Saturday, March 31, 2012

LỮ KHÁCH

Vọng tự xa xăm tiếng sáo diều
Bâng khuâng nhớ lại phút cô liêu
Cô liêu tịch mịch in trong dạ
Trong dạ giọt tình tí tách kêu
Gió vẫn chắt chiu cơn nắng sớm
Mưa còn luyến tiếc áng mây chiều
Về đâu? Ai biết về đâu nhỉ?
Lữ khách đường dài thấy quạnh hiu!

....BXP....

ĐÊM VIỄN XỨ

Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên ai trao nỗi nhớ
Thương ngày người ấy cất lòng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương đọng ráng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi mãi
Đêm về thêm xót cảnh đìu hiu

....HANSY....

EM KHÔNG ĐẾN

Trầm bổng nhặt khoan tiếng sáo diều
Người còn đâu nữa bến cô liêu !
Âm thầm nức nở anh thầm gọi
Trầm lặng thở than em chẳng kêu
Chờ đợi khi trời chưa tắt nắng
Ngóng trông đến lúc bóng tà chiều
Bao lời hứa hẹn rồi không nhớ
Cô độc mình tôi chốn quạnh hiu

.......LEHONG......

HOÀI VỌNG

Cách xa người cũ đã bao ngày
Thương nhớ đầy lòng ai có hay
Thơ khóc đìu hiu không kẻ họa
Rượu buồn thơ thẩn chẳng ai say
Luyến lưu buổi ấy khi gặp mặt
Vương vấn thuở nào lúc nắm tay
Đôi chút bồi hồi tim thổn thức
Ai ngờ chia biệt đến sau này

....Thủy Tâm....

NHẮN

Cứ tưởng xa nhau chỉ mấy ngày
Nào dè mất hút chẳng nào hay
Người đi lưu dấu thời mơ mộng
Kẻ ở vọng tình thuở đắm say
Gác vắng chạnh lòng khi ngoái tưởng
Xa phương đứt ruột buổi chia tay
Người ơi mau nhé về nơi cũ
Để thỏa hồn mơ hạnh phúc này

....HANSY....

Tưởng rằng chia cách chỉ đôi ngày
Ôm mộng tương phùng người có hay
Sao nỡ biệt ly cho lệ tủi
Đoạn đành vong phụ để mi cay
Chốn xưa thương lúc vai kề bóng
Lối cũ nhớ khi tay nắm tay
Thề hẹn còn vương trong gió thoảng
Bao giờ vơi hết nỗi đau này

....Tiểu nha đầu....

NẾU EM THUẬN Ý

Tuy mới quen nhau có mấy ngày
Lòng nầy tỏ thật cho người hay
Tâm hồn thơ thẩn vì mê muội
Thần trí đảo điên bởi đắm say
Lúc trước ước mong cho gặp mặt
Sau nầy năn nỉ được cầm tay
Nếu em thuận ý tình giao kết
Anh sẽ về luôn ở chốn nầy

.....LEHONG.....

Friday, March 30, 2012

MỘNG THI NHÂN

Trời sinh chữ nghĩa nức muôn phương
Cũng muốn giũa mài kịp sáng gương
Thư phú luyện bồi nên sóng cả
Văn thơ trau chuốt được danh tường
Thanh cao ngóng dựa vui ngâm ngợi
Tao nhã học đòi thú thoại chương
Những ước mai này nên nghiệp lớn
Văn tài xuất chúng mộng phi thường

....HANSY....

ƯỚC GÌ....

Nhặt cánh hoa rơi ở cuối đường
Tôi về chợt nghĩ đến người thương
Nàng còn nguyên vẹn thân trinh trắng
Ong bướm chưa làm rữa nhuỵ hương
Hai tháng bãi trường chưa gặp lại
Hằng đêm mơ mộng vẫn tơ vương
Ước chi hai đứa cùng chung lớp
Anh sẽ đưa em đến cổng trường

.....LEHONG.....

THÔI ĐÀNH!

Người ta một phút vội quay đầu
Sự thể chưa tường chẳng hỏi nhau
Trách cứ vu vơ điều khó hiểu
Than phiền ấm ớ chuyện không đâu
Tự nhiên giận dỗi lòng mua oán
Bỗng chốc hờn ghen dạ chuốc sầu
Cái chữ vô thường chưa giác ngộ
Thôi đành phải vậy! Biết làm sao?

....Vịt hồng....

ĐÀNH THÔI ...

Ngẫm ngợi đôi khi bị hói đầu
Cũng vì xa cách lạnh lùng nhau
Trách hờn ngày trước còn chưa định
Dỗi giận bây giờ chẳng đến đâu
Có thể đôi khi do phận khổ
Vả chăng lắm lúc bởi đời sầu?
Vô thường tất cả trong trời đất
Giác ngộ muộn màng hóa ánh sao

....Kelangthang.....

ƯỚC HẸN TRĂNG SAO

Người ơi có nhớ phút ban đầu
Hai đứa chúng mình gặp gỡ nhau
Cứ ngỡ cuộc tình dài mãi mãi
Đâu ngờ duyên số chẳng bền lâu
Chia tay người ấy mang sầu khổ
Ly biệt tôi đây nặng khối sầu
Nếu biết không có ngày tái hợp
Nhắc chi lời ước hẹn trăng sao

.....Lehong.....

Thursday, March 29, 2012

MAU TỈNH THỨC

Độc tài bành trướng quyết không tha
Ấy lũ Trung Hoa – Lũ Chệt tà
Lịch sử bao đờI, còn chép rõ
Giang sơn Tiên tổ vẫn nguy nga
Noi gương dũng cảm đời Hồng Lạc
Bảo vệ an cư mảnh đất nhà,
Kêu gọi ai kia mau tỉnh thức
Nếu không dẫy chết – ắt không xa

....VÔ TÌNH....

HƯỞNG THÁI HOÀ

Ắc hẳn một ngày sẽ chẳng xa
Toàn dân chung sức dựng quê nhà
Non sông mỗi lúc thêm giàu đẹp
Đất nước càng ngày một nở hoa
Hải đảo Hoàng, Trường không bóng giặc
Bá quyền phương Bắc rút chân ra
Độc tài tham nhũng nay tàn rụi
Dân tộc Việt Nam hưởng thái hoà

....LEHONG....

CHỜ

Ta chờ người đến tự bao lâu
Như nắng chiều phai phủ mái đầu
Như áo trắng ai bay trong gió
Như ngón tay buồn khõ nhịp đau

Mơ tựa lên vai chiếc bóng chàng
Đã nghe nồng ấm đến hoang mang
Mà nghe nặng quá không gian nhẹ
Để choáng váng trong nỗi ngỡ ngàng

....YEN OANH....

ĐỢI

Đợi em cũng đã tự bao lâu
Mà nghe thu chết lạnh ngõ sầu
Tâm tư trống vắng hồn đơn lẻ
Mây xám buồn giăng hạt mưa ngâu

Mơ bóng em về trên lối xưa
Đôi vai nho nhỏ tóc mây thưa
Áo bay theo gió tà mong mỏng
thương nói sao vừa dáng người xưa .

....TGV....

HẸN

Em hẹn anh chờ cũng khá lâu
Công viên ghế đá mắt trơ sầu
Bao lần thất hứa còn hờn dỗi
Có biết chăng là anh khổ đau !

Hiện tại giờ nầy em ở đâu ?
Có nghe trong gió tiếng tiêu sầu
Trách hờn người ấy sao không đến
Hay bởi Mẹ ba đã cấm rào ?

.....LEHONG.....

Wednesday, March 28, 2012

VỚI GIỌNG HÁT LỜI CA

Vì trót thân mang kiếp xướng ca,
Qua Âu – qua Úc hoặc Quê nhà
Đam mê khúc nhạc – niềm giao cảm
Chia sẻ dân mình – nỗi xót xa :
Nếu nhỡ vang danh bằng giọng hát?
Cũng đừng lòn cúi trước quân tà
Nêu cao Chính Nghĩa lời âu yếm
Phổ biến Nhân quyền điệu thiết tha.!

....VÔ TÌNH....

BẢN HÙNG CA

Việt Khang sáng tác bản hùng ca
Đang bị tù giam bởi giặc nhà
Tiếng hát hào hùng còn đọng lại
Lời ca thống thiết mãi vang xa
Bạo gan chống lại loài bành trướng
Vững dạ đối đầu lũ ác tà
Chánh nghĩa nêu cao dân tộc Việt
Độc tài bành trướng quyết không tha

......LEHONG......

MẸ

Mẹ làn nắng ấm lúc hừng đông
Mẹ đẹp bài thơ giọt sửa nồng
Mẹ dưỡng mầm non nào ngại khó
Mẹ dìu tuổi ngọc chẳng nề công
Mẹ lo sự nghiếp già gầy dựng
Mẹ tạo công danh trẻ uốn trồng
Mẹ ánh răng vàng đêm trẩy hội
Mẹ là ngọn đuốc suốt đời mong

....Vancali.... 3.27.12

CHẲNG MONG

Mẹ trở dạ sanh lúc tiết đông
Mẹ luôn ấp ủ với tình nồng
Mẹ lo đời trẻ nào e khó
Mẹ Dạy con khờ há quản công
Mẹ phải dưỡng nuôi còn uốn nắn
Mẹ cam dìu dắt lại vun trồng
Mẹ gầy sự nghiệp đời no ấm
Nghĩa đáp công đền Mẹ chẳng mong

......Lehong......

LỐI RẺ ...

Lối rẻ đưa mình lạc bến mê
Ưu tư dẫn bước bạc theo về
Nợ duyên đã hết niềm đau đến
Tình nghĩa không còn nỗi nhớ lê
Kia bóng bách tùng phai tiếng hứa
Đó hình mai trúc nhạt câu thề
Trần gian ngộ nghĩnh màu đen trắng
Vở kịch cuộc đời nghĩ chán chê ...

....kelangthang....

TIÊN XẤU LẮM !

Hôm qua quá xĩn tôi nằm mê
Lạc đến thiên thai chẳng muốn về
Thái thượng ban cho đào với mận
Ngọc Hoàng thưởng tặng táo và lê
Triều thần bắt buộc lời giao hứa
Còn tớ nghe theo buộc phải thề
Nói dối trên nầy tiên xấu lắm
Trông vào chỉ có chán và chê

.....Lehong.....

LÃNG ĐÃNG

Theo trăng về tận chốn thanh lầu
Hạnh phúc ngập tràn một thoáng mau
Nước chảy dòng khơi tan nổi nhớ
Hoa rơi cánh mỏng hết u sầu
Ước thề trọn kiếp luôn khăn khít
Hò hẹn suốt đời mãi có nhau
Bằng hữu tri âm giờ hội ngộ
Xuân về cùng bạn ngắm hàng dâu

....lehuuhau....

VỌNG LÂU

Xuân đến kìa em nắng gác lầu
Dập dìu bướm lượn dốc tình mau
Mùa thu năm ấy còn vương mộng
Tiết hạ tháng nào có chạnh sầu
Cố ngoái vườn xưa thời đượm đắm
Tìm hoài chốn cũ thuở trong nhau
Xa phương dõi mắt mờ nhân ảnh
Sao nhớ hẹn thề cuộc rễ dâu

....HANSY....

NGƯỜI TA ĐANG ĐỢI

Em về sao chẳng chịu chơi lâu ?
Ba tháng nghỉ hè qua quá mau !
Có phải nơi nầy em chán nản
Lo là bên đó hắn buồn rầu ?
Hai năm chờ đợi mong tao ngộ
Mấy phút tương phùng được cạnh nhau
Hải ngoại sẽ tưng bừng lễ cưới
Người ta đang đợi rước nàng dâu

.....LEHONG......

Tuesday, March 27, 2012

NHỚ TÌNH

Đêm dài thao thức chỉ mình ta
Mắt ráo mà sao dạ lệ nhòa
Chấp chới phương nào mơ kỷ niệm
Lặng lờ góc cũ mộng giao hòa
Thầm thương tri kỷ dàu câu hát
Lén nhớ tri âm xót điệu ca
Cuối nẻo trăng ngà thân gió cát
Là đà sương trắng ướp nương nhà

....HANSY....

QUÊN TÌNH

Thao thức đêm dài em với ta
Vì sao ai khóc để mi nhoà ?
Ngày xưa hai đứa không hờn giận
Hiện tại nàng tôi lại bất hoà
Gặp gỡ buổi đầu nhờ tiếng hát
Thương nhau ngày ấy bởi lời ca
Ngờ đâu nghịch cảnh xui đôi ngã
Hải ngoại quên đi kẻ ở nhà

.....LEHONG.....

Monday, March 26, 2012

MÙA YÊU GÕ CỬA

Anh ạ! Thu về đẹp ý thơ
Ánh trăng gợn sóng phủ sương mờ
Lá nhòa bên cửa se màu nhớ
Gió thoảng ngoài thềm dệt sợi tơ
Sáu khắc âm thầm lan khép nhụy
Năm canh lặng lẽ trúc mong chờ
Hỏi ai chia nửa vầng trăng ấy
Cho dạ vương tình mộng kết thơ.

