Tuesday, February 28, 2012

LÀNG QUÊ

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

....Vancali.... 2.26.12

ẮC PHẢI PHÊ

Lâu lắm chưa về viếng lại quê
Hàng cây dâm bụt lối đi về
Bóng em thấp thoáng ngoài đầu xóm ?
Phải bạn lờ mờ ở cuối đê ?
Xóm cũ quê xưa hoài nhắc nhớ
Tình nàng nghĩa bạn vẫn đam mê
Chiều nay tìm bạn hàn huyên chuyện
Tối đến nơi nàng ắc phải phê

.....LEHONG.....

THƯ XANH

Thấy lá ươm vàng trước gió bay
Làm em hụt hẫng suốt đêm ngày
Cho lòng thổn thức trong canh vắng
Để mắt u sầu cả sáng nay
Nhớ đến năm xưa cùng bạn hữu
Thương về chốn cũ với tình say
Người đi bỏ lại con đò nhỏ
Với cánh thư xanh kỷ niệm này

....Vancali....

PHÚT BIỆT LY

Tình mình theo gió cuốn mây bay
Tiếc nhớ năm xưa những tháng ngày
Cứ tưởng duyên ta bền vững mãi
Nào ngờ tình ấy vỡ tan nay
Hết rồi đôi mắt nhìn âu yếm
Chấm dứt vòng tay xiết đắm say
Vĩnh viễn không mong gì gặp lại
Đau thương giây phút biệt ly nầy

.....LEHONG.....

CỰC THÂN

Cực thân số kiếp kẻ làm chồng
Năm tháng ngược xuôi chẳn ở không
Lo có kim ngân về tặng vợ
Kiếm nhiều tiền bạc gửi nàng trông
Phấn son mua đủ tô mày nét
Áo váy sắm dư hợp má hồng
Khổ cái thằng tôi đêm mất ngủ
Chiều em thỏa mãn nỗi niềm mong.

...Tuyen45....

NHẠT NHÒA

Tôi nghiệp ai kia tiếng có chồng
Đêm đông gối chiếc với phòng không
Anh chồng mỗi tối đi ăn nhậu
Chị vợ ngày nào cũng đợi trông
Da mặt của chàng ngày tái mét
Làn môi của chị sớm phai hồng
Nhạt nhòa năm tháng tình phu phụ
Hạnh phúc gia đình khó đợi mong

......LEHONG.....

Sunday, February 26, 2012

CÔ ĐƠN

Lẻ bóng quạnh hiu kiếp đợi chờ
Cô đơn héo hắt dạ buồn so
Mong cho chẳng có ai thèm lấy
Ước nhận lại không kẻ muốn cho
Ở cạnh cõi lòng luôn cách biệt
Sống gần thân xác vẫn thờ ơ
Tâm hồn sụp đổ đời vô nghĩa
Thiếu vắng yêu thương hóa ngẫn ngơ

...TTKT...

MẶT LÀM NGƠ

Thương em mỏi mắt tháng năm chờ
Cũng bởi do em quá tính so
Tình cảm anh trao không chịu nhận
Yêu thương hắn tỏ thuận lòng cho
Tưởng là bụng chửa to bằng thúng
Coi vậy dạ mang nhỏ gọn ơ !
Mọi người dòm ngó em mắc cỡ
Sở Khanh nôm thấy mặt làm ngơ

.....LEHONG.....

Saturday, February 25, 2012

TẾT ĐÃ XA

Hoa cũng hết sạch cái nhụy vàng
Nắng hè đầu ló đã đòi sang
Gạo cơm lôi kéo ồn bao chỗ
Công việc lu bu réo khắp tràn
Cung cúc chơi xuân tiền mất hết
Góp gom xài tết túi đi hoang
Quên đi xuân tết mà lo sống
Cày cuốc mạnh vào chớ có ngang

...HANSY...

ĐI DỌC VỀ NGANG

Gió lay nhè nhẹ lá rơi vàng
Báo hiệu mùa thu sắp sửa sang
Dưới gốc công nhân gôm một đống
Ngoài đường gió cuộn rớt lan tràn
Công viên đông khách như nhà hội
Cổ tự vắng hoe tưởng chốn hoang
Đừng tưởng là nơi đây bỏ phế
Mặc tình cứ đi dọc về ngang

....LEHONG....

PHẢI CHI NGÀY ĐÓ …

Tìm nhau nhưng chẳng biết đi đâu
Chẳng có sông Ngân quạ bắt cầu
Thao thức đêm xuân tràn nỗi nhớ
Lẻ loi canh lụn đậm cơn sầu
Trách ai dặm liễu không dừng bước
Để khách phòng khuê dạ mãi đau
Luống trách ông Tơ sao cắc cớ
Phải chi ngày đó chẳng quen nhau.

...Lá chờ rơi...

THÌ THÔI

Em hỡi bây giờ ở nắng ở đầu
Mà nghe trong gió nặng van cầu
Duyên xưa đà lỡ tim thao thức
Tình cũ không nên dạ trỗi sầu
Một bước thân kia nào ngoảnh lại
Dặm xa hồn ấy mãi còn đau
Thì thôi ta nhé đừng thương tiếc
Kỷ niệm ngày nao giữ vọng nhau

...HANSY...

MÃI BÊN NHAU

Em đi anh biết phải tìm đâu ?
Chỉ biết chấp tay để nguyện cầu
Khấn nguyện em an bình trí não
Ước mong nàng lắng dịu ưu sầu
Ngoài đời gặp việc toàn may mắn
Trong dạ không vương những khổ đau
Mong đến một ngày ta đối mặt
Đôi mình vĩnh viễn mãi bên nhau

....LEHONG....

ƯỚC NHƯ XƯA

Cuối tuần rồi, lẹ quá
Cần thêm hả! xài thâm?
Nếu như em có tính lầm
Cộng trừ lần nữa chớ nhầm tội anh
Cứ thiếu mãi tiền lương đã lảnh
Gối đầu hoài lâm cảnh nợ nần
Em thương nhịn bớt một lần
Đừng đi xè quạt con cần em lo

....hoangdung....

tâm sự gì đây, bộ có vợ đánh bài hả....không tập làm thơ cho vui thôi à


CÒ KÈ BỚT

Chồng ơi chồng chớ cò kè bớt
Tiền anh đưa em trớt xài thâm
Em nào đâu có tính nhầm
Còn tiền phụ trội nồi hầm thịt quay ?

Chồng cực khổ em đâu dám cãi
Hay nhiều lời lải nhải phân bua
Tết chơi lỡ đánh bài thua
Nên giờ nhịn bớt là vừa đó anh

Qua ngày Tết em dành như trước
Chớ nào đâu bắt chước người ta
Ăn xài phù phiếm xa hoa
Để anh cực khổ em xa xót lòng

Đã thâm tình nghĩa chồng tình vợ
Em phụ anh giúp đở nuôi con
Mong cho chúng chóng lớn khôn
Thành nhân tự lập an lòng chúng ta

....Lehong....

VÃN CẢNH CHÙA THIÊN TỨ

Cửa Thiền tìm đến thấy an lòng
Ngào ngạt hoa Sen trắng tựa bông
Thiên Tứ níu chân người lữ khách
Ngôi Chùa mời gọi khách quần hồng
Gian nan vất vả tan theo gió
Khổ ải muộn phiền đọng dưới sông
Nhập chốn sắc không quên bản ngã
Trầm hương nghi ngút tỏa thơm nồng

...Lê Trường Hưởng...

TRƯỜNG QUANG PHẬT TỰ

Trường quang Phật tự khéo khơi lòng
Hoàng Cúc, hoa Sen đủ thứ bông
Thoáng ngửi mùi thơm loài huệ trắng
Nhác trông thân thuộc đóa hoa hồng
Bao quanh Quang Tự vườn cây trái
Bốn phía ngôi chùa giáp rạch sông
Cuộc sống nơi đây dường thoát tục
Sư già đãi khách chén trà nồng

....LEHONG....

Friday, February 24, 2012

ƯU TƯ

Bao năm lưu lạc khỏi rừng xanh
Lòng những âu lo chỗ trưởng thành
Cổ thụ, lối mòn, hang hốc đá
Suối con, dòng chảy, chít chi cành
Đồi cao ẩn hiện hoa khoe sắc
Triền thấp đu đưa trái giấu mình
Bão lũ_thiên tai_ bao biến chuyển
Lòng mong con cháu mãi yên bình .

07/10/2011
Song Thu

KIẾP TÙ

Cội nguồn ở tận chốn rừng xanh
Nào muốn về đây chốn thị thành !
Ngang dọc nơi rừng sâu núi thẩm
Tung hoành chốn dị thảo cây cành
Thảo nguyên trùng điệp thân che kín
Đồi núi ngàn nơi để ẩn mình
Cuộc sống quá an nhiên tự toại
Kiếp tù đã bó buộc đời mình

....LEHONG....

NHỚ MẸ CHA

Cha mẹ đã về với gió mây
Lòng con thương nhớ mãi vun đầy
Thuơng cha suốt kiếp thân lam lũ
Nhớ mẹ cả đời trí rộn dày
Cơm áo chưa đền công nghiệp đó
Sách đèn nào trả nợ đời đây
Nhiều đêm thao thức lòng đau khóc
Cha mẹ đã về với gió mây

....HANSY....

QUÀ BIẾU MẸ

Vai đeo cái giỏ kết bằng mây
Cam chín hột gà chứa thật đầy
Bởi Mẹ nặng mang đầy cực khổ
Do cha hoạn dưỡng thật công dầy
Hôm nay nhân lễ Vu lan đến
Chiều đến tiện bề con đến đây
Quà mọn con mang sang biếu mẹ
Vai đeo cái giỏ kết bằng mây

....LEHONG....

XUÂN ĐÃ ĐI

Cành mai thôi cũng lụn màu vàng
Trời đất chuyển mình tiết khác sang
Hội lễ xuống ga người vắng ngắt
Trò xuân dẹp hết việc lan tràn
Công trình mọc tiếp nơi trọng điểm
Buôn bán rộn ràng đến thôn hoang
Xuân đã đi rồi sao luyến tiếc
Chờ thêm năm nữa lại chơi ngang

....HANSY....

DÂN VIỆT MỪNG XUÂN

Bolsa rực rỡ lá cờ vàng
Dân Việt khắp nơi đón Tết sang
Kính bác một ly đầy uống cạn
Mừng anh một chén lửng không tràn
Hôm nay tiệc đãi anh heo nướng
Mai mốt cỗ bày chị Mẽo hoang
Có xĩn em dìu về tận chổ
Bạn bè chẳng để hắn bò ngang

....LEHONG.....

TÌNH BÍ BẦU

Tình thân ý trọng nghĩa thâm sâu,
Thương quá đi thôi phận bí bầu.
Núp bóng tre ngà thân chẳng tiếc,
Nương giàn hoa lý biết đâu sầu.
Trò đời lắm chuyện đen thay trắng,
Cõi thế bao lần đá hóa châu?
Khác giống nhưng giàn chung một lối,
Bầu ơi thương bí chụm nhau đầu…

...Tú lang thang....

DANG DỞ

Đôi mình gắn bó ngày thêm sâu
Chắc chắn là em sẽ vướng bầu
Anh biết đời trai rồi sẽ khổ
Em hay phận gái phải vương sầu
Thiếu tiền sính lễ không vàng bạc
Giàu có quà cho ắc ngọc châu
Rất tiếc anh nghèo hèn khốn khó
Đành thôi dang dở mộng ban đầu

.....LEHONG.....

Thursday, February 23, 2012

NGÀY VỄ

Đổi thay thời thế phải bôn ba
Lưu lạc đó đây giọt lệ sa
Thuyền vượt biển khơi vương bến đỗ
Người đi viễn xứ vọng quê nhà
Nguyện cầu đất Việt vơi sầu muộn
Mộng ước trời Nam hết xót xa
Mấy chục năm rồi...đời tỵ nạn
Ngày vê canh cánh chẳng mình ta !!!

....TTKT....

VỀ VỚI CHÍNH TA

Mất mẹ tròn năm lại chết ba
Thương người đau xót giọt châu sa
Song thân thể xác vùi nơi lạ
Cha mẹ tâm linh hướng cội nhà
Hải ngoại xứ người cùng bảo bọc
Quê mình đất tổ lại lìa xa
Ước mong đổi mới nền dân chủ
Ta lại trở về với chính ta

.....LEHONG....

SONG VẮNG !

Bấy lâu chẳng đưọc về thăm .
Ao bèo mấy lượt úa bầm lại hoa !
Chiều nay dừng bước giang hồ . .
Gát xưa...ngồi ngóng song thưa thuở nào !

Hoa bèo tím nửa phần ao !
Gió đùa, cửa khép !_bèo xao hững hờ !
Quả từ pháo tiển sang bờ .
Song thưa buồn vắng...chẳng chờ đợi ai !
Cá rông...nước cuộn đường dài !
Rung rinh mấy khóm cỏ ngoài...lông bông !
VÍ dù song có trống không !
Cũng đừng khép kín cho lòng thấm đau !
Ta đâu dám ước dài lâu .
Chỉ mong một thoáng...mắt sầu ngóng sang !

Chiều buông mấy sợi tơ vàng !
Lung linh đáy nước...song nàng thẩm đen !!!

...Hoàng Thị...

CẢM ĐỀ

Tìm về nẻo cũ thân quen
Ao bèo bầm úa còn em đâu rồi ?
Chiều trên gát trọ đơn côi
Ngóng qua song cửa tim tôi ngỡ ngàng

Từ ngày em bước sang ngang
Song thưa kép kín rèm giăng phủ ngoài
Chờ ai tôi lại đợi ai ?
Đã không duyên nợ tìm hoài mất công !

Nhớ là em đã có chồng
"Như chim vào lồng như cá cắn câu"
-Muốn về thăm bậu được đâu
Dù biết anh đã héo sầu tương tư

Thôi ta tiếp bước giang hồ
Cho lòng quên lãng cái cô láng giềng
Gói sầu giấu kín vào tim
Bao nhiêu ước mộng lặng dìm vào thơ

.....LEHONG....

MỘNG TƯỞNG

Ngắm em làn tóc mượt như mây
Một nỗi niềm riêng cứ ứ đầy
Tình nặng ươm tơ thành kết kén
Giọt thầm kéo sợi lại đan dày
Tình trong hoài vọng mờ nhân ảnh
Để trái tim ta rỉ máu đây
Biền biệt phương trời còn mộng tưởng
Ngắm em làn tóc mượt như mây

...BÙI XUÂN PHƯỢNG...

ẢO ẢNH

Tình đã xa rồi thoảng gió mây
Mà sao niềm nhớ vấn vương đầy
Dáng xưa hoài đẹp trong thương mộng
Thơ cũ mãi thơm giữa nhớ dày
Ngày đó pháo hồng trên lối ấy
Đến nay sắc lạnh vẫn còn đây
Yêu nhau biết mấy mà không trọn
Tình đã xa rồi thoảng gió mây

...HANSY...

TRẮNG NHƯ MÂY

Song thân tóc bạc trắng như mây
Năm tháng đau thương chất chứa đầy
Nghĩa mẹ sanh thành cao tựa núi
Công cha nuôi dưỡng sánh non dày
Xa nhà tôi vẫn năng lui tới
Cùng xóm em trai trực tại đây
Lớn tuổi má ba mòn mỏi sức
Song thân tóc bạc trắng như mây

.....LEHONG.....

YÊU

Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như mời gọi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

...Trần Mạnh Hùng...

NỢ

Yêu nàng mái tóc chấm ngang vai
Đã khiến lòng tôi phải đắm say
Mấy bận đến thăm chân rón rén
Bao phen tán tỉnh miệng van nài
Em ơi thương tớ hoài nghe bậu ?
Anh hỡi yêu chàng chớ đợi ai !
Cưới được em rồi tôi hối hận
Bây giờ mới nặng gánh quằng vai

.....LEHONG.....

NGỘ

Ung dung tự tại vững tâm thiền
Quẳng hết ưu phiền sống cõi thiêng
Tạm lánh đời gian bơi quẩn tội
Thời quên kiếp lạm cuốn quanh tiền
Ngày qua thong thả vùi kinh kệ
Tối thoảng mơ màng hóng tiếng chiêng
Thí chủ muôn phương ngời ngưỡng mộ
Quan ngài thánh thiện thế mà điên ?

...Học trò trường thuốc...

MUỐN TU THIỀN

Từ lâu tôi muốn được tu thiền
Do dự vì tìm mảnh đất thiêng
Chùa cất phải nhờ quyền cậy thế
Am xây ắt đủ bạc và tiền
Vui vầy kinh kệ cùng chuông mõ
Thỏa dạ lời cầu với kẻng chiêng
Bạn hỡi hãy vào đây tụng niệm
Mặc cho người bảo tớ khùng điên

....LEHONG....

