Saturday, January 19, 2013
VỊT GIỜI
VỊT GIỜI
Hai con vịt giời
Đủ lông
đủ cánh
bay đi
Trước gần
sau xa...
Bỏ lại quê nhà
hai con vịt già lạch bạch !
Trời sáng trăng
sáng cả sao
Cửa không mở
gió cứ lọt vào
lạnh buốt !
Đôi vịt già chăm chút
lẫn cho nhau
Cái đói cái giàu
Đều trở thành vô nghĩa !
.....Thiền Hộ.....
CHỈ MONG CON.....
Nuôi con đủ cánh đầy lông
Nay đà khôn lớn thành nhân thành người
Kết tình chồng vợ có đôi
Phương xa, xứ lạ, quê người lập thân
Quê nhà cha mẹ sớm hôm
Ai người săn sóc chăm nom lúc già ?
Mùa đông gió buốt lạnh da
Luồn vào song cửa lọt qua chiếu màn
Nhìn qua nóc lá thấy trăng
Hình như chị nguyệt âm thầm lệ sa
Thương cho hai lão tuổi già
Cháu con xa vắng cửa nhà vẹo xiêu
Vẫn tình chồng vợ thương yêu
Đâu cần phải có tiền nhiều bạc muôn
Chỉ mong Trẻ chốn tha phương
An vui, mạnh khỏe thuận đường công danh
.....HONGLE.....
.....
Friday, January 18, 2013
TÌNH THƠ
TÌNH THƠ
Lãng mạn tâm hồn tụ hội đây
Niềm vui thi phú gió trăng đầy
Cảm tình giữa cõi vun tay hợp
Nghĩa lý trong đời góp ý xây
Chén rượu bồ đào lênh láng mộng
Vầng trăng mỹ nữ mượt mà say
Tình thơ bàng bạc trong khuya sớm
Hạ bút gieo vần gởi đến ai
HANSY
VẪN NHỚ VỀ AI
Anh ơi hãy xích lại gần đây
Rượu đế nhâm nhi chớ rót đầy
Quá khứ đau buồn nên xóa sạch
Tương lai tươi đẹp cố cùng xây
Men cay nhấp chút cho ta tỉnh
Nước đắng nuốt vào há để say
Mỗi đứa mai nầy đường cách biệt
Xa rồi nhưng vẫn nhớ về ai
.....LEHONG.....
Subscribe to:
Posts (Atom)