Tuesday, January 31, 2012

MỘT KIẾP NGƯỜI

Sống thế gian nầy nhỏ phải chơi
Sinh rồi tự diệt lúc già đời
Buồn vui khóc đó rồi quên hết
Ghét hận thù kia chỉ một thời

Có nắng cùng mưa mang sự sống
Và giông với bão mượn mặt trời
Trăm năm hết kiếp rồi nằm xuống
Cát bụi chôn vùi mới nghỉ ngơi

.....Cá Mặn.....

BỤI ĐỜI

Trẻ già lớn bé phải ăn chơi
Cõi tạm trần gian cứ bụi đời
Chớ ngại tiếng đời cười một thuở
Đừng nghe thiên hạ khóc chờ thời
Làm trai gian khó đừng than số
Phận gái truân chuyên chẳng trách trời
Xứng mặt giang hồ thân tứ xứ
Không tiền không bạc chẳng cơ ngơi

.....LEHONG.....

LÀM THƠ ....Hu Hu

Những muốn ra bài ý ở đâu ?
Cho em kiếm mãi đến u sầu
Năm vần ghép lại cương thành áng
Bảy chữ gom về quệt dính câu
Hỏi lá ơ thờ cây thiếu nụ
Chờ trăng nhạt nhẽo ánh xiên lầu
Hàng mi đã rủ trời khuya lắm
Khổ cuối mong rồi vậy cũng lâu

...th - Shiroi...

CHẲNG DÁM LÂU

Linh hỡi giờ nầy em ở đâu ?
Nhớ em dạ nọ tái tê sầu
Tình thơ viết dở năm ba ý
Vọng cổ ca chưa hết sáu câu
Mấy tháng chờ em nơi cuối phố
Hôm nay gặp lại chốn cao lầu
Em đang say đắm bên tình mới
Trò chuyện ngại lời chẳng dám lâu

.......LEHONG......

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG

Bãi biển chiều nay lại vắng người
Chân mây chóm ửng sắc hồng tươi
Tai nghe sóng vỗ quên dòng lệ
Mắt ngắm chim bay nhớ tiếng cười
Cát trải yêu thương tràn khóe mắt
Trời đơm hạnh phúc điểm làn môi
Dang tay đón lấy gom hoàn vũ
Trọn gởi tình si chửa vẹn mười

.....th - Shiroi.....

TÌNH TÔI

Tình tôi đã gởi trọn cho người
Cô gái ngoan hiền má thắm tươi
Tôi nhớ : Dịu dàng khi em nói
Tôi thương : Duyên dáng lúc em cười
Em yêu biểu lộ qua đôi mắt
Em giận lệ nhòa thắm mặn môi
Tôi nguyện suốt đời không đổi dạ
Bây giờ mới chín, cưới thương mười

.........LEHONG.........

CẢNH NGHÈO

Bàng bạc khung trời phố vắng queo
Cô đơn bác đạp xích lô nghèo
Người ngồi mắt lóa chờ ai réo
Xe đậu mui trần đợi khách leo
Đón Tết khôn màng vì kiếp hẻo
Mừng Xuân chả thiết bởi thân bèo
Nhâm-Thìn hy vọng đời thay đổi
Cuốc sống an nhàn tiếng trẻ reo

....Vancali.... 1.27.12

KHẤT NỢ

Đón xuân trơ trọi bởi tôi nghèo
Không Heat thiếu mền lạnh phát teo
Bụng đói cam đành ngồi gát tréo
Không tiền phải chịu nằm chèo queo
Chủ nhà cuối tháng mồm leo lẽo
Thân nợ đầu năm miệng kỳ kèo
Xin chị vui lòng đừng chặt hẻo
Chờ em bán vội mấy con heo

......LEHONG......

ƯỚC

Đã lỡ lương duyên vẫn cứ trông
Mùa vui may lại được tim hồng
Đò ngang có nhớ thời nguyên vẹn
Xóm chợ còn đau buổi trống không
Lác đác mưa xuân về khắp nẻo
Lơ thơ nắng hạ chợt thành đông
Người ơi năm tháng dù xa cách
Vẫn ước ngày sau thỏa dạ mong

.....HANSY.....

ĐÂU NGƯỜI QUÂN TỬ ?

Chũ tình không trọn chớ hoài công
Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng
Cũng bởi thân nghèo tiền chẳng có
Do nơi phận bạc nghĩa bằng không
Thời nay chung thủy người thì ít
Hiện tại bội vong họ lại đông
Thôi nhé tình đời là thế đó
Đâu người quân tử có mà mong !

......LEHONG.....

XUÂN SANG

Mừng vui phấn khởi đón xuân sang
Nhộn nhịp muôn nơi ...phố, bản làng
Phố núi hương lan ngời mộng đẹp
Đồng quê tỏa sắc đẹp mênh mang
Đào mai mở nụ tươi đời mới
Cúc huệ đua hương thắm mộng vàng
Tết đến quê hương bao đổi mới
Xuân về hứa hẹn đẹp tình nàng

...Bạch Hồng Ngọc....

XUÂN HẸN

Đã hẹn nhau rồi nắng mới sang
Nồng hương tình ước giữa thôn làng
Cành đào đỏ thắm say sưa mộng
Khóm cúc vàng mơ lúy túy mang
Một thuở hạ chờ phai nắng lửa
Bao lần xuân đến lở trăng vàng
Người ơi lời hứa đừng quên nhé
Để kẻ tình si được có nàng

....HANSY....

XUÂN NGHÈO

Nàng là cô gái thích làm sang
Má phấn môi son dạo khắp làng
Giàu có dây chuyền đeo nặng cổ
Nghèo nàn nhẫn cỏ cũng buồn mang
Đón xuân trong túi em trơ bạc
Mừng tết khắp thân họ ngọc vàng
Phân biệt sang hèn là thế đó
Trách chi thiên hạ bám bu nàng

......LEHONG......

Monday, January 30, 2012

HỎI

Bạc phận mà sao cứ ngóng trông
Tình duyên trắc trở mộng tan hồng
Đường xưa tình ước nào đâu nữa
Nẻo cũ hận lòng chợt vắng không
Em đã sang ngang mùa mận chín
Ta còn mơ lại buổi tàn đông
Bao ngày thương nhớ lèn trong gió
Người hỡi đâu rồi vẹn chữ mong

.......HANSY......

TRẢ LỜI

Vì yêu nên cứ mãi chờ trông
Những tưởng tình yêu rực lửa hồng
Nàng nói gia đình còn bố mẹ
Tôi tìm căn hộ trống người không
Gái khôn chọn bạn nơi tiền tuyến
"Trai ngốc" tìm tình chốn phố đông
Tôi biết thân cơ hàn mạc kiếp
Thôi thì chớ mộng ước chờ mong

.......LEHONG.......

YÊU...

Thử hỏi tình yêu cái quái gì
Xem chừng nghỉ lại chính là mi
Thôi thì biết vậy thương dai dẳng
Ấy thế hay là nhớ mãi đi

Khổ sở như ai ray rức để
U sầu giống kẻ thất tình thì
Tương tư thoã mãn lòng mong muốn
Một thuở hồn nhiên chẳng mấy khi

....Cá Mặn.....

YÊU LẦM

Em là cô gái chẳng ra gì
Phản bội lừa tình quả chính mi
Hồi đó ai thề nguyền gắn bó
Bây giờ họ bội ước ra đi
Tin người : tôi trọn lòng chung thủy
Gian dối : em thay dạ tức thì
Giờ biết em buôn hương bán phấn
Thân nàng hèn hạ đáng khinh khi

.....LEHONG.....

HỠI GIỌT MƯA ĐÊM

Tiếng gió thì thầm những giọt mưa
Rì rào chiếc lá nhắn người xưa
Cô đơn lặng lẻ bao lâu nửa
Chiếc bóng âm thầm đến lúc chưa ?

Chớ để nôn nao đang khắc khoải
Hay là lắng động mãi đong đưa
Ngày nao trở lại tìm hơi ấm
Kẻo lạnh hồn ai biết mấy vừa ?

.....Cá Mặn.....

NGƯỜI HIỀN PHỤ

Tiếng ai thổn thức giữa đêm mưa
Có phải ai thầm nhớ chuyện xưa ?
Chàng đã ra đi tin biền biệt
Nàng đang chờ đợi xác còn chưa....
Đau lòng khi nói lời từ giã
Nuốt lệ lúc cầm tay tiển đưa
Mấy bận thu qua ngồi ngóng đợi
Thương người hiền phụ mấy cho vừa ...

.....LEHONG.....

HẠ BUỒN KHÔNG NẮNG

Chiều tiễn biệt giọt buồn ray rứt
Lòng nhớ ai bức xúc không yên
Tâm mang nặng chữ ưu phiền
Lẻ loi cơn gió gọi miền nhớ nhung

Đường Hạ vắng phượng hồng đỏ thắm .
Nhưng còn ai nhìn ngắm môi em
Còn ai trao những nỗi niềm
Thương thương nhớ nhớ ngọt mềm chữ yêu

Ai thỗi khúc cung tiêu buồn thảm
Cho Hạ về u ám nắng hanh
Mưa đan nỗi nhớ trên cành
Tình yêu vụt mất ...năm canh ngậm sầu

....Lida....

MỘNG ĐỜI DANG DỞ
( Phóng tác theo thơ của Lida )

Tiếng ve kêu âu sầu ray rứt
Tiển đưa người ruột đứt lòng đau
Bao năm tha thiết yêu nhau
Giờ đây xa cách luỵ trào tiếc thương

Rồi từ đây bên đượng phượng nở
Ai nhìn em bở ngỡ gật đầu
Lời yêu chưa thốt nên câu
Mà lòng như đã bắt cầu nợ duyên

Yêu thương nhau hẹn nguyền tơ tóc
Có ngờ đâu lại khóc ly bôi
Bóng anh lần khuất qua đồi
Tình yêu vỗ cánh mộng đời còn đâu !

......LEHONG.....

Sunday, January 29, 2012

TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút niềm tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Tình thơ khúc ấy mãi chờ mong

....HANSY....

VẪN CHỜ MONG

Từ lâu tôi vẫn mãi chờ trông
Nhận được từ em tấm thiệp hồng
Những tưởng tình yêu từng đã có
Nào ngờ duyên số lại là không
Do nghèo em sống nơi xóm vắng
Giàu có người nương ở chợ đông
Số mệnh khiến xui chưa gặp gỡ
Hôn nhân chưa tới vẫn hoài mong

......LEHONG.....

DUYÊN XUÂN

Mùa mới thơm lừng đã vọng sang
Tình Xuân ngan ngát mở thênh thang
Hoa đua hương thắm trong sương sớm
Bướm lượn sắc mơ giữa nắng vàng
Nườm nượp khăn the cầu thịnh vượng
Xênh xang áo lụa chúc an khang
Cành mai rung nhẹ vờn trong gió
Hé nụ tầm xuân ủ mộng tràn

....HANSY.....

XUÂN TRÊN XỨ THƯỢNG

Hạ đi, thu đến kế đông sang
Ngây ngất hương xuân đất bậc thang
Cây bắp đầy bông reo nắng mới
Lúa chim trĩu hạt ngậm bông vàng
Đất đai chưa tưới còn chăng nước ?
Đồng ruộng không mưa ắc hạn khan
Cầu chúc cho dân cao xứ Thượng
Mưa hòa gió thuận bớt gian nan

......LEHONG......

LỄ MỪNG THỌ

Sáng nay ông bạn báo tin ra
Mừng thọ năm nay khách chật nhà
Các cụ “mầm non” quây tán dóc
Cháu con nội ngoại đến dâng quà
Tổ hưu trịnh trọng trao tờ thiếp
Hội thọ nghiêm trang tặng trướng hoa
Mấy bả sòn sòn trầu bỏm bẽm
Tranh nhau lên tặng điệu dân ca

....Hovanthien.... 29-1-2012

CHÚC THỌ

Nhâm thìn kế vị chú Rồng ra
May mắn an vui khắp mọi nhà
Mồng một cháu con về chúc thọ
Mồng hai hàng họ đến trao quà
Cười tươi bác Thiện lì xì cháu
Hoan hỹ bà nhà biếu bác hoa
Năm mới mừng xuân xin chúc Bác
Dồi dào sức khỏe viết thi ca

......lehong......

