Tuesday, July 31, 2012
Say ...
Say ...
Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày
Ái Linh
01/08/2012
PHƠI BÀY
Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày
.....LEHONG.....
Khúc Thương Sầu
Khúc Thương Sầu
So dây nắn phím tịch tình tang
Gởi gió xa đưa tận ngút ngàn
Trổi khúc Chiêu Quân sầu Hán Đế
Gieo câu Hậu Chủ khóc Tần Lang
Bên song sáo đệm bài Lưu Thủy
Trước cửa đàn reo bản Phượng Hoàng
Réo rắt chi thêm lời nức nở
Cho buồn vỡ vụn mảnh hồn hoang .
CaiBang
CÕI HOANG
Ông Xã ngoại tình bắt quả tang
Nỗi đau bị phụ xót vô ngàn
Đâu ngờ bản chất chàng Dê chúa
Chẳng biết tim lòng lão Sói lang
Thuở ấy anh bô trai lịch lãm
Khi xưa em đẹp nết đàng hoàng
Bỗng trong phút chốc người thay đổi
Không khí gia đình tựa chổ hoang
.....LEHONG.....
Mộng Làm Thi Sĩ
Mộng Làm Thi Sĩ
Dẫu biết đời người chẳng giống mơ
Mà sao tôi mãi cứ mong chờ
Thường đưa mắt ngó miền xa thẳm
Hay dõi lòng trông chốn mịt mờ
Thích góp sao trời gieo giấc nguyệt
Mộng làm thi sĩ kết duyên tơ
Nhưng thương với nhớ hoài trăn trở
Nên mãi nhạt nhòa những ý thơ
LPT
CHIÊM BAO
Đêm qua lúc ngủ lại nằm mơ
Lấp ló bên song dáng đợi chờ
Khi bước đến gần em biến mất
Trở về chốn cũ bóng xa mờ
Chiêm bao thỏa ước xây lầu mộng
Tỉnh giấc không thành chuyện tóc tơ
Thực tế luôn luôn là trái ngược
Buồn tình tôi viết mấy bài thơ
.....LEHONG.....
PHỐ NHỎ CHIỀU NAY
PHỐ NHỎ CHIỀU NAY
Phố nhỏ chiều nay nắng nửa vời
Mình ta lặng lẽ bước chơi vơi
Đường thưa nhuộm thắm mây sầu phủ
Ngõ vắng ươm đầy lá úa rơi
Vẫn đó hàng cây cơn gió lộng
Còn đây chiếc bóng ánh chiều phơi
Nhưng buồn một nỗi người xưa thiếu
Để kẻ tình si khóc nghẹn lời.
LPT
HÃY VÂNG LỜI
Dẫu tình ngày cũ đã xa vời
Kỷ niệm năm nào chẳng thể vơi
Hãy nhớ bao đêm ngồi đối bóng
Đừng quên những lúc ngắm mưa rơi
Thương em thành thật lòng bày tỏ
Nhớ bậu chân tình dạ trải phơi
Nếu đó đã bằng lòng thuận ý
Mẹ ba gạ ý gắng vâng lời
.....LEHONG.....
BÀI XƯỚNG KỲ 1 : CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET
BÀI XƯỚNG KỲ 1 : CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET
BÀI HỌA 7
TÌNH XUÂN
Niềm yêu phơi phới giữa tâm hồn
Ngát đượm hương tình nỗi ngóng trông
Nắng hạ khơi nguồn nhiều mộng biếc
Gió xuân ấp ủ lắm mơ hồng
Hoa khoe sắc thắm vờn mây nước
Bượm lượn đường thơ chạm ước mong
Rộn rả góc đời niềm hạnh phúc
Trải thương bát ngát đẫm tơ lòng
HANSY
BÀI XƯỚNG KỲ 1 : CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET
BÀI HỌA 8
XIN THÔNG CẢM
Bạn hữu làm thơ thấy có hồn
Sáng chiều lên mạng cứ chờ trông
Phần mình sáng tác xem u ám
Còn họ soạn ra thấy ánh hồng
Tác phẩm của người sao nổi tiếng
Việc làm bởi tớ chỉ cầu mong....
Thương tình thông cảm đừng đùa cợt
Chỉ tội thằng tôi phải nát lòng
.....LEHONG.....
Sân bóng
Sân bóng
Cá độ chung hoài biết sợ chưa
Nhiều năm bóng đá vẫn khôn chừa
Bên Tây yếu thế nhưng mà thắng
Đội Đức ngon lành ấy lại thua
Phúc bất trùng lai như xếp đặt
Họa vô đơn chí tựa trò đùa
Bạc bài con rối tay phù thủy
Sân cỏ quay cuồn chuyện đẩy đưa
Vancali 7.29.12
Cá Độ
Nhìn ai cá độ tội tình chưa
Tiền mất tật mang tính khó chừa
Đá bóng lăn xăn ghi cú trật
Chơi cờ hối hả nắm phe thua
Lỡ thời xe bán không tin thật
Kết cuộc nhà tan chẳng nói đùa
Ăn chợ ngủ đường ru số héo
Mặc cho con tạo đẩy cùng đưa
Thanh Huy
CÁ ĐỘ
Trận nầy đánh cá chắc ăn chưa ?
Thua mãi chung hoài chẳng chịu chừa
Bắt độ kèo trên nào đã thắng
Chọn nhầm đội yếu phải đành thua
Hon da thế chấp là điều thật
Nhà cửa đem cầm há giỡn đùa ?
Cuối trận đá banh nhìn kết quả
Nếu mà thất bại bạc tiền đưa
.....LEHONG.....
TÌNH MẸ
TÌNH MẸ
Lặng lẽ thân côi gánh muộn phiền
Mong đời trẻ dại mãi hồn nhiên
Dù cho thế giới bao thay đổi
Mặc kệ gian trần lắm đảo điên
Ngóng đợi môi con cười hạnh phúc
Trông chờ mắt mẹ thoảng bình yên
Vu Lan thắp nén nhang trên mộ
Đợi gió hương bay tỏa khắp miền!
Thugiangvũ
CHỮ TÌNH XIN GÁT LẠI
Đời tôi sao lắm nỗi ưu phiền
Muốn sống an nhàn với tự nhiên
Vướng phải khổ nghèo thân lận đận
Mang vào rắc rối trí như điên
Nương nơi Phật tự lòng thanh thản
Náu chốn thiền môn dạ mới yên
Trần tục giã từ, vui mõ sớm
Tình yêu xin gác lại riêng miền
.....LEHONG.....
Monday, July 30, 2012
BÀI XƯỚNG KỲ 1 : CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET
BÀI XƯỚNG KỲ 1 : CHÀO MỪNG HỒN THƠ.NET
BÀI HỌA 6
KẺ TƯƠNG TƯ
Đặt bút đề thơ gởi cả lòng
Đến cô em gái dạ thầm mong
Nụ cười rạng rỡ tươi như ngọc
Khuôn mặt xinh xinh tựa đóa hồng
Hò hẹn mấy phen người chẳng đến
Đợi chờ hết buổi tớ ngồi trông
Không thương thì nói đừng ve vuốt
Để kẻ tương tư điếng cả hồn
.....LEHONG.....
TÔI
TÔI
Tôi kẻ cuồng si chán ngọt ngào
Nên đời cứ mãi lắm lao đao
Thương người thành thật lời thương gởi
Ghét kẻ lọc lừa tiếng ghét trao
Chẳng thích ba hoa cùng thế sự
Chỉ thèm đối ẩm với trăng sao
Nửa ngây nửa dại mơ rồi tỉnh
Tôi kẻ cuồng si chán ngọt ngào.
LPT
HƯƠNG TỎA TỪ EM
Hương tỏa từ em quá ngạt ngào
Nào ngờ miệng lưởi chứa gươm đao
Tình thương bậu gởi người yêu nhận
Mối hận nàng gìn tớ đổi trao
Ước nguyện ngày xưa trời Phật chứng
Lời thề thuở nọ có trăng sao
Bên nàng thoang thoảng mùi hoa Phượng
Hương tỏa từ em quá ngạt ngào
.....LEHONG.....
TRĂNG CÒN TRÊN ĐỒI
TRĂNG CÒN TRÊN ĐỒI
Về Trăng sáng rọi trên đồi chè
Nửa bóng mây còn lấp lửng che
Óng ánh tơ vàng nơi cuối lạch
Lung linh ánh nguyệt tận đầu khe
Mờ đêm sương đổ thêm ngàn nhớ
Cạn chén rượu cay bỗng lệ nhòe
Khuya vẳng tiếng đời nghe rất lạ
Làm cho bờ mắt bỗng thêm hoe.
.....Tphạm.....
CÔ BÁN CHÈ
Thấp thoáng từ xa một quán chè
Thấp tè mái lá dựng lều che
Trà thơm được chọn từ miền núi
Nước mát lấy về ở suối khe
Khói tỏa mũi cô ràn rũa chảy
Hơi xông mắt ả xót cay nhòe
Đưa tay quẹt chặm dòng dư lệ
Tôi thấy mi mày đã đỏ hoe
.....LEHONG.....
Sunday, July 29, 2012
TRĂNG CÒN TRÊN ĐỒI
TRĂNG CÒN TRÊN ĐỒI
Về Trăng sáng rọi trên đồi chè
Nửa bóng mây còn lấp lửng che
Óng ánh tơ vàng nơi cuối lạch
Lung linh ánh nguyệt tận đầu khe
Mờ đêm sương đổ thêm ngàn nhớ
Cạn chén rượu cay bỗng lệ nhòe
Khuya vẳng tiếng đời nghe rất lạ
Làm cho bờ mắt bỗng thêm hoe.
.....Tphạm.....
CÔ BÁN CHÈ
Thấp thoáng từ xa một quán chè
Lè tè mái lá dựng lều che
Trà thơm được chọn từ thành phố
Nước ngọt lấy lên từ suối khe
Khói tỏa mũi cô ràn rụa chảy
Hơi xông khiến cặp mắt lòe nhòe
Lấy tay quẹt chặm dòng dư lệ
Chợt thấy mi mày đã đỏ hoe
.....LEHONG.....
Cánh Hoa Trăng
Cánh Hoa Trăng
Trời sinh đẹp lá đóa nghê thường
Vẫn vẻ rạng ngời dẫu tuyết sương
Cánh trắng ôm đài tươi tỏa sắc
Nhụy vàng hé nụ thắm đưa hương
Lung linh trước gió khơi lòng nhớ
Rực rỡ trong trời ngất dạ thương
Khiến kẻ si tình đêm lạc bước
Hồn thơ dấy động mộng sầu vương.
LPT
CHUYỆN MỘNG THƯỜNG
Còn nhớ năm xưa chuyện Mông Thường ?
Thăm anh lính trận chốn mù sương
Nàng như cành Liễu đang khoe sắc
Em tựa hoa Hồng sớm tỏa hương
Lâu vắng bạn tình nên dạ nhớ
Xa người yêu dấu lại lòng thương
Giữa đường mìn nổ nàng phơi xác
Ước mộng chưa thành ách đã vương
.....LEHONG.....
Tình Đầu Tan Vỡ
Tình Đầu Tan Vỡ
Người về chốn ấy mấy thu sang
Bỏ mặc tôi ôm lấy ngỡ ngàng
Nỗi nhớ tê hồn đau lặng gánh
Niềm mong buốt dạ nặng sầu mang
Em vui nợ thắm duyên tha thiết
Anh khóc tình phai mộng lỡ làng
Biết phải làm sao quên hết được
Tình đầu tan vỡ lệ dầm chang.
LPT
MAI EM ĐI
Em đến lại đi khiến ngỡ ngàng
Nỗi buồn dạ trót phải vương mang ?
Hẹn rồi nhưng tớ chưa đi tới
Bởi thế nên nàng vội vã sang ?
Sắp sửa chờ ngày rời phố thị
Tương lai sẽ sống ở quê làng
Vì ai lòng nghẹn ngào thương cảm
Nước mắt chia lìa đã chứa chan
.....LEHONG.....
THI TỬU
THI TỬU
Cho tôi chút rượu viết lời thơ !
Lảo đảo say rồi thả ý mơ
Múa bút ngang tàng hơi ngạo nghễ
Vẽ vời phóng túng chút ơ thờ
Nhìn lên vũ trụ tìm trăng tỏ
Ngó tận cung hằng thấy nguyệt tơ
Thoáng vẳng bên tai nghe sáo trúc
Tao nhân mặc khách hóa ngù ngờ
.....dongsongxua.....