....Yên Nhi....

MỘT TRỜI THƠ

Yêu em anh viết tặng tình thơ
Chị Nguyệt lung linh anh sáng mờ
Có phải mây đang buông bẫy nhớ
Hay là gió vẫn cuôn đường tơ ?
Lòng nầy vẫn thuỷ chung sau trước
Dạ nọ có son sắt đợi chờ ?
Mong được gia đình em chấp thuận
Thì đời là cả một trời thơ

.....Lehong.....

CHIỀU XUÂN

Chiều tàn nắng trải nhẹ nhàng êm
Và gió đẩy đưa ngọn liễu mềm
Cánh bướm dịu dàng chao lượn mải
Nụ đài e ấp nở bung thêm
Quỳnh hương thủ thỉ chờ giây tối
Dạ thảo thù thì đợi khắc đêm
Sương phủ bao trùm từng nhánh lá
Hình như xuân thoảng ở bên thềm

....kelangthang.....

PHÁO MỪNG XUÂN

Gió thổi từng cơn mát dịu êm
Hương xuân ngào ngạt cánh mai mềm
Bạn bè thăm viếng còn chưa tới
Con cháu về chơi chắc đến thêm
Nhậu rượu lai rai vào buổi sáng
Uống trà nhấm nhí lúc về đêm
Sáng nay mùng một mừng Xuân mới
Đốt pháo rền vang trước cửa thềm

.....Lehong.....

NỖI NIỀM

Giữa những niềm vui nối tủi sầu
Chênh vênh ngày tháng biết về đâu
Xuân xanh đã khuất đời chìm nổi
Tóc trắng còn đây nghiệp thấm sâu
Xao xuyến từng đêm lòng trở giấc
Bâng khuâng mấy nỗi gió xoay đầu
Sáng nay nắng lạ vào hiên trước
Soi bóng tinh mơ nhạt sắc mầu

....Ng_ban....

CUỘC ĐỜI

Niềm vui cộng với những ưu sầu
Xen lẫn dẫu đời sống mấy đâu?
Tóc bạc da mồi hồn cũng tận
Chân chùn gối mỏi ý càng sâu
Giật mình giữa tối buồn tan dạ
Trở giấc canh khuya chán nhũn đầu
Bởi cả kiếp người là món nợ
Áo cơm tiền bạc đổi muôn mầu

....kelangthang....

NHẠT MÀU

Em hỡi biết chăng anh khổ sầu
Tình ta dang dở bởi do đâu ?
Trái tim đau đớn vô cùng tận
Gan dạ nát tan vết quá sâu
Hình bóng khắc ghi làm nhức óc
Tình duyên trắc trở khiến đau đầu
Ai xui đôi lứa giờ ngăn cách
Có phải hương yêu đã nhạt mầu ?

.....Lehong.....

TIÊN NỮ TẮM TRẦN

Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay
Giữa buổi hoàng hôn nắng quái đầy
Tiên nữ ngâm mình hồ nước vắng
Mồng đào kín hở dải làn mây
Tháng năm e ấp che màn tối
Giây phút hớ hênh hở giữa ngày
Bao kẻ si tình nhòm lại ngó...
Hương thơm đồng nội ngạt ngào bay.

....Tuyen45....

THIÊN THAI

Lả lướt tơ trời xúng xính bay
Ánh trăng bàng bạc rải khắp đầy
Thơm tho len dạ nồng hương lửa
Ngào ngạt xới lòng đẫm nước mây
Vũ khúc tình mơ lơ lửng tối
Điệu ru duyên mộng chập chờn ngày
Thiên thai lồ lộ nơi sơn cước
Lả lướt tơ trời xúng xính bay

....HANSY....

CHƠI DÃ NGOẠI

Áo dài trước gió phất phơ bay
Mấy ả nữ sinh có đủ đầy
Dự định dạo chơi nơi cuối biển
Ai ngờ dừng nghỉ chốn chân mây
Lúc đi ước độ vài ba bữa
Trở bước chỉ trong khoảng một ngày
Hàng dọc đoàn người chân nối gót
Áo dài trước gió phất phơ bay

......LEHONG......

Sunday, March 25, 2012

ĐỘC VẬN

Độc Vận bài này, tứ lại ghen
Lơ là chút xíu, chẳng thèm quen
Bởi vần bảo hãy buông lời hẹn
Vì chữ kêu rằng thả tiếng khen
Niêm luật khó khăn thì viết lén
Thi từ hiền hậu cứ ghi xen
Biết đâu như thế tô tròn vẹn
Phải trái xướng hòa thích thú chen

....kelangthang....

NGƯỜI NÔNG DÂN

Nông dân số kiếp áo quần phèn
Cuộc sống thật thà chẳng lấn chen
Lễ hội họp hành nghe tiếng kẻng
Thức khuya dậy sớm đồng hồ ren
không quen bồ bịch lời hò hẹn
Nào chịu vợ nhà chuyện đánh ghen
Uống rượu vui chơi chưa quá chén
Say rồi nằm ngủ hổng rùm beng

.....Lehong.....

THỞ THAN

Em nói rằng yêu chớ có ghen
Sao còn vặn vẹo bởi người quen
Khi chiều thỏ thẻ anh nên hẹn
Đến tối sụt sùi ảnh chẳng khen
Nếu phải chìu lòng thì nghĩa lén
Hay là chuộng ý cũng tình xen
Trời ơi biết xử sao cho vẹn
Nàng cứ lạnh lùng cảm tính chen

....kelangthang....

SỐ ĐEN ?

Mong là tôi trót lỡ lầm ghen
Khi vợ chuyện trò kẻ chẳng quen
Hôm nọ hai người còn bẽn lẽn
Tối nay đôi lứa định lèn èn ?
Phải chăng ý niệm còn đang kén?
Hoặc vả thâm tâm đã chịu đèn !
Van vái cả hai đừng lén phén
Bằng không chắc hẳn số tôi đen

.....LEHONG.....

ĐÊM THƠ NHẠC

Tình yêu thuở đó tím như hoa?
Thơ mộng xinh tươi dáng mượt mà.
Đôi mắt - nụ cười tươi thắm nở
Hào hoa – duyên dáng nét kiệu sa.?
Anh dìu em bước trên sàn nhảy
Em nhắc anh đi điệu thước tha!
Công chúa Kim Hương cùng Hoàng tử
Thiên thần bay bướm khúc hoan ca

....VÔ TÌNH....

XƯỚNG CA VÔ LOẠI ?

Em đẹp tựa như một đoá hoa
Đài trang rực rỡ tựa như là....
Buồn chi hai má mi ươn ướt
Giận gì đôi mắt giọt lệ sa
Cầu khẩn người ta xin nhận lỗi
Van xin kẻ đó hãy giùm tha
Chê bay khinh rẻ "đồ vô loại"
Vì trót thân mang "kiếp xướng ca"

.....LEHONG.....

MONG CÓ …

Trên gác không mây tủi phận rồng
Đẹp người đẹp nết cũng như không
Năm dài tha thướt chào trăm mối
Tháng rộng nôn nao kiếm một chồng
Cứ tưởng quơ tay là sẽ có
Đâu ngờ mỏi mắt vẫn còn trông
Xuân đi chẳng lại « không » là khổ
Mong « có » như ai để gánh gồng.

....Lá chờ rơi....

BON CHEN

Mấy khi gặp được vận năm rồng
Kheo khéo kẻo rồi lại hỏng không
Xinh xắn cũng đừng lên hách mặt
Dể coi thôi chớ kiểu chê chồng
Trâm anh lờ lửng sai lần nữa
Thế phiệt hững hờ hụt lại trông
Gắng gổ kèo nài thêm một chút
Cưới xong mặc sức thả ra gồng

....HANSY....

GÁNH GỒNG

Năm nay sanh hạ đúng con rồng
Thầy bói tuổi nầy ăn ở không
Nam tử thân nương nhờ của vợ
Nữ nhi xuất giá được hào chồng
Vắng xa một phút bà chờ đợi
Ở lại lâu ngày ông ngóng trông
Công việc hai bên đều bỏ phế
Mặc cho dòng họ gánh hay gồng

.....LEHONG.....

TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG

Kém chi tiên nữ chốn non bồng
Ngơ ngẩn lòng ai mới thoạt trông
Khách lạ sang sông tình bát ngát
Duyên lành đợi mối mộng mênh mông
Tiếng hò rạo rực lòng sông vắng
Giọng hát bâng khuâng mối chỉ hồng
Xuôi ngược sông dài đêm bất tận
Trăng vàng lỗi hẹn để ai mong.

....Lá chờ rơi....

SÔNG TRĂNG

Lấp lánh mặt sông tợ nhược bồng
Trăng vàng lơ lửng ngát xa trông
Hò khoan mái nhịp vang thanh thoát
Khúc điệu Nam ai réo quạnh mông
Thiếu nữ chập chờn gieo lưới mộng
Tiên nga mờ ảo rải tơ hồng
Sương thu nhẹ rót vai trần thế
Lữ khách đêm dài dậy ước mong

....HANSY....

CHỜ MONG

Bà con người dắt kẻ tay bồng
Thấp thoáng từ xa mắt ngó trông
Mây phủ bầu trời đen rộng lớn
Nước tràn đồng lúa trắng mênh mông
Lũ về vườn tược tiêu cây trái
Bão đến nhà hoang vắng nụ hồng
Cứu trợ người dân đang khổ nạn
Tình thương đồng loại chỉ chờ mong....

......LEHONG.....

THU ĐẾN

Thu đến bên thềm gieo ý thơ
Trời thu man mác quyện sương mờ
Vàng thu thay lá tình u uẩn
Một thoáng ai về trong giấc mơ

Thu đến làm chi cho nhớ thương
Rừng thưa nằm trơ gốc bên đường
Mưa thu vạt mỏng bay tà áo
Lạnh chiêc trâm cài hương vấn vương.

....Thugiangvũ....

SAO ANH KHÔNG ĐẾN

Lá vàng trải lối quyện hồn thơ
Bóng dáng em yêu khói phủ mờ
Lặng lẽ em đi tìm kỷ niệm
Âm thầm chàng dệt mộng vào mơ

Công viên vắng vẻ trơ băng đá
Cổ thụ đứng im quạnh quẻ chờ
Người hẹn nhưng sao không thấy đến
Khiến nàng lê nặng bước bơ vơ

.....LEHONG.....

KHÚC GIAO TÌNH.

Anh máng bên triền, một áng thơ.
Từng đêm đội giá, núp sương mờ.
Đợi Em quay trơ về, thăm lại.
Hiệp phố châu huờn, vẹn ước mơ!

Để mãi bên nhau, chung dệt mộng.
Nguyện thể muôn kiếp, vẫn yêu thương.
Trăm năm hạnh phúc cùng vui hưởng.
Trời đất hoan ca, chúc mặn nồng.

....Nguyênhoang....

ĐƠN CÔI

Trinh nguyên áo trắng nét ngây thơ
Chiếc nón nghiêng che dáng thoáng mờ
Hình ảnh em yêu sao gợi nhớ
Đến người năm cũ ngỡ phai mờ

Lá vàng phủ lấp đường lối đi xưa
Ghế đá công viên vắng bóng người
Có phải ai kia không nhớ hẹn ?
Nàng về lê bước lẻ đơn côi !

.....Lehong.....

Saturday, March 24, 2012

TẶNG MẸ

Hương yêu ngào ngạt dâng cho đời
Đượm thắm ân tình ở mãi tôi
Một đóa hồng nhung trao tặng đó
Đôi lời cầu chúc gửi về thôi
Người như nhật nguyệt luôn soi thấu
Lòng tựa hoa xuân vẫn sáng tươi
Tình mẹ bao la trong vũ trụ
Hương yêu ngào ngạt dâng cho đời

....TK....

MẸ TÔI

Tần tảo quê xa cả một đời
Lưng còng áo vá mẹ thương tôi
Dãi dầu ruộng sớm mưa không vắng
Lần lữa phiên chiều nắng chẳng thôi
Phận bạc nhuộm đầu sương trắng xóa
Ngấn son hoen mắt mộng hồng tươi
Thân gầy đâu quản bao gian khó
Dành hết cho con trọn cuộc đời

....Dạ Vũ Tiêu Tương....

MẸ MẤT

Mẹ đã gian lao suốt một đời
Âm thầm chịu đựng bởi vì tôi
Cấy cày cực khổ không ngơi nghỉ
Lao động nhọc nhằn quyết chẳng thôi
Dẫu mệt nhưng người luôn gắng gượng
Dù đau mà Mẹ cố cười tươi
Bao năm vất vả vì con trẻ
Sức mỏn tàn hơi biệt cõi đời

.....LEHONG.....

Friday, March 23, 2012

XIN HỎI

Hình như mình thấy bạn hơi quen
Hay tại Đào Viên chẳng đốt đèn?
Nên lẫn kim bằng nơi xướng họa
Mới lầm thi hữu chốn đua chen?
Nếu nhầm mong đó đừng ganh tị
Và lỡ ước kia chớ ghét ghen
Bởi lẽ thơ hòa đây cũng vụng
Mơ rằng không trách chuyện rùm beng

....kelangthang....