CẢM ĐÔNG

Đã nghe trong gió chút hơi đông
Mùa rét về thăm lạnh khẽ lòng
Lưu luyến hạ nồng thơm dạ thắm
Bâng khuâng thu dịu đượm tình hồng
Lưa thưa bóng nắng vờn lưng suối
Lất phất màn mưa phủ mặt sông
Buốt giá lèn về trong nỗi nhớ
Heo may thổn thức lệ sa dòng

...HANSY....

Khóc đông

Gió bấc xạc xào nhắc trở đông
Se se giá lạnh thấm trong lòng
Giọt buồn trang điểm trên môi thắm
Niềm nhớ vẽ tô nơi mắt hồng
Hiu hắt màn sương mờ cánh núi
Tiêu điều lớp khói phủ triền sông
Cảnh sầu, người khóc buồn cô quạnh
Nhòa nhạt bờ mi nhỏ lệ dòng

...songnhi....

Khóc bạn

Cái lạnh se se lúc lập đông
Miên man nổi nhớ dậy nơi lòng
Gầy gò gái nhỏ thoa mắt thắm
Hốc hác em thơ đánh má hồng
Trằn trọc âm thầm xem khói phủ
Bâng khuâng lặng lẽ ngắm dòng sông
Cô đơn khóc bạn vừa xa mãi
Nơi ấy có người lệ nhỏ dòng

....Nhoveem....

VẤN VƯƠNG

Xuân về xua cái lạnh tàn đông
Thương nhớ người xưa đến ngập lòng
Thuở ấy môi tươi còn mộng thắm
Còn nay má phấn đã thôi hồng
Nhớ chăng ước hẹn nơi thư quán ?
Quên hẳn lời nguyền cuối bến sông !
Kỷ niệm nhạt nhòa theo quá khứ
Vấn vương nên lệ khó ngăn dòng

......LEHONG.....

Saturday, January 28, 2012

HIẾP DÂN

Lấy nhà chiếm đất hiếp nhân dân
Quyền lực tối tăm…lũ bạo tàn
Xã huyện điêu ngoa gây gía họa
Tỉnh thành xảo quyệt cáo vu oan
Công an đánh bắt người lương thiện
Tòa án xử tha kẻ ác gian
Cướp của đồng bào buôn bán nước …
Đãi đằng Tàu cộng để vinh thân

....TTKT.....

HIỆN THÂN

Chúng đúng thật là lũ ác quan
Hiếp dân cướp đất thật hung tàn
Công an tra khảo : loài man rợ
Bộ đội đánh dân : giống bất nhân
Đảng bộ miệng hô hào chánh nghĩa
Cường quyền tay đánh đấm người dân
Bao giờ bọn chúng thôi tham nhũng
Công lý, nhân quyền mới hiện thân

......LEHONG......

Giao Thừa Nhâm Thìn

Nhâm Thìn chạm ngõ Mão ra đi
Tống cựu nghinh tân giao tức thì
CUNG CHÚC TÂN XUÂN hòa tấu khúc
AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhận lì xì
Đào già trời bắc chờ vươn nụ
Mai cổ đất nam nở đúng kỳ
Sông núi thanh bình dân hạnh phúc
Việt Nam vĩnh cửu sử thiên ghi

....NGUOITRUONGPHU....

CHÚC XUÂN

Năm mới Mèo già phải bước đi
Bàn giao Rồng trẻ tuổi xuân thì
Ước mong khắp chốn đều an lạc
Cầu nguyện mọi nơi được yêu vì
Công việc chảy trôi luôn thắng lợi
Bạc tiền đầy ắp suốt bao kỳ
Lòng người hướng thiện nhiều thanh thản
Đất nước xanh tươi sử sách ghi

....HANSY.....

BÀN GIAO NHIỆM VỤ

Thượng đế phán truyền Mão phải đi
Còn Rồng lập tức thế ngay thì
Mười hai năm trước xong công việc
Thập nhị niên sau mãn nhiệm kỳ
Năm ngoái Mèo mun thu thắng lợi
Xuân nầy Rồng bạch được công ghi ?
Làm cho muôn họ dân an lạc
Tham nhũng trị ngay chẳng nể vì

.......LEHONG......

Vô đề

Nắng nhạt chiều buông đã xuống dần
Đưa tay nhẩm tính đã bao xuân ?
Dầu nhiều, cũng chỉ ngày: ba bữa
Đã mỏi, thì đây tháng: ít vần
Đâu ngại nắng mưa nơi quán trọ
Chẳng lo sương gió lúc chồn chân
Ngày qua tháng lại, niềm vui hưởng
An lạc thân tâm, ấy phúc phần

....Thiện Minh.....

BÁC GÓP PHẦN

Tý, hợi và thân khắc tuổi dần
Con mèo của bác mới sang xuân
Nhâm thìn thơ xướng luôn sung ý
Tân mão "Comment" chẳng lạc vần
Chúc bác luôn an tâm vững bước
Mong người chẳng ngại khó chồn chân
Nhiệt tâm nuôi dưỡng hồn văn Việt
Xướng, họa thơ ca Bác góp phần

.....LEHONG......

Friday, January 27, 2012

CHÚT TÌNH CHƯA PHAI

Một chiều mưa rớt trên sông
Có người con gái má hồng vu quy
Ngập ngừng mưa thấm bờ mi
Giã từ xuân mộng em đi lấy chồng.

Phượng hồng rũ cánh sầu dâng
Xuân còn ươm nắng bâng khuâng gọi hè
Thôi đừng nức nỡ tiếng ve
Gọi hồn xuân cũ đêm nghe giọt sầu .

Mưa rơi tí tách đêm thâu
Dòng đời hiu quạnh mộng đầu chưa nguôi
Đường về bóng ngã đơn côi
Bóng câu qua cửa ngậm ngùi tiếc xuân.

Hạ vàng nắng đổ đầy sân
Thu chừng lá úa nghe đông lạnh về
Bốn mùa gối chiếc sầu lê
Chút tình đến thác lời thề khắc ghi

....HTNX....

KHẮC GHI TRONG LÒNG

Tuổi em mười tám xuân thì
Mẹ ba ép gả em đi theo người
Gia đình bè bạn mừng vui
Còn em tủi phận bùi ngùi giọt châu

Thôi rồi tan vỡ mộng đầu
Anh đây, em đó lệ sầu chia phôi
Than thân trách cả ông Trời
Sao ông đành đoạn rẽ đôi Tấn-Tần ?

Tạo ra cái ngọn sông Ngân
Khiến cho Ngưu Chức số phần đớn đau
Nhìn nhau nhưng biết làm sao
Cho thôi cách trở cho sầu lặng êm

Mưa rơi gió tạt qua thềm
Đêm thâu quạnh quẻ càng thêm nhớ chàng
Đôi ta tình dẫu dở dang
Nhưng lời thệ ước em mang nặng lòng

.....LEHONG.....

HOA LÒNG

Chiều nghiêng rũ bóng bên thềm
Vần thơ người viết nhung êm lụa là
Đường tình chừ đã quá xa
Nhưng trong tâm tưởng vẫn tha thiết tình

Thuở nao như bóng với hình .
Ngất ngây hạnh phúc , chúng mình có nhau
Bốn mùa hoa ngát xanh màu
Dệt bài thơ mộng - chữ , câu đẫm tình

Bỗng đâu giông tố rập rình
Vườn mơ , mây xám thình lình kéo sang
Tình chia trăm lối dặm ngàn
Yêu thương rồi cũng võ vàng đắng cay

Anh đi về phía trời mây
Chiều Thu tiễn biệt - heo may xé lòng
Hỡi người , có biết hay không ?
Vườn yêu em đợi , hoa lòng xác xơ

Buồn mong hờn giận vu vơ
Thơ yêu anh viết bên bờ Đại Dương
Vẫn là trăm nhớ ngàn thương
Lấp đầy nỗi nhớ - dòng thương nối bờ .

.......SƯƠNG SƯƠNG......

EM CÒN CHỜ ANH

Thương người chung thuỷ đợi chờ
Còn ai sao lại hững hờ tình em ?
Từng đêm rồi lại hằng đêm
Có người con gái bên thềm chờ trông !

Tình yêu đang độ mặn nồng
Trách người sao lại bưởi bòng gió hoa
Tạo chi sóng gió phong ba
Cho con thuyền mộng la đà chao nghiêng

Lòng em nhuộm bấy ưu phiền
Sao anh đành để tơ duyên rã rời
Trách ai đây hỡi ông Trời ?
Gây bao cay đắng cho đời nữ nhi !

Nhớ ngày em tiễn anh đi
Chiều thu bàng bạc từ ly não lòng
Em đưa con Sáo sang sông
Sáo ra khỏi lòng cất cánh bay cao

Nhưng lòng em vẫn ước ao
Một ngày Sáo đậu bên rào dậu xưa
Thương anh nói mấy cho vừa
Em còn chờ đợi vẫn chưa lấy chồng

.......LEHONG.......

Thursday, January 26, 2012

VỀ NHÉ

Lâu lắm mới vào đây viết chơi
Đọc qua trong dạ thấy vui cười
Bạn ơi thơ ấy còn in dấu
Người hỡi tình xưa có vọng khơi
Đường cũ vẫn đầy hoa bướm gọi
Vườn nay luôn đợi bạn bè ngời
Trao vần họa ý tình thi hữu
Về nhé chung lòng sáng khắp nơi

....HANSY....

MỜI BẠN

Hân hoan mừng khách ghé đây chơi
Chắc chắn là anh sẽ mĩm cười
"Dòng suối tình" thơ chưa lặng sóng
"Diễn đàn thơ tếu" vẫn còn khơi
Nơi đây lắm vị lừng tên tuổi
Mạng Net nhiều anh chí sáng ngời
Bạn nhé hãy vào đây góp ý
Xây nền văn hóa Việt nơi nơi

......LEHONG......

TÌM QUÊN

Em sẽ quên những gì không muốn nhớ
Khi giòng đời hai đứa đã buông xuôi
Mai xa nhau xin chớ nói một lời
Niềm nhung nhớ em đây thôi ôm lấy

Em sẽ quên một mai mình thức dậy
Tâm hồn em đã chán ngấy niềm đau
Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
Thà quên hết như chưa hề quen biết

Trả cho anh những ân tình tha thiết
Cõi lòng em chai đá kể từ đây
Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
Em trả hết cho tim mình trống rổng

Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích

.....Lida.....

ĐỪNG LO EM NHÉ !

Em đã quên những ngày ta quấn quít
Vui bên anh em khúc khích nô đùa
Mơ một ngày anh sẽ được là vua
Em chánh hậu được quân vương sủng ái ?

Em thật quên những tình thơ vụng dại
Trao em rồi lại ái nái buồn lo
Sợ người ta không chấp nhận hẹn hò
Để cho anh như con đò chờ khách ?

Người yêu ơi đừng âu sầu oán trách
Lòng của anh vẫn trong sạch thuỷ chung
Chỉ có em ở mãi chổ tận cùng
Trong tim anh luôn nhớ nhung da diết

Hãy vững tin vì tình yêu bất diệt
Sẽ không sầu hay nuối tiếc về sau
Đối với anh duyên cuối là tình đầu
Xin em chớ lo âu rồi hờn trách

......Lehong......

Wednesday, January 25, 2012

KHI ĐÀN BÀ YÊU

Thấy dáng em yêu ngỡ sẽ yên
Ôi thôi cảm giác nghỉ nàng hiền
Nào đâu bắt bẻ từng lời nói
Có lúc canh chừng cử chỉ riêng

Ảo giác đam mê dù chốc lát
Con Ngươi lệch lạc bị xơi liền
Không cho liếc mắt đàn bà khác
Chỉ một người thôi hắn đảo điên

....Cá Mặn ....

VỢ CHỒNG BẤT Ý

Tưởng là cuộc sống tớ bình yên
Khi cưới được em ngỡ gái hiền
Ý tớ muốn nương thân với Mẹ
Tự nàng chỉ thích sớm ra riêng
Nệ công nàng biếng làm từ chối
Siêng việc tôi hăng hái nhận liền
Bởi vậy gia đình luôn sóng gió
Vợ chồng bất ý cãi như điên

......LEHONG.......

NHẬN THƠ CHÚC THỌ

Cảm tạ Thiện Minh chúc lão gia
Năm rồng tung cánh lượn…quanh nhà
Đã qua tuổi hạn e nghiêng ngả
Sắp tới nắng mưa ước thuận hoà
Chí vẫn cầu mong như sức trẻ
Lực đành yên phận với thân già
Mỗi xuân mới đến càng thêm cỗi
Nắng ấm trong lòng lại nở hoa

.....Hồ Văn Thiện.....

