cũng chẳng lo
"Cột bím", "vẽ lưng".... còn cháy bỏng
"Chui rào", "ném ổi".... chửa phai mờ
Một thời cắp sách say khăng đáo
Cái tuổi thư nhàn lại thích thơ
Sắc tím chiều hôm còn níu giữ
Hồn thơ trải sóng đến vô bờ.

....BXP....

THUỞ HỌC TRÒ

Có nhớ hay chăng thuở học trò ?
Thi Đường bài tập thấy hơi lo
Thầy chê bảo tớ đầu ngu dốt
Bạn nhạo nói tôi óc tối mờ
Lục bát chưa thông ham xướng họa
Luật đường không biết thích làm thơ
Như người té nước chưa lần lội
Giữa biển làm sao vượt đến bờ

......LEHONG......

THẬT CAO SANG

Cuộc đời sương gió thật cao sang
Tóm gọn càn khôn giữa địa đàng
Vơ nắng trải giường khi giấc đến
Gom mây khâu áo lúc mùa ngang
Khuê lầu chuyển núi xây đài ngọc
Gác tía mang sông phết điện vàng
Vạn vật đua nhau khoe sắc thắm
Cuộc đời sương gió thật cao sang.

.....Nam Khánh.....

SANG, NGHÈO

Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ?
Người nghèo kẻ khó rõ đôi đàng
Có tiền sai bảo con vâng lệnh
Thiếu bạc cậy nhờ vợ cãi ngang
Chàng rể ung dung trao nhẫn ngọc
Cô dâu thong thả nhận vòng vàng
Khách mời toàn đại gia, quan chức
Trần thế hỏi ai chẳng thích sang ?

.....LEHONG.....

Monday, April 16, 2012

NHỚ CỘI NGUỒN

Đã lâu rồi con không về quê ngoại
giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn
quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn
rời quê ngoại là xa vời nguồn cội

một thoáng u hoài mơ về với nội
nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa
không gian giờ chỉ là những âm thừa
trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió

ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .

tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ
đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ
nắm tay về cùng chọn một bến mơ
trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo

....Thugiangvũ....

NGOẠI KHÔNG CÒN NỮA

Về quê Ngoại đường quanh co khúc khuỷu
Cây cầu tre lắc lẻo vắt qua sông
Ở hai bên là hiu quạnh vườn đồng
Bao năm qua Ngoại ra công vun xới

Tôi còn nhớ vì ham mê hái ổi
Bị trượt chân té lọi một cánh tay
Ngoại thương cháu thơ chẳng quản đêm ngày
Nằm cạnh bên thở dài thương đứa cháu

Những ngày hè tôi về đây nương náu
Khi chiều về nghe tiếng sáo mục đồng
Trên lưng trâu họ thanh thản thong dong
Đời tuy khổ nhưng lòng không vướng bận

Tôi thương Ngoại suốt một đời lận đận
Cực khổ cháu con chẳng giận hay buồn
Tiếc hôm nay thì Ngoại đã không còn
Để tôi được báo tròn ân nuôi dưỡng

.....LEHONG.....

THUYỀN THƠ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Đường thi ta vẫn thong dong
Thuyền thơ êm ả trên dòng Hương giang
Đêm trăng – sông nước mơ màng
Riêng ta vẫn nhớ - "Cô nàng ngày xưa"
Thuyền ai - vọng khúc “Nam Ai”?
Giọng cô gái Huế - u hoài - thâu đêm.?

....VÔ TINH....

HỎI ANH CÒN NHỚ ?

Nhớ em lòng chẳng thể quên
Đến cô gái Huế thâu đêm trên đò
Nam Ai em hát hay hò
Giọng như nức nỡ lắng lo u buồn ?

Mơ màng mặt nước sông Hương
Thuyền trôi êm ả thi Đường anh ngâm
Thơ rằng trăng sáng đêm rằm
Có người con gái âm thầm lệ rơi

Bởi thương cho một kiếp đời
Lao đao lận đận chèo bơi suốt ngày
Tình riêng luống đã thương ai
Nhưng lòng còn ngại xuân phai sắc tàn

Vì thân nghèo khổ cơ hàn
Sống đời kỷ nữ lang thang phong trần
Cái nghề chẳng đủ nuôi thân
Có ai đoái tưởng số phần hẩm hiu?

Giọng hò hòa lẫn tiếng tiêu
Thoảng nghe trong gió bao điều thở than
Biết anh còn nghĩ đến nàng
Tình cô gái Huế chứa chan ân tình?

.....LEHONG.....

VUI

Vui nhìn nắng ấm ngủ trên cành
Vui cảnh bần hàn tựa chiếu manh
Vui đón trăm Sao cùng gió mát
Vui chào vạn Đướm với trời thanh
Vui nhiều bạn hỡi danh nay đạt
Vui lắm người ơi nghĩa đã thành
Vui chén rượu nồng yêu chốn cũ
Vui gìn quá khứ mái nhà tranh.

....Nam Khánh....

GHEN

Ghen như muối mặn đệm thêm đường
Ghen hãy như lòng đẹp chữ thương
Ghen lộng chỉ nhằm che dối trá
Ghen điên để tiện trải tình trường
Ghen yêu phải giữ thơm tình nghĩa
Ghen ghét cần gìn sạch sắc hương
Ghen nhớ đừng nên ghen vị kỷ
Ghen sao lại chẳng giữ cương thường

....Phieuvan_Thlangdu....

THƯƠNG

Thương người nghèo khổ bám lề đường
Thương cảnh cơ hàn quá thảm thương
Thương trẻ bơ vơ nắm góp phố
Thương già cô độc thức đêm trường
Thương hoài cái đói nhờ cơm cặn
Thương mãi miếng ăn vả vị hương
Thương cảm những ai đời vất vả
Thương mong cuộc sống họ bình thường

.....HONGLE09.....

Sunday, April 15, 2012

NHẠT TÌNH TA

Em giờ phương ấy khuất ngàn xa
Lối nhỏ trông mây ngấn lệ nhòa
Phút biệt thương sầu nơi bến vắng
Ngày lìa luyến nhớ giữa sân ga
Chim trời vạt gió bay muôn hướng
Cá nước phong rêu quẩy dặm nhà
Để mảnh trăng mờ treo đỉnh núi
Ngăn đường chia cắt nhạt tình ta!

.....Nam Khánh.....

NỐI LẠI TÌNH XƯA

Ngỡ đâu tái ngộ hóa ly xa
Em khóc mắt anh cũng lệ nhòa
Còn nhớ tháng ngày nơi xóm cũ ?
Đã quên giây phút cuối nhà ga ?
Chàng đi xây mộng vùng quê lạ
Nàng kết tình mơ chốn đất nhà
Mong ước Châu mau về họp Phố
Tơ hồng xe lại mối duyên ta

.....LEHONG.....

NGỦ NGON EM NHÉ !

Ngủ ngon em nhé chớ buồn vơ
Mai hẹn hò xa dệt chỉ tơ
Tình tựa dòng sông đong nỗi nhớ
Mộng như tiếng hát trải niềm mơ
Cứ về với ảo xây duyên nợ
Hãy đến cùng hư gởi ý thơ
Vui được cười nhiều thêm hớn hở
Thương chi người cũ để mong chờ

....Thanh Huy....

CHỚ NGÓNG CHỜ

Chớ ngại chi em lũ bá vơ
Với nàng chúng thuộc loại nai tơ
Muốn cua được ả là nằm mộng
Chinh phục được người chỉ ước mơ
Dốt nát toan chơi trò đố chữ
Ngu đần tình đến chuyện làm thơ
Chừng mười năm nữa rồi lo liệu
Hiện tại chúng bây chớ ngóng chờ

......LEHONG......

Saturday, April 14, 2012

Ơ , CÁI LOẠI NGƯỜI.!

Này hãy nhìn xem cái loại người.
Trơ trơ–tráo tựa Đười Ươi .
Đã ngu đã dốt còn hay nói .
Bị ghét, bị khinh, vẫn cứ cười .
Ăn vụng đã không đường "liếm mép" !
Thua đau sao chẳng biết "hổ ngươi" ?
Vênh vênh-váo váo như tuồng-bội .
Thật chẳng ra sao cái loại người ./.

....K>M>H....

CUỒNG SĨ ?

Thi sĩ văn nhân có mấy người
Trẻ trung vui vẻ tánh Đười ươi
Chuyện ngoài thiên hạ vào bàn luận
Điều ở nhân gian thấy bật cười
Coi trọng mọi người qua ánh mắt
Rẻ khinh bè bạn để trong ngươi
Đừng xem kẻ ấy là cuồng sĩ
Chỉ biết ta thôi chẳng biết người

......LEHONG......

TƠ LÒNG CÓ NỐI ĐƯỢC CHĂNG ?

Người ơi người, duyên xưa đã lỡ
ANH bây giờ hạnh phúc hay chăng
Đêm về nhìn ánh trăng thanh
Nhớ không một thuở em anh cận kề

Đi trên con đường làng rợp lá
Có nhớ về ngày tháng bên nhau
Em anh hạnh phúc biết bao
Anh còng lưng đạp phía sau em ngồi

Khoảnh thời gian ươm mơ dệt mộng
Chúng mình cùng ngồi đếm sao rơi
Bây giờ đôi ngã đôi nơi
Đèn khuya chiếc bóng châu rơi vắn dài

Mười năm qua ôm sầu thắt thẻo
Mười năm ròng gối lẻ giường đơn
Mười năm giọt tủi giọt hờn
Tình xưa lạt lẻo như đờn sai cung

Dây đà lạc, phím đà chùng
Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng

....Sao Mai....

Nối Câu Duyên Thề

" Dây đà lạc, phím đà chùng
Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng " ( SM )

Tình đà lỡ , lòng càng vương vấn
Duyên tơ xưa lận đận biệt ly
Thân trai giũ áo kinh kỳ
EM anh hai ngã , chinh y núi rừng

Chừ xứ lạ nghìn trùng xa cách
Cố nhân ơi , đừng trách hờn nhau
Mười năm lạc bước sầu đau
Anh luôn vọng nhớ từng câu ân tình

Anh vẫn giữ tấm hình ngày cũ
Của những ngày tình ngự trên ngôi
Đôi ta hạnh phúc chung đôi
Ngắm sao dệt mộng , ấm môi tình hồng

Nay gặp lại duyên nồng lạc lối
EM hỏi rằng sao nối tình nhau ?
EM ơi , mộng vẫn đậm màu
Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề

....Hoàng Dũng....

ghi lại đôi dòng với cô bạn thơ dễ thương quý mến ...[/b]

Nguyện lòng chung thủy

"Em ơi mộng vẫn đậm màu
Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề" (HD)

Miễn gặp lại đừng chê em xấu
Em nguyện lòng níu bấu vai anh
Cho anh năn nỉ dỗ dành
Năm canh ru giấc mộng lành cùng em

Đã bao năm hình em anh giữ
Và mối tình ngày cũ còn vương
Với lòng son sắt yêu thương
Dù nay hai đứa đôi đường cách ngăn

Tuy là xa số phần đã định
Trước hay sau cũng "dính" với nhau
Anh về mai mối trầu cau
Chờ anh về nước duyên trao thỏa lòng

Em đêm ngày móng ngong chờ đợi
Người thương ơi hãy nói nữa đi
Lời nầy em sẽ khắc ghi
Em hứa chung thủy chẳng gì đổi thay

.....LEHONG....

KHI YÊU

Quả vậy, tình yêu nhuộm phép mầu
Len từng ngõ ngách tận tim sâu
Cây non đợi nắng ươm mầm sớm
Đất cỗi chờ mưa tưới giọt đầu
Tựa cánh hoa hồng, xinh thế nhỉ
Như bờ mi ướt, đẹp sao đâu
Anh hôn thật nhé và thêm nữa
Để cõi lòng em dứt nhịp sầu

....ntd....

XÂY CẦU DUYÊN NỢ

Tình yêu vạn sắc với muôn màu
Đen trắng nhẹ nhàng lúc đậm sâu
Ghen ghét yêu thương vào phút cuối
Giận hờn mắc cỡ buổi ban đầu
Hiền lành tớ mến do vì vậy
Hung dữ người thù bởi tại sao ?
Mong được gia đình em chấp nhận
Trầu cau mai mối bắt xây cầu

......LEHONG......

NGẬM NGÙI

Cảm thương hồn phách về bên mộ
Người chết rừng tan thêm núi đổ
Khoét hố đào mương rộn rịp vang
Long trời lở đất ầm ào nổ
Tuổi xanh hát lộng giữa sa trường
Tóc bạc khóc sầu bên địa mộ
Khói lửa ngày nao lịm tắt rồi
Cảm thương hồn phách về bên mộ

....HANSY....

HOA TẶNG

Hoa này xin tặng người trong mộ
Vì nước vì dân xương máu đổ
Hi sinh để được cảnh thanh bình
Chiến đấu mà mong ngưng súng nổ
Làng trên mang nặng chiếc khăn tang
Xóm dưới tiếc thương người quá cố
Mất còn đổi lấy chút hư danh
Hoa này xin tặng người trong mộ

....Lá chờ rơi.....

HƯƠNG HOA TẶNG MỘ

Hương hoa tôn kính dâng phần mộ
Liệt sĩ vô danh xương máu đổ
Chiến đấu xả thân lấy chữ bình
Hy sinh vì nước khi bom nổ
Quê nhà mẹ đứng đợi mong chờ
Núi thẳm anh nằm yên dưới mộ
Lửa khói chiến tranh tắt lụi rồi
Hương hoa tôn kính dâng phần mộ.

....Tuyen45....

CHIẾN SĨ VÔ DANH

Chiến sĩ vô danh nào thấy mộ
Bao năm chiến đấu máu xương đổ
Thân hình ma dại bởi do mìn
Thể xác tan tành vì pháo nổ
Khỏe mạnh trải mình phơi nắng sương
Ly trần lấp xác không phần mộ
Hòa bình dân chủ cho Việt Nam
Chiến sĩ vô danh nào thấy mộ

......LEHONG......

Friday, April 13, 2012

TRĂNG VẪN CÒN

Trăng vẫn còn ôm vạch cuối trời
Kia làn sóng bạc giữa trùng khơi
Mây che một góc mờ trăm dặm
Gió thổi nghìn thu lạnh cả đời
Khản tiếng xa bầy chim lạc lõng
Đau lòng vỡ tổ nhạn chơi vơi
Thuyền đi bến đợi người đâu hiểu
Trăng vẫn còn nhưng hết rạng ngời

....ntd....

VẪN SÁNG NGỜI

Tôi vẫn nơi đây cuối góc trời
Thương người vượt biển đã xa khơi
Vì anh nàng hẹn thề muôn kiếp
Bởi bạn tớ ghi khắc một đời
Với dạ thủy chung tình trọn đạo
Và lòng bền chặt nghĩa nào vơi
Thâm giao thuở ấy hoài ghi nhớ
Cho đến mai sau vẫn sáng ngời

......LEHONG......

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN...

Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?!
Cho khách tha phương mãi mịt mờ .
Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ !
Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !...

.....song Thu.....

VÔ TÂM

Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời
Trăm năm tôi chỉ biết một tôi
Ví như có kiếp sau đi nữa
Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này…

Cớ sao tôi phải giả ơ thờ
Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ
Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc
Thời gian đâu trở lại bao giờ???

Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn
Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường
Ai cười, ai khóc, ai vô cảm???
Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!!

....ThiNuong....

TÔI VẪN LÀ TÔI

"Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy"
Cam lòng đón nhận những chua cay
Mặc cho ai đó lòng thay đổi
Cho kiếp phong sương được dạn dày

'Thời gian chẳng trở lại bao giờ"
Nên đành nuối tiếc những ước mơ
Hai chữ tình duyên còn dang dở
Bởi vì ai đó vẫn hững hờ

Tôi vẫn là tôi mãi là tôi
Dù cho vạn vật có đổi dời
Tình tôi yêu ai hoài tha thiết
Dẫu em có bạc trắng như vôi

.....LEHONG.....

HIẾU

"Mười Ân" Phụ Mẫu đặt hàng đầu
Công đức sinh thành dạ khắc sâu
Nghĩa Mẹ cưu mang như biển rộng
Ơn Cha dưỡng dục tựa trời cao
Phận con báo đáp hằng mong ước
Chữ hiếu chăm lo vẫn nguyện cầu
Khẩn đấng từ bi xin phổ độ
Song thân trường thọ mãi về sau .

.....Bóng Mây ......

ĐỜI AN LẠC

Phụ mẫu công ơn đặt hạng đầu
Sanh thành dưỡng dục quá thâm sâu
Công cha tựa biển hồ lai láng
Nghĩa mẹ dường non núi ngất cao
Hiếu tử lòng thành tâm báo đáp
Con hiền dạ trọn đạo mong cầu
Song thân sống thọ đời an lạc
Hạnh phúc tràn đầy mãi kiếp sau

.....LEHONG....

NỤ CƯỜI THÂN THIỆN

Nụ cười không thế lực, ba đào
Lay chuyển con tim, nỗi nghẹn ngào
Chia sẻ khổ đau đời tuyệt vọng
Ủi an thân phận kiếp lao đao
Đỡ nâng lữ khách lòng se thắt
Cảm hóa trần ai dạ mở trao
Ánh mắt, nụ cười gieo hạt giống
TIN YÊU, PHỤC VỤ đẹp dường bao

....Sonhavy.....

ĐÀO HÁT

Thương vai khóc mướn chính vai đào
Ca diễn thật hay giọng ngọt ngào
Đôi lúc cuộc đời vương lận đận
Lắm khi số mạng vướng lao đao
Đây tình của thiếp xin dâng tặng
Đó dạ nơi chàng nguyện hiến trao
Sân khấu trổ tài nàng sống thật
Hội trường khán giả mở hầu bao

.....LEHONG.....

TÌNH NỒNG

Tình chàng dạm ngỏ thiếp liền trao
Nửa cánh hoa thôi cũng ngạt ngào
Khiến kẻ anh hùng say ngã gục
Cho cô thiếu nữ mộng dâng trào
Dường như đã nguyện nghìn năm trước
Cũng tựa rằng yêu tự kiếp nào
Giấc ngủ đêm về sao chẳng trọn
Thương nhiều, nhớ lắm, dạ càng nao

.....ntd....

TRÓT LỠ THƯƠNG RỒI

Một dạ chung tình thiếp nguyện trao
Như là mật ngọt trôn gừng ngào
Bao lời tha thiết xui rơi lệ
Mấy chữ thành tâm khiến mắt trào
Mấy tháng quen nhau ngờ thuở trước
Một lần hò hẹn nhớ hôm nao
Dù là ba mẹ toan ngăn cấm
Trót lỡ thương rồi chẳng núng nao !

.....LEHONG.....

Thursday, April 12, 2012

TRĂNG THƯƠNG

Có tội tình chi bóng nguyệt này
Đông tây lủi thủi một mình bay
Buồn vui chẳng hé khi tròn khuyết
Giận dỗi nào thưa lúc vọng đài
Vắt vẻo cành đa nghiêng ngả đắm
Chơi vơi khóm trúc lả lơi say
Dừng chân cho gửi lời tâm sự
Hỏi ánh trăng vàng dạ có lay

....DUYÊN AN....

TRĂNG DỖI

Một mình lơ lửng giữa trời này
Ngơ ngác ngoái nhìn gió tuyết bay
Lúc tỏ khoe mình cung nguyệt điện
Khi mờ mất hút nhụy tâm đài
Thi nhân ngóng vọng chênh chao sóng
Thi sỹ đong mời nghiêng ngả say
Cao vợi mà đời đơn chiếc bóng
Chạnh lòng chi khác cỏ đùa lay

....HANSY....

NGUYỆT & CUỘI

Hỏi dạ chị Hắng có chuyển lay ?
Khi mà chú Cuội lỡ men say
Trêu hoa hắn mở lời nham nhở
Ghẹo Nguyệt chị buông tiếng thở dài
Đêm tối ba mươi vui trốn kiếm
Trăng rằm mười sáu thích dìu bay
Bao người biết được tình duyên ấy
Ngọc Đế bỏ qua cái chuyện nầy ?

......LEHONG......

Wednesday, April 11, 2012

XUÂN CA

Đồi núi nghiêng mình trước vẻ xuân
Ngàn sương thon thả giọt tơ ngân...
Long lanh màu nắng mai vàng dịu
Man mác bờ mây suối trắng ngần
Em nhớ rồi thương tình chấp chới !
Trăng chờ đã vợi bóng phai dần !
Một trời hoài thắm đầy vòm mắt
Duyên dáng nụ hồng gọi cố nhân...

....Hoa Cát....

XUÂN CA

Nai vàng ngơ ngác đón chào xuân
Róc rách lưng đồi tiếng suối ngân
Khúc khuỷu đường leo hoa tím ngắt
Quanh co thác lượn nước trong ngần
Vầng mây cuối bãi vừa tan hẳn
Ánh nắng đầu non đã nhạt dần
Ríu rít chim rừng đang gọi tổ
Như lời tâm sự với tình nhân...

....Hoàng Thứ Lang....

BẬN BỊU

Mọi người rộn rả đón mừng xuân
Thanh thoát nhà thờ chuông đổ ngân
Phô sắc mai vàng màu rực rở
Khoe hương nàng cúc đẹp vô ngần
Những ngày vui Tết người đông đúc
Mấy tháng bận công bạn ít dần
Gia tộc bà con xa ghé đến
Chàng, nàng bận bịu bởi tình nhân

.....LEHONG.....

ĐỔI ĐỜI

Tủi cái duyên đời khó với khăn
Đường đi ghềnh thác gặp muôn vàn
Con đông: " củ đếm dưa hành" - Khổ!
Thân bệnh: "lọ đo nước cáy" - Nan!
Đắp đối muối dưa - vừng sáng rạng
Bền lòng rau cháo - bóng đêm tàn
Vợ chồng hoà thuận nhà êm ấm
Con cháu trưởng thành hết khổ, gian.

....BXP....

MẤT MẸ

Mẹ đi đầu chít một vành khăn
Mắt tủi rưng rưng xót lệ vàn
Sinh tử lắm điều trong cõi thế
Có không bao nỗi giữa trần gian
Lạnh lùng sương giá trời hiu quạnh
Im ắng màn đêm nến lụi tàn
Dẫu biết cuộc đời là dâu bể
Mà sao lòng trẻ vẫn hoài nan

....HANSY....

NHẤT THẾ GIAN

Thương mẹ mồ hôi đẩm ướt khăn
Vì con người cưc nhọc vô vàn
Quanh năm chịu sống đời lam lũ
Suốt tháng cam đành cảnh khổ nan
Lớn tuổi nên thân gầy bệnh hoạn
Về già khiến sức mỏn hơi tàn
Một ngày nào đó không còn Mẹ
Chắc hẳn là buồn nhất thế gian

.....LEHONG.....

Tuesday, April 10, 2012

Mơ Mẹ Về

Sáng nghe chim hót trước sân
Ngỡ như tiếng Mẹ ân cần về thăm
Mẹ ơi năm tháng thăng trầm
Bóng người nay đã biệt tăm phương nào
Lòng thương nhớ Mẹ xiết bao
Nhìn lê dư ảnh lệ sầu tuôn rơi
Mẹ ơi ! con mất Mẹ rồi
Tủi thân hiu quạnh đơn côi kiếp này
Chim ơi hót khúc sum vầy
Trong cơn mơ thấy phút giây Mẹ về .

....Bóng Mây....

MẸ DỪA !

Sáng nay con trở về nhà .
Con đường lối xóm trải ra bao tình !
Dừng chân trước cổng...lặng thinh !
Căn nhà với cả bóng hình MẸ yêu !

Cây dừa cao tuổi lêu nghêu !
Vết bom ngày ấy nhăn nheo vẫn còn !
Dừa trồng con thuở lên năm !
Giờ con tóc bạc, xa xăm MẸ rồi !
Trên cao, tàn toả che trời .
Trái quằn vây bám thân đời già nua !
Đời con, đời Mẹ,đời Dừa...
Chiến tranh xuyên suốt....nên chưa kịp nhàn !
MẸ DỪA tàn bọc trái non !
Quằn vai MẸ gánh đời con tới già !

Sáng nay con trở lại nhà .
Trông DỪA nhớ quá MẸ già ngày xưa
Cũng tần tảo với nắng mưa !
Thương con chẳng khác MẸ DỪA thương con !
MẸ DỪA thân lão vẫn còn .
Mà hình dáng MẸ đầu non khuất rồi !
BƠ vơ...CON tận góc trời !

....Song Thu....

CHIÊM BAO THẤY MẸ

Có hôm em chợt nằm mê
Trong mơ em thấy mẹ về bên em
Mẹ con ấp ũ chung mềm
Cùng nhau tâm sự suốt đêm chuyện trò

Như xưa người mãi dặn dò
Con ơi còn nhỏ gắng lo học hành
Bên con còn chị có anh
Tật hư khuyên bỏ, điều lành nghe theo

Gia đình đang cảnh túng nghèo
Chớ nên bắt chước trèo đèo nọ kia
Đi chơi không về quá khuya
Chị trông anh đợi chớ hề lảng xao

Mai nầy nếu được sang giàu
Chớ chê người khó tự cao khinh người
Ngoài kia gà gáy lên rồi
Mẹ tôi từ giả khiến tôi giật mình

.....LEHONG.....

ĐƯỜNG CỤT !

Không thể bước ...vì con đường đã cụt !
Bước làm sao...mọi thứ bỗng không thành !
Khoảng nắng chiều rũ xuống quá mong manh ,
Ta vô lẽ chờ hoàng hôn ập tới !
Một cú vấp !...cuộc đua ngoài tầm với .
Bước lại từ đầu ?!_cạn kiệt quỹ thời gian !
Ta đã thua ta !
....................._đành giơ dấu đầu hàng !...

.....Song Thu .....

CHẲNG BAO GIỜ LÀ MUỘN

Một lần thắng đâu phải là tất cả
Một lần thua chưa chắc đã toàn thua
Được và mất luôn song hành muôn thuở
Sợ gì đâu nếu làm lại từ đầu…?

Niềm vui nào rồi cũng sẽ quên mau
Còn nỗi buồn lại khiến ta nhớ mãi
Nếu thất bại – được một lần làm lại
Xin cho ta được làm lại từ đầu…!!!

....ThiNuong....

KIÊN NHẪN

Trong đời người ai không lần thất bại
Thua một lần đâu hẳn mãi là thua
Tuổi lên ba lên bốn lúc bé xưa
Bao lần ngã ta tự mình đứng dậy

Giờ trưởng thành tình đời là thế đấy
Chuyện thắng thua sẽ luôn mãi xãy ra
Thất bại đầu là thách thức đó mà
Sao không gắng vượt qua bao trở lực

Mình yếu đuối còn bạn bè giúp sức
Nhờ người thân làm lực đẩy cho mình
Được nâng cao hãy tin tưởng vươn lên
Lòng kiên nhẫn sẽ làm nên tất cả

.....LEHONG.....

NỔI PHONG BA

Từ ngày tiễn biệt em đi xa
Chua xót lòng anh trở lại nhà
Cất cuốn sách hồng tan mộng đẹp
Ép trang vở cũ giữ nhành hoa
Trái tim thuyền lạc chưa neo bến
Sợi nghĩa tao khang khó hợp hoà
Biền biệt phương trời em có biết
Dòng tương bao trận nổi phong ba!

....BXP....

HOÀI CỐ HƯƠNG

Quê cũ giờ đây đã rất xa
Lòng luôn vời vợi chốn quê nhà
Trăng lu vì bời khô tim nhớ
Mây quạnh do nên héo nhụy hoa
Viễn xứ trông về lòng quặn thắt
Tha phương ngẫm lại dạ không hòa
Nguyện cầu một sớm về nơi ấy
Thắp nén hương lòng trước mộ ba

....HANSY....

CHỌN NGÀY

Từ nơi phương ấy mịt mù xa
Gởi đến người thương ở lại nhà
Hải ngoại vẫn tròn gìn chữ tín
Miền quê sẽ giữ vẹn hương hoa
Mong tình hai đứa luôn bền vững
Ước mộng đôi ta sớm hiệp hoà
Chọn được ngày lành và tháng tốt
Anh về thưa lại Má và Ba

.....LEHONG.....

XẢ!

Gắng tu quả phúc cõi nhân thiên
Sướng khổ an lòng với nghiệp duyên
Ba thước vùi sâu tan mộng bạc
Xuôi tay tắt nghỉ hết mơ tiền
Tranh hơn, tranh phải thêm đau óc
Ham lợi, ham danh chỉ nặng phiền
Buông bỏ phải, hơn tâm tự tại
Nhẹ nhàng, thanh thản cuộc đời yên.

....BXP....

NGẪM SỰ ĐỜI

Nhân định nhiều khi cũng thắng thiên
Phước phần được hưởng tự nhân duyên
Bôn ba lắm đợt vì sinh kế
Xuôi ngược bao phen cũng tại tiền
Sự nghiệp giựt giành gây uất não
Công danh mua bán tạo ưu phiền
Thong dong cuộc sống là tiên cảnh
Tâm định lòng trong ắt sẽ yên

....HANSY....

CHỪNG NÀO.....

Thành bại ít nhiều cũng tại thiên
Cầu Trời khẩn Phật chữ lương duyên
Số đông muốn chọn người danh vọng
Phần lớn thích mê kẻ có tiền
Nghèo khó mấy ai không cực khổ
Giàu sang lắm vị cũng ưu phiền
Chừng nào gia đạo đời êm ấm
Hạnh phúc trong ngoài mới được yên

......LEHONG......

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Rộn tiếng chuông vàng gióng giả ngân
Đường thi xướng họa sắc trong ngần
Từ ươm ngọc rắc lời quân tử
Tứ trải châu gieo ý mỹ nhân
Bút pháp thanh cao thành nghĩa trọng
Văn phong tao nhã hóa tình thân
Uyên thâm lồng lộng lưu trường cửu
Muôn đóa hoa thơ nở vạn vần.

....Trương Nữ Hương Thuy....

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

Đường thi vời vợi tựa sông Ngân
Sức học ai ai cũng có ngần
Xướng họa chân tình thêm bạn hữu
Giao lưu lịch lãm lắm giai nhân
Tám câu chuốt ngọc đi tầm đạo
Bảy chữ mài châu tặng kết thân
Lẻ bóng không làm nên đại thụ
Rừng thơ đua nở kết muôn vần

... Hồ Văn Thiên....

NHANH CHÂN BẠN NHÉ !

Rộn rã từ xa chuông vọng ngân
Sao anh lặng đứng lại tần ngần ?
Sân trình đón nhận nhiều thi sĩ
Cửa Khổng tụ về lắm mỹ nhân
Ắc hẳn phen nầy tìm được bạn
Dịp may cơ hội gặp người thân
Nhanh chân lên nhé đi cho kịp
Xướng họa Đường thơ ta nối vần

......LEHONG......

Monday, April 9, 2012

QUÊ NHÀ

Cảnh sắc quê nhà kìa bạn ơi !
Bậc thang cao thấp máng mương khơi
Đồi vườn xanh lá cây sai quả
Đồng ruộng lúa vàng cót khó vơi
Nữ tú dập dìu ngày trảy hội
Nam thanh đưa đón chẳng khi rời
Thôn làng thay áo xây lầu mới
Hạnh phúc ấm no chẳng thể rơi.

....Tuyen45....

CHẲNG BUÔNG RƠI

Quê mình tươi đẹp lắm ai ơi!
Một giải san hà vạn dặm khơi
Duyên dáng quanh co hình chữ “S”
Ngọt bùi hương vị nhớ không vơi
Miền Trung nối nhịp gương đoàn kết
Nam Bắc xe duyên quyết chẳng rời
Tự cổ khí hùng dân Lạc Việt
Đất lành chim đậu chẳng buông rơi

....Lá chờ rơi....

NON NƯỚC VỮNG BỀN

Non sông đất Việt núi liền khơi
Bám biển giữ biên quyết chẳng rời
Lịch sử oai hùng vang khắp chốn
Hùng tâm oanh liệt mãi nào vơi
Chung lòng kiến quốc mau người hỡi
Góp sức xây đời nhé bạn ơi
Tổ quốc mạnh giàu dân tộc vững
Việt Nam hai chữ giữ không rơi

....HANSY....

ANH ĐÃ XA RỒI

Tôi buồn và khổ lắm người ơi
Chuyện cũ qua rồi họ lại khơi
Cha mẹ qui tiên lòng tiếc nhớ
Bạn bè vĩnh cách dạ nào vơi
Tung hoành trần thế cùng chung bóng
Ngang dọc núi sông chẳng tách rời
Tai nạn khiến xui anh đã mất
Chiều thu đơn độc lá vàng rơi

......LEHONG.....

DUYÊN

Trước ngày gặp mặt ngỡ người ta
Mái tóc trên đầu sợi trắng pha
Chẳng nghĩ thân hình như bức họa
Không ngờ giọng nói tựa lời ca
Thêm tài đón tiếp đầy thân mật
lại khéo chiều nương giữ thuận hòa
Khiến trái tim Anh từng khép cửa
Bây giờ mở hé tại sao a

....Q.Anh....

NỢ

Hoài mộng vấn vương giữa dạ ta
Niềm thương tha thắt giữa sương pha
Mơ khi vọng nguyệt nồng hương liễu
Nhớ lúc soi gương đượm tiếng ca
Xao xuyến mơ màng tài vũ nhạc
Bâng khuâng tưởng tượng dáng nhu hòa
Mùa trăng luyến ái bao giờ nhỉ
Mà lại xao lòng đến thế a

....HANSY....

ĐỪNG CHỌC BẬY

Đẹp xấu vợ người chẳng của ta
Mắc gì phải lớn tiếng dèm pha ?
Nhu mì cũng bởi nhờ lời nói
Đứng đắn đâu là do tiếng ca ?
Đẹp đẻ giàu sang đừng hống hách
Khó nhìn nghèo khổ vẫn ôn hoà
Mặc ai giỏi dở gì thây kệ
Chọc bậy có ngày bị đánh a !

.....LEHONG.....

Sunday, April 8, 2012

TÌNH MẠNG ẢO

Trên mạng giao lưu ta kết bạn
Đường thi qua lại tình đâu cạn
Kẻ trao bài xướng đợi hồi âm
Người nhận lời bình không định hạn
Muội vịnh thơ đường luật đối niêm
Huynh ngâm lục bát vần không ngán
Diễn đàn NET ảo đậm tơ duyên
Trên mạng giao lưu ta kết bạn.

....Tuyen45....

TÌNH CẢM ĐƯỜNG THI

Đường thi kết nối ta thành bạn
Tung hứng văn chương hoài chẳng cạn
Bảy chữ bình dân ý tuyệt vời
Tám câu bác học lời vô hạn
Luận bàn thế sự ngẫm không cùng
Sự tích tiền nhân nghe chẳng ngán
Mạng ảo mà tình thật rõ ràng
Đường thi kết nối ta thành bạn

....HANSY.....

TÌNH THI HỮU

Xướng họa thi ca cùng kết bạn
Tâm tư bày giải chưa vơi cạn
Giàu sang huynh đệ nghĩa vô cùng
Nghèo khó anh em tình bất hạn
Cực khổ gian nan khó lui chân
Gian manh xảo trá nào đâu ngán
Cùng nhau thi thố tài văn thơ
Xướng họa thi ca cùng kết bạn

......LEHONG......

Saturday, April 7, 2012

MÙA LƠI

Xuân vừa lướt đến, nắng chao mời
Và gọi gió cùng sang trải phơi
Đùa giỡn cội tùng yên dưới đất
Nói trêu nhánh liễu ngã trên trời
Thẹn thùng sương phủ không lên tiếng
E ấp khói vương chẳng thốt lời
Mai cúc ghẹo đào khi trở tiết
Sớm chiều mùa vẫn mãi hoài lơi

....kelangthang....

TỎ TÌNH BÊN SUỐI

Chiếc chiếu đem ra chẳng kịp mời
Mồ hôi nhễ nhại áo đem phơi
Đêm nay tạm nghỉ nơi chân núi
Sáng sớm leo lên chốn chót trời
Thoang thoảng trên cao chim ríu rít
Rù rì bên suối anh buông lời :
"Yêu em trọn kiếp tình không đổi
Khắng khít muôn đời hổng để lơi"

.....LEHONG.....

VỊNH ĐỜI

Đời này sướng nhục cũng từ ta
Gió thép mưa gang chẳng nhạt nhòa
Đứng thẳng lòng ngay tâm chính trực
Nhìn sâu hướng thiện dạ nhu hòa
Câu thơ nghĩa khí đêm ngày vịnh
Khúc hát tâm giao sáng tối ca
Mặc kệ tình đời bao biến đổi
Nhàn tâm hưởng phúc lộc ân nhà

....HANSY....

DO TA

Sướng, khổ, vui, đau cũng tự ta
Niềm tin "Thấy-Biết" chẳng phai nhoà
An nhiên học nếp đời buông bỏ
Tỉnh thức theo gương sống hợp hoà
"Xả kỷ vị tha" tâm sáng suốt
"Tắt đèn tối lửa" dạ hoan ca
Sống trong "Cõi tạm" vô thường ấy
Chữ Đức kiên tâm giữ Phúc nhà.

....BXP....

TỪ DẠO ẤY

Yêu người, người lại chẳng yêu ta
Hãy để thời gian sớm xóa nhoà
Vững dạ đi tìm ai thích hợp
Yên lòng tìm kiếm kẻ dung hòa
Cửa nhà con cái chung hòa thuận
Gia đạo vợ chồng họp hát ca
Cuộc sống đổi thay từ dạo ấy
Xĩn say không phải ngủ hiên nhà

.....LEHONG.....

MỘT TRỜI SAY

Lời ai gởi gió lại trao mây
Một gánh chung tình khó đổi thay
Chén rượu chia tay môi chưa cạn
Lệ buồn tiễn bạn mắt còn cay
Kẻ đi giờ thiếu tin người nhớ
Người ở nay chờ cánh nhạn bay
Mộng mị đêm xuân mong gặp lại
Tơ lòng réo rắt một trời say

....Lá chờ rơi....

THỦY CHUNG

Gởi chút mơ màng chốn nước mây
Người đi xa ngút mấy mùa thay
Trăng đêm quạnh quẽ thương tình vắng
Sương sớm tê lòng xót dạ cay
Thơ cũ đọc hoài đà chớm thuộc
Hình xưa ngắm mãi vẫn hoài say
Thủy chung một kiếp trời ban tặng
Để khổ tâm tư giữa mộng bay

....HANSY....

UỐNG CHO SAY

Vì ai tớ khóc gió than mây
Cũng bởi sự đời lắm đổi thay
Những tưởng tình yêu đầy mật ngọt
Nào ngờ căm ghét quá chua cay
Bao năm ấp ủ mơ sum họp
Một phút lỗi lầm mộng thoáng bay
Mãi mãi không mong gì gặp lại
Buồn đời đành phải uống cho say

.....LEHONG.....

VỀ THĂM PHÙ KHÊ

Về thăm nhà bạn ở Phù Khê
Làng cổ ngàn xưa Mộc chính nghề
Giường, tủ, ghế, bàn nhìn đã thích
Hoa văn họa tiết thấy liền mê
Thủ công tiên tổ lưu truyền lại
Máy móc cháu con mới chuyển về
Thương hiệu vượt ra ngoài đất nước
Vang lừng tên tuổi một vùng quê

....Lê Trường Hưởng....

LÀNG CỔ ĐẤT NGHÊ

Làng cổ bãi bồi cạnh tiểu khê*
Ngàn năm đã tạo những phường nghề
Thổi hồn vào gỗ rồng bay, thích
Tạo nét nên tranh phượng múa, mê
Kỹ xảo tổ tiên luôn giữ lại
Tinh hoa thời mới gắng mang về
Nghệ nhân lớp lớp say truyền nghiêp
Giàu đẹp , nghĩa tình một dáng quê

....Leducnhuan....

PHÙ KHÊ NGÀY NAY

Cuộc đời thợ mộc lắm nhiêu khê
Tuy vậy còn người đeo đuổi nghề
Khắc chạm khéo tay nhiều khách thích
Đục bào nhanh gọn lắm người mê
Giường bàn ghế tủ buôn ngoài nước
Vàng bạc đô la thu tóm về
Nhờ vậy Phù Khê nay đổi mới
Dân giàu thành thị đến làng quê

.....LEHONG.....