CHỚ RỐI BENG

Xướng họa thơ rồi mới thấy quen
Sơ giao đã biết khỏi khơi đèn
Đường tình đã mỏi thôi giành lấn
Danh lợi chán chường chẳng muốn chen
Hết chuộng tranh đua nào giân ghét
Không ham hơn thiệt chớ hờn ghen
Hiểu lầm nên cạn tình phân rõ
Giải quyết từ từ chớ rối beng

.....LEHONG.....

ĐÁNH CỜ TƯỚNG

Cứu chúa nên đành phải thí xe
Bị vây tứ phía "chiếu"gần kè
Bao lần thối mã buồn ghê lắm
Mấy bữa thua tiền sợ quá nhe
Ván trước bày mưu quân té chạy
Độ này dụng kế pháo sang đè
Nhập cung tốt dí dồn chân tướng
Cạn nước thua rồi địch hết le

...Vancali... 3.21.12

HẾT LÀM LE

Bàn cờ chưa biết tướng hay xe
Thói xấu đam mê gái cặp kè
Bồ bịch rủ rê nên bận bịu
Vợ nhà bỏ phế nhẹ ghê nhe !
Ban ngày con cái nhàm chăm sóc
Hôm tối mấy em ráng chịu đè
Lêu lỏng chơi bời rồi trác táng
Thân hình tiều tuỵ hết làm le

.....LEHONG.....

GỬI EM

Em đừng mang đến những hương yêu
Để gửi làm chi buổi xế chiều
Lúc nắng còn giăng ngang lối điểu
Khi trăng vẫn mắc dưới đường điêu
Trà tàn rượu cạn mờ lời hỏi
Nghĩa khuất tình xa vắng tiếng kêu
Bởi lẽ nhân duyên chưa trọn vẹn
Tâm hồn đâu đó sợi tơ liều

...kelangthang...

CHẮC PHẢI LIỀU....

Thú thật bạn bè tớ đã yêu
Nhìn ai lả lướt phố ban chiều
Toàn thân cảm thấy tim rung động
Trong dạ bồn chồn mắt đứng điêu
Muốn gặp gỡ nàng anh thố lộ
Chẳng nghe nài nỉ ả van kêu
Mấy phen thất bại hồn ray rứt
Nhất định hôm nay chắc phải liều ....

....LEHONG....

HÃY ...

Hãy gói niềm tin ở tận lòng
Và gom nghi ngại gửi mùa đông
Để từng lạnh lẽo dần tan nát
Cho những nồng nàn dậy ước mong
Đêm đến ngắm trăng còn mãi vọng
Tối về nghe gió vẫn hoài trông
Mỗi ngày khuây khoả bên con trẻ
Chờ nét xuân tươi điểm cánh hồng

....kelangthang.....

CÁNH HOA HỒNG

Yêu em tôi ấp ủ trong lòng
Nhớ nhất khi trời trở gió đông
Khơi dậy trong tim niềm khát vọng
Ghi sâu vào dạ ý chờ mong
Chia tay từ biệt biệt chưa về lại
Ước hẹn tao phùng vẫn ngóng trông
Tôi mãi thương người dù cách trở
Gởi em thư ép cánh hoa hồng

.....Lehong.....

TƯƠNG TƯ

Cánh chim lẻ bạn cánh chim bay
Cất tiếng kêu thương gọi nhớ bầy
Loan Phượng hai phương đầy áo não
Phong Vân đơn bước lắm chua cay
Ơ thờ chăn chiếu đêm tàn lụn
Xao lãng lược gương trâm biếng cài
Người ở nơi nào người thấu hiểu
Mảnh hồn cô độc hóa như ngây

.....Bích Khuyên.....

TỈNH GIẤC

Chim nhạn lìa đàn mỏi cánh bay
Từ ngày rời tổ tách xa bầy
Đường đời hiểm ác đầy gian trá
Công việc nhọc nhằn lắm đắng cay
Chẳng nhớ soi gương cùng chảy tóc
Thường quên lược thắt với trâm cài
Hôm nay chợt tỉnh lo trang điểm
Lộng lẫy người nhìn phải ngất ngây

.....LEHONG.....

Đêm bình yên

Nguyệt sáng tròn đầy đêm thượng nguyên
Không gian tĩnh lặng cảnh u huyền
Miên man gió lộng đưa lời cuốc
Lác đác mây vờn vọng tiếng quyên
Xao xuyến cơn mơ giây hạnh phúc
Bâng khuâng cõi mộng phút bình yên
Mong đừng đôi ngả như chim ấy
Trọn kiếp tìm nhau lỗi hẹn duyên!

....Thanh Thanh Khiết....

GỞI LÒNG

Tình trăng trải lướt khắp bình nguyên
Gió nhẹ hiu hiu đượm cõi huyền
Man mác hoa xưa thương dạ cuốc
Bâng khuâng suối cũ dõi hồn quyên
Người đi nghiêng nhớ mong mơ lặng
Kẻ ở chao lòng ước mộng yên
Góc bể chân trời đau xót quá
Bao giờ tình mới đặng tròn duyên

...HANSY...

CHẲNG NỢ DUYÊN

Thông reo vi vút chốn cao nguyên
Chị Nguyệt lung linh sắc ảo huyền
Ai hát bài trăng thu dạ khúc
Tôi lầm âm điệu Lý chim quyên
Tình buồn muốn được nơi thanh tịnh
Dạ nhớ nên tìm chổ vắng yên
Rõ biết đôi ta tình cách trở
Còn mong chi nữa chữ tơ duyên

......LEHONG.....

Thursday, March 22, 2012

QUAN RỞM

Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.

....Tuyen45....

BẰNG GIẢ QUAN THIỆT

Mấy chữ lèm nhèm cứ tưởng sang
Vểnh râu quắc mắt rướn leo thang
Ba hoa môi mép như thằng cuội
Xạo xự ngữ ngôn giống đĩ vàng
Leo xế vênh vang dòng bặm trợn
Ngồi cao hống hách kiểu bình khang
Thế thời thằng dốt đè anh giỏi
Bằng giả làm quan tệ nhũng tràn

....HANSY....

THAM NHŨNG HỌC LÀM SANG

Môt bầy tham nhũng học làm sang,
Mua tước tham quyền tạo nấc thang.
Đâu biết lên voi là xuống chó ?
Mãi say hốt bạc với moi vàng…!
Tâm suy hãm bạn lòng vô cảm,
Trí nghĩ hiếp người dạ bất khang.
Bụng bự đít teo tay khệnh khạng,
Mặt người da thú quá lan tràn…

....Tú lang thang.....

TƯỚNG SANG

Thầy bói coi rồi tướng bạn sang
Công danh đường rộng rải thênh thang
Mai nầy chắc hẳn thu nhiều bạc
Mốt nọ đương nhiên có lắm vàng
Sức khoẻ đủ đầy người khoẻ mạnh
Tinh thần sảng khoái chị an khang
Mong luôn được thuận buồm xuôi gió
Thu hoạch ruộng nương lúa ngập tràn

......LEHONG.....

NHỚ NHÀ.....

Tiếng quốc đêm buồn vọng cố hương
Đỗ quyên trăn trở giấc vô thường
Se lòng đông đến tàn hoa lá
Cám cảnh xuân về phủ tuyết sương
Bởi tự do còn chưa mở lối
Nên dân chủ đã phải cùng đường
Bao giờ đất nước vui quang phục
Trở lại quê nhà vẹn nhớ thương.

.....BÓNG MÂY.... .

CÓ AI THƯƠNG ?

Đêm buồn chợt nhớ đến quê hương
Nhận được thông tin quá bất thường
Lụt lũ nhiều người đầu đội nắng
Trời đông lắm kẻ thân phơi sương
Tìm nơi ẩn trú không còn chổ
Chạy trở vô Nam nước cản đường
Dân chúng thật lầm than khốn khó
Có ai lòng đoái tưởng hoài thương ?

.....LEHONG.....

NHỚ MẸ...

Có trải qua rồi mới hiểu thương
Ngày xưa Mẹ khó nhọc trăm đường
Thân Cò hôm sớm dầm mưa nắng
Cánh Vạc đêm ngày dãi gió sương
Cay đắng âm thầm ôm khổ-ải
Đau buồn lặng lẽ gánh cang-thường
Làm con thử hỏi tròn câu hiếu?
Ray rứt trong lòng - thắp nén hương.

.....BÓNG MÂY.....

VẪN THƠM HƯƠNG

Bao la lòng mẹ giận mà thương
Phố thị người đông đã lạc đường
Thân trẻ mấy ngày phơi nắng gió
Con khờ sớm tối chịu mưa sương
Trong nhà ăn uống luôn điều độ
Ngoài chợ nghỉ ngơi lại bất thường
Kiếm được về nhà lo tắm rửa
Phong trần da thịt vẫn thơm hương

.....LEHONG....

Wednesday, March 21, 2012

TÀI BA

Tuổi vừa lớn có bé kêu ba
Con cháu đông đông lúc đến già
Mạc sức bế bồng không sợ phá
Đương nhiên nhậu nhẹt chẳng hề tha
Thấy cô mặc đẹp ưng ghim dạ
Nhìn tiệc ăn ngon thích chọn gà
Cờ tướng ai hay bằng lão hả?
Hồi gần bí mới xuất chiêu ra

....Thanh Huy....

HÁM CỦA

Con ai lại lộn tớ là ba
Cô độc lẻ loi tới tuổi già
Thuở nhỏ hay trêu đùa chọc phá
Cao niên đành nhẩn nhục dung tha
Đôi khi thấy đẹp toan khều đá
Lắm lúc trông xinh muốn dựng gà
Nhiều gái nhà nghèo toan ép gả
Lắm em hám của chẳng buông ra

.....LEHONG....

LỜI TRÁI ĐẤT

Ta có nghe rừng cất tiếng than
Rằng ai cũng bảo quý hơn vàng
Quân Dân quyết giữ gìn nguyên vẹn
Lâm tặc lần hồi phá nát tan
Khí hậu đổi thay – trăm chốn chịu
Môi trường ô nhiễm – tỷ người mang
Thương ôi trái đất dần tăng nhiệt
Thảm họa rình mò chẳng đặng an.

...Nguyễn Sơn Phương...

MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM

Nơi nơi nghe thấy tiếng thầm than
Sức khỏe xấu đi dẫu lắm vàng
Bụi khói tàu xe trời đất mịt
Độc dơ ăn uống ruột gan tan
Núi rừng xao xác tai đành đoạn
Bão lũ kinh hoàng ách phải mang
Sống vội tội tình con cháu chịu
Bảo nhau gìn giữ cuộc đời an

...HANSY...

CHỚ THAN

Có khổ bạn ơi chớ oán than
Bởi người quyền tước hám đô vàng
Mỏ hầm Bô xít hơi xông toả
Nhà máy lọc dầu chất độc tan
Dân chúng cái nghèo đang gánh nặng
Việt nam cùm xích chịu đeo mang
Độc tài tham nhũng còn cai trị
Cuộc sống mai nầy khó thịnh an

.....LEHONG....

CHÀO THI HUYNH VÔ TÌNH

Chào đón Vô Tình đã đến đây
Thi huynh thể hiện ba hai này (1)
Chiến trường lâm trận mang thương tích
Cải tạo tù đày phải đắng cay
Thơ phú gieo vần cùng bạn mới
Văn chương xướng họa thả hồn say
Hoa Tiên hải ngoại cùng chung sức
Viễn xứ bạn hiền đắp mộng xây.

....Kim Hương....

NGUYỆN ƯỚC

Cám ơn Thi muội – ở nơi đây
Thành phố OK - quá đẹp nầy
Nhớ thuở tù đày - đau cải tạo
TủI thầm nhục nhả nếm chua cay
Vượt biên thỏa nguyện niềm mơ ước
Thích thú Nhân quyền thật đắm say.
Thi hữu Hoa Tiên - cùng góp sức,
Tô bồi thăng tiến gắng chung xây

....VÔ TÌNH....

ĐỒNG TÂM

Hân hạnh chào mừng bạn có đây
Hồn thơ Net đẹp đúng nơi nầy
Đừng quên những tháng đày tù tội
Hãy nhớ bao năm nếm đắng cay
Đến được tự do lòng thoả nguyện
Về nơi dân chủ dạ mê say
Cộng đồng góp sức cùng thăng tiến
Hải ngoại đồng tâm cố dựng xây

.....LEHONG.....

THƯƠNG

Thương em mòn mỏi tự bao giờ
Thương tháng năm dài với giấc mơ.
Thương nỗi người xa còn ghẻ lạnh,
Thương người nơi đó chịu ngu khờ.
Thương tình đắm đuối còn trông đợi,
Thương nghĩa mong manh vẫn phải chờ.
Thương trái trên cành thơ chín nẫu
Thương con nhện bé cứ giăng tơ!

...KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG...