CHÚC TẾT BÁC THIỆN

Hông Lê thành kính chúc Hồ gia
Xuân mới an khang thịnh cả nhà
Con cháu sum vầy tình thắm đượm
Họ hàng đoàn tụ ý dung hòa
Sống vui sống khỏe như người trẻ
Sáng tác làm thơ ý chẳng già
Bảy bồn vẫn hăng say đóng góp
Cho đời tặng thế những bông hoa

.....HONGLE09.....

Monday, January 23, 2012

XUÂN PHỐ VIỆT BOLSA

Bolsa rực rỡ bóng cờ vàng
Nhộn nhịp người mua kẻ bán hàng
Hội chợ ba ngày mừng Tết đến
Diễn hành một buổi đón Xuân sang
Nhìn hoa mai cúc lòng phơi phới
Ngắm áo đỏ xanh dạ rộn ràng
Vẫn thiếu hương quê mùi đất Mẹ
Suy tư một thoáng nợ buồn mang....

…………….TTKT 01/21/2012.........

kHOE TẾT

Tiếng trống múa lân nhịp rộn ràng
Mai vàng khoe sắc báo xuân sang
Người mua giành giật nhau chen lấn
Kẻ bán hô to đứng xếp hàng
Giàu có hàng lên xe chất đống
Nghèo nàn tiền bỏ túi buồn mang
Vui xuân thiên hạ khoe hương sắc
Trang sức đầy thân bạc với vàng

.......LEHONG......

Saturday, January 21, 2012

NGHINH ĐÓN CHÚ RỒNG

Chị Meo khăn gói đợi sang sông
Người Việt hân hoan đón chú Rồng
Tân Mão Hoa Nhài gieo Ả Rập
Năm Mèo Dân Chủ nở Trung Đông
Nguyện cầu tiên tổ hồn dân tộc
Khấn vái anh linh đất Lạc Hồng
Giải thoát dân oan qua đại nạn
Rồng thần lửa thánh sạch ba phong….!!!

.....TTKT..... 01/21/2012

MÀU HỒNG

Nhâm Thìn tên thật của cô Rồng
Giáp trước dùng dằng tận đáy sông
Cuộn nước gây ra mưa lụt lớn
Giẫy mình xãy đến những cuồng phong
Xuân nầy lánh mặt ra sa mạc
Tết đến nằm yên chốn biển đông
Hãy để cho con dân nước Việt
Nhìn đời còn thấy được màu hồng

......LEHONG.....

XUÂN ĐÃ VỀ !

Xuân đã tràn vô khắp mọi nhà
Đào khoe thắm nụ cúc bung hoa
Bàn thờ tú hụ đầy mâm quả
Dưới bếp vàng hoe mấy chú gà
Lũng lẳng bánh giò treo gác xép
Quây quần con cháu tụ gần xa
Nhạc chờ thời khắc giao thừa đến
Hương thắp rượu nâng ấm cả nhà

.....Hovanthien.... 22-1-2012

TẾT XA NHÀ

Từ lâu tôi đã sống xa nhà
Xuân đến còn đâu Cúc nở hoa !
Bầy trẻ chưng bày mâm ngũ quả
Vợ tôi nêm nấu mấy con gà
Bạn bè hàng xóm nơi lân cận
Thân thuộc chị anh chổ ở xa
Mừng Tết ta nâng ly cạn chén
Xem như ruột thịt sống chung nhà

......Lehong......

Friday, January 20, 2012

. ĐÓN XUÂN

Đông tàn, vui đón nắng xuân sang
Hơi ấm nhẹ dâng khắp bản làng
Tấp nập chợ đông người hớn hở
Rì rào chồi biếc sắc mênh mang
Trong vườn Đào vẫn chờ khoe đỏ
Trước ngõ Mai còn đợi trổ vàng
Thêm nỗi hồn tôi đang rạo rực
Đón chào xuân mới bước bên nàng.

.....Anh Tư.....

MỘT CON

Đám cưới nhà ai thật quá sang
Đầu thôn đến tận nẻo đường làng
Xôn xao lễ vật chàng trai tặng
Bàn tán nữ trang cô gái mang
Nhẫn cưới đeo tay nào phải bạc
Dây chuyền tròng cổ đúng là vàng
Khách mời chọn lựa toàn quyền chức
Cha mẹ một con chỉ có nàng

......Lehong.....

Thursday, January 19, 2012

BUỒN DANG DỞ ….!!!

Dọc ngang thuở ấy giữ non sông
Trận cuối đau thương tím dạ lòng
Tủi thẹn quẩn quanh duyên nạng gỗ
U sầu cải tạo nợ tang bồng
Dang dang dở dở chưa tròn mộng
Trái trái ngang ngang vỡ ước mong
Chiến bại xót xa…buồn vận nước
Tự hào chính nghĩa sáng trời Đông

.....TTKT.....

NHÓI LÒNG

Tủi hổ chưa tròn nợ núi sông
Làm trai chưa thoả chí tang bồng
Bao năm chinh chiến không chùn bước
Trăm trận quân hành thế tiến công
Những tưởng nước nhà giành độc lập
Nào ngờ tình thế bắt suy vong
Bảy lăm tù tội vai mang nặng
Nhắc nhớ thêm chi khiến nhói lòng

.......LEHONG.......

NỖI NIỀM TẤT NIÊN

Tết đến xuân về nghĩ vẩn vơ
Ngày trôi như lớp lớp sương mờ
Điều không, mong mãi dưng thành chán
Cái có, để thừa bỗng hóa trơ
Chim hót trên cành trăm thứ giọng
Người ca trong mích vạn điều mơ
Lần theo ký ức buồn thăm thẳm
Chờ ánh chớp giông lóe sáng bờ !

....HOVANTHIEN....

ĐỨNG DỢI BÊN BỜ

Quê người đón tết thấy bơ vơ
Thui thủi trong căn trọ tối mờ
Không bạn tâm tình hồn trống rỗng
Thiếu người trò chuyện miệng im trơ
Canh Dần thỏa chí bao điều muốn !!!
Tân Mão toai lòng những ước mơ ?
Lạc nẻo thuyền tình chưa ghé bến
Đành thôi gắng đứng đợi bên bờ

......LEHONG......

TRỜI KHUYÊN

Đường xá đi qua cứ tưởng ao
Hay là qui hoạch mở sông đào ?
Ngày mưa xe máy bồng bềnh bánh
Đêm vắng mặt đường lấp lánh sao
Thiếu nữ đầm xòe xăn tận bẹn
Trai thanh giày tháo bỏ vào bao
Kêu trời, trời bảo cần năng động
Dạo phố váy quần vén thật cao !

....Hồ Văn Thiện.....

KẾ HOẠCH CAO !

Đâu phải mặt đường cũng chẳng ao
Trải xa thẳng lối ngỡ kênh đào ?
Xe hơi phóng đại nào đâu ngại
Xế nhỏ từ từ khó vậy sao ?
Nếu thấy không xong đừng chở nặng
Liệu là bất ổn chớ đầy bao
Đừng buồn phố xá giờ như thế
Ông lớn bận bàn kế hoạch cao !

........Lehong.......

CAI ĐƯỢC CHÍT LIỀN

Làm sao cai rượu được ta ơi
Ruột - Phổi - Tim - Gan nát cả rồi
Mỗi ngày đến "cữ" mà không uống
Ruột thắt, Gan cào.. chết mất thôi

Tửu nhập ngôn xuất thật lắm lời
Chén thù chén tạc cứ xả hơi
Chén chú chén anh còn cụng mãi
Vợ con gác lại.. nhậu đi thôi

.......RUM......

CAI ĐI BẠN NHÉ !

Uống rượu ừ thì chút đỉnh thôi
Lai rai với bạn để cầm hơi
Uống nhiều gan thận đều suy thoái
Nhậu quá phổi tim ắc lũng rồi
Tửu nhập ngôn từ không cẩn xuất
Rượu vào tánh khí khó kèm thôi
Cai đi bạn nhé đừng nông nổi
Xay xĩn có gí tốt bạn ơi !

.......LEHONG.......

Wednesday, January 18, 2012

Nghe lòng hoá đá ...!

Xuân về tuyết trắng phủ chiều Đông,
Chợt nhớ xa xôi nhói cõi lòng
Nhớ lúc mưa sầu giăng góc phố,
Thương khi nắng nhạt trãi ven sông
Đường xưa nhớ Bé, rưng rưng nhớ,
Phố cũ mong em, thỗn thức mong !
Đón Tết cô đơn buồn giá lạnh
Lòng anh...hóa đá Bé hay không ...???

......MMT.......

Có buồn khi dang dở ?

Chiều buồn ra đứng ở bờ sông
Thương nhớ người xưa đến ngập lòng
Xuất giá theo chồng sang Mỹ quốc
Tùng thê vợ lãnh đến Trung Đông
Xa nhau lưu bút em còn giữ ?
Cách trở thư từ anh vẫn mong
Em hỡi đường tình khi trắc trở
Có buồn lúc gặp lại nhau không ?

.......LEHONG......

MỪNG XUÂN..HÉO HẮT !

Đầu năm thất nghiệp hết tiền xài,
Rõ khổ ! người yêu chẳng có ai !
Hủ rượu trong nhà vừa hết sạch,
Vài đô dính túi ..cũng xa bay !
Nằm nhà hưỡng thụ thì nghe ngắn,
Đến sỡ cày trâu lại thấy dài ? _Siệt là tình !..
Đón Tết mà lòng buồn héo hắt !
Thì thôi, gọi Bạn đến ...ta say...

....._MMT......

Mùa Xuân ba tháng chớ đâu dài
Mùng một mùng hai thoảng gió bay
Hai chín túi trong còn rủng rỉnh
Mùng ba ngăn bóp hết tiền xài
Mặc người hứng chí vui chơi tiếp
Kệ nó nản lòng nhậu đến say
Nghèo khó hưởng xuân là thế đó
Quần the áo lụa chớ bằng ai !

.......Lehong......

Cảm ơn bạn Mây mùa Thu có lời hỏi thăm và chúc Tết, cũng nhân dịp nầy Lehong chúc bạn cũng như các thi hữu trong Vietfun luôn vui vẻ và hưởng một mùa xuân như ý

SẮC XUÂN

Sắc thắm mừng vui đến mọi nhà
Nhạc đời tấu lại khúc hòa ca
Nắng hồng nhẹ tỏa cùng non nước
Nụ biếc ngời thơm với rượu trà
Theo gió bay bay làn tóc xõa
Tạ người rợp rợp cảnh vườn pha
Thiên nhiên hữu ý xòe tơ lụa
Cung chúc an khương trẻ tới già

.....Ái Linh......

VẪN CHƯA GIÀ

Nàng xuân rạng rỡ đến muôn nhà
Nghinh đón nên người cất tiếng ca
Tuổi trẻ nhâm nhi chun rượu đế
Thân già nhắm nháp tách hương trà
Rươu ngon Gò vấp tin nguyên chất
Trà quí Lâm đồng chắc hổng pha
Mừng Tết dân nghèo là thế đấy
Lâng lâng chưa thấy tuổi ta già

.......Lehong.......

Thi sĩ

Hôm nay là ngày 22 tháng chạp năm Tân mão , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem hoạ vui chơi.

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

...Vancali 1.15.12....



EO

Hỏi trời sao khó mãi đeo theo
Lăn lộn bao năm vẫn cứ nghèo
Ra Bắc miệt mài rồi cũng méo
Vào Nam gắng sức lại thành teo
Công danh trồi sụt thêm mang thẹo
Phú quý xuống lên tựa lượn đèo
Ngán ngẫm cuộc đời sao ngặt nghẽo
Hết năm công nợ vẫn còn treo

....HANSY....

ĐÓN XUÂN TÂN MÃO

Hân hạnh chào xuân mấy chú Mèo
Giao thừa mặc sức chú meo meo
Năm rồi bạn cọp còn chưa khá
Tết đến nàng Miêu sẽ hết nghèo
Thôi tạm xuân nầy cam chịu khổ
Ắc là năm mới hết cheo neo
Anh ơi phó mặc đời dâu bể
Rượu đế nhâm nhi khô cá kèo

......LEHONG.....

Tuesday, January 17, 2012

Đêm lạnh cô đơn

Đêm Đông lạnh lẽo gối chăn thừa
Một mảnh duyên tình thật vẫn chưa
Ngực ấm thênh thang chờ má tựa
Tay êm dằng dặc đợi đầu đưa
Vì đau tim lắm đâu lần lựa
Bởi nát lòng thôi chẳng lọc lừa
Trăng khuyết bao mùa vơi sắp nửa
Mong hoài hơi ấm khỏa rèm thưa.

