Sunday, January 27, 2019
TÌM EM
Lòng ta say ánh trăng quê
Tre soi bóng nước gió về lao xao
Tìm em biết ở phương nào
Nước trôi theo nước, mây chào mây bay
Nhớ thương thổn thức bao ngày
Làm thơ đem thả thơ bay khắp miền
Yêu em, yêu chẳng nên duyên
Thì yêu quê cũ, mẹ hiền của anh !
>>>>Hoaian>>>>
SAO EM KHÔNG NÓI
Tìm em cuối nẻo đầu gành
Tìm cho đến lúc đầu xanh bạc màu
Nhưng rồi chẳng thấy em đâu
Nay em ở tận phương nào em ơi ?
Nhắn cùng nước chảy mây trôi
Rằng tôi muốn gởi đôi lời đến em
Nhờ bao kỷ niệm êm đềm
Những ngày thân ái kề bên chẳng rời
Đâu ngờ Én-Nhạn đôi nơi
Sao em không nói một lời chia ly ?
Để anh mang nặng sầu bi
Đêm thương, ngày nhớ xuân thì qua nhanh
Đôi ta duyên nợ không thành
Thì thôi em chớ trốn anh làm gì ?
Người vui chân bước vu quy
Còn người ở lại não nề tâm can
Thì thôi trở lại quê làng
Còn cha, còn mẹ, xóm giềng thân yêu
Chiều chiều nhớ những chiều chiều
Nhớ em thì ít, nhớ nhiều quê hương
LEHONG
Friday, January 25, 2019
CẢM HỨNG NGÀY XUÂN
Xuân về cánh én rộn ràng bay
Ánh nắng ban mai tỏa sáng nay
Óng ả vần thơ vờn cúc thắm
Thanh tao câu phú nhấp men say
Cho hồn lảng tử say sưa ấy
Để dạ thi nhân đắm đuối này
Tình nghĩa anh em vui xướng họa
Thỏa niềm cảm hứng ở nơi đây.
25.1.19 PNam
MÃI KHÔNG QUÊN
Chim én xuân về lã lướt bay
Về không kịp Tết đợi ngày mai
Gia đình tụ họp mừng khai tiệc
Bạn hữu sum vầy uống thật say
Ghi nhớ bao lời cùng hẹn ước
Đừng quên những nỗi sướng vui nầy
Mai đây tách biệt người đôi ngã
Mãi mãi không quên lúc ở đây
LEHONG
VỤNG YÊU
Vụng yêu nên khổ một mình
Vụng yêu nhưng chẳng lụy tình đâu em !
Nhớ thương thao thức thâu đêm
Lắng nghe xao xuyến êm đềm thơ ai
Cánh đồng xanh lại chiều phai
Dòng sông mát quãng đường dài anh qua
Sợ gì ngã bóng chiều xa
Lòng ai đã ngã bóng qua em rồi !
Trăng tròn trăng khuyết đó thôi
Vẫn yêu Trái Đất, một đôi vĩnh hằng
Trăm năm sau có biết chăng
Ai yêu em có chị Hằng chứng nhân
Bây giờ lá rụng đầy sân
Buồn em chẳng chịu một lần nói thương
Anh về lòng cứ vấn vương
Muốn làm nắng dịu mát đường em đi
Vụng yêu, anh chẳng tình si
Chỉ say nét đẹp nhu mì quê hương !
>>>>Hoaian>>>>
EM CÒN NHỎ LẮM......!
Tình yêu trăm lối, vạn đường
Sao anh lại đặt tình thương nơi nầy ?
Em còn bé nhỏ thơ ngây
Chữ tình em đặt không ngoài Mẹ cha
Ở trên còn có Ông bà
Có còn đâu nữa để mà tặng anh !
Đêm nay gió mát trăng thanh
Ánh trăng xuyên chiếu qua mành buồng em
Có người trai ở nhà bên
Hình như thơ thẩn bên thềm chờ ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Trông chờ người đến nhạt phai má hồng
Nỗi lòng con gái chờ mong
Mến người chân thật với lòng thiết tha
Miễn đừng giở thói trăng hoa
Thấy Lê nhớ Lựu chớ mà đổi thay
Trăm năm hạnh phúc vui vầy
Giàu sang chung hưởng, đắng cay chung cùng
LEHONG
Tuesday, January 22, 2019
NGUYỆT TRẦM
Đêm nay trăng rớt hồ tình
Cho mây khóc gió cho mình nhớ nhau
Bao giờ vơi bớt niềm đau
Nguyệt trầm băng giá sao anh không về?