NHỚ

Nhớ lắm người ơi lặng tự giờ
Nhớ hoài lúc tỉnh lẫn khi mơ
Nhớ chiều gặp gỡ sương pha lạnh
Nhớ sáng quen nhau mắt dại khờ
Nhớ dáng tươi hồng bao ngóng đợi
Nhớ thơ nồng thắm đượm mong chờ
Nhớ nhiều kỷ niệm mùa thương đó
Nhớ thuở tim lòng vướng sợi tơ

....HANSY....

YÊU

Yêu anh từ nhỏ đến bây giờ
Yêu lắm đêm nằm cũng thấy mơ
Yêu quá tâm không còn sáng suốt
Yêu cuồng trí có lúc ngu khờ
Yêu ghê vẫn cứ hoài mong đợi
Yêu thật nên đành phải ngóng chờ
Yêu đến khi nào anh chấp thuận
Yêu nhiều Nguyệt lão mới xe tơ

....LEHONG....

Tuesday, March 20, 2012

HƯ VÔ

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

....Vancali....

TIN TRỜI PHẬT

Xin cho tôi mãi được bình yên
Kiếp sống độc thân khỏi luỵ phiền
Chẳng thiếu cửa nhà cùng xế nổ
Đủ đầy cơm gạo với kim tiền
Xưa nghèo đeo đuổi do tồi số
Nay khổ vương mang bởi xấu duyên
Vật chất xa hoa luôn cám dỗ
Miễn ta lòng hướng Phật tin Thiên

......LEHONG......

KHUYÊN CON

Lớn khôn con trẻ phải bay xa
Thì xá gì đâu chuyện nhớ nhà
Hết nợ đối đầu như nụ thắm
Còn duyên cư xử tựa nhành hoa
Dạ khôn khoan thấu lòng thành kính
Hồn khéo xoáy sâu ý thật hòa
Mới hưởng cuộc đời đầy cái nghĩa
Nay khuyên hãy nhớ kỹ lời ba

....kelangthang....

LỜI BA DẠY

Trắc trở con đành phải ở xa
Trong tâm chắc nhớ mãi quê nhà
Ngày xưa bé đẹp như bông búp
Hiện tại trẻ xinh tựa đóa hoa
Cử chỉ nhu mì thêm đứng đắn
Tánh tình tao nhả lại hiền hòa
Người trên kẻ trước nên nhường nhịn
Xử thế theo lời dạy của ba

.....LEHONG.....

SẦU LY BIỆT

Cứ tưởng ta cùng giấc mộng mơ
Nhưng sao lỗi hẹn ánh trăng mờ
Tình xưa một thuở còn vương vấn
Bến cũ ngàn năm mãi chực chờ
Lặng lẽ đò đưa, mây khắc khoải
Rì rào sóng vỗ, đá chơ vơ
Canh khuya vẳng tiếng sầu ly biệt
Rớt nhịp cung đàn lạc tứ thơ

....NTD....

MẤT HỨNG

Đêm qua mê ngủ chợt nằm mơ
Xuất hiện bỗng nhiên lại khuất mờ
Anh hẹn nhưng rồi không thấy đến
Em mong lại phải cứ trông chờ
Lỡ lầm thương vội người gian dối
Trót dại yêu nhầm kẻ bá vơ
Ôm trọn trong tim tình tuyệt vọng
Còn đâu cảm hứng để làm thơ !

.....LEHONG.....

MỘT MÌNH…

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xao xác hàng cây rũ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa lờ lững rải cung say
Tìm quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Bao niềm hoài niệm…biết ai hay?

....Vi Thông....

NHẤP CHÉN TIÊU SẦU

Chỉ muốn trao tình giữa gió mây
Mùa trăng úa xám ánh chao gầy
Tương tư mở dạ buông tơ mộng
Xao xuyến rộn lòng nhấp chén say
Gõ ngón tang bồng chùng phím ảo
Chạm làn thu thủy thoáng hồn cay
Cô đơn khoảnh vắng sầu lên mắt
Tri kỷ trên đời liệu có hay

....HANSY....

CÓ AI HAY ?

Tình yêu như gió thoảng vờn mây
Bởi quá si em thân xác gầy
Buồn khổ nên đêm ngày trụy lạc
Sầu đời khiến sáng xĩn chiều say
Hận nàng tớ dựa vào men đắng
Thù gái tôi nhờ đến rượu cay
Uống mãi trí tâm nay rối loạn
Chết vì điên loạn có ai hay ?

.....LEHONG.....

HOÀI VỌNG

Duyên phận sao mà lắm trái ngang
Người đi quên cả nghĩa trăng vàng
Bâng khuâng dấu nhớ trong từng bước
Xao xuyến nét thương giữa dặm đàng
Kỷ niệm ngày nao còn luyến đọng
Bài thơ thuở ấy vẫn vương mang
Mùa sang én liệng buồn hoang vắng
Lòng nhủ người xa có nhớ làng

....HANSY....

BỞI TÔI NGHÈO

Thật tình em quá đổi làm ngang
Cậy thế cha ông lắm bạc vàng
Hôn sự liệu rồi nàng chấp thuận
Ngày vui gần tới ả chia đàng
Thân tôi nghèo khó còn vương vấn
Em phận sang giàu sợ nặng mang
Cuộc sống thành đô vì vật chất
Tình quê chơn chất nhớ thôn làng

.....LEHONG....

Monday, March 19, 2012

HOÀI MƠ ...

Tìm về bến đậu kiếm bình yên
Xa bỏ vấn vương với muộn phiền
Dạ ước tương lai không lụy bạc
Hồn mơ hiện tại chẳng ham tiền
Mong hoài cuộc sống tươi tình nghĩa
Muốn mãi kiếp đời đẹp nợ duyên
Lòng mộng thật nhiều dù có ảo
Chân thành hy vọng được ân thiên

...kelangthang...

TRÁCH TA HAY TRỜI ?

Cứ ngỡ từ đây được sống yên
Giang hồ gáC kiếm khỏi vương phiền
Thề lòng không đánh bài thua bạc
Nguyện dạ chẳng chơi phé mượn tiền
Phú quý vinh hoa êm tổ ấm
Nghèo hèn mạc vận lỡ tơ duyên
Từ ngày vợ bỏ theo người khác
Oán trách vì ta, bởi tại thiên ?

......LEHONG......

CHÓ CẮN

Áo mới đem ra thiên hạ khoe
Bỗng đâu nghe tiếng chó gừ ghè
Quay sang hoảng vía nhìn he hé
Ngó lại điếng hồn kiếm cách che
Ba sáu chước xưa chuồn thật lẹ
Bảy hai phép ấy chẳng cho đè
Thối lui lẳng lặng vô cùng nhẹ
Chó cắn dại liền nhớ đó nghe

....HANSY....

MẶC KỆ CHÓ TUI

Anh Hai tặng chú chó vàng khè
Mới sáng đến nhà định để khoe
Tới ngõ vô làng chân trượt té
Vào sân trước cỏng chó đòi tè
Hắn chê lông xấu còn thêm ghẻ
Cháu ghét mồm hôi lại lưởi le
Nếu biết họ "quê" tôi chẳng ghé
Thương mầy ai nói chẳng thèm nghe

.....LEHONG.....

Sunday, March 18, 2012

NHỚ QUÊ

Khoan nhặt tiếng đàn ai vẳng xa
Chợt nghe trong dạ nỗi thương nhà
Ước nhìn lối ngõ màu rêu tảo
Mơ ngắm đường làng sắc đỏ hoa
Nhớ ánh trăng xưa treo tĩnh lặng
Mộng dòng sông cũ chảy an hòa
Bước quay trở lại tìm hương bưởi
Cả bếp than hồng dáng má ba

....kelangthang....

CON THEO BA

Từ ngày ly quốc phải đi xa
Thương nhớ mẹ cha cách biệt nhà
Cứ ngỡ dụm dành hầu tiết kiệm
Nào ngờ tiêu phí lại xa hoa
Gia đình vật chất dường êm ấm
Con vợ nghĩa nhân chợt bất hòa
Ly dị em đi theo kẻ khác
Các con bỏ mẹ để theo ba

......LEHONG......

KHÁCH SẠN NGÀN SAO

Ở rừng ngủ "khách sạn ngàn sao"
Cuộc sống tù nhân đói bụng cào
Sáng sớm cây khiên còn sức chạy
Tối hù mủi chích hết hơi reo
Da chai nổi mốc nhìn ghê sợ
Gạo hẩm xông hơi nuốt khó vào
Sốt rét triền miên đời khắc khổ
Mong ngày xá tôi hết cầm bao

.....Vancali....

KHỔ TÙ

Đêm ngủ trong rừng ngắm ánh sao
Thức dậy đói meo bụng cồn cào
Sáng nay cán bộ la ơi ới
Trưa đến tù nhân chửi ó reo
Thăm viếng thân nhân đi đến trại
Cấm nuôi lính gác hổng cho vào
Đành thôi suốt tháng ăn mì hấp
Lương thực cạn dần khổ biết bao !

.....LEHONG.....

TƯỞNG BỞ

Mình ơi ! thức dậy nhé mình à !
Tỉnh giấc hoàn hồn thể gặp ma
Tối đã ăn rồi tươi mắt bả
Giờ đây đòi nữa chết thân già
Kề tai lải nhải chiều đi nhé
Nhắm mắt lim dim định bỏ qua
Thỏ thẻ anh nè em đói bụng
Nấu mì lè lẹ nhớ mau nha !

.....Vancali.....

ĐỢI TỐI NHA !

Thức dậy nhanh đi bớ lão già
Gật mình ú ớ bớ ma ma
Chiều qua ăn uống lo xong cữ
Sáng lại điểm tâm muốn nữa à ?
Tội nghiệp thân tôi giờ mỏi mệt
Thương tình mẹ nó hãy cho qua
Rỉ tai ông nói lời khe khẽ
Tạm nhịn bây giờ đợi tối nha !

.....LEHONG.....

TRƯỜNG XƯA

Phượng thắm ngày nao thuở học trò
Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo
Màu vôi lớp cũ còn in đậm
Nét phấn thầy xưa đã xóa mờ
Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn
Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ
Chiều nay ghé lại tìm hương nhớ
Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ

.....HANSY.....

NGẪM LẠI TÍ ĐƯỜNG

Đường thi ngẫm lại cũng nhiều trò
Viết, đối, họa thơ có tí lo
Sợ mắt kèm-nhèm chưa tường-tận
E thơ rắc-rối lại mù-mờ
Nhịp-nhàng cung điệu thơ thành nhạc
Uyển-chuyển âm thanh nhạc hóa thơ
Gói gọn chỉ năm mươi sáu chữ
Mà sao cũng thấy mênh-mông bờ !

....R Đinh....

MÃI XA BỜ

Đường thi tôi ước được là trò
Bài viết xong rồi cứ mãi lo
Ba bốn sáu năm chưa nắm vững
Luật vần bằng trắc vẫn mù mờ
Trong lòng mê thích nghe ca nhạc
Tận dạ chuộng làm ngâm diễn thơ
Hối tiếc thi đàn vào quá trễ
Lơ mơ thi phú mãi xa bờ

......LEHONG.....

Saturday, March 17, 2012

HỢP LẮM ĐÂY !

Ê kíp hay là bè cánh đây?
Kẻ tung người hứng sống thành bày
Phỉnh phờ ngon ngọt là mi đó
Tráo trở hung hăng chính lũ mày !
Xảo quyệt mưu sâu luôn phản bạn
Gian manh kế hiểm vẫn lừa Thầy
Cao như…ngọn cỏ ôi ! trình độ !
Ngưu Mã tầm nhau hợp lắm đây !

...Lê Trường Hưởng...

CẢ MỘT BÀY .

Nịnh-xu dơ mặt "có ta đây"
Hống hách, dương oai cả một bày
"Ném đá dấu tay" -"Thằng phản bạn ! ".
"A-dua tòng chúng -"Lũ ăn mày ! ".
"Tao nhân-Mặc khách mà TUỒNG-BỘI"
"Nói có-Ăn không"cũng Chủ-Thầy
"Đầu xuống cuống lên" đâu có tỏ .(!)
Cũng đòi ra vẻ, cũng "Ta đây"! ./.

...KCAMMANHHUNG...

AI KIỆN ĐÂY !

Hống hách cường quyền một lũ đây
Tham quan hối lộ kéo nguyên bầy
Trung ương tỉnh thị quyền giao tớ
Huyện xã khu phường thuộc chúng mầy
Đớp ít tiền trao bầy đệ tử
Cướp nhiều của nộp đến tay thầy
Lộng hành cấp thấp lên quan lớn
Cả bọn thông đồng ai kiện đây ?

.....LEHONG.....