....Trăm Hoa Mai....


THĂM NHAU NGÀY TẾT

Thức đêm chờ đợi đón giao thừa
Xuân đến đây rồi pháo nổ chưa ?
Chị ngại đông người, tôi chẳng tiếp ?
Anh e ít bạn, trẻ không đưa ?
Bạn bè xử thế nên thành thật
Hàng xóm đối nhân chẳng dối lừa
Năm mới mừng nhau chun rượu Tết
Thâm tình nói chuyện miễn vâng, thưa

........LEHONG......

Đón Xuân ..buồn da diết ..!!

Đón Tết buồn thiu chẳng có ai
Thôi mình... wướt bạo kiếm tiền xài ...!!!!
Trong nhà héo hắt mai vàng rụng,
Trước ngõ buồn tênh tuyết trắng bay
Vắng Bé, anh buồn từng phút ngắn,
Không anh, Bé ngũ suốt đêm dài ..! _( Úi .iii. Unfair ..chã công bằng tí nào ?) ..
Xuân ơi ? ghé lại làm chi hở ?
Để hắn ...thêm sầu..sĩn với say..--> Hix ...hic..

...._TheMMT......

VUI XUÂN CÙNG UỐNG

Xuân về vắng mặt chẳng còn ai
Dành chút tiền lương định tết xài
Đánh bạc chắc gì tiền bỏ túi ?
Thua bài ắc hẳn xế đu bay !
Vui xuân chơi tết ngày sao ngắn
Cực khổ gian lao tháng lại dài ?
Thôi nhé buồn vui đừng nghĩ đến
Bạn bè gặp lại hãy cùng say

.......Lehong......

ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN

Xuân về báo hiệu hết ngày đông
Cưới được người thương ấm áp lòng
Bên gái xôn xao về lễ hỏi
Đàng trai rộn rịp chuyện tơ hồng
Đưa dâu xe đợi ngoài đầu ngõ
Đón họ thuyền đưa tận bến sông
Xác pháo vu quy ầm ỉ nổ
Trôi theo sóng nước chảy xuôi dòng

.....LEHONG....

Monday, January 16, 2012

VỌNG CỐ HƯƠNG 2

Trở về thăm đất mẹ thôn xưa
Ngán cảnh,nghẹn ngào…con lốc đưa
Thiên hạ tìm cơm…lên phố chật
Dân quê kiếm việc…bỏ làng thưa
Ngày dài lăn lóc bên đường chợ
Đêm suốt khốn cùng trong gió mưa
Kẻ có...say mê...mờ trí tuệ !
Mặc người, em bé…đợi canh thưà !

......TTKT.......

NHỚ TẾT XƯA

Đón pháo giao thừa nhớ Tết xưa
Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa
Xuân nao bạn hữu còn đầy đủ
Tết đến anh em lại vắng thưa
Nhớ thuở cơ hàn liều dãi nắng
Bây giờ giàu có há dầm mưa !
Sang giàu nghèo khó đều duyên phận
So sánh cùng nhau hẳn quá thừa

.......Lehong.......

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dày vò chim Việt khắp muôn phương
Viễn xứ chiều buông nhớ cố hương
Thánh thót chuông chiều vang ngã bong
Liú lo đàn trẻ gọi hừng dương
Làng thôn bến nước đò lưu luyến
Phố thị sân trường chợ vấn vương
Hồi tưởng tri ân Ngài Tạo Hóa
Mộng vàng ngày ấy buổi hồi hương

.....TTKT......

NHỚ CỐ HƯƠNG

Tiếng pháo giao thừa vọng bốn phương
Mâm trà hảo hạng bốc mùi thơm
Ngoài sân lả lướt hàng cây liễu
Đầu ngõ xôn xao mấy nhánh dương
Kỷ niệm xuân xưa nào đã mất
Tương lai tết mới sẽ hoài vương ?
Tha hương nhắc nhớ tình tri kỷ
Lại muốn quay về với cố hương

.......Lehong.....

TẾT NGẬM NGÙI

Quẹo lại quanh đi tết đến rồi
Đồng lương ba cọc chẳng sinh sôi
Tết thầy, tết sếp làm sao thiếu
Cúng họ, cúng làng chẳng thể thôi
Giá điện, giá ga thi thố nhảy
Hàng rau, hàng cá há im ngồi ?
Ba mươi chờ ế mua cành quất
Cho mấy ngày xuân đỡ ngậm ngùi !

......HovanThien......

NHỚ NGƯỜI KHUẤT MẶT

Hoa xuân kẹo mứt có đây rồi
Thương hạng trà ngon nước thật sôi
Ba mẹ ông bà đều có mặt
Anh em con cháu phải về thôi
Ngoài sân bọn trẻ tha hồ giỡn
Trong sảnh thanh niên xúm xích ngồi
Tết đến quay quần bên tiệc rượu
Nhớ người khuất mặt dạ bùi ngùi

......Lehong.....

CẤM

thương em,
cầm mắt em nhìn
cầm môi em để môi mình chiêm bao
thương em cầm cửa xin vào
cầm anh để được em hoài yêu thương

cầm nhau vạt nắng xưa vàng
cầm thêm tiếng hát còn vang giữa đời
buốt lòng ngọn gió trùng khơi
thổi chi dạt mái tóc người về xa

nhớ em
nhớ lắm hiên nhà
chùm bông tiểu muội và ta
rất buồn
lại cầm con mắt mà thương
cầm môi
khổ nỗi hoang đường nét môi...

.....hoàng lộc......

KHÔNG HIỂU VÌ SAO ?

Cấm em thôi cấm bao lời
Thương yêu mật ngọt để khơi tim chàng
Cấm em ăn mặc hở hang
Thiên hạ trố mắt còn chàng ngẩn ngơ

Cấm em ngồi viết tình thơ
Trao duyên kẻ khác đợi chờ hồi âm
Cấm em chớ có âm thầm
Thương vay khóc mướn khiến anh đau lòng

Cấm em ngày nhớ đêm trông
Một người quen biết để lòng tới em
Nhớ em nắng tắt qua thềm
Những đêm hò hẹn trăng lên lưng đồi

Nhớ em nhớ lắm làn môi
Đưa anh vào mộng tuyệt vời thế nhân
Nhớ em ánh mắt ngại ngần
Lần đầu gặp gỡ bần thần xuyến xao

Cấm rồi nhưng hổng biết sao
Chiếc môi làn mắt lẻn vào tim anh

........Lehong........

Sunday, January 15, 2012

XUÂN TÌNH

Em xinh hé nhụy hồng đào
Vườn xuân tươi thắm dáng hoa nở cười
Yêu người nhẹ gót vào đời
Hương trầm theo gió lã lơi đóa tình

Em xinh nghiêng nón ngã đình
Cho anh vương vấn linh đinh giấc vàng
Mộng mình hóa bướm tình sang
Đậu trên suối tóc nhà nàng anh qua

Em xinh tiếng nói mượt mà
Nàng tiên giáng thế sao sa xuống đời
Vần thơ anh nói thay lời
Chỉ hồng anh kết mối tơ duyên trần

Em xinh áo trắng thiên thần
Vòng hoa thiên lý dáng xuân thẹn thùng
Pháo hồng quyện gót hài nhung
Trăm năm nguyện ước bước chung đường tình


PTMC

.......Tiểu Vũ Vi......

XUÂN ƯỚC

"Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình thêm xinh"
Em là cô gái đoan ttrinh
Hồng đào hé nhuỵ đoá tình lả lơi

Em xinh miệng thốt bao lời
Dịu êm mật ngọt làm tôi nao lòng
Ước chi là Bướm là Ong
Bên hoa kề cận thoả mong chữ tình

Đồng tiền má lún thêm duyên
Em xinh lại đẹp như tiên giáng trần
Ước gì tiên nọ sa chân
Tiên rơi xuống trần vào đúng tay anh

Chọn giờ ngày tốt tháng lành
Xe hoa rực rỡ bên anh có nàng
Ngoài trời pháo đón xuân sang
Cô dâu chú rể rỡ ràng sánh vai

.......Lehong......

CON VỀ MÁ ƠI

Tết nay đã định không về
Mà lòng cứ réo nhà quê quê nhà

Má còn ngồi ngóng con xa
Em còn thắc thỏm mong quà mừng xuân

Bàn thờ nhang khói rưng rưng
Ảnh Ba trầm mặc đợi từng người thân

Giang hồ riết cũng chồn chân
Trời thì xa đất thì gần Má ơi

Con đi tứ phía cuộc đời
Đến đâu rồi cũng hụt hơi chầu rìa

Má đừng phiền trách con nghe
Tóc con đã bạc, con về Má ơi.

......Nguyenvannhan.....


QUAY VỀ BÊN MẸ

Tết nay Xuân mấy bận trôi
Con hứa với mẹ để rồi lại quên
Em còn ngồi đợi bên thềm
Quà xuân thấp thỏm lòng thêm buồn buồn

Bàn thơ nghi ngút khói hương
Xa xăm đôi mắt chờ từng đứa con
Ba con tuy đã không còn
Tâm linh như thể bồn chồn đợi trông

Mẹ già tóc bạc lưng còng
Bao năm chồng mất vẫn lòng thủy chung
Quê nhà Mẹ luống cầu mong
Cho con của Mẹ tơ hồng đẹp đôi

Ở nơi đất khách quê người
Vợ con đùm bọc suốt đời thương yêu
Nay con tuổi sắp về chiều
Thành công cũng có liêu xiêu đã từng

Đường trần mỏi gối chồn chân
Thôi về với Mẹ đón mừng xuân sang

........Lehong.......

THƯ GỬI TÁO QUÂN

Hăm ba Ông Táo lên trời
Thưa giùm Thượng Đế rằng tôi vẫn nghèo
Cá chép bé tẻo tèo teo
Liệu ông cởi có lộn phèo đi không

Bao giờ Nam, Bắc , Tây , Đông
Được mùa tứ phía thì ông hãy về
Nếu còn chiêm úng mùa khô
Thì ông ở lại đừng về trần gian

Dưới nầy còn lắm quan tham
Kẻ ăn không hết người lần không ra
Vẫn là chước quỷ mưu ma
Nịnh trên nạt dưới đã là thói quen

Hỏi trời trời bảo trời quên
Hỏi đất đất bảo cứ lên hỏi trời
Quẩn quanh là thế “ Bếp” ơi
Hỏi giùm Thượng đế “ thấu trời” hay không

......Lê Trí Viễn.......


TÁO VỀ ĐI THÔI !

Táo ta đi hỏi lòng vòng
Hỏi ngay Thương đế lão không trả lời
Trời rằng hãy để ngày mơi
Nhà ngươi bép xép ai mời lên đây ?

Táo rằng thần chẳng có say
Làm sao quên được cái ngày hăm ba ?
Vượt bao muôn dặm đường xa
Mang bao sự việc tâu qua tai Trời

Có thằng nghèo khó tả tơi
Quanh năm vất vả suốt đời trắng tay
Chỉ đủ tay làm hàm nhai
Rượu chè ma túy bạc bài cũng không !

Còn người khổ cực trên đồng
Dầm mưa dãi nắng nhọc công cấy cày
Nhưng mà số phận chẳng may
Lúa thì ngập úng còn cây chết tàn !

Còn riêng cái bọn tham quan
Mưu ma chước quỷ bạc vàng đầy bao
Dân đen ngỏng cổ đón chào
Vỗ tay chúc tụng ghế cao hắn ngồi ?

Còn bao sự việc trên đời
Trái tai gay mắt đầy "Phơi" đây nè
Trời rằng tao chẳng cần nghe
Đinh tai ta quá Táo về đi thôi !

.......Lehong......

CỜ TƯỚNG THỜI @

Vẫn biết rằng em đã có chồng
Thôi thì có súng đợi ai trông
Cầu xin đạn hắn không còn nạp
Mượn đở nòng anh chẳng lấy công

Mặc sức xua quân đòi chiếu tướng
không màng dẫn chốt vượt qua sông
Lên đồi xuống núi tìm khe hở
Đánh thẳng vào hang có thích không

.....Cá Mặn......

SĂN CHIM

Nếu biết là em chữa có chồng
Súng anh nạp đạn sẵn chờ trông
Phen nầy nhắm kỹ cho ngay đúng
Bắn trúng con mồi lập chút công

Ngóng cổ chim kia đang đợi trống
Hạ liền tại chổ khỏi qua sông
Lông xanh mỏ đỏ trông xinh quá
Có được chim rồi hỏi thích không ?