NẰM MƠ
(Họa loạn vận)
Hôm qua lúc ngủ tớ nằm mơ
Gặp phải người xưa khó thể ngờ
Nhỏ bạn năm nào mình mến thích
Cô nàng thuở ấy dạ tôn thờ
Chúng tôi được Mẹ ba đồng ý
Hai đứa thuận lòng kết sợi tơ
Thức giấc thấy tâm hồn nhẹ nhỏm
Vội cầm bút mực viết bài thơ
.....LEHONG.....
NGHIỆN SAY
NGHIỆN SAY
Cafe thấm đắng bạn lòng ta
Vị chát lan sâu ấm tách trà
Tiếng nhã hơi ra tròn khói thuốc
Lời buông tửu nạp khuyết trăng tà
Chân đi loạng choạng con tìm mẹ
Mắt thấy lờ mờ tử kiếm cha
Đã biết thân rồi về cát bụi
Đất thèm muốn nuốt thịt xương ta.
.....QUÁ NHỎ.....
MỘT MÌNH TA
Đêm rồi nhậu xĩn vã thân ta
Giải nghễ Café, nhấm nước trà
Thấy khỏe trong người nên cuốc bộ
Hơi sung chân cẳng chạy tà tà
Đạp vào gai nhọn đau kêu Mẹ
Té ngã xuống đường gọi bớ Cha
Xóm vắng không ai dóm ngó thấy
Thôi đành gương đứng một mình ta
.....LEHONG.....
Saturday, July 28, 2012
Tình Mất
Tình Mất
Tình mất tôi buồn lắm bạn ơi
Cô đơn thân phận lệ thầm rơi
Nuôi hình bóng ảo tan ra khói
Ôm mộng mơ hư nát với đời
Chén tạc chén thù trông bải hoải
Tiếng nồng tiếng ấm lạc xa khơi
Ngồi chờ hy vọng đầy tăm tối
Nghe vạc kêu đêm nhớ đến người...
Thanh Huy
MÃI NHỚ NGƯỜI
Đêm nay buồn quá bạn mình ơi
Tiếc nhớ thương nàng giọt lệ rơi
HƯƠNG đã âm thầm rời cõi thế
Em tôi vĩnh biệt thế nhân đời
Tưởng là thuyền mộng chờ vào bến
Ai biết đò tình vượt biển khơi
Gối chiếc đêm nầy nằm trở giấc
Để lòng ghi khắc mãi tên người
.....LEHONG.....
Biết Tỏ Cùng Ai
Biết Tỏ Cùng Ai
Một tối trăng tà nhạt gió sương
Mình ta ngồi đấy quán ven đường
Trầm tư nâng tách cà phê đắng
Lặng lẽ trông trời vọng nhớ thương
Vị ái còn đây sầu dạ lắng
Hương tình vẫn đó mộng lòng vương
Mà bao kỷ niệm đà phai dấu
Biết tỏ cùng ai những đoạn trường.
LPT
KIẾP PHONG SƯƠNG
Từ nay phải kiếp sống phong sương
Ngủ bụi , nằm bờ hoặc góc đường
Không biết người ta còn tội nghiệp
Hay là em chẳng chút lòng thương ?
Tại sao họ nhẫn tâm từ bỏ
Cũng bởi anh vô ý vấn vương
Ước mộng sum vầy như bọt nước
Khiến tôi thao thức mãi đêm trường
.....LEHONG.....
VỊNH NGƯỜI XINH
VỊNH NGƯỜI XINH
Sương Thu óng ả tóc mây bồng
Lả lướt giữa đời mộng ước trông
Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
Trần thế sao người xinh thế nhỉ
Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong
HANSY
KIẾP PHIÊU BỒNG
Cả đời ham thích sống phiêu bồng
Mặc kệ ở nhà vợ ngóng trông
Vui với sao trời đêm lấp lánh
Đùa cùng chim thú chốn đồng mông
Nhấp lưng chén rượu Cam thành Lục
Uống cạn hết chai Tím hóa Hồng
Có lúc xĩn say nằm ngủ bụi
Nơi nhà bà xã cứ chờ mong
.....LEHONG.....
MƯA LẠNH
MƯA LẠNH
Mưa xuống từng cơn lạnh phủ đầy
Nghe chừng buốt giá lạnh lòng đây
Hạt rơi tan tác mơ thương mảnh
Giọt rớt tả tơi mộng nhớ gầy
Đón gió hồn buồn nơi góc núi
Tiễn trăng dạ khóc ở chân mây
Trên đường lầm lũi trong cô quạnh
Thoảng tiếng sấm rền cũng chợt ngây
tonnuthihanh
GIẢI BUỒN
Đông về nên tuyết trắng giăng đầy
Gát vắng còn tôi ở lại đây
Cái lạnh rơi vào lòng giá buốt
Mưa rơi thấm ướt mảnh vai gầy
Thương người đói khổ nương hè phố
Nhớ kẻ không nhà sống gió mây
Chút rượu ấm tình thân viễn xứ
Ly nầy, chun nữa dạ như ngây
.....LEHONG.....
CÂU HỎI
CÂU HỎI
Xin hỏi người thơ thưở hợp tan
Có còn tồn tại với mây ngàn ?
Khi mơ hoài mộng vì xa tổ
Lúc nhớ mãi thương bởi mất đàn
Vần nghĩa vẫn ngời khơi sắc tỏa
Chữ tình luôn rạng gợi màu lan
Cuộc đời thêm mấy lần ly biệt ?
Để gửi niềm tin ở thế gian
tonnuthihanh
TRẢ LỜI
Tình thơ muôn thuở chẳng hề tan
Lãng đãng vờn bay giữa bạt ngàn
Lúc đậm khuê tình chao cội ngọc
Khi hòa các mộng xuyến tơ đàn
Gieo vần ca tụng hương quỳnh bội
Rót ý dâng mừng sắc ngọc lan
Tình ái giữa đời nào cưỡng được
Hãy vui đi trọn cuộc nhân gian
HANSY
ĐỪNG NÓI LY TAN
Người ơi đừng nói chuyện ly tan
Khi lửa hương yêu đã ngút ngàn
Anh chẳng làm điều chi lỗi đạo
Mà em vội vã cắt dây đàn !
Thời nay anh phải nào chàng Điệp
Hiện tại nàng đâu đúng thị Lan ?
Nghịch cảnh hay tình đời tráo trở ?
Khiến xui chia biệt chốn trần gian
.....LEHONG.....
Friday, July 27, 2012
HÃY TÌM MUA
HÃY TÌM MUA
Phen nầy sẽ nấu món canh chua
Lời thật TAO đâu có giỡn đùa
Đã nhậu thì đừng mong chạy trốn
Nếu chơi phải uống đúng theo tua
Rượu nầy cái vị sao hơi khét
Men nếm mùi tanh chắc trở mùa
Cố gắng lít nầy nhanh dứt điểm
"Ông già chống gậy" hãy tìm mua
.....LEHONG.....
GIỮ ĐẢO
GIỮ ĐẢO
Thương lắm Trường Sa thời cộng hòa
Bao người chiến sỉ ngoài khơi xa
Hy sinh giữ đảo đuổi Trung Quốc
Quyết tử dành non tiêu diệt tà
Hiện tại âm mưu bành trướng chúng
Tương lai kế hoạch dựng xây ta
Hùng thiêng đất nước kêu mời gọi
Giồng máu Việt Nam đánh giặc Hoa.
.....Quá Nhỏ.....
CHỜ THỜI CƠ
Chiến sĩ Việt Nam thuở Cộng hòa
Giữ gìn hải đảo ở miền xa
Giáp dần đụng bọn tàu xâm lược
Bảy bốn (74) đánh ngay lũ ác tà
Cái mộng bá quyền toan cưỡng bức
Mưu đồ bành trướng ép người ta
Đấu thầu xây dựng đưa dân đến
Thuận tiện thời cơ lập phố Hoa
.....LEHONG.....
EM SANG SÔNG
EM SANG SÔNG
Đò ngang tiễn bước một người thương
Đứng lặng bên sông héo đoạn trường
Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt
Nào hay có lúc dứt tơ vương
Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng
Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương
Chia biệt lòng ai không xót xáy
Thôi đành uống chút nước sông Tương(*)
HANSY
VAN VÁI
Cách biệt lâu ngày luống nhớ thương
Vì ai thao thức suốt đêm trường
Người đi khiến dạ nầy tê tái
Kẻ ở xui lòng nọ vấn vương
Chốn đó đầy phong ba gió tuyết
Nơi đây cũng lắm bão mù sương
Vái van Trời Phật em vui sống
Chay lạt tròn năm với nước tương
.....LEHONG.....
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
Muốn hỏi rằng em đã mấy con
Mùh sao cái dáng hãy còn thon
Chao ơi! ánh mắt đa tình gợi
Mẹ kiếp! đôi mông lãng mạng còn...
Cả đám đàn ông thèm kéo giãn
Bao gồm cậu nhỏ thích căng tròn
Ông trời nóng nực bèn lên tiếng
Nếu được thì tao nướng trước con
Cá Mặn
ĐÂU AI BIẾT ?
Tuổi đời ba bó mới hai con
Luyện tập Yoga để bụng thon
Bởi vậy thân hình em hấp dẩn
Thế nên lòng dạ thiếp luôn còn ....
Nhiều cha lớn tuổi nhìn thèm muốn
Mấy gả trai tơ mắt ngó tròn
Mỗi tháng định kỳ đi mỹ viện
Điểm trang ai biết đã hai con
.....LEHONG.....
BIẾT TỎ CÙNG AI
BIẾT TỎ CÙNG AI
Một tối trăng tà nhạt gió sương
Mình ta ngồi đấy quán ven đường
Trầm tư nâng tách cà phê đắng
Lặng lẽ trông trời vọng nhớ thương
Vị ái còn đây sầu dạ lắng
Hương tình vẫn đó mộng lòng vương
Mà bao kỷ niệm đà phai dấu
Biết tỏ cùng ai những đoạn trường.
LPT[/I]
THAO THỨC
Thoảng nghe trong gió Vạc kêu sương
Thương số phận ai sống hẻm, đường
Sớm tối ăn xin trông thảm nảo
Về đêm ngủ bụi thấy mà thương
Ngang qua chứng kiến lòng rung động
Ngó lại hiểu rồi dạ vấn vương
Chỉ bởi chạnh lòng hoàn cảnh khổ
Mà tôi thao thức cả đêm trường
.....LEHONG.....
DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
Từ khi lập quốc chẳng ngày yên
Hổ báo lắm le xực tự nhiên
Phía Bắc lòng thù giăng tựa sói
Đầu Nam họng cướp rống như điên
Biển Đông dậy sóng chìm quân giặc
Biên giới bom mìn phá giấc miên
Đất Việt hùng anh muôn đời vững
Tiên Rồng sáng chói cõi trời riêng
HANSY
CÒN SAY NGỦ
Tưởng là thống nhất sẽ bình yên
Trung Quốc nhảy vào cách thản nhiên
Tâm địa hẹp hòi loài quỷ dữ
Tay chân manh động tựa thằng điên
Biển Đông tụi Chệt toan tranh đoạt
Hải đảo Khựa Tàu quyết giữ riêng
Lảnh đạo Đảng ta còn nhút nhát
Gục đầu trong giấc ngủ triền miên
.....LEHONG.....
Thursday, July 26, 2012
Hè chia tay
Hè chia tay
hôm nay phố cũ bỗng nghe buồn
Nắng sáng tô mầu vạn sắc buông
Phượng đỏ sân truòng ai bỡ ngỡ
Me xanh rợp bóng dáng bi thương
chuông tan lớp học cùng nhau bước
Nhịp gõ tàn giờ mãi vấn vương
Giã biệt hè về xa cách mãi
Ve rền khúc hát tiếng mưa tuôn
Thugiangvũ
KHI NGƯỜI KHÔNG YÊU TA
Chẳng biết tại sao tớ lại buồn
Tay cầm bút viết nghẹn ngào buông
Vụng về khai bút : Em yêu quí
Lúng túng cuối bài : Anh mến thương
Bởi thật tim nầy đang bối rối
Và vì dạ ấy đã tơ vương
Tỏ lời nàng quyết tâm từ chối
Nước mắt khổ sầu lặng lẽ tuôn
.....LEHONG.....
Thổn Thức Duyên Đầu
Thổn Thức Duyên Đầu
Đêm tà thổn thức vọng canh thâu
Ta lại ngồi đây dõi bóng câu
Bỗng thấy lòng dâng bao vị đắng
Chợt nghe dạ chớm những cung sầu
Vì chăng bởi nhớ mây phai sắc
Hay vốn do yêu nguyệt úa màu
Để kẻ tình si hoài khắc khoải
Thầm mơ trọn vẹn mối duyên đầu.
