Friday, January 31, 2014
LỊCH SỬ CHỨNG MINH
LỊCH SỬ CHỨNG MINH
Trăm năm dứt cõi lộ nhân tài
Chân lý nghĩa tình giấu được ai?
Nước mất vượt biên tìm lẻ sống
Nhà tan xa xứ đổi tương lai
Cô hồn nỗi loạn đòi danh tướng
Các đảng xưng hùm giử chức ngai
Lịch sử phân minh dân tưởng nhớ
Chẳng cần che giấu đúng hay sai
...Người trượng phu...01.02.14
YÊN PHẬN
Cũng bởi do tôi kẻ vô tài
Công danh sự nghiệp có bằng ai
Ra đi quyết dạ không về lại
Đã bước nguyện lòng bất thới lai
Đất khách ham chi là chức tước
Quê người thờ Chúa chẳng còn ngai
Để cho thiên hạ ngồi trên trước
Mặc sức thân nầy họ biểu sai
.....LEHONG.....
THÁNG NGÀY LƯU LẠC
THÁNG NGÀY LƯU LẠC
Nào thấy chi vui với tháng ngày
Đâu nồng nàng gọi chút men say?
Cành mai khốn khổ lan man rụng
Cánh én trầm luân lảo đảo bay
Nắng sớm rọi qua khô mái tóc
Sương chiều rơi xuống ướt bàn tay
Mấy ai trên bước đường lưu lạc
Mà chẳng đôi lần nước mắt cay…?
dp.
BẠN BÈ CÙNG RƯỢU
Hết năm rồi tháng kể chi ngày
Nghèo túng nhưng mà vẫn xĩn say
Uống tới khi nào nằm một đống
Nhậu cho đến nỗi chạy tàu bay
Ngơ ngơ cứ tưởng năm ba tuổi
Ngáo ngáo nghĩ là sáu ngón tay
Trần thế mặc người lo thắng bại
Còn ta bầu bạn với men cay
.....LEHONG.....
NHỚ XUÂN
NHỚ XUÂN
Mỗi độ Xuân về thấy ngẩn ngơ
Hồn như lạc lõng chốn xa mờ
Đâu tràng pháo đỏ khơi niềm mộng
Hoặc nhánh Mai vàng dậy nỗi mơ
Đã mấy năm ròng khao khát đợi
Và bao tháng rã ước ao chờ
Thanh Bình đất mẹ bao giờ nhỉ
Để nắng ươm hồng vọng tuổi Thơ
Thích Tự Do
CHỚ LÀM NGƠ
Ngày Xuân gặp mặt chớ làm ngơ
Mình đã quen nhau thật đó mờ
Chẳng phải em chìm trong gối mộng
Không là anh đắm đuối vào mơ
Bao ngày xa vắng nàng mong mỏi
Mấy tháng chia ly tớ đợi chờ
Đừng giận rồi làm như kẻ lạ
Đau sầu làm mất vẻ ngây thơ
.....LEHONG.....
CUỘC ĐỜI TRÔI NỔI
CUỘC ĐỜI TRÔI NỔI
Mùng mấy tết mà cũng thế thôi
Vẫn là hết đứng lại nằm ngồi
Khi mơ bếp lửa cùng nồi bánh
Lúc mộng men say với dĩa mồi
Mùi ngọt ngào chừng như lạ lắm
Vị chua chát ngỡ tựa quen rồi
Giao thừa thức đợi qua năm mới
Một tuổi đời hàng vạn nổi trôi…!
...dp...
TỰA MÂY TRÔI
Ngày nào cũng giống thế mà thôi
Hết đứng rồi đi thỉnh thoảng ngồi
Mừng tết lấy bia thay rượu đế
Vui Xuân chọn bánh tét làm mồi
Mong anh chớ nhắc đau buồn cũ
Muốn chị xem như khổ đã rồi
Sống trọn đời nầy mơ kiếp khác
Sao dời vật đổi thoáng mây trôi
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com
CUỘC SỐNG
CUỘC SỐNG
Giáp Ngọ ươm tình thỏa mãn ta
Niềm vui cuộc sống chảy theo đà
Nồng duyên đượm nét thân càng trẻ
Đẹp nghĩa bền tâm trí chẳng già
Rực rỡ trên đường thêm hứng khởi
Âu sầu nỗi khổ được xoa nhòa
Hương đời sưởi ấm muôn ngàn nẻo
Mãi đợi nàng xuân sáng cửa nhà
...Bùi văn Thanh...01.TẾT
LUYẾN TIẾC MỘT THỜI
Em giờ xuất hiện cạnh bên ta
Đón tết vui chi xĩn quá đà !
Tháng trước xem tuồng còn khỏe khoắn
Đến nay nhìn lại giống bà già
Năm xưa kỷ niệm luôn ghi nhớ
Hiện tại thương yêu đã nhạt nhòa
Luyến tiếc một thời ta dệt mộng
Bên nhau hai đứa sống chung nhà
.....LEHONG.....
CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ
CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ
Chào Xuân Giáp Ngọ đã về đây,
Nắng ấm bầng lên nức cỏ cây
Muôn vật hởi lòng qua giá lạnh
Bao người trút dạ đắm mê say ?
Mở lòng đón nhận điều tâm đức,
Khai việc đề ra những ý hay
Trên dưới nước sông hoà một nhịp,
Mai ngày Liêm Chính rạng trời mây.
.....HOCHAT.....
VUI CHƠI VỪA PHẢI
Giáp Ngọ xuân nầy bạn có đây
Vàng ròng thu được một vài cây
Làm bao em gái nhìn tha thiết
Khiến kẻ bạc bài ngó đắm say
Tớ biết anh chơi cờ chẳng giỏi
Tôi rành bậu đánh võ không hay
Thôi thì vui Tết đừng hăng quá
Thua hết bạc tiền thoảng gió mây
.....LEHONG.....
CHÚC TÂN XUÂN
CHÚC TÂN XUÂN
Đầu năm khai bút chúc tân xuân
Khát vọng dâng trào mộng ái ân
Loan phượng nồng nàn xây hạnh phúc
Yến oanh son sắt kết tình thân
Lầu son hoa nở say hồn nguyệt
Gác tía bướm vờn đắm mộng trần
Duyên thắm trời se bao ước hẹn
Ngàn năm hạnh phúc đời thanh tân.
....Bùi đức Thinh....1/2/2014
ĐÁM CƯỚI NGÀY XUÂN
Phấn khởi lòng vui đón Chúa Xuân
Hiện về cỏi thế để ban ân
Đường xa chẳng ngại lao mình tới
Cực khổ không màng cứ vấn thân
Mến chúc muôn người vui hạnh phúc
Cầu mong hai trẻ đẹp duyên trần
Xui gia trai gái mời an tọa
Cư xử đàng hoàng đúng chủ tân
.....LEHONG.....
Thursday, January 30, 2014
KHAI BÚT
KHAI BÚT
Giáp Ngọ vừa sang ủ nghĩa tình
Xuân tràn khắp nẻo nụ cười xinh
Muôn nhà rộn rã luôn đầy phúc
Tổ quốc tưng bừng mãi trội vinh
Pháo nổ lưng trời vui nhộn mãn
Đèn soi rực bản nét thanh bình
Hương nồng ngát tỏa say miền đợi
Đẹp hẳn ba niềm mã đáo linh
.....Bùi văn Thanh.....01/01/GIAP NGO
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
Xuân sang khai bút gởi tâm tình
Chúc chị mừng em mãi đẹp xinh
Đất nước yên bình và thịnh vượng
Việt Nam an lạc với phồn vinh
Muôn người được sống đời hoan lạc
Trăm họ mừng vui cảnh thái bình
Thành thật chấp tay con khấn nguyện
Lời nầy chứng giám có thần linh
.....LEHONG.....
ĐÓN TẾT
ĐÓN TẾT
Tết chẳng gì vui giữa cuộc đời
Nằm mình hụt hẫng ngó ngày trôi
Mai vàng đâu nở khi lòng rối
Pháo đỏ nào vang lúc mộng rơi
Viết đẹp bài thơ không kẻ gởi
Chia nồng chén rượu chẳng ai mời
Trời quê cách trở xa vời vợi
Mơ tưởng càng thêm ruột rối bời
Thanh Huy
XUÂN CỦA MUÔN NGƯỜI
Xuân ơi em mãi đẹp muôn đời
Trải mầy ngàn năm lặng lẽ trôi
Dẫu phải giầm mình khi nắng rọi
Hay là đầu đội lúc mưa rơi
Thăm anh chẳng phải vì kêu gọi
Viếng bạn nào do bởi thỉnh mời
Tất cả mọi nhà nàng sẽ tới
Làm ăn lương thiện hoặc chơi bời
.....LEHONG.....
Xuân Ơi
Xuân đem hạnh phúc tỏa xanh đời
Ruột quặn nhắc ngày thân nổi trôi
Nhớ mẹ nhớ cha lòng đắng trỗi
Thương anh thương chị lệ buồn rơi
Quê hương duyên lạc không người đợi
Xứ lạ rượu ngon chẳng kẻ mời
Nghĩ lại phận mình thêm bối rối
Tình tan thân lẻ khổ đau bời
Thanh huy
XUÂN BUỒN
Sóng gió triền miên đến với đời
Mà thời gian mãi lạnh lùng trôi
Người vui rộn rã lòng phơi phới
Tớ khổ âm thầm lệ thắm rơi
Nghèo túng không ai thèm réo gọi
Giàu sang lắm kẻ lại chào mời
Xuân nầy chắc hẳn mình tôi với....
Nghĩ đến làm đây dạ nát bời
.....LEHONG.....
Xuân Chán Đời
Xuân vui tôi thấy chán cho đời
Thui thủi bóng mờ lạc bước trôi
Nhìn đến quê nhà tình cảnh đổi
Nằm nơi đất khách gió mưa rơi
Tình ơi đã biệt ngày mong đợi
Mộng hỡi đà xa kẻ đón mời
Ròng rã thân chìm trong bóng tối
Xót xa bão táp phủ tơi bời
Thanh Huy
THƯƠNG XIN ĐỪNG NÓI
Xuân về mà tuyết vẫn còn rơi
Tết đến buồn tênh chán nản đời
Thấy vợ ốm đau lòng chới với
Nhìn con bệnh hoạn ruột gan bời
Cơm cùng kho quẹt ăn sao nỗi
Cháo với đường phèn nuốt khó trôi
Bởi vậy bà con thương chớ nói
Tôi không hoan hỉ đón hay mời
.....LEHONG.....
TÌNH QUÊ
TÌNH QUÊ
Đất Bến kính mời bạn ghé chơi
Hàm Luông sóng gợn ấm trang đời
Mỏ Cày kẻ đến lòng rơi lệ
Chợ lách người đi dạ nghẹn lời
Viếng mộ thi nhân trào cảm xúc
Thăm đền nữ tướng giọt châu rơi
Chung tay góp sức vui xây dựng
Cuộc sống đẹp tươi những nụ cười.
...Thuanbentre...
VIẾNG MỘ THI NHÂN
Bến Tre lâu lắm mới về chơi
Đình Chiểu thi nhân mãi sống đời
Viếng mộ lòng dâng tràn xúc cảm
Thăm mồ dòng lệ mãi trào rơi
Thương ai chẳng thốt ra thành tiếng
Nhớ bạn lặng im bởi nghẹn lời
Gặp gỡ lần đầu còn ái ngại
Thân nhau miệng nói với môi cười
.....LEHONG.....
MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA
MỘT CHÚT HƯƠNG XƯA
Nằm im lẳng lặng đón giao thừa
Thầm hỏi mai vàng đã nở chưa?
Bếp lửa không nghe than tí tách
Bình nhang chẳng thấy khói đong đưa
An khang thấp thóang vài làn gió
Hỷ lộc mơ hồ mấy giọt mưa
Có cánh én bay qua cửa sổ
Làm chao đi một chút hương xưa…!
....dp....
XUÂN NẦY GIỐNG TẾT XƯA
Đời có mong chi kiếp sống thừa
Tương lai sự nghiệp hiện giờ chưa
Sông Vàm đò vẫn còn neo khách
Bến Hạ thuyền tình mãi đẩy đưa
Đón đợi bao lần khi nắng gắt
Mong chờ mấy bận lúc trời mưa
Giao thừa người ấy không về lại
Buồn bã Xuân nầy giống Tết xưa
.....LEHONG......
GIAO THỪA KHAI BÚT.
GIAO THỪA KHAI BÚT.
Giao thừa điểm khắc đón Xuân sang
Đất nước mừng vui Tết rộn ràng
Pháo rộ đầy trời muôn sắc tỏa
Hoa cười khắp nẻo nhạc hòa vang
Khai trang kính chúc Đường thi mượt
Mở bút cầu mong Lục bát vàng
Cạn chén trà thơm mời bạn hữu
Thơ bình phú họa mãi an khang.
Lương Tú
ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN
Đám cưới đầu Xuân đãi tiệc sang
Cao lương mỹ vị thật ràng ràng
Chúc mừng chú rể cùng nhau nhảy
Khen ngợi nàng dâu họp hát vang
Lễ vật đàng trai nhiều vật báu
Hối môn bên gái lắm vòng vàng
Mọi người tham dự đều mong ước
Đôi lứa duyên lành sống kiện khang
.....LEHONG.....
Wednesday, January 29, 2014
XUÂN TÌNH
XUÂN TÌNH
Ngây ngất xuân tình đắm mộng mơ
Một trời hoa nở say hồn thơ
Nàng xuân yểu điệu, tình mong ước
Thực nữ yêu kiều, duyên đợi chờ
Ân ái nồng nàn, mơ cập bến
Yêu thương đằm thắm, mộng vô bờ
Vẳng nghe tiếng hát ai tha thiết
Làn gió đưa hương nước lững lờ.
...BÙI ĐỨC THINH...30/1/2014
TÌNH CHỈ TRONG MƠ
Tình yêu chỉ đến lúc nằm mơ
Nên muốn vui cùng rượu với thơ
Ngây ngất men nồng hồn mộng tưởng
Đam mê xướng họa dạ mong chờ
Cần gì phải biết nơi vô bãi
Chẳng ngó ngàng chi chổ cập bờ
Một thuở tôi, nàng yêu đắm đuối
Hôm nay gặp mặt lại làm lờ
..........LEHONG.....
TÌNH DÂN TỘC
TÌNH DÂN TỘC
Nắm lấy bàn tay ấm thịt da
Khi trời nghiệt ngã nổi phong ba
Hiên ngang đối diện dù đau khổ
Nhất quyết không lui dẫu xót xa
Ánh sáng bình minh nào bỏ mặc
Màn đêm bóng tối chẳng buôn tha
Anh em một nước không biên giới
Những kẻ tha phương giữ mái nhà
Cá Mặn
ĐỊNH KIẾN
Gây chi cảnh xáo thịt nhồi da
Khác họ nhưng mà vẫn một cha
Gần gũi bên nhau mà cách dạ
Kề cận với mình lại lòng xa
Người chung nòi giống toan hiếp đáp
Kẻ ngoại khác dòng lại thứ tha
Hãy xóa tan đi bao định kiến
Cùng nhau xây dựng nước non nhà
.....LEHONG.....
MỘT THỜI ĐÃ SAY
MỘT THỜI ĐÃ SAY
Có phải cuộc tình ta đã say
Mà hoa cỏ lá cũng hao gầy
Hương thơm một dạo còn mê mải
Sắc nhạt bao thời mãi ngất ngây
Do bởi lời yêu chờ mỗi phút
Làm cho nỗi nhớ đợi từng ngày
Chia ly gởi lại muôn trùng đó
Nuối tiếc không dời cứ ở đây.