.......Lehong......

Saturday, January 14, 2012

THẾ GIAN NẦY

Thấy cái quan tài nghỉ đến ta
Thiên thu dưới đất chẳng bao xa
Sinh rồi tự diệt đời như thế
Chết cũng nằm yên sống chỉ là

Chấp nhận bình minh cùng bóng tối
Đồng hành sóng gió lẫn phong ba
Tranh ngôi đoạt mệnh thời gian sẽ
Cát bụi chôn vùi dẫu thiết tha...

......Cá Mặn......

HẬU XIN THA

Em ơi hãy nhích lại gần ta
Ghế đá chung băng nào có xa
Thấm thiết bao năm ....tình chỉ thế
Thương nhau lâu lắm .....nghĩa mong là
Nếu em thuận ý thưa cùng Mẹ
Anh sẽ vui lòng mách với Ba
Nếu họ không thương ta quyết định
Hôn nhân đến trước hậu xin tha

.........Lehong.........

THÍCH LÀM THƠ

Thuở trước thơ ca chẳng rộn ràng
Giữa dòng ngã ngựa mới lang thang…
Cụt chân chống nạng buồn quanh quẩn
Mất nước ngồi tù nhớ dọc ngang
Chia sẻ nỗi đau đời cõi tạm
Truyền rao ân sủng nước Thiên đàng
Đam mê thơ thẩn vơi buồn khổ
Gánh nợ trần ai mới nhẹ nhàng

......TTKT.......

BẮT TỔ CHIM

[size=3][color=blue]Chích choè làm tổ mới ràng ràng
Định tóm nên tìm cách bắt thang
Vững dạ tôi leo cây dốc đứng
Yên lòng Chích chọn nhánh đâm ngang
Tưởng là chân bước lên Tiên cảnh
Bất chợt thân rơi xuống địa đàng
Tay gãy tôi cam nằm bệnh viện
Đứng đi nặng nhọc thật là [b]căng[/b]

.......Lehong.......

EM CHỚ AI

Chớ ai vào đây nữa, chỉ là em
mấy ngày qua tôi đi tìm trái tim
biết nó về đâu, trái tim thơ dại
biết nó đi đâu mà mời trở lại ?

vào giáo đường gặp Chúa lòng lành
qua cổng chùa cúi đầu với Phật
tôi bá vơ hỏi về chữ tình
hai vị không nói gì vì không biết !

em chỉ là em bốn mùa nhan sắc
cầm trái tim tôi đi đâu về đâu ?
tôi cải lương ca cống xề ủ dột
vừa lá cây khô rụng suốt bên trời

yêu nhau chín mười - bỏ nhau cái một
gái gú vong tình, là em chớ ai.

13-1-12


......hoàng lộc.......



VẤT BỎ NIỀM ĐAU

Em chớ ai đâu là người xa lạ ?
Nói yêu nhau lại gian trá lọc lừa
Trong lòng em trời lúc nắng khi mưa
Mộng dở dang khi tình vừa chớm nụ

Tim rỉ máu tôi tìm vào gặp Chúa
Tình là chi khiến dạ úa lòng đau ?
Nhìn cảm thông nhưng bỗng chúa lắc đầu
Tình là gì Chúa đâu từng đối mặt !

Qua cổng chùa tôi vào trong bái Phật
Ni cô buồn vội lật mấy trang kinh
Người bảo rằng không còn nhớ chữ tình
Kể từ ngày cô tịnh tu thí phát

Em hỡi em ! người đẹp nhờ nhan sắc
Nhưng thời gian vật chất cũng tiêu tan
Tháng ngày trôi hương phấn sẽ phai tàn
Đời con người trên gian trần là thế !

Em đi rồi thì thôi ta mặc kệ
Có đau buồn ca xừ xế cống xang
Cuộc tình ta xin vất bỏ bên đàng
Để vui sống dù lỡ làng duyên số

........lEHONG.........

HÃY LÀM NGƠ

Nếu còn yêu hãy sống cho hạnh phúc
Dù cuộc đời vinh nhục chớ đổi thay
Dzu` ngoài kia dông tố đơm đầy
Hãy đứng vững cho anh đây yên dạ

Tình yêu xưa sẽ giúp em tât cả
Vượt đại dương bay tới tân trời xa
Trong tim còn mãi mãi mối tình ta
Và vĩnh cửu bao la hơn tất cả

Anh vẫn bước trên con đường xa lạ
Dõi mắt nhìn về nơi ấy phương xa
Khi nhớ mong anh nhắn gởi trời xa
Sống vui vẻ cùng người ta em nhé

Luôn cuời tươi cho em đây mãi trẻ
Và mãi vui đưng rơi lệ bao giờ
Găp lai anh em nhé hãy làm ngơ
Đừng chào hỏi cũng đừng rơi dòng lệ

Cuộc đời anh muôn đời vẫn thế
Vẫn là anh chẳng thể quên em .

.......Langtubinh.....

NHỚ MÃI LỜI ANH

Lời anh tỏ khiến lòng em ray rức
Xót xa lòng thao thức những canh khuya
Trùng dương xa lâu lắm mới được về
Nghĩ đến đó dạ tái tê khắc khoải

Anh bảo rằng tình ta không thay đổi
Sao gặp nhau lại vội vã quay lưng ?
Không nghe anh được câu hỏi chúc mừng
Mà ta lại dửng dưng như xa lạ ?

Em nào phải kẻ "Đặng chim quên ná"
Hay đâu là người "Được cá quên nôm"
Có chồng rồi bán rẻ cả linh hồn
Được sang giàu không nhớ cơn khốn khó ?

Dù hiện tại sống ly hương bở ngỡ
Vẫn nhớ anh lời nhắc nhở động viên
Dù đau thương gắng chấp nhận ưu phiền
Để tranh đấu vươn lên trong ý sống

Trên trường đời sống là còn hi vọng
Phải kiên cường mới mong được vinh quang
Nếu đời em được hạnh phúc huy hoàng
Voi tình anh vương mang trong tim mãi

........Lehong.......

Friday, January 13, 2012

KHÔNG TRÁCH CHI EM

Dù em có là người vong phụ
Không bao giờ anh trách cứ chi em
Hay là em vì ham với bac tiền
Mà phụ nghĩa anh chẳng phiền chẳng trách

Nhưng với em là một người trong sạch
Không ham tiền hay vong phụ tình anh
Chữ Hiếu kia cùng cha mẹ sinh thành
Em rẽ bước nen anh không hề trách

Hai chung ta một cuôc tình trong sạch
Không lỗi thề không phản bôi chi nhau
Chia tay rôi cả hai đứa đều đau
Vì chữ hiếu ta chia tay tam biệt

Hai chúng ta trogn con tim đều biết
Vẫn yêu nhau tha thiết tựa ngày xưa

........Langtubinh.......

MANG NẶNG TÌNH ANH

Vì chữ hiếu em cam tâm phụ bạc
Anh cảm thông không oán trách chi em
Khi biết em không vì hám bạc tiền
Mà lỗi hẹn sánh duyên cùng kẻ lạ

Vì anh hiểu gia cảnh em không khá
Song thân đau em tá hoả trong lòng
Tiền bạc đâu giải quyết mọi việc xong ?
Nên đành phải lấy chồng nhờ người giúp

Chồng em giàu xét ra em có phúc
Giúp Mẹ hiền được hồi phục khang an
Biết tình ta trong nghịch cảnh bẽ bàng
Anh cao cả không than van hờn trách

Ta yêu nhau với mối tình trong sạch
Nể phục anh với tư cách đàng hoàng
Nên hôm nay dù mộng đã dở dang
Nhưng tim em nặng mang tình anh đó

........Lehong.......

THƯƠNG KIỂNG NHỚ QUÊ THÌ VỀ

Chào Thu Bồn nhé sông quê
Bốn mươi năm có ngày về là vui
Tường Linh


Cắm sào ngủ với trăng rừng
Dưới chân Hòn Kẽm Ðá Dừng mờ sương
Nhớ ai gà giục canh trường
Chim kêu vượn hú trên sườn non cao

Một đời – Nửa giấc chiêm bao
Bắt chân chữ ngũ nằm thao thức buồn
Gío lên nước ngược về nguồn
Nghe con cá đớp trăng suông mạn thuyền.

Mấy ai giữ vẹn lời nguyền
Núi mòn sông cạn còn duyên lở bồi
Người về như áng mây trôi
Góp cơn mưa nhỏ thành trời bão giông.

Xa quê năm mươi năm ròng
Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê
Mẹ cha đâu nữa mà về
Nỗi lòng thương kiểng nhớ quê dùng dằng.*

4-2000

....PHAN ĐẮC LỮ....

TẠ TỪ

Thương quê nhớ cảnh bâng khuâng
Cha mẹ mất sớm dùng dằng chưa đi
Đông Tây hai ngã phân kỳ
Năm mươi năm trót từ ly đôi đường

Từ khi cách biệt người thương
Lâu ngày khó giữ lời nguyền thủy chung
Do Trời gây cảnh bão giông
Thuyền tình chao đão nên lòng đổi thay

Năm mươi năm giấc mộng dài
Lời thề trót lỡ trách ai hỡi người ?
Thì thôi trót đã nửa đời
Tháng năm xuôi ngược xa xôi lối về

Tuổi xuân chìm đắm u mê
Đến nay thân đã cận kề huyệt sâu
Hòn Kẽm, Đá Dừng xin chào
Chim kêu vựon hú sườn cao tạ từ

........Lehong........

GỬI NGƯỜI Ở LẠI

Trăm năm một kiếp phù sinh
Đôi đàng
bên hiếu
bên tình
Chàng ơi!
Mai đây thân gửi xứ người
Đắng cay thiếp chịu, đổi dời thiếp cam

Xuống thuyền từ buổi sang ngang
Cầm như gãy gánh giữa đàng đấy thôi
Tấm thân bèo dạt, hoa trôi
Dẫu rằng có nhớ
đành thôi
Muộn màng

Ôi kim lang! Hởi kim lang !(*)
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây

.... LHT.....

TIỄN EM

Những mong ta được sum vầy
Đâu ngờ vấp phải đắng cay muộn phiền
Đôi mình không nợ có duyên
Thì đành chia cách lụy phiền mà chi !

Từ ngày em bước ra đi
Vui câu xuất giá vu quy theo người
Khiến tôi đau khổ chơi vơi
Riêng em thật sự đổi đời từ đây

Sang giàu ắc hẳn trong tay
Chớ nên lưu luyến những ngày bên nhau
Duyên ta chưa thắm trầu cau
Bởi nơi Cha mẹ chớ nào phải 3m

Nhớ chi giây phút êm đềm
Mang trong tâm khảm khiến em đau lòng
Nay thì Sáo đã sang sông
Muộn màng bởi Sáo sổ lồng bay cao

Tiễn em tôi vẫy tay chào
Chúc em hạnh phúc quyền cao lộc đầy

......Lehong........

Thursday, January 12, 2012

GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ

Ừ thôi, người chỉ là bóng nắng
Sưởi ấm lòng tôi một thoáng ngày
Rồi mỗi khi hoàng hôn nhập nhoạng
Tôi chỉ còn khoảng trống trong tay

Ừ thôi, người chỉ là cánh chim
Để hồn tôi ngơ ngẩn dõi tìm
Trên ấy trời thơ cao lồng lộng
Chẳng có chỗ dành cho trái tim

Ừ thôi, người chỉ là giòng sông
Lướt giữa đời tôi rất lạnh lùng
Mai mốt sông tìm ra biển lớn
Còn lại mình tôi với hư không

.....Nguyễn thị Bích Nga....

Em hỡi, vì tôi là nước sông
Đành xuôi ra biển chảy theo dòng
Nhưng nước vui lòng ngưng đọng lại
Tiếc thay Trời hết tháng ngày đông !

Em ơi, tôi mãi là cánh chim
Bay vượt trùng dương cố đi tìm
Một vùng ấm áp xây dựng tổ
Nhưng mỏi cánh rồi nhọc lòng chim

Vậy thì, chỉ là bóng nắng thôi
Muôn năm gieo ánh sáng cho đời
Cho cây trổ nụ, hoa tình nở
Để buồn những lúc chiều dần trôi

....Lehong.....

NGÀY 30-4 VÀ MƠ ƯỚC

Trời trưa nắng chói ngỡ trăng lên
Cả khu phố nhỏ quá buồn tênh
Mọi người về quê hay du lịch ?
Những ngày lao nhọc được bù đền !