LPT
DANG DỞ
(Họa loạn vận)
Vì ai trăn trở suốt đêm thâu
Tôi khóc vì dang dở mộng đầu
Thổn thức theo cung đàn nức nở
Lê rơi bởi vọng cổ mùi câu
Với lời giã biệt tim đau nhói
Mấy tiếng từ ly dạ úa sầu
Duyên nợ đôi mình nay chấm dứt
Tình theo năm tháng sẽ phai màu
.....LEHONG.....
Hoa tình
Hoa tình
Lên rừng bới rễ tước mây đan
Tạo dáng trăm hoa chịu vắt ngàn
Lội suối ôm mang dầu nước cuộn
Trèo đèo gánh vác mặc dây lan
Chờ mong thắm đượm lời oanh yến
Ước nguyện nồng say tiếng nguyệt đàn
Giữa cánh màn đêm bừng rực rỡ
Dâng người tiếng hát lộng không gian!
.....SĨ ĐOAN.....
CHIẾC ÁO ÂN TÌNH
Chiếc áo ân tình em mới đan
Tăng người chiến sĩ chốn non ngàn
Giữ yên bờ cõi ngăn thù đến
Trụ vững hai chân chống địch lan
Phố núi nghe từng câu vọng cỗ
Rừng sâu văng vẵng mấy cung đàn
Luôn luôn cảnh giác quân xâm lược
Đánh chúng tan tành bọn ác gian
.....LEHONG.....
Wednesday, July 25, 2012
TÌNH NHƯ ĐÃ ….
TÌNH NHƯ ĐÃ ….
Buổi ấy gặp em đã muốn trao…
Anh về lưu luyến tưởng chiêm bao
Giã từ bịn rịn lòng xao xuyến
Tạm biệt ngẩn ngơ lệ ứa trào
Chiều nắng quạnh hiu buồn lẩn quẩn
Canh khuya cô tịch nhớ nôn nao
Một lần hò hẹn tình như đã …
Duyên phận trăm năm tự thuở nào
.....TTKT.....
CHẲNG PHẢI CHIÊM BAO
(Hoạ loạn vận)
Thương em không biết tự khi nào
Tình cảm chân thành đã muốn trao
Đối mặt con tim như nức nở
Nhìn nhau cái bụng thấy nao nao
Người buồn khiến lòng nầy tê tái
Nàng khóc xui ta cũng lệ trào
Mong ước duyên tình mình gắn bó
Mộng thành hiện thực chẳng chiêm bao
.....LEHONG.....
Người Hỡi Bây Giờ Em Ở Đâu
Người Hỡi Bây Giờ Em Ở Đâu
Người hỡi bây giờ em ở đâu
Có nghe nhung nhớ rớt bên cầu
Từng đêm lệ đắng vương bờ mắt
Mỗi tối sương nhòa đọng nỗi đau
Lạnh vắng buồn loang ngày tháng cũ
Sầu hoang nhạt thếch bóng trăng thâu
Còn không một thuở ân tình đó
Người hỡi bây giờ em ở đâu ?!
LPT
ANH KHÔNG PHẢN BỘI
Anh có bao giờ phản bội đâu !
Sao ai vội vã bước qua cầu ?
Khi em tân hưởng miềm hoan lạc
Là lúc tôi tràn ngập khổ đau
Nhung nhớ nên hằng đêm mất ngủ
Tủi buồn lại thức trắng đêm thâu
Thật lòng muốn cưới nàng làm vợ
Anh có bao giờ phản bội đâu !
.....LEHONG.....
Chú Nhông
Chú Nhông
Giữa chốn rừng hoang một chú nhông
Bên bờ suối nhỏ chữa nên dòng
Loi ngoi chọt xới khơi nguồn chảy
Lặn hụp khoan dùi phá mạch thông
Ngõ hẹp hao hơi đừng bỏ cuộc
Lối mòn vất vã phải thành công
Ai chê mặc kệ lo chi mệt
Chuyện của đất trời sao biết ngông .
CaiBang
THẰNG NGÔNG
Trắng da, dài tóc mãi đi nhông
Xách chiếc Honda đảo mấy dòng
Lượn lách đụng nhằm thằng cán bộ
Trốn chui gặp phải bọn giao thông
Bộ hành gặp nó nên lui tránh
Kẻo hắn quẹt mình lại mất công
Tổ chức đua xe tìm cái chết
Chỉ là hành động của thằng ngông
.....LEHONG.....
Tuesday, July 24, 2012
ĐẮM THƠ
ĐẮM THƠ
Trốn vầng mây trắng cũng như không
Xa ánh hào quang, thấy tủi lòng
Con chữ luôn gieo trong ý muốn
Cái vần mãi đọng tận tâm mong
Mùa xuân chở đến màu không thắm
Tiết hạ gửi trao sắc chẳng hồng
Róc rách suối ngân trong lặng lẽ
Xem chừng tất cả lạnh vào đông
caphexua
CÓ TIẾC KHÔNG ?
(Hoạ loạn vận)
Uống tách cà phê thấy ấm lòng
Dù ngoài đang tuyết phủ mùa đông
Vần dương mây xám che u ám
Ánh Nguyệt trời trong vẫn rực hồng
Cuộc sống phải mang niềm ước vọng
Đời người luôn mộng tưởng chờ mong
Vận may đưa đến nên cầm giữ
Để lỡ qua rồi hỏi tiếc không ?
.....LEHONG.....
NỤ HÔN ĐẦU
NỤ HÔN ĐẦU
(Mời hoạ)
Chẳng thể nào quên giây phút đầu
Ngọt ngào êm ái mãi muôn sau
Lim dim đôi mắt nồng nàn gửi
Tươi thắm bờ môi xao xuyến trao
Cảm xúc dâng tràn mờ mặt đất
Khát khao trỗi dậy nhạt trăng sao
Năm mươi năm chẵn từ hôm ấy
Ngỡ mới gặp em một buổi nào
Xuân Lộc
TÌNH VẪN ĐẸP
Làm sao quên được phút ban đầu
Lưu luyến tình nầy đến kiếp sau
Những nụ hôn môi em hiến tặng
Cái đời con gái nguyện dâng trao
Một lòng chung thủy Trăng minh chứng
Với dạ chân thành thệ dưới Sao
Trải mấy mươi năm lòng thiếc thạch
Tình ta vẫn đẹp tựa hôm nào
.....LEHONG.....
Bước Chân Lơ
Bước Chân Lơ
Buồn buồn tôi lại tập làm thơ
Ngẫm mãi không ra dạ thẩn thờ
Bó gối ôm càm ngồi ngớ ngẩn
Vò đầu bóp trán nghĩ vu vơ
Nhờ câu ghép vận mong thông ý
Mượn chữ gieo vần mộng thỏa mơ
Ngoặc cái đường đời cao quá độ
Nên hoài khập khiễng bước chân lơ.
LPT
XUỘI LƠ
Bảy chục xuân rồi ngỡ bé thơ
Nhưng sao công việc lại ơ thờ
Con người cứ nghĩ suy buồn sợ
Đầu óc toàn lo chuyện vẫn vơ
Đêm ngủ cứ luôn luôn ác mộng
Trưa nhìn đôi mắt đã lờ mờ
Thân mình mệt mỏi vô cùng tận
Nằm một chổ hoài muốn xụi lơ
.....LEHONG.....
CHỜ...
CHỜ...
Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.
23.7.12 - TTT
VẪN MỘNG MƠ
Tóc bạc da mồi vẫn mộng mơ
Bởi thuyền lạc bến sắp vô bờ
Bên nầy người đẹp từ lâu đợi
Phía nọ mỹ nhân đã ngóng chờ
Tóc bạc nhuộm xong nay chảy mướt
Răng vừa mọc lại tưởng còn thơ
Tuổi đời còn lại nên vui hưởng
Do khổ từ xưa đến tận giờ
.....LEHONG.....
Đành Vậy
Đành Vậy
by lehong Today at 5:48 pm
.
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize...
Mấy bận hờn đời hóa ngẩn ngơ
Buồn cho nhân thế quá ơ thờ
Công danh vạn thuở như bèo bọt
Hạnh phúc muôn đời tợ giấc mơ
Nản chí đôi lần toan vứt bỏ
Sầu lòng lắm lúc muốn buông lơ
Nhưng trong tâm khảm hoài thôi thúc
Đành cố vươn lên lặng lẽ chờ.
LPT
CHẮC ĐANG CHỜ
Bỗng nhiên đầu óc hóa ngu ngơ
Sớm tối cứ ngơ ngẩn thẩn thờ
Bạn hữu bảo rằng thằng mộng mị
Người nhà nói tớ kẻ hay mơ
Tinh thần mỗi lúc như suy sụp
Sức khỏe càng ngày thấy xuội lơ
Coi bộ xác thân đà rũ riệt
Mồ hoang huyệt lạnh chắc đang chờ
.....LEHONG.....
Ngày vui
Ngày vui
Sinh nhật năm rồng ấy lại hên
Chắc sao bổn mạng chiếu tâm hiền
Mơ hoài chẳng được lòng sầu tủi
Chợt có không ngờ mặt sáng kên
Bạn thấy đồng hồ khen nức nở
Con coi kim gió nói thêm ghiền
Hột soàn lấp lánh viền quanh số
Trời độ cho mình vận số lên
Vancali 7.23.12
SỐ HÊN
Số anh toàn gặp những điều hên
Có lẻ nhờ anh tánh nết hiền
Đối diện cùng người luôn hớn hở
Tiếp giao bằng hữu chẳng nhìn kênh
Một lần gặp gỡ là mê thích
Nhiều lượt chuyện trò thấy phát ghiền
Quan chức nhỏ to lòng giúp đở
Thế nào năm tới được lương lên
.....LEHONG.....
CUNG SẦU
CUNG SẦU
Đêm thu tiếng nhạc vọng cung hờn
Nhịp điệu tơ chùng thảm thiết hơn
Réo rắt tình thơ vừa đổ vỡ
Lâm ly khúc nhạc mới vừa tròn
Lòng buồn biển lạnh sầu than thở
Dạ chẳng vui đâu sóng nỉ non
Ước thệ chi đời vui được mấy
Đường khuya lẻ bóng nước mưa trơn
TGV
ĐƯỜNG TÌNH LẮC LẺO
Cung nhạc buồn tênh như oán hờn
Lời ca áo não lại buồn hơn
Thương người trắc trở tình dang dở
Tội kẻ không may mộng chẳng tròn
Cũng bởi vào đời khi quá sớm
Tại do sống vội lúc còn non
Cơn mưa kéo đến đường lầy lội
Không khéo lội sình sẽ trợt trơn
.....LEHONG.....
Monday, July 23, 2012
Hai đầu nỗi nhớ
Hai đầu nỗi nhớ
Trần gian có được mấy ai kia
Khoảng giữa chiều sâu vướng chữ lìa
Mảnh vỡ thời gian chưa lắng động
Tan dần quá khứ vẫn ngăn chia
Tình yêu hởi! khắc trên trần thế
Kỷ niệm ơi! vùi dưới mộ bia
Dĩ vãng trôi không còn điểm hẹn
Hai đầu nỗi nhớ đợi nhau dìa
Cá Mặn
HÁ CHỊU VỀ
Đừng nói như vầy hoặc thế kia
Trước sau mình cũng phải chia lìa
Ông Tơ xui khiến tình ngăn cách
Bà Nguyệt gây nên sự rẽ chia
Muốn được giải sầu chơi rượu đế
Thấy lòng hưng phấn hãy dùng bia
Lỡ vì quá chén nhớ người cõng
Chưa xĩn không say há chịu dìa !
.....LEHONG.....
Biết Phải Làm Sao
Biết Phải Làm Sao
Cứ tưởng không yêu bớt nghẹn ngào
Nào ngờ vẫn vậy mãi lao đao
Càng buông lại thấy lòng thêm nặng
Cố nắm thì nghe dạ thấm đau
Biển nhớ ngàn năm con sóng vỗ
Sông tình vạn thuở ngọn triều lao
Làm sao ngăn được dòng tâm cảm
Để khỏi vì ai luống lệ trào...?!
LPT
TIỄN EM THEO CHỒNG
Tình yêu nào mật trộn gừng ngào
Đau buốt con tim tựa lụi đao
Chất chứa trong lòng niềm khổ nhục
Gói ôm vào dạ sự buồn đau
Tốn công mệt sức vì đeo đuổi
Hao của mất tiền bởi phóng lao
Thất bại não nề cam gánh chịu
Tiễn em xuất giá lệ tuôn trào
.....LEHONG.....
thu sang
thu sang
Thu sang lá biếc chuyển vàng mau
Gió thổi heo may lạnh giá rầu
Ngõ cũ thưa người trăng chẳng rọi
Phố xưa vắng ngắt ánh sao đâu
Đèn khuya lấp loáng mờ trang chữ
Ánh sáng lem nhem rõ mấy câu
Cuốc vọng rền vang tình gợi nhớ
thiên thu cách biệt ngẩn ngơ sầu
TGV
ƯỚC THỜI GIAN QUA MAU
(Họa loạn vận)
Vọng cổ anh đờn đủ sáu câu
Cung thương trổi khúc điệu nghe sầu
Nhớ người em nhỏ từ ly biệt
Không biết cô nàng hiện ở đâu ?