Wednesday, February 22, 2012

KỶ NIỆM ĐỤT MƯA

Chờ tạnh cơn mưa nhớ một người
Cuộc tình bất chợt đã qua rồi
Tìm nơi tránh gió ngồi đơn chiếc
Kiếm chỗ đụt mưa đứng lẻ loi
Ướt đẫm...chàng mờ hai con mắt
Lạnh run...nàng tím cả đôi môi
Năm năm hò hẹn không duyên nợ
Người ấy bây giờ đã có đôi

...TTKT...

EM NƠI NÀO ?

Năm năm cách biệt hỏi đâu người ?
Nhớ lại một ngày họ với tôi
Kiếm chổ đụt mưa cùng quán nước
Tìm nơi ngủ tạm trọ chung nơi
Lần đầu gặp mặt hồn xao xuyến
Kế tiếp hẹn hò e ấp môi
Những tưởng ông Tơ xe chỉ thắm
Nào ngờ duyên ấy chẳng thành đôi

.....LEHONG.....

BÊN ẤY (2)

Người đi mà cảnh u hoài .
Từng trong giây phút mắt vời vợi mong !
Khoảng trời bỗng ập sang đông ,
Hàng dâm bụt ,lối đi chung ...ngỡ chừng ...!
Cố quên mà dạ chẳng đừng ,
Dẫu cho tất cả dửng dưng với mình !

Từ hôm bên ấy tưng bừng ...
Bên này liệm chết mối tình đơn phương !
Xe hoa bên ấy lên đường ,
Mang theo một khối u buồn tiển chân !

Sáng nay có kẻ đến thăm ,
Giật mình !_tưởng đã trăm năm trở về !
Bỗng nghe hụt hẫng bốn bề ,
Chừng ai xé rách vết chờ ... ngỡ quên !

Có nỗi buồn chẳng biết tên ,
Chợt đi ,chợt đến _ dở dang cả đời !
Nỗi riêng khó thể diễn lời ,
Chỉ nghe ấm ức _ tơi bời trong ta !!!

...Hoàng Thị...

CẢM ĐỀ 2

Từ đâu vẳng lại tiếng ca
Nghe như ai oán thiết tha não nề
Người đi năm ấy chưa về
Nơi xưa vắng lặng bốn bề quạnh hiu

Ngỡ là lòng đã lãng quên
Sao tim vẫn mãi không tên nỗi buồn
Hàng rào dâm bụt vấn vương
Hàng cau ngày ấy trong vườn còn xanh

Thế mà nay chỉ mình anh
Người ta chẳng nhớ nên đành lìa xa
Hôm nay có khách đến nhà
Giật mình cứ tưởng "người ta' quay về

Nay em êm ấm phu thê
Lo chồng hôm sớm. bộn bề con thơ
Thì đâu có rảnh thời giờ
Bận tâm suy nghĩ vẫn vơ chuyện đời

Năm xưa dĩ vãng qua rồi
Đừng nên khơi lại khiến ai đau lòng

.....LEHONG.....

SÁ GÌ MƯA

Dẫu là xa ngái đã bao mùa
Hương đậm lời thương vẫn giống xưa
Chăn ấm cho tim không gió thổi
Gối êm để dạ khỏi giông lùa
Nhà nghèo hạnh phúc luôn nồng ấm
Gác nhỏ niềm yêu chẳng thể thưa
Em nhé hãy về chung cuộc sống
Bão còn chưa ngán sá gì mưa

...HANSY...

NGƯỜI VỀ TRONG MƯA

Lá đổ chiều thu đúng bốn mùa
Mà em vẫn đợi mãi người xưa ?
Song thưa rèm động người lay khẻ
Cánh cửa lung linh ngọn gió lùa
Phía trước hình như đông khách lắm
Ngoài sân coi bộ chỉ lưa thưa
Trong nhà vui hẳn như ngày tết
Anh đã quay về lúc gió mưa ?

......LEHONG......

BÊN ẤY !!!

Nhà tôi ở phía bên này !
Nhà nàng cách chiếc ao dài bèo chen !
Nắng chiều chia nửa bóng đêm !
Dáng nàng thấp thoáng sau rèm song thưa !
Mắt nàng thăm thẳm chiều mưa !
Gió lay bèo giat...nàng như hững hờ !

Lại ngày..rồi lại ngày qua !
Tôi mong chiều xuống...nàng ra trước rèm !
Chẳng quen..nhưng tựa thân quen !
Nàng buồn !--tôi cũng nghe lòng ngẩn ngơ !
Phải chi đến được ven bờ !
Tôi trao nàng mấy bài thơ tự tình !

Sáng nay ! tôi bỗng giật mình !
Pháo hồng rộn nổ trước sân nhà nàng !
Thì ra ...nàng bước sang ngang ?!
Cớ sao nàng vẫn nhìn sang bên này ?!

Bóng chiều chia nửa hướng nhìn !
Song thưa khép kín!_thấy mình cô đơn !!!!

......Hoàng Thị .....

CẢM ĐỀ

Nhà tôi cách một cái ao
Nhà nàng ở cạnh bên rào giậu thưa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Hàng cau em tưới mới vừa trổ bông

Bên nầy mê mẫn ngắm trông
Cái cô em gái áo hồng xinh tươi
Nhìn tôi em khẻ mĩm cười
Khiến tim rạo rực thấy vui trong lòng

Hỏi rằng em có hiểu không
Có anh hàng xóm đem lòng mến yêu ?
Tình em tôi cố nâng niu
Thẩn thờ những lúc mưa chiều vắng em !

Đôi lần cũng muốn làm quen
Sợ em từ chối mang phiền vào thân
Thế rồi vào một ngày xuân
Nhà em rộn rã tưng bừng khách quan

Pháo hồng vang nổ đầu làng
Thì ra em đã sang ngang cùng người
Song thưa khép kín lại rồi
Còn ai thấp thoáng cho tôi trộm nhìn !

Đau lòng tôi đứng lặng thinh
Về nhà đốt hết thư tình định trao

.....LEHONG.....

Tuesday, February 21, 2012

Buồn Trong Kỹ Niệm ..

Chiều nay bất chợt nhớ xa xôi,
Mộng ước tình yêu đã lỡ rồi !
Nhớ lúc mưa rơi sầu lẽ bóng,
Thương khi nắng đổ ấm chung đôi
Đường khuya giá buốt buồn tim thắt,
Phố vắng cô đơn lạnh buốt môi !
Bé hởi, phương nào em có biết ?
Mình tôi đếm bước với đơn côi ...

....Maymuathu....

Còn nhớ tôi ?

Em hỡi giờ nầy có nhớ tôi ?
Tình yêu ngày đó đã xa rồi
Hôm xưa hai đứa soi chung bóng
Hiện tại chúng mình bước lẻ đôi
Phụ mẫu ép duyên lòng buốt giá
Song thân từ chối tím bờ môi
Kiếp nầy không trọn đành em nhé
Chỉ tội đời anh sống cúc côi

.....Lehong.....

KHÓI CHIỀU

Gió cuộn khói chiều lờ lửng bay
Như còn lưu luyến cảnh nơi đây
Bềnh bồng mái tóc vương trên trán
Ngơ ngác đàn chim vút tận mây
Trâu ví về nhà vì sắp tồi
Người cày bỏ cuốc bởi xong ngày
Nông dân chuẩn bị nồi cơm tối
Gió cuộn khói chiều lờ lửng bay

.....LEHONG.....

ĐỪNG NẢN

Đừng nản thế nào cũng có chồng
Tội gì xinh thế phải nằm không
Lân la lắm lúc vơ anh xịn
To nhỏ nhiều khi gặp dáng trông
Chồng nhậu thêm mồi là quá tuyệt
Vợ ngoan bớt lửa ấy duyên hồng
Gắng tìm cho được thân nam tử
Khỏi uổng cả đời đã ước mong

...HANSY...

CHỜ TRÔNG

Nguyện thề không muốn phải làm chồng
Có vợ ngủ ngoài có tức không ?
Nàng cứ ỡm ờ như ngóng đợi
Tôi hoài nôn nóng tựa chờ trông
Nhìn nàng lồ lộ da mơn mởn
Em ngó trân trân mặt ửng hồng
Tội nghiệp cho tôi nằm ngóng đợi
Thâu canh vẫn mỏi mắt chờ trông

.....LEHONG....

CÒN ĐÂU

Xa quê đằng đẵng biết bao mùa
Thấm thoắt thoi đưa quá đỗi xưa
Ngõ vắng xa mình mưa hạ trút
Đường thưa thiếu bạn gió đông lùa
Nơi này hứa hẹn mưa còn đẫm
Chỗ ấy thề non nắng nhạt thưa
Mới đó ba mươi năm có lẻ
Vương về chuyện cũ... vẫn còn mưa

...Bùi Văn Thanh...

Tình Xưa

Thời tiết xoay quanh cả bốn mùa
Ru hồn lãng tử mộng tình xưa
Vườn cau ẩn hiện vầng trăng khuyết
Khóm trúc xôn xao ngọn gió lùa
Nhớ buổi ngày xuân chờ lúa chín
Thương làn áo vải đợi song thưa
Người để lại câu thề cũ
Thệ ước hôm nào hẹn dưới mưa

...Vancali...

MẶC KỆ TRỜI MƯA

Cách biệt người thương đã mấy mùa
Nghĩa còn gắn bó tựa ngày xưa ?
Tình nầy vẫn cuốn xuôi chiều gió
Duyên ấy cũng êm thuận nước lùa ?
Nếu được má ba em thuận ý
Chỉ chờ bố mẹ anh trình thưa
Ngày vui hôn lễ đông cô bác
Mặc kệ ngoài trời có bão mưa

......LEHONG......

DUYÊN PHẬN

Dang dở trái ngang mãi chẳng nên
Sa cơ khốn khổ lại bền duyên
Vài lần gặp gỡ như thân thuộc
Mấy bận tâm giao đã thấy quen
Cứ tưởng tật nguyền là khốn khổ
Đâu ngờ bé mọn chẳng nghèo hèn
Gia đình mái ấm giầu ân sủng
Khám phá tình yêu Chúa siêu nhiên

....TTKT....

CẦU CHÚA

Thân nghèo phận bạc khó lòng nên
Bởi thế đường tình luôn trái duyên
Cứ ngỡ ai kia là quyến thuộc
Nào ngờ người đó chẳng hề quen
Tật nguyền số mệnh vương cay nghiệt
Lành lặn căn duyên vướng mạt hèn ?
Cầu Chúa mong sao người hộ độ
Tình yêu sẽ đến cách hồn nhiên

.....LEHONG.....

Thơ tình không đoạn kết

Em gửi anh bài thơ tình viết dở
Như chuyện chúng mình ngày đó ...đã xa
Ngày mình yêu nhau tình quá thiết tha
Bao yêu dấu chẳng thể nào tả hết

Rồi chia xa - mối tình không đoạn kết
Hoa phượng buồn giữa Hạ phút biệt ly
Gạt nước mắt - vẫy tay - tiễn người đi
Em đứng lặng không tin là phút cuối

Năm tháng trôi qua lòng còn tiếc nuối
Mỗi lần hạ về mắt thấy cay cay
Ở phương trời nào người đó đâu hay
Em quay quắt với nỗi buồn ngày cũ

Bao kỷ niệm trong lòng luôn ấp ủ
Bài thơ tình mùa hạ viết chưa xong
Nhìn hạ về lòng em vẫn hoài mong
Màu phượng đỏ sao tình ta bạc thếch ?

.....SUONG SUONG.....

Tròn mơ ước

Chuyện đôi mình tình thơ không đoạn kết
Vẫn sạch trong không dấu vết bợn nhơ
Hãy tin anh lòng thiết thạch đợi chờ
Ngày anh về nối tình thơ viết dở

Dù chia xa nhưng em đừng lo sợ
Anh thủy chung chẳng dang dở đâu em
Biết em buồn luôn thao thức từng đêm
Và chiều xuống vẫn bên thềm chờ đợi

Hạ đã qua mùa xuân rồi sẽ tới
Hãy an lòng và phấn khởi niềm tin
Một ngày mai là ánh nắng bình minh
Em hân hoan đón bạn tình về lại

Bao kỷ niệm trong tim anh mãi mãi
Dù gian lao khổ ải chẳng sờn lòng
Miễn đôi mình giữ vẹn chữ sắt son
Một ngày mai ta sẽ tròn mơ ước

.....LEHONG.....

Thiếu nữ tắm sông

Mây đến buông rèm gió thổi bay
Vàng gieo lấp lánh nước dâng đầy
Dòng trong thả hé đôi bồng đảo
Sóng biếc nghiêng che suối tóc mây
Đắm đuối hồn thơ mơ suốt tháng
Đam mê bóng chữ mộng từng ngày
Sông vui ôm ấp thân trinh thục
Mây đến buông rèm gió thổi bay

...Thanh Thanh Khiết...

BÂNG KHUÂNG

Hương lòng ngát cánh thoáng bay bay
Âp ủ hoài yêu vọng nguyệt đầy
Trải rộng niềm mơ về mộng đảo
Dâng trào nỗi nhớ đến ngàn mây
Mùa xưa vương ánh ngời năm tháng
Chốn cũ đong buồn tím vạn ngày
Xao xác cõi tình loang khắp nẻo
Hương lòng ngát cánh thoáng bay bay

...HANSY...

CHIM CHIỀU

Lờ lửng chim chiều mỏi cánh bay
No nê lúa chín bụng căn đầy
Chim đàn rủ bạn bay về tổ
Sáo lẻ một mình lủi trốn mây
Nối tiếp nỗi buồn lo tháng tháng
Triền miên cực nhọc khổ ngày ngày
Cuộc đời cứ nổi trôi phiêu bạc
Lờ lửng chim chiều mỏi cánh bay

.....LEHONG......

Monday, February 20, 2012

HỒI ÂM

Em đây vô phước khó tìm chồng
Ít có như em mãi ở không
Xấu hổ ngày đêm thầm ngóng đợi
Thẹn thùng năm tháng lén chờ trông
Dung nhan thô kệch da không thắm
Môi má khô khan chẵng có hồng
Anh hứa cho em niềm sống nhé
Cưới em cho thoả nỗi chờ mong !.

....MOTTHOI....

Gái lớn đến thì sẽ có chồng
Trai tân cưới vợ chẳng ai không
Sớm hơn xin bạn đừng mừng vội
Muộn chút mong em chớ nóng trông
Hình thức rạng ngời mau tàn héo
Nội dung phong phú mãi tươi hồng
Vượng phu ích tử người đều thích
Đức độ ngoan hiền thảy ước mong

....HANSY....

KIẾP NẦY ĐÀNH CHỊU

Anh ơi em chẳng có thèm chồng
Chồng có như anh tội nghiệp không ?
Suốt sáng nhởn nha đi nhậu đế
Đêm đêm mỏi mắt ngồi chờ trông
Có chồng như thế thân tàn úa
Làm vợ như vầy mặt úng hồng
Kiếp trước em gây nhiều tội lỗi
Kiếp nầy ở vậy chớ đừng mong

....LEHONG.....

VƯỜN THƠ....VẮNG QUÁ ?

Ghé lại Vườn thơ quậy bút chơi
Im re chẳng thấy bóng ai mời ?
Người yêu biệt dạng nơi đầu gió,
Bạn hữu mờ xa tít biển khơi !
Nắng đổ nghiêng nghiêng nghe nhớ bé,
Mây trôi tãn mạn thấy sầu đời !
Dừng chân gởi chút tình tha thiết,
Để nhớ về nhau các Bạn ơi ...???

MếN chúc 1 ngày vui,
...TheMMT...

VÀO ĐÂY BẠN NHÉ !

Lâu rồi hổng thấy Thu vào chơi
Rảnh rổi ghé vô chẳng đợi mời
Cứ ngỡ anh còn nơi phố cũ
Nào ngờ bạn đặt bước xa khơi
Người xưa chốn đó luôn êm ấm ?
Bạn hữu nơi đây vẫn mến đời
Nhín chút thời gian vào họp mặt
Diễn đàn mong đợi các bồ ơi !

.....LEHONG.....

Chiều Ven Sông

Khói tỏa sương giăng phủ núi đồi .
Chiều buông mây trắng ngại ngùng trôi !
Trên sông côi cút con đò nhỏ ,
Dưới bến một mình cái bóng tôi !
Trơ lá cội cây hoài vọng sống ,
Lộc non vươn nhú ước mơ đời !
Dòng sông gợn sóng thuyền chao dạt ,
Theo nước lục bình sóng sánh đôi !

...SS_ HT...