Tphạm
NGƯỜI TÌNH MỘT THUỞ
Người tình một thuở tớ mê say
Vóc dáng hôm nay đã héo gầy
Hồi đó tâm hồn còn vụng dại
Bây giờ tình cảm hết thơ ngây
Vắng xa chỉ mới tròn ba tháng
Mà cách mặt nhau tưởng vạn ngày
Vâng lệnh song thân em xuất giá
Tôi buồn chờ đợi mãi nơi đây
.....LEHONG.....
ĐƯỜNG XUÂN
ĐƯỜNG XUÂN
Đường xuân mai trắng nắng lung linh
Thi khách ngẩn ngơ cảnh hữu tình
Khóm trúc la đà chim ríu rít
Chùm lan lỏa xỏa gió rung rinh
Mấy em môi đỏ cười nghiêng ngã
Vài chú trống choai nghé rập rình
Xe máy người hoa như suối chảy
Làng quê trẻ lại gái đồng trinh
....HỒ VĂN THIỆN....30-1-2014
NGƯỜI TÌNH ĐỘC ÁC
Đêm xuân khấn nguyện trước thần linh
Nàng dối lừa con kẻ bạc tình
Chết đuối dưới sông không kẻ cứu
Té văng xuống đất chẳng người rinh
Ngày ngày chủ nợ đi tìm kiếm
Tối tối nhà em bị trộm rình
Ba bốn thắng trai chơi ép uổng
Hỏi rằng có giữ được băng trinh ?
.....LEHONG.....
ĐƯỜNG XUÂN
ĐƯỜNG XUÂN
Đường xuân mai trắng nắng lung linh
Thi khách ngẩn ngơ cảnh hữu tình
Khóm trúc la đà chim ríu rít
Chùm lan lỏa xỏa gió rung rinh
Mấy em môi đỏ cười nghiêng ngã
Vài chú trống choai nghé rập rình
Xe máy người hoa như suối chảy
Làng quê trẻ lại gái đồng trinh
...Hồ văn Thiên...30-1-2014
LỜI NGUYỀN RỦA ĐẦU NĂM
Ngày Xuân khấn nguyện trước thần llinh
Nàng dối lừa con thứ bạc tình
Chết đuối dưới sông không kẻ vớt
Té văng xuống đất chẳng người rinh
Ngày ngày chủ nợ đi tìm kiếm
Đêm đến nhà em bị trộm rình
Ba bốn thằng trai đè hảm hiếp
Hỏi rằng có giữ được hương trinh ?
.....LEHONG.....
GIAO THỪA GIÁP NGỌ
GIAO THỪA GIÁP NGỌ
Đào thắm mai vàng rực rỡ xuân
Giao thừa Giáp Ngọ thuận muôn phần
Phát huy nội lực thu tài lộc
Xây dựng niềm tin hội trí nhân
Công nghiệp tiên phong theo kịp phú
Nông thôn đổi mới triệt tiêu bần
Đoàn kết mới làm nên sức mạnh
Trao quyền làm chủ đến người dân
.....DINH THU....
XUÂN GIÁP NGỌ
Anh Đào khoe sắc đón nàng Xuân
Ngựa chiến năm nay đẹp bội phần
Liều mạng bao lần đi cứu chủ
Xả thân mấy lượt trợ ân nhân
Tuy là súc vật nhưng khinh phú
Dẫu chẳng người ta vẫn trọng bần
Khuyễn mã cùng chung vai góp sức
Đấp xây hạnh phúc của người dân
.....LEHONG.....
Tuesday, January 28, 2014
GIAN THAM
GIAN THAM
Khôn dại chi đâu bởi thích tiền
Bon chen chạy mánh bọn khùng điên
Lọc lừa nịnh bợ, phường sâu mọt
Xảo trá gian manh, lũ cửa quyền
Đồng cốt chuột chim, ưa xả láng
Bạc bài gái gú, thích hay nghiền
Khom lưng quỳ gối mong lên chức
Pháp luật ra tay chẳng thể yên.
...BÙI ĐỨC THINH...28/1/2014
BỞI TÔI BẤT TÀI
Là người ai lại chẳng ham tiền
Có kẻ mất rồi chợt hóa điên
Lợi lộc xui quan kia cố vị
Công danh khiến xếp nọ tham quyền
Đua chen nỡ thẳng tay đàn áp
Giành giật đành ngay cẳng đạp nghiền
Cũng bởi tôi vô tài kém đức
Đứng ngoài nên cuộc sống bình yên
.....LEHONG.....
BỪNG XUÂN
BỪNG XUÂN
Ngày tết đem hương đã cận rồi
Nụ Mai nở sớm cũng vừa rơi
Hoa vàng những cánh chờ khai nhụy
Nõn biếc bao cây đợi hé chồi
Trước cửa nhà quen treo cặp đối
Ngoài sân kẻ lạ cất câu mời
Nhìn xe nhộn nhịp người trên phố
Dạ bỗng bừng xuân giữa đất trời.
Tphạm
MÙA XUÂN CỦA TÔI
Đôi ba ngày nữa đến Xuân rồi
Nhưng ở nơi nầy tuyết vẫn rơi
New york cây khô cằn trọi lá
Ca li cành nhánh lại đâm chồi
Mùng hai con cháu về thăm viếng
Mùng bốn bạn bè nhậu khỏi mời
Thiên hạ đua nhau đi chợ Tết
Còn tôi lưu lạc bốn phương trời
.....LEHONG.....
TẾT - ĐÓI !
TẾT - ĐÓI !
Tết đến im lìm rủ mái tranh
Mong chi thịt mỡ với dưa hành
Buồn veo bếp lửa không mùi khói
Lạnh lẽo sân nhà ngõ vắng tanh
Cặm cụi đồng khô gieo hạt giống
Lần vô suối cạn kiếm rau lành
Xuân về giá rét còn theo đuổi
Bán đổi thêm gì? Đói... quẩn quanh.!
Lương Tú
TẾT NGHÈO
Nay về thăm lại mái nhà tranh
Ăn Tết đơn sơ củ kiệu hành
Nhà cạnh đông người nên rộn rã
Bên mình ít khách thấy im tanh
Trẻ con áo vải toàn đồ mới
Còn tớ quần thô cũng chẳng lành
Thiên hạ mừng Xuân lòng hớn hở
Riêng ta đầu cuối xóm loanh quanh
.....LEHONG.....
KIẾP PHÔI PHA
KIẾP PHÔI PHA
Năm tháng đi qua tình xót xa
Dặm ngàn cách trở hận duyên ta
Chia ly ngao ngán sầu tàn lá
Gĩa biệt ngậm ngùi tủi héo hoa
Chiếc bóng mỏi mòn đời lận dận
Năm canh xót thổn thức kiếp phôi pha
Ngàn trùng cách trở bao nhung nhớ
Lỡ bước sa cơ lệ nhạt nhoà.
...BÙI ĐỨC THINH...26/1/2014
TRÓT LỠ YÊU NGƯỜI
Bao ngày anh sống chốn trời xa
Cũng bởi thương ai khiến lệ nhòa
Chắc hẳn quên rồi bao kỷ niệm
Hay là chẳng nghĩ đến người ta ?
Bao năm thân ái còn ghi nhớ
Những tháng mặn nồng đã nhạt pha ?
Trót lỡ yêu chàng trai phóng túng
Giàu tiến lắm bạc lại đào hoa
.....LEHONG.....
ĐÓN XUÂN
ĐÓN XUÂN
Gói bánh chưng xanh đón tết quê
Cả nhà tíu tít thật vui ghê
Bàn thờ bày biện thêm trang trọng
Nhà cửa sửa sang đẹp khỏi chê
Bày cỗ tất niên, con cháu đến
Thắp hương khấn vái, ông bà về
Cha mẹ linh thiêng mời thụ hưởng
Rộn ràng xuân đến vui tràn trề.
...BÙI ĐỨC THỊNH...26/1/2014
ĐỊNH VỀ
Xuân nầy Tớ cũng định thăm quê
Nhưng ngặt thân nghèo khổ thấy ghê !
Ăn mặc sơ sài e bạn nhạo
Áo quần rách rưới sợ người chê
Lòng lo bạn hữu không thèm đón
Dạ ngại người thân chẳng rước về
Thiên hạ nhạo khi cười ngạo nghễ
Anh em bỉ mặt lại môi trề
.....LEHONG.....
MƠ ƯỚC RƯỢU HỒNG
MƠ ƯỚC RƯỢU HỒNG
Hỏi rằng :Tết đến bậu về không ?
Hoa ,bánh, trà dâng cõng má hồng
Chờ nhắn đêm sầu trăng réo hạ
Đợi tin ngày khóc gió ru đông
Bao giờ cập bến uyên ương thắm
Giây phút sang ngang nhấp rượu nồng
Chấp nhận thành đôi quên trắc trở
Nghĩa tình suốt kiếp đúng như mong
....Ngươitruongphu....27.01.14
MẮC CỠ QUÁ THÔI !
Đã hứa thì về có phải không !
Cùng ai xây đấp mối duyên nồng
Cho anh trọn vẹn lời thề nguyện
Để bậu vuông tròn những ước mong
Do rượu gương mặt anh ửng đỏ
Thẹn thùng đôi má của em hồng
Hôn nhau thuở trước còn e ấp
Mắc cỡ bây giờ bởi khách đông
.....LEHONG.....
CHÌM TRONG TIẾNG RU
CHÌM TRONG TIẾNG RU
Làm sao thắm được mối tình phai
Con suối thương yêu vẫn chảy dài
Dẫu biết không còn đâu một thuở
Nên tìm chẳng thể có ngày mai
Bao xuân trở lại rồi thương nhớ
Mấy Hạ ra đi đã miệt mài
Để tận cõi sầu lên vạn cổ
Chìm trong nuối tiếc tiếng ru hoài.
....Tpham....
LỜI KHUYÊN CON CHÁU
Cố công đèn sách giũa rồi mài
Ba bốn kỳ thi dẫu rớt hoài
Mẹ bão học hành không bỏ dở
Cha khuyên ứng thí cứ dài dài
Lời nầy cháu phải ghi sâu đậm
Câu đó con đừng chớ nhạt phai
Đỗ đạt thành tài đường rạng rỡ
Công danh xán lạn một ngày mai
.....LEHONG.....
XA LẮC…
XA LẮC…
Chúc mà chi … “mã đáo thành công”
Tết chẳng hương xuân chẳng rượu nồng
Chỉ thấy mây bay trên suối tóc
Và nghe gió thổi giữa đồi thông
Đâu nhang khói trắng nhành hoa thắm
Nào bánh chưng xanh ngọn lửa hồng…?
Xa lắc mơ hồ trong bóng tối
Đêm giao thừa có cũng như không…!
dp.
NHƯ LÃO NGOAN ĐỒNG
Chuột thoái lui rồi Mã tiến công
Ngựa lên bạn thấy có mừng không ?
Vui Xuân kề cận bao người đẹp
Đón Tết gần bên các má hồng
Hãy cạn chun trà khơi dạ ấm
Cùng vơi chén rượu dậy tình nồng
Bảy mươi mà ngỡ như còn trẻ
Chắng khác Ngoan đồng Châu bá Thông
.....LEHONG.....
ĐÃ VỤT KHỎI TẦM TAY
ĐÃ VỤT KHỎI TẦM TAY
Trông chùm hoa trắng lững lờ bay.
Ngọn gió đưa hương thoảng tháng ngày
Cuối phố chim gầy buông cánh mỏi
Bên hồ liễu rũ gợi lòng say
Khói sương kỷ niệm màn che mỏng
Cát bụi thời gian lớp phủ dầy
Giấc mộng xum vầy sao bỏ dở
Bây giờ đã vụt khỏi tầm tay
Tphạm
TAY LẠI TRONG TAY
Bây giờ mình lại tay trong tay
Xóa hết đau thương những tháng ngày
Kỷ niệm năm xưa càng thắm thiết
Cảm tình hiện tại lại thêm dầy
Xa nhau vẫn giữ lòng son sắt
Bên cạnh mãi gìn dạ đắm say
Đời dẫu phong ta hay bão tố
Khác nào như gió thoảng mây bay
.....LEHONG.....
Sunday, January 26, 2014
Trăng thề
Trăng thề
Ngày xuân lộng lẫy ánh trăng thề
Huyễn hoặc khung trời cảnh kéo lê
Vũ khúc nghê thường ru nẻo mộng
Tranh tường thủy mạc trĩu tình mê
Cho lòng sảng khoái hoài thương mẹ
Để dạ u hoài mãi nhớ quê
Lữ khách đường xa sầu lạnh lẻo
Nên đời viễn xứ chợt dài thê
Vancali 1.25.14
Vui Tết
Tết tuổi nhiều vui dệt chữ thề
Cho tình thắm mộng giữa đời lê
Hoa cười pháo nổ gầy duyên đẹp
Mắt rỡ tay quàng gởi nụ mê
Rủ bạn gom đàn thăm phố xã
Thuê thuyền cởi sóng cập làng quê
Vòng chơi những tháng xuân hồng nở
Đả sướng quên đời mãi cực thê
Thanh Huy
ĐÃ BIẾT THẾ NÀO....
Những tưởng đôi ta vẹn ước thề
Đâu ngờ anh thấy Lựu quên Lê
Vì ham sắc đẹp nên mù quáng
Bởi lậm chữ tình khiến mẫn mê
Đeo đuổi cô nàng nơi phố thị
Xa lìa em gái chốn thôn quê
Bây giờ nếm trải mùi cay đắng
Đã biết thế nào nghĩa thảm thê
.....LEHONG.....
Saturday, January 25, 2014
XIN GỞI LẠI
XIN GỞI LẠI
Bây giờ phố cũ phủ đầy sương
Ánh điện mờ giăng trải kín đường
Vẫn đó hàng cây buồn bã đứng
Còn đây nhánh Liễu hững hờ buông
Xương mai vóc hạc sao thêm nhớ
Mắt ngọc da ngà mãi cứ vương
Một thưở xa rồi tim đừng níu
Tình ơi gởi lại chút xuân hường.!
Tphạm
KHI NGƯỜI YÊU TÔI NGHIỆN
Lận đận đời nàng sống gió sương
Lang thang ngủ bụi ở hè đường
Đôi lần hút sách toan rời bỏ
Mấy bận xì ke định muốn buông
Bè bạn khuyên răn ghi khắc đậm
Mẹ cha dặn bảo vẫn còn vương
Nhưng vì lỡ nghiện không cai được
Hủy hoại thân em kiếp má hường
.....LEHONG.....
THƠ NGÂY ĐẾN VÔ TÌNH
THƠ NGÂY ĐẾN VÔ TÌNH
Mùa xuân chầm chậm kéo qua đây
Nhè nhẹ làm rung chiếc lá gầy
Nắng sớm đã phai trên mái tóc
Sương chiều vừa đọng dưới cành cây
Nọ vài bóng mát đôi làn gió
Kia những cơn mưa một vũng lầy
Tất cả chỉ là màu trắng đục
Vẻ hồn nhiên đến độ thơ ngây…!
....dp....
NGÂY DẠI
Xa vắng lâu ngày ghé lại đây
Trông em hình vóc có hơi gầy
Bán buôn ế ẩm hao nhiêu chỉ
Bài bạc thua rồi lỗ mấy cây ?
Cũng bởi đam mê chơi quá trớn
Tại vì ham muốn mới sa lầy
Vì ai khiến đó ra nông nổi
Hay chính lòng người quá dại ngây ?
.....LEHONG.....
CHIẾC LÁ MÙA THU
CHIẾC LÁ MÙA THU
(Ngũ độ Thanh - Nhất Vận - Giao Cổ)
(ntd-mltn 1258)
Chẳng có gì vui dẫu một ngày
Thu về mệt mỏi nắng buồn lay
Chồi xanh tủi kiếp than dường vậy
Lá đỏ sầu thân rụng cỡ này
Thổn thức rơi vì cây chợt gãy
Do nhành bỗng tách nghẹn ngào bay
Trời mưa đất rã bùn tan chảy
Vỡ cả niềm mơ khúc hiệp vầy
ntd
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Tình mình thắm thiết đã bao ngày
Nguyện sẽ yêu người chẳng chuyển lay
Nhất dạ thuỷ chung còn mãi mãi
Một lòng son sắt đến sau nầy
Gả chồng tiến tới như xe chạy
Dựng vợ chóng thành tựa máy bay
Mong có hai trai và bốn gái
Trăm năm chồng vợ được vui vầy
.....LEHONG.....
TẬP LÀM THƠ !
TẬP LÀM THƠ !
Có giỏi gì đâu thử đấy mà
Cho lòng thoải mái khỏe thân ta
Văn hồi xếp chữ thành thơ được
Nhật ký gieo vần tạo phú ra
Bạn hữu xa gần chia tiếng hát
Người mình kế cận góp lời ca
Trăng tà bóng xế đời tươi trẻ
Hứng thú cầm thi xóa tuổi già.
Lương Tú
GIAO LƯU TRÊN NET
Làm thơ chỉ giải trí thôi mà
Chẳng có phiền hà đối với ta
Xướng họa bạn bè mình học hỏi
Thơ Đường niêm luật cố mò ra
Lời thơ biến đổi thành bài hát
Âm nhạc quyện hòa với tiếng ca
Mỗi tối giao lưu trên mạng ảo
Khiến thêm hưng phấn lúc về già
.....LEHONG.....
Friday, January 24, 2014
SAO CÒN NẶNG NỢ
SAO CÒN NẶNG NỢ
Bởi vì nặng nợ mãi người ơi
Vương vấn hoài mong suốt cõi đời
Khép nỗi lòng xưa trong khắc khoải
Chôn sầu dạ cũ vẫn đầy vơi
Rừng thưa đâu ngớt còn đang rụng
Tình mới chưa tàn bỏ cuộc chơi
Sương khuya nhỏ giọt ngoài hiên vắng
Rả rích canh trường sao chẳng ngơi
Tphạm
TẠI CÁI CƠ NGƠI
Sao mình lận đận thế anh ơi !
Khổ sở gian nan suốt cả đời
Gia cảnh lo hoài còn túng thiếu
Nợ nần trả mãi vẫn chưa vơi
Ban ngày vác mướn không ngưng nghỉ
Tối lại làm thuê chẳng dám chơi
Con cái vợ chồng đều vất vả
Chỉ mong gầy dựng lại cơ ngơi
.....LEHONG.....
HỌA KHI ĐANG SAY
HỌA KHI ĐANG SAY
Tết rồi hãy nhớ phải tiêm phòng
Chó dại đầy đường dính nổi phong
Xúi quẩy chêm vào ba tiếng lóng
Chẳng may lại mất một đôi đồng
Vật vờ kiếp thế sầu ơn mỏng
Teo tóp thân đời khổ nước trong
Xuân đến đâu gì vô cuống họng
Thôi đành tu rượu xỉn là xong
HANSY
ĐỒ SƠN.
Vãn cảnh Đồ Sơn đất Hải Phòng
Len vào tóc rối ngọn thu phong
Bình minh ánh đỏ vờn tia bóng
Chập tối sương lam bọc cánh đồng
Rặng liễu trên đồi thân ốm nhỏng
Mom ghềnh dưới bãi nước xanh trong
Chạy ào xuống biển bơi vòng rộng
Sóng vỗ rơi giầy vớt chẳng xong
Lí Lắc
THẾ MỚI XONG
Cận tết bạn ơi hãy dự phòng
Cuối năm là có gió đông phong
Vào phòng quần áo hai ba đống
Lục túi cạn khô chẳng một đồng
Bà xã kêu đau ăn cháo lỏng
Còn mình than nóng lột đồ trong
Bạn bè ngồi đại ngoài sân trống
Nhập tiệc nhậu rồi thế mới xong
.....LEHONG.....
TÁO VIỆT
ÔNG TÁO BÁO TRỜI
Cuối năm ông Táo báo lên Trời
Chuyện thế dữ dằn xảy đủ nơi
Súng đạn nổ vang vùng đất loạn
Cửa nhà sập cháy chốn bom rơi
Người mua quyền chức xây danh hão
Kẻ bán lương tâm tạo tiếng thơi
Khổ ải bất công sao xảy mãi
Cầu mong Thượng Đế xử cho đời
....Thanh Huy....
TÁO QUÂN
Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu nhàn thơi
Trần gian nhiễu xự đầy gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời
...Vancali... 1.23.14 ( 23 tháng chạp )
TÁO VIỆT
Hăm ba tháng chạp Táo chầu trời
Báo cáo tâu trình chuyện khắp nơi
Chí Dũng tưởng là chui trót lọt
Nào ngờ sắp sửa bị đầu rơi
Anh em giúp trốn vào tù ở
Bè bạn liên quan khó thảnh thơi
Những tưởng ô dù che thoát tội
Ngờ đâu án nặng vướng tiêu đời
.....LEHONG.....
TẾT NGHÈO
TẾT NGHÈO
Tết đến không tiền mệt cái đầu
Cảnh nghèo đạm bạc dựa vào đâu
Lo toan giật gấu, xin vay nóng
Chạy vạy vá vai, khất nợ sầu
Gìo chả bánh chưng, dành tết khác
Rượu ngon trà quí, khất xuân sau
Mất dừa kẹo bánh không bày vẽ
Tùng tiệm rau dưa lại sống lâu.
...BÙI ĐỨC THINH...23/1/2014
CHẮC CÒN LÂU....
Chạy lo ba bữa muốn điên đầu
Sắm sửa cửa nhà bạc ở đâu ?
Con cái chưa no rầu thúi ruột
Gia đình thiếu thốn dạ thêm sầu
Lì xì các cháu chờ xuân tới
Quà biếu ông bà hẹn Tết sau
Quý Tỵ đã làm ăn chẳng khá
Năm nầy giàu có chắc còn lâu !
.....LEHONG.....
THEO VÓ PHI NĂM NGỰA
THEO VÓ PHI NĂM NGỰA
Vó phi năm ngựa đến nhanh nhanh
Rộn rã làng quê đến thị thành
Đào bích trong vườn bùng sắc đỏ
Lộc vừng ngoài phố rộ chồi xanh
Tiền đồ đất nước mau tươi sáng
Hạnh phúc người dân sớm ngọt lành
Khúc nhạc ngày xuân vui náo nức
Nhân gian, vũ trụ đẹp màu tranh.
...Nguyễn Hữu Thăng... – Xuân 2014
BỨC TRANH NGÀY TẾT
Chiến mã năm nầy chạy quá nhanh
Thôn quê tung vó đến đô thành
Rõ ràng đó chính tài năng trẻ
Đích thực đây là sức sống xanh
Vàm cỏ Đông ruộng đồng bát ngát
Đất Tiền Giang trái ngọt cây lành
Tết về già trẻ mừng xuân mới
Nhộn nhịp huy hoàng một bức tranh
.....LEHONG.....
HÓA NÃO NỀ
HÓA NÃO NỀ
Chiếc lá vàng rơi xuống cạnh lề
Cho đời hương phấn phải lê thê
Bởi chân lữ thứ không ngừng bước
Để khách tha phương mãi chẳng về
Mây biếc nằm chờ bên núi thẳm
Tình sầu ngóng đợi cuối sơn khê
Dáng hình chưa cũ thành xa lạ
Bỗng tiếng thương yêu hóa não nề
Tphạm
KHI EM KHÔNG CÒN
Xe tải đụng em rớt xuống lề
Đoạn đành cắt đứt nghĩa phu thê
Trần gian xuất viện anh còn sống
Âm cảnh chôn thây vợ khó về
Con cái chăm lo nhiều bận rộn
Mẹ già săn sóc lắm nhiêu khê
Gia đình đơn lẻ tay chèo chống
Trách nhiệm làm cha quá nặng nề
.....LEHONG.....
Thursday, January 23, 2014
TÁO VỀ TRỜI
TÁO VỀ TRỜI
Táo đổ xô nhau mặc áo dài
Về Trời đọc sớ tối hôm nay
Chờ ba làn khói cong giò chạy
Vượt chín tầng đêm cất giọng hài
Lũ lượt dâng quà tay mấy nải
Lom khom hiến lễ rượu vài chai
Cửa quan luồn lách đầy kinh hãi
Trước lũ tham ô bọn bất tài
Quê Hương
BỌN VÔ TÀI
Hăm ba lão Táo gặp chân dài
Hò hẹn mấy nàng tối bữa nay
Cửa Phật múa may và nhún nhảy
Sân Trời song tấu với ca hài
Dâng hoa cúng Tổ bông vài cái
Nhậu nhẹt bạn bè rượu mấy chai
Say xĩn tay chân đều bải hoải
Xem ra cả lũ bọn vô tài
.....LEHONG.....
BẢY CHÌM ! (Ngũ độ thanh)
BẢY CHÌM ! (Ngũ độ thanh)
Gõ cửa ngày nao mộng kiếm tìm
Ai từng nặn bỏ máu hồng tim
Đời chia lối rẽ bao lần nổi
Phận ghép đường phân bảy ngã chìm
Tưởng nhớ người xưa lòng bỗng quặn
Mơ về bóng cũ dạ nào im
Mong rằng xóa được dòng cô lẻ
Mệnh chẳng vùi thêm kiếp đỡ dìm.
....Lương Tú....
CỐ TÌNH DÌM
Vì thương tôi cố mãi đi tìm
Cũng bởi vâng lời của trái tim
Đồi núi xuống lên năm bảy bận
Sông sâu lặn hụp đến khi chìm
Bây giờ cơ thể không lay động
Lúc nảy chân tay cũng lặng im
Tội nghiệp do yêu nào kể mạng
Vậy mà ai đó cố tình dìm
.....LEHONG.....
CHÚC TẾT !
CHÚC TẾT !
Tết đến xuân sang biết tặng gì
Thay lời kính chúc cụng nâng ly
Chào từ tiết cũ vui cùng uống
Đón nhận tân mùa cạn chén đi
Ước muốn tươi đời no ấm cật
Mong cầu trẻ tuổi đẹp mê li
Năm nay phát đạt dư tiền của
Nghĩa hữu bền lâu đậm sắc kỳ.
....LươngTú....
THẤY NGẠI !
Thăm anh chẳng biết phải cho gì
Đón Tết đôi mình hãy cụng ly
Đó món bánh chưng mời nếm thử
Đây trà Xuân Lộc uống liền đi
Hôm nay vui vẻ mừng sum họp
Mai mốt đừng buồn lúc biệt ly
Tiếp bạn mà đơn sơ thế đấy
Thật ra tớ cảm thấy hơi kỳ
.....LEHONG.....
TẾT NỮA XA QUÊ
TẾT NỮA XA QUÊ
---*---
Thế là tết nữa lại xa quê
Giáp Ngọ xuân này chửa thể về
Biển đảo Trường Sa ngầm dậy sóng
Bầu trời tổ quốc vẩn mây che
Con vung kiếm sắc lời tuyên hệ
Cháu tuốt lê trần giữ trọn thề
Tiếp bước cha ông gìn đất nước
Thế là tết nữa lại xa quê.
....Tuyen45....
NHỚ QUÊ
Xa vắng lâu ngày chạnh nhớ quê
Mãi mê chinh chiến vẫn chưa về
Bảy tư hải đảo quân thù chiếm
Mười bốn biển Đông giặc phủ che
Đất nước giữ yên tròn nguyện ước
Cõi bờ nguyên vẹn trọn câu thề
Xuân sau con hứa về thăm Mẹ
Xa vắng lâu ngày chạnh nhớ quê
.....LEHONG.....
ĐÃ MỜ BÓNG NGUYỆT
ĐÃ MỜ BÓNG NGUYỆT
Một dải ngân hà đã cách chia
Uyên ương gẫy cánh phải tan lìa
Nhớ thương vẫn đợi mưa Ngâu ấy
Yêu dấu đang chờ nắng Hạ kia
Có phải thiên đường trong khoảnh khắc
Để cho nước mắt mãi đầm đìa
Dư âm của dạo thời xa ngái
Cũng đủ lu mờ bóng nguyệt khuya.
....Tphạm....
VÌ ĐÂU DANG DỞ ?
Vì đâu đôi lứa phải phân chia
Tình nghĩa phu thê sớm đoạn lìa
Buồn khổ gieo mang cho kẻ khác
Âu sầu liên luỵ đến người kia
Lỗi lầm tí xíu như ao nước
Sai quấy nhỏ nhen tựa cái đìa
Ai nỡ phanh phui cho lớn chuyện
Dở dang trằn trọc những đêm khuya
.....LEHONG.....
Wednesday, January 22, 2014
ĐA MANG
ĐA MANG
Ai biết trong đời cõi gió sương
Vào nơi bể ái vạn con đường
Chữ tình sao nỡ hoài tâm mộ
Cái nghĩa đành cam nhạt dạ thương
Đã dứt tơ hồng cho bóng lánh
Đành chia dây thắm để lòng vương
Sao trăng còn dấu in trên đó
Nỗi nhớ xa xăm miết dặm trường.
....HOCHAT....
GÁI ĂN SƯƠNG
Đâu ngờ cô hạng gái ăn sương
Tụ bảy họp ba ở phố đường
Lời lẽ ngọt ngào trông đứng đắn
Tánh tình hòa nhã thấy mà thương
Sơ giao đã để lòng rung động
Tiếp cận nào hay dạ vấn vương
Khôn khéo nhờ đầu môi chót lưởi
Khiến tôi mơ tưởng những đêm trường
.....LEHONG.....
LẠNH LÙNG
LẠNH LÙNG
Thơ thẩn vào ra gửi áng thơ
Chờ ai xa vắng mỏi mong chờ
Mộng tình lai láng từng đêm mộng
Mơ nghĩa dài lâu cả tháng mơ
Phụng phịu cho nhau vì đã phụng
Thờ ơ đôi ngả bởi cho thờ
Lạnh lùng ai biết ai cam lạnh
Giờ nỗi cô đơn tính phút giờ
....HOCHAT....
ĐẾN BAO GIỜ ?
Thương em tôi lên NET làm thơ
Mong mỏi hằng đêm để đợi chờ
Năm canh khắc khoải ru giấc mộng
Sáu khắc băn khoăn ngủ vào mơ
Trông nàng quá đẹp tôi ngơ ngác
Ngắm bạn xinh tươi họ thẫn thờ
Ước được cùng nàng chung dạo phố
Nhưng mà sự thất đến bao giờ ?
.....LEHONG.....
DUYÊN MẶN MÀ
DUYÊN MẶN MÀ
Xuân về nở rộ đẹp muôn hoa
Làn gió đưa hương liễu thướt tha
Thục nữ yêu kiều, say nguyệt tỏ
Nàng xuân yểu điệu, đắm trăng ngà
Lầu son chim hót, duyên tươi thắm
Gác tía bướm vờn. tình đậm đà
Trai gái nồng nàn say ước hẹn
Bóng hông thấp thoáng tựa hằng nga.
....BÙI ĐỨC THINH....22/1/2014
THUÝ NGA
Ăn trộm vào nhà cắp cánh hoa
Thì ra kẻ ấy chẳng buông tha
Vì mê dóc dáng cô thon thả
Bởi khoái tấm thân ả ngọc ngà
Có lẽ hôm rồi say quá chén
Hay vì đêm ấy nhậu hơi đà...?
Phu nhân Á hậu mà không biết
Nổi tiếng danh hài chính Thuý Nga
.....LEHONG.....
Tuesday, January 21, 2014
NẮNG XUÂN
NẮNG XUÂN
Nắng thả vào xuân những nụ hôn
Phải chăng trời đất cảm tâm hồn
Gió ru cành trúc tìm hương bưởi
Đào uống hạt sương lắng tiếng đờn
Anh ước ao lòng xuân mãi tới
Em thầm ôm mộng gió luôn vờn
Tình ta đang trải cùng muôn ngã
Theo nắng xuân về với nụ hôn
....H.Y.T.... 21/1/2014
ĐỪNG HÔN
Chưa gì sao lại đến cầu hôn
Bất chợt làm đây phải hết hồn
Mình mới quen nhau đêm dạ hội
Ta vừa thân thiết buổi ca đờn
Quanh em trai trẻ bu đeo đuổi
Cạnh bạn nhiều cô bám lượn vờn
Thôi nhé người ta còn bé lắm
Có thương đứng ngó chớ đừng hôn
.....LEHONG.....
THƯƠNG CHA -NHỚ MẸ
THƯƠNG CHA -NHỚ MẸ
---*---
Nơi đây con đến cảnh đìu hiu
Quạnh vắng đông tàn buồn thỉu thiu
Vượn hú rừng thiêng còn lắm rắn
Chim kêu thú giữ lại beo nhiều
Trèo non, lội suối...thương cha dưỡng
Vượt thác băng rừng...nhớ mẹ yêu
Nhạt muối thiếu cơm...ơn thân mẫu
Hoàng hôn bóng ngả đã sang chiều.
*
....Tuyen45....01/18/2014
TUỔI XẾ CHIỀU
Quang cảnh nơi nầy thật quạnh hiu
Nhìn mồ hoang lạnh mặt buồn thiu
Ơn cha dưỡng dục nào đâu ít
Nghĩa Mẹ cưu mang lại rất nhiều
Một dạ phụng thờ Ba kính mến
Và lòng tôn trọng Má thân yêu
Tuổi đời chồng chất trên vai nặng
Bảy chục Người như bóng xế chiều
.....LEHONG.....
ĐÃ LẠC VÒNG TAY
ĐÃ LẠC VÒNG TAY
Ta về nhớ lại tóc ai bay
Mùi nắng thơm hương của những ngày
Một thuở xa xăm còn mãi đấy
Bao giờ gần gũi để yêu đây
Vai gầy năm ngón suôn đan nhẹ
Mắt ngọc đôi bờ trong khẽ lay
Vẫn tiếc mùa thu hoa mộng đó
Nhưng rồi chia cách lạc vòng tay
Tphạm
XIẾT CHẶT TAY
Thoang thoảng mùi hương gió thổi bay
Mà anh ao ước đã bao ngày
Nồng nàn lúc có em bên cạnh
Ngây ngất khi nàng ở cạnh đây
Đối diện khó khăn lòng chẳng nản
Trước bao áp lực dạ không lay
Yên tâm vững chí và tin tưởng
Kết bạn cùng người xiết chặt tay
.....LEHONG.....
NGÀY XUÂN ĐÓN BẠN
NGÀY XUÂN ĐÓN BẠN
Mỗi lần xuân đến lại chờ mong
Được đón thi nhân khách má hồng
Rượu cúc chạm môi đưa ánh mắt
Hoa lan nghiêng cánh ngó ngoài song
Bừng bừng thơ dốc bầu tâm sự
Văng vẳng nhạc ca cảnh núi sông
Ngày ngắn tình dài khôn níu áo
Hoàng hôn ý hẳn có người trông… ?
.....Hồ Văn Thiên.....
KHÔNG BIẾT EM CÒN....
Xuân đến để lòng luống những mong
Về người em gái tuổi xuân hồng
Nàng thường ngó đợi ra đầu ngõ
Tớ vẫn trộm nhìn kẽ chấn song
Mấy lượt hẹn hò nơi bến vắng
Đôi lần tình tự ở ven sông
Con đường kỷ niệm còn in dấu
Không biết ai còn có ý trông ?
.....LEHONG.....
Monday, January 20, 2014
BÒ LA (bà lo)
BÒ LA (bà lo)
Giặt dũ nấu cơm đến quét nhà
Việc to việc nhỏ cậy bò la
Miếng ăn ba bận gà cùng cá
Thức uống suốt ngày rượu với trà
Chợ búa tam tòng giao mụ xã
Ngoạn du bát phố nhượng ông nhà
Vắt chân chữ ngũ chòm râu vuốt
Quý bậu trên đời có ngán ta ta ?
....DINH THU....
SƯỚNG GHÊ TA !
Việc to hay nhỏ ở trong nhà
Bà Xã đều làm chẳng có la
Chẳng thiếu món ăn bì bún chả
Dư thừa bánh ngọt với hương trà
Phụ tay giúp sức con anh Cả
Toan tính chi ly chị chủ nhà
Giữ cháu trông em còn có má
Mình ông rảnh rỗi sướng ghê ta !
.....LEHONG.....
MAN MÁT BUỒN THU..............
MAN MÁT BUỒN THU..............
Chiều tà vàng rực ánh hoàng hôn.
Nhặt cánh Phượng rơi chợt thấy buồn,
Hạ đã đi rồi trong nhung nhớ.
Thu vừa ghé đến ,gợi niềm thương.
Ngạt ngào trong gió hương hoa Sữa.
Xào xạc bên đường lá vàng tuôn
Man mát tâm tư niềm luyến nhớ.
Hỏi người phương ấy có buồn hơn..
..
HKĐT
NỖI LÒNG CON GÁI
Anh tiếc làm gì một nụ hôn
Khiến em khắc khoải nỗi u buồn
Bao năm cách mặt lòng nhung nhớ
Mấy tháng gần mình dạ mến thương
Xin chớ đau buồn rơi nước mắt
Không nên sầu tủi lệ càng tuôn
Nay thì đã rõ lòng con gái
Sẽ kết tình mình thắm đượm hơn
.....LEHONG.....
SẮP TẾT
SẮP TẾT
Xuất viện về nhà thấy vắng queo
Người ta bên ấy Tết ì xèo
Dòm qua bếp nút tang thương sợ
Ngó lại căn phòng lạnh lẽo teo
Một bó nhang trầm chưa có sắm
Vài chai rượu chát vẫn còn neo
Muôn năm tớ chịu nằm ôm gối
Nhất quyết sang năm kiếm ả mèo
.....HUYỀN LÂM....
KIẾP ĐỘC THÂN
Xuân về thấy tớ sống chèo queo
Không phụ người ta đổ bánh xèo
Nhà họ khách vào ra tấp nập
Bên nầy vài đứa bạn leo teo
Cô em sắp sửa lên xe cưới
Chú rể sẳn sàng để nhổ neo
Chớ có đau lòng khi tiễn biệt
Vợ thì chưa có níu chân Mèo
.....LEHONG.....
ĐÁNG LO
ĐÁNG LO
---*---
Quốc nạn nhũng tham thật đáng lo
Bấy nay hô chống ấy hề trò
Bởi tham là kẻ đang quyền lực
Thách đố...đứa nào...ổng bóp vo
Kín miệng chia phần thăng cấp chức
Tố ra “cắt lộc” chết nằm co
Nhìn vào sự việc dân đều bết
Kéo mãi thế này nước hóa tro.
Tuyen45
CŨNG THÀNH TRO
Tham quan hối lộ chúng nào lo
Mãi thói ăn quen họ giở trò
Thế lực đồng tiền cong bóp méo
Khả năng quyền thế nặn tròn vo
Người nghèo bởi đói nằm kêu đói
Kẻ khổ không nhà lạnh chết co
Trần thế tụi mầy dù sống sướng
Thác rồi thi thể cũng thành tro
.....LEHONG.....
NGUỒN NHỰA SỐNG
NGUỒN NHỰA SỐNG
Đêm ngày cơm nước có bầu hà (bà hầu)
Độc lập tự do ta với ta
Máy tính luân phiên vào mạng thuận
Bài thơ trao đổi chỉnh trang rà
Lắm khi dí dỏm cười ha hả
Nhiều lúc bông lơn nhẩm nhẩm nha
Trào lộng tâm tình nguồn nhựa sống
Nuôi trường hạnh phúc ấm êm nhà
.....DINH THU....
NHÂN QUYỀN !
Bọn mi tranh đấu mãi vầy hà ?
Dân Việt tự do của chúng ta
Mạng NET nào ai đâu kiểm soát
Bản tin Nhà nước chẳng thèm rà
Tù đày giống hệt như khi trước
Bắt bớ làm y thuở trước nha !
Hai chữ Nhân quyền nhiều kẻ tội
Lắm cha bị quản thúc trong nhà
.....LEHONG.....
TÌNH MÊNH MANG
TÌNH MÊNH MANG
Đất trời rạo rực đón xuân sang
Ong bướm nô đùa đón nắng vàng
Thục nữ yêu kiều, duyên thắm thiết
Nàng xuân yểu điệu, tình mênh mang
Môi hồng dịu ngọt, mơ xao xuyến
Mắt biếc nồng nàn, mộng xốn xang
Loan phượng xum vầy say khát vọng
Một trời hoa nở tiếng ca vang.
....BÙI ĐỨC THINH....20/1/2014
ĐÊM GIAO THỪA
Rạo rực muôn nhà đón tết sang
Ngàn hoa chào đón nắng hanh vàng
Trẻ con hoan hỉ lòng phơi phới
Ba mẹ lo âu dạ nặng mang
Mùi mẫn với lời ca vọng cổ
Ngọt ngào bởi điệu hát xừ xang
Vui Xuân thiên hạ mừng sum họp
Sắp đến giao thừa pháo nổ vang
.....LEHONG.....
Friday, January 17, 2014
SÓNG LÒNG CÒN NGHE VỖ
SÓNG LÒNG CÒN NGHE VỖ
Phẳng lặng trong veo nước mặt hồ
Góc vườn sót rụng lá vàng xơ
Trời xuân mây cũ xa thăm thẳm
Nắng lụa hoa xưa phai hững hờ
Một thoáng ngập ngừng trên mắt biếc
Bao là khao khát dưới môi khô
Tưởng rằng rũ bỏ tim còn nặng
Để mãi bên lòng tiếng sóng xô
Tphạm
KIẾP GIANG HỒ
Gian nan lận đận kiếp giang hồ
Dầu dãi phong trần sống xác xơ
Thấy mặt chẳng ai thèm ngó đến
Nhìn người thiên hạ lại ơ hờ
Còn đâu những bữa ăn no bụng
Chỉ có bao lần khát miệng khô
Trước mắt đường đi đầy cạm bẫy
Ngoài khơi gió biển sóng lô xô
.....LEHONG.....
TÌNH GIÀ 1
TÌNH GIÀ 1
(kỷ niệm 76)
Đã nguyện yêu thương suốt kiếp rồi
Tuy già cũng gắng sức ai ơi
Vào Mail mấy bữa em không đón
Lướt Web bao đêm bạn chẳng mời
Mắt hí đâu lo... còn kính lúp
Tim thòng há ngại... có bình hơi
Canh thâu thức trắng chờ lên mạng
Cụp gối còng lưng mỏi thấu trời
....Ngọc Tiên....[/COLOR]
Tình Già 2
(kỷ niệm 77)
Mắt nó mờ căm khổ thật rồi
Bây giờ Chat cực quá bà ơi
Săm soi kính lúp tìm câu hỏi
Lẩy bẩy tai nghe kiếm chữ mời
Sáng đến bơ phờ run mỏi gối
Đêm về hổn hển nhịp mòn hơi
Vì thương với nhớ mà nên tội
Lập cập làm sao gõ được trời
....ntd....
GIÀ DỊCH
Thằng nhỏ nhà tôi liệt hẳn rồi
Không còn dũng mãnh nữa bà ơi
Mồi ngon cố nhậu không chờ thỉnh
Gái trẻ gắng chơi chẳng đợi mời
Lúc lạnh nhức mình kêu cạo gió
Khí hàn tê buốt gọi xông hơi
Thơ tình xướng họa cùng người đẹp
Bà xã ghen tương chửi quá trời
.....LEHONG.....
TỦI DUYÊN
TỦI DUYÊN
Đông tàn héo hắt biết về đâu
Lá rụng hoa rơi vỡ mộng sầu
Gĩa biệt ngậm ngùi, duyên tủi xót
Chia lìa ngao ngán, tình thương đau
Ngàn trùng cách trở, đời phai sắc
Vạn dặm chia lìa, kiếp bạc màu
Nước chảy bèo trôi tan mộng ước
Trăng tàn mây tản xuân trôi mau.
....BÙI ĐỨC THINH....17/1/2014
BUỒN DANG DỞ
Em hỡi giờ nầy sống ở đâu ?
Có nghe trong gió tiếng tiêu sầu
Lời ca điệu nhạc như ai oán
Tiếng hát cung đàn tựa khổ đau
Tình cảm trao ai còn đậm sắc
Yêu thương dành bậu chửa phai màu
Thế sao đôi lứa tình dang dở.....
Ước vọng chưa thành mộng vỡ mau !
.....LEHONG.....
Thursday, January 16, 2014
HẾT GIẶC CÒN TÀ
HẾT GIẶC CÒN TÀ
---*---
Đất mẹ quê cha tưởng hợp hòa
Nào ngờ hết giặc vẫn còn tà
Bạch xà lùng bắt mà chưa hết
Mã xám đuổi theo đến nẻo nhà
Lắm ngách qủy ma đà tẩu thoát
Nhiều đường quái vật đã chui qua
Tật mang tiền mất dân lành chịu ?
Giàu mạnh mục tiêu ở tít xa.
Tuyen45
CHỮ LỢI DANH
Cùng là dân Việt chẳng dung hòa
Giành giựt tranh nhau với ý tà
Chẳng nghĩ giặc thù đang lấn biển
Nào hay kẻ địch đã vào nhà
Tính toan ổm của xong rồi trốn
Dự định lo tiền để lọt qua
Nay phải rời quê hương đất tổ
Mưu cầu cuộc sống ở phương xa
.....LEHONG.....
NẮNG VẪN LÊN ĐÂY
NẮNG VẪN LÊN ĐÂY
Sao rồi duyên nợ lại còn đây
Sóng vỗ thuyền tình mãi lắt lay
Mắt lệ dâng tràn ai có biết
Lòng sầu vô hạn kẻ nào hay
Thời gian chẳng thể là quên lãng
Hoài niệm không ngừng để quắt quay
Cứ tưởng giao mùa đem lạnh lẽo
Nhìn quanh nắng ấm vẫn lên đầy.
Tphạm
KIẾP NGHÈO
Khổ sở nghèo nàn sống vậy đây
Ngôi nhà kèo cột đã lung lay
Quanh năm mượn nợ anh dư biết
Suốt tháng vay tiền bạn có hay ?
Lo lắng bệnh đau đầu óc rối
Nghĩ suy cơm gạo trí cuồng quay
Con thơ vợ dạy kêu than đói
Cày mãi mà sao chẳng đủ đầy
.....LEHONG.....
VỮNG DẠ
VỮNG DẠ
Chuyện nầy chưa biết thật hay không !
Giữ kỷ trong tim chớ ngã lòng
Ngõ tối quanh co nào sáng rõ
Đường mơ ngoặt quẹo sẽ tròn thông
Từ bi tấc dạ luôn thanh thản
Bác ái buồng tim khỏi tốn công
Một bước vòng vo rồi giải quyết
Mang theo nhẫn nhục thỏa cầu mong
Nguyen gia linh
AN LÒNG
Anh hỏi mà nàng có chịu không ?
Nếu em lần lựa vững tin lòng
Gia đình khốn khổ cha dư biết
Hoàn cảnh khó khăn Mẹ cảm thông
Tình cảm thật chân rồi trọn ước
Yêu thương chung thuỷ chẳng hoài công
Mai nầy rõ thấu anh ngay thẳng
Nếu vắng lâu ngày họ sẽ mong
.....LEHONG.....
THƯƠNG TIẾC
THƯƠNG TIẾC
Đã thấy xuân về với gió đông
Nắng chan lên má, chắc môi hồng
Mấy năm giã biệt sầu cay đắng
Những tháng cận kề thõa ước mong
Lối cũ đêm tàn lòng thệ ước
Đường xưa trăng tỏ dạ quên buông
Trời xui gặp gở gieo say đắm
Lỡ dính men tình vuột tiếc không?
....Nguoitruongphu....16.01.14
CÓ VUI KHÔNG ?
Tết về qua hết một mùa đông
Cô gái chào xuân má ửng hồng
Năm trước bao nhiêu điều ước vọng
Giờ nầy tất cả chỉ chờ mong
Niềm vui mở rộng lòng ghi nhận
Sầu hận ăn vào dạ nhớ buông
Em phải tin yêu vào cuộc sống
Khó khăn qua hết có mừng không ?
.....LEHONG....
MUÔN TRÙNG VÂY
MUÔN TRÙNG VÂY
Tìm gì ở chiếc lá vàng bay
Giấc mộng mùa Thu của những ngày
Đắm đuối tay ôm dù lỡ muộn
Chia lìa môi ấm dẫu còn say
Hương yêu vẫn đọng nhiều nơi đấy
Nỗi nhớ đem phơi một góc này
Đã hết mà sao lòng nức nở
Muôn ngàn dấu ái lại trùng vây.
Tphạm
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Tiếc nuối nhìn theo chiếc lá bay
Niềm vui vỏn vẹn được bao ngày
Tình yêu vẫn đậm đà tha thiết ?
Hương lửa còn nồng ấm đắm say ?
Góc phố hẹn hò là chổ đó
Miễu linh thề nguyện ở nơi này
Còn chăng kỷ niệm trong tiềm thức
Sóng gió bây giờ đã bủa vây
.....LEHONG.....
Wednesday, January 15, 2014
GIẢ NHÂN
GIẢ NHÂN
Tình người bạt bẽo chẳng ra chi
Có số giàu sang để làm gì
Thấy kẻ bần cùn thèm bát gạo
Nhìn tên đói rách mộng tô mì
Quay lưng bỏ mặc người nghèo khó
Ngoảnh mặt làm ngơ nó béo phì
Miệng nói ta đây nhà đạo đức
Trong lòng ác độc khó ai bì
Cá Mặn
KHÓ AI BÌ
Bạc bẽo vô tình kể nữa chi
Bất nhân ác độc nói làm gì
Dửng dưng thấy kẻ ăn cơm đổ
Hờ hững nhìn ai lượm bánh mì
Cái bụng to dềnh như cái thúng
Thân hình tròn trịa tựa thùng phi
Nỡ lòng chế nhạo người nghèo khổ
Thật đúng vô tâm khó kẻ bì
.....LEHONG.....
TÌNH QUÊ
TÌNH QUÊ
Vàng nắng rải đều tận phía đê
Mơn man hai buổi gió đi về
Mênh mông sắc nước lung linh mộng
Bát ngát hương trời lóng lánh mê
Hoa bướm lượn lờ niềm nguyện ước
Bến thuyền ngấp nghé mối duyên thề
Vâng mây sà quyện tình mơn mởn
Đâu đó cau trầu rộn cưới thê
HANSY
NGUYỆN TRỌN ĐỜI YÊU EM
Đêm nay mình hẹn cuối bờ đê
Không đến thì đây chẳng chịu về
Hãy giúp cho anh tròn nguyện ước
Và em cũng thỏa mản đam mê
Vầng trăng chứng chiếu đây xin hứa
Chị Nguyệt sáng soi đó sẽ thề
Suốt cả đời nầy nguyền giữ vẹn
Cùng người trọn đạo nghĩa phu thê
.....LEHONG.....
CHẲNG ĐỢI CHỜ XUÂN
CHẲNG ĐỢI CHỜ XUÂN
Cận tết tiền đâu sắm sửa đây?
Con đàn nheo nhóc nợ bao vây
Nhà xiu mái lá tràn hoa nắng
Xóm nhỏ hoang sơ ngập áng mây
Bằng hữu giàu sang tình thiếu thốn
Đệ huynh nghèo khó nghĩa dư đầy
Xuân ơi ! nàng đến làm chi vậy
Sao chẳng tặng quà giúp giải khuây
....NGƯƠITRUONGPHU....15.01.14
BUỒN NÀO HƠN !
Không mời chẳng thỉnh cũng vào đây
Chủ nợ thầu đề mãi bủa vây
Mắc cỡ chỉ còn chui xuống đất
Thẹn thùng tìm cách trối lên mây
Mừng Xuân quần áo con còn thiếu
Đón Tết cơm ăn bụng chả đầy
Cá độ những mong mình thắng đậm
Thua rồi buồn khổ dễ nào khuây
.....LEHONG.....
CÒN CHI ĐỂ ĐỢI CHỜ ?
CÒN CHI ĐỂ ĐỢI CHỜ ?
Hơn bảy mươi năm sống vật vờ
Tưởng như là cứ ở trong mơ
Đêm ngày trôi nổi cùng cơn mộng
Sáng tối đắm chìm với ý thơ
Biển rộng mênh mông nào thấy bến
Sông dài bát ngát biết đâu bờ
Nên thiên thu mịt mù hư ảo
Còn có chi không để đợi chờ…?
dp.
VẪN CHỜ
Tình thật mà anh nói giả vờ
Đây là thục tế chớ nào mơ
Ngày ngày hai đứa ngồi trò chuyện
Tối tối đôi mình xướng họa thơ
Anh đã đi rồi đành tách bến
Người không nán lại vội xa bờ
Thương ai năm tháng em trông đợi
Thao thức từng đêm mãi ngóng chờ
.....LEHONG.....
TRONG CHỐN TỊCH LIÊU
TRONG CHỐN TỊCH LIÊU
Bóng dáng người xưa quá mĩ miều
Nửa đời mộng mị mối hương yêu
Chờ mùa xuân ấy đâu còn nữa
Gặp buổi hôm nay cũng đã nhiều
Sao mãi tìm chi cho tiếc nuối
Bởi vì giữ lại được bao nhiêu
Nụ hôn giã biệt làm ngây ngất
Nhớ đến mà hồn bỗng tịch liêu.
Tpham
KHÔNG NHƯ LÚC TRƯỚC
Song sanh hai gái Mỹ và Miều
Cha mẹ ông bà rất mến yêu
Một gái một trai là đúng chuẩn
Hai trai hai gái quả hơi nhiều
Đất đai nhà cửa con đầy đủ
Ruộng vườn tài sản chỉ bấy nhiêu
Tuy vậy trong nhà luôn ấm cúng
Không như lúc nọ sống cô liêu
.....LEHONG.....
Tuesday, January 14, 2014
RÈN LÒNG
RÈN LÒNG
Chuyện đời nào biết có hay không ?
Giữ dạ bền tâm chẳng nản lòng
Thế sự cong queo nào cạn tỏ
Duyên tình ngay thẳng sẽ hanh thông
Lên non khập khểnh xoay chiều hướng
Xuống thác dễ dàng tạo chiến công
Ngõ rối lòng thành quen giải quyết
Được gì cương quyết thỏa chờ mong
....Nguyễn Gia Linh....
KIÊN NHẪN
Chàng đã yêu rồi có phải không ?
Đừng nên lo lắng hãy an lòng
Bình tâm chờ đợi người bày giải
Kiên nhẫn lắng nghe bạn hiểu thông
Vội vã tỏ tình e thất bại
Từ từ tán tỉnh ắt thành công
Bữa nay chưa được thì hôm khác
Nàng sẽ cho anh toại ước mong
.....LEHONG.....
NGỰA NGÃ
NGỰA NGÃ
Ngựa Quý năm ni gục ngã rồi !
Tà Dương cứu mạng hắn đành lôi
Trưởng ban thụ án ăn tiền đút
Đầu sỏ xui can trốn lệnh đòi
Lo vỡ cả bầy đem thí mã
Hay dành lợi thế quyết ra roi
Vừa xông khói chuột rơi hàng bịch
Mới biết đền thiêng quá lắm dòi
Hồ Văn Thiện
[1] THƯỢNG ĐỈNH NHƯ…HẠ ĐẲNG!
Cháy nhà mặt Chuột lộ ra rồi !
Trạng chết chẳng cam vớ Chúa…lôi
Nửa tỷ Đô la “anh” đã nhận
Năm trăm nghìn “đỏ” đệ không đòi
Gà nòi bị nhốt luôn lo…thịt
Ngựa chiến đang phi vẫn sợ…roi
Thượng đỉnh mà sao như…hạ đẳng
Sơn hào hải vị lẫn nhiều…dòi
Lê Trường Hưởng
XÁC CHẾT
Tham quan cả lũ ló đuôi rồi
Kẻ thoát người che cũng bị lôi
Án tử gia đình tiền chạy chọt
Chung thân nhà nước bạc kêu đòi
Vướng vào tội nặng đành vong mạng
Chớ phải lỗi lầm phạt mấy roi
Mai nó chết rồi ruồi nhặng đâu
Hôm sau thi thể sẽ đầy dòi
.....LEHONG.....
Monday, January 13, 2014
ĐỢI QUA NGÀY
ĐỢI QUA NGÀY
Cuối trời rụng chiếc lá vàng bay
Lãng đãng sương giăng một góc này
Phiền muộn còn phơi trên mái tóc
Nhọc nhằn lại đọng dưới bàn tay
Tình theo năm tháng thêm dang dở
Yêu đến bao mùa vẫn lắt lay
Rồi mãi nằm đây nhìn mộng ước
Trần gian cứ thế đợi qua ngày.
Tphạm
ĐƯỢC BAO NGÀY
Đường trần nay mỏi cánh tung bay
Xuất hiện lẻ loi ở chốn nầy
Sáng tác thơ văn bằng khối óc
Tạo ra của cải chính đôi tay
Lòng thương bè bạn không dời đổi
Tình cảm vợ chồng khó chuyển lay
Ước vọng được anh em quí mến
Đời người cuộc sống chẳng bao ngày
.....LEHONG.....
LẴNG LẶNG DÒM COI
LẴNG LẶNG DÒM COI
Lẵng lặng dòm coi để biết nào
Con đường tội ác của phong bao
Lương tâm sếp nhũng cho đo ván
Công lý quan tham lọi nốc ao
ẩn dưới chức quyền – ơi Tổ Quốc
Đứng trên pháp luật – hỡi đồng bào
Do đâu mà lại sinh ra nó ?
Cứ bắt dân tình chịu mãi sao ?
....DINH THU....
SỐNG MÃI VẦY SAO ?
Dòm xem cho biết tời chừng nào
Chớ hiện bây giờ sống bảnh bao
Có thể như là chim mắc bẫy
Hay là cá nọ bị cạn ao ?
Mẹ ba lo lắng lòng gan thắt
Vợ con buồn khổ dạ ruột bào
Cố gắng làm người cho phải đạo
Hại dân báo nước mãi vầy sao ?
.....LEHONG.....
CAO LẦU MÌ
CAO LẦU MÌ
Xứ Quảng Cao Lầu thưởng muốn xiêu
Ngon lành đã mắt váng canh riêu
Nước dùng béo ngậy thơm tho lắm
Mì sợi vàng ươm mỏng mảnh nhiều
Rau ráng xanh hồng tươi vị ớt
Thịt thà nhuyễn đượm ngát mùi tiêu
Hương tràn nức mũi hồn ngây ngất
Nóng sốt chan lòng đuổi quạnh liêu
HANSY
CÔ GÁI BÁN MÌ XỨ QUẢNG
Cao Lầu xứ Quảng vách liêu xiêu
Mấy chục năm rồi bán bún riêu
Hồi đó quán nầy luôn ế khách
Bây giờ chổ ấy kiếm lời nhiều
Phở bò mì Quảng ăn ngon miệng
Cơm tấm bún bì nuốt dễ tiêu
Chồng mất một mình trông giữ tiệm
Cuộc đời đôi lúc thấy cô liêu
.....LEHONG.....
DẠI KHỜ
DẠI KHỜ
Lỡ bước sang ngang sầu thẫn thờ
Dòng đời trôi dạt chẳng như mơ
Lạnh lùng sương tuyết, tình nhung nhớ
Cô quạnh gió mưa, duyên đợi chờ
Vạn dặm chia lìa, đời lỡ dở
Ngàn trùng cách trở, kiếp bơ vơ
Trăng tàn hoa rụng bao đau đớn
Gĩa biệt ly tan bởi dại khờ.
....BÙI ĐỨC THINH....13/1/2014
VÌ YÊU HÓA DẠI
Yêu em tôi suốt kiếp tôn thờ
Mỗi tối nàng vào giấc ngủ mơ :
"Ghế đá công viên đây đúng hẹn
Vườn hoa chổ tối đó mong chờ"
Nhưng vì lười biếng không làm việc
Bởi chẳng cần cù phải vất vơ
Thực tế người ta đâu mến tớ
Vì yêu nên trí óc ngu khờ
.....LEHONG.....
NGÀY THÁNG BỎ QUÊN
NGÀY THÁNG BỎ QUÊN
Dậm chân tại chỗ mấy năm nay
Ấy thế không chừng lại thấy hay
Cao ngạo lủi đi trơ mái tóc
Tự ti ùa đến xiết bàn tay
Tương tư rũ rượi con bà nó
Ốm yếu ho hen kệ tía mày
Bó gối nằm yên trừng mắt ngó
Bên trời một chiếc lá vàng bay…!
....dp....
THẤT NGHIỆP
Nằm dầm tại chổ mấy ngày nay
Bà Xã ở nhà chắc hổng hay
Lo lắng buồn rầu râu tóc bạc
Băn khoăn sầu khổ bó chân tay
Không tiền tiêu vặt vì cha nó
Chẳng bạc ăn chơi tại Mẹ mầy
Sốt ruột nhìn bầy con sắp đói
Công ty gọi việc chạy như bay
.....LEHONG......
MỘT TIẾNG YÊU
MỘT TIẾNG YÊU
Lạnh lẽo về đây cả buổi chiều
Cho đời chợt bỗng thấy cô liêu
Chân đồi vệt nắng mờ loang rọi
Cuối ngõ hiên nhà bóng đổ xiêu
Cánh vạc bay đi hồn tiếc nuối
Nụ hồng chớm nở dáng mơ kiều
Đong đưa nỗi nhớ tình không đến
Mãi đợi bên lòng một tiếng yêu.
Tphạm
SAO EM LỖI HẸN ?
Thăm em ghé lại lúc trời chiều
Phố cũ làng xưa quá tịch liêu
Mái ngói ngôi đình giờ thủng lỗ
Vách tường lớp học đã nghiêng xiêu
Ngày nay thầy giãng bài thơ Bác
Khác hẳn hôm nao đọc truyện Kiều
Hứa hẹn nhưng nàng không ở lại
Để tôi hoài vọng một tình yêu
.....LEHONG.....
Sunday, January 12, 2014
CÂU BIỆT LY
CÂU BIỆT LY
Sao vẫn lạnh lùng đếm bước đi
Tình xưa để chết vấn vương gì
Mùa Thu một thuở còn đâu nữa
Nắng úa bây giờ chẳng khác chi
Đã hết đường trần thôi gặp gỡ
Cũng đành duyên nợ hóa vô tri
Giọt buồn trĩu nặng trên môi mắt
Mới biết đau là nói biệt ly.
....Tphạm....
HOÁ THÀNH NGỌC LƯU LY !
Ai rồi cũng phải bước ra đi
Hỏi có mang theo được những gì?
Sự nghiệp như mây chừng mất hết
Công danh tựa khói chả còn chi
Bao ngày đứng giữa trời vô vọng
Một phút nằm trong mộ bất tri
Hãy cứ đời đời trung với nước
Để hồn thiên hóa ngọc lưu ly…!
....dp....
GẶP EM LẦN CUỐI
Đau lòng kẻ ở tiễn người đi
Trước phút chia tay biết nói gì
Mộng ước dở dang thôi nuối tiếc
Duyên tình tan vỡ khóc mà chi !
Không thành phu phụ : làm huynh muội
Chẳng được vợ chồng : bạn cố tri
Gặp mặt người yêu giờ phút cuối
Nghẹn ngào giây phút sắp từ ly
.....LEHONG......
HẸN ƯỚC .
HẸN ƯỚC
Sân trường Phượng nở đắm miền say
Hẹn ước mùa sau đợi tháng ngày
Nhớ bảng nồng nàn khi gió cuộn
Thương bàn vắng vẻ lúc mưa bay
Thầy cô dệt nghĩa không hề đổi
Bạn hữu trao tình chẳng thể thay
Giữ trọn niềm tin lòng rộng mở
Đời vang tiếng vọng sáng nơi này
....BÙI VĂN THANH....12/1/2014
MUỐN MÃI BÊN EM
Hồng Phượng cô nàng tớ đắm say
Với lòng mơ ước đã bao ngày
Nhìn thân lã lướt trên sân khấu
Ngắm áo thướt tha lúc gió bay
Lịch sự nụ cười duyên vẫn vậy
Đàng hoàng lời nói chẳng hề thay
Ba năm học tập chung trường lớp
Mong sẽ gặp em mãi chốn nầy
.....LEHONG.....
TÌNH PHAI SẮC
TÌNH PHAI SẮC
Em đã ra đi vỡ mộng sầu
Dặm ngàn sương gió biết về đâu
Hoa tàn nguyệt khuyết, tình phai sắc
Lá rụng sương sa, duyên úa màu
Lỡ bước sang ngang, đời tủi khổ
Sa chân rời bến, kiếp buồn đau
Ly tan đôi lứa bao ngang trái
Gĩa biệt lạnh lùng cuộc bể dâu.
....BÙI ĐỨC THINH....12/1/2014
BỂ THẲM HÓA CỒN DÂU
Đành cam ôm mãi mối u sầu
Mộng ước chung đôi chẳng đến đâu
Chưa hết ba năm lòng đã nhạt
Không tròn ngày tháng dạ phai màu
Lỡ làng duyên phận nên buồn tủi
Dang dở chữ tình khiến khổ đau
Mai mốt vu quy chồng kẻ lạ
Đời anh bể thẳm hóa cồn dâu
.....LEHONG.....
CHÁN
CHÁN
Thấy chán cuộc đời tới tận xương
Quanh đi quẩn lại đã cùng đường
Bàn chân lãng bạc mòn năm tháng
Mái tóc tang bồng mỏi khói sương
Trước mắt thiên thu miền bất định
Sau lưng vạn cỗ cõi vô thường
Đất trời cũng chì là như thế
Đâu có gì mà phải vấn vương…!
dp
SỐ MỆNH AN BÀY
Thân hình trần trụi chỉ còn xương
Đôi mắt mù đui chẳng thấy đường
Cô độc một mình trong bóng tối
Lẽ loi chiếc bóng dưới màn sương
Người nghèo sống khổ là như vậy
Kẻ giàu sung sướng ắc chuyện thường
Số mệnh an bày Trời đã định
Gian nan suốt kiếp mãi còn vương
.....LEHONG.....
Friday, January 10, 2014
ĐỜI HIU HẮT
ĐỜI HIU HẮT
Chốn cũ em về hận bể dâu
Ly tan đôi lứa cạn dòng châu
Lạnh lùng sương gió, đời hiu hắt
Cô quạnh mây mưa, kiếp tủi sầu
Vạn dặm xa xôi, tình chạy trốn
Ngàn trùng cách trở, duyên trôi mau
Lang thang vô định miền sông nước
Lỡ bước sa cơ bac mái đầu.
.....BÙI ĐỨC THINH.....10/1/2014
TOẠI NGUYỆN DUYÊN ĐẦU
Tuổi vừa mười sáu buộc làm dâu
Họ rước em về tận Cẩm Châu
Lưu luyến tình xưa nên tủi hổ
Nhớ thương ba mẹ khiến âu sầu
Thì thôi nghĩ cách mà đào tẩu
Vậy phải tìm ra chổ trốn mau
Tin nhắn gởi về anh nhận nhé
Đôi ta toại nguyện mối duyên đầu
.....LEHONG.....
Thursday, January 9, 2014
MỘT THỜI
MỘT THỜI
Ngàn cơn gió rét thổi qua đây
Màn tối dường như cũng lấp đầy
Phòng vắng hương xưa còn ấp ủ
Phố thưa lối cũ đã hao gầy
Đôi tà áo mỏng khoe mùi lụa
Những ngọn đèn mờ dựa bóng cây
Gợi nhớ một thời phiêu bạt ấy
Đam mê từng phút với từng giây…!
dp.
KHỔ THÂN NGHÈO
Cái lạnh tê người đã ghé đây
Yêu thương nhung nhớ lại dâng đầy
Người em lam lũ thân còm cõi
Cô gái tả tơi dóc héo gầy
Cực khổ suốt ngày ngoài ruộng nắng
Gian nan hai buổi chẳng tàn cây
Cả đời vất vả vì cơm áo
Chẳng dám lơ là một phút giây
.....LEHONG.....
ĐÃ NHẠT PHAI
ĐÃ NHẠT PHAI
Tình đã phai rồi theo gió đông
Thương yêu xa cách nhạt hương lòng
Thôi xem ngày ấy như cơn mộng
Hãy nhớ bây giờ đừng đợi mong
Kỷ niệm cho tan thành bụi cát
Áí ân để nát với dương hồng
Trong tim chỉ còn là hoang vắng
Người ở phương trời có biết không.
Tphạm
CÒN NHỚ HAY QUÊN ?
Tình ta giẫy chết một chiều đông
Nguội lạnh tàn tro ngọn lửa lòng
Thôi đã hết rồi đừng đứng đợi
Và còn gì nữa để ngồi mong
Đau lòng khi nhận thơ từ tạ
Xót dạ lúc ai gởi thiệp hồng
Xuất giá em theo chồng viễn xứ
Bên người có nhớ đến tôi không ?
.....LEHONG.....
CÕI LẠ
CÕI LẠ
Coi như nắng đã tắt ngàn khơi
Nào có chi vui với cuộc đời
Bóng tối lạnh lùng nghiêng ngả đổ
Màn đêm hờ hững chập chùng rơi
Nằm trong hòai niệm tim cằn cỗi
Đứng giữa lãng quên tóc rối bời
Mai mốt ừ thì …mai mốt nữa
Ta đi về cõi lạ người ơi…!
dp.
CHUYỆN KHÔNG MAY
Vạn dặm muôn trùng giữa biển khơi
Anh đi mang ước vọng xây đời
Thương ai khổ cực rơi dòng lệ
Xót bạn gian nan nước mắt rơi
Sóng gió chống chèo thân vật vã
Bão giông lèo lái mệt tơi bời
Trên đường bôn tẩu Công An chộp
Chỉ biết than trời miệng hỡi ơi !
.....LEHONG.....
NỬA GÓC TRỜI
NỬA GÓC TRỜI
Một cánh chim bay đến rã rời
Và con tàu lạc giữa ngàn khơi
Dưới mưa hạ trắng sương còn đọng
Bên nắng thu vàng lá vẫn rơi
Hiu hắt nỗi sầu đâu đã cạn
Vẩn vơ niềm nhớ lại chưa vơi
Rừng sâu núi thẳm xa vời quá
Sao chỉ riêng ta nửa góc trời…?
dp.
CON TÀU ĐỊNH MỆNH
Bao năm thân thiết chẳng xa rời
Ai có ngờ đâu giữa biển khơi
Trong lúc sóng to và gió dữ
Đang khi Bão tố với mưa rơi
Tàu anh lạc hướng vào hoang đảo
Thuyền địch chực chờ chổ nước vơi
Chúng bắt rồi đem đi cải tạo
Từ nay mỗi đứa một phương trời
.....LEHONG.....
HỌC TẬP
HỌC TẬP
Nào hay mọi việc có bền không?
Thế sự bày ra ở tận lòng
Lý đạo cơ trời mơ giải rõ
Thuyền nho Khổng thánh thuận giao thông
Lên đồi thoải mái không hoài vọng
Xuống núi dễ dàng chẳng trễ công
Mới rõ đường về thêm lắc léo
Rỡ ràng thỏa ước đã chờ mong
.....NGUYỄN GIA LINH.....
MONG EM NGHĨ LẠI
Người đi có nhớ đến tôi không ?
Hay hết yêu thương chả bận lòng !
Thắc mắc điều chi xin nói rõ
Giận hờn chuyện đó hãy khai thông
Em ơi hãy lắng nghe bày giải
Anh sẽ luôn mồm chẳng nệ công
Thành thật với lòng nào dối trá
Xin nàng nghĩ lại tớ cầu mong
.....LEHONG.....
Wednesday, January 8, 2014
THƯƠNG CẢNH NGƯỜI LÁI XE
THƯƠNG CẢNH NGƯỜI LÁI XE
Vợ ốm ,thương con buộc tẩu đào
Sợ xe bị tóm! Cố chuồn mau
Tâm tư bấn loạn “ Chèo” đang rượt
Tim dạ rối bời “ Xế” chạy đâu?
Sắp Tết trời ơi! gia cảnh khổ
Cuối năm đất hởi !mạng đau sầu
Đời ta mạc vận xui tù tội
Lỡ kiếp cầm tài khóc phận “trâu”....
....Nguoitruongphu....09.01.14
SỐ PHẬN NGƯỜI NGHÈO
Tránh không bị phạt phải bôn đào
Sang số, lên ga chạy thật mau
Cảnh sát rượt nà theo sát đít
Hon Đa bỏ trốn chạy về đâu ?
Xuân về vợ bệnh lòng đau nhói
Tết đến con đau dạ phát sầu
Suốt tháng quanh năm thân cực khổ
Đêm ngày lao nhọc khác gì trâu
.....LEHONG.....
VẪN CÒN NẶNG NỢ
VẪN CÒN NẶNG NỢ
Viết đến bao lâu mới cạn lời
Đi đâu rồi một thuở rong chơi…?
Rừng thưa đứng ngắm trăng vời vợi
Biển rộng nằm nghe gió lả lơi
Khép kín nỗi lòng xưa trống trải
Chôn vùi tâm sự cũ đầy vơi
Mưa đêm rả rích ngoài hiên vắng
Nặng nợ chi đây với cuộc đời…?
dp.
BẠN NHẬU
Người ơi xin cạn tỏ đôi lời
Thành thật lòng nầy chẳng nói chơi
Kêu bạn vào nhà là ý muốn
Ngoắc anh đến nhậu chẳng mời lơi
Ly nầy hai đứa cùng vô hết
Xị nữa đôi mình uống phải vơi
Đệ tử Lưu Linh là thế đó
Xĩn say mới nhận rõ tình đời
.....LEHONG.....
VẪN CÒN NẶNG NỢ
VẪN CÒN NẶNG NỢ
Viết đến bao lâu mới cạn lời
Đi đâu rồi một thuở rong chơi…?
Rừng thưa đứng ngắm trăng vời vợi
Biển rộng nằm nghe gió lả lơi
Khép kín nỗi lòng xưa trống trải
Chôn vùi tâm sự cũ đầy vơi
Mưa đêm rả rích ngoài hiên vắng
Nặng nợ chi đây với cuộc đời…?
dp.
BẠN NHẬU
Người ơi xin cạn tỏ đôi lời
Thành thật lòng nầy chẳng nói chơi
Kêu bạn vào nhà là ý muốn
Ngoắc anh đến nhậu chẳng mời lơi
Ly nầy hai đứa cùng vô hết
Xị nữa đôi mình uống phải vơi
Đệ tử Lưu Linh là thế đó
Xĩn say mới nhận rõ tình đời
.....LEHONG.....
VẪN DẬY MEN
VẪN DẬY MEN
Trên ngõ ta về đã quá quen
Đường khuya phố nhỏ mới lên đèn
Trong tim chợt nhói niềm mong mỏi
ở dạ đong buồn chuyện nhớ quên
Một nỗi sầu xưa pha sắc tím
Bao hoài niệm cũ hóa màu đen
Đắng cay cứ tưởng giờ thôi hết
Dấu ái ai ngờ vẫn dậy men.
T.pham
BỐC HƠI MEN
Tôi anh đôi bạn quá thân quen
Việc nhỏ chuyện to cũng chịu đèn
Gây sự đánh người đây vẫn nhớ
Cua đào chọc ghệ đó không quên
Lăng nhăng tình ái em Hàn Quốc
Tán tỉnh yêu thương gái Mỹ đen
Say xĩn từ chiều cho đến tối
Thân mình quần áo dậy hơi men
.....LEHONG.....
HƯƠNG THỜI GIAN
HƯƠNG THỜI GIAN
Chiều rơi nắng khẽ rọi xuyên mành
Chợt thóang hương về rất mỏng manh
Mây nhẹ mơ hồ vừa chuyển tím
Lá màu rạng rỡ hãy còn xanh
Vấn vương hoa úa nằm trên dậu
Lặng lẽ sương tan đọng dưới cành
Vội vã thời gian nhuộm mái tóc
Xuân nồng mới thoảng vội qua nhanh
Tphạm
[
purple]CHỈ CÒN KỶ NIỆM
Duyên nợ ba sinh tựa chỉ mành
Tình yêu tựa khói tỏa mong manh
Chưa làm thỏa nguyện thời son trẻ
Chẳng được phỉ nguyền lúc tuổi xanh
Lúc sáng cùng em đi dạo phố
Buổi chiều nhìn Sáo đậu trên cành
Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
Nhưng tiếc tuổi đời vội thoáng nhanh
.....LEHONG.....
Tuesday, January 7, 2014
BÌNH AN
BÌNH AN
Cuộc đời cứ bảy nổi ba chìm
Theo những thăng trầm của trái tim
Một chút nhớ nhung còn mãi kiếm
Bao niềm vương vấn cứ đi tìm
Yêu thương về muộn, mau ôm lấy
Giận ghét đến mau, phải cố kiềm
Hồn loạn ? Ghé Đường Thi Xướng Họa
Bình an theo con chữ nằm im
Ngô Càn Chiếu
BIẾT THÌ THƯA THỐT
Lận đận phong ba lúc nổi chìm
Nhịp nhàng tiếng đập của con tim
Cô nàng lý tưởng đang đi kiếm
Một đấng hào hoa mãi cố tìm
Thành thật cùng người xin cố giữ
Dối gian với bạn chớ nên kiềm
Thi Đường xướng họa ta bầu bạn
Không biết thôi đành phải lặng im
.....LEHONG.....
TÌNH BIỆT LY
TÌNH BIỆT LY
Đông tàn lá rụng biệt ly nhau
Thổn thức con tim vỡ mộng sầu
Ngàn dặm ly tan, buồn tiếc nhớ
Muôn trùng giã biệt, hận thương đau
Đơn côi héo hắt, duyên phai sắc
Cô quạnh lạnh lùng, tình úa màu
Dang dở hôn nhân đời giá buốt
Ngàn năm thương nhớ cạn dòng châu.
....BÙI ĐỨC THINH....7/1/2013
KHÔNG TRÒN GIẤC NGỦ
Thôi nhé đừng buồn cách biệt nhau
Người đi dạ luống những u sầu
Năm canh thao thức lòng thương nhớ
Sáu khắc mơ màng dạ khổ đau
Nhan sắc của nàng nay héo úa
Dung nhan người ấy đã phai màu
Đêm đêm nằm ngủ không yên giấc
Ướt đẩm gối mền thấm giọt châu
.....LEHONG.....
THƯƠNG NHỚ AN GIANG
THƯƠNG NHỚ AN GIANG
An Giang quẹo trái xuống Cà Mau
Cô gái họ Dương giọng ngọt ngào
Độc mã đăng trình tìm lẻ sống
Cô thân trôi dạt kiếm sang giàu
Trời xui gặp gở tim chờ đó
Đất khiến mê hồn dạ thế nao
Gió lạnh chiều đông nơi viễn xứ
Xin cho chút ấm được không nào ?
...ngươitruongphu...06.01.14
TỘI CHO EM !
Em là cô gái miệt Cà Mau
Nhắc đến người ta tớ nghẹn ngào
Lao động nhọc nhằn cần đủ sống
Làm ăn lam lũ chẳng ham giàu
Gian nan bởi Mẹ chưa hề nản
Cực khổ vì Cha chẳng núng nao
Suốt cả cuộc đời tròn hiếu thảo
Không may gặp nạn tội dường nào
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/.
HOÀI NIỆM ĐẦU NĂM
[HOÀI NIỆM ĐẦU NĂM
Hết một năm rồi ngẫm thử xem
Tình thương trách nhiệm vẫn đi kèm
Ươm nguồn dạ bẩn không hề tốt
Dựng sóng tâm ngời sẽ chẳng nhem
Với đảng đường lên cần đẫn lại
Về dân cuộc sống thỏa mơ thèm
Trong lòng phấn khởi vui hoài niệm
Vãn cảnh an nhàn lịch bóc tem
...BÙI VĂN THANH...01/01/2014
TÒM TEM
Trời ơi hãy ngó xuống mà xem
Có vợ làm chi để nó kèm
Đi nhậu nàng lo tôi lạng quạng
Chơi rong bả sợ tớ lem nhem
Nhiều em mướt mát trong lòng khoái
Lắm ả xinh tươi dạ phát thèm
Nhưng ngại người ta không thuận bụng
La làng khi cố ý tòm tem
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/.
Monday, January 6, 2014
TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI ?
TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI?
.Trời ơi, chắc bác đã lầm rồi!
Thằng đó không là đứa chết trôi
Đầu tóc hai lai xanh với tím
Áo quần ba sọc bạc và tươi
Ma cô thất nghiệp bao em ghét
Biến thái bất nhân, mấy ả cười?
Thương tiếc thi hài người quá cố
Lững lờ dưới suối, tóc còn rơi.
pd.
TRƯỚC SAU GÌ CŨNG CHẾT
Đoán quẻ đầu năm tớ trật rồi
Mộng làm thầy bói khó êm trôi
Anh ta mình mẩy còn hơi ấm
Chú đó thịt da vẫn trắng tươi
Xin bạn thương tình đừng nhạo báng
Mong ai lượng thứ chớ chê cười
Nếu nay không chết thì mai tử
Dương thế rồi đây cũng phải rời
.....LEHONG.....
VỌNG ĐÊM XUÂN
VỌNG ĐÊM XUÂN
Vẫn ước bên đời một dáng mơ
Bâng khuâng thao thức đếm canh giờ
Đưa hương dưới ngõ chùm hoa dại
Tỏa sắc trong mây ánh nguyệt mờ
Nhung nhớ cho lòng ngơ ngẩn đợi
Thương yêu khiến dạ vẩn vơ chờ
Nghe xuân lạnh lẽo ngoài khung cửa
Chất ngất sương buồn ướt đẫm thơ.
Tphạm
SAO EM KHÔNG TỪ GIÃ ?
Mộng ước vợ chồng chỉ giấc mơ
Chờ em cho đến mãi bao giờ ?
Duyên xưa ngày cũ chưa phai lãng
Tình cũ hôm nay chửa nhạt mờ
Vì cớ làm sao em chẳng đợi
Lý do nào khiến bậu không chờ ?
Ra đi lại tiếc lời từ tạ
Khiến kẻ si tình dạ thẩn thơ
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
HẬN TÀN HOA
HẬN TÀN HOA
Thương hương tiếc ngọc hận duyên ta
Mưa gió phũ phàng lệ nhạt nhoà
Em ở sơn khê, sầu giã biệt
Anh đi biên ải, tủi chia xa
Ngàn trùng cách trở, tình tàn lá
Vặn dặm chia lìa, duyên héo hoa
Bão tố thét gào tan vỡ mộng
Dặm trường cát bụi đời phong ba.
6/1/2014
ANH PHẢI VÂNG LỜI....
Thông cảm xin người chớ trách ta
Để cho ai đó mắt mi nhòa
Đừng buồn hai đứa tình dang dở
Chớ trách đôi mình mộng cách xa
Đâu nỡ đang tâm vùi cánh bướm
Sao đành bóp nát một cành hoa
Nhưng vì gia cảnh em nghèo khó
Lấy vợ vâng lời Má với Ba
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
GIÀ RỒI
GIÀ RỒI
Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.
Phương Nguyên
GIÀ GÂN
Soi gương nhìn tóc biết mình già
Cái bụng càng ngày cứ phệ ra
Cháu nói ăn nhiều là thế đó
Còn khuyên dùng giảm lại đi mà !
Tuy nhiên lão vẫn mê bà góa
Dù vậy mình còn mến thích hoa
Mỗi tháng đều đều đi dã ngoại
Ít khi thấy tớ ở trong nhà
.....LEHONG.....
MÃ ĐÁO 2014 ?
MÃ ĐÁO 2014 ?
Năm Tỵ rắn không ngóc được đầu
Ngọ sang ngựa sẽ chạy về đâu ?
Nợ nần chồng chéo chưa đường thoát
Kinh tế tụt đà vẫn lún sâu
Đời sống nhích lên không kịp giá
Niềm tin tụt xuống chẳng cần cầu
Đoàn tàu cứ lết theo ray cũ
Đích đến khi mô nước mạnh giầu ?
Hồ Văn Thiện
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Mười hai con giáp Ngựa về đầu
Chú rắn thua rồi trốn ở đâu ?
Tết trước làm ăn toàn thất bại
Xuân nầy lợi lộc chắc vô sâu
Non sông thịnh vượng lòng van vái
Đất nước bình an dạ nguyện cầu
Dân Việt được cơm no áo ấm
Người người vui sống cảnh sang giàu
.....LEHONG.....
CHỜ ĐỢI
CHỜ ĐỢI
Canh khuya phố nhỏ lặng như tờ
Ánh tỏa đêm cùng bóng Nguyệt mơ
Cánh vạc ăn sương về cuối bến
Cành hoa đón gió rụng trên bờ
Đớn đau trong dạ niềm thương nhớ
Khao khát bên nhau nỗi đợi chờ
Chờ dáng em về nghe khắc khoải
Thời gian điểm xuống đếm từng giờ.
Tphạm
MƠ ƯỚC TRẺ THƠ
Con tôi mới học lớp I tờ
Dẫu vậy nhưng mà có ước mơ
Vượt biển vái Trời mau đến bến
Ra khơi lạy Chúa sớm vào bờ
Cậu Hai Texas đang trông ngóng
Chú Sáu Ca Li đã đợi chờ
Mẹ nói Hoa Kỳ đang trước mắt
Từ đây vô đó khoảng năm giờ
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
ƯƠM MẦM
ƯƠM MẦM
---*---
Trọn đời phấn bụi tóc sương pha
Bục giảng trồng người đẹp ý ta
Gắng lái đò ân về bến đợi
Cố chèo thuyền nghĩa tới bờ nhà
Ươm mầm cây đức cho dân tộc
Gieo hạt giống tài tặng quốc gia
Trọng đạo tôn sư tâm tỏa sáng
Tình trong giáo án ngát hương hoa.
.....Tuyển45.....
OSIN
Trên đời sao lắm kẻ gièm pha
Chuyện ấy riêng người chẳng của ta
Để ý làm chi người lối xóm
Lưu tâm cái chuyện kẻ trong nhà
Phận hèn cam chịu là tôi tớ
Số khổ đành nghe lệnh chủ gia
Con gái xuân thì thân ở đợ
Đành tan mộng ước một đời hoa
.....LEHONG.....
CHÁN ĐỜI XUÂN ƠI
CHÁN ĐỜI XUÂN ƠI
Ngán ngẩm xuân sang ! Tóc bạc già
Hơi tàn sức kiệt vãn đời ta
Sinh thời lửa loạn chia nam- bắc
Sống cảnh đao binh đoạn xóm -nhà
Vạn vật hèn sang đều phải chết
Muôn loài đẹp xấu cũng thành ma
Làm sao níu lại tình trai trẻ
Để trả tôi về tuổi mộng hoa
***nguoitruongphu***
TỘI NGHIỆP MẤY BÀ
Sáu mươi chưa thể gọi là già
Phụ nữ sồn sồn chết với ta
Mỗi tháng ăn chơi rồi ngủ lại
Ba ngày đánh bạc chẳng về nhà
Sống trên dương thế là con Quỷ
Thác xuống a tỳ ắc hóa Ma
Tội nghiệp mấy bà thành quả phụ
Vì chồng chung thủy héo đời hoa
.....LEHONG.....
Sunday, January 5, 2014
THƠ CHÚC TẾT
THƠ CHÚC TẾT
Tết đến xuân về chúc mọi nhà
Tài năng phát tiết lộc bao la
Gia đình hạnh phúc tình sâu nặng
Con cháu ngoan hiền nghĩa đậm đà
Trí lực dồi dào vui tựa hội
Thịt da mơn mỡn đẹp như hoa
Tinh thần sãng khoái hốn phơi phới
Nhân ái thiện chân sánh hải hà
.....DINH THU.....
VUI XUÂN
Xuân về kính chúc tết muôn nhà
Tất cả trẻ già vui hát ca
Quá chén nên nằm yên một chổ
Xĩn say chớ cản mũi kỳ đà
Ông bà đúng ngọ dâng hương cúng
Con cháu giao thừa đốt pháo hoa
Cả nước đón chào năm Giáp ngọ
Vinh quang non nước đẹp sơn hà
.....LEHONG.....
PHỐ CHIỀU CUỐI NĂM
PHỐ CHIỀU CUỐI NĂM
Cánh én quay về phố cuối năm
Mùa đang chuyển khẽ rất âm thầm
Cành Mai ngõ trước chờ đơm nụ
Cội Cúc vườn sau đợi nẩy mầm
Xuân thổi đìu hiu lên mắt biếc
Đông tàn lạnh lẽo xuống môi thâm
Hương qua một chút còn lưu luyến
Khúc nhạc chiều buông bỗng thật trầm.
Tphạm
THĂNG TRẦM
Hoa Đào khoe sắc trổ đầu năm
Có kẻ ngồi đây mãi lặng thầm
Đang Tết trồng chi ngâm hạt giống ?
Vào Xuân chưa cấy lại ươm mầm ?
Đừng buồn khi gặp người độc ác
Chớ giận lúc quen kẻ hiểm thâm
Thôi nhé tình đời thường tráo trở
Hỏi ai cuộc sống chẳng thăng trầm ?
.....LEHONG.....
TỦI TÀN HOA
TỦI TÀN HOA
Chia ly đôi lứa buồn chia xa
Tình đến tình đi chẳng mặn mà
Lỡ bước sang ngang, sầu úa lá
Sa chân rời bến, hận tàn hoa
Mây trôi hiu hắt, mơ tan chảy
Nước cuốn lạnh lùng, mộng vỡ oà
Dang dở nhân duyên đời bất hạnh
Tuyết tan nguyệt khuyết kiếp phôi pha.
.....BÙI ĐỨC THINH.....
ĐỪNG BUỒN NGHE EM !
Đừng buồn bi lụy lúc lìa xa
Nghịch cảnh bày ra vậy đó mà !
Em chớ âu sầu thân héo úa
Nàng đừng áo não rũ đời hoa
Mừng Xuân cùng bạn vui chơi nhé
Hưởng Tết vì anh chớ khóc òa
Anh hứa quay về cho đúng hẹn
Bởi tình chồng vợ chẳng hề pha
.....LEHONG.....
TÂN XUÂN CHÚC BẠN
TÂN XUÂN CHÚC BẠN
---*---
Chúc bạn xa gần mãi đẹp tươi
Tân xuân ban phước đến từng người
Thơ nghênh mã xám, mừng năm mới
Tửu tiễn bạch sà, dạo tết chơi
Toại nguyện công danh lòng sảng khoái
Thịnh cường sự nghiệp miệng luôn cười
Gia đình hạnh phúc vui chồng vợ
Hòa thuận cháu con hưởng lộc trời.
Tuyen45
NHỜ TRỜI
Xuân về chúc bạn mãi vui tươi
Được sự yêu thương của mọi người
Tiệc rượu dọn lên chờ ghé nhậu
Bạn bè đợi sẵn hãy sang chơi
Mồi màng thiếu thốn đừng chê trách
Món lẫu chưa ngon hãy nén cười
Đầy đủ cái ăn nhờ tiết kiệm
Lai rai chè chén cũng nhờ trời
.....LEHONG.....
CÔ PHỤ !
CÔ PHỤ !
.
Em là góa phụ hỡi người ơi !
Phận gái nào đâu dám hé lời
Quạnh quẽ đìu hiu vì chiếc bóng
Cô phòng trống vắng chẳng chung đôi
Vườn hoang cỏ mọc giăng đầy cả
Cửa nẻo rong rêu phủ bít rồi
Thế hỏi , vì sao không tái giá ?
Ừ thì… để đấy kẻ thèm chơi !
.....LÂM YẾN.....
ANH SẼ GHÉ
Chồng chết biết rồi đó bạn ơi !
Yêu ai thành thật tỏ đôi lời
Mong cùng với bậu chung dù đội
Muốn được cùng nàng kết một đôi
Cỏ mọc vườn hoang đang cắt xén
Cửa vào bít lối sắp thông rồi
Mai nầy rảnh rỗi anh sang nhé
Thuận ý gật đầu sẽ ghé chơi
.....LEHONG.....
CHIỀU ĐÔNG THƯƠNG NHỚ
CHIỀU ĐÔNG THƯƠNG NHỚ
Đông về buốt lạnh rã duyên đầu
Lỡ bước trời xa tưởng xứ Âu
Hồi nẳm mới quen nôn đợi gặp
Bây giờ làm lạ nản chờ nhau
Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
Bẹo má bất ngờ sáng nhói đau
Thắm thoát mấy năm hình cách bóng
Bão giông trăng gió vẫn thương sầu
....NGUOITRUONGPHU....03.01.14
NGĂN GIỌT LỆ SẦU
Còn nhớ không anh giây phút đầu
Chúng mình tương ngộ tận trời Âu
Hân hoan vui vẻ khi đoàn tựu
Hoan hỉ cười đùa lúc gặp nhau
Cách trở đôi đường đây đã khóc
Chia ly hai ngã đó buồn đau
Bao ngày vắng bóng nay sum họp
Sung sướng em ngăn giọt lệ sầu
.....LEHONG.....
Saturday, January 4, 2014
TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI
TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI
Phiêu Dao đã viết:
Trời ơi, tên khốn đó đâu rồi?
Kẻ ngắt cánh hồng thả suối trôi
Tan vỡ một đời hoa hạnh phúc
Nát nhàu hai cánh bướm vui tươi
Cô dâu đã khoác tang hồng phấn
Rừng thẳm còn ngân cảnh khóc, cười
Én liệng trên mây cùng thiếu nữ
Mộ vàng giận dữ, lệ oằn rơi.
pd
NÓ CHẾT RỒI
Chắc chắn là Y đã mất rồi
Trên sông thấy xác hắn sình trôi
Lững lờ dưới nước thân hôi thúi
Sình chướng trên bờ mặt hết tươi
Tin dữ làm gia đình khóc lóc
Hung tin khiến bọn gái vui cười
Sở Khanh đểu cáng nên trời hại
Có tiếc thương gì để lệ rơi !
.....LEHONG.....
BƠ PHỜ
BƠ PHỜ
Đừng chê cô ấy quá ngây thơ
Rồi lại vô tâm đến hững hờ
Tình ái tim lòng đà vướng bận
Chữ yêu dạ cũng đã vương tơ
Công viên điểm hẹn người mong ngóng ?
Miếu vắng nơi thề tớ đợi chờ !
Mấy lượt bao lần hẹn em thất hứa
Làm tôi thức trắng mắt bơ phờ
.....LEHONG.....
ĐÊM TRĂNG MƠ
ĐÊM TRĂNG MƠ
Rực rỡ đêm thu tỏa ánh ngời
Sắc ngà diễm lệ trải trùng khơi
Trào dâng nét mộng lung linh đón
Thấm đượm hương duyên rộn rã mời
Gió dạo ngàn nơi nhìn sóng giỡn
Sông nằm một chốn ngắm trăng rơi
Không gian đắm đuối trong huyền ảo
Trước vẻ thanh tân khó thốt lời.
BMT
ĐÊM TRĂNG HÒ HẸN
Chị Nguyệt đêm nay sáng rạng ngời
In hình bóng nước giữa ngàn khơi
Muôn nơi vui vẻ mừng nàng đến
Khắp chốn hân hoan được đón mời
Trể hẹn nên lòng nầy muốn khóc
Sai giờ khiến mắt đó sầu rơi
Em ơi dằn bớt niềm đau khổ
Anh sẽ van xin chẳng ngượng lời
.....LEHONG.....
BỒI HỒI XUÂN XƯA
BỒI HỒI XUÂN XƯA
Rồi ngày xưa cũ đã xa khơi
Ta vẫn còn đây một góc đời
Cuối tháng Đông tàn thêm lạnh lẽo
Đầu mùa Xuân đến lại đầy vơi
Hoa vừa đổi sắc đôi ba bận
Lá cũng khoe màu dăm bảy nơi
Rộn rã tiếng người vui đón tết
Chờ ai để thấy dạ bồi hồi
Tphạm
ĐỨA CON CỦA BIỂN
Tết đó trên tàu vượt biển khơi
Ngờ đâu đứa trẻ chợt chào đời
Trong cơn nguy biến lòng luôn nhớ
Đang lúc hiểm nghèo dạ khó vơi
Mong mỏi an lành về đến bến
Ước mơ yên ổn được về nơi....
Trời thương Phật độ con lành mạnh
Sức khỏe của em cũng phục hồi
.....LEHONG......
Friday, January 3, 2014
HỎI NGƯỜI
HỎI NGƯỜI
Lại nữa quê mình đón gió đông
Chờ anh má thắm đã phai hồng
Bài thơ lúc nhớ thường mang đọc
Tấm thiệp khi buồn vẫn lấy trông
Nhặt nắng tam màu em đính hạt
Lùa mây ngũ sắc thiếp xâu dòng
Đường kim mũi chỉ đầy trau chuốt
Dệt áo cho người... biết nhận không...
Phương Nguyên.
CÒN NHỚ HAY QUÊN ?
Thời gian như nước chảy xuôi dòng
Xuân đến đây rồi ai biết không ?
Thuở ấy người đi khi nắng Hạ
Bây giờ trở lại lúc sang Đông
Bao ngày ngóng đợi phai màu mắt
Mấy tháng chờ mong nhạt má hồng
Có nhớ còn thương người vợ trẻ
Và đàn con dại vẫn hằng trông ?
.....LEHONG.....
GIÁP NGỌ THĂNG HOA
GIÁP NGỌ THĂNG HOA
---*---
Bạch xà trắc trở lắm tai bay
Mã xám lên ngôi vạch kế bày
Tham nhũng chặn ngay từ trứng nước
Cửa quyền phanh lại giữa ban ngày
Xuân về rượu chúc mừng thắng lợi
Tết đến hoa chào đón đổi thay
Đất nước thịnh cường thù thấy ngại
Quê hương giàu mạnh bạn thêm vui
Tuyen45
ĐỂ ĐƯỢC TRỌN VUI
Quý Tỵ qui hàng Giáp Ngọ thay
Ngựa trời nên nó chạy như bay
Gắng phi nước rút dầu đêm tối
Hãy cố sãi nhanh để kịp ngày
Thắc mắc điều chi xin cạn tỏ
Khó khăn nếu có hãy phân bày
Đầu Xuân giải tỏa bao phiền muộn
Để Tết năm nầy được trọn vui
.....LEHONG.....
XUÂN
XUÂN
Đào mai khoe sắc rợp trời xuân
Mồi tốt rượu ngon uống trọn tuần
Gió mát trời thanh mây bảng lãng
Sóng yên biển lặng nước trong ngần
Đàn ong quanh nụ tung tăng lượn
Lũ sáo trên cành thánh thót ngân
Lạc cảnh bồng lai e cũng vậy
Đời người chẳng biết được bao lần
.....DINHTHU.....
ĐỜI NGƯỜI
Thử hỏi đời người có mấy xuân ?
Ăn chơi hưởng thụ được bao tuần ?
Anh thì hành động luôn do dự
Chị lúc khi làm lại ngại ngần
Công sở giật mình nghe kẻng gõ
Nơi nhà hồi hộp đợi chuông ngân
Thảnh thơi sung sướng khi còn bé
Cực khổ về già gấp vạn lần
.....LEHONG.....
CHỜ MỘT BỜ MÔI
CHỜ MỘT BỜ MÔI
Đêm tàn tháng tận ánh vàng rơi
Ở đó tâm tư lại rối bời
Mây xám giăng ngang tìm bóng Nguyệt
Sương thưa tỏa dọc phủ chân đồi
Lạ thay chiếc lá đong đưa mãi
Hay bởi mùa xuân thấp thoáng rồi
Lạnh lẽo còn nằm trong tiếng thở
Cho thèm hơi ấm một bờ môi.
Tphạm
EM ĐÃ ĐẾN RỒI
Trăng đã lên cao vượt đỉnh đồi
Ngoài trời héo hắt giọt mưa rơi
Em chưa thấy đến lòng lo lắng
Anh đứng chờ đây dạ rối bời
Thương lắm ai kia qua ánh mắt
Yêu nhiều bởi họ mộng làn môi
Đang buồn vì ngỡ Người vong thệ
Bỗng chợt kề bên xuất hiện rồi
.....LEHONG.....
Thursday, January 2, 2014
HẬN BIỆT LY
HẬN BIỆT LY
Ngán nỗi chia lìa hận biệt ly
Đau lòng kẻ ở với người đi
Thu tàn mưa gió, tình dang dở
Đông đến tuyết sương, duyên lỡ thì
Vạn dặm xa xôi, đời khổ não
Ngàn trùng cách trở, kiếp sầu bi
Nhân duyên dang dở muôn đời hận
Hạnh phúc dạt dao được mấy khi.
.....BÙI ĐỨC THỊNH.....2/1/2013
BUỒN DANG DỞ
Ngậm ngùi đôi lứa khóc chia ly
Em ở còn tôi kẻ phải đi
Thôi đã hết rồi thời áo trắng
Có còn chi nữa tuổi xuân thì !
Hôm nay gặp mặt là lần cuối
Mai mốt nhìn nhau chắc ít khi
Dang dở làm sao không khổ luỵ
Cam lòng tủi hận dạ ai bi
.....LEHONG.....
MỘT THỜI ÁI ÂN
MỘT THỜI ÁI ÂN
Tan Vỡ Tình Đầu khóc vẩy tay
Sót đau thương nhớ hận đêm ngày
Lối xưa gặp gở vui trăng gió
Đường cũ chia lìa giận vút bay
Trót lỡ xin trao nhiều kỷ niệm
Nguyện thề dâng đáp ít nồng say
Làm sao mót được thời ân ái
Hồn vía bên nàng giấc mộng hay
***Nguoitruongphu***02.01.14
CÓ BIẾT EM BUỒN ?
Thôi đành nuốt lệ để chia tay
Cách biệt từ nay chẳng hẹn ngày
Nghĩa tận không xui người ở lại
Tình tan đã khiến họ cao bay
Than thân cũng tại lòng ngu muội
Trách phận bởi vì dạ đắm say
Tuyệt vọng em âu sầu chán nản
Chắc rằng ai đó chẳng buồn hay !
.....LEHONG.....
Wednesday, January 1, 2014
TUỔI HOA NIÊN
TUỔI HOA NIÊN
Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên
Bạn cũ gần xa túi nặng tiền
Sáng đến kim bằng vui tất bật
Chiều về thi hữu nhâu liên miên
Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo
Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền
Thế giới bình an đời phước hạnh
Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên
Vancali 1.1.14
RỂ THẢO DÂU HIỀN
Sáu bảy tuổi đời thuộc lão niên
Trời cho Rể thảo với Dâu hiền
Tuy là sanh trưởng miền Nam Việt
Dẫu vậy lớn lên ở tại Miên
Chăm chỉ làm ăn nên lắm bạc
Siêng năng giỏi việc được nhiều tiền
Cửa nhà vật chất nay đầy đủ
Đời sống gia đình khá tạm yên
.....LEHONG.....
SAO MÃI CÒN TRÔNG !
SAO MÃI CÒN TRÔNG !
Tìm em như chiếc lá Diêu Bông
Mòn mỏi đời chưa mộng rã ròng
Một cõi đìu hiu xao xuyến nhớ
Canh dài chờ đợi lắt lay mong
Xa rời mới nặng cay thêm mắt
Gần gụi làm chi đắng cả lòng
Vẫn biết rồi thôi không gặp gỡ
Sao tình chẳng trọn mãi còn trông
Tphạm
HẾT CÒN MONG
Tôi mãi đợi chờ vẫn ngó trông
Kiếm cho bằng được lá Diêu Bông
Không màng những lúc trời mưa nắng
Nào có ngại chi nước lớn ròng
Cô bạn láng giềng ngày đứng ngóng
Người em hàng xóm tối ngồi mong
Nhưng khi tìm thấy loài hoa ấy
Nàng đã vu quy tớ khổ lòng
.....LEHONG.....
ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2014
ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2014
***
Con số …mười ba sắp hết rồi
Hai ngàn mười bốn đến gần nơi
Mừng anh “Cây thọ” tươi thêm tuổi
Chúc chị “Vườn xuân” đẹp với đời
Năm đến mọi nhà hòa Địa lợi
Tết Dương cả nước thuận Thiên thời
Đón chào “Giáp Ngọ” niềm vui mới
“Mã Đáo công thành” –đấy bạn ơi !
. -----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỘNG VIÊN NGỰA ĐUA
Hai không mười bốn cận kề rồi
Nước rút Mã về sắp đến nơi
Lối cũ nẻo quen nhiều điểm lợi
Đường xưa thân thuộc quá xuôi thời
Tương lai thắng trận danh lừng lẩy
Viễn cảnh bại thua nhục với đời
Cố gắng phi nhanh lên Ngựa nhé
Cỏ ngon chủ thưởng đó mầy ơi !
.....LEHONG.....
MỘNG TAO PHÙNG
MỘNG TAO PHÙNG
Năm mới năm me vẫn cũ xì
Lá vàng rơi phủ kín đường đi
Nằm nghe gió thổi mong tương ngộ
Đứng đợi người qua ngóng cố tri
Ngày tháng ơ hờ trên mái tóc
Phút giây bối rối giữa hàng mi
Cũng là một kiếp tha hương đó
Mà mộng tao phùng có mấy khi…?
.....dp.....
GẶP LẠI BẠN BÈ
Xuân về Bác tặng cháu lì xì
Nán lại chưa đành dạ bỏ đi
Bởi đợi người em thân ái nhất
Vì chờ thằng bạn cũ tương tri
Cô nàng mít ướt thường hay khóc
Thằng nhỏ mềm lòng dễ đọng mi
Mấy Tết vừa rồi không gặp mặt
Thấy tôi nghèo khổ có cười khi ?
.....LEHONG.....
LẠY BÌNH YÊN
LẠY BÌNH YÊN
Hai ngàn mười bốn lạy bình yên
Bằng hữu năm châu rủng rỉnh tiền
Con cái an lành vui tấn tới
Gia đình hạnh phúc mộng triền miên
Ông già thọ lộc muôn điều tốt
Bạn trẻ thành danh vạn sự hiền
Khắp chốn tưng bừng vang pháo Tết
Xóm đường rộn rã tiệc tân niên
Vancali 01.01.2014
NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên
Thắng tranh hạng nhứt thưởng nhiều tiền
Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc
Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên
Hồi mới đem về trông rất dữ
Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền
To thân lớn xác mà còn trẻ
Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG.....
CHÚC XUÂN
CHÚC XUÂN
Chúc tài chúc lợi chúc bình an
Chúc bạn chúc anh chúc họ hàng
Chúc cho anh chị nhiều may mắn
Chúc ông bà lão được an khang
Chúc người chiến sĩ ở sa tràng
Chúc qua trở ngại vượt gian nan
Chúc luôn được mãi niềm may mắn
Chúc thắng quân thù thật vẻ vang
Chúc em ăn học thật đàng hoàng
Chúc cháu xứng là đứa bé ngoan
Chúc nhiều sức khỏe người buôn bán
Chúc cả bà con ở xóm làng
Chúc cặp uyên ương đẹp mộng vàng
Chúc trẻ bụi đời hết lang thang
Chúc mãi vui đời đừng buồn nản
Chúc đời sung sướng sống giàu sang
Chúc xuân Giáp ngọ được huy hoàng
Chúc mong đất nước được vinh quang
Chúc cho nhân loại thôi thù oán
Chúc tình thi hữu mãi vững vàng
.....LEHONG.....
NĂM 2014
NĂM 2014
Hai không một bốn tới nơi rồi
Cuộc sống đời thường lặng lẽ trôi
Đợi đón xuân sang vui mãn nguyện
Chờ thêm tuổi mới sướng liên hồi
Thiên đường khả ái niềm tin đảng
Đất tổ kinh kỳ mộng ủ phôi
Bạn hữu gần xa nhiều hạnh phúc
Cùng nhau xướng họa đẹp đâm chồi
....Bùi văn Thanh....31/12/2013
ĐÂM CHỒI NẨY LỘC
Giáp Ngọ xuân nay đã đến rồi
Thời gian lặng lẽ lạnh lùng trôi
Một năm ba sáu lăm mau tới
Mỗi tháng ba mươi có mấy hồi
Tình cảm trao em luôn bất diệt
Yêu thương dành bậu chẳng phai phôi
Mơ ngày trở lại miền quê cũ
Hạt giống mình ươm sẽ nẩy chồi
.....LEHONG.....
Subscribe to:
Posts (Atom)