Còn Nga thui thủi một mình ên
Tường Vi _ Mẹ vẫn nhớ mãi tên
Ước gì con giờ đây bên mẹ
Chung cảnh đoàn viên thật êm đềm

......lehong......

EM VẪN CÒN XUÂN

Bích Nga như gái miền quê
Bà ba cánh ngắn, tóc thề phủ vai
Thân hình gợi cảm mảnh mai
Lồng trong dáng dóc trang đài, hiền ngoan

Ba mươi năm thắm thoát sang
Cũng mái tóc ấy diện hàng gọn hơn
Dép cao gót, chút môi son
Bích Nga trang nhã trông còn đẹp xinh

Buồn riêng vì phải một mình
Nhưng mừng con lớn thành danh cùng người
Nên Nga giữ trọn niềm vui
Luôn luôn nở thắm nụ cười trên môi

Ba mươi năm ....nửa cuộc đời !
Mong Nga luôn được thảnh thơi sau nầy

.......Lehong.......[

HẠNH PHÚC LÀ KHI... (*)

HẠNH PHÚC LÀ KHI... (*)

hạnh phúc là khi
tôi ngồi nhấm nháp
một ly trà nóng
một tách cà phê
đọc một tấm thiệp
hay một lá thư…

hạnh phúc là khi
ngắm hoa hồng nở
dưới ánh mặt trời
hoặc chui vào giường
chăn nệm ấm áp
khi ngày vừa xong

một giấc ngủ ngon
một ngày mới đến
bàn tay ấm áp
của một người bạn
một nụ cười tươi
một cái ôm chặt
của người nào đó
hiểu được lòng tôi

ngày đầy hy vọng
giờ đầy yêu thương
tôi quý từng phút
nâng niu từng giây
hạnh phúc của tôi
trong tim EM đó
với tình yêu này
lòng tôi biết ơn

(*) Nguyễn Thị Bích Nga phỏng dịch sang lời Việt.


HẠNH PHÚC LÀ KHI...(*)

(phóng tác thành thơ theo bài dịch Hạnh Phúc Là Khi... (*) của Nguyễn thị Bích Nga)

Hạnh phúc là khi nhấp tách trà
Cuốn sách cầm tay được lật ra
Một tấm thiệp hồng -- À thiệp cưới !
Lá thư nhận được gởi từ xa

Hạnh phúc là được ngắm cành hồng
Khoe tươi sắc thắm giữa chiều đông
Ta đem cánh hoa ươm vào mộng
Khi đêm đang trải xuống vườn bông

Bàn tay ấm áp, một nụ cười
Của người đã thấu hiểu lòng tôi
Vòng tay nồng ấm và thân thiết
Ru tôi ngon giấc ngủ vào đời

Tôi cảm ơn người với trái tim
Hy vọng, tình thương tôi kiếm tìm
Nâng niu từng phút giây hạnh phúc
Mà ngỡ là mình lạc cõi Tiên

......Lehong......

MỘT MÌNH

Shopping em đi một mình
Khi hàng nặng quá ai khiêng phụ nè ?
Ảnh đâu chẳng chịu "Take care"
Muốn làm quen "Đó" e dè "người ta"

Em trông xinh xắn, mượt mà
Đẹp người đẹp cả làn da trắng ngần
Năm nay tuổi độ mấy xuân
Chồng con đã có hay còn độc thân ?

Biết em giáo viên Anh văn
Nơi trường ngoại ngữ Không Gian thành Hồ
Bao người đã tỏ ước mơ
Em đã chọn được hay chờ đợi ai ?

Mong em sớm có được ngày
Vui trong hạnh phúc, tương lai rạng ngời

......Lehong.....

CHƠI ĐỀ

Chọn số ghi rồi chẳng thấy ra
Thua hoài lỗ mãi phải kêu ca
Con heo số đoán là không bảy (07)
Chú khỉ ra đề lại sáu ba (63)
Đánh trúng một lần nào thấy thắng
Bại luôn mấy lượt có đâu hoà ?
Mình ơi ! nãn quá đừng chơi nữa
Thiếu nợ người đòi khó bỏ qua

.........Lehong.......

TRĂNG MƠ

Bằng lăng tím đã xa rồi
Chỉ còn đây những đơn côi tủi hờn
Nẻo đời bến đục bến trong
Biết bằng lăng có thỏa lòng ước mơ?

Trăng ơi hoa đã không chờ
Riêng anh thì vẫn mãi mơ bóng hình
Đêm nay nguyệt rọi lung linh
Làm anh chợt nhớ chuyện tình năm xưa...

Bây giờ qua lúc gió mưa
Bận lòng chi nữa khi chưa hẹn thề
Bao lần nửa tỉnh nửa mê
Đường xưa,lối củ tìm về buồn thêm

Gió đông nhẹ thổi dịu êm
Bằng lăng tím đã qua thềm với ai
Tình xưa giờ cũng đã phai
Đành buông trót bỏ giữ hoài thêm đau

Trăng vui vì có bạn sao
Ta buồn vì chẳng nàng nào hiểu ta

Buông lơi những chuyện đã qua
Có trăng tâm sự cũng đà bình yên

........Muatrencuoctinh.......

TÌM EM NƠI ĐÂU ?

Đôi mình không nợ chẳng duyên
Biết nhau mang đến ưu phiền mà thôi
Đường tình đôi ngã chia phôi
Bằng lăng tím nụ nên đời khổ đau

Còn đâu môt sáng trăng sao
Bên anh chung bước dạt dào ước mơ
Lời em nguyện sẽ đợi chờ
Trăm năm kết tóc xe tơ bạn tình

Còn anh thương bóng tưởng hình
Của người con gái trung trinh hẹn thề
Trách em vì quá đam mê
Tiền tài danh vọng lối về em quên

Để anh đứng lặng bên thềm
Đường xưa lối cũ trăng lên đợi chờ
Một mình hiu quạnh bơ vơ
Bằng lăng nở vội chẳng chờ đợi anh

Trăng buồn soi chiếu qua mành
Anh sầu do bởi bên anh thiếu nàng
Tình lang ơi hỡi tình lang
Trăng khuya chếch bóng còn nàng nơi đâu ?

........Lehong........

EM CÒN NHỚ

Em có nhớ bốn câu thơ này hông nhỉ :

"Dù ngày mai em có bước sang ngang"
"Niệm xưa cũ ta với nàng đẹp mãi"
"Yêu không nghĩa là đôi đầu trọn kiếp"
"Phải..... con tim thỏa đáng phút trao tình."

Bốn câu thơ hap cùng tâm trạng
Hai đứa mình hai ngả chia đôi
Rồi mai đây em sánh bước với người
Anh đứng lai nhường đương em đi trươc'

Và câu nguyên trên con đường em bước
Đừng gâp gềnh cùng với bão dông
Để cho anh luôn được yên lòng
Sống hết kiếp mang trong lòng nỗi nhớ

Tuy chung ta chẳng nên duyên chồng vợ
Để trọn lòng mang mãi môt lời yêu
Còn nhớ thương em hãy nhớ môt điều
Anh mãi mãi vẫn yêu ngày xưa cũ

.....Langtubinh......

LƯU LUYẾN LÀM GÌ.!...

Anh Bình ơi thật tâm em vong phụ
Ham sang giàu bỏ tình cũ năm xưa
Lời thơ trên là của kẻ dối lừa
Nói tiếng yêu mà lòng chưa thỏa nguyện

Lỡ xa nhau xin anh đừng quyến luyến
Và ngừng lời cầu nguyện gởi cho em
Nghe lời nầy ắc em sẽ buồn thêm
Sẽ trăn trở khi trao duyên người khác

Trong tình yêu em là người tệ bạc
Chữ ân tình là trao chác bán mua
Nếu đau thương đón nhận cũng là vừa
Xin anh chớ dây dưa hoài kỷ niệm

Hãy xem em như là cô gái điếm
Gặp nhau rồi chỉ là chuyện mua vui
Anh về đi hãy tươi tắn nụ cười
Lưu luyến gì con người buôn thân xác

.......Lehong......

Wednesday, January 11, 2012

CHO ANH XIN……

Anh xin lỗi cô em kết nghĩa
Em làm anh bạt vía, kinh hồn
Thình lình em muốn kết hôn
Khiến anh thần xác, thần hồn mất tiêu

Anh xin lỗi em nhiều, nhiều lắm
Bởi ham vui đem Thắm ra đùa
Cho anh được phép phân bua
Anh làm thơ ấy chỉ mua tiếng cười

Anh những tưởng có người em gái
Đọc thơ anh thoải mái cười vui
Nào ngờ em nghĩ ngược xui
Giờ đây vỡ lẽ ngậm ngùi cả hai

Anh xin hứa tư nay không dám
Đùa giỡn trên tình cảm hai ta
Từ nay anh tởn tới giá
Anh xin hứa đó, em tha, anh nhờ.

.......Meilueih........

BẮT ANH.........

Lỡ yêu vì lời thơ dịu ngọt
Đâu ngờ anh lừa gạt người ta
Thông điệp anh gởi đó mà
Sao giờ anh bảo thứ tha anh nhờ ?

Thân gái em bơ vơ côi cúc
Tưởng gặp anh diễm phúc trong đời
Rằng anh lời chỉ nói chơi
Do em xui ngược nghĩ người yêu ta

Đã trễ tràng phân bua vô ích
Trong tim em đã thích và yêu
Mong anh đừng có nói nhiều
Xin lỗi vô ích chớ kêu Trời già

Đừng chơi lối nguyệt hoa ong bướm
Lời thốt rồi nay muốn đổi thay
Em cậy thầy bói coi ngày
Định xong lễ cưới cho hai chúng mình

........Lehong........

TUỔI GIÀ

Dăm chục xuân xanh vẫn chửa già
nhìn lại mình cũng như người ta
cũng đầu, cũng mắt, tay quờ quạc
cũng tim đỏ hỏn,, yêu thiết tha

bốn bể ở đâu cũng là nhà
đời bảo mình già chả ai tha
tội gì lụ khụ làm ông cụ
cứ việc qua đêm, quá canh ba

sức khoẻ kém đi cũng chả lo
kinh nghiệm chiến trường, khỏi lò dò
mò mẫm làm chi cho rách việc
có ít bù nhiều, khỏi so đo

việc gì mà cứ phải làm liều
nhanh nhanh vội vội, sướng bao nhiêu ?
đạn ít nhắm mồi cho đáng của
vớ vẩn làm chi, mấy nàng Kiều

tiếc gì cái tuổi trẻ xưa kia
lắm mối, tối nao cũng ra rìa
súng chưa nạp đạn, nổ vang xóm
rồi bắn lung tung, chả trúng bia

tuổi già là tuổi đẹp biết bao !
kinh nghiệm, hiểu biết, ít tầm xào
trách chi mấy cô còn nhỏ tuổi
nhìn mấy ông già mà ước ao

......Nth .....

Vái cho mau

Dăm chục cái xuân đúng chưa già
Tiếc là tuổi lão quá sáu ba
"Nhỏ" tôi ngoắc ngoải .....không thèm ngó
Phải nhờ trợ lực VIAGRA

Ba non bốn biển quả là nhà
Lưng còng gối mỏi khó đi qua
Người yêu năm xửa gần nơi đó
Nhưng sợ trượt chân lúc xuống phà

Sức khỏe kém rồi ắc phải lo
Lời khuyên Bác sĩ đã dặn dò
Tuổi cao áp huyết tăng đột xuất
Nếu vương "Stress" ....hết cò cò

Nản đời lắm lúc lão muốn liều
Nhưng rồi sợ nóng lúc tự thiêu
Sông sâu chỉ ngại e ngộp nước
Nhảy lầu chưa chết....chân cà quều

Làm sao không tiếc chuỗi ngày xưa
Đêm bảy ngày ba sức có thừa
Đạn đã lên nòng là trúng đích
Con hoang hằng tá quá dư thừa

Tuổi già là lúc tuổi đã cao
So với trai tơ ?....Nói tầm phào
Mấy cô nhỏ tuổi mà ao ước
Hưởng trọn gia tài ...vái lão mau.....

........Lehong.........