Buổi tiễn đưa người tôi đã khóc
Lúc xa vắng tớ họ buồn rầu
Ba năm xa cách dài thăm thẳm
Ước được đồng hồ chạy mau
.....LEHONG.....
THỜ Ơ !
THỜ Ơ !
Thơ ơi tôi nghĩ mãi về thơ
Chờ đợi người yêu viết chữ chờ
Lỡ dạo cung đàn thương khúc lỡ
Mơ tìm hình bóng xót lòng mơ
Ngỡ tình êm đẹp buồn ai ngỡ
Thờ mộng xinh tươi tội dáng thờ
Nớ biệt tăm đi ngồi nhớ nớ
Giờ ru thân chiếc biết sao giớ!
Thanh Huy
THI SĨ NẰM MƠ
Thi sĩ không tiền hết ý thơ
Cổ khan, đói bụng phải ngồi chờ
Hiu hiu gió thổi đôi mi nhắm
Tí tách mưa rơi chợt ngủ mơ
Thoáng thấy nàng Tiên trong giấc mộng
Chợt nhìn má vợ vẻ ơ thờ
Giãt mình tỉnh gấc hồn ngơ ngẩn
Con khóc đòi ăn tự nãy giờ
.....LEHONG.....
Le Lói
Le Lói
Đời buồn vẽ mãi chẳng nên thơ
Phí cả công em khắc khoải chờ.
Chấm phá loằng ngoằng dây trói mộng,
Màu mè sặc sỡ áo che mơ.
Con thuyền mất lái, tay chèo đuối,
Sự thật vô tình, cái mặt ngơ.
Mỗi chiếc khăn ai le lói thắm
Hình như vẫn vẫy ở trên bờ.
.....TK.....
THI SĨ NẰM MƠ
Thi sĩ không tiền hết ý thơ
Cổ khan, đói bụng phải ngồi chờ
Hiu hiu gió thổi đôi mi nhắm
Tí tách mưa rơi chợt ngủ mơ
Thoáng thấy nàng Tiên trong giấc mộng
Giật mình thấy vợ mặt ngu ngơ
Tưởng là xuất thế lên cung Quảng
Đâu biết ra khơi lạc bến bờ
.....LEHONG.....
Là quỷ hay là ma?
Là quỷ hay là ma?
Đàn bà là quỷ hay là ma?
Mà khiến cho ta khổ thấy bà
Ngày đứng hầu hạ không hó hé
Tối quỳ đấm bóp chẳng buông tha
Hay chăng bởi mấy phần say đắm
Có phải vì đôi chút thiết tha?
Số kiếp mày râu luôn thế đấy
Đàn bà là quỷ hay là ma…?
dp
KHÔNG PHẢI QUỶ MA
Phụ nữ đâu là quỷ hoặc ma
Mấy nàng làm sướng khoái ghê mà !
Thương rồi mấy bả buông không thả
Lúc giận các nàng nhéo chẳng tha
Bắt gặp bịch bồ liền níu kéo
Hay tin lạng quạng chửi nào tha
Chồng lòng chung thủy yêu vô kể
Phụ nữ đâu là quỷ hoặc ma
.....LEHONG.....
CHỜ MÂY
CHỜ MÂY
thấp thoáng trăng đêm ánh nguyệt vàng
suơng mờ rải rác vội vàng tan
Hè đưa gió mát hoa lơi lả
Thu đến mây trong đón bướm sang
Tiếng hát ru hoài lòng bối rối
Lời ca vọng mãi dạ hoang mang
thuyền ai sóng bủa giăng đâu đó
Bến vẫn chờ đây nối muộn màng
.....Thu Giang vũ.....
SẼ KHÔNG MÀNG
Dòng sông lấp lánh ánh trăng vàng
Chiếc lá cuối mùa rụng vỡ tan
Một cặp tình nhân ôm thắm thiết
Một đôi trai gái ngã đầu sang
Cảm tình của họ như gần lại
Duyên nợ hai người sẽ nặng mang
Danh vọng, bạc tiền cùng vật chất
Thật lòng yêu mến sẽ không màng
.....LEHONG.....
NGHIÊNG
NGHIÊNG
dạo mãi đường thơ trải dáng hương
nghiêng câu lóng lánh đọng đêm trường
vọng niềm xa khuất trăng đành khuyết
ước cuộc tương giao mộng trước gương
nét cũ đợi chờ thăm thẳm cũ
dòng thương trót gởi diết da thương
nguyện xin năm tháng còn in dấu
thắm mãi hẹn thề lạnh khói sương...
.....vad.....
TỰA MÀN SƯƠNG
Mấy ngày chẳng gặp mặt cô Hương
Dạo phố tìm ai khắp quảng trường
Đến ngõ nhìn con ngồi nghịch giỡn
Vào nhà thấy Ẻn đứng soi gương
Ngắm vào vóc dáng lòng rung động
Đối diện dung nhan đã mến thương
Nhưng bởi cô nàng không thiện cảm
Nên tình nhạt nhẽo tựa màn sương
.....LEHONG.....
Sunday, July 22, 2012
KIM BẰNG HỘI NGỘ
KIM BẰNG HỘI NGỘ
Kim bằng hội ngộ cuộc vui chơi
Hương gió thi thư góp khắp nơi
Mở cánh tâm lòng mơ chẳng cạn
Gom tình thi hữu mộng nào vơi
Ý huynh thơm ngát vương muôn lối
Tứ đệ nồng nàn vút dặm khơi
Gặp gỡ giữa đời âu phúc phận
Mong sao tình nghĩa kết xa vời
HANSY
TÌNH THI HỮU
Hội ngộ thi Đường xướng họa chơi
Kết tình thân hữu khắp nơi nơi
Xuôi vần tiếp nối văn nào cạn
Thuận luật giao hòa ý chẳng vơi
Sắp xếp ngữ từ vào bố cục
Dựng xây tư tưởng chẳng xa khơi
Anh em một dạ cùng nâng đở
Tình đó, nghĩa đây thật tuyệt vời
.....LEHONG.....
VÌ SAO CỨ MÃI
VÌ SAO CỨ MÃI
Tình đời ngẫm tựa ánh sao sa
Được mất suy cùng chỉ thoáng qua
Cát bụi muôn đời là cát bụi
Phù hoa vạn thuở vẫn phù hoa
Tình yêu nhân thế nhiều đau khổ
Hạnh phúc trần ai lắm xót xa
Thế đó mà bao người cứ mãi...
Đeo mang để mắt lệ thêm nhòa.
.....LPT.....
TIỄN MỘT LINH HỒN
Một ánh sao trời bỗng chợt sa
Đời người ngắn ngủi đã đi qua
Nương thân về với nơi lòng đất
Từ giã rời xa chốn phố hoa
Âm cảnh dương gian như xích lại
Đường đi nẻo đến chẳng còn xa
Tiễn đưa lần cuối tôi rơi lệ
Khóc tiếc thương anh mắt nhạt nhòa
.....LEHONG.....
Người Ơi Có Biết
Người Ơi Có Biết
Ai khiến cho thuyền bến cặp đôi
Rồi xui uyên thúy phải chia rời
Đau lòng kẻ ở tim cay xót
Nhớ bóng người đi lệ đắng rơi
Vị nhớ còn đây duyên đã tận
Men tình vẫn đó mộng đà vơi
Người về chốn ấy vui đời thắm
Có biết lòng tôi cũng chết rồi.
LPT
TỰA CHẾT RỒI
Ngưởi ta xứng lứa lại vừa đôi
Chỉ tội cho tôi mộng rã rời
Ôm trái tương tư sầu chất ngất
Mang niềm tủi hận lệ trào rơi
Thời gian qua vội ngờ quên lãng
Ngày tháng trôi nhanh tưởng đã vơi
Ai biết cõi lòng nầy trống rỗng
Sống đây hồn phách tựa đi rồi
.....LEHONG.....
NẾU KHÔNG VỀ
NẾU KHÔNG VỀ
Nếu không về ... ai ru khẽ đêm nay
Giấc mộng chắc không đầy cho tay gối
Buồn nhau không nếu một người giận dỗi
Tận đáy thu , môi vẫn gọi tên người .
Nếu không về ... ai thắp muộn niềm vui
Cho ánh mắt nụ cười xinh lúng liếng
Chiều đan nhớ gió luồn qua phố biển
Sóng vỗ ghềnh buồn lắm phải không em .
Nếu không về ... ai nắm lấy bàn tay
Nâng ngón nhẹ bờ môi yêu dấu quá !
Chiều mây tím giăng ngang trời xứ lạ
Một chút buồn trong dạ chợt nguôi nguôi .
Trăng vẫn tròn sao lòng lại kém tươi
Chắc có lẽ nhớ người nơi chốn đó
Thu về chưa sương đêm đầy lá cỏ
Nếu không về ... mùa thu lạnh không em .?
CaiBang
NẾU ANH VỀ
Anh không về chắc em buồn lắm
Đêm cô phòng mắt nhắm không yên
Bên anh hơi hám đã ghiền
Nếu mà thiếu bạn triền miên giấc nồng
Anh chưa về ngày mong đêm nhớ
Chắc phải đành ăn phở thay cơm
Chỉ tội cho mấy thằng con
Nó thân nhỏ dại, óc còn ngu si
Anh hổng về bánh mì chúng ních
Hay ăn thêm bánh ích trừ cơm
Thế rồi thân thể gầy còm
Bảy ngày chưa tắm chôm bôm cái đầu
Anh chịu về canh cơm đồ nhậu
Lại tặng thêm cho bậu thịt bò
Từ rày anh chẳng cần lo
Trong ngoài công việc đưa đò em kiêm
.....LEHONG.....
NẾU KHÔNG VỀ
NẾU KHÔNG VỀ
Nếu không về ... ai ru khẽ đêm nay
Giấc mộng chắc không đầy cho tay gối
Buồn nhau không nếu một người giận dỗi
Tận đáy thu , môi vẫn gọi tên người .
Nếu không về ... ai thắp muộn niềm vui
Cho ánh mắt nụ cười xinh lúng liếng
Chiều đan nhớ gió luồn qua phố biển
Sóng vỗ ghềnh buồn lắm phải không em .
Nếu không về ... ai nắm lấy bàn tay
Nâng ngón nhẹ bờ môi yêu dấu quá !
Chiều mây tím giăng ngang trời xứ lạ
Một chút buồn trong dạ chợt nguôi nguôi .
Trăng vẫn tròn sao lòng lại kém tươi
Chắc có lẽ nhớ người nơi chốn đó
Thu về chưa sương đêm đầy lá cỏ
Nếu không về ... mùa thu lạnh không em .?
CaiBang
NẾU ANH VỀ
Anh không về chắc em buồn lắm
Đêm cô phòng mắt nhắm không yên
Bên anh hơi hám đã ghiền
Nếu mà thiếu bạn triền miên giấc nồng
Anh chưa về ngày mong đêm nhớ
Chắc phải đành ăn phở thay cơm
Chỉ tội cho mấy thằng con
Nó thân nhỏ dại, óc còn ngu si
Anh hổng về bánh mì chúng ních
Hay ăn thêm bánh ích trừ cơm
Thế rồi thân thể gầy còm
Bảy ngày chưa tắm chôm bôm cái đầu
Anh chịu về canh cơm đồ nhậu
Lại tặng thêm cho bậu thịt bò
Từ rày anh chẳng cần lo
Trong ngoài công việc đưa đò em kiêm
.....LEHONG.....
Thời tiết đổi thay
Thời tiết đổi thay
Thời tiết năm nay mãi đổi thay
Sân nhà chưa sạch lá vàng bay
Lại nghe gió chuyển cành nghiêng ngã
Rồi thấy mưa buồn giọt cuốn xoay
Chắc hẳn đất trời đem giá buốt
Chờ khi sông nước dậy u hoài
Cõi trần đành phải lê thân xác
Cho đến khi khô lệ vắn dài
Nguyễn Gia Linh
THỞ VẮN THAN DÀI
(Họa loạn vận)
Lòng tôi cảm thấy quá ai hoài
Khi thấy lá vàng gió quyện bay
Trời đất bốn mùa còn chuyển động
Con người tư tưởng cũng vần xoay
Vào yêu nguyện ước tình chung thủy
Lúc ghét thề lòng sẽ đổi thay
Cuộc sống trần gian nhiều rắc rối
Hiểu đời chớ thở vắn than dài !
.....LEHONG.....