Đếm bao nhiêu dặm sơn khê?
Gởi hồn thơ mộng hẹn thề chưa quên
Bọt bèo củng có tuổi tên
Tim yêu mấy lượt bấp bênh sông sầu....
>>>>Sen Hồng tặng Le Hong>>>>
08-05-2009
NGUYỆT SOI ĐÁY NƯỚC
Em ơi hãy nguôi cơn sầu
Đừng buồn anh bởi đi lâu chưa về
Đường dài trắc trở sơn khê
Lòng anh vẫn nhớ lời thề bên nhau
Ngày nao trăng rụng xuống cầu
Nguyệt in đáy nước đôi đầu chung đôi
Thương em anh đã hứa lời :
"Chị Hằng còn đó muôn đời tình ta"
Nguyện lòng chẳng thói trăng hoa
Dù xa vẫn nhớ quê nhà còn em
Biết em thao thức bên thềm
Ngắm trăng lại nhớ mối duyên ban đầu
Cho dù biển rộng sông sâu
Thương em anh sẽ về mau bên nàng
Đêm nay soi bóng chị Hằng
Nguyệt trầm đáy nước, bóng nàng với anh
LEHONG
Monday, January 21, 2019
LỆ NHOÀ NĂM THÁNG
Bao nhung nhớ lệ nhoà năm tháng
Đã hoá thành cay đắng sầu thương
Môi em tím nhạt màu hường
Lệ thâm mi mắt tình vương khối sầu
Tình anh đã còn đâu say đắm
Em không là trái cấm ước mơ
Trách chi ai đợi ai chờ
Chữ duyên xoá mất hững hờ đợi mong
Đừng anh nhé đếm đong cho mệt
Khi cuộc tìinh đã quyết ra đi
Tiếc chi một chút tình si
Để anh mang lấy những gì chát chua
Tình ai bán ai mua anh hỡi
Đã xa rồi còn gởi làm chi
Yêu thương dù có ôm ghì
Chỉ mang chua xót bờ mi thẫm mầu
Thôi xin gởi nỗi đau theo gió
Cho lệ nhoà bôi xoá khúc nôi
Tháng năm rồi cũng xa vời
Lòng em anh hỡi một đời đắng cay
>>>>lida>>>>
NỖI LÒNG
Đêm từng đêm thở dài, than vắn
Cớ sao mình chẳng đăng gần nhau
Ngày xưa thắm thiết, ngọt ngào
Mà nay em nỡ dạ nào lại quên ?
Sao em bảo anh đừng đong đếm
Những tháng ngày lưu luyến bên nhau ?
Tình sao sớm vội phai màu
Năm năm quen biết cớ sao đoạn đành !?
Gặp mặt nhau cố tình né tránh
Nguyên nhân nào em lánh mặt anh ?
Cho tim anh vỡ tan tành
Buồn đau đau do bởi mộng lành dở dang !
Tình không trọn ta xem là bạn
Đừng để anh buồn chán cuộc đời
Ngỡ tình bạc trắng như vôi
Yêu nhau nồng đượm để rồi phụ vong !
Đã hết rồi còn chi hi vọng
Khi em đi cất bước theo chồng
Người vui pháo đỏ rượu hồng
Còn tôi ở lại với lòng đắng cay
LEHONG
NGÀY XUÂN GẶP GỠ
Ngày xuân gặp gỡ ngắm mai vàng
Ngõ trúc giao hòa chẳng luận sang
Thả ý thề non đời bạn sẽ…
Trao lời hẹn biển dấu tình đang…
Vần thơ mãi thắm thềm xuân nguyện
Cảnh sắc hoài tươi giữa hạ bàn
Đã hứa thuyền neo dù khổ cực
Khăn choàng áo vải dạ hằng mang.