BÊN EM MỘT THỜI

Chiều tàn tia nắng lung linh
Thẩn thờ nhớ chuyện chúng mình ngày qua
Trời Xuân ánh nắng chan hoà
Vườn hoa tươi nở đậm đà sắc hương

Nhớ người em gái tôi thương
Choàng vai sưởi ấm khi đông lạnh về
Ấp e tà áo vân vê
Tim yêu mở lối lời thề anh trao

Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào
Nguyện yêu nhau mãi trước sau một lòng
Xin người chớ có phụ vong
Còn em ước thê chữ tòng khắc ghi

Ngờ đâu đôi lứa phân kỳ
Mẹ cha ép gả, vu quy theo người
Tình ta không trọn người ơi
Nhưng em sẽ mãi suốt đời chẳng quên

Hắt hiu nắng tạt qua thềm
Bồi hồi tưởng nhớ bên em một thời

........Lehong.........

ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP

Đêm thương nhớ buồn lên mí mắt
Ngày đau thương ruột thắt lòng đau
Tim em mang nặng khối sầu
Tình yêu ngày ấy dễ dầu đổi thay

Nhưng xa cách tháng ngày diệu vợi
Biết ai chờ ai đợi được nhau
Lặng nhìn mưa gió qua mau
Lối xưa hoang vắng nhạt màu thắm tươi

Đón gió đông hoa cười héo hắt
Chiều tàn thu nắng tắt buồn tênh
Đường mơ giờ quá gập ghềnh
Niềm đau thì lại lênh đênh ngập tràn

Xin anh chớ hỏi han mộng ước
Vì em nào tròn được giấc mơ
Xa nhau lòng thấy hững hờ
Đường tình lỡ nhịp đôi bờ cách ngăn

.....Lida ......

MONG SẼ TRÒN DUYÊN

Sao em mãi bâng khuâng lo ngại
Bởi đường tình con gái chẳng xong ?
Do chưa gặp kẻ hợp lòng
Ông Tơ lắc léo chỉ hồng chưa se !

Em chớ buồn không e đừng ngại
Chớ nôn nao....Thoải mái trong lòng
Qua rồi mưa bão gió dông
Ngày em vui vẻ bên chồng không xa

Hãy đón đợi mâm trà chén rượu
Ba mẹ mừng cô chú cũng vui
Môi son má thắm em cười
Xe hoa rực rỡ hoa tươi em cài

Thôi từ giã những ngày buồn bã
Đừng u sầu lã chã lệ rơi
Bên em nay có ai rồi
Ân tròn, nghĩa trọng suốt đời khắc ghi

.......Lehong........

Tuesday, January 10, 2012

RƯỢU XUÂN

Dẫu bao cám dỗ rập rình
Nhớ mong nhau chẳng chúng mình thì ai.
Kể từ cái độ Giêng, Hai
Cứ mơn mởn mãi những ngày sang xuân.

Đón từ em chén ái ân
Nhấp chung nhau, thấy môi gần thêm môi
Xuân như đã đến thật rồi
Trên đôi má thắm, nụ cười, nét duyên
Hà thành bất chợt chao nghiêng
Rượu xuân say với tình riêng say cùng.

04/01/2012
.......NTT.......

Ngày lành rước dâu

Rượu nồng nhấp cạn một chun
Cùng anh mình đã chúc mừng xuân sang
Mềm môi ly ái chén ân
Đôi ta như xích lại gần bên nhau

Đua chen mai, cúc,lan, đào
Má em ửng thắm đón chào lời yêu
Tình anh lòng trót đã xiêu
Em còn chờ đợi chỉ điều xe duyên

Phận em thân gái thuyền quyên
Tuỳ nơi ba mẹ định quyền tóc tơ
Vì em anh chớ chần chờ
Cậy nhờ mai mối ước mơ xây thành

Tết nầy anh sẽ bên anh
Đón Xuân là lúc ngày lành rước dâu

........Lehong.......

GIẢ SAY

Nhập cuộc trần ai cũng giả say
Say tình say rượu thế gian đầy…
Vờ yêu say đắm mong chinh phục
Mượn rượu ngất ngây muốn giải bầy
Tỉnh tỉnh mê mê… bao kẻ biết
Hư hư thực thực… mấy người hay
Nhân tình thế thái buồn con tạo
Thiên hạ quay cuồng chẳng lạ thay

.....TTKT......

Tình bạn chẳng phai

Xĩn rồi tôi tưởng bạn chưa say
Tớ định bồi thêm một lít đầy
Buồn giận sẵn sàng anh thố lộ
Thương yêu chẳng ngại tớ phơi bày

Ân tình thắm thiết anh chưa biết ?
Nghĩa trọng nồng nàn em đã hay!
Anh hỡi đôi mình là bạn hữu
Trăm năm gắn bó chẳng hề phai

......Lehong......

Monday, January 9, 2012

ƯỚC GÌ CÒN ÔNG

Lúc Ông mất bà thương , bà tiếc
Lúc sanh thời mắt liếc môi trừng
Hôm nay bà có được mừng
Khi chồng giã biệt cõi trần đi xa ?

Đám ma ông người quì kẻ lạy
Ma chay xong thoải mái đếm tiền
Tiền nầy bà để dành riêng
Điểm tô, mua sắm chẳng phiền tới ai

Lúc Ông sống bà cay như ớt
Lời ông khuyên bà phớt ngoài tay
Tiền vay nợ thiếu bạc bài
Tình chồng nghĩa vợ nhạt phai trong lòng

Đến giờ đây mùa đông gió tuyết
Lạnh đơn phòng bà biết hay không ?
Ước chi bên cạnh còn Ông
Quạt nồng sưởi ấm mà lòng sướng vui !

.......Lehong......

CHIỀU XUÂN

Quạnh quẽ phòng văn rực ánh vàng
Cùng mai ta lặng đón xuân sang
Chơi vơi dáng uốn nâng nghìn đóa
Chuyếnh choáng men say thảo mấy hàng
Hương sắc tân niên vừa chất ngất
Ý sầu cố lý đã mênh mang
Ngoài hiên rủ bóng hoàng hôn lạnh
Bước gió hay chân khách muộn màng

....ĐOÀN CHINH NAM....

XUÂN CÕI LẶNG

Ở đây Tết đến vắng mai vàng
Giá lạnh đêm ngày nắng biếng sang
Tuyết phủ mù trời giăng lớp lớp
Mưa dầm sũng đất nối hàng hàng
Hương xưa cảnh cũ tình hằng giữ
Nỗi quạnh nơi này nghiệp trót mang
Từ lúc giam mình nơi cõi lặng
Xuân đi Xuân lại đã không màng

...VƯƠNG HỒNG-NGỌC....

MỘT GÓC XUÂN

Gió xuân hiu hắt rụng hoa vàng
Vừa mới hôm nào đón tết sang
Câu đối nghinh tân còn đậm nét
Vần thơ tống cựu chửa lơi hàng
Mộng như tuyết trắng ngày đông chí.
Thực tựa sương mù thủa hỗn mang
Năm tháng chất chồng lên tuổi tóc
Cõi riêng tình lặng vẫn mơ màng

....ĐOÀN NGỌC KIỀU NGA....

CHỢ XUÂN

Thấp thoáng ngoài sân cánh bướm vàng
Bông Mai nở rộ đón Xuân sang
Phố hoa đắc khách đành chen lấn
Thương xá người đông phải sắp hàng
Tranh bán nhà buôn hàng chất đống
Biếng mua dân chúng túi buồn mang
Bạn ơi thức sớm mừng Xuân mới
Chúc thọ Bà ông kẻo muộn màng

.......Lehong.......

Sunday, January 8, 2012

THO DOI

Em iu anh lắm anh ơi
Nhưng anh nhát quá em hơi phiền lòng
Một mình em giữa phố đông
Tránh sao được chuyện bướm ong vô tình
Nhưng em đã nhủ lòng mình
Chỉ cần anh ngỏ lời tình là xong...

....luongmienj.....

biết em có nói thật không

thấy em căng quá anh không dám gần

có tô má thắm môi hồng

chờ khi đã có anh cùng bên em

bao lời thương mến dụi êm

anh đây sẽ nói cho em hết buồn .........

......Saulang......

Lòng anh tỏ rõ tận tường
Chứa chan tình cảm....Em thương thật rối !
Bên em xích lại người ơi
Chúng mình ước hẹn một đời thủy chung

Giàu sang, đói khổ nguyện cùng
Sánh vai ta gánh chẳng lòng đổi thay
Anh về cậy mối, nhờ mai
Trầu cau sính lễ sang ngay bên nhà

Chấp tay khẩn với Mẹ cha
Song thân hoan hỉ....giao hòa Trúc Mai

......Lehong......

CHIẾC LÁ RƠI

Mình xa nhau từ mùa thu vừa chớm
Em vật vờ như chiếc lá nghiêng chao
Lời yêu em anh mới nói hôm nào
Nay vội vã anh trao cho người khác

Trời vào thu lá vàng rơi tan tác
Câu thơ tình giờ khác . Chỉ mình em
Lá rơi . Lại một chiếc rụng bên thềm
Không ai nhặt , lá buồn nằm trơ trụi !

Đi giữa thu một mình em lầm lũi
Hoàng hôn buông em bỗng tủi phận mình
Lá rơi . Lại một chiếc lá vô tình
Vừa lìa cành bay la đà trước mặt .

Em cuối xuống vội vàng định nhặt
Cơn gió vô tình cuốn lá bay đi
Em giật mình . Thế là chẳng còn chi
Chiếc lá rơi em còn không nhặt được !

Huống chi , cuộc đời với bao mong ước
Vụt tầm tay khi anh đổi thay lòng
Cơn gió nào cuốn chiếc lá đi rong
Cho tình mãi đi hoang như chiếc lá.

....Suong Suong.....

EM KHÔNG BUỒN

Gặp lại nhau ngỡ ngàng như xa lạ
Bởi ai kia "đặng cá vội quên nôm"
Tệ bạc chi cho em phải tủi hờn
Trách anh đó sao cõi lòng vô cảm !

Tội cho em nhìn trời Thu ảm đạm
Chiếc lá vàng chẳng bám được cành cây
Lắc lư rơi em tưởng đã vào tay
Nào ngờ đâu cơn gió bay cuốn mất

Muốn gặp anh một lần ta đối mặt
Bởi chia phôi em thắc mắc trong lòng
Em có làm gì phật ý anh không ?
Sao anh lại phụ vong không duyên cớ ?

Đã từ lâu em phập phồng lo sợ
Sẽ một ngày tình đỗ vỡ ly tan
Dù chẳng do nơi nghịch cảnh phũ phàng
Mà do anh lòng tham sang phụ khó

Biết đời em tương lai rồi sẽ khổ
Nhưng khiến xui vì đã lỡ yêu anh
Thì hôm nay mộng ước trót không thành
Em chẳng buồn khi Yến Oanh rời rã

.....Lehong.....

TÌNH HOÀI

Nuốt buồn, thao thức canh dài
Đắng cay một giọt mãi hoài chưa tan
Vẫn là nhung nhớ muộn màng
Vẫn là lẻ bóng canh trường vì yêu.

Một lần gặp gỡ giữa chiều
Để hồn vương mãi dáng kiều thướt tha
Ngờ đâu tình dậy phong ba
Khiến cho đôi ngã lìa xa – xót lòng.

Còn gì nữa để mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa…

......HANSY.......

SÁO SỔ LỒNG

Dứt rồi mộ bản tình ca
Không mong chi nữa họp hòa tơ duyên
Đắng cay nhận những ưu phiền
Tình tan nghĩa tận bởi tiền phải không ?

Người đi kẻ ở đau lòng
Em vui Loan phụng hết mong thôi chờ
Còn đâu là những vần thơ
Em xướng, anh hoa....hững hờ tình ta

Trời gieo chi trận phong ba
Anh xin dạm ngõ.....Mẹ ba chối từ
Khiến tôi ôm khối tương tư
Sổ lồng Sáo lượn nên giờ tôi đau

.......Lehong.......

Saturday, January 7, 2012

TÔI CÓ CÒN ĐÂU NHỮNG ĐÊM XUÂN

Tôi có còn đâu những mùa Xuân,
Có hương hoa dại nở bên đường,
Những nắng mai hồng pha sắc tím
Của phút bình minh ở ven rừng .

Đơn vị thường khi vẫn trú quân,
Ở những đồi cao- chốt lưng chừng,
Và Xuân thơ mộng âm thầm đến,
Trên muôn hoa lá trổ tưng bừng .

Có những loài hoa không có tên,
Như người lính trận dễ thường quên,
Của bao nét lạ nơi phố thị,
Mới hay chinh chiến mấy ai quen !

Đồng đội tôi giờ lạc nơi đâu,
Còn nhớ nhau chăng những tuyến đầu,
Những đêm xuân đến lên phiên gác,
Bâng khuâng chờ mãi suốt canh thâu . . .

Tôi có còn đâu những đêm xuân,
Với bao đồng đội chốt ven rừng,
Gói bông hoa lạ ghi thật vội,
Gởi về phố thị để chúc mừng.

.....DUTU.....

NGƯỜI VIỄN XỨ

Hái hoa Trinh nữ vội bên đường
Tôi về gói trọn những yêu thương
Nắn nót từng lời em thân gởi
Đến người chinh chiến chốn sa trường

Anh ! người lính trận chốn tiền phương
Mủi đạn lằn tên đã xem thường
Rừng sâu, núi thẳm từng đồn trú
Nào ngại trầm mình dưới gió sương

Thương anh những đêm gác tuyền đầu
Xuân về nòng súng vẫn giương cao
Hồi hộp từng đêm chờ giặc đến
Đồng đội đón xuân chốn chiến hào

Thế cuộc tháng tư đã thay đời
Tôi,anh giờ mỗi kẻ một nơi
Đón xuân đất khách không hoa thắm
Ngoài sân lả tả tuyết đang rơi

Nơi nầy bông tuyết đón xuân sang
Nhận được chắc anh sẽ ngỡ ngàng
Tạm thay Trinh nữ ngày xưa ấy
Nhưng tình năm cũ vẫn chứa chan

.....Lehong.....

Tình Khúc Mùa Xuân

Gió xuân nhẹ thoảng hương tình
Mai vàng hé nhụy lung linh nắng hồng
Tung trời én xoải cánh mong
Trúc đào rũ lá bên giòng sông xanh

Hoa xoan e ấp trên cành
Tầm xuân nụ biếc mong manh giậu ngoài
Tường vi đọng hạt sương mai
Cúc tần nở đóa mọng cài duyên thơ

Yến oanh vờn bướm nhởn nhơ
Cỏ thơm phơi phới rạng ngời sắc xuân
Đàn reo buông khúc nhạc trầm
Du dương lướt phím thanh âm rộn ràng

Mùa xuân gõ cửa hân hoan
Bên anh ngày tháng nồng nàn yêu thương
Tháng giêng đắm mộng thiên đường
Tim chung hòa nhịp cùng vương nắng tình

PTMC

...Tiểu Vũ Vi....
01/01/12

ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN

Thương anh em ở một mình
Trung trinh chờ đợi ngày mình bên nhau
Chờ anh mang lễ cau trầu
Cha mẹ dạm ngõ làm dâu nhà chàng

Thế rồi đám cưới thật sang
Hai họ vui vẻ hân hoan tiệc tùng
Chúc mừng đôi trẻ thuỷ chung
Yêu nhau đến lúc răng long, bạc đầu

Trăm năm sẽ mãi yêu nhau
Tình luôn nồng đượm như cau với trầu
Cầm tay nhẫn cưới anh trao
Nụ hôn thắm thiết ngọt ngào tình ta

Cả hai cúi lại ông bà
Họ Nội, họ Ngoại... bên ta, bên chàng
Ngoài đường pháo nổ xuân sang
Xe hoa tươi thắm, nắng vàng lung linh

......Lehong......

CÒN MÃI

Đêm thâu lặng lẽ nhớ về ai
Phận bạc đôi ta cách trở dài
Tiếng hẹn ngày xưa còn nhớ mãi
Câu thề thuở đó vẫn mong hoài
Trăm năm duyên ấy là son sắc
Vạn kiếp tình kia để đắm say
Cho dẫu trời đày hai lối rẽ
Vẹn lòng muôn thuở chẳng chua cay

.....thủy tâm.......

LẼ ĐỜI

Topic này giờ đâu có ai
Thành ra cũng nản cứ đi dài
Ngày nao vui vẻ thì qua miết
Buổi ấy sum suê cứ thức hoài
Lặng ngắt cả trời trà cũng nhạt
Im re ngút đất rượu nào say
Đường đời ngúng ngoẳng như con rắn
Tan hợp âu là chuyện ngọt cay

.....HANSY......

TƯƠNG TƯ

Thức trọn tàn canh tưởng nhớ ai ?
Tương tư nên suối lệ tuôn dài
Lời thề năm cũ lòng ghi nhớ
Nguyện ước ngày xưa dạ giữ hoài
Số phận bẽ bàng chưa thức tỉnh
Duyên tình trắc trở vẫn mê say
Vu quy pháo nổ em vui sướng
Đau đớn anh đành ngậm đắng cay

......Lehong......

BỎ LẠI GIẤC MƠ.

Người yêu ơi từ đây em thôi nhớ
Phút ban đầu hay lời hứa trăm năm
Em bỏ qua những giấc mộng âm thầm
Không nhặt nữa những ưu tư ngày tháng

Tình yêu kia không non mòn, biển cạn
Cho lòng người cũng lạnh vắng hoang vu
Giữa đôi ta thôi đã hết mong chờ
Xin gửi lại bài tình thơ hai đứa

Em với anh đâu có quyền chọn lựa
Còn đường nào muôn thuở bước chung đôi
Ta đã xuôi theo giấc mộng luân hồi
Quên hay nhớ rồi cũng thành kỷ niệm

Cảm ơn anh những tháng ngày màu nhiệm
Em đã từng nắm giữ ở trong tay
Dẫu không qua được tháng rộng năm dài
Cũng đọng lại chút ấm nồng một thuở.

......yuri.......

Thôi em nhé đành thôi tình dang dở
Mối duyên đầu tan vỡ bởi gì đâu ?
Có trách chăng khi Nguyệt lão cơ cầu
Xe lộn mối khiến kẻ sầu người nhớ

Nhớ hôm xưa buổi đầu ta gặp gỡ
Em nhìn anh mắc cỡ quá đi thôi !
Thương em nhiều nhưng chẳng dám ngỏ lời
Để thời gian ngăn đôi tình hai đứa

Không yêu người nhưng được đâu chọn lựa
Bởi song thân nặng hứa với người ta
Nên yêu anh nhưng chẳng được chung nhà
Về với người mình cách xa nhau mãi

Thời niên thiếu yêu nhau tình vụng dại
Nhưng hình anh vẫn đọng mãi trong tim
Trong canh khuya giấc mộng cố đi tìm
Anh xa rồi như bóng chim, tăm cá

......Lehong......

Khúc Thu Sầu

Réo rắt đàn thu rũ khúc sầu
Thâm trầm nức nở xé đêm thâu
Sương giăng rặng liễu nhòa hương sắc
Nguyệt vắt rừng phong ngã ánh mầu
Tưởng nhớ người yêu rơi suối lệ
Thương chờ bạn ngọc nhỏ dòng châu
Đầu sông cuối bến cùng tâm sự
Ngóng đợi bờ Tương nối nhịp cầu

...Tiểu Vũ Vi....

Hoạ vần:

Khúc Thu Sầu

Thánh thót đàn ngân điệu thảm sầu
Đêm trường khắc khoải ngắm trăng thâu
Lao xao tiếng gió trời thay tiết
Lác đác rừng cây lá đổi mầu
Nhớ thuở giao kề mi nhỏ lệ
Thương người hẹn ước má rơi châu
Sông Ngân thấp thỏm ngồi trông ngóng
Lũ quạ về đây để bắc cầu

....Tiểu Miêu....

Họa thơ

KHÚC THU SẦU

Văng vẳng xa đưa tiếng Sáo sầu
Nhớ ai thao thức suốt đêm thâu
Nguyên thề vạn kiếp lòng son sắt
Hẹn ước ngàn thu dạ đậm màu
Trắc trở duyên tình nhòa ngấn lệ
Lỡ lang số phận đổ dòng châu
Sông Ngân ngăn cách tình hai trẻ
Chức Nữ, Ngưu Lang lỗi nguyện cầu

.....Lehong.....

ẤP Ủ

Vẫn ước rồi đây sẽ có chiều
Cung đàn ngỏ hết khúc thương yêu
Mây bay Bãi giữa xôn xao lắm
Liễu rủ Hồ Tây bịn rịn nhiều
Chiếc lá ươm vàng hồn đã gửi
Khung trời bàng bạc mộng đang thêu
Thời gian từng giọt nôn nao quá
Ấp ủ niềm mơ chỉ mỗi điều

03/01/2012
....Yên Hà.....

Ấp ủ

Hoàng hôn nắng nhạt nhuộm mây chiều
Khúc nhạc tâm tình trổi tiếng yêu
Mực tím thư hồng thương nhớ quá
Mày xanh mắt biếc vấn vương nhiều
Đây trang giấy trắng vần thơ dệt
Nọ chiếc khăn hường mối chỉ thêu
Ấp ủ hằng đêm bên gối mộng
Mong ai thấu hiểu một đôi điều

......Hoàng Thứ Lang......

Ấp ủ

Đôi ta đứng lặng ngắm mưa chiều
Ánh mắt trao tình thuở mới yêu
Những tưởng tròn duyên vui vẻ mãi
Nào hay lỡ mộng khổ đau nhiều
Rèm hoa thắm sắc đôi oanh dệt
Áo gối tươi màu cặp phụng thêu
Tất cả giờ đây thành huyễn tưởng
Xa nhau ấp ủ biết bao điều

.......Tracy.......

Ấp ủ

Tiếng sáo xa đưa lúc xế chiều
Âm thanh nức nở thoàng niềm yêu
Lời ca áo não bi thương quá
Giọng hát ai hoài u uất nhiều
Hưong lửa không thành : chàng mộng dệt
Đường tơ đứt đoạn : chỉ nàng thêu
Tâm tư ấp ủ bao đau khổ
Thố lộ niềm riêng chỉ mấy điều

.......Lehong.......

Thursday, January 5, 2012

QUYỆN ĐƯỜNG TƠ

Giáo viên- thầy thuốc mến yêu thơ
Nghề nghiệp nhân văn kết đến giờ.
Bục giảng say sưa truyền kiến thức
Nhà thương khảo nghiệm kháp niềm mơ.
Trồng người đức sáng dân trông ngóng
Chữa bệnh tâm trong nước đợi chờ.
Xế bóng Trời xe duyên hội ngộ
Thi đàn từ ấy quyện đường tơ !

........PMK 38.......

CHÓ CHẾT

Khoái khẩu Lưu Linh nhất chó tơ
Từ lâu bợm nhậu vẫn mong chờ
Hôm qua Cầy cắn khi nằm mộng
Sáng lại Cẩu "Die" lúc ước mơ
Chó mập, xác to cân chục ký
Nồi nong, lửa mạnh quạt hai giờ
Nhâm nhi rượu đế Thầy cùng Tớ
Hứng chí giao tình Lục bát thơ

........Lehong.......
.SAY ĐỜI.....

Những lúc ta thèm uống rượu say
Quên đi cuộc sống thế gian nầy
Hơi men thoã mãn lòng khao khát
Vị đắng nồng nàn dạ ngất ngay

Để hắn điên cuồng tinh tú ngược
Cho ai thác loạn đất trời quay
Rêu rao chắng biết mình dang dối
Khập khiễng cười trừ thế mới hay

.......Cá Măn.......

CHỚ TRÁCH

Sao ta uống rượu mãi chưa say
Tỉnh tỉnh mê mê suốt cả ngày
Nốc cạn kết bia chưa đã khát
Uống xong lít đế vẫn còn ngây

Tiệc tàn bạn hữu chuồn đi hết
Cuối trận một mình toạ ở đây
Ai bảo đam mê thì ráng chịu
Đừng than chớ trách bạn bè say

........Lehong......

XUÂN ĐẤT KHÁCH

Chuông đổ giao thừa lạnh gió đông
Ngóng phương Nam tủi lệ tuôn dòng
Không đôi liễn, bánh chưng, nhang khói
Chỉ rượu vang, gan ngỗng, pháo bông
Tiễn bước năm tàn còn lẻ bóng
Chào ngày xuân mới thiếu tình nồng
Lưu vong đất trích sầu ly khách
Quê Mẹ vọng về khắc khoải trông

....Tiểu Vũ Vi.....

MẸ ĐỪNG TRÔNG

Dêm buồn tỉnh lẻ lúc tàn Đông
Thương Mẹ nhớ cha viết mấy dòng
Tết đến trong nhà không liễn đối
Xuân về phòng trọ mấy cành bông
Vui Xuân võn vẹn mâm trà bánh
Hưởng Tết đơn sơ chút rượu nồng
Thân ái đôi hàng lời chúc Tết
Con không về được Mẹ đừng trông

.....Lehong.....