CHỚ BUỒN

Mây bay lờ lững giữa lưng đồi
Sóng cuộn lục bình mãi nổi trôi
Ghế đá công viên em lẻ bạn
Thuyền đưa du khách chỉ còn tôi
Phù sa vun đấp cây xanh lá
Nước ngọt cấp cung mạch sống đời
Trời đất vẫn cho ta sự sống
Chớ buồn bỏ mọi việc buông trôi

.....LEHONG.....

CHẾT TỚ RỒI !

Uống rượu say mềm vợ hỡi ôi !
Áo quần bẩn thỉu quá lôi thôi
Tiền nhà chưa đóng lòng hồi hộp
Viện phí không tròn dạ phổng sôi
Thiếu tiếp e rằng nhà họ xiết
Chịu hoài ắc hẳn áo người lôi
Phen nầy khó tránh nằm hè phố
Con vợ lang thang chết tớ rồi

.....LEHONG.....

TƯƠNG TƯ

Buổi ấy gặp em trước cổng trường
Anh về lưu luyến chuyện yêu đương
Canh khuya thức giấc lòng xao xuyến
Chiều vắng buồn dâng dạ nhớ thương
Ánh mắt nụ cười tươi luyến ái
Vòng eo tà áo trắng tư tương
Ngẩn ngơ thờ thẫn mơ duyên nợ
Một bóng hình ai mãi vấn vương

....TTKT....

TƠ VƯƠNG

Thương em hai buổi quét sân trường
Đúng thật là cô gái đảm đương
Mọi việc cô quan tâm quán xuyến
Nghiệp nghề nàng tận dạ yêu thương
Người nghèo sẽ sẵn sàng nâng đở
Kẻ khó tuỳ cơ để trợ tương
Vì thế nảy sinh lòng mến chuộng
Trong hồn tình cảm đã tơ vương

.....LEHONG....

Sunday, February 19, 2012

ĐỢI CHỜ

Tiếng lòng thổn thức, giọt mưa rơi
Gợi nhớ thương đau cả một trời
Thân phận không quê người mất nước
Cuộc đời tạm bợ quá đơn côi
Thu tàn lại đến bao lần nữa
Mắt mỏi chờ mong đến một thời
Cơn lốc xoáy đưa thuyền trở lại
Bến bờ năm cũ, xóm làng tôi.

.....CAO TRUNG....

CHẮC EM KHÔNG NHỚ !

Nức nỡ tim lòng giọt lệ rơi
Người thương cách trở bên kia trời
Nàng đang tận hưởng vui sum họp
Tôi đã âm thầm sống lẻ loi
Thức tỉnh nên người ta chọn thuở
Ngu si tôi chẳng chịu theo thời
Thế nên em bước cùng người khác
Chắc hẳn không thèm nhớ đến tôi

.....LEHONG.....

Trăng xù

Đã có đôi lần xuống tóc tu
Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
Do dòng kỷ niệm chưa phai nhạt
Tại bóng nhân tình thật khó lu
Sắc dục tâm hồn đà khuấy động
Cơ duyên cửa phật thoảng qua vù
Thôi đành phó mặc đời luân chuyển
Tiễn hạ qua mành đón tiết thu

...Vancali... 2.19.12

TÌNH THIÊN THU

Đôi lần tôi muốn cạo đầu tu
Vì bởi tôi yêu bị hắn xù
Hình ảnh ngang tàng ghi khắc mãi
Thân hình khoẻ mạnh khó mờ lu
Trong đầu tiếng nói nghe thoang thoảng
Thoáng mắt bóng anh vụt cái vù
Người đã ra đi không trở lại
Tình nầy ôm mãi đến thiên thu

.....LEHONG.....

TIỆC RƯỢU CHÂN MÂY

Bỏ bến xa bờ dạ vấn vương
Bao năm trằn trọc nỗi tha phương
Khấn cầu đất nước hồi sinh lực
Ước nguyện non sông hết bạo cường
Mộng mộng mơ mơ ngày hạnh ngộ
Hò hò hẹn hẹn buổi hoàn hương
Quê nhà quyền lực còn tăm tối
Tiệc rượu reo vui khúc đoạn trường !!!

....TTKT....

CHỐN THIÊN ĐƯỜNG

Làm sao mà dạ khỏi tơ vương
Cho những anh hùng khắp bốn phương
Chiến đấu vì dân giàu nước mạnh
Hi sinh mong gấm vóc huy cường
Mong mong mỏi mỏi cho quê tổ
Ước ước chờ chờ chốn cố hương
Dân tộc Việt nam thôi thống khổ
Trần gian thật sự cõi thiên đường

.....LEHONG.....

YÊU THƯƠNG XÓA HẬN THÙ

Thế thái nhân tình giọt lệ rơi !
Hận nuôi trong dạ khổ mà thôi
Gia ân báo oán lòng vui thỏa
Tạo phước trả thù dạ thảnh thơi
Tha thứ ủi an người vấp phạm…
Xót thương nâng đỡ kẻ hư đời
Thực hành Bác ái làm nhân chứng
Cảm hóa trần ai biến đổi đời

....TTKT....

SẼ YÊU ĐỜI

Chớ buồn khiến giọt lệ tuôn rơi
Vẫn nhớ còn thương sẽ khổ thôi
Chớ nghĩ nhiều điều tâm thoải mái
Đừng suy lắm chuyện dạ nhàn thơi
Thứ tha cho kẻ gây lầm lỗi
Khuyên nhủ những ai chán nản đời
Chắc hẳn họ hồi tâm chuyển ý
Tâm tư biến đổi sẽ yêu đời

.....LEHONG.....

CHU THẦN CAO BÁ QUÁT

Chữ nghĩa mấy bồ cụ nhớ không?
Xênh xang mũ áo trước sân rồng
Cao lương của cải không màng tới
Mỹ vị xem chừng nhẹ tựa bông
Trí tuệ uyên thâm ai sánh kịp
Thơ văn tuyệt tác chẳng thay dòng
Thương dân ái quốc không lùi bước
Khí phách anh hùng dạng núi sông

....Xuân Độ....

TÀI & ĐỨC

Nhiều tài thiếu đức cũng bằng không
Bá Quát xem ra chẳng mệnh Rồng
Cứ tưởng văn tài người xuất chúng
Nào ngờ số phận kẻ lông bông
Một phen làm giặc rồi tiêu mạng
Một thuở loạn thần bị tuyệt dòng
Sao chẳng đem tài ra giúp nước
Lẻ gì nổi loạn hại non sông

.....LEHONG.....

ĐÊM TRĂNG

Lung linh mặt nước ánh trăng chờ
Thiếu nữ bên rèm dệt chiếu mơ
Gác vắng đèn khuya sầu mắt biếc
Tình côi bóng lẻ ướt mi mờ
Ngoài hiên mây trắng vờn khung cửa
Dưới suối nai vàng tạo nốt thơ
Gió hú than van đời lận đận
Người yêu lỗi hẹn biết đâu ngờ

.....Vancali .....

TÌNH XA

Xa lắm người ơi nỗi ngóng chờ
Còn đâu hẹn ước thuở còn mơ
Đêm đêm thao thức côi mình tỏ
Tháng tháng miên man một bóng mờ
Lá rụng bao mùa phai nghĩa cũ
Sương thay mấy độ nhạt tình thơ
Tình xa vọng nhớ buồn cô lẽ
Lòng hỡi gió giông quá bất ngờ

.....HANSY.....

CHẲNG AI NGỜ

Có còn chi nữa để mong chờ
Tình lỡ cam đành gói mộng mơ
Thệ ước gối chăn nay rạn vỡ
Lời thề hôn ước sớm phai mờ
Em còn lưu giữ trang lưu bút
Anh mãi bảo tồn những áng thơ
Nhưng tiếc tình ta không đoạn kết
Đôi mình dang dở chẳng ai ngờ

......LEHONG......

CẢM ĐỀ

Tưởng là thẩm phán xử oan
Ai ngờ tòa án, tham quan kết bầy
Được ăn một bữa thịt cầy
Cường quyền, ác bá ra tay lộng hành

Chỉ tội anh Vươn dân lành
Bị quan trên gạt nên đành rút đơn
Ký xong nét mực vẫn còn
Quan huyện lật lộng ra đòn hiếp dân

Công an, bộ đội rần rần
Ùa vào chiếm đất lấn luôn ao nhà
Tất cả trai gái trẻ già
Gia đình Vươn Quý xông ra chống càn

Nào là mìn bẫy và bom
Toàn đồ tự chế nổ giòn đã tai
Công an bộ đội chẳng may
Vướng vô chướng vật mặt mày thảm thương

Quan ơi chớ có xem thường
Khi dân phẫn nộ khó lường rủi ro
Quan to quan bé cuốn giò
Từ đây hết dám lò mò đến đây

Đừng vì ba miếng thịt cầy
Thủ tướng quở phạt vướng lây tội tình

.....LEHONG....

LIÊN MINH THIT CẦY

Thẩm phán được chiêu bữa thịt cày
Lừa nguyên đơn, giúp cướp ra tay
Huyện vờ chấp nhận đầm thuê tiếp
Vươn mới bằng lòng đơn rút ngay
Thỏa thuận ký xong chưa ráo mực
Quan quyền lật lọng tưởng ăn may
Tướng quân cưỡng chế rầm rầm tiến
Trúng đạn phanh phui sẩm mặt mày !

....HỒ VĂN THIỆN....

THỊT CẦY

Thì ra thẩm phán khoái ăn cầy
Béo bở nên không chịu rửa tay
Quan huyện tham gia vào chấm mút
Xã làng vô ké cũng ăn ngay
Nuốt vào không ổn nên vương họa
Nghẹn họng trào mồm ắc chẳng may
Nhưng tưởng phen nầy quan trúng mánh
không ngờ thịt độc số ăn mày

....LEHONG....

Saturday, February 18, 2012

NGƯỜI YÊU DẦU

Khắc khoải ân tình đã bấy lâu
Bên song tựa cửa mắt vương sầu
Trăng treo đỉnh núi mây vờn khuất
Liễu dựa bờ hồ bạn ở đâu
Nhắn nhạn chân trời duyên thệ ước
Chờ ai góc bể mộng ban đầu
Vần thơ gủi tặng người yêu dấu
Cách trở muôn trùng mãi nhớ nhau

...Vancali.... 1120.11

ĐẾN BAO GIỜ ?

Tôi yêu lòng thật đã từ lâu
Em nỡ làm tôi phải khổ sầu
Nàng giấu không biên cho địa chỉ
Tôi tìm chẳng biết được nơi đâu
Quen thân mà ngỡ là vừa biết
Thắm thiết dường như mới bắt đầu
Lặng lẽ trong cô đơn khắc khoải
Bao giờ hai đưa mới bên nhau ?

.....Lehong.....

NẤM MỘ HOANG

Ngày tàn cuộc chiến thật kinh hoàng
Súng nổ đạn rơi chết ngổn ngang
Xác lính không hòm vùi mé lộ
Thây dân bó chiếu dập ven làng
Uỉ an kẻ khuất câu kinh nguyện
Khấn vái người đi một nén nhang
Nghĩa địa Cộng Hòa nghe xót dạ !!!
Bao giờ phần mộ được khang trang !?

.....TTKT.....

MỒ HOANG

Ngỡ là chiến thắng được huy hoàng
Kết thúc não nề phải bỏ ngang
Bao xác bạn bè nằm giữa lộ
Nhiều thây chiến hữu bỏ trong làng
Mồ hoang chẳng thấy ai chăm sóc
Phần mộ không ngưồi đốt khói nhang
Thấy cảnh đau lòng thân viễn xứ
Làm gì cho nghĩa địa khang trang ?

.....LEHONG.....

CUỘC CHIẾN ĐAU THƯƠNG

Chiến tranh bùng nổ khắp quê hương
Lớp lớp thanh niên đổ máu xương
Nàng khóc chia tay, chàng bịn rịn
Chồng ôm từ giã, vợ không buông
Anh qua thôn xóm lòng lưu luyến
Em thấy hỏa châu dạ nhớ thương
Tàn cuộc binh đao đầy máu lệ
Kẻ tù người tật đứa mồ hoang !!!

...TTKT...

MỘ HOANG

Chiến sĩ quay về viếng cố hương
Nhớ chăng người chết xác trơ xương ?
Nghe lời lính trận rời tay súng
Nhận lệnh giặc thù giết chẳng buông
Cảnh cũ còn đây lòng trắc ẩn
Nơi xưa vẫn đó dạ hoài thương
Bao năm xa xứ tâm lưu mãi
Hình ảnh ghi lòng những mộ hoang

.....LEHONG.....

Friday, February 17, 2012

ĐỪNG HỎI VÌ SAO ?

Đừng trách người ta hổng biết đâu
Hôm qua đã hẹn ở đầu cầu
Tìm hoài không gặp em buồn khổ
Kiếm mãi thấy đâu anh phát sầu
Cũng bởi vì yêu nên khổ sở
Do nơi luyến nhớ nhận thương đau
Lần sau thất hẹn đừng nên trách
Đừng hỏi vì sao ta mất nhau !

.....LEHONG.....

MỘT MÌNH

Thu về lá úa khóc đời mình
Vội vã lìa cành xuống ba sinh
Phải thế làm càn ai cũng nể
Suy thời hống hách chúng cùng khinh
Đêm về nguyệt chiếu thanh bàng bạc
Tối đến sao soi sáng lung linh
Cuối nẻo mây trời còn dõi mắt
Nâng ly tủi hận kiếp đời mình

....LEHUUHAU.....

ĐẮNG CAY PHẦN SỐ

Đắng cay là số phận riêng mình
Từ thuở lọt lòng lúc mới sinh
Xấu xí bạn bè luôn chế nhạo
Đen lùn anh chị lại chê khinh
Người ta sanh đúng vào ngày tốt
Tại hạ ra đời tháng chẳng linh
Thương đế sắp bày ai hiểu được
Đắng cay là số phận riêng mình

.....LEHONG.....

LẶNG LẼ

Đã hẹn sao người chẳng đến đây
Cô đơn có kẻ đứng nơi này
Vần thơ héo úa hoa chờ bướm
Khúc nhạc tàn phai gió đợi mây
Ngày tháng lời yêu chưa trút cạn
Thời gian nỗi nhớ lại đong đầy
Đường dài lặng lẽ trăng soi bóng
Bước lẻ đông về lạnh buốt vây

...Trần Vũ....

OAN NGHIỆT

Bao ngày tôi chẳng dám về đây
Kỷ niệm vần vương mãi chốn nầy
Cứ ngỡ em là hoa đón nắng
Đâu ngờ anh tựa gió đùa mây
Bao nhiêu thống khổ chưa vơi hết
Tất cả đau thương lại chất đầy
Lặng lẽ âm thầm em trốn tránh
Thế mà oan nghiệt vẫn bao vây

......LEHONG.....

VỚ VẨN..!

Có ai rổi rảnh bán thơ không ?!
Ta muốn mua thơ để gối nằm !
Lắm lúc trăng buồn vào đòi đọc.
Nghĩ hoài chẳng viết được bao lăm !

(Thơ) viết rồi chẳng biết giấu vào đâu !
Bà xã mà xem !_tội ngập đầu !
Cái tội tư tình Trăng với Gió....
_"Ra ngay, cút xéo khỏi nhà mau " !

Viết Thơ lén lút thế mà hay .
Càng khát, càng thêm nỗi đắm say .
Thoáng bóng nàng Thơ là xao xuyến .
Tương tư...ấp ủ những bao ngày !

....Hoàng Thị....

BÁN THƠ

Em đang túng thiếu muốn bán thơ
Anh thật lòng mua hay ỡm ờ ?
Để em còn biết mà ngã giá
Hay là ...Anh chỉ hỏi vẩn vơ ?

Thơ Anh nổi tiếng đã từ lâu
Viết ra chưa biết cất giấu đâu
Nguồn thơ tuôn chảy - lòng lo sợ
Tội nghiệp Anh tôi - hẳn nhức đầu !

Thơ không dám viết - mua thơ em
Mang về để đọc đêm mỗi đêm
E rằng tội ấy là không nhỏ
Bà xã , có ngày cũng sẽ xem !

Thôi để em bán cho người ta
Thơ treo trước mắt người lại qua
Lẽ nào thơ ế không bán được ?
Người gần không mua - bán người xa !
...SUONG SUONG....

MUA THƠ

Thơ em chớ bán cho người ta
Hãy dành gom lại bán cho "Qua"
Tất cả thư em anh mua hết
Rảnh rang cùng đọc với bà nhà

Bà xã nhà anh vẫn ngợi ca
Thơ em tình ý thật đậm đà
Lời thơ càng đọc thêm khoái trá
Chẳng phải ghen tuông như người ta

Bài thơ xướng hoạ em và ta
Đọc nghe làm vui hết cả nhà
Chê tớ tuổi già thơ tệ quá
Nhưng vẫn còn người hoạ với ta

Rõ rồi em chớ vội bán chi xa
Từ lâu ta là bạn đó mà
Lời thật nếu có gì là quá
Xin em thông cảm chớ rầy rà

.....LEHONG.....