TRẦM LẶNG
TRẦM LẶNG
trầm lắng thềm xưa trải ngát hương
chưa phai màu nắng thuở bên trường
dáng thơ mềm mại vương chiều tím
nét thắm thẫn thờ tỏa mặt gương
gió gởi hương người loang tiếng thở
người qua vườn mộng nhớ mùa thương
hình như thấp thoáng ngày đông ấy...
còn đó những vơi đầy khói sương...
.....vad.....
LỚP SƯƠNG MÙ
Đâu đây thoang thỏang một mùi hương
Nhắc nhớ năm xưa ở cạnh trường
Cây Phương nở hoa bông sắc tím
Và em trang điểm mặt như gương
Lần đầu gặp mặt tim thoi thóp
Bước kế hẹn hò dạ đã thương
Năm ấy về quê không trở lại
Tình nầy như phủ lớp mù sương
.....LEHONG.....
MỪNG TÂN GIA!
MỪNG TÂN GIA!
Mừng bác dựng xong được túp lều
Mới mà vững chãi chẳng nghiêng xiêu.
Thi nhân tìm đến lời bay bổng
Bạn hữu cùng vào bút viết lưu.
Của nả tuy rằng còn ít ỏi
Vốn riêng chưa phải có gì nhiều.
Nâng ly chúc dọn căn nhà mới
Chung một Nàng Thơ thật đáng yêu!
.....Lê Trường Hưởng.....
THI SĨ NGHÈO
Gió tốc bung phên sợ vãi lều
Nhà bằng tre trúc tất nhiên xiêu
Đâu ra của nả mà mơ Thuý
Mỗi cái cơ ngơi để bói Kiều
Rách mướp không dè còn phí tệ
Nghèo xơ đã thế lại ăn nhiều
Nàng xuân cạch mặt nào lai đáo
Bởi vậy già đầu chửa biết yêu
.....Thi sĩ Gàn.....
THẬT ĐÁNG YÊU
Trong cảnh đơn sơ một mái lều
Vách làm bằng lá cột chân xiêu
Nhà tranh nhưng bạn thường lui tới
Mái rạ lắm người khách vãng lưu
Sách báo, ảnh tranh thì có ít
Đường thi, lục bát chứa hơi nhiều
Sống nơi thôn dã đầy thơ mộng
Mộc mạc, quê mùa thật đáng yêu
.....LEHONG.....
Saturday, July 21, 2012
Từ Ly
--------------------------------------------------------------------------------
Từ Ly
Có biết lòng ta trĩu nặng sầu
Người thương lỗi hẹn tại vì đầu
Ai đi hớn hở cười lên mắt
Kẻ ở buồn tênh khóc gục đầu
Một tiếng từ ly ngàn giọt lệ
Đôi lời cách biệt cả dòng châu
Buồn rơi lất phất chiều đưa tiễn
Trách vội tình sao sớm nhạt màu .
CaiBang
CÁCH BIỆT
Lòng đây canh cánh nỗi ưu sầu
Em bỏ nơi nầy sẽ đến đâu ?
Kỷ niệm ngày xanh in tận dạ
Tình yêu tuổi trẻ nhớ trong đầu
Thương nhau chẳng phải vì vàng bạc
Kính mến không là bởi ngọc châu
Giã biệt tôi nghẹn ngào nhỏ lệ
Mong là duyên thắm khó phai màu
.....LEHONG.....
Sầu Hạ
Sầu Hạ
Hạ về đêm nhớ mãi về nhau
Một biển tâm tư đục sóng trào
Bên ấy mưa giăng qua lối ngược
Chốn này gió lặng cuối vườn sau ...
Tình xưa lại nhớ mong tìm bạn
Lối cũ hoài thương được thấy nhau
Giấc đã mênh mông từ chớm hạ
Trong lòng chất nặng những niềm đau
Nguyễn Chí Hiệp
20.7.2012
TIỄN BƯỚC CHINH NHÂN
Dù xa nhưng vẫn nhớ thương nhau
Giã biệt đầy vơi giọt lệ trào
Em đến thăm nhà vào lúc tối
Anh đi ra đảo sáng hôm sau
Phút giây từ tạ chia đôi ngã
Năm tháng cách ngăn khó gặp nhau
Tiễn bước chinh nhân vào chiến trận
Cõi lòng héo úa, dạ sầu đau
.....LEHONG......
VẪN VƠ
VẪN VƠ
Trời tây cách biệt bóng người đi
Nhớ lắm mà không nói được gì
Để mỗi tối trầm tư lạnh giá
Cho từng đêm thổn thức sầu bi
Mênh mông giọt đắng còn im khắc
Thăm thẳm niềm đau vẫn đẫm ghi
Mà nẻo đường xưa hoài vắng lặng
Khiến đời lạc mất mối tình si.
LPT
MỐI TÌNH SI
Sao em lại giã biệt ra đi
Vội vã nên chưa biết nói gì
Cầu chúc mau quên niềm thống khổ
Ước mong sớm khỏa lấp ai bi
Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
Thân Liễu tên mình đã khắc ghi
Phật tự đem chôn vùi quá khứ
Cho lòng vơi nhẹ mối tình si
.....LEHONG.....
Liêu xiêu hè bước vội !
Liêu xiêu hè bước vội !
Bướm bay vơ vẩn trên đường chiều
Cứ ngỡ người về ở lối yêu
Cuối hạ tình vàng thêm luyến nhớ
Chớm thu phượng đỏ đã tiêu điều
Chợt nghe hiu hắt cơn mưa gõ
Để thoáng lao xao ngọn sóng triều
Ngơ ngẩn ve đưa lời giã biệt
Cho hè bước vội giáng liêu xiêu .
.....Tphạm.....
DẠ ĐÃ XIÊU
Tôi đến thăm em một buổi chiều
Khi mà hai đứa bước vào yêu
Muốn trình ba má bao công việc
Muốn tò cùng ai rõ mọi điều
Gốc ngọn nào đâu nhà Tỷ phú
Xuất thân cũng chẳng chốn Hoàng triều
Thương vì tánh dịu hiền thùy mị
Nhìn thấy lần đầu dạ đã xiêu
.....LEHONG.....
TÍM NHỚ
TÍM NHỚ
Mây loang tím mượt phía chân trời
Tím nhớ giữa lòng thánh thót rơi
Em mãi tím hồn xanh tuổi dại
Ta còn sẫm mộng tím hương đời
Mùa nao khơi tím ngàn mê đắm
Tím ấy bừng hong vạn đượm vơi
Em hỡi giữ hoài sắc tím nhé
Cho tình lắng đọng tím bao lời
HANSY
ĐỪNG NÓI THÊM CHI
Người ở bên kia một góc trời
Thấy chăng chiếc lá lạnh lùng rơi ?
Nhiều người sớm chịu gông tù tội
Lắm kẻ vội mang lấy nợ đời
Hận tủi trong lòng cao chất ngất
Khổ sầu nơi dạ vẫn chưa vơi
Oán than, trách móc đều vô nghĩa
Đừng nói thêm chi chỉ uổng lời
.....LEHONG.....
ĐỜI NGHÈO
ĐỜI NGHÈO
Chân trời đã xuất hiện sao Mai
Ta thức tròn đêm thật quá dài
Xe chở đầy hàng chân uể oải
Gánh thuê vật nặng muốn quằng vai
Cuộc đời chưa hưởng niềm hoan lạc
Kiếp sống gặp toàn chuyện đắng cay
Nhân thế tình người ôi chán nản
Kẻ giàu hám lợi biết thương ai !
.....lehong.....
LÃNH ĐẠM
Nguyệt mãn sao trời chẳng ửng mai .
Ngàn xanh chờ mỏi mắt _ đêm dài !
Hoa mong bướm lượn thôi cô độc
Nắng đợi sương vờn có sánh vai
Ngọt đắng tình đời tai đóng mốc !
Thơm nồng vị sống mắt sầu cay
Thời gian lãnh đạm trôi trôi mãi
Thoăn thoắt dòng đời ai nhớ ai !
.....Tú Kép.....
Friday, July 20, 2012
ĐỜI NGHÈO
ĐỜI NGHÈO
Chưa tròn giấc ngủ thấy sao Mai
Ta thức tròn đêm thật quá dài
Xe chở nặng hàng chân quá oải
Gánh thuê mấy đống muốn quằng vai
Cuộc đời chưa hưởng niềm hoan lạc
Kiếp sống gặp toàn chuyện đắng cay
Nhân thế tình người ôi chán nản
Sang giàu hám lợi biết thương ai !
.....lehong.....
HÃY CỨ NHƯ XƯA
HÃY CỨ NHƯ XƯA
Em cứ như là thuở rất xưa
Hay bôi lên tóc chút dầu dừa
Chéo khăn mắt liếc dường hò hẹn
Vành nón tay nghiêng ngại đón đưa
Rồi gió hong khô vương nhánh nắng
Để sương ướt đẫm đọng cành mưa
Thu vàng cỏ úa theo ngày tháng
Lá rụng rồi hoa đã nở chưa?
.....ĐĂNG PHƯƠNG.....
CHỜ ĐỢI
Đây là chốn ấy của ngày xưa
Cảnh vắng buồn trông mãi bóng dừa
Mờ mịt sông quê đò thấp thoáng
Âm thầm ngọn lá gió đong đưa
Cúi đầu lặng lẽ bên song cửa
Ngửa mặt than van hứng giọt mưa
Tôi đến nơi này như ước hẹn
Tình ơi, nàng có biết hay chưa ?
.....Nguyễn Chí Hiệp.....
XIN HỎI.....
Quê cũ nay còn giống lúc xưa
Con đường lầy lội với hàng dừa ?
Cày thưa cô gái hò chờ đợi
Cuốc bẩm chàng trai hát đẩy đưa
Sống kiếp lầm than nào sợ nắng
Chịu đời lam lũ sá gì mưa
Tình yêu bộc lộ qua câu đối
Xin hỏi ai rằng có rõ chưa ?
.....LEHONG.....
Đèn khuya
Đèn khuya
Đến thăm anh một chiều thu muộn
Gõ cửa lòng anh mở hay không ?
Sao nghe tiếng vọng bên sông
thuyền xa bến đỗ còn trông mong gì
Gió giao mùa heo may vừa thổi
Nỗi buồn riêng lạnh buốt đôi tay
Sầu trăm mối lại dâng đầy
Nón che chẳng đủ vai gầy đẫm mưa
Kỷ niệm xưa em còn ủ ấp
Trang thư tình gối ép hằng đêm
Năm canh giọt nhớ rơi mềm
Đèn khuya hiu hắt qua thềm bóng tan.
Thugiangvũ
Thương em tôi ngày than, đêm thở
Cũng chỉ vì thương nhớ người dưng
Anh đây thật dạ vui mừng
Biết em gõ cửa lòng buồn hóa vui
Tưởng đời trai chôn vùi hi vọng
Có em rồi hết ngóng thôi chờ
Từ nay anh tập làm thơ
Có em bên cạnh quay tơ ngắm nhìn
Trời ơi ! Em thật là xinh
Khuôn mặt tươi tắn dạng hình thon thon
Yêu em anh nguyện giữ tròn
Cái câu chung thủy sắt son ghi lòng
.....LEHONG.....
Giọt Tình Sầu
Giọt Tình Sầu
Đường trần rồi sẽ phải về đâu
Khi thế gian luôn lắm nỗi sầu
Kẻ viễn xứ mong đời thoát khổ
Người ly hương ước kiếp thôi đau
Mà mơ với mộng hoài xa thẳm
Còn nợ cùng duyên mãi khuất sâu
Để chén đắng,ngàn năm vẫn đắng
Giọt tình buồn,vạn thuở không thâu.
LPT
TRỜI GHEN GHÉT
Phố vắng đêm nầy biết ở đâu ?
Trở về quê cũ nặng ưu sầu
Em nay vắng bóng lòng buồn nhớ
Nàng đã mất rồi dạ xót đau
Cảnh cũ như hoài tim khắc đậm
Người xưa còn mãi trí in sâu
Âm gian, trần thế đành chia cách
Trời ghét ghen tình mới vội thâu
.....LEHONG.....
TRĂNG XƯA
TRĂNG XƯA
Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng mộng tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần
HANSY
THẦN THƠ
Thơ Đường em mới tập gieo vần
Nào dám so bì với Vĩ nhân
Cũng giống tập đàn chưa thuộc nốt
Tựa như học hát chẳng thanh ngân
Định tìm Sư phụ nơi miền núi
Nào biết ông Thầy đợi trước sân
Cố gắng trau dồi tài thật giỏi
Mai sau chết sớm được phong thần
.....LEHONG.....