21.01.2019
Huy Thanh
XUÂN SẮP VỀ
Sắp Tết muôn hoa đỏ trắng vàng
Đông tàn báo hiệu sắp xuân sang
Trẻ con quần áo chờ thay mới
Người lớn bạc tiền cũng tính đang...
Công việc cuối xuân chưa ổn định
Làm ăn năm mới chớ nên bàn
Gia đình túng thiếu vì nghèo khổ
Lo lắng ưu phiền bởi nặng mang
LEHONG
Sunday, January 20, 2019
CHO TÔI VỀ LẠI....
Xin cho tôi được làm thân cô lữ
Không tình yêu chẳng tham dự tranh giành
Để lòng tôi không còn nhớ đến anh
Kỷ niệm xưa thôi phải đành chôn giấu
Xin cho tôi được làm Hải đăng trên đảo
Cho ghe tàu biết đảo để tránh xa
Đừng lại gần rồi mắc cạn chẳng ra
Để bè bạn, người vợ nhà mong ngóng !
Xin tin tôi và đặt niềm hi vọng
Dù hôm nay cuộc sống đã chán chường
Bạn bè buồn tôi lầm lỡ yêu thương
Mong tha thứ dành đường tôi trở lại
LEHONG
CHO TÔI XIN
Xin cho tôi một hành tinh xa lạ
Ngoài tận cùng bìa vũ trụ vời xa
Ở nơi đó chỉ có một mình tôi
Và nơi đấy loài người Không nghe đến
Hoặc cho tôi một đảo hoang thật nhỏ
Chỉ chim muôn và loại thú hiền hoà
Có suối nước với muôn vạn bông hoa
Và cách biệt hẳn loài người phiền toái
Hãy cho tôi đến nơi miền xa ngái
Có sương mù êm ả phủ quanh năm
Nơi có mimosa và cỏ nhung mềm
Và nơi đó có "túi thơ" trông đợi
SƯƠNG SƯƠNG
Saturday, January 19, 2019
MƠ ƯỚC NGHÈO
Vẫn ước ngày sau hái quả tròn
Chiều về xuống biển sáng lên non
Dòng thơ tóe mực thôi chua chát
Ngọn bút đè nghiên hết mỏi mòn
Lắm lúc trà suông mình thấy khổ
Đôi lần gạo mốc vợ xơi ngon
Nghèo nên chẳng thiết chi vàng bạc
Một phút xuôi tay hỏi có còn ...
DCHL
EM CÓ CÒN KHÔNG ?
Mộng ước ngày xanh chẳng được tròn
Đi tìm dưới biển hoặc lên non
Bao năm dấn bước trên đường cũ
Mấy bận phiêu lưu khắp lối mòn
Vất vả ngược xuôi thân mỏi mệt
Gian lao lui tới miệng không ngon
Hoài công chờ đợi nhưng nào thấy
Em lấy chồng chưa hay vẫn còn ?
LEHONG
NHỚ QUÊ NHÀ
bao năm xa cách quê nhà
lòng nghe nhung nhớ bạn già ngày xưa?
hôm nay dạo bước đường mưa
lòng nghe khao khát, buổi trưa hôm nào?
lòng như nắng hạn, mưa đào
cảnh xưa còn đó, má đào nay đâu?
tần ngần, đứng lặng hồi lâu
chuyện xưa, biển hoá cồn dâu khác gì?
:HatMuacry:
>>>>Tinh Nhi>>>>
VỀ LẠI MÀ CHI !
Chạnh buồn nước mắt đọng mi
Người xưa cảnh cũ giờ thì đổi thay
Nghe lòng thêm nỗi ưu hoài
Mà như nhung nhớ đắng cay dâng tràn
Má đào vui cảnh sang ngang
Bỏ lại quán nước bên đường vắng tanh
Còn ngưới bạn thuở xuân xanh
Vợ già vẫn đó, còn anh ly trần
Viếng anh đành đến mộ phần
Nhìn ngôi mả đất cỏ xanh phủ đầy
Hồn linh bạn hãy về đây
Coi như hội ngộ phút giây tương phùng
Dưới trời gió rét mưa tuôn
Mà nghe tê tái tâm hồn đơn côi
Quê nhà sao thấy lẻ loi
Trở về chi nữa khi người ly hương !
LEHONG
Friday, January 18, 2019
PHỐ XƯA
Em trở lại đường xưa và phố cũ
Con đường nào hai đứa vẫn từng qua
Kỷ niêm đau ,ngập ngừng chân bước
Xót xa nghiền ran vỡ tim đau
Còn đó không anh trong tim ứa máu
Bóng hình em một thuở lạc loài
Còn đó không anh những lời yêu dấu
Trên môi nồng nàn một thuở yêu nhau?
Qua quán cũ ngậm ngùi nghe tiếng hát
Một ngày không có em- buồn quá thôi anh!
Anh nơi đâu- lòng em giờ tan nát
Lời tình buồn có còn nhớ không anh?
.......Sao đêm.......
ANH ĐÂU RỒI ?
Đêm suy tư lòng anh luôn canh cánh
Phố năm nào sao cô quạnh buồn hiu
Trở về đây bởi lòng nhớ thương nhiều
Kỷ niệm xưa và người yêu năm ấy
Xót xa tình mà hồn thêm trống trải
Em đâu rồi? _ Hoang dại bến ngày xưa?
Chợt thấy em ủ rũ dưới hàng dừa
Nhìn chăm chú chiếc đò vừa ghé bến
Bước lên bờ nhịp tim còn hổn hển
Anh vội vàng sà xuống cạnh bên em
Trễ hẹn ư ? _Anh đây chịu bắt đền
Một chiếc hôn lên má hồng tươi thắm
Mắt mơ màng em nhìn anh say đắm
Nhớ lần sau không đến chậm nghe anh !
Em sẽ buồn nếu không được dỗ dành
Giọng êm ngọt từ lời anh xin lỗi !
Nay quán cũ một mình em trơ trọi
Anh đâu rồi sao lỗi hẹn cùng em ?
Điệu nhạc buồn với tình khúc "Phố đêm"
Đưa hiện thực hồn trở về dĩ vãng
LEHONG
Thursday, January 17, 2019
NGẮM LỊCH KỶ HỢI
Ngắm lịch vào Xuân thấy lợn vàng
Biết rằng Kỷ Hợi đã gần sang
Sắm sanh chuẩn bị cho ngày tết
Mậu Tuất thành công lắm mỡ màng
Dáng điệu heo về trông chững chạc
Lừng vang đất nước cả non ngàn
Tâm hồn bay bổng theo dàn nhạc
Vút tận ông trời rõ thế gian.
TXS 17/01/2019
CHUNG VUI NGÀY TẾT
Năm nay Kỷ hợi thuộc heo vàng
Cuộc sống muôn người ắt quí sang
Ăn Tết cháu con mong áo mới
Đón Xuân ba mẹ bận mùa màng
Dầu là cuộc sống còn kham khó
Dẫu thế lì xì phải bạc ngàn
Dòng họ gần xa về tựu họp
Hòa mình chung hưởng thú trần gian
LEHONG
MƠ MÁI ẤM
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Hàn mạc Tử
Ngày lại tháng qua tới bến chơi
Mai rồi sẽ thấy nghiệp theo đời
[I]Trong[/I] khi đón bạn trông bao chốn
Đám ấy hẹn người ngóng khắp nơi
Xuân đến lòng này còn trống trải
Xanh về dạ nọ lúc đầy vơi
Ấy thời tuổi trẻ mơ nhà ấm
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
17/1 PhNam
CHỈ NÓI CHƠI
Em đã theo chồng bỏ cuộc chơi
Nỗi buồn năm ấy vẫn chưa vơi
Người ta đã bỏ đi xa xứ
Tôi vẫn mong chờ ở một nơi
Nghiệt ngã bi thương cho số phận
Đắng cay sầu khổ bởi tình đời
Ai kia lòng dạ không chung thuỷ
Hứa hẹn ngàn điều chỉ nói chơi
LEHONG
Tuesday, January 15, 2019
THÔI VỀ ĐI.....
Xin đừng quay nhìn lại
Hạnh phúc nào tồn tại mãi đâu anh ?