NHỚ NGOẠI

Hồn bỗng mơ về tận chốn đâu
Rưng rưng ngấn lệ mối thương sầu
Thăm quê khắc khoải lòng cảm mến
Nhớ ngoại bùi ngùi dạ thấy đau
Ngõ trước nhành mai đang trổ lá
Vườn sau chậu cúc đã thay màu
Trầm hương gió thoảng cay đôi mắt
Chợt thấy mi nhòa chực ứa châu

...Dấu Chân Hoang...

NHỚ NGƯỜI YÊU

Người yêu nay đã mất còn đâu
Đã khiến tim tôi phải héo sầu
Ngấn lệ tuôn dài tim buốt thấu
Dòng châu lả tả dạ thương đau
Ngày nào em tựa cây xanh lá
Hiện hữu anh như cỏ úa màu
Em mất đời anh như đã hết
Nhớ nàng đôi mắt chợt trào châu

.....LEHONG.....

Thursday, February 16, 2012

TÙ CẢI TẠO

Ngồi tù cải tạo lệ lòng sa
Khắc khoải từng đêm dạ xót xa
Tủi thẹn dọc ngang đời ngõ cụt
U sầu quanh quẩn kiếp bôn ba
Vương vương vấn vấn tình đồng đội
Nhớ nhớ thương thương nghĩa mẹ cha
Mất nước nỗi đau kinh khủng nhất
Hận người giận vũ trách thân ta

.....TTKT.....

TỰ TRÁCH TA

Nhớ vợ thương con ngấn lệ xa
Đi tù cải tạo ở vùng xa
Gia đình mấy tháng chưa nhìn vợ
Con trẻ tròn năm chẳng thấy ba
Cách mặt mới hay tình của Mẹ
Xa lòng thấu hiểu nghĩa người cha
Kể từ mất nước thân lao lý
Mới biết nhục vinh tự trách ta

......LEHONG.....

GẶP EO

Vào lộn nên thời mắc án treo
Bị canh giữ mãi cực như heo
Tham gia đâu đó a lê xéo
Nhập hội vui chơi bị nện kèo
Ngán ngẫm cuộc đời luôn mó méo
Than thầm số kiếp mãi xin keo
Trời ơi sao khổ thân không néo
Túi rỗng tiền khô bạn với nghèo

....HANSY....

THỢ NAIL

Cũng tại bạn mình số quá nghèo
Chẳng may lại gặp lúc cheo neo
Thiếu tiền chủ nợ theo lôi kéo
Hết bạc vợ con ăn cháo heo
Công sở lương trao sao quá hẻo
Tư nhân tiển trả thật bầm bèo
Từ hôm thất nghiệp công ty Mẽo
Đành chịu vui nghề với kiếp NAIL

......LEHONG......

SỢ NGHÈO

Khốn khó khổ đau chốn khách đày
Sợ nghèo thiên hạ muốn xoay xoay
Gian gian dối dối mơ danh vọng
Đảo đảo điên điên mộng túi đầy …
Ân nghĩa gần xa tình vẫn thiếu
Yêu thương đây đó nợ còn vay
Trần đời cõi tạm người hay biết ?
Cuả cải phù vân sao cứ say

.....TTKT.....

CHỜ THỜI

Năm năm tù tội bị lưu đày
Thờ gian chầm chậm cứ chuyển xoay
Thương thương nhớ nhớ cao chất ngất
Thù thù hận hận mãi đong đầy
Cuộc đời ai thiếu thì hoàn trả
Lẽ sống người cần phải hỏi vay
Thế sự thăng trầm nào biết trước
Chờ thời nên tỈnh chớ đừng say

....LEHONG....

DANG DỞ TÌNH ANH

Khó quên dĩ vãng cuối thu vàng
Chiều ấy tim em nát vỡ toang
Điện báo mất đồn sầu héo hắt
Tin anh tử trận lệ đôi hàng
Giã từ chiến sĩ ra phần mộ
Vĩnh biệt người yêu đến nghĩa trang
Gẫy gánh xót xa buồn bạc mệnh
Nỗi đau gối chiếc nhớ thương chàng

.....TTKT.....

NHỚ CHÀNG

Lục soát vào trong kiếm mớ vàng
Cửa thành "lính Nguỵ" mở toang toang
Hôm nào lão Thiêu chuồn đi trước
Sáng sớm già Minh tuyên bố hàng
Ồ ạt bao người đi vượt biển
Hầm hè kẻ cướp đoạt tư trang
"Hoà bình" anh bặt vô âm tín
Thất thểu buồn trông bởi nhớ chàng

.....LEHONG.....

Wednesday, February 15, 2012

DANG DỞ VƯỢT BIÊN

Gian chuân tù tội vẫn đeo bồng
Chí quyết tìm đường vượt biển đông
Mấy chuyến Vũng Tàu vào chấp pháp
Vài lần Rạch Gía trốn ngoài đồng
Người đi bịn rịn xa bờ bến
Kẻ ở hững hờ với nước non
Thất bại bao phen tiền của cạn
Ước mơ viễn xứ chẳng còn trông

....TTKT....

TIN MỪNG CHO MẸ

Tay bế tay mang vợ ẫm bồng
Phen nầy xuất phát tận miền đông
Vượt qua hiểm địa nơi rừng núi
Thoát khỏi chòi canh chốn ruộng đồng
Mấy bận chen mình qua kẻ núi
Lắm phen luồn lách khỏi đồi non
Sau khi đã vượt qua nguy biến
Vội báo tin mừng mẹ đợi trông

.....LEHONG.....

EM VẪN LÀ NGƯỜI CỦA ANH

Xe hoa pháo đỏ rượu hồng
Vu quy xuất giá mà lòng chưa yên
Bởi em còn có niềm riêng
Khó khăn bày giải ưu phiền nặng mang

Nhớ ngày em bước sang ngang
Cung đàn em dạo thở than bao lời
Giọt buồn rơi mặn bờ môi
Vì đâu én nhạn rã rời ước mơ

Họ hàng cô bác thẩn thờ
Chồng tương lai lại ngẫn ngơ đứng nhìn
"Sao em vội mất niềm tin
Khi đang tiệc cưới đôi mình bên nhau"

_"Cũng do mai mối trầu cau
Nên em đã lỡ duyên đầu cùng ai"
Tình xưa sẽ sớm nhạt phai
Khi trên thiệp cưới tên hai chúng mình

Ai kia còn nghĩa Muội Huynh
Gặp nhau em sẽ tránh nhìn quay đi
Mong anh chớ quá nghĩ suy
Trước sau em vẫn là người của anh

.....LEHONG....

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ 41

Tiếng tơ lòng

Đàn ai khắc khoải giữa đêm sương
Lạnh thấu tim côi những đoạn trường
Thổn thức tơ rung sầu nỗi nhớ
Nghẹn ngào phím vỡ đắng niềm thương
Chân trời em đến xa muôn lối
Góc biển người về cách dặm đường
Tiếng nhạc u hoài cay khoé mắt
Tương tư nặng gánh lệ buồn vương

PTMC

....Tiểu Vũ Vi....

TÌNH CHỒNG VỢ

Chiến sĩ băng mình giữa gió sương
Mười năm chiến đấu chốn sa trường
Bao người gục ngã ai còn nhớ
Lính trận lìa đời mấy kẻ thương ?
Nghỉa địa im lìm trong xóm vắng
Thành đô rộn rã mọi con đường
Thương thay goá phụ ôm con khóc
Tình cảm vợ chồng mãi vấn vương

.....LEHONG.....

TẾT MỘT MÌNH

Tết đến đi dâu cũng một mình
Tiệc vui trà tửu thiếu gia đình
Canh khuya khó ngủ buồn cô quạnh
Quá ngọ bỏ ăn tủi lặng thinh
Ngóng vợ mong con thèm tiếng gọi
Đếm ngày tính tháng khát ân tình
Người đi kẻ ở lòng xao xuyến
Tối ngủ một mình…nhớ một mình….

....TTKT....

NGỦ CỘT ĐÌNH

Đêm nay nằm ngủ chỉ riêng mình
Xĩn rượu ai khiêng bỏ cột đình
Ếch nhái ểnh ương kêu thảm não
Trâu bò heo chó nằm im thinh
Từ xa tiếng sáo nghe ai oán
Gần đó lời ca chứa ẩn tình
Chợt tỉnh khi cơn mưa kéo đến
Khoanh tay bó gối cuộn thu mình

.....LEHONG.....

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....

TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo mì hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm phòng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...

Tuesday, February 14, 2012

ĐỜI !!!

* Tâm sự của Quách H

Đào hoa một thuở kiếp phi công
Mất nước sa cơ vợ đổi lòng
Phú quí giàu sang cười híp mắt
Nghèo hèn đói rách trách than chồng
Ông tù cải tạo bà không đến
Chàng liệt bại tê thiếp chẳng trông…
Tủi thẹn dọc ngang buồn số phận
Tang bồng mỏi cánh lại lưu vong !!!

.....TTKT.....

PHỤ VONG

Tội nghiệp phi công phải phí công
Vì tù cải tạo vợ thay lòng
Giàu sang danh vọng dành cho vợ
Đói rách lầm than mặc xác chồng
Nhốt trại sáu năm em chẳng đến
Thăm nuôi ngày một hắn chờ trông
Ngày về người ấy say tình mới
Nay biết là em đã phụ vong

.....LEHONG.....

VẮNG EM

VẮNG EM

Ngày lễ tình nhân đã đến rồi
Bé về nơi ấy chốn xa xôi
Để lại nơi đây trời thương nhớ
Lễ tình hỏi bé có nhớ tôi

Đón lễ tình nhân chẳng bóng hồng
Giờ còn đâu nửa để mà mong
Nhìn giọt nắng vàng rơi sân vắng
Vắng bé chiều nay xao xuyến lòng

....NK....

XEM NHƯ KHÔNG CÓ

Tôi đến tặng em một đoá hồng
Lắc đầu em bảo không là không
Em chỉ ước ao trao nhẫn xịn
Hay là cẩm thạch phải đôi vòng

Chắc bé chẳng buồn nhớ đến tôi
Vì là một đứa "trẻ mồ côi"
Quà tặng có chi là xứng đáng
Nàng theo người khác dự lễ rồi

Nên lễ tình nhân có mình tôi
Không giống ai kia có hai người
Em đi đi mãi đừng đến nữa
Xem như không có "TRẺ" trên đời

.....LEHONG.....

ĐI CHÙA

Anh rồng chị rắn chẳng dè kiêng
Hở rốn khoe vai chộ muốn xiềng
Tủ bạc dăm thằng vô ý lảng
Chuông vàng chục ả cố tình quên
Duyên chìm bến đục cần chi khấn
Nghiệp vút trời xanh lọ phải niềng
Tím cả sân chùa nghe lạnh úa
Một mình lạc lõng giữa đền thiêng…

...VMT... 14/02/2012

TRỜI PHẬT CÓ LINH ?

Điều gì buộc tớ phải ăn kiêng ?
Dù mặn hay chay cũng bị xiềng
Trước đó bạn vô tù ắc nhớ
Sau nầy anh vượt trại chưa quên ?
Sa chân bị nhốt còn ăn đấm
Lỡ bước bắt giam thêm xích niềng
Cứ ngỡ ăn chay là thoát tội
Hỏi là Trời Phật có linh thiêng ?

......LEHONG......

ĐÔI LỜI CÙNG BẠN

Đôi lời thưa với Hồng Lê
Gái Niu óc có đê mê bằng mình ?
Bây giò toàn những em xinh
Cố về một chuyến mà rinh vài bà

Gái quê cũng đẹp như hoa
Trai Hàn cũng phải nhờ ta cung cầu
Anh về một chuyến lâu lâu
Tha hồ ngắm cảnh qua cầu áo bay

Miếng trầu ngọt, miếng trầu cay
Quê mình thay áo độ rày khác xưa
Đã tình chẳng quản sớm trưa
Tháng giêng lắm hội lên chùa cầu duyên !

.....HỒ VĂN THIỆN.....

ĐỪNG THAM LAM

Tiếc là trong túi hổng tiền
Tiền già chỉ đủ cho mình lất lây
Rằng nghe cũng muốn về đây
Viếng chùa, thăm cảnh, cầu tài, cầu duyên

Tiếc là New york quê mình
Đàn bà tuy có nhưng tình thì không
Cô nào cô nấy cái mông
To như cái thúng, cái vòng ngực to

Nuôi con sữa khỏi phải lo
Cà phê uống sáng sữa bò cần chi
Chỉ cần bà nhỏ tí ti
Cũng đủ cho lão nhâm nhi cả ngày

Miếng trầu ngọt, miếng vôi cay
Nơi đây chẳng có suốt ngày miệng khô
Xứ Mỹ chẳng có tiền Hồ
Trong túi rủng rỉnh vài đô để dùng

Tình hình con gái nói chung
Toàn là Xì Mỹ sau cùng Việt Nam
Nó dù có đẹp đừng ham
Vướng vào e phải thở than cuộc đời

Vài năm ít tháng chia phôi
Gia tài nhiều ít cưa đôi công bằng
Thôi thì bà xã Việt Nam
Lâu nay xài tốt tham thêm chi trời !

.....LEHONG.....

SANG NGANG

Con thuyền tách bến sẽ về đâu?
Để lại mình ai bóng giữa cầu
Bến ở mây buồn sông trỗi giận
Người đi pháo nổ nắng vương sầu
Xa rồi ánh mắt vầng trăng khuyết
Đánh mất câu thề ngấn lệ đau
Kỷ niệm đành chôn vào dĩ vãng
Mai này chạm mặt...có nhìn nhau?

....Vancali.... 2.13.12

NHƯ CHƯA GẶP MẶT

Chẳng biết đời mình sẽ đến đâu ?
Khi em vội rút ván qua cầu
Tâm tư chất chứa bao cơn giận
Tim dạ tràn dâng bấy nỗi sầu
Đã biết yêu đương rồi sẽ khổ
Sao còn tình luỵ vướng niềm đau ?
Từ nay gặp lại xin quay mặt
Như buổi ban đầu chẳng biết nhau !

.....LEHONG....

Monday, February 13, 2012

PHỐ VẮNG EM RỒI ..!

Cô đơn giá buốt giữa đêm dài
Đón lễ tình nhân chợt nhớ ai
Phố cũ còn đây hoa héo úa,
Đường xưa vẫn đó lá khô bay
Mưa sầu phủ tới lòng nghe thắt
Gió lạnh lùa qua mắt thấy cay
Phố vắng em rồi ai đếm bước ?
Thôi đành kết bạn với men say....

....TheMMT.....

NGAO NGÁN TÌNH YÊU

Ngao ngán tình yêu tớ thở dài
Từ nay chắc hổng dám thương ai
Lễ tình năm trước tôi chung bước
Ngày hội năm nầy nàng lẻ bay
Để lại trong lòng niềm ấm ức
Ghi vào tâm khảm nỗi chua cay
Một mình lê bước trong đêm vắng
Giảm bớt ưu sầu rượu uống say


.....LEHONG....

ÁO TÍM SANG SÔNG

Áo tím đò xưa lỡ chuyến rồi
Ngưòi xa bến cũ tình ngăn đôi
Lục bình nhấp nhô trên dòng nưóc
Bờ đâu thăm thẳm sóng mù khơi

Áo tím u hoài trên bến xưa
Chiều chiều ngồi đợi chuyến đò đưa
Chỉ nghe tiếng vạc kêu đêm tới
Lau sậy trở mình theo gió mưa .

Áo tím chờ ai áo tím ơi !
Giữa dòng sông nhớ tím ngậm ngùi
Thương dòng nưóc chảy đâu bờ bến
Tiếc tiếng đò khua vọng bờ vui

Áo tím một ngày mưa cuối đông
Bưóc xuống thuyền hoa lệ đôi dòng
Mưa bay đưa tím về bến lạ
Bỏ lại tình rơi trên bến sông !

....HTNX....

TÍM ĐÃ XA RỒI

Thế là áo Tím đã sang sông
Đã khiến người ta nát cõi lòng
Đáng lẽ Tím mừng vui mới phải
Cớ sao mắt lệ thắm đôi dòng ?

Áo Tím ra đi một chiều đông
Một kẻ tình si đứng đợi trông
Tiễn bước em xong lòng trống rổng
Đã hết từ đây một bóng hồng !