Thursday, July 19, 2012
Đầm sen
--------------------------------------------------------------------------------
Đầm sen
Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao
ChieuLinhAnh
HOA SEN LỄ PHẬT
Nhụy vàng bông trắng sống hồ ao
Hương tỏa mùi thơm thật ngạt ngào
Buổi sáng trải mình phơi nắng sớm
Đêm về ngước mặt ngắm trăng sao
Bùn sình vẫn giữ thân tươi tắn
Nước đọng mãi gìn cánh sạch trong
Mỗi tháng dâng Sen đi lễ Phật
Thiền môn mở rộng đón người vào
.....LEHONG.....
TÌNH ƠI
TÌNH ƠI
Luyến tiếc chi hoài thuở dấu yêu
Nhiều khi xót tím cả mây chiều
Bâng khuâng mắt nhớ hoài trông ngóng
Lao lớt tim thương cứ muốn xiêu
Dạ mến trao tròn lời ước hẹn
Lòng yêu gởi hết dáng yêu kiều
Tình ơi đắng đót bao hồi tưởng
Đọng chín trong hồn nỗi tịch liêu
HANSY
ĐƠN ĐỘC
Xa em anh nhớ lắm người yêu
Phố cũ năm xưa những lúc chiều
Hai đứa vũ trường chân lã lướt
Đôi mình dạo phố bước liêu xiêu
Nàng xinh tựa hệt Tiên giáng thế
Người đẹp giống y dáng Thúy Kiều
Xuất giá theo chồng nơi viễn xứ
Còn tôi đơn độc sống cô liêu
.....LEHONG.....
KHO PHAI
Tình đầu quả thật khó mờ phai
Cách biệt mười năm khắc khoải hoài
Chốn đó còn không câu nhớ ấy
Nơi này vẫn vẹn tiếng thương ai
Mây mong ngóng gió mây cô quạnh
Nắng đợi chờ mưa nắng lạc loài
Có phải đôi mình riêng chí tuyến
Nên đời hai đứa mãi chia hai.
LPT
CẶP BẦY TRÙNG
Đã biết duyên đầu khó thể phai
Trách chi lúc bạn chịu ưu hoài
Bởi vì trong dạ còn vương vấn
Và tại cõi lòng vẫn nhớ ai
Hoa lá héo tàn là vạn vật
Con người đau khổ vốn muôn loài
Thôi buồn khi chữ tình dang dở
Như cặp bầy trùng bị cắt hai
.....LEHONG.....
NHỚ AI
NHỚ AI
Hoàng hôn tắt nắng nhớ ai nhiều
Bếp lửa hồng lên vẳng tiếng tiêu
Má ửng hồng đào cô bé thẹn
Đôi môi mọng đỏ thấy anh trêu
Niềm thương chín rục con tim nhỏ
Nỗi nhớ mềm lòng dạ muốn xiêu
Sớm tối thầm mơ người mộng tưởng
Nguyện cầu chắp được mối duyên yêu
.....Thu giang Vũ.....
CHẲNG CÒN NGẠI
Hôm nay tôi bỗng nhớ em nhiều
Có phải vì nghe tiếng thổi tiêu
Gặp gỡ buổi đầu em mắc cỡ
Hẹn hò phút chót anh đùa trêu
Cứ ngờ sẽ miệng ai từ chối
Đâu biết lòng nàng đã bị xiêu
Hai đứa vượt qua bao trở ngại
Bây giờ chẳng ngại thốt lời yêu
.....LEHONG.....
NỖI NIỀM
NỖI NIỀM
Tôi mở lòng ra với núi sông
Bạn bè bằng hữu gánh tang bồng
Buôn Hồ lồng lộng cùng đồi gió
Phú Quốc cuống cuồng với biển giông
Từng chén rượu niềm đau chất ngất
Mỗi chung trà nỗi nhớ mênh mông
Gió mang tâm sự về nơi ấy
Trang trải một lần có được không…?
.....ĐĂNG PHƯƠNG.....
BIẾT HAY KHÔNG ?
Bao người chiến đấu giữ non sông
Yêu nước, thương dân chẳng bột bồng
Hải đảo kiên trì cùng nắng gió
Biển Đông vững dạ với mưa giông
Dù là đời sống nhiều buồn tẻ
Dẫu cảnh biển trời quá quạnh mông
Nếm trải bao lầm than khổ cực
Hỡi người hậu tuyến biết hay không ?
.....LEHONG.....
HỒI ỨC
HỒI ỨC
Tàn canh nhẹ thoảng gió bên song
Tháng lại ngày qua luống nặng lòng
Chinh chiến một thời bao nhiệt huyết
Gian nan mấy độ lắm lao lung
Duyên thơ đằm thắm hằng trân trọng
Nghĩa bạn tâm giao mãi ấm nồng
Đưa tiễn người đi, buồn vắng vẻ
Kẻ còn ở lại, nhớ mênh mông!
.....TK.....
ĐÊM CUỐI HẠ
Một ánh sao khuya chợt ghé song
Như ai bỗng thức dậy bên lòng.
Cây im giữ lá, vườn hơi động,
Bóng lặng in hình, nước khẽ lung.
Hạ vẫn âm u trời đất mỏi,
Thu chưa mát mẻ sắc hương nồng.
Nôn nao mở cửa ra ngoài hóng
Gió chẳng, thôi đành đứng ngó mông.
.....TK.....
TIỄN EM VỀ
Trăng khuya lặng lẽ chiếu qua song
Khiến kẻ chinh nhân phải chạnh lòng
Một thuở tung hoành trên chiến trận
Một thời gò bó chốn lao lung
Thương cho thân vợ buồn đơn lạnh
Tội nghiệp tù nhân chịu mặn nồng
Tiễn bước em về trong giá lạnh
Còn đây một khoảng trống mênh mông
.....LEHONG.....
NỖI ĐAU LÀ RỤNG!
NỖI ĐAU LÀ RỤNG!
Vẫn biết chỉ là những mộng mơ
Mà sao cứ mãi mong manh chờ
Còn lưu chữ ái trong tâm khảm
Để viết lời tình trên nhạc thơ
Giọt rượu tràn ly còn sóng sánh
Phận người ở đậu mãi bơ vơ
Trời thu cứ để mang niềm nhớ
Lá rụng càng đau nỗi mịt mờ .
.....Tpham.....
ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ
Đời người ai chẳng mộng và mơ
Hi vọng, niềm tin để đợi chờ
Nhạc sĩ trải lòng lên nốt nhạc
Thi nhận nặn óc viết tình thơ
Có người khuyên bảo lời thành thật
Có kẻ phê bình ý bá vơ
Sự việc xãy ra thường trái ngược
Nên bao ước vọng đã xa mờ
.....LEHONG.....
Wednesday, July 18, 2012
Luống Nghẹn Ngào
Luống Nghẹn Ngào
Nhiều đêm thức trắng chẳng vì sao
Chỉ lắng nghe thôi gió xạc xào
Để chỗ lòng đây vơi chút khổ
Cho nơi dạ đó bớt phần đau
Trần ai nhọc trí bao lo lắng
Cuộc sống quằn tâm những nghẹn ngào
Tôi cố buông mình mong nhẹ nhõm
Mà đời còn mãi những lao đao.
LPT
MÃI LAO ĐAO
Đêm buồn ngồi ngắm ánh trăng sao
Tiếng Dế thở than, lá xạc xào
Những tưởng lòng vơi đi hận tủi
Ước mong dạ được thỏa niềm đau
Tình yêu đã nếm bao cay đắng
Cũng đã cho ta bấy ngọt ngào
Nhưng cuối cuộc đời duyên lận đận
Và rồi thân phận mãi lao đao
.....LEHONG.....
Tình Lận Đận
Tình Lận Đận
Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Thanh Huy
Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui
EM NHƯ CHIM SÁO
Chẳng hiểu vì sao ở lại đây
Khi mà đau khổ đã dâng đấy
Bởi mê bóng sắc nên đeo đuổi
Cũng bởi chữ tình đã đắm say
Mong ước làm quen cô gái ấy
Mộng mơ hôn lấy mắt môi nầy
Nhưng nàng như Sáo khi rời tổ
BiểN rộng, sông dài cất cánh bay
.....LEHONG.....
Cánh diều
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay
Vancali 7.17.12
SẤN SỔ & BÀI BÂY
SẤN SỔ & BÀI BÂY
Thằng Tàu tiếp tục lấn rồi đây
Kế hiểm đằng sau cái mặt dày.
Rã họng mời thầu chưa ráo mép,
Thi gan đánh cá đã ra tay.
Dù không hoặc có đều nhân cớ,
Dẫu chóng hay lâu cũng cối chầy.
Nắn rắn xoay sang chiều sấn sổ,
Sờ mềm lật lại hướng bài bây.
.....TK.....
ĐÁNH CHÚNG BÂY
Bành trướng ngang tàng khắp đó đây
Bọn Tàu thứ mặt dạn, mày dày
Vô bàn hội nghị mồm gian xảo
Đến biển tranh giành nó mạnh tay
Đụng độ Nhật Nga ngày sẽ đến
Chiến tranh với Việt chóng hay chầy ?
Người Nam chẳng để ngươi xâm lấn
Giữ nước nguyện thề đánh chúng bây
.....LEHONG.....
NHU
NHU
Ngang tàng đánh bắt cá không lời
Nga bắn bủa vây chạy hụt hơi
Nhật bản tuyên thề không dám đến
Philippines trực chiến phải lui hồi
Việt Nam nhu nhược nhường phần nó
Trung Quốc tự nhiên nhận của tôi
Lính thủy sản sàng chờ lệnh diệt
Sợ trên khiển trách rút về thôi.
.....QUÁ NHỎ.....
XÉT SOI
Nói nữa chỉ thêm hao tốn lời
Với thằng Tàu cộng vốn gàn hơi
Mon men đảo Nhật liền bị đuổi
Đánh bắt biển Nga bị tóm rồi
Vẫn cứ giựt giành miền hải đảo
Và luôn mở miệng biển nhà tôi
Cứ đem lịch sử ra minh chứng
Quốc tế công bằng sẽ xét soi
.....LEHONG.....
NHU
NHU
Ngang tàng đánh bắt cá không lời
Nga bắn bủa vây chạy hụt hơi
Nhật bản tuyên thề không dám đến
Philippines trực chiến phải lui hồi
Việt Nam nhu nhược nhường phần nó
Trung Quốc tự nhiên nhận của tôi
Lính thủy sản sàng chờ lệnh diệt
Sợ trên khiển trách rút về thôi.
.....QUÁ NHỎ.....
XÉT SOI
Nói nữa chỉ thêm hao tốn lời
Với thằng Tàu cộng vốn gàn hơi
Mon men đảo Nhật liền bị đuổi
Đánh bắt biển Nga bị tóm rồi
Vẫn cứ giựt giành miền hải đảo
Và luôn mở miệng biển nhà tôi
Cứ đem lịch sử ra minh chứng
Quốc tế công bằng sẽ xét soi
.....LEHONG.....
TRONG NỖI NGẬM NGÙI
TRONG NỖI NGẬM NGÙI
Còn gánh trên vai nỗi ngậm ngùi
Trả đời người đó mấy ngày vui
Chim trời vỗ cánh bay rong ruổi
Sỏi đá trơ gan mặc dập vùi
Mà kiếp đi qua đâu đã trọn
Dẫu đời thêm nữa cũng xin lui
Ta về trong cõi thiên thu đó
Cay đắng là không ….Chẳng ngọt bùi..!
.....Tpham.....
NGHĨ VỀ HẬU VẬN
Đôi khi lòng cảm thấy bùi ngùi
Cuộc sống con người lắm khổ, vui
Có những tuổi tên còn sống mãi
Bao nhiêu danh ẩn bị chôn vùi
Tiền tài, sự nghiệp khi tàn rụi
Danh vọng , chức quyền phải rút lui
Vua chúa, thứ dân đều cũng chết
Nghĩ về hậu vận quá bùi ngùi
.....LEHONG.....
TRONG NỖI NGẬM NGÙI
TRONG NỖI NGẬM NGÙI
Còn gánh trên vai nỗi ngậm ngùi
Trả đời người đó mấy ngày vui
Chim trời vỗ cánh bay rong ruổi
Sỏi đá trơ gan mặc dập vùi
Mà kiếp đi qua đâu đã trọn
Dẫu đời thêm nữa cũng xin lui
Ta về trong cõi thiên thu đó
Cay đắng là không ….Chẳng ngọt bùi..!
.....Tpham.....
NGHĨ VỀ HẬU VẬN
Đôi khi lòng cảm thấy bùi ngùi
Cuộc sống con người lắm khổ, vui
Có những tuổi tên còn sống mãi
Bao nhiêu danh ẩn bị chôn vùi
Tiền tài, sự nghiệp khi tàn rụi
Danh vọng , chức quyền phải rút lui
Vua chúa, thứ dân đều cũng chết
Nghĩ về hậu vận quá bùi ngùi
.....LEHONG.....