Cơn mưa tan
Tình cũng đã héo vàng
Những lãng mạn thay bằng ngàn lời đắng
Bờ môi ấm
Tiếng yêu giờ đi vắng
Vòng tay ôm
Hờ hững tựa nắng phai
Vậy thì thôi....Hãy nói lời chia tay
Em trở lại phôi thai thiên tình sử
>>>>STN>>>>
ĐỪNG XA ANH....
Có thương nhau hãy buông lời trách cứ
Chớ nản lòng rồi giận dữ bỏ đi
Thương cho anh đời trai tuổi xuân thì
Mất em rồi anh còn chi để sống ?
Hãy thương anh cho anh nguồn hi vọng
Vẫn nhớ hoài bờ môi nóng khi hôn
Vòng tay em như gói trọn tâm hồn
Đừng xa anh trong cơn mê chưa tĩnh
Anh tiếc nuối bởi lòng còn bịn rịn
Vì tình yêu không toan tính lọc lừa
Nhớ đi em lời ước hẹn năm xưa
Đừng hờ hững khi duyên vừa chớm nở
Đừng cho anh sự phập phồng lo sợ
Khi tình mình đẹp tựa một bài thơ
Anh nơi đây vòng tay sẵn đợi chờ
Ngày em đến đang nở hoa chào đón
LEHONG
Saturday, January 12, 2019
KHÓ PHAI
Ôi ! người lại nhắc chuỗi ngày thơ
Khiến nữ tròn canh dạ tưởng khờ
Kỷ niệm bao dòng đâu đã lắng
Ân tình mấy độ hẳn còn mơ
Nào quên cánh phượng ven đường nở
Chẳng xóa hình anh trước ngõ chờ
Khắc khoải hằng đêm hồn vẫn mộng
Khung trời một thuở khó lòng ngơ.
Hồng Vy
11-01-2019
NGÓ LƠ
Thưở ấy đôi mình tuổi trẻ thơ
Xuân xanh hai đứa vẫn còn khờ
Tâm hồn trong trắng luôn hi vọng
Đầu óc ngây thơ lại mộng mơ
Đi học sáng nào anh cũng đợi
Tan trường trưa nắng đó ngồi chờ
Bây giờ lúc lớn em xinh quá
Thấy mặt thẹn thùng bộ ngó lơ
LEHONG
TỪ GIÃ CUỘC TÌNH
Lòng nức nở chôn thơ vào đáy mộ
Vùi thơ tình vào huyệt lạnh chôn sâu
Đêm nay , ngàn đêm nữa nhấm giọt sầu
Ta bậc khóc , hồn về đâu , nhớ quá !
Tay quờ quạng níu gì trong mùa Hạ
Tiếng ai đang đùa bỡn với tình ta
Bấy nhiêu thôi , chừng ấy cũng xót xa
Cũng chua chát cho mối tình đoản mệnh
Đêm mùa Hạ trăng tròn , vần thơ lệch
Lệ đầy vơi than khóc tiễn thơ đi
Kết cỏ dại làm vòng hoa tiễn biệt
Một lần thôi , thương khóc có ích gì !
Mây vương buồn , mây sầu giăng phủ núi
Chập chùng trông mây núi cũng hữu tình
Có ai đâu mà than khóc như mình
Khép thơ lại tạ từ ta quay gót
Chốn dương trần lời yêu sao quá ngọt.
Bài thơ tình như chim hót sáng mai
Nỗi sầu thơ gặm nhấm một hình hài
Thế là hết , từ nay xa cách mãi !
>>>>SƯƠNG SƯƠNG>>>>
HÃY BÌNH TÂM
Tuổi đang trẻ nhiệt tình còn hăng hái
Hãy vui lên tin tưởng ở ngày mai
Buồn đau nầy chẳng sống được bao ngày
Sẽ giẫy tử ngày lương tâm hồi tỉnh !
Từ em đi chắc người ta bịn rịn
Lòng trách lòng tự hỏi lại chính mình
Thơ lại qua để kết nghĩa Muội-Huynh
Hay thật sự là gian tình trai gái ?
Thôi em chớ thương sầu, tâm tư khắc khoải
Làm héo mòn nhan sắc lẫn hình hài
Đừng trách Trời và đừng hỏi tại ai
Do vì đâu khiến lòng người thay đổi ?
Nhìn trước mặt một tương lai ngày mới
Hãy xông lên lòng phơi phới niềm tin
Tin người ta và tin ở cính mình
Trời không phụ kẻ hữu tình tốt bụng
Biết dừng lại nếu đừng kề bên vũng
Đặt chân vào là em sẽ dính bùn
Đừng bâng khuâng, chớ nghĩ ngợi lung tung
Hãy bình tâm khi đang trong đêm tối
LEHONG
Thursday, January 10, 2019
CON PHỐ
Trong những cơn mơ …
anh lại về bên phố
Tạt ngang đường …
như người khách lãng du
Chẳng còn ai …
Con phố vắng ngẩn ngơ
Đèn vàng vọt …
Một mình anh lặng lẽ
Bao nhiêu năm …
phố mãi là phố trẻ
Chỉ có anh ..
đã đầy một hàng râu
Nhớ ngày nào …
khi hai đứa còn nhau
Đi dung dẻ …
ấm đôi tay cùng nắm
Mới thế mà đã xa rồi lắm nhỉ
Một cái thời … chẳng biết đến âu lo
Chỉ suốt ngày ..
Yêu và viết vần thơ
Đêm thức trắng .. đón từng dòng tin nhắn
Phố cứ thế …
đừng già đi phố nhé
Ẩn trong mình những kí ức màu xanh
Lúc vui, buồn, anh có chỗ để sang
Lục nỗi nhớ từ đáy hòm cuộc sống
>>>>>Vô lại thư sinh>>>>>
THÀNH PHỐ TRẺ
Phố cứ trẻ thanh xuân và hi vọng
Được điểm trang với muôn sắc tím hồng
Đừng lạnh lùng với tuyết lạnh mùa đông
Đừng già cỗi bởi tuổi xuân chồng chất
Phố đông vui vào những ngày Chúa nhật
Đôi tình nhân lũ lượt diễu qua đường
Tay ái ân dìu dắt lấy người thương
Khi nắng chiều còn vương trên cành lá
Bao năm qua sống miền xa xứ lạ
Trở về đây sao lại quá đổi thay
Còn đây chăng những đường phủ bóng cây
Hay cao ngất những lâu đài ngự trị ?
Khắp phồ phường toàn những tay anh chị
Những nẻo đường toàn em chị chào mời
"Đi với em, chơi ai khác cũng vậy thôi
Em tình thật là một cô gái mới"
Phố ơi phố giờ đây đầy tội lỗi
Cướp giật, gạt lường xảy đến khắp nơi
Phố hôm nay đã thật sự đổi đời
Ta sợ lắm chẳng còn nơi tá túc !
Ta yêu phố như tình yêu cốt nhục
Nhưng nhìn người lại có chút đau lòng
Tình chúng mình như thế đã là xong
Xa phố rồi chắc không quay về lại
LEHONG
Tuesday, January 8, 2019
TRỞ LẠI MÙA XUÂN
(Ngũ độ thanh)
Rét lạnh khôn cùng đẫm đủ phương
Về thôi thúc lộc trở muôn đường
Vin đào nhuộm đỏ vời cung nhớ
Níu mận sơn ngà tãi cửa thương
Mộng cản làn mây còn quá thẫm
Tình gieo sợi nắng vẫn chưa hường
Xuân thì hớn hở mùa đang lại
Tiễn nốt đông gàn để nhẹ hương.
03/01/2019
Đoàn Nam
CUỘC ĐỜI LÊN HƯƠNG
Từng đi chín hướng khắp mười thương
Đầu ngỏ lê la đến cuối đường
Chẳng gặp cô nàng trong mộng ảo
Chưa tìm người đẹp để yêu thương
Không cần khuôn mặt dồi má phận
Chẳng chuộng đôi môi điểm nét hường
Được vợ đoan trang và hiếu thảo
Cuộc đời chắc hẳn sẽ lên hương
LEHONG
GHÉT ANH GHÊ
Ghét anh ghê mặc người ta chờ đợi
Anh hững hờ chẳng thềm nói một câu
Để Nhỏ ngồi đôi mắt ướt giòng châu
Tim se thắt nghe niềm đau réo gọi
Ghét anh ghê đã bao lần muốn hỏi
Nhưng ngại ngùng đành thôi giữ lặng im
Mặc con nước thủy triều ở trong đêm
Chảy ràn rụa thắm mềm bờ thương nhớ
Ghét anh ghê những tháng ngày trăn trở
Quặn trong lòng nhưng cố nỡ nụ cười
Đóa hoa môi rạng ngoài trong rã rượi
Héo cánh sầu sắc tươi rủ màu phai
Ghét anh ghê để gió buồn về hái
Phủ hơi sương cho cóng trái tim gầy
Ngày lại ngày đong đầy dòng lệ ái
Yêu nghẹn ngào thổn thức dậy men cay
Tịnh Tâm Thuỳ Anh
NÓI ĐI EM
Thương bé lắm bé ơi đừng ngần ngại
Có điều chi không thoải mái trong lòng
Cứ thật thà kể rõ có được không ?
Em bối rối khiến cho anh nôn nóng !
Nhìn đôi mắt thấy lệ em còn đọng
Giận buồn ai mà không nói nên lời ?
Em lặng nhìn mà chưa chịu hở môi
Anh sợ lắm những lời em hờn trách !
Nỗi u ẩn, niềm riêng nên bộc bạch
Để anh tìm phương cách giúp giải khuyên
Em đang buồn vì số phận, tình duyên
Trời nghiệt ngã gây ưu phiền ngang trái ?
Em nguôi ngoai, anh đi rồi trở lại
Bóng hình em anh khắc mãi trong lòng
Yêu em nhiều, nhiều lắm có biết không
Còn chờ đợi ngày pháo hồng, kiệu cưới !
Nói đi em ! nếu thật anh có lỗi
Lời ân tình xin tạ tội cùng em
Vui lên em anh ru giấc say mềm
Cho em hưởng sự ấm êm hạnh phúc
LEHONG
GIẤC MƠ HỒNG
Ngủ say gặp giấc mơ hồng
Đến khi tỉnh mộng như không thấy gì
Thì còn lưu luyến mà chi
Người vui thưởng ngoạn, kẻ si đợi chờ !
Khẻ ru lời nhớ trong thơ
Chàng ơi sao nỡ hững hờ duyên em
Nhắc anh em lại buồn thêm
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa
Tình đang nồng thắm, duyên ưa
Chưa vui sum họp đã lìa ly tan
Anh mê gương mặt chị Hằng
Lung linh sao sáng trời giăng mây hồng
Kiệu hoa rực rỡ đèn lồng
Cùng cô Tiên nữ thong dong dạo vườn
Tiên _Trần kết nối tơ vương
Đang tay anh cắt sợi thương buộc ràng
Để em chịu cảnh trái ngang
Nằm nghe điệu nhớ tiếng đàn thê lương
Từ nay cách biệt đôi đường
Người vui duyên mới, kẻ tương tư sầu
LEHONG
Sunday, January 6, 2019
BÊN KIA CÁNH CỬA
Chẳng biết làm chi cứ ngủ khò
Suốt ngày suốt tháng đở âu lo
Buổi trưa thẳng cẳng câu hò lã
Ban tối ngay đơ tiếng gọi đò
Thiên hạ kệ bà mầy chí chóe
Đất trời mặc tía nó đôi co
Bên kia cánh cửa gã thần chết
Xiềng xích trong tay đứng thập thò
dp
TẬT XẤU CỦA CHỒNG
Nhậu say lão ấy ngáy khò khò
Công việc gia đình mặc vợ lo
Bà xã kêu tên không nhúc nhích
Con thơ gọi tía giả đưa đò
Ban đêm ăn uống chơi phè phởn
Mỗi sáng sai làm cứ kéo co
Tật xấu nhất nhà khi nấu nướng
Đồ ăn vừa chín vội tay thò
LEHONG
THÔI
Làm sao để anh chẳng còn yêu em
Khi kí ức cứ ùa về bổi hổi
Trái tim anh những phút giây mệt mỏi
Lại đi tìm những kỉ niệm xa xưa
Làm sao đây, sao anh chẳng thể quên
Dẫu vẫn nói không còn yêu nhau nữa
Thư cuối cùng hằn lòng nhau vết xước
Đêm trải dài hơi ấm chẳng còn đâu
Xin em đấy cho anh chẳng còn đau
Những cơn sóng chẳng cuốn về bờ cát
Con dã tràng với phế đài tan nát
Giữ bên mình chẳng bị cuốn ra khơi
Thôi đi nhé một thời phủ rong rêu
Ngày tháng cũ bỏ trôi theo dòng nước
Giọt lệ buồn như pha lê trong suốt
Sẽ cạn rồi trong những đêm đơn côi
>>>>>VÔ LẠI THƯ SINH>>>>>
SAO ANH KHÔNG NÓI
Trong cuộc sống trăm đường nghìn lối
Anh chọn chi nẻo tối mà đi
Tiếc thay tuổi mộng xuân thì
Chưa vui sưm họp chia ly ngỏ lời
Thư cuối cùng anh trao không nói
Em nghe mình buốt nhói con tim
Người ơi sao nỡ im lìm
Phút giây ly biệt lặng im không nhìn ?