VỀ VỚI HÀN THUYÊN

Kính tặng Hội thơ Đường Hàn Thuyên

Xuân này hội ngộ các thi huynh
Tâm sự vui sao đậm chất tình
Thi tứ khơi trong tâm sáng láng
Hồn thơ gạn đục trí anh minh
Vườn câu tươi ý luôn luôn sản
Rừng chữ đẹp lời mãi mãi sinh
Về với Hàn Thuyên lòng lưu luyến
Hội thơ Hà Nội vẫn trung trinh

.....VAN LONG....17-3-2012

TRI KỶ ĐẦU XUÂN

Xuân về gặp mặt đệ cùng huynh
Xướng họa giao lưu tỏ chút tình
Chim én đầy trời mùa lễ hội
Cỏ non rợp đất tiết thanh minh
Hồn thơ lai láng như lưu thủy
Cấu tứ đậm đà tựa cộng sinh
Gửi gắm cho nhau điều trắc ẩn
Giữ hoài trong dạ thuở nguyên trinh

....HOVANTHIEN.... 17-3-2012

VẸN CHỮ TRINH

Gặp gỡ ngày Xuân đệ với huynh
Hồn thơ chan chứa biết bao tình
Tứ hay từ đẹp còn bay bổng
Câu chuẩn vần êm vẫn tuệ minh
Đường Luật cổ truyền luôn giữ vững
Ca dao dân tộc mãi tồn sinh
Hàn Thuyên khai hội tràn hưng phấn
Yêu mến Đường thi vẹn chữ trinh

....LÊ TRƯỜNG HƯƠNG....

ĐỆ VÀ HUYNH

Đường thi xướng họa đệ và huynh
Cảm mến qua thơ đượm nghĩa tình
Bạn hứa về thăm khi Tết đến
Em chờ ra đón lúc bình minh
Tuy già mỗi sáng còn ôn võ
Dẫu lớn hằng ngày vẫn dưỡng sinh
Chúc bạn tinh thần hoài sáng suốt
Văn chương lưu loát tỏa hương trinh

.....LEHONG.....

MỘNG SAY

Canh tàn mộng vỡ buồn năm tháng
Đốt chút tâm thành thả gió bay
Nghĩa hỡi khéo dời sầu vạn cổ
Tình ơi chi bạc xót lòng tây
Mềm môi thuở ái chênh vênh hẹn
Nặng dạ khi thương luyến láy đầy
Khắc lụi buông mình trong thẳm vắng
Nghe hồn hồi vọng cõi mờ say

.....HANSY....

UỐNG SAY

Tình cũ duyên xưa nay quá chán
Lời thề tựa gió thoảng mây bay
Từ ngày tôi chuyển về phương Bắc
Là lúc em đi xuống mạn Tây
Trĩu nặng khối tình cao chất ngất
Cưu mang ân nghĩa quá đong đầy
Cách ngăn lòng dạ nầy tê tái
Mượn rượu quên nàng cố uống say

......LEHONG.....

HƯƠNG TÌNH XUÂN

Hoàng hôn trở giấc chuyển mùa sang
Lất phất mưa rơi cúc trổ vàng
Biển hát rì rào ru giấc mộng
Hoa cười tủm tỉm ngát không gian
Bóng mây lãng đãng treo đầu gió
Vạt nắng lơ thơ dạo cuối ngàn
Ấm áp hương tình xuân diểm lệ
Lan, Đào khoe sắc đẹp thôn trang .

....Bóng Mây....

VUI TẾT

Xuân đến tiết trời đã chuyển sang
Hoàng Mai hé nụ trổ bông vàng
Blosa gái Việt người đoan chính
New York thầu Tàu họ dối gian
Sòng bạc tay chơi tiêu cả triệu
"Phòng tiên" dân nghiện tốn vài ngàn
Thói hư tật xáu cần chừa bỏ
Hủ tục lỗi thời phải chỉnh trang

.....LEHONG....

Thursday, March 15, 2012

Đón Xuân

Trời xanh én lượn đón xuân sang
Nắng dệt đường tơ trải lụa vàng
Lá ửng khoe màu tô cảnh giới
Mây hừng rợp sắc điểm nhân gian
Đan hương tóc mạ thơm ngào ngạt
Chấm nét tranh thơ đẹp ngút ngàn
Mộng biếc long lanh mai hé nụ
Hoa tình e thẹn dáng đài trang.

...Bóng Mây.. .

Mừng xuân

Hớn hở chào mừng năm mới sang
Hoàng Lan bạch Cúc lẫn Mai vàng
Đua chen rộ nở mừng nhân loại
Tranh cạnh tưng bừng đón thế gian
Cây quý có loài trên bạc triệu
Hoa thơm lắm thứ tính trăm ngàn
Vườn xuân trước ngõ muôn màu sắc
Như gái sang giàu thích điểm trang

....Lehong....

Tàn đêm

Đêm một mình thức trắng
Giấc ngủ không tìm về
Gió khuya nghe lành lạnh
Ký ức buồn lê thê

Từ khi anh dời gót
Trái sầu trĩu trên vai
Tình lao đao dặm dài
Còn mong gì ngày mai

Thôi , anh đừng xót xa
Tình giờ đã phôi pha
Nhớ thương làm chi nữa
Hãy quên ngày tháng qua

Dẫu trăm ngàn thương nhớ
Anh nhắn gửi về em
Khiến lòng thêm hờn tủi
Hồn giá buốt khôn nguôi

....SS....

THAO THỨC

Trời không mưa mà lạnh !
Chẳng dao cắt vẫn đau !
Nửa bầu trời cách biệt.
Mất hay còn có nhau ?!

Trắng đêm trăn trở thức .
Kí ức ùa nhau về .
Chưa một lời hò hẹn ,
Sao mãi vẩn vơ chờ !

Thà một lời lãnh đạm ,
Thà một ý thờ ơ .
Trao chi niềm mong nhớ ,
Cho lòng thêm bơ vơ !

Lời muốn trao không nói .
Nhiều quá phải lặng thinh !
Tơ giăng trăm ngàn mối .
Trắng đêm mình với mình !!!

...Hoàng Thị...

THUI THỦI MỘT MÌNH

Đêm nay một mình tôi
Tàn canh thâu thức trắng
Ngoài kia sương lành lạnh
Lòng canh cánh nỗi buồn

Mặn môi giọt lệ tuôn
Vì người thương vắng bóng
Chẳng còn gì hi vọng
Khi chẳng có tin thư

Tình mình mấy năm dư
Nay chỉ là ảo vọng
Đã hoài công mong ngóng
Tình có cũng bắng không

Mai em đi lấy chồng
Hai ngã đời chia lối
Giữa trời khuya tâm tối
Thui thủi một mình thôi !

.....LEHONG.....

NHỮNG NGÀY MẸ CUỐI ĐỜI

Đêm nằm ôm gối thở than
Gối ơi là gối tình lang đâu rồi
Cuối đời mang trái tim côi
Mẹ buồn than thở những lời nhớ Cha

Ôi đời sao quá xót xa
Ngày mai ra mộ xa nhà từ đây
Ngoài kia lất phất mưa bay
Trong cơn mê tỉnh đâu ai bên mình

Cả đời vẹn nghĩa chung tình
Nằm nghe thương nhớ bóng hình người thân
Bể dâu một kiếp phù vân
Đi về một cỏi trầm luân u buồn

Nhớ Mẹ con khóc đêm trường
Mẹ đi để lại tình thương vô bờ
Con đi tìm Mẹ trong mơ
Nỗi buồn này biết bao giờ....nguôi ngoai.

....Bóng Mây... .

MẸ ĐÃ ĐI XA

Chỉ còn bên mẹ đêm nay
Lắng tai nghe mẹ ai hoài thở than
"Tình lang ơi hỡi tình lang
Chàng đi vội vã em mang nỗi buồn"

Nhìn Mẹ nước mắt trào tuôn
Nhắn nhủ con trẻ bọc đùm lẫn nhau
Cùng chung một giọt máu đào
Tỷ,huynh,đệ,muội trước sau vẹn tình

Cảm thông đời Mẹ chung tình
Khi chồng vắng số một mình lo toan
Tình thâm mẫu tử vuông tròn
Nuôi con khôn lớn thành nhân thành tài

Ngoài trời tầm tả mưa bay
Gió lay xào xạc như ai gọi mời
"Đợi chờ em với mình ơi"
Mẹ em nhắm mắt lìa đời từ đây

Hôm nay là một ngày dài
Đầu khăn tang trắng chấp tay nguyện cầu
Lòng con luôn khắc ghi sâu
Công ơn phụ mẫu khác nào biển sông

.....LEHONG.....

SỐNG ĐẠO

Bão giông nào dễ hại thân ta
Chí hướng nâng cao chẳng để nhòa
Tích đức rèn thân câu xử thế
Tu tâm dưỡng tánh khớp nhân hòa
Lời thơ xướng họa đồng môn hứng
Cuộc rượu vui đùa bạn hữu ca
Sống đạo cho lòng thêm nhẹ nhõm
Trăm năm tùng bách đẹp thêm nhà

...HANSY...

VÌ ĐỜI

Cái tâm tánh thiện ở trong ta
Tránh dữ làm lành chẳng nhạt nhoà
Phật dạy cần tâm thành lánh ác
Chúa khuyên phải dạ thực dung hoà
Thảnh thơi họp mặt cùng trò chuyện
Lúc rỗi gặp nhau đồng hát ca
Bạn hữu khi sa cơ thất thế
Khuyên lơn giúp đở mới vui nhà

.....LEHONG.....

Wednesday, March 14, 2012

TƯƠNG TƯ

Chiều xuống cõi lòng vương vấn em
Tình chân vẫn biết chẳng ai thèm
Tin yêu hiện tại nhờ mơ ngỏ
Thương nhớ bây giờ mượn mộng xem
Trách giận nhớ nhung hoài đến đẩy
Buồn thương lưu luyến mãi theo kèm
Tự mình khổ luỵ bao lần nữa
Cuộc sống cô phòng lại lấm lem

...kelangthang...

NGHỊCH PHÁ

Tương tư tôi mộng tưởng về em
Yểu điệu ngay thơ thấy phát thèm
Gặp mặt mắt dzê chăm chú ngó
Cười khinh nhếch miệng cũng không thèm
Anh văn nàng kém nhờ người giúp
Ngoại ngữ tớ thông định giúp kèm
Kính cận độ cao người nghịch phá
Xô tôi chúi nhủi áo quần lem

....LEHONG....

Tuesday, March 13, 2012

CHẲNG TRÁCH AI HẾT ...

So tôi với Bác ..cũng yêu thơ,
Cũng ..nghía nhìu em đến ..dại khờ !
Bác khổ 3 năm em cách biệt,
Tôi buồn 6 tháng bé xa mờ !
Tôi từng nát óc vì..YÊU_mến !!! ( Siệt là tình...)..
Bác cũng đau tim bởi mộng mơ..
Biết trách hờn ai ? Tình đã lỡ ...?
Mình ôm chén rượu ...hết mong chờ ..???..

....MMT....

CHẲNG ĐỢI CHỜ

Cái số khi mình đến với thơ
Yêu em quẩn trí hoá ngu khờ
Người đi hứa hẹn mau quay lại
Kẻ đón chờ mong mãi mịt mờ
Tôi biết tình yêu là ảo mộng
Nàng hay duyên nợ chì niềm mơ
Trách hờn chi nữa khi dang dở
Uống rượu giải khuây chẳng đợi chờ

.....LEHONG....

TRÁCH AI ĐÂY..?

Đổ vỡ duyên phần dạ thấy đau
Buồn ơi bám víu đến khi nào
Ông trời nghiệt ngã bao lâu nửa
Tạo hoá dày vò mãi thế sao

Để kẻ cô đơn càng thiếu thốn
Cho Đời quạnh quẽ cứ dâng trào
Khao tình khát nhớ rên khe khẽ
Một mảnh hồn hoang tiếp tục gào

....Cá Mặn.....

CHỚ NÊN UẤT HẬN

Em buồn anh cũng khổ vì đau
Tình đến rồi đi tự lúc nào ?
Lời hứa trăm năm cùng chị Nguyệt
Câu thề vạn kiếp có muôn sao
Lỡ làng chồng vợ người sầu khổ
Dang dở phu thê kẻ lệ trào
Thôi nhé! đôi mình dù cách trở
Chớ nên uất hận mãi kêu gào

.....LEHONG....

DỞ ...

Cảm thấy buồn buồn mới thảo thơ
Nhưng chưa kịp nghĩ viết gì giờ
Hay là vẽ gió tung tăng đợi?
Có thể tô mây lả lướt chờ?
Khổ nỗi câu từ gào dở dở
Thương niềm ý tứ khóc ngơ ngơ
Thế nên càng lúc văn chương chán
Xướng họa càng không đến bến bờ

...kelangthang...

TẬP LÀM THƠ

Thi Đường tập tểnh học làm thơ
Bài vở làm xong tự nãy giờ
Sư phụ xem qua : trò phải đợi
Đồng môn đọc lại : ban nên chờ
Thất ngôn từ dụng còn hơi dở
Lục bát câu dùng chút ngẩn ngơ
Cố gắng may ra còn có thể
Luật thơ quả thật khó vô bờ

....Lehong....

ÁO TÍM NGÀY XƯA ĐÂU ?

Chiều nay bổng thấy nhói tim ta,
Biết gơi về đâu chút nắng tà ?
Khúc nhạc gây thêm thương nhớ cũ,
Cơn mưa gợi lại nỗi buồn xa
Hoa Hồng nhớ bé, Hồng tàn nhuỵ,
Cúc trắng thương anh cúc úa hoa
Bất chợt cung sầu giăng phố vắng,
Nghe thương ...nhớ ÁoTím .. HoaCà ..!!!!

....TheMMT....

AI HÁT ?

Có phải chẳng buồn nhớ chúng ta
Tím đi thu ấy buổi chiều tà
Trong khi thi cảm đang gần lại
Là lúc chữ tình sắp lánh xa ?
Trinh nữ vẫn còn tươi sắc thắm
Bướm Ong chưa héo úa đài hoa
Lang thang bỗng chợt nghe ca khúc
"Áo Tím ngày xưa" ai hát cà ?

.....LEHONG....

Monday, March 12, 2012

Sắc Thu!

Trời đẹp xanh trong vời vợi cao
Vầng dương tỏa sáng vẻ vui chào
Ngời duyên vật cảnh tâm mơ mộng
Tươi thắm phong quang ý xuyến xao…
Lời nhạc khúc bổng trầm luyến nhớ
Áng thơ ca thắm thiết thương trao
Đắm say tuyệt tác thiên nhiên họa
Thanh thản tâm hồn nhẹ nhẹ nao…

...Như Mai...

HƯƠNG THU

Lửng lờ mây trắng lượn tầng cao
Hoa lá đong đưa gió hát chào
Khe khẽ tơ lòng mơ ảo ảnh
Mơn man phím nhạc mộng lao xao
Dấu yêu quân tử nồng nàn gọi
Sắc thắm giai nhân ngọt đượm trao
Thu nắng vàng tươi đùa mặt nước
Lâng hồn thi tứ dậy nôn nao

...HANSY...

NÔN NAO

Mùa Thu bóng Nguyệt tít trời cao
Mấy đứa trẻ thơ vui đón chào
Thi sĩ nhìn trăng lòng cảm hứng
Văn nhân đón Nguyệt dạ xôn xao
Bài thơ sáng tác lời thương gởi
Tình cảm dành cho thư mến trao
Cất giữ bao ngày nay thố lộ
Chờ em hồn bỗng thấy nao nao

.....LEHONG.....

MUỐN ĐƯỢC THỨ THA

Thứ lỗi cho người mắc nợ ta
Con đường duy nhất được ơn tha
Dốc lòng khẩn nguyện tình thương Chúa
Mở miệng kêu cầu danh Thánh Cha
Thống hối quay về nơi chính trực
Ăn năn từ bỏ chốn tà ma
Nhân từ khiếm hạ gây hòa khí
Ân sủng dồi dào sống nết na .

....TTKT....

NHÂN & THIỆN

Cơ hàn túng thiếu mượn người ta
Nhầt dịnh trả xong chẳng bỏ qua
Dỗ dạy nghe theo lời của mẹ
Khuyên răn vâng ý lệnh từ Cha
Ở ăn thành thật người trung hậu
Làm việc dối gian kẻ ác tà
Không nên hám lợi làm chuyện quấy
Tánh nhân tâm thiện chính trong ta

.....LEHONG....

Quan quên sợ

Quan lại thời nay không biết sợ
Cả trời và biển cả nhân dân
Vét vơ công quĩ không kiêng nễ
Bòn rút lương dân chẳng ngại ngần
Tiền lắm đảo điên nền đạo lý
Chức to băng hoại nếp tinh vân
Máu xương dân đổ xây thành quả
Quan hưởng mà quên mất tính nhân

....HOVANTHIEN....

BỌN ÁC NHÂN

Một cõi trị vì nào ngán sợ
Tha hồ vơ vét của ngu dân
Bạo tàn tham nhũng : Đồ nhơ bợn
Ác độc cường quyền : Lũ hại nhân
Được thế đôi lần lên bậc cấp
Thắng thời có lúc ngự trên vân
Mặc cho thiên hạ đang điêu đứng
Bọn chúng lộng hành lũ ác nhân

....LEHONG....

XUÂN LÒNG

Đón ánh xuân về ngự bến sông
Triền đê xanh ngát bãi ngô đồng
Én hờ hững liệng trên trời biếc
Cá nhẹ nhàng bơi dưới nước trong
Giọt nắng nồng nàn tươi vạn vật
Hơi xuân rạo rực thắm ngàn bông
Cùng anh lối mộng se duyên thắm
Để dốc tình xưa vẹn với lòng.

....Yến Nhi....

AN LÒNG

Chiều chiều thả bộ đến bờ sông
Tối tối ngắm trăng chốn ruộng đồng
Chị Nguyệt trên trời cao sáng chói
Dòng sông dưới mặt nước xanh trong
Ánh trăng rọi chiếu soi nhân loại
Cây lúa quằng mình đở nhánh bông
Quang cảnh miền quê Ôi tuyệt đẹp
Vụ mùa thu hoạch trúng an lòng

.....LEHONG....

Sunday, March 11, 2012

ĐỨC THÁNH

(Họa Sông lam của Khắc Chiến)

Nhà trống vườn không tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo

...Vancali ....3.10.12

BẠCH ĐẰNG GIANG

Xuôi nước Bạch Đằng lính thuỷ chèo
Cọc nhô nước rút họ mừng reo
Chương Dương thua trận Tàu phơi xác
Vạn kiếp bại binh giặc xác treo
Hưng Đạo lừng danh nơi đất Việt
Thoát Hoan mang nhục chốn Nguyên triều
Quân thù bỏ mộng đi xâm lược
Chẳng phải Đằng Giang bến để neo !

.....LEHONG....

KHÓ ...

Mai về chốn cũ kiếm tình thân
Nối những niềm thương đã mất dần
Cũng bởi biển sông nên cách biệt
Và vì đồi núi mới chia phân
Đầu bờ có kẻ chờ duyên thắm
Cuối bãi còn người đợi mộng xuân
Nhưng những ước ao chưa đến được
Tin yêu có lẽ chẳng cho phần?

....kelangthang....

EM ĐÂU CÒN

Về nước đi tìm mấy bạn thân
Kẻ còn người mất vắng thưa dần
Chia tay độ ấy ta ly biệt
Tạm biệt lúc nầy họ cách phân
Hứa hẹn ngày về khi đến hạ
Sai lời đáo xứ lúc sang xuân
Em yêu thuở nọ giờ chôn chặt
Một mảnh tình riêng xuống mộ phần

.....LEHONG....

SỐNG QUA NGÀY

Lắm người cô lẻ chẳng cần ai
Thích sống một mình gái lẫn trai
Những sợ bôn ba tìm đủ cặp
Để rồi khốn khổ chẳng tròn đôi
Chớ mong vượt khó không mà có
Đừng tưởng tìm vui đúng lại sai
Thôi hãy chọn khôn trong cái dại
Long nhong cô độc sống qua ngày.

....Lá chờ rơi....

ĐỜI CÓ CẶP

Trần thế dễ gì sống thiếu ai
Nhức đầu sổ mũi oải thân trai
Người khôn đâu thiết đi ăn lẻ
Chim dại cũng tìm để có đôi
Tối lửa một mình e lọng cọng
Tắt đèn hai đứa chẳng mờ sai
Dại khôn tính toán bao hơn thiệt
Rốt cuộc chơ vơ giữa tháng ngày

....HANSY....

CHẲNG CÒN AI !

Bên tôi nay chẳng có còn ai
Bởi vợ gian tình đi lấy trai
Bỏ lại tớ thân đơn lẻ bạn
Ra đi nàng đủ cặp tròn đôi
Yêu em cứ nghĩ mình làm đúng
Chọn bả đâu ngờ hậu quả sai
Bởi thế hận đời tôi nhậu xĩn
Lang thang chè rượu suốt đêm ngày

.....LEHONG.....

Saturday, March 10, 2012

TÍM CHIỀU

Bay cao chắp cánh gió đưa diều
Rụng nắng vàng rơi bóng tịch liêu
Hối hả trâu về thôn xóm muộn
Mênh mông trảng vắng tiếng cò kêu
Tà dương sắp khuất vầng tây lặn
Lũ trẻ còn vui buổi cuối chiều
Khói bếp lam vờn loang mái lá
Sương mờ ảo tím cảnh đìu hiu

....DA....

HOÀNG HÔN

Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu

....HANSY....

THẢ DIỀU

Thuở bé thường hay thích thả diều
Tìm nơi đồng vắng chổ hoang liêu
Nơi nầy không có người qua lại
Chốn ấy chỉ toàn tiếng dế kêu
Lơ lững lưng trời trưa nắng gắt
Từ từ hạ thổ lúc gần chiều
Còn đâu ngày tháng thân thương ấy
Quê cũ bây giờ quá quạnh hiu

......LEHONG......

Friday, March 9, 2012

MỘT MÌNH

Thu về lá úa khóc đời mình
Vội vã lìa cành xuống ba sinh
Phải thế làm càn ai cũng nể
Suy thời hống hách chúng cùng khinh
Đêm về nguyệt chiếu thanh bàng bạc
Tối đến sao soi sáng lung linh
Cuối nẻo mây trời còn dõi mắt
Nâng ly tủi hận kiếp đời mình

....Lehuuhau....

ĐỪNG NHẮC CHI EM !

Thức trắng đêm nay nhắc chuyện mình
Vì đâu không trọn nợ ba sinh
Phải chăng gia thế anh nghèo khó
Bởi vậy mẹ ba em rẻ khinh ?
Có lẻ chưa thành tâm vái Phật
Hay là không cúng vái thần linh
Thế nên đôi lứa đành dang dở
Đừng nhắc chi em chuyện chúng mình

.....Lehong.....

SAY RỒI...

Rượu quá say rồi...chẳng tính chai,
Sầu vơi chưa cạn , lại dâng đầy...
Người đi ,người đến... thêm ly nữa,
Ai lại ,ai về...chẳng nhớ ai.
Men tõa môi nồng mơ giấc điệp,
Tình say má ấp mộng liêu trai.
Đường về cõi lạc non tiên đó,
Một giấc quên vèo chuyện trái tai…

...Tú lang thang...

XỈN

Mềm môi không biết đến bao chai
Chưa cạn châm thêm chốc hóa đầy
Mới uống bình tâm còn nhớ bạn
Say rồi nghiêng ngã kể chi ai
Lưu Linh coi bộ như thân gái
Đế Thích xem chừng giống dạng trai
Tửu nhập xuất ngôn ầm ĩ đất
Ba hoa nói trạng lại bùi tai

...HANSY...

LƯU LINH NHẬP TỬU

Uống rượu vô nhiều gan ắc chai
Chun lưng chẳng chịu khoái ly đầy
Ban đầu phân biệt bè và bạn
Phút cuối nhìn nhầm vợ với ai
Nhậu xĩn ngỡ em là phận gái
Tĩnh rồi biết rõ nó thân trai
Lưu linh nhập tửu đâu còn biết
Khuyên giải ích gì chẳng nhập tai[/color]

......LEHONG.....

HIẾU

"Mười Ân" Phụ Mẫu đặt hàng đầu
Công đức sinh thành dạ khắc sâu
Nghĩa Mẹ cưu mang như biển rộng
Ơn Cha dưỡng dục tựa trời cao
Phận con báo đáp hằng mong ước
Chữ hiếu chăm lo vẫn nguyện cầu
Khẩn đấng từ bi xin phổ độ
Song thân trường thọ mãi về sau .

.....Bóng Mây ......

ĐỜI AN LẠC

Phụ mẫu công ơn đặt ở đầu
Sanh thành dưỡng dục quá thâm sâu
Công cha tựa biển hồ lai láng
Nghĩa mẹ dường non núi ngất cao
Hiếu tử lòng thành tâm báo đáp
Con hiền dạ trọn đạo mong cầu
Song thân sống thọ đời an lạc
Hạnh phúc tràn đầy mãi kiếp sau

.....LEHONG....

BUỒN TÀN ĐÔNG

Đêm trường tiếng dế vọng ngân nga
Giấy trắng đề thơ, ý nhạt nhòa
Ngọn gió đông buồn se lối cỏ
Hơi sương tuyết lạnh phủ thềm hoa
Trăng soi biển vắng hồn hiu quạnh
Lá nhuộm rừng sâu bóng xế tà
Nhớ nhớ thương thương còn xót lại
Hương tình vụn vỡ trái tim ta .

....Bóng Mây... .

KIỀU NGUYỆT NGA

Tích cũ ngày nào nhớ Nguyệt Nga
Vân Tiên tên ấy khó phai nhòa
Gặp nhau chẳng tỏ tình trăng gió
Đối mặt chưa lời ghẹo bướm hoa
Cứu nạn giải nguy vào buổi sáng
Chia tay từ tạ lúc chiều tà
Nàng về quê cũ chàng kinh tiến
Đôi ngả phân kỳ có nhớ ta ?

......LEHONG.....

Thursday, March 8, 2012

KHẮC KHOẢI

Ca dao mẹ hát nhớ in sâu
Chung sống chan hòa nghĩa bí bầu
Đồng loại yêu thương lời nhắn gởi
Vươn lên đón nắng diệt sâu sầu
Dâng đời trái ngọt hoa vàng nắng
Sống để yêu thương… Nhớ My Châu,
Khắc khoải trắng đên hồn lặng vắng
Hoàng sa…biển động…tóc phai đầu…

...chutuankiet...

MÙA THƯƠNG

Tình nhớ yêu thương mãi đậm sâu
Mùa nao hai đứa một tâm bầu
Làn môi hồng thắm luôn mời gọi
Ánh mắt trao duyên chẳng vướng sầu
Tóc gió vờn bay mơ Hợp Phố
Làn hương ngào ngạt mộng hoàn châu
Giữa lòng thao thức lời tâm nguyện
Vẫn muốn cùng em đến bạc đầu

...HANSY...

THẤT HỨA

Trong lòng tôi vẫn mãi in sâu
Trót dại khiến em phải bụng bầu
Những tưởng chìm trong cơn khoái lạc
Nào ngờ lặn ngụp bể ưu sầu
Mẹ đòi sính lễ là vàng bạc
Nàng chọn nữ trang phải ngọc châu
Nghèo khó tôi đành cam thất hứa
Gia đình kiện tụng lính còng đầu

.....LEHONG....

Wednesday, March 7, 2012

CHẾT TỚ RỒI !

Uống rượu say mềm vợ hỡi ôi !
Áo quần bẩn thỉu quá lôi thôi
Tiền nhà chưa đóng lòng hồi hộp
Viện phí không tròn dạ phổng sôi
Thiếu tiếp e rằng nhà họ xiết
Chịu hoài ắc hẳn áo người lôi
Phen nầy khó tránh nằm hè phố
Con vợ lang thang chết tớ rồi

......LEHONG.....

KHỔ THÂN

Cửa nhà tất bật lắm mình ôi
Hãy gắng công chờ một lát thôi
Nấu cám to nồi cơm chữa cạn
Pha trà nhỏ lửa nước chờ sôi
Con mà yên giấc tha hồ kéo
Lợn có no lòng mặc sức lôi
Rỗi việc buông màn ta xướng hoạ
Trăng khuya gió lặng ngủ say rồi

....Vancacli...

SAO LẠI HẸN HOÀI

Cơm đã chín rồi mẹ nó ôi
Vợ chồng tranh thủ chút đi thôi
Heo ăn con ngủ còn chưa dậy
Tối lửa tắt đèn lúc sục sôi
Cánh cửa đào nguyên sao bậu níu
Then cài nguyệt động để anh lôi
Tòn ten đợi mãi sao chịu nỗi
Lè lẹ đi em kẻo nguội rồi

....NANH....

BÔNG HỒNG

Ngày xuân cũng thoáng vội qua rôi
Tiếp Lễ Tình yêu đến đó thôi
Nhẫn cỏ trao em đau xót dạ
Hột xoàn đính ước khẻ than ôi !
Tưởng là em giận không buồn ngó
Đâu ngỡ nàng vui lại bãi bôi
Anh chớ ngại ngùng khi thiếu thốn
Bông hồng anh tặng thấy vui đời

......LEHONG.....

Lễ tình yêu

Lễ của tình yêu lại đến rồi
Là ngày nam tử tỏ lòng thôi
Hoa hồng kết nghĩa ân cần lắm
Kẹo đỏ làm quà lãng mạn ôi
Ánh mắt tươi cười câu lý sự
Cung đàn rộn rã chén ly bôi
Người ơi hãy nhớ vào hôm ấy
Tỏ lộ lời thương với bạn đời

...Vancali...

LÀNG QUÊ

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê

....Vancali....

ẮC PHẢI PHÊ

Lâu lắm chưa về viếng lại quê
Hàng cây dâm bụt lối đi về
Bóng em thấp thoáng ngoài đầu xóm ?
Phải bạn lờ mờ ở cuối đê ?
Xóm cũ quê xưa hoài nhắc nhớ
Tình nàng nghĩa bạn vẫn đam mê
Chiều nay tìm bạn hàn huyên chuyện
Nhậu đến say mềm bởi quá phê

.....LEHONG.....

NÊU CAO BẤT KHUẤT

Thông cảm bạn bè thỏa ước mong
Mong sao Thi hữu khắp tây đông :
Cùng nhau nguyện ước trong tâm tưởng
Thắp nền Nhân quyền khắp Nuí sông
Đánh thức dân ta - cùng đứng dậy
Nêu cao bất khuất - giống Tiên Rồng
Đổi thay chế độ - trừ gian ác
Nhất quyết không lùi trước rợ Mông!

....VÔ TÌNH....

Trót mang khí huyết giống Tiên Rồng
Nối chí cha ông lập chiến công
Phương Bắc đánh tan loài giặc dữ
Bên trong diệt tận bọn nô Trung
Không sờn ý chí khi tranh đấu
Chẳng quản gian lao trước xích gông
Quét sạch xăm lặng gìn độc lập
Xây nền Dân chủ thỏa hoài mong

.....LEHONG.....

NƯỚC MẮT

Gian nan khốn khổ kiếp con người
Ngôn ngữ trao nhau giữa biển đời
Giàu có sang hèn cùng nhỏ lệ
Khó nghèo chủ tớ cũng châu rơi
Cho vơi yếu đuối, niềm thương tiếc
Muốn bớt xót xa nỗi rối bời
Nước mắt ân tình và thống hối
Tâm hồn thanh thản sống vui cười .

....TTKT....

ĂN MÀY

Trót sinh trần thế kiếp là người
Lận đận lao đao giữa cuộc đời
Sang trọng toạ mâm cao mỹ vị
Nghèo hèn ngồi nhặt hạt cơm rơi
Ba ngày nhịn đói lòng tê tái
Bốn bữa không ăn dạ rối bời
Tô phở ai ăn còn xót lại
Của thừa đớp được cũng mừng vui

.....LEHONG.....

Thu đến

Thu đến bên thềm gieo ý thơ
Trời thu man mác quyện sương mờ
Vàng thu thay lá tình u uẩn
Một thoáng ai về trong giấc mơ

Thu đến làm chi cho nhớ thương
Rừng thưa nằm trơ gốc bên đường
Mưa thu vạt mỏng bay tà áo
Lạnh chiêc trâm cài hương vấn vương.

...Thugiangvũ...

SAO ANH KHÔNG ĐẾN

Lá vàng trải lối quyện hồn thơ
Bóng dáng em yêu khói phủ mờ
Lặng lẽ em đi tìm kỷ niệm
Âm thầm chàng dệt mộng vào mơ

Công viên vắng vẻ trơ băng đá
Cổ thụ đứng im quạnh quẻ chờ
Người hẹn nhưng sao không thấy đến
Khiến nàng lê nặng bước bơ vơ

.....LEHONG.....

Tuesday, March 6, 2012

VÔ TÂM

Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời
Trăm năm tôi chỉ biết một tôi
Ví như có kiếp sau đi nữa
Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này…

Cớ sao tôi phải giả ơ thờ
Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ
Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc
Thời gian đâu trở lại bao giờ???

Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn
Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường
Ai cười, ai khóc, ai vô cảm???
Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!!

....ThiNuong....

TÔI VẪN LÀ TÔI

"Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy"
Cam lòng đón nhận những chua cay
Mặc cho ai đó lòng thay đổi
Cho kiếp phong sương được dạn dày

'Thời gian chẳng trở lại bao giờ"
Nên đành nuối tiếc những ước mơ
Hai chữ tình duyên còn dang dở
Bởi vì ai đó vẫn hững hờ

Tôi vẫn là tôi mãi là tôi
Dù cho vạn vật có đổi dời
Tình tôi yêu ai hoài tha thiết
Dẫu em có bạc trắng như vôi

.....LEHONG.....

HẠ LONG THƠ

Sơn thủy giao hòa lộng áng thơ
Địa linh Rồng hạ tích không mờ
Sương sà biển biếc thêu ngày mộng
Nguyệt gác non ngời giục khách mơ
Đảo kết tràng hoa,mây đón gió
Động xâu chuỗi ngọc,sóng ru bờ
Để ngàn tiên nữ về ca múa
Vọng mãi thiên thu tự bấy giờ.

....Trương Nữ Hương Thủy....

KỲ QUAN CẢNH

Cảnh đẹp thiên nhiên gợi ý thơ
Nơi đây du khách chẳng phai mờ
Dòng lưu nước biếc ru hồn mộng
Đảo đá cây xanh rũ dạ mơ
Trùng điệp núi cao ngăn bão dữ
Mênh mông sóng nước vỗ về bờ
Hạ Long thế giới kỳ quan cảnh
Tự thuở xa xưa mãi đến giờ

.....LEHONG.....

SỢI NHỚ

Gọi nắng đem vàng nhuộm cánh thơ
Treo thêm sợi nhớ gửi mây hờ
Về nơi ấm áp miền ươm nụ
Đến chốn êm đềm xứ ước mơ
Giữ vẹn lòng son tình mải đợi
Ghi tròn lời thắm ý luôn chờ
Người ơi ! có hiểu lòng vương vấn
Khắc khoải canh trường dạ ngác ngơ

....DA....

CHỚ LÀM NGƠ

Mùa thu cảnh vật quá nên thơ
Vì cớ làm sao bạn hững hờ ?
Có phải lòng chưa tròn mộng ước
Hay là dạ chẳng thỏa điều mơ ?
Người yêu năm cũ đang mong ngóng
Bạn hữu ngày xưa vẫn đợi chờ
Xa cách đã lâu chưa gặp lại
Người thân tái ngộ nỡ làm ngơ !

.....LEHONG.....

Monday, March 5, 2012

NẾU

Nắng càng gay gắt quấn chân người
Vất vả thêm nhiều, khó lại phơi
Nhiều hướng gạo tiền gây khổ phận
Lắm phương cơm áo khiến đau đời
Sớm khuya chạy chợ chưa khi nghỉ
Chiều tối bươn đường chẳng lúc ngơi
Mưa gió luôn về trao cuộc sống
Đói nghèo chầu chực nếu buông lơi

....kelangthang....

PHẬN NGHÈO

Trót đã vương mang số kiếp người
Dầm mưa dãi nắng xác thân phơi
Bao năm lam lũ hoài nghèo khó
Suốt tháng gian nan vẫn khổ đời
Cuộc sống mãi âu lo tính toán
Sự đời khó hưởng lạc nhàn khơi !
Người giàu thanh thản luôn sung sướng
Bên cạnh giai nhân dáng lã lơi

.....Lehong.....

MAI EM ĐI

Mai Em đi !_ ừ mai Em đi !
Khói mây giữ được gió đâu !_ thì ...
Em đi ...tội nghiệp bao ngày tháng ,
Rưng rức lòng dâng trong đôi mi !

Mai Em đi ?_ ừ mai Em đi !
Cõi mơ, vườn mộng khó duy trì .
Trăm năm bóng thoáng qua khung cửa ,
Một phút quay lưng cảnh đổi thay !

Mai Em đi _ ừ mai Em đi !
Phút giây hò hẹn chẳng nên kì !
Đôi lời lơ láo cho qua lẽ ,
Đi ở ..._ đành thôi !_ có khác gì !

Mai Em đi ?_ ừ như chia li !
Tôi ủ thằng tôi phút phân kì ,
Em hãy bình tâm bay tới chốn .
Gục đầu tôi ngẫm ..._ Em đang đi ...!

2/12/2010
...Hoàng Thị...

Mai em đi

Mai em đi . Vâng , mai em đi
Vấn vương như thuở lúc xuân thì
Quay lưng giã biệt bao kỷ niệm
Nghẹn ngào ngấn lệ đọng bờ mi

Mai em đi . Vâng , mai em đi
Câu thơ xướng họa gắng duy trì
Tình thơ dù mỏng hoài nhung nhớ
Cảnh lạ quê người chẳng đổi thay

Mai em đi . Vâng , mai em đi
Xin đừng bịn rịn buổi phân kỳ
Để em an dạ còn quay gót
Em ở lại đây có ích gì !?

Mai em đi . Vâng , đành chia ly .
Đôi ngã từ đây – chẳng hẹn kỳ
Anh về chốn cũ bên người cũ
Xin đừng lưu luyến - để em đi .

....SS....

Thôi đừng lưu luyến !

Em đi ! sao vội vã em đi
Khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu gì
Khi trái tim yêu còn tha thiết
Vẫn còn hồng thắm mộng xuân thì

Em đi ! đau lòng lúc chia ly
Biết nói chi đây buổi phân kỳ
Đành thôi hai đứa tình dang dở
Lòng anh trỉu nặng nỗi sầu bi

Em đi ! lòng nhất quyết sẽ đi
Ngày về cũng không có hẹn kỳ
Thì ước mong gì ngày tái hợp
Chắc là ôm mãi mối tình si

Em đi ! Thế là em đã đi
Lưu bút trao anh em viết gì ?
Phải chăng tình chỉ còn kỷ niệm
Anh đừng lưu luyến nữa mà chi !

.....LEHONG.....

. TỎ LÒNG

Sóng gió nhiều phen giữa cuộc đời
Rèn mài chí lớn tạo cơ ngơi
Qua bao thế sự lòng thay đổi
Vững giữ tâm tư dạ chẳng dời
Bút sách ơn thầy chưa trả được
Áo cơm nghĩa mẹ vẫn mù khơi
Vòng đời thoáng chốc vèo qua hết
Sống trọn tình thương giữa đất trời

...HANSY...

Trót đã đi qua nửa cuộc đời
Buồn vui lẫn lộn khổ chưa ngơi
Sau lưng dĩ vãng tình chưa đổi
Trước mắt tương lai dạ khó dời
Cách biệt lâu ngày trăng khuyết bóng
Tương phùng mấy phút mộng lên khơi
Làm sao gói lại điều hư ảo
Để áng mây xanh đẹp bóng trời

...Lưu Ly Tím...

KHOE KHOANG

Con người ai sống mãi muôn đời
Gian khổ lo toan chẳng nghỉ ngơi
Chí lớn mong chuyền non lấp biển
Mộng cao muốn vạn vật di dời
Nhưng do năng lực còn non yếu
Vì cớ nhân tài mới được khơi
Chớ vội khoe khoang ta giỏi nhất
Xã giao toàn nói chuyện trên trời

.....LEHONG....

Sunday, March 4, 2012

ÁNH LỬA VIỆT KHANG

Bài ca khúc hát chớ coi thường
Biến chuyển tương lai thật khó lường
Đốm lửa bập bùng thành đám cháy
Bước chân dồn dập tạo con đường
Một người gục ngã tìm công lý
Vạn kẻ vùng lên xóa bạo cường
Dòng nhạc Việt Khang là ánh lửa
Gọi lòng tranh đấu khắp muôn phương

....TTKT....

CẢM ĐỀ
( Hoạ loạn vận)

Việt Khang một nhạc sĩ phi thường
Hai bản tình ca vội bốn phương
Thúc giục toàn dân mau chống giặc
Hô hào mọi giới hãy lên đường
Vùng lên bảo vệ nền công lý
Tranh đấu dựng xây nước phú cường
Lớp lớp muôn người đồng trổi dậy
Họp đoàn sức mạnh sẽ khôn lường

.....LEHONG.....

PHỤ NỮ 8/3

Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời
Nghĩa tình vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé tình yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón tình nhi nữ
Ngọt mát hương thơm mãi giữa đời

...HANSY...

YÊU MÃI EM TÔI

Yêu nhau ước nguyện mãi đời đời
Người ấy không ai khác vợ tôi
Trọn kiếp thuỷ chung thề vĩnh viễn
Suốt đời bền chặt nguyện không thôi
Tháng ba ngày tám tình thêm thắm
Ngày ấy tháng nầy nghĩa đượm tươi
Trao đến người thương lời mật ngọt
Yêu nhau anh nguyện sẽ đời đời....

....LEHONG.....

Saturday, March 3, 2012

HOA THƠM ĐÁNH CẢ CỤM

Tỷ muội dù sao cũng một nhà
Thơm thì tính bứng cả chùm hoa
Lưng hùm dựa thế chen vai ả
Khoé hạnh đưa tình rụng rún ta
Mỡ dứ hàm mèo tay chả nhịn
Cám thò trán lợn ải khôn qua
Cầu Trời Phật độ cho như ý
Mặc khó khăn chi cứ thẳng đà ... xông tới!

....Ái Hoa.....

TIỆN ĐÀ

Cô chị cùng em ở cận nhà
Tôi, chàng hàng xóm số đào hoa
Tớ đây để ý thương đời gái
Hai ả tỏ lòng quý mến ta
Chờ dịp em đi liền tán tỉnh
Thuận hôm chị vắng sẽ mò qua
Hai người tin tưởng lòng thành thật
Lợi dụng thời cơ thẳng trớn đà...

.....Lehong.....

NHẮC NHỞ 8-3

Mồng tám tháng ba lại đến rồi
Đừng quên quà cáp bạn thơ ơi
Thời xuân đưa đón ngay đầu lớp
Về lão chăm nom tận cuối đời
Tranh thủ nghỉ bù anh xuống bếp
Thừa cơ rỗi việc chị tung trời
Quanh năm tất bật lo khuya sớm
Nịnh vợ một hôm hưởng suốt thời.

....Võ Làng Trâm....

NHƯ THUỞ THIẾU THỜI

Phụ nữ Việt Nam lễ đến rồi
Tháng ba ngày tám các bà ơi !
Hoa hồng anh tặng dù vài cánh
Tình cảm dành em nguyện trọn đời
Hạnh phúc gia đình nhờ vợ giỏi
Cơm no áo ấm thọ ơn Trời
Tuy già nhưng nghĩa tình không nhạt
Vẫn mặn nồng y thuở thiếu thời

.....LEHONG.....

Friday, March 2, 2012

Ý NGHĨA TNT

TNT – thành quả – rõ ràng.!
Mọi người thế giới - chắc hân hoan?
Lưu vong tỵ nạn niềm mơ ước:
Thể hiện Nhân quyền đến Việt Nam
Chính trị tù nhân đều được thả
Việt Khang nhạc sĩ cũng an toàn.
Thời cơ mong đợi – ngày Dân chủ?
Đất nước an lành – toại ý dân.

.....VÔ TÌNH.....

CẢM ĐỀ

(Họa đảo vận)

Đuổi Tàu chống gặc hợp lòng dân
Hai đảo Hoàng Trường sẽ vẹn toàn
Ủng hộ nhân quyền nhờ quốc tế
Đấu tranh dân chủ sức người Nam
Rồi đây chánh trị tù nhân thả
Sắp đến tự do KHANG hỉ hoan
Đất nước anh lành dân hạnh phúc
Thực thi luật pháp phải rành ràng

.....LEHONG....

BÃO LÒNG

Người ơi sao mãi xót tim này
Chút nghĩa tào khang lại để bay
Kỷ niệm tình yêu loang sắc tím
Dư âm tình ái thoảng hương đài
Hẹn thề suốt kiếp luôn khắc nhớ
Ước nguyện mãn đời vẫn cứ say
Thao thức giữa lòng đêm tịch lạnh
Mà nghe vang vọng nỗi niềm lay

...HANSY...

NGHĨA TẬN

Tôi đến tìm em khắp phố nầy
Nhưng chim đã cất cánh cao bay
Người đang hạnh phúc trong êm ấm
Tớ sống gian nan kiếp đoạ đày
Ngày đó tình tôi yêu thắm thiết
Bây giờ vật chất em mê say
Tìm nàng mong nối tình năm cũ
Nghĩa tận nên lòng khó chuyển lai

....LEHONG....

Thursday, March 1, 2012

TỰ TÌNH MÂY GIÓ

Mây về nhưng khó ở lại đây
Chỉ trong khoảnh khắc chẳng trọn ngày
Vì Gió cứ đùa mây đi mãi
Bởi do là gió quá yêu mây

Có lúc Mây đưa gió lững lờ
Mây buồn hỏi Gió lời vẫn vơ :
"Gió ơi sao kéo mây hoài thế "
Mây cười "Vì có kẻ đàn chờ"

Đang chờ Mây trút xuống cơn mưa
Cho bông đơm trái lúa xanh mùa
Cho vùng hạn hán thêm nguồn nước
"Mây có vui lòng theo Gió chưa ?"

Những lúc Trời cần nổi sấm vang
Là lúc Gió Mây phải sẵn sàng
Gió cuốn thu mình dồn hơi thổi
Mây phải vâng lời tụ lại thôi

Thế là tầm tả những cơn mưa
Cây cối quet ngang chẳng thèm chừa
Nhà cửa ruộng vườn tan hoang hết
Gió Mây nào muốn bởi lệnh Vua

Năm nầy tháng nọ Gió theo Mây
Đường tình hai đứa vẫn đắm say
Chẳng ai chia cắt tình Mây Gió
Nên tình Mây Gió vững lâu dài

.....LEHONG.....

VẪN NGÀN NĂM ĐỢI

Dẫu không thể níu thời gian dừng lại
Theo dòng đời ngày tháng vẫn cứ trôi
Dấu yêu xưa quay quắt mảnh hồn côi
Mỗi chiều buông nghe lệ lòng tuôn chảy .

Những lời tình gửi về anh phương ấy
Nỗi chờ mong trong suốt mấy Thu qua
Lối mòn xưa hiu hắt ánh trăng ngà
Em một bóng đợi chờ bên song cửa

Anh - đi bỏ lại mùa thu vàng úa
Em - nét xuân thì một thuở - còn đâu !
Đêm buông lơi em nhấp chén tình sầu
Nhìn trăng khuyết gom tình đau - ủ mộng

Em mơ về một vòng tay mở rộng
Tháng năm đời - an ủi vỗ về nhau
Bến sông Ngân , ngàn tinh tú bắt cầu
Nợ ân tình ngàn câu xin trả hết !

Ngày tháng cô liêu , một đời mỏi mệt
Tàn hơi vẫn thương nhớ đến bạc đầu
Mai này , dù biển cạn hóa nương dâu
Trong tâm tưởng vẫn khắc câu - Chờ đợi .

.....Sương Sương....

BÌNH YÊN NGÀY THÁNG CŨ

Thôii em nhé tình chúng mình hai lối
Thì em còn chờ đợi nữa mà chi
Thời gian trôi phai nhan sắc xuân thì
Vẫn hoài vọng người đi không trở lại ?

Tình đã chết vào mùa thu năm ấy
Em đau lòng tuôn chảy giọt châu sa
Ngày tiễn đưa đôi mắt đã nhạt nhoà
Là kỷ niệm nơi sân ga lần cuối !

Biền biệt bao thu lá vàng phai úa
Em vẫn hoài bên song cửa chờ trông
Nhưng kẻ đi đã thay đổi trong lòng
Mà em mãi cứ ôm mơ ủ mộng ?

Phương trời Tây với tuyết trời lạnh cóng
Có vòng tay hâm nóng cõi lòng ai
Người ta quên những năm tháng miệt mài
Đã bên em cùng chung vai sánh bước !

Trời đặt để số phần em bạc phước
Chẳng nợ duyên tình có được đâu em
Chỉ mong em sớm dứt bỏ ưu phiền
Hãy vui sống bình yên ngày tháng cũ

....LEHONG....

XUÂN GẶP GỠ

Gặp gỡ xuân nay rộn tiếng người
Hát hò xướng hoạ giọng đầy tươi
Thả hồn say đắm theo sông núi
Kể chuyện ấm êm kết mộng đời
Nghĩa giữ bền dầu mưa gió tới
Tình ôm chắc dẫu tháng năm trôi
Người đâu ta đó dòng thơ nối
Sống hiểu thương nhau miệng nở cười

....Thanh Huy....

XUÂN ƯỚC

Ước ao xuân đến khắp dạ người
Vạn vật tưng bừng cây cỏ tươi
Xướng họa thơ văn nồng hương thế
Rượu trà đối liễn đẹp tim đời
Họ hàng đoàn kết luôn bền chặt
Bằng hữu thâm giao chẳng cuốn trôi
Năm mới lộc tài nhiều thịnh phát
Tâm hồn tươi trẻ mộng môi cười

....HANSY....

THỎA ƯỚC MƠ

Xuân đến mừng vui chúc mọi người
Như hoa hương sắc vẫn xinh tươi
Cuộc đời vững chắc vui êm ấm
Hạnh phúc bền lâu yêu mến đời
Bà xã bỏ đi nay trở lại
Con trai vượt biển sẽ xuôi trôi
An bình tất cả người dương thế
Thỏa mãn ước mơ hé miệng cười

.....LEHONG.....

THƠ ĐƯỜNG

Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi

....TRẦN THỊ THANH LIÊM....

VUI XƯỚNG HỌA

Thơ thẩn cốt là xướng họa chơi
Thành ra bạn hữu chớ chê cười
Vài vần trao lại mơ nồng dạ
Chút tứ gởi qua mộng ngút khơi
Thương thú văn chương nhung gấm tuyệt
Yêu nòi thi phú ngọc châu ngời
Ước mong tao nhã nguồn thi hứng
Lưu niệm giữa đời sáng khắp nơi

....HANSY....

ĐƯỜNG THI CÒN MÃI

Dòng suối mơ.com hãy ghé chơi
Dù hay hoặc dở chẳng ai cười
Luật Đường nghiêm khắc nên sơ suất
Niêm luật chỉnh tề khó vượt khơi
Ba bốn đối nhau cần rõ ý
Sáu năm nghịch vận nghĩa thêm ngời
Yêu thơ chẳng ngại gì chê trách
Mong thấy Đường thi trải khắp nơi

.....LEHONG....

THƯ PHÚC ĐÁP

Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
Còn đượm thâm tình thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đã biết bao lần hẹn
Tha thiết lòng ta mãi đợi trông.

...N.Đ.T...

BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đình nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đã biết yêu anh em sẽ khổ
Sao lòng còn quyến luyến chờ trông

......LEHONG......