CÙNG VUI
CÙNG VUI
Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !
Ng.Ánh
Tình Lận Đận
Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Thanh Huy
THẰNG TỈNH NHẤT
Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"
.....LEHONG.....
Tuesday, July 17, 2012
Chiều một mình qua phố...
Chiều một mình qua phố...
Chiều nay vắng Bé biết làm sao ?
Muốn bóc I-phone gọi vẫy chào,
Những lúc đêm buồn nghe...thắt ruột,
Đôi khi phố vắng thấy lòng đau !
Thương người cách biệt, thương sao nõi ?
Nhớ kẻ xa xôi, nhớ hết mau !
Muốn hỏi vài câu...cho chắc nhé : (Make sure...?)
Không Anh ! Bé có nhớ chàng nào ..??? ..
_Nice Day everyone,
TheMMT.
PHẢI EM SI MÊ ?
Em đã đi rồi thật thế sao ?
Không lời từ giả chẳng câu chào
Người đi để lại bao thương cảm
Kẻ ở nhận về những đớn đau
Thành phồ đông vui rồi sẽ nhớ
Làng quê buồn vắng ắt quên mau
Thật ra hòan cảnh nghèo nàng phải ....
Hay tại si mê trúng gã nào ?
.....LEHONG.....
Đánh
Đánh
Đảng nó đảng ta giao kết lời
Láng giềng kề cận nhịn còn hơi
"Hở môi răng lạnh"dồn tới tấp
"Máu chảy lòng đau" đến liên hồi
Ăn cướp la làng là tụi nó
Thiệt thòi lặng tiếng chính bầy tôi
Trời ơi khổ quá trồi cơn tức
Có chết cũng vinh quyết đánh thôi.
.....QUÁ NHỎ.....
MẤT NƯỚC THÔI
Giao kết nhưng rồi chẳng giữ lời
Song phương đàm phán chỉ mòn hơi
Biển Đông Tàu đến lăm le chiếm
Hải đảo Khựa vô chẳng khứ hồi
Tội nghiệp cho ngư dân đánh cá
Thảm thương vì Lãnh đạo dân tôi
Bất tài vô dụng còn nhu nhược
Hèn yếu vâng lời mất nước thôi
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 20
MỘT THOÁNG THU SẦU
Thấy gió thu về một sớm qua
Giật mình mới biết hạ dần xa
Cây bàng trước ngõ rơi đầy lá
Nhánh phượng ven đường nhuộm thắm hoa
Mấy thoáng dư âm còn vọng mãi
Bao chiều kỷ niệm vẫn vang xa
Mà hình bóng ấy mờ nhân ảnh
Tựa mối tình si hóa nhạt nhòa.
LPT
CHƯA PHAI
Đôi mình lận đận mấy năm qua
Tưởng đã cận kề hóa lại xa
Hi vọng khi mầm đang nẩy mộng
Dở dang lúc nụ sắp đơm hoa
Thế là hai đứa đành từ biệt
Bởi vậy tôi em phải cách xa
Thu ấy tiễn người sầu tủi phận
Trong tim hình bóng cũ chưa nhòa
.....LEHONG.....
HOA TIÊN
HOA TIÊN
lung linh mộng huyễn bướm vờn hoa
một thuở tìm nhau ước nhạt nhòa
huyền mơ tha thướt đêm cô lẻ
ngọc khiết thanh thao hương vợi xa
hồng nhan vời vợi thân dâu bể
má phấn còn vương nét trắng ngà
tình vẫn xôn xao phương trời nhớ
hoa tiên hồn bướm mãi ngân nga ...
.....vad.....
KIỀU NGUYỆT NGA
Ước mộng tình xuân Bướm với Hoa
Lần theo năm tháng đã phai nhòa
Hôm nay người đó còn quê cũ
Hiện tại cô nàng sống xứ xa
Chẳng nhớ lúc thề nguyền trước Miếu
Đã quên khi nguyện dưới trăng ngà
Đọc qua chàng Lục thơ Đình Chiểu
Chung thủy đợi chờ bởi Nguyệt Nga
.....LEHONG.....
Monday, July 16, 2012
Sầu Tương Tư 19
Sầu Tương Tư 19
Chốn ấy người đi lỗi hẹn rồi
Nơi này còn lại chỉ mình tôi
Lầu hoang lặng xót niềm cô quạnh
Gác vắng buồn ôm nỗi cút côi
Mấy lượt xuân về cay khóe mắt
Bao lần hạ đến đắng bờ môi
Mà thuyền cứ mãi hoài xa bến
Để gánh tương tư trĩu nặng đời.
LPT
XEM NHƯ LÀ MỘNG
Tình ta nay đã dở dang rồi
Ghế đá công viên chỉ có tôi
Gác vắng âm thầm đời một bóng
Căn phòng vắng vẻ sống đơn côi
Em đi nước mắt sầu quanh mí
Tôi khóc lệ buồn thấm mặn môi
Tiễ biệt còn phút giây ngắn ngủi
Xem như là giấc mộng trong đời
.....LEHONG.....
NÓI HAY
NÓI HAY
Đối thoại làm chi chỉ phí lời
Mất công bỏ việc tổn hao hơi
Lưỡi bò tổ nó le lần tới
Đầu khỉ cha mày rớt đến hồi
Trung Cộng tập khoe quân lính chúng
Việt Nam đoàn kết ý dân tôi
Phen này quyết chí không khoan nhượng
Hợp lực đồng tâm phải đánh thôi.
......Quá Nhỏ.....
KHÔNG CHO CHÚNG ....
Song phương đối thoại đúng hao lời
Đàm phán, họp bàn chỉ tốn hơi
Bè bạn môi, răng như mật ngọt
Láng giềng tay cẳng khiến bồi hồi
Chừng như thắm thiết tình đồng chí
Nhưng lại đối đầu địch với tôi
Trót đã hơn ngàn năm bị trị
Lần nầy không để chúng lôi thôi
.....LEHONG.....
TÌNH HOA MUA
TÌNH HOA MUA
Chẳng bán, chẳng mua nhưng lại Mua
Loài hoa tên gọi thật như đùa
Nhẹ hương còn tỏa ,ngày phai úa
Nhạt sắc vẫn khoe , tháng trổ mùa
Hoang dại, bao thời luôn chất chứa
Nhúa nhem,mấy thuở mãi đung đưa
Ấy mà sâu đậm tình đôi lứa
Xa cách nhau rồi, nhớ chuyện xưa...
.....Lãng tử miền Tây.....
CHUYỆN HOA MUA
Tình nầy đem bán chẳng ai mua
Thành thật lòng em chẳng cợt đùa
Hoang dã sống chung nhà cỏ, lúa
Đồng quê nương náu chốn đồng chua
Đất khô, nắng hạn thân tàn úa
Sương sớm, mưa đêm lại trúng mùa
Nhớ chuyện năm xưa chàng Sáu Lúa
Tặng người kết tóc đóa hoa Mua
.....LEHONG.....
Sunday, July 15, 2012
PHƠI TÌNH
PHƠI TÌNH
Góp nhặt yêu thương giữa đất trời
Ta buồn nên lấy để mà phơi
Khi đời tặng mối duyên chưa thắm
Lúc phận thu bầu nghĩa đã vơi
Ngỡ nợ ba sinh hồn nắm chặt
Sao tình một kiếp dạ buông lơi
Đong đưa giấc mộng bao năm nữa
Mới thấy con tim khúc khích cười.
.....pt.....
KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI
Mưa rơi rỉ rả mấy ngày trời
Quần áo giặt rồi chẳng thể phơi
Mặt đất khô cằn nay ẩm ướt
Dòng sông đang cạn bỗng đầy vơi
Cành hoa trước ngõ thân quằn quại
Cây liễu sau hè ngọn lã lơi
Trận bão kéo dài chưa dứt hẳn
Người dân có kẻ khóc người cười
.....LEHONG.....
Chốn tịch liêu
Chốn tịch liêu
Ngọn gió mang theo giá lạnh nhiều
Nắng về từng hạt giáng liêu xiêu
Heo may đã đến từ ban sáng
Bạch lộ sang đây mãi cuối chiều
Trên ngõ vừa rơi vài chiếc lá
Tầng không uốn lượn đôi con diều
Tìm trong hư ảo niềm nhung nhớ
Gom góp đem vào chốn tịch liêu
.....Tpham.....
RA PHỐ MÙA ĐÔNG
Giá lạnh mùa đông tuyết đóng nhiều
Ra ngoài chân thấp đá chân xiêu
Từ nhà xuất phát từ hồi sớm
Đến chổ thành đô mãi tới chiều
Lúc trước nơi nầy người chật lối
Bây giờ chốn ấy phố đìu hiu
Sa chân, lỡ bước cam đành chịu
Đã đến được đây ắt phải liều
......LEHONG.....
Hoàn Tục
Hoàn Tục
Khóac áo sa di mộng chữ Thầy
Đi tìm gió núi với ngàn mây
xa xa trắng tóat đôi gò nhỏ
Thấp thóang trong veo một suối đầy
Bất chợt quên đi mùi mặn lạt
Vô tình nhớ lại vị chua cay
Thôi đành cổi lớp quay về thế
Hưởng thú Đào Nguyên hết kiếp nầy !!!!
CaiBang
CẢM ĐỀ
Trèo non lội suối để tìm thầy
Định sống cuộc đời với gió mây
Thọat thấy nhấp nhô hai đảo nhỏ
Nhìn kia cuồn cuộn nước dâng đầy
Mấy năm cõi thế ăn ngon ngọt
Mấy tháng tu hành nuốt đắng cay
Cứ mãi lạt chay không chịu nỗi
Nâu sòng xin gởi lại nơi nầy
.....LEHONG.....
Nỗi buồn không tên
Nỗi buồn không tên
Gió thoảng bên hồ bóng dáng ai?
Cây rung phơ phất nghĩ hình ai?
Khu vườn xanh biếc nhìn hoa bướm
Khóm liễu dịu dàng tưởng tóc ai
Mây phủ đìu hiu đầy khổ ải
Mưa giăng ảm đạm luống sầu ai
Nhưng còn tin tưởng ngày mai sáng
Cùng bạn thi đàn, biết tặng ai!
.....Nguyễn Gia Linh.....
KHÓC VÌ AI ?
Tuy xa mà dạ vẫn thương ai
Xuất giá em về sống với ai ?
Vắng bậu tâm hồn tôi áo não
Nhớ người lòng tớ thấy bi ai
Hôn nhân trắc trở Ba ngăn cấm
Duyên nợ lỡ làng bởi tại ai ?
Sáng sớm đưa nàng lên kiệu cưới
Đau buồn tiễn biệt khóc vì ai ?
.....LEHONG.....
Đời Thừa
Đời Thừa
Chẳng đủ không dư cũng gọi thừa
Cuộc đời cứ thế mãi thoi đưa
Âm thầm trôi nỗi cùng sương gió
Lặng lẽ đắm chìm với nắng mưa
Hạnh phúc bao lần đeo chịu khổ
Công danh mấy bận gánh đành thua
Ơn sinh nghĩa dưỡng còn mang nặng
Biết đến khi nao mới trả vừa.
LPT
CHẾT LÀ VỪA
Huyênh hoang thiếu đói bảo dư thừa
Nói chuyện cùng người giọng đẩy đưa
Bệnh hoạn nên tôi không chịu nắng
Ốm đau tớ sợ phải dầm mưa
Chơi bài cứ tưởng là ăn chắc
Đánh bạc nào ngờ lại bị thua
Ăn bám gia đình gìn mạng sống
Biếng lười như thế chết là vừa
.....LEHONG.....
DIỄN TRÒ
DIỄN TRÒ
Nực cười có kẻ cất lời to
Bạn tốt, mà sao diễn lắm trò
Đất khách lại mong thè lưỡi liếm
Nhà người cứ muốn được xè mo
Cậy tiền hiếp yếu đừng hòng có
Ỷ thế giành quyền chẳng thể no
Thủ bại hành khan… lai nghịch lỗ
Chúng bay tan tác … sẽ không ngờ
.....Thiện Minh.....
CHẲNG THỂ NGỜ
Giọng điệu huyênh hoang phát tiếng to
Âm mưu thâm độc chúng bày trò
Bây giờ lộ mặt quân bành trướng
Hiện tại xuất hình lũ mặt mo
Trung Quốc dân đông nên chết đói
Chệt Tàu một đám chẳng cơm no
Tính toan cưỡng ép đàn em nhỏ
Thất bại đau thương khó thể ngờ
.....LEHONG.....