Phải ngày xưa lời yêu anh nín
Thì em đâu bịn rịn xót xa
Thương cho giấc mộng giao hòa
Lửa duyên mới bén đã xa nhau rồi !
Anh vắng xa đường xưa mờ lối
Dĩ vãng xưa hai đứa chung đôi
Thầm thì anh nói bao lời
Toàn là mật ngọt vẽ vời tương lai
Nay cho em những đắng cay
Khơi nguồn dư lệ nhạt mai má hồng
Một mai em bước theo chồng
Xe hoa một chuyến mà lòng nát tan
LEHONG
Thursday, January 3, 2019
CHỜ TRÔNG
Quê em có lắm những con sông
Bát ngát bao la lúa trải đồng
Nắng cháy da người trời hạn hán
Cây khô lá trụi lúc sang đông
Bao ngày xa vắng tim tan nát
Mấy bận chưa về xé cõi lòng
Nơi ấy người thân đang ngóng đợi
Đừng làm cho họ phải chờ trông
LEHONG
NUỐI TIẾC
Tim nhói đau khi viết lời vĩnh biệt
Sướng vui gì khi phải nói chia tay
Tình vỡ tan em cũng chẳng vui gì
Anh biết đó ! Hồn em đang lịm chết.
Hòa với đêm em tìm vì sao hộ mệnh
Giữa bầu trời đang lấp lánh vạn sao đêm
Có vì sao nào là của riêng em
Em lạ lẫm kiếm tìm trong đêm tối
Em vẫn biết , đường tình muôn vạn lối
Đời chao nghiêng ta vội , phải không anh?
Trái yêu đương ai gieo hạt không thành
Tay ôm mộng , môi uống từng giọt đắng
Có chút gì làm bờ môi mằn mặn
Giọt mưa buồn rơi trên má lăn nhanh
Đời buồn tênh , khép lại nếu không anh
Em tan biến , mang linh hồn nuối tiếc !
SƯƠNG SƯƠNG
VỠ MỘNG
Khi yêu em anh nhận điều thua thiệt
Nhưng không bao giờ hối tiếc ăn năn
Dù hay rẳng chuyện quá đổi muộn màng
Anh cố gắng gian nan mình thử sức
Nào ai biết chuyện đi xuôi về ngược
Cuộc đua nầy nào biết trước được đâu
Ngựa chạy sau nhưng có thể về đầu
Dựa vào đó lòng ước ao hi vọng
Nhưng mọi việc chỉ là điều mong ngóng
Khi trong em có hình bóng ai rồi
Và đành lòng thốt hai tiếng ly bôi
Thôi anh nhé ngàn đời ta vĩnh biệt
Tim vỡ vụn tâm hồn như lịm chết
Kể từ đây đã chấm hết thật rồi
Chắc đời nầy một số kiếp đơn côi
Chào em nhé với ngàn lời yêu mến
LEHONG
Subscribe to:
Posts (Atom)