Hoa tím lục bình kiếp nổi trôi
Bềnh bồng theo nước bốn phương trời
Biết đến bao giờ Hoa trở lại
Nhưng vẫn sống hoài trong tim tôi

Tím đi nhưng nhớ chớ ngậm ngùi
Chúc cầu cho Tím mãi sống vui
Bên chồng hãy quên người năm cũ
Như chưa gặp gỡ ở trong đời

Nhìn thuyền hoa Tím khuất xa rồi
Giọt lệ ly tình mặn bờ môi
Tôi khóc bởi vì lòng sung sướng
Hay đang hờn trách với tình đời ?

.....LEHONG.....

LƯU DANH SỬ SÁCH

Việt Nam muôn thuở vẫn đồng lòng
Quyết giữ vững bền dải núi sông
Hàm Tử uy danh vang xứ bắc
Bạch Đằng nổi tiếng nức trời đông
Chi Lăng hiểm địa loang đao thép
Xoài Mút kinh thiên tiếng súng đồng
Giòng máu Tiên Rồng sách sử chép
Anh hùng bất khuất rạng cờ hồng

.....HANSY.....

CON CHÁU LẠC HỒNG

Đọc sử Việt Nam thấy nhói lòng
Kẻ thù phong kiến xéo non sông
Ngày xưa giặc dữ nơi phương Bắc
Hiện tại bá quyền chốn biển Đông
Ý chí dân Nam như vách sắt
Kết đoàn người Việt tựa tường đồng
Đấu tranh với giặc không sờn dạ
Xứng đáng danh con Lạc cháu Hồng

.....LEHONG.....

CHẬM CHÂN

Sáng nay đi hội nguyên tiêu
Gặp em đẹp quá định liều làm quen
Mới vừa dở võ mon men
Bị anh bạn đứng kề bên chộp rồi

.....HỒ VĂN THIỆN....

MỪNG CHO BẠN !

Thế là phải mất nàng thôi
"Chậm chân" một phúc để rồi ngẩn ngơ
Rốt lại cũng tại cặp giò
Hay là tâm trí thẩn thờ vì em ?

Ai biểu anh chỉ "mon men"
Nhanh chân mới thắng, lèn èn ắc thua
Hằng năm mở hội nguyên tiêu
Quyết chờ Xuân tới mình liều nghe anh

Không để bè bạn giựt giành
Lần sau sẽ quyết đua tranh cùng người
Thua nhưng lão vẫn tươi cười
Mừng cho bạn hữu cuộc đời lên hương

.....LEHONG.....

Valentine 's Day Buồn da diết ...!!!

Đón lễ Tình nhân gợi giấc mơ,
Bao nhiêu kỹ niệm đã xa mờ
Mưa chiều giá buốt lòng quay quắt !
Nắng sớm buồn tênh mắt ngẫn ngơ...
Nhớ bé tương tư từng chiếc lá,
Thương anh thỗn thức những trang thơ !
Đường khuya gió lạnh lùa qua phố
Nữa trái tim ta...bỗng dại khờ ...!!.!!!


_TheMMT.

CHẲNG LÀ MƠ

Tháng hai mười bốn chẳng là mơ
Cảnh cũ người xưa chợt thoáng mờ
Ngày hội tình nhân tôi vẫn nhớ
Valentine lễ em làm ngơ
Khó quên "mạng ảo" trao tâm sự
Luôn nhớ "diễn đàn" họa xướng thơ
Xao xuyến tâm hồn qua ý tưởng
Tin em tôi bỗng hoá ngu khờ

......LEHONG.....

Sunday, February 12, 2012

TỦI PHẬN

Nức nỡ phòng khuê tủi phận mình
Bấy lâu chưa trọn chữ ba sinh
Thế nên bọn trẻ hay nhờn mặt
Vì vậy lớp già quá rẻ khinh
Chẳng ngại đường xa đi lễ Phật
Không sờn ngõ vắng cúng thần linh
Mong sao được thánh thần phù hộ
Gian khổ bao nhiêu chẳng ngại mình

.....LEHONG.....

CHÌM TÀU VƯỢT BIỂN

Vượt biên tàu đắm thật kinh hoàng
Sông nước bãi bờ xác ngổn ngang
Đàn cá ngoi ngoi bơi thịt rữa
Quân thù lục lọi kiếm tư trang
Mở to đôi mắt nhìn trời đất
Buông lỏng hai tay bỏ địa đàng
Lớp lớp vong thân vì lẽ sống
Bao giờ dân Việt mới an khang !?

....TTKT....

NGHĨA TÀO KHANG

Nghe xong câu chuyện quá bàng hoàng
Người chết quân thù xác ném ngang
Rớt biển cá lặn bơi kiếm xác
Trên tàu cướp biển lục hành trang
Tính là xuất ngoại tìm tiên cảnh
Đâu ngỡ vượt biên rớt địa đàng
Của mất, vợ để người hảm hiếp
Thương nàng nguyện giữ vẹn tào khang

.....LEHONG....

LỄ TÌNH YÊU

Lễ của tình yêu lại đến rồi
Là ngày nam tử tỏ lòng thôi
Hoa hồng kết nghĩa ân cần lắm
Kẹo đỏ làm quà lãng mạn ôi
Ánh mắt tươi cười câu lý sự
Cung đàn rộn rã chén ly bôi
Người ơi hãy nhớ vào hôm ấy
Tỏ lộ lời thương với bạn đời

....Vancali.... 2.11.12

THƯƠNG QUÁ CHỒNG TÔI !

Tháng hai mười bốn đến nơi rồi
Năm trước năm nầy giống vậy thôi
Cẩm thạch em đeo chưa thoả ý
Hột xoàn nàng liếc dạ than ôi
Đồng tình đi bậu : ta nâng chén
Thoả thuận cùng em : mình cạn bôi
Thương quá chồng tôi người lý tưởng
Yêu anh thề nguyện sẽ muôn đời

....LEHONG....

HẸN BỪA

Em đã hẹn bừa để gió bay
Rồi đi thăm thẳm biết bao ngày
Chút tình nhỏ xíu rơi xuống đất
Cục nợ to đùng vói tới mây
Cứ tưởng ngon lành nên chịu khó
Nào dè quá dỏm lại tày hay
Mất tiêu năm tháng mình đeo đuổi
Rượu uống mãi hoài chẳng chịu say

.....HANSY.....

CHẤP NHẬN ĐI ANH !

Chưa chi vội chạy tuốt cao bay
Sanh đẻ còn chưa đến tháng ngày
Anh chuổn lên trời hay xuống đất ?
Em tìm cuối bể đến chân mây
Nếu người trốn thoát từng tài giỏi
Vậy kẻ kiếm tìm cũng rất hay
Chấp nhận đi anh đừng chối nữa
Hay là" lúc ấy" bởi anh say ?

.....LEHONG.....

HỨA LÈO

Hứa lèo dễ quá chẳng bao công
Chót lưỡi đầu môi đỏ trắng hồng
Dụ khị cà phê ôm tới bến
Lọc lừa khách sạn áo còn không
Ba hoa xế nổ tìm nơi vắng
Xạo xự khoe tiền ở chỗ đông
Thời buổi quỷ ma nhiều lắm lắm
Bùi tai gật đại hết mong trông

....HANSY....

HỨA DỞM

Hứa dởm đúng là khỏi phí công
Mục tiêu cua được mấy bông hồng
Bằng lòng mạnh dạn Ga thêm nấc
Không chịu từ từ giảm lại không
Em thuận ưng rồi đưa chổ vắng
Nếu nàng từ chối bỏ nơi đông
Xem vậy chớ lắm em tin tưởng
Tạm biệt tay chào khỏi đợi trông

......LEHONG.....

NHỚ NHAU

Trống vắng đi tìm bóng nhạn đâu
Rong trôi hờ hững dưới chân cầu
Vì người lỗi hẹn làm môi úa
Bởi bạn hay quên khiến mắt sầu
Khoảnh khắc mong chờ tim giá buốt
Thời gian nghĩ lại dạ cuồng đau
Trăng buồn lơ lửng trên triền núi
Khó ngủ canh dài chợt nhớ nhau

....Vancali.... 2.11.12

VẪN BÊN NHAU

Tìm em nhưng biết gặp nơi đâu
Khắp nẻo đầu sông tới cuối cầu
Ai khóc mắt mi còn đẩm lệ
Em vui mày mặt vẫn âu sầu ?
Chờ anh trễ hẹn lòng tê tái
Kiếm nàng sai chổ dạ thắt đau
Gặp mặt nhau rồi đừng giận nữa
Cuối cùng ta vẫn ở bên nhau

.....LEHONG.....

KHƠI CHUYỆN TÌNH YÊU

Hôm nay mười bốn tháng hai
Hằng năm vẫn đến là ngày tình yêu
Trông em duyên dáng mỹ miều
Anh thấy mãn nguyện tự kiêu trong lòng

Chắc là em háo hức mong
Món quà anh tặng cành hồng trao em
Phận nghèo em chẳng ước thêm
Kim cương, ngọc thạch lòng thèm từ lâu

Thôi anh em nghĩ một chầu
Xi nê , dạo phố một câu ân tình
Và bao câu chuyện linh tinh
Anh ơi nhắc lại chuyện mình năm xưa

Ngày xưa hai buổi sớm trưa
Tan trường rời lớp là vừa thấy anh
Thương anh em đâu nỡ đành
Để anh buồn thỉu ngó quanh đợi chờ

Tháng ngày qua những vần thơ
Em tung anh hứng vẫn vơ trao tình
Thế là một sáng bình minh
Một chiếc xe đạp chúng mình bên nhau

Anh trao ước nguyện ban đầu
Mong em đồng ý gật đầu thuận ưng
Lòng anh quá đổi vui mửng
Trầu cau mai mối song thân vui lòng

Chúng mình nên vợ thành chồng
Nay con ba đứa vẫn lòng thủy chung
Yêu em anh sẽ nguyện cùng
Đưa vai gánh vác quyết không chối từ

.......LEHONG......

Saturday, February 11, 2012

HỎNG VƯỢT BIÊN

Mấy chuyến vượt biên sợ nhớ đời
Ra tù cải tạo muốn đi thôi
Súng vang chát chúa trong thôn xóm
Chó sủa liên tu cuối rặng đồi
Dân phố khảo tra tìm của cải
Công an hoạnh hẹ bắt giam người
Tiếng chân dồn dập đêm khuya khắt
Khách chứa nhà ai lại xổng rồi

.....TTKT.....

VƯỢT TRẠI

"Cải tạo" tù nhân sợ nhất đời
Năm năm mấy tháng cũng qua thôi
Gian nan một thuở nơi rừng núi
Cực khổ ba niên chốn núi đồi
Bọn chúng đối tù như súc vật
Công an đánh đập phải đâu người
Nhiều phen vượt trại nhưng không thoát
Bọn chúng tuần tra bắt lại rồi

.....LEHONG.....

ĐẠI GIA

Người đẹp nếu mà đã chịu thương
Thì đây đưa rước đủ trăm đường
Cần tiền tiêu vặt a lê hấp
Muốn xế vi vu hú hụ hương
Quà cáp hàng ngày ôi chuyện nhỏ
Áo quần thay đổi ấy bình thường
Gật đầu cái rụp là xong hết
Bồ nhí thơm lừng đại gia vương

....HANSY....

DÁM CÒN VƯƠNG ?

Nếu anh thật dạ hãy còn thương
Nên đến nhà em chớ đón đường
Trang điểm em như hoa mộng thắm
Phô bày anh tựa bướm say hương
Mẹ ba hẹn đến người lương thiện
Bè bạn mời vô lũ thất thường
Chắc hẳn song thân anh phát hoảng
Còn anh chợt hiểu dám còn vương ?

.....LEHONG.....

KHÚC SẦU ĐÔNG

Đông về lá rụng hững hờ bay
Gió bấc đi hoang lạnh lẽo ngày
Sương phủ mịt mờ nơi góc phố
Trăng tàn quạnh quẽ phía chân mây
Mỏi mòn ngóng nhạn bao người biết
Lặng lẽ ru hồn mấy kẻ hay
Man mác buồn trôi lời hẹn lỡ
Mộng đời dang dở buốt tình say.

....Bảo Trí....

CẢNH ĐÔNG

Lất phất giữa trời mấy giọt bay
Buồn hiu cảnh sắc nhuốm bao ngày
Heo may rét cắt choàng đầy lối
Bông tuyết lạnh chùng phủ kín mây
Lác đác chim muông về vội vả
Lèo tèo quán xá mở nào hay
Đông buồn xám xịt hồn tao khách
Rượu nhạt trong chiều dệt mộng say

....HANSY....

AI ĐÃ HẸN THỀ ?

Lá vàng trước gió phất phơ bay
Thu đến rồi đi hết tháng ngày
Lá chết nơi nầy rơi thảm cỏ
Cành xanh chốn ấy phủ chân mây
Mấy Thu ngóng đợi người còn nhớ
Bao tháng mong chờ chàng có hay ?
Ai đã hẹn thề cùng tuế nguyệt
Ngâm thơ uống rượu được cùng say ?

....LEHONG....

YÊU MỘT MÌNH .

Trong đêm vắng chợt thấy mình cô độc .
Bỗng thèm ơi !_ da diết một bờ vai !
Có một chiều ...trông thấy họ song đôi
Nghe chùng xuống nỗi gì như tủi phận !

Đêm vô cớ cứ riêng mình thao thức .
Tưởng tượng đoạn bi hài phim ...
mà vai chính _chính mình .
Có buồn vui, hụt hẫng...cười,khóc,giận hờn ...

rồi nghiến đay ,dằn vặt chiếc gối ôm !
Hay nức nở ...tủi phận mình mà khóc .
Yêu một mình !_ thứ tình yêu vàng ngọc .
Lắm khổ đau , mà cũng lắm tràn đầy !

Gáo nước bình thường, khi khát thoả dạ ngay .
Trong tưởng tượng dễ với tay hơn thực tế !
Hãy cứ mơ _ ước mơ đâu hạn chế .
Và trong ta hạnh phúc sẽ tràn về .

Ta tự cho ta _ không vay mượn, nợ nần ai .
Bỡi quĩ thời gian không còn đủ trả !
Hãy yêu một mình !
_ ta yêu ta là tất cả !

....Song Thu....

YÊU GIA ĐÌNH

"Yêu một mình " thấy em cô độc quá
Chuyện cùng người xa lạ trở thành quen
Đừng trách mình sao thân phận thấp hèn
Rồi mặc cảm chẳng bon chen cùng chúng bạn

Để từng đêm chiếc gối ôm em trám
Thay thế cho người bạn kết trăm năm
Giọt sầu tư lại rơi rụng âm thầm
Em nức nỡ số phần sao nghiệt ngã

Yêu lần đầu gặp phải người gian trá
Được chim rồi lại bẻ ná quăng tên
Cứ ngỡ là tình sẽ được vững bền
Nào ngờ đâu gặp phải tên vong phụ

Hồn trắng trong chợt muộn phiền ủ rũ
Phải đàn ông toàn là lũ gian manh ?
Số truân chuyên con gái đã sẵn dành
Nên mơ ước sẽ không thành hiện thực ?

Yêu mà chi cho lòng thêm phiền phức
Hãy trở về với hạnh phúc quanh ta
Bên anh chị em cùng cha mẹ tuổi già
Tình ruột thịt sẽ chan hòa thân ái

......LEHONG.....

DẠI GÌ

Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say lòng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại gì thân gái cứ ngồi trông

....HANSY....

ANH HỨA CÙNG EM

Tôi hứa cùng em chẳng quản công
Làm sao cho đẹp ý nàng Hồng
Tiền tài danh vọng mai là có
Bài bạc rượu chè mãi sẽ không
Ăn sáng dẩn vào nơi vắng vẻ
Xi nê đưa đến chổ người đông
Em vui hãy nhận lời em nhé
Chớ để u buồn phải đợi trông

....LEHONG.....

Ngập Ngừng...

Chưa gặp gở chưa một lần biết mặt
Sao lòng ta có cảm giác thân quen
Rồi từng đêm ta ấp ủ hơi men
Ta mong đợi những giọt cay tình ái

Muốn vội vả cho tình yêu chấp cánh
Lại ngập ngừng chưa rỏ được lòng ai
Muốn để lòng mình lạc lối thiên thai
Nhưng lại sợ đi một mình đơn lẻ !

Muốn mùa thu trời không mưa trong sáng
Cho nắng lên những giọt nắng lung linh
Muốn nói thật nhiều nhưng lại làm thinh
Sợ ai đó có nơi chờ ,nơi đợi ?

Muốn hò hẹn sợ người ta không tới
Rồi một mình ngồi đợi suốt cơn mưa
Muốn nắng lên nhưng trời lại đổ mưa...
Thôi đành vậy ,ngập ngừng......ta không nói.....

....Langtu qd....