NÓI HAY
NÓI HAY
Năm phân lưỡi uốn khéo buông lời
Bụng dạ lòng người chứa đầy hơi
Trí chất nhiều tầng mê vĩnh cửu
Tâm chồng lắm lớp chuộng luân hồi
Vùi che tự tánh tôn vinh giã
Sắp đặt cao siêu ái mộ tôi
Tạo ác không ngừng hay lý sự
Vổ tay lỗi nhịp chỉ nhiêu thôi.
.....QN.....
HỌP BÀN GIẢI QUYẾT
Uốn lưởi, cong môi thốt mấy lời
Nghe hay khoan khoái bụng xì hơi
Biển Đông giặc chiếm chày năm tháng
Hải đảo ta thu lại mấy hồi !
Trung Cộng khoe khoang tài sản chúng
Việt Nam tuyên bố đất dân tôi
Song phương đối thoại chừng vô bổ
Đa quốc họp bàn giải quyết thôi
.....LEHONG.....
BẾ TẮC
BẾ TẮC
Đất nước nguy nan đã nhãn tiền
Mà trên chửa sáng, dưới chưa hiền.
Năm bè, bảy mối dây lừa lọc,
Chín đợi, mười chờ lứa chính chuyên.
Lẽ phải trùm chăn ôm thối chí,
Lòng tham đội lốt lộng toàn quyền.
Dân đen rối ruột bơ vơ khổ,
Kẻ sỹ đau đầu bế tắc điên.
.....TK.....
VIỆT NAM NGÀY NAY
Tham quan, hối lộ cũng do tiền
Đất nước tìm đâu được kẻ hiền
Khi được chức to thì cố chấp
Còn ôm cấp lớn lại chuyên quyền
Thời xưa có lắm ông chân chính
Hiện tại bao bà giữ chính chuyên ?
Nước Việt hôm nay dân quá khổ
Tiêu nhà, bại sản phát khùng điên
.....LEHONG.....
LÃO CÒM.
Một đống bùng nhùng xương với da
Thơ văn, thi phú cũng gọi là
Tay chân lỏng khỏng, nhìn muốn mắng
Đầu tóc lưa thưa, thấy thèm la
Nói đi, nói lại, nhưng mà thích
Ngó tới, ngó lui, cũng được mà
Thôi thì rót rượu, Bợm mời Lão
Nâng chén tiêu sầu, ta với ta.
(Thơ tào lao, trêu Lão Còm tí nha, đừng có quánh Bợm à).
GT Bợm.
Đã Là Còm
Đã gọi là Còm, sao hỏng da?
Mình giắt dao găm thế mới là
Lão Đùa nhìn thấy toàn nói khích
Bợm chẳng bênh lại còn muốn la
Ốm nheo ốm nhách còn ham hố
Mấy ẻm Hoa Viên vẫn thích mà
Ngày tám dăm câu cùng bạn hữu
Đêm về cô quạnh một mình ta.
LC.
XÍ XÓA CHO CÒM
Lão Còm mất thịt chỉ còn da
Trêu chọc, đùa vui chút chỉ là
Mở miệng bạn bè hè nhiếc mắng
Nửa lời bị chú bác rầy la
Việc thường bởn cợt là ưa thích
Chuyện nhỏ ghẹo chơi được đó mà !
Xí xóa bởi Còm không cố ý
Thôi thì cạn chén bạn cùng ta
.....LEHONG.....
Saturday, July 14, 2012
Có phải cho ta
Có phải cho ta
Đời vẫn còn nồng chén rượu cay
Để ta lận đận mãi chốn này
Đầu hôm sao mọc bên kia núi
Canh tối trăng chìm giữa đám mây
Có tiếng gọi mời trong huyễn ảo
Mà lời đáp tạ từ mê say
Câu thơ được viết bao đời trước
Có phải cho ta ở kiếp này .
Tphạm
ĐỆ TỬ LƯU LINH
Hôm qua tớ uống thật là say
Chẳng biết ai khiêng bỏ chổ nầy
Ngó khắp bốn bên là biển cả
Nhìn lên ngọn núi chỉ đầy mây
Trưa qua một lít trông còn tỉnh
Tối lại nguyên bầu mới thấy say
Đệ tử Lưu Linh nguyền suốt kiếp
Trôi sông lạc chợ hết đời nầy
.....LEHONG.....
Tình Xa
Tình Xa
Nghiệt ngã dòng đời bóng lửng trôi
Xa rồi dấu ái của tôi ơi
Trăm năm hạnh phúc tan như khói
Một thuở yêu thương lạc giữa trời
Thơ viết gởi tình tình ngược lối
Cầu xây nối mộng mộng lìa đôi
Kẻ đi vội vã vui duyên mới
Người ở cô đơn nhớ một người!
Thanh Huy
Kỷ niệm
Con thuyền nương sóng hững hờ trôi
Nhắc nhở trong lòng dĩ vãng ơi
Biển hẹn ngày nao vờn mái tóc
Đồi mơ dạo ấy đếm sao trời
Còn đâu góc phố mình chung bước
Đã hết con đường bóng có đôi
Ghế đá công viên hằn kỷ niệm
Cho tim khắc khoải gọi tên người
Vancali 7.14.12
CHÁN SỐNG
Thời gian năm tháng lững lờ trôi
Nghĩ chữ chung tình quá hỡi ơi !
Vợ đã bỏ theo người xứ lạ
Con thì lưu lạc khắp phương trời
Tưởng là hai đứa hoài chung bóng
Đâu biết chúng mình lại rẽ đôi
Người có hiểu chăng tôi quá nhớ
Đôi khi không muốn sống làm người
.....LEHONG.....
Khoảng nhớ
khoảng nhớ trăng xưa đọng sợi vàng
dâng tràn xao xuyến...nét mơ sang...
vấn vương hư ảo đan cùng mộng
lưu luyến hương thanh vỡ dưới ngàn
tiếng hát nương đời...đời khó chạm
nợ trần trảỉ nắng...nắng như ràng
vì sao người mãi xa vời vợi
để khúc tâm tư giấc mộng tàn...
Vad
MÙA NHỚ
Bao la lưới xõa kín tơ vàng
Mùa nhớ chớm hồn ảo diệu sang
Bờ mộng chênh chao lèn gió núi
Dốc tình nghiêng bóng nhuộm trăng ngàn
Là đà mỹ nữ đàn lôi kéo
Chớm khẽ liêu trai lụa buộc ràng
Bâng khuâng gối lẻ chìm mơ ái
Chếch dáng song thưa ánh nguyệt tàn
HANSY
DANG DỞ MỘNG
Năm xưa chung bóng ngắm trăng vàng
Hứa đợi anh về đón Mẹ sang
Chi phí hôn nhân vài mươi triệu
Tốn tiêu mâm lễ mấy trăm ngàn
Anh mong đám cưới cho xôm tụ
Em muốn vu quy phải rỡ ràng
Bỗng nhận thiệp hồng nàng xuất giá
Đâu ngờ mộng ước sớm phai tàn !
.....LEHONG.....
Bến Tương Tư
Thuyền về chốn ấy với người ta
Bỏ bến cô liêu dưới nguyệt tà
Dẫu kẻ tình si lòng mãi nhớ
Mà người năm cũ bóng hoài xa
Xuân đi mấy bận rồi thu tới
Phượng nở bao mùa lại tuyết sa
Để khối tương tư tràn mắt đợi
Cho sầu ngập ngưỡng một hồn hoa.
.....LPT.....
MỘT KIẾP HOA
Bến cũ giờ nầy chỉ có ta
Cô đơn ngồi ngắm ánh trăng tà
Bên tôi giờ chẳng ai quen thuộc
Người đó cạnh chồng kẻ lạ xa
Chốn ấy trời vào đông tuyết phủ
Nơi nầy đến hạ giọt mưa sa
Em đang hạnh phúc trong hoan lạc
Hay tủi phận mình một kiếp hoa ?
.....LEHONG.....
Xe Hơi
Xe Hơi
Bốn bánh, bơm dầu hoặc đổ xăng
Căn đường, định hướng bởi vô lăng.
Côn ga chỉ đạo tua ly hợp,
Số thắng điều hành tốc giảm tăng.
Tiếp cận nơi rừng xanh, núi đỏ,
Tung hoành chốn phố thị, đồng bằng.
Giao thông, vận tải thì ngôi vị
Nhất của xe hơi khó nhập nhằng.
.....TK.....
TỐT SỐ
Chạy bộ, đi chơi khỏi tốn xăng
Vợ nhà định hướng giữ vô lăng
Hằng năm chi phí em lo liệu
Mỗi tháng tiêu xài giảm chẳng tăng
Tính toán cho thêm hay bớt lại
Suy tư chia cộng để cân bằng
Con ngoan, hiếu học, bà nhà tốt
Tốt số nên tôi khỏi nhọc nhằn
.....LEHONG.....
CỤ LÁNG GIỀNG
CỤ LÁNG GIỀNG
Mơ lông* mà cứ tưởng hoa nhài
Hí hững khoe mình có mặt chai
Súng nổ không xuyên vì thịt cứng
Dao đâm chẳng thấu bỡi da dày
Gặp bông có chủ tung đòn sói
Thấy ả chưa chồng giở giọng nai
Bị đuổi nơi này chun chỗ nọ
Sóng tình chao miết mệt ù tai
.....NÁ.....
* tên gọi hoa thúi địt
ĐIẾC KHÔNG SỢ CHỬI
Lóng lánh trao tình liếc mắt Nai
Thơm tho, xinh đẹp tựa hoa Nhài
Thương em bị chửi đồ mày dạn
Mến bậu sao kêu thứ mặt dày ?
Dẫu biết lòng em như sỏi đá
Dù hay dạ bạn giống như chai
Anh đây vẫn quyết tâm đeo đuổi
Tớ chẳng ngán gì bởi điếc tai !
.....LEHONG.....
BÙN DUYÊN
BÙN DUYÊN
Người giàu bạc triệu xài không hết
Em khổ tiền hào nhín chẳng dư
Con ốm chồng đau hai gối mỏi
Nhà xiêu vách lủng một tay đừ
Nhiều khi đến lớp đầu ê ẩm
Lắm bận về nhà cổ lắc lư
Biết sẽ như vầy thà ở giá
Ai chê mình cứ việc cười trừ
.....Ng.Ánh.....
Ở ĐỢ TRỪ
Tỷ phú bạc tiền xài phí quá
Dân nghèo cơm thiếu áo nào dư
Suốt ngày cày cấy chân tay mỏi
Cả tháng làm thuê xác mệt đừ
Vợ bệnh đành cam đem xế bán
Con đau phải chịu thế chân lư
Ngày mai chủ nợ đòi tiền góp
Thông cảm thương em, ở đợ trừ
.....LEHONG.....
VUI XƯỚNG HỌA
Thơ thẩn cốt là xướng họa chơi
Thành ra bạn hữu chớ chê cười
Vài vần trao lại mơ nồng dạ
Chút tứ gởi qua mộng ngút khơi
Thương thú văn chương nhung gấm tuyệt
Yêu nòi thi phú ngọc châu ngời
Ước mong tao nhã nguồn thi hứng
Lưu niệm giữa đời sáng khắp nơi
.....HANSY.....
HÃY GHÉ VÀO CHƠI
Đi ngang bạn hãy ghé vào chơi
Thơ viết không hay chớ nhạo cười
Lắm lúc vần sai còn trật luật
Đôi khi ý nghĩa vượt ra khơi
Tôi nào mơ mộng thành người giỏi
Cũng chẳng ước ao kẻ sáng ngời
Xướng họa xem như là giải trí
Đâu cần nổi tiếng khắp nơi nơi
.....LEHONG.....
Friday, July 13, 2012
NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG
NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG
Cướp của đồng bào chúng ru? nhau
Cắt rừng ký biển hiến cho Tầu
Dân oan khiếu kiện ăn đòn nặng
Quần chúng biểu tình bị đánh đau
Đảnng trị xóa tan chân thiện mỹ
Cộng quyền dưng lại lệ sầu đau…
Xót thương quê trong tăm tối
Người Việt muôn phương hãy nguyện cầu
.....Sonhavy.....
ĐÁNH PHỦ ĐẦU
Muôn lòng dân Việt kết đoàn nhau
Đánh cho tan tác bọn giặc Tàu
Hãy giáng một đòn cho thật nặng
Hãy đâm một nhát thủng vô sâu
Biển Đông bọn chúng gây tang tóc
Hải đảo khựa Tàu khuấy nỗi đau
Sát hại ngư dân ghe bắt chuộc
Đừng nhường nhịn nữa, đánh phủ đầu
.....LEHONG.....
Độc Ẩm
Độc Ẩm
Đêm buồn ngơ ngẩn chỉ mình ta
Ngồi độc ẩm thơ dưới ấm trà
Gió thổi hòa cