Friday, February 22, 2013
YÊU MỚ KHỔ
YÊU MỚ KHỔ
Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ
Vancali 2.19.13
DUYÊN PHẬN
Anh chàng ngờ nghệch mặt trông ngố
Gái đẹp đem lòng mến cũng ngộ
Có kẻ mở lời nước miếng khô
Còn người tán tỉnh nổi gân cổ
Được người yêu thích thì vui mừng
Bị em hất hủi lại thống khổ
Thành bại do cao sanh sắp bày
Vợ chồng ắt hẳn bởi duyên số
.....LEHONG.....
.....LEHONG.....
Thursday, February 21, 2013
Chồng là gì ?
Chồng là gì ?
Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ
Vancali 2.17.13
DUYÊN KỲ NGỘ
Có chồng tựa quấn khăn vào cổ
Những lúc lạnh lùng đời hết khổ
Nhớ thuở một mình người ngốc ngu
Bây giờ có cặp thân nào ngố
Gặp chàng hào phòng như vô đề
Lấy kẻ giàu sang y trúng số
Xuân đã ba lăm ngờ ế chồng
Duyên nơi quán nước ôi kỳ ngộ !
.....LEHONG.....
Tuesday, February 12, 2013
Chợ Xuân
Chợ Xuân
Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân
Vancali 2.6.13
NGÀY XUÂN
Đì đùng tiếng pháo nổ mừng Xuân
Gái lịch, trai thanh dạo chợ Xuân
Con cháu vui mừng về đón tết
Ông bà hớn hở đợi nàng Xuân
Bao thơ giấy đỏ lì xì Tết
Tờ bạc màu xanh biếu lộc Xuân
Xả láng bạc bài ba bửa tết
Mấy ngày thấm thoát đã qua Xuân
.....LEHONG.....
Subscribe to:
Posts (Atom)