TRÁCH NGÀY XƯA

Đường vào yêu có trăm nghìn vạn lối
Sao ngập ngừng chẳng nói để "người ta"
Vẫn hằng ngày chờ đợi ở bến phà
Vì biết là "Họ" thường ngang qua đi học

Quả tình yêu đã khiến "ai" ngu ngốc
Thương em rồi lại lộc cộc theo sau
Không làm quen hay một tiếng mời chào
"Em lên xe mình đèo nhau em nhé"

Anh mãi sống trong u buồn lặng lẽ
Rồi từng đêm khe khẻ gọi tên em
Giọt rượu cay tình vương mộng thêm thèm
Ước gì mãi còn có em bên cạnh

Anh cứ nói chớ ngại gì né tránh
E một ngày Sáo cất cánh bay cao
Để anh yêu lại luyến tiếc nghẹn ngào
Trách ngày xưa tại sao mình không nói

......LEHONG.....

Friday, February 10, 2012

HẸN NHAU KIẾP KHÁC

Giọt buồn nhỏ xuống tim côi
cho cay mắt lệ khiến đời mất vui
Từ nay buồn chỉ riêng tôi
Còn trong tâm khảm những lời dối gian

Bao lời thề hẹn dưới trăng
"Em yêu anh nhất chỉ cần anh thôi
Dù mai vật đổi sao dời
Vẫn không thay đổi tình tôi với chàng"

Để nay em bước sang ngang
Vui câu xuất giá khiến chàng ngẩn ngơ
Tình buồn trải bấy trang thơ
Rằng yêu em lắm vẫn chờ đợi ai

Bóng chim dần khuất trời tây
Còn anh vẫn mãi đêm ngày chờ mong
Thôi anh người đã có chồng
"Như chim vào lồng tựa cá cắn câu"

Đã không trọn vẹn duyên đầu
Chờ nhau kiếp khác chung nhau một đời

......LEHONG.....

HƯƠNG TÌNH

Tình yêu dậy sóng ngát trời thương
Vẫn mãi cùng em đến mọi đường
Ríu rít bên nhau hòa giọng hát
Lao xao tựa bóng trộn mùi hương
Đôi lần gió bão tàn mơ ước
Mấy bận tim yêu vẫn mộng thường
Nhớ nhé tình này luôn giá quý
Gìn vàng giữ ngọc thuở tơ vương

....HANSY....


TÌNH QUÊ

Hoa tình thơ ấy đẹp yêu thương
Theo bước người đi vạn nẻo đường
Nắng trải tơ vàng tươi ý nhạc
Mây vờn sóng biếc dậy xuân hương
Trập trùng non nước say hoa bướm
E ấp ruộng nương mộng cõi thường
Đá tạc chân quê tình vụng dại
Đầu ghềnh trăng hẹn ánh còn vương.

....nguyenthilan....

GÁI THỜI @ CÒNG

Yêu tôi em nói những lời thương
Dù chị hay anh có chận đường
Ngăn cách đôi tình đang xây ước
Chia lìa trái mộng mới ươm hương
Nếu ba hay mẹ lòng không đổi
Thì ảnh cùng em dạ nghịch thường
Chứng tỏ thuỷ chung em quyết định
Thoát ly thân quyến chẳng hề vương

......LEHONG.....

PHẢI CHI

Phải chi người ghé về thăm
Để lòng tôi bớt tủi thân mỗi chiều
Vắng người bến cũ tiêu điều
Lục bình từng đám tím nhiều hơn xưa
Mỗi lần trời lất phất mưa
Trên con đường vắng gió lùa lạnh vai
Lặng im nén tiếng thở dài
Mấy thu qua vẫn nhớ hoài người xa
Đường xưa tôi vẫn đi qua
Chỉ mình tôi với chiều tà hắt hiu

Gom từng kỷ niệm chắt chiu
Lắng trong nỗi nhớ bao điều vu vơ
Người về đâu nữa mà chờ !
Bao năm xa cách nửa ngờ nửa mong
Mưa chiều giăng mắc dòng sông
Ai người nhặt hộ tơ lòng tôi rơi !

Làm sao nỗi nhớ thương vơi
Trăm năm lối mộng ngỡ đời có nhau
Giờ lòng nặng nỗi ưu sầu
Người xưa ...có biết ... tôi đau xót lòng ?

.....SUONGSUONG.....

THÔI CHỚ ƯU HOÀI

Tiếc chi người đã sang sông
Qua cầu rút ván khiến lòng em đau
Hết rồi ước vọng ban đầu
Sao em nơi đó âu sầu nhớ thương ?

Từ khi cách biệt sâm thương
Người xưa tình dứt chẳng vương vấn gì
Thì em than thở mà chi
Cho dung nhan héo còn gì thanh xuân !

Đường đời cũng mới nửa chừng
Là còn cơ hội xin đừng xót xa
Trót sinh ra kiếp đàn bà
Hồng nhan phận bạc vẫn là số chung

Xin ai chớ quá nhớ nhung
Trải thơ tâm sự khiến lòng tôi đau
Vượt cơn sóng gió ba đào
Yên bình tâm trí ngăn trào lệ rơi

Còn bao người tốt trên đời
Giúp em cơ hội xây đời yên vui
Phong ba bão táp qua rồi
Sương Sương vui sống cho tôi an lòng

.....LEHONG.....

NGHỊ LỰC .

Mười mấy năm ...
Vẫn đến trường bằng đôi chân cô em gái .
Bao năm liền XUẤT SẮC _ đề danh .
Thủ khoa Tú Tài Hoàng Thị AN
Người con gái không biết đi mà đã chạy !
Bại liệt , suy tim ...không đủ làm Em ngại
Ý Chí vượt lên số phận con người !
Trung Học Sơn Bình,Long Thành, Đồng Nai
Có một học sinh như thế .

An chưa thi vào đại học
vì đôi chân... _ Em gái Hoàng Thị Loan _
năm sau mới cùng thi với chị !
Thiếu đôi chân , An phải đành chờ vậy !
Em An ơi ! sao không dùng xe lăn ?
Vì vô lẽ cả cuộc đời này
hai chị em phải luôn là một ?!
Hỏi Em câu này... bỗng lòng tôi nghe ủ dột !!!

Tennessee ngày 03/10/2011
....Song Thu....

HAI MẢNH ĐỜI GIAN KHỔ

Hiếm trên đời có cô em như vậy
Đưa chị đến trường chẳng quản ngại đôi chân
Bại liệt, suy tim số phận chị cam đành
Nhưng thương chị nên em giành gánh vác

Thương hai em bởi cơ hàn phận bạc
Nhưng không cam chịu phó thác cho Trời
Vẫn cùng nhau vượt khó để đến nơi
Bao gian khổ vẫn không lời oán trách

Thi đại học nhưng An nào có cách
Vì Hoàng Loan một cấp dưới lớp em
Đành chờ thôi và cố gắng học thêm
Để năm sau sẽ cùng em vấn bước

Mong hai em sẽ vượt lên phía trước
Cầu có người ơn đức giúp xe lăn
Cho Hoàng An được dong rủi trên đàng
Và Hoàng Loan khỏi gian nan vất vả

......LEHONG.....

ĐÁM CƯỚI TRỜI MƯA

Đám cưới trời mưa thế mới vui !
Chiếc xe cải tiến tận dùng thôi
Cô dâu thiếu vải e dè nước
Chú rể thừa hơi ái ngại trời
Trước đẩy sau đùn ... xe nhúc nhích
Phải đưa trái đón ...nước bơi bơi
Ông trời lắc lẻo chơi trò nghịch
Thiên hạ một phen khúc khích cười !

13/8/2010
....Song Thu....

Chào anh le hong .
Cho Song Thu ké vào topic anh một bài thơ Đường vui anh nhá


THẤY ĐÂU CƯỜI

Trời mưa đám cưới đúng là xui
Chắc chắn mọi người sẽ ướt thôi
Khách khứa thân run tìm chổ nấp
Rể dâu lạnh cóng chịu ngoài trời
Xe hoa ngập bánh lê ì ạch
"Cải tiến" nước dầy khó thể lôi
Thiên hạ e dè nhìn đám cưới
Cô dâu méo mặt thấy đâu cười !

.....LEHONG.....

VALENTINE'S DAY

Mới đó Valentine tời rồi
Tốn tiền mua sắm vẫn vui thôi !
Hột xoàn trắng xóa lòng chua xót
Cẩm thạch xanh lè dạ hỡi ôi
Được tiếng hào hoa, quà thiếp gởi
Là người lãng mạn, phấn son bôi
Bông hồng biểu tượng lời thân ái
Lễ tục tình yêu cuộc sống đời

......Vancali.....

BÔNG HỒNG

Ngày xuân cũng thoáng vội qua rồi
Tiếp Lễ Tình yêu đến đó thôi
Nhẩn cỏ trao em đau xót dạ
Hột xoàn đính ước khẻ than ôi !
Tưởng là em giận không buồn ngó
Đâu ngỡ nàng vui lại bãi bôi
Anh chớ ngại ngùng khi thiếu thốn
Bông hồng anh tặng thấy vui đời

......LEHONG.....

MÊ THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường thong thả ghé vào chơi
Nhấp bút vài câu lặng cả cười
Niêm luật cứng queo chừng lọng cọng
Trắc bằng lộn xộn khó khơi khơi
Mãi vui câu cú nguyền mơ đẹp
Hoài giỡn thi thư ước mộng ngời
Đã trót thương yêu vần điệu ấy
Nên lòng dậy tứ khắp nơi nơi

....HANSY....

KHÔNG DỄ VÔ CHƠI

Thơ Đường không dễ để vô chơi
Không khéo làm trò chúng bạn cười
Trắc trắc không quen nên lúng túng
Bằng bằng chưa rõ lại dò khơi
Thất ngôn bảy chữ từ thông suốt
Bát cú tám câu nghĩa sáng ngời
Cứ thử vào đi rồi sẽ biết
Nhưng mừng thơ vẫn có nơi nơi

.....LEHONG.....

TẤM LÒNG CỦA BIỂN

Tấm lòng biển cả lượng không lường…
Nghìn vạn nhánh sông đổ đại dương
Muối lọc nhớp nhơ cùng bốn bể (*)
Bờ thay nỗi nhọc khắp muôn phương
Nước tươi chảy lại nơi trông đợi
Người khỏe quay về chốn vấn vương
Cảnh đẹp người xinh nhiều hải sản
Không gian Tạo Hóa tỏ yêu thương

(*) Trích Rabbouni , L.m Nguyễn Cao Siêu

.....TTKT.....

NGHĨA MẸ TÌNH CHA

Có việc đôi khi thật khó lường
Việt nam trôi nổi đến Tây dương
Trưởng thành lưu lạc nơi xa xứ
Lớn tuổi giang hồ kiếp gió sương
Nghĩa Mẹ bao la còn nhớ mãi
Tình cha vời vợi vẫn tơ vương
Ước mong sớm trở về quê cũ
Thăm lại song đường thỏa nhớ thương

.....LEHONG....

Thursday, February 9, 2012

MÊ HỒN

Em là con gái của bao nhà
Nghiệp dĩ vốn là kết xướng ca
Tối đến điểm trang nơi quán rượu
Ngày thì làm việc ở phòng trà
Dung nhan kiều mị như hoa hậu
Giọng hát thanh tao giống mật pha
Ra thế lắm chàng đeo như đỉa
Thích tiền nhiều chút dẫu hơi già

....HANSY....

KHỔ TỚI GIÀ

Chắc chắn là tôi khổ nhất nhà
Vì bà xuất phận kẻ cầm ca
Ban ngày diễn xuất trên sân khấu
Tối đến ca ngâm chổ rượu trà
Ân nghĩa vợ chồng còn thắm đượm
Duyên tình đôi lứa sẽ phôi pha ?
Có lẻ số phận tôi như vậy
Bởi vợ rồi đây khổ tới già

.....LEHONG.....

DỐI GIAN

Ngày xưa nếu biết chuyện không thành
Chẳng phải yêu người khỏi khổ anh
Cứ tưởng thơ ngây chưa nếm biết
Nào hay bội phản đã từng rành
Đầu môi ngọt xớt lừa như cuội
Chót lưỡi chua lè dối tựa chanh
Tiếc mãi trao lầm tim đậm dáng
Nên lòng nỗi nhớ cứ luôn hành

....HANSY...

THOÁT LY

Hai đứa yêu nhau mộng chẳng thành
Nỗi buồn nào phải chỉ riêng anh
Trường đời mưu trá chưa từng trải
Cuộc sống hiểm sâu đâu đã rành ?
Ngày đó lời anh như mật ngọt
Bây giờ miệng mẹ tựa như chanh
Em ơi từ mẫu không ưng ý
Kế hoạch thoát ly ta tiến hành

.....LEHONG.....

Wednesday, February 8, 2012

THIẾU THIẾU

Hôm nay ngày lễ của tình yêu
Thành thật trao em với những điều
Em ốm dạng hình trông rất yểu
Anh gầy thân thể ngó như Miêu
Mấy ngày nằm ngủ không chăn chiếu
Hết tháng chèo queo chỉ mấy liều
Chúng sống bao năm như thiếu thiếu
Thì ra chung dạo phố chiều chiều


......LEHONG.....

TRĂNG LÒNG

Trăng trải tình Trăng với bạn thơ
Trăng gieo giọt tím nỗi thương chờ
Trăng ươm sợi nhớ cho dày kén
Trăng ủ giọt sầu để nặng tơ
Trăng chở sóng tình về biển mộng
Trăng đưa thuyền nghĩa tới sông mơ
Trăng đem hạnh phúc lên Hằng Cuội
Trăng chiếu muôn nơi chẳng loá mờ.

...Bùi Xuân Phương...

TRĂNG CHỚ HỜN

Trăng hỡi làm sao sáng tác thơ
Trăng lao xuống núi để ta chờ
Trăng say xe chỉ cùng em Nguyệt ?
Trăng bận xây tình với lão Tơ ?
Trăng mãi mười lăm gây sức sống
Trăng hoài mười sáu tạo niềm mơ
Trăng ơi cứ sáng lên đi nhé
Trăng chớ hờn ai để nhạt mờ

.....LEHONG.....

Sắc xuân

Sắc thắm mừng vui đến mọi nhà
Nhạc đời tấu lại khúc hòa ca
Nắng hồng nhẹ tỏa cùng non nước
Nụ biếc ngời thơm với rượu trà
Theo gió bay bay làn tóc xõa
Tạ người rợp rợp cảnh vườn pha
Thiên nhiên hữu ý xòe tơ lụa
Cung chúc an khương trẻ tới già

....Ái Linh....

SI TÌNH

Em đẹp thông minh nổi nhất nhà
Bên ngoài hảnh diện một danh ca
Quê cha nghèo khổ nơi Phan Thiết
Đất mẹ cơ hàn chốn Vĩnh Trà
Lắm vị khóai lòng nên để ý
Còn em hờ hững kể như pha
Bao người đeo đuổi tìm cơ hội
Trong số tình si lắm kẻ già

....LEHONG....

TÌNH ĐỜI

Cõi thế sao mà lắm đổi thay
Lòng người mới đó đã xoay này
Thịt xôi hỉ hả đeo hôm sớm
Cơm rượu no kềnh nhậu tối ngày
Còn khá nhiều anh bơm chữ nịnh
Hết thời lắm chị xỏ câu cay
Tình đời nhạt thếch như cơm nguội
Thật chán cho mình kiếp sống vay

....HANSY....

TRẢ HAY VAY ?

Áo quần tơi tả chẳng đồ thay
Không hiều vì sao khổ thế nầy ?
Lam lũ làm thuê không nghỉ tối
Siêng năng ở mướn kể chi ngày
Cuộc đời luôn gặp nhiều ngang trái
Tâm sự riêng mang những đắng cay
Định mệnh dành phần oan nghiệt quá
Tôi đang trả nợ hay cho vay ?

.....Lehong.....

ĐỒNG MÔN

Thuở đó cùng nhau học một trường
Tình thân mỗi lúc lại càng vương
Qua qua lại lại chơi nhiều chỗ
Xuống xuống lên lên ngủ một giường
Nhớ mãi bao chiều đùa thế thế
Thương hoài những buổi chút sương sương
Giờ đây bạn cũ còn đâu nữa
Vọng lại trong tim nỗi vô thường

....HANSY....

ĐẠO LÝ LUÂN THƯỜNG

Quen nhau tuy chẳng học cùng trường
Nhưng cớ vì sao mãi vấn vương ?
Mộng ước một ngày ngồi đối bóng
Mong sao có lúc sống chung giường
Đã từng sưởi ấm cho vơi lạnh
Mấy bận che đùm đở gió sương
Hôn sự do song thân định liệu
Dám đâu vượt đạo lý luân thường !

......LEHONG......

KIẾP GIÓ SƯƠNG

Em đẹp còn thêm điểm phấn hương
Đài trang nên má đỏ môi hường
Một thời đã khiến người theo đuổi
Một thuở làm lòng tôi lụy vương
Vì vậy bao chàng trai vọng tưởng
Thế nên lắm phụ mẫu nhìn thương
Đường tình cứ ngỡ em vui sống
Sao lại trầm mình kiếp gió sương ?

.....HONGLE09.....

Tuesday, February 7, 2012

NỢ TRẦN AI

Thế thái nhân tình lắm đổi thay
Xoay xoay đảo đảo ở đời này
Nay giàu mai khó không kỳ hạn
Trước thắng sau thua chẳng tính ngày.
Thất bại buồn lòng đừng trách lẫn
Nỗi đau sầu dạ chớ chua cay
Má hồng quân tử qua thời vận !
Gánh nợ trần ai cuộc trả vay ! ?

....TTKT....

TRẢ VAY

Qua cơn bĩ cực tớ mừng thay
Thoát được gian nan của kiếp nầy
Không bạc đóng tiền nhà mỗi tháng
Thiếu tiền chịu cọc mướn xe ngày
Ngày ăn cháo trắng không đường ngọt
Tối chấm bánh mì mắm ớt cay
Có lẻ ngày xưa tôi tạo nghiệt
Nên giờ phải trả những gì vay !

.....LEHONG....

CHỨNG NÀO TẬT ẤY

Lệ hồng em lả tả tuôn rơi
Có phải vì tôi ác quá trời ?
Ông xã mặt lầm lì ít nói
Vợ nhà miệng ông ổng nhiều lời
Bao lần em biện minh vô tội
Mấy bận tôi tha thứ hết rồi
Những tưởng em ăn năn sám hối
Nhưng mà tật ấy vẫn không thôi

.....LEHONG.....

"CẮT"... KHÔNG THA

Chỉ tại tôi mê quá mấy bà
Đem lời ghẹo Nguyệt với trêu hoa
Không thèm o bế người bà xã
Chỉ biết chăm lo kẻ cận nhà

Sáng sáng chờ em đi chợ cá
Trưa trưa tôi ngoắc ả sang nhà
Vợ tôi bắt gặp la ầm quá
Bà nói phen nầy "Cắt" chẳng tha

.....LEHONG.....

HỠI ĐÀN BÀ

Đinh mệnh ông trời đặc để ta
Là tên dại gái lẫn đàn bà
Đôi khi rỗng túi vì khao khát
Những lúc sài tiền chẳng xót xa

Bởi dạ nôn nao thèm dục vọng
Do ai rạo rực gợi dâm tà
Ôm eo mỹ nữ tình tang móc
Bạc chẵn chưa xong lấy thẻ cà

.....CÁ MẶN....

LÀM QUEN

Hình như đang để ý nhìn ta
Hổng biết gái tơ hay mụ bà ?
Liếc mắt tưởng là người quen biết
Cận mày mới rõ kẻ phương xa
Em chờ ai đó từ ban sớm
Tôi đến bên em lúc xế tà
Quả thật em như tiên giáng thế
Làm quen tôi chẳng ngại la cà

.....LEHONG.....

NHỚ HOÀI

Người đẹp bằng lăng tím tóc cài
Ngẫn ngơ tôi đã thấy thương ai
Năm xưa đẹp nhất nơi trường học
Hiện tại hoa khôi giữa khán đài
Chắc hẳn đã quên rồi quá khứ
Ắc là đang nghĩ đến tương lai
Người ta chẳng ngó ngàng tôi nữa
Chỉ trách cho tôi cứ nhớ hoài

.....LEHONG.....

MONG ĐƯỢC BÊN EM

Bỗng chợt mênh mang nghĩ đến nàng
Không là cô gái sống đài trang
Cha hiền bạc mệnh vào lòng đất
Từ mẫu gian nan cõi thế gian
Tuy vậy em yên tâm giúp mẹ
Thế nên tôi vững dạ tin nàng
Mong là gia đạo thôi gian khó
Tôi được bên em kết đá vàng

....LEHONG.....

Monday, February 6, 2012

GƯỢM ĐÃ

Chưa hết xuân mà ngóng hạ đông
Sống sao lơ lửng dễ chua lòng
Trời đang ấm dịu ngời sắc biếc
Đất vẫn nồng hương rạng nét hồng
Qua tết nóng hầm ai chịu thấu
Rồi xuân mưa xuống lũ dâng sông
Thanh bình cứ hưởng thêm đi đã
Thu đến chán phèo ngắc ngứ dòng

....HANSY....

CẠN TỎ CÙNG AI

Xuân về New york vẫn như đông
Muốn Tết đi chơi cho thỏa lòng
Ngặt nỗi mưa rơi người lạnh cóng
Do nơi gió bấc má tê hồng
Thu xưa lặn lội ra sân bóng
Nay tết ngại ngần đến bến sông
Xuân đến nhưng hai nơi khác biệt
Tâm tư xin cạn tỏ đôi dòng

....LEHONG....

Xuân của ta

Xuân gợi thi nhân muôn khúc ca
Xuân đưa nắng ấm đến bao nhà
Xuân choàng phố thị trăm màu thắm
Xuân phủ đồng quê vạn sắc hoa
Xuân mở đường mơ khi gió lặng
Xuân khơi lối mộng lúc mây tà
Xuân đi xuân đến tình nguyên vẹn
Xuân chẳng bao giờ phản trắc ta

..Bùi Thanh Thanh Khiết..


TÌNH XUÂN

Xuân nồng hương ấm rộn tình ca
Xuân gọi niềm mơ đến mọi nhà
Xuân dậy hương tình đơm tiết lộc
Xuân đem sắc thắm điểm mùa hoa
Xuân mong hạnh phúc luôn bừng sáng
Xuân ước tình yêu chẳng lụn tà
Xuân biếc ngàn đời trên cõi thế
Xuân hồng muôn nẻo đẹp lòng ta

....HANSY....


XUÂN CHẲNG RIÊNG AI

Xuân nầy tôi viết bản tình ca
Xuân đến an vui khắp mọi nhà
Xuân đượm môi hồng người thiếu nữ
Xuân nồng nhụy thắm những bông hoa
Xuân khai vạn vật như hừng sắc
Xuân hết muôn loài tựa xế tà
Xuân chẳng riêng ai mà tất cả
Xuân nghèo chớ trách cứ chi ta !

.......LEHONG.....

TUỔI GIÀ 3

nói qua nói lại cũng bằng thừa
dám nói, dám làm, dám thử chưa ?
vợ chồng không chỉ chung quanh sex
còn lắm nhiều điều như nắng mưa

vắn tắt nói cho xong một lần
dù già nhưng ...im vẫn còn gân
đêm bẩy, ngày ba, vẫn chưa ngán
thuốc bổ, nhân sâm vẫn chưa cần

người già thì được cái tính trầm
ít nói, không còn tính lăng nhăng
chả thiết tranh cãi, ăn thua đủ
rõ thật là Ông, hết phải thằng

huyênh hoang khoác lác như những thằng
lâm trận thời cứ nói tung tăng
chả biết ất giáp, nhào vô đại
chưa đáo vô thành đã xịt nhăng

biết thì hãy nói chớ nói nhằng
cái gì cũng biết, cứ khăng khăng
ra ta có lý, mà chưa thử !
nói vậy mà có nghe được chăng ?

đừng có đánh giá theo bề ngoài
tám mươi mà vẫn có con trai
sách báo có đầy tin như vậy
gái non hết thích bọn con giai ...

....Nth.....

hehehe ...


"Gái non hết thích bọn con giai"
Phải chăng già khú vật ấy dài ?
Hổng lên nhỏ chọc nên thoải mái
Coi chừng quá sức có ngày "Die" !

"Người già thì được cái tính trầm"
Nhưng khi đụng việc hay lăng nhăng
Nhai đi nhắc lại như giẻ rách
Thật đúng là già tính khó khăn !

"Biết thì hãy nói chớ lăng nhăng"
Nhưng lại có người cứ khăng khăng
Già tôi còn gân hơn bọn trẻ
Hỏi trên nhân thế được bao thằng ?

"Tám mươi mà vẫn có con trai"
Thế gian chỉ đếm đầu ngón tay
Thử hỏi được bao nhiêu con gái
Không tiền mà chịu bám theo Ngài ?

DNA hãy đem thử ngay
Để xem nó có đúng máu Ngài
Hay là đang nuôi con hàng xóm
Đang sống cùng ông lại lấy trai ?

"Thuốc bổ nhân sâm lão chưa cần"
Quả thật ông là lão già gân
Đêm bảy ngày ba rồi đột quỵ
Quan tài cò sẵn dành để chôn

Bàn qua tán lại cũng thế thôi
Nhân tôi cũng xin có một lời
Ai đúng ai sai còn người xét
Tranh cãi chi nhiều cũng thế thôi !

......LEHONG.....

SẦU LÃNG TỬ

Sông hồ lang bạt mỏi chân thôi
Cuối nẻo mình ên khổ lắm rồi
Tối đến cô thân sầu dã dượi
Nửa đêm thức giấc lạnh nơi nơi
Cơm ăn lủi thủi thêm buồn kiếp
Nước uống hắt hiu thật chán đời
Cố gắng đi tìm vai để dựa
Giang hồ không khéo lại chìm trôi

....HANSY....

PHẢI CHI EM....

Bố mẹ chối từ phải chịu thôi
Cha anh hỏi ý má em rồi
Lội sông băng ruộng tìm sai chổ
Vượt núi leo đèo kiếm đúng nơi
Những tưởng tình đôi ta trọn kiếp
Ai ngờ duyên hai đứa ngăn đôi
Phải chi em thuận lòng chung ý
Lễ giáo chẳng cần ta nổi trôi

.....LEHONG.....

Sunday, February 5, 2012

Ăn chay 2

Đến trường mài đũng suốt năm nay
Gắng sức trau giồi thử vận may
Lên tỉnh đua tài tranh mỏi mắt
Xuống thành đọ sức múa mòn tay
Đậu lên công chức cùng con dấu
Rớt xuống nông dân với chiếc cày
Khấn nguyện Ông Bà xin hộ độ
Mảnh bằng có được hứa ăn chay

...Vancali....

ĐÃ ĂN CHAY

Học hành vất vã đợi hôm nay
Có chắc là mình gặp số may ?
Anh chột lộ bài ta thoải mái
Thằng ngu bí toán tớ khoanh tay
Phen nầy rớt tiếp đành đi cấy
Dịp tới đâu xong hết chịu cày
Mấy lượt nơi trường thi thất bại
Dù rằng trước mấy tháng dùng chay

......LEHONG.....

THỜI ÁO TRẮNG

" chào cô áo trắng bên đàng
qua rồi giờ học... sao nàng còn đây ?
thẫn thơ thơ thẫn nơi này
trên con phố nhỏ không ai một mình ."

cuối đầu em mãi lặng thinh
để tôi bối rối ..... biết mình đúng, sai ???
vì sương đọng trên mắt nai
vì hương trong gió, tóc mây bềnh bồng

tránh sao ..xao xuyến cõi lòng ?!
quay đi không nỡ , lòng vòng không hay !!
ngập ngừng .... trao chiếc khăn tay _
" anh này lạ thật, có ai khóc nè !!"

sụt sùi đôi mắt đỏ hoe :
"bụi bay vào mắt !", em e ấp hờn
ngại ngùng: " ...anh.... xin lỗi em !"_
"anh đâu có lỗi !.... em buồn ai đâu !?! "

nụ cười pha lẫn nỗi sầu
để tim tôi lặng chìm vào lãng du
để tôi được nếm tương tư
đêm về xây mộng . mong chờ ước ao
để chiều tôi lại theo sau
cô em áo trắng , trắng màu thơ ngây.

......SẦU LẮNG.....

CẢM TÁC THEO THƠ SẦU LẮNG

Tan trường áo trắng còn đây
Thẩn thờ đứng tựa gốc cây ven đường
Phải em đang đợi người thương ?
Hình như giọt lệ còn vương mắt sầu !

Nàng rằng : "Ai có buồn đâu
Sao vô duyên hỏi những câu tầm phào !"
_Hay là bồ đá bị đau
Bị người hỏi đúng càu nhàu khó nghe ?

Thấy rồi đôi mắt đỏ hoe
Sụt sùi muốn khóc còn e người cười !
_"Hay ghê! Nói thật ngay rồi
Khăn tay trao lẹ cho tôi ngăn dòng "

"Thời may gặp kẻ ở không
Chắc chưa bồ bịch lòng vòng định Dzê ?"
_"Cùng chung trên một lối về
Thấy em buồn bã...vụng về làm quen

Có thể cho biết họ tên
Số Phone là mấy tên miền bao nhiêu ?"
Biết rồi anh sẽ chiều chiều
Gọi em bắt máy mình dìu dắt nhau

Rồi đây tình bạn khơi màu
Bạn bè lại thốt những câu ân tình
Qua rồi những lúc đêm đen
Bình minh lại đến đôi mình sánh vai

.....LEHONG.....

TÌM HƯƠNG

Đất trời báo hiệu đã phai đông
Ta mãi chìm trong giá rét lòng
Có phải hương xưa còn mộng biếc
Hay là dáng cũ vẫn mơ hồng
Lao xao én liệng trêu làn nắng
Chấp chới hoa bay ghẹo ánh sông
Góc nhớ cứ về ran muối xót
Màu trăng vỡ nát giữa bao dòng

....HANSY....

MONG ƯỚC MÙA THU

Tháng hai thời tiết vẫn như đông
Thiếu bạn làm sao được ấm lòng ?
Tội nghiệp bao chàng tay cứng cóng
Vui thay mấy ả má tươi hồng
Trưa trưa thả bộ trầm trời nóng
Tối tối cuộn mình tránh gió sông
Ước muốn mùa thu mau đến chóng
Nhìn người xe cộ ngược xuôi dòng

.....LEHONG.....

NHỚ

Em đi trên lối nhuộm mưa hồng
Để lại mình ta xót cõi trong
Ngày đó ai vui men tiệc rượu
Mà đây tan nát phím tơ lòng
Mùa sang hội ngộ còn mơ tưởng
Xứ lạ tương phùng có ngóng trông
Đã lỡ duyên thề trăng cũ vỡ
Ơi người lệ nhớ thắm bao dòng

....HANSY....

NƯỚC XUÔI DÒNG

Trông em đôi má thắm hồng hồng
Điệu bộ xe dường gái trắng trong
Tình cảm em trao tim khắc nhớ
Chân tình anh đáp sẽ ghi lòng ?
"Comment" họ vẫn hoài mong đợi
Thư viết ai còn mãi ngóng trông ?
Ước được ba mẹ em chấp thuận
Hôn nhân là chuyện nước xuôi dòng

....LEHONG....

BẾN VẮNG

Thương nhau là thế lại đành thôi
Xa xót năm canh cũng hết rồi
Tình phụ đau lòng phơi muôn lối
Tình chung xót dạ gởi đôi nơi
Đò đưa người ấy chênh vênh dáng
Lệ rước thân này tím tái đời
Dẫu biết ngàn năm đều cách biệt
Sao mình nước mắt mãi hoài trôi

....HANSY....

KIẾP GIANG HỒ

Duyên lỡ không thành phải chịu thôi !
Dù sao tình ấy cũng phai rồi
Tại vì mộng tưởng không nhằm chổ
Do bởi ước ao chẳng đúng nơi
Ai nhủ lòng thương người phản bội ?
Tôi thầm thù hận kẻ lừa đời
Từ nay vẫn dấn thân cô lẻ
Kiếp sống giang hồ mãi nổi trôi

....LEHONG....

XUÂN QUÊ

Sóng gợn êm mềm lá mạ non
Đồng xa trải lụa nắng tươi giòn
Tre già ngã dáng vành trăng khuyết
Trúc nõn vươn mình ngọn bút son
Khói bếp miên man chiều én luyện
Đàn trâu vội vã ngõ thôn mòn
Xuân về lắng đọng lời chim gáy
Vẳng tiếng diều xa sáo véo von

....Duyên An....

THA HƯƠNG

Làng quê mờ ảo dưới trăng non
Thấp thoáng trong mơ bóng lụa giòn
Xa ngái sông xưa làn nước bạc
Nhớ thầm người cũ gót chân son
Mùa thơm hương đượm vờn tay mẹ
Hội lễ mừng vui rải lối mòn
Đã mấy thu rồi không về được
Đêm nằm thao thức nhớ chon von

....HANSY....

XUÂN VÀ MẸ

Mười sáu em như quả mận non
Hay là bánh tráng nướng còn giòn
Mấy cô trang điểm tô thêm phấn
Các chị làm duyên điểm chút son
Thầm tiếc thân hoa nầy ốm yếu
Vẫn mừng vóc dáng mẹ chưa mòn
Xuân nầy sức khỏe còn khang kiện
Ngồi cạnh Mẹ hiền miệng ví von

....LEHONG....

Saturday, February 4, 2012

NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG

Văn Miếu bừng lên sắc kế thừa
Thơ Đường Việt hoá tự ngàn xưa
Thi nhân bút tả trang hào kiệt
Dũng tướng thơ thay tiếng giáo khua
Lời lẽ hào hùng chinh bắc quốc
Ý tình sâu sắc dưỡng nam vua
Gió lay khó đổ cây bền gốc
Mưa thuận muôn hoa nở bốn mùa

.....HỒ VĂN THIỆN.....

ĐƯỜNG THI LUẬT

Đường thi đúng luật có đâu thừa
Bát cú thất ngôn tự thuở xưa
Trắc trắc âm vang như trống đánh
Bằng bằng thanh vọng tựa chiêng khua
Thi nhân nỗi tiếng thường quan lại
Văn giỏi lừng danh có cả vua
Dân Việt thơ ca là cuộc sống
Làm thơ sáng tác kể chi mùa

......LEHONG.....

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH YÊU

Chúc mừng Sinh nhật Anh yêu
Thêm một tuổi mới với nhiều thành công
Gửi Anh triệu triệu đóa hồng
Như tình em đó - ấm nồng thiết tha
Quà Sinh nhật - gửi từ xa
Hương tình tỏa ngát mặn mà lời thơ
Vườn tình ái - phủ đầy mơ
Gửi Anh nơi ấy bài thơ của lòng .

Cùng em thắp ngọn nến hồng
Lung linh tỏa sáng căn phòng đầy hoa
Ước gì chỉ có hai ta !
Dệt bao mơ ước để xa hóa gần .
Em mong ước ...được một lần
Cùng Anh thổi nến chia phần bánh kem
Bên nhau mình thức trọn đêm
Mừng Anh Sinh nhật - Rượu mềm bờ môi .

......Sương Sương.....

NHƯ CÓ EM.....

Hôm nay sinh nhật mình tôi
Tình thư em gỞi với lời ước ao
Ước gì mình ở bên nhau
Cùng nhau cắt bánh nguyện cầu tơ duyên

Đôi ta sớm được phỉ nguyền
Dây tơ kết chặc bền duyên vợ chồng
Cùng em thổi ngọn nến hồng
Trong tâm thầm hứa lòng không đổi dời

Rượu hồng ấm áp đôi môi
Vội vàng khép kín bao lời ái ân
Tình xa như hóa lại gần
Bánh kem cúng cắt chia phần cho nhau

Đôi tim nhịp đập đổi trao
Hồn ngây ngất tựa lần đầu mình yêu
Bên anh em vẫn yêu kiều
Tình em anh nguyện chắc chiu từng ngày

......LEHONG......

HƯ HAO...

Thân nhân ở đấy cứ lao xao
Chút máu vừa rơi dính dưới rào
Chiếc áo ôm vai nên nhuộm đỏ
Cánh tay lìa xác phải nghiêng chao
Đàn em trợn mắt, mồm tru tréo
Bác sĩ cuối lưng, giọng ngọt ngào
Thầm hỏi Đại Ca mà lịm chết
Thì đời thầy thuốc có hư hao?

.....Phiêu dao....

LỜI ĐẠI CA

Đại ca bật thốt "chẳng làm sao" !
Tớ chết.... nhà ông bọn chúng cào
Chồng vợ các con đi húp cháo
Đốc tờ giải nghệ sớm cho mau

Cánh tay nhuộm đỏ thắm tươi màu
Thiên hạ bu quanh chắc tóm tao
Hãy bảo đàn em mau tẩu tẩu
Chậm chân Cảnh sát bắt vô rào

......LEHONG.....

HOÀNG MAI

Như cánh phụng hoàng giữa sắc hoa
Hoàng mai óng ánh hạnh ngời ra
Tao nhân mê trí khi ngâm vịnh
Mặc khách xiêu tâm lúc lại nhà
Mùa hẹn duyên nồng cùng nắng gió
Xuân sang tình thắm khắp gần xa
Mộng vàng ủ ấp lòng tơ tưởng
Xao xuyến hương đời đượm ngát ta

....HANSY....

EM VỚI TA

Em đẹp như là một đóa hoa
Hoàng Mai tên ấy Mẹ sinh ra
Dự thi hoa hậu : em lên tỉnh
Chọn tuyển vú nuôi : tôi ở nhà
Phận bạc đành nương thân xóa bếp
Thân nghèo nhưng tựa chốn cao xa
Sang hèn phân cách tình hai trẻ
Giai cấp định rồi em với ta

.....LEHONG....

THÈM MÈO

Rậm rực đêm ngày muốn xực theo
Kiểm tiền trong túi quá ư nghèo
Lân la tìm đến lo tiêu hẻo
Nấn ná kiếm hoài cũng thấy teo
Má phấn phởn phơ nghe í éo
Mắt rồng lúng liếng gọi lên đèo
Mê mê tỉnh tỉnh chừng ai bẹo
Ngơ ngẩn lợn thèm lại bị treo

....HANSY....

THÍCH HEO

Thấy em đẹp quá vội đeo theo
Ngặt nỗi nhà em ở cuối đèo
Mỗi tối em nằm chân gác tréo
Hằng ngày anh ngủ cẳng chèo queo
Rỗi công liên tục đi trêu ghẹo
Rảnh việc thường xuyên chọc ghệ bèo
Mập mạp nhìn em trông quá béo
Trông xa cứ tưởng thật là heo

.....LEHONG.....

Friday, February 3, 2012

LỀU CHÕNG ĐI THI

Loa truyền nạp quyển mấy hôm nay
Giải thưởng to đùng nếu…gặp may!
Hạng nhất quy ngô nhai gẫy họng
Về nhì đổi kẹo mút mòn tay
Bằng bằng ớn óc âm mìn phá
Trắc trắc dòn tai tiếng máy cày
Bắt chước nhà người thi với thố
Ngẫm hoài chẳng rõ mặn hay chay?

.....Thi sĩ Gàn.....

ĂN CHAY

Ôn luyện bài thi mấy tháng nay
Để còn hi vọng có cơ may
Ra kinh ứng thí lê chân mỏi
Đên lớp tranh đua viết uể tay
Nếu đậu người thưa ông xếp lớn
Bằng rơi họ gọi chú dân cày
Vái trời phù hộ con đừng rớt
Thịt rượu xin chừa để đớp chay

.....LEHONG.....

XUÂN ĐẾN

Xuân đến đất trời thơm ngát hoa
Chồi non đua sức lộc phun ra
Gió mây tĩnh lặng yên trăm mối
Sông nước hòa mơ ổn vạn nhà
Sức sống tuôn trào vun đến ngọn
Tình yêu bừng dậy trải từ xa
Tết đến tưng bừng trên cây cỏ
Người người hớn hở rộn lòng ta

...HANSY ...

SI TÌNH

Em đẹp như là một đóa hoa
Phun châu nhả ngọc miệng tuôn ra
Tài ca nỗi tiếng vang nguyên xóm
Sắc đẹp trội danh nhất cả nhà
Chắc hẳn ngẩn ngơ khi chạm mặt
E là mê mẫn lúc nhìn xa
Bao người đeo đuổi tìm cơ hội
Trong số si tình ắc có ta

....LEHONG....

NỒI NÀO VUNG ẤY

Gặp thế thật là quá phí công
Uổng đời hương phấn thắm môi hồng
Bôn ba mệt sức đầu không có
Xuôi ngược mỏi đời cuối lại không
Quê quán xem chừng nơi kẻ vắng
Thị thành ra thử chỗ người đông
Nồi nào vung ấy tìm thêm chút
Có phước được chồng thỏa ước mong

....HANSY....

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !

Lựa mãi chọn hoài chỉ tốn công
Nghĩ chi đến má phấn môi hồng
Tình yêu cứ ngỡ tay cầm chắc
Số mệnh nào ngờ túi trống không
Mãi sẽ sang xuân rồi đến hạ
Dần dà thu hết lại qua đông
Xuân nầy tôi vẫn còn đơn bóng
Biết đến bao giờ để đợi trông

...LEHONG....

HOÀI NIỆM

Thu xưa nào biết có lòng phai
Tình mộng trao nhau cứ ngỡ dài
Tóc bím hoa cài xinh dạ ngọc
Môi hồng tim gởi đẹp lòng ai
Tờ thư thắm đượm len mờ trí
Nét chữ dịu êm vọng khẽ hài
Kỷ niệm len về trong nỗi nhớ
Còn đâu ngày cũ lắm nồng cay

....HANSY....

HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU

Tình mình rồi sẽ sớm tàn phai
Thời khắc quen nhau chẳng được dài
Mỗi tối tôi mơ hình bóng họ
Hằng đêm em mộng tưởng về ai ?
Giống như nhân vật trong tuồng cổ
Y hệt diễn viên ở kịch hài
Cứ mãi vòng vo không đoạn kết
Tình yêu hương vị lắm chua cay !

......LEHONG......

KHÚC TÌNH XUÂN

Xuân đã về rồi nắng ngẩn ngơ
Cỏ hoa khoe sắc tự bao giờ
Mai vàng trước ngõ vờn cơn gió
Lộc biếc trên cành nẩy tứ thơ
Thiếu nữ dâng hương lòng khấn nguyện
Thi nhân chấp bút dạ mong chờ
Xôn xao én lượn đầy con phố
Đôi lứa trao tình thỏa ước mơ.

....BẢO TRÍ....

KHÚC XUÂN

Lời ca êm nhẹ khiến lòng ngơ
Xuân hỡi kìa em đến tự giờ
Lóng lánh sương giăng trên khóm cúc
Dập dềnh trăng tựa cạnh nhà thơ
Nhặt khoan tài tử bao mong đợi
Ẩn hiện giai nhân thoáng mộng chờ
Tình ánh hương nồng vang khúc nhạc
Dập dìu bướm lượn giữa trời mơ

....HANSY....

THIÊN ĐƯỜNG NÀO PHẢI....

Trông em bộ dạng giống tơ ngơ
Xào bát đâm hơi tự nãy giờ
Nói chuyện cơ hồ người đãng trí
Ngâm nga chẳng giống kẻ làm thơ
Người ơi đừng để anh lo lắng
Em hỡi chớ mong gã đón chờ
Cố gắng mau bình tâm tỉnh trí
Thiên đường nào phải lúc em mơ

.....LEHONG.....

SỚM TÌM ĐƯỢC BẠN

nghe LE bày tỏ tâm tình
làm tôi đây cũng ..... giật mình.... nghĩ suy
ngày xưa gái có lỡ thời
cũng chưa hối hả khắp nơi tìm chồng
còn em 16 tuổi xuân ???
đã lo gía lạnh một mình đêm đông ???

phần tôi chẵng dám đèo bồng
tim tôi có một bóng hồng từ lâu

chúc le may mắn ngày sau
sớm tìm được bạn nối câu ân tình

......Sầu lắng......

EM CHỈ THÍCH ANH

Bám anh như bóng với hình
Ngày đêm luôn nhắc chuyện mình với anh
Hỡi anh sao lại đoạn đành
Hững hờ mặt lạ cho em đau lòng

Em đây một dạ thủy chung
Răng long đầu bạc nguyện cùng với anh
Tuổi em mười sáu xuân xanh
Chữ trinh em giữ vẹn gìn từ lâu

Chấp tay khấn vái nguyện cầu
Bóng hồng nào đó gió câu dậm trường
Đời buồn anh lại lang thang
Đêm đêm lên Net tìm nàng gặp em

.....LEHONG.....

CAN

Chó sủa y rằng năm mốt ra
Vô sâu nhậu bết hát hò ca
Hao tài mệt xác hư dăm mụ
Một thắng trăm thua hỏng mấy ba
Chẳng nát thì tan nào được ổn
không toi cũng tịch có đâu hòa
Tiền trong túi bậu cho lành nhé
Đề đóm quên liền chớ liếc qua

.....THI SĨ GÀN ....

HÃY BỎ QUA

Chó sủa nhưng mà nó hổng ra
Phen nầy thua đậm hết reo ca
Kỳ nầy đánh số thua tiền Má
Đợt trước thua bài mất bạc Cha
Rốt lại gia đình luôn gây gỗ
Để rồi anh chị chẳng dung hoà
Bạn ơi chơi số cầu may trúng
Chớ có chắc gì hãy bỏ qua

.....LEHONG....

NHÂM THÌN

Nắng mới lung linh đẹp đóa hồng
Hoa vàng chớm nở giữa trời trong
Âm thanh rộn rã hòa mây gió
Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng
Tiết giá ngày xuân con trẻ đợi
Hương tình vị tết mẹ già trông
Ì ầm pháo nổ giao thừa đến
Năm mới đường thơ kính mấy dòng

...Vancali....

MÙA MỚI

Nắng xuân tươi sáng ửng mây hồng
Hoa cỏ mừng vui óng ánh trong
Ấm cúng đoàn viên trong hồn trẻ
Mặn mà hương lửa giữa tim lòng
Thương yêu cuồn cuộn trời cha nhớ
Hạnh phúc dâng trào đất mẹ trông
In dấu tình mơ trong tuổi mới
Nồng nàn xúc cảm thả đôi dòng

....HANSY....

NƯỚC NGƯỢC DÒNG

Tôi nhận từ em cánh thiệp hồng
Chồng em người ở xứ miền trong
Mẹ ba ép gả tim em nát
Hai đứa chia tay anh thắt lòng
Duyên nợ không thành còn nỗi nhớ
Tình yêu trắc trở hết chờ trông
Tơ hồng Nguyệt lão không xe kết
Thuyền mộng sóng xô nước ngược dòng

......LEHONG......

Thursday, February 2, 2012

EM KHÔNG HIỂU

nếu le hong hiểu lòng này
tôi xin cảm tạ đến ai một lời
mong đừng vì chút thơ vui
dễ dàng đùa cợt... ngõ lời yêu thương !
tình ai chẵng có vui buồn ?
xin đừng thương hại... vấn vương bận lòng !

tim này còn mãi ngóng trông
ánh nhìn ấm áp,... thẹn thùng em (tôi) trao
một đều em chẵng hiểu đâu !
vì em không hiểu..... nên Sầu Lắng thôi !!!

.....Sầu lắng.....

Ngại chi không tỏ hết lời
Cho "Sầu Lắng" đọng để đời thêm vui
Nầy là mộng thắm bờ môi
Cái nhìn tha thiết khiến tôi ngại ngùng

Đời người ai tránh khỏi buồn ?
Nhưng vui để sống chẳng vương bận lòng
Trách chi cho Sáo sang sông
Ngày nay anh lại ngóng trông đợi chờ

Vui buồn qua mấy vần thơ
Cùng nhau bầu bạn....đợi chờ lương duyên
Chắc là anh hổng buồn phiền
Được như thế đó em yên tâm rồi !

......LEHONG.....

MONG EM HIỂU

lehong tình thật thiết tha
làm tôi ngưỡng mộ người mà bạn thương

tình tôi nhiều lắm vui buồn
vì em tôi thích... dỗi hờn đôi mươi
em thường hay nói với tôi
"...tình yêu như gió... đến rồi lại đi
hẹn thề non nước làm chi
người trong nhân thế mấy ai chung tình ?"
nhớ nhung rồi lại ngóng trông
mong ngày em hiểu tấm lòng của tôi

.....SẦU LẮNG.....

Tấm lòng anh....em hiểu rồi
Nhưng tội anh phải đơn côi một mình
Chưa chi đã mất niềm tin
Người trong nhân thế một mình nàng đâu ?

Người ơi chớ vội ưu sầu
Nhớ lời giã dối....mấy câu bạc tình
Thương anh chẳng nhẻ làm thinh
Mong anh nghỉ thấu chân tình của em

Đừng khiến em phải buồn thêm
Đêm đêm thao thức bên rèm chờ trông

......LEHONG......

DỖI HỜN TRẺ CON

lời ai nói thật là hay
nghe như mật rót vào tai đây rồi
tình như cổ tích giữa đời
lehong... có lẽ đang cười tôi đây!

làm sao em hiểu tình này ?
để rồi mơ ước trúc mai trọn trời
có chăng mơ ước xa xôi
đêm về khắc khoải mình tôi vui buồn

em chưa từng nói yêu thương
em tôi chỉ mãi dỗi hờn... trẽ con ...!!!

......Saulang.....

Tuổi xuân em đã sồn sồn
Sao anh lại bảo trẻ con....dỗi hờn ?
Bấy lâu em đã ngầm thương
Chờ anh ngỏ ý dọn đường mà thôi !

Chỉ mong giao ước một lời
Song thân hoan hỷ kết đôi chúng mình
Rồi đây anh khỏi một mình
Đêm khuya khắc khoải bóng hình xa xôi

Em xin thề nguyện một lời
Yêu anh muôn kiếp đời đời thủy chung

.....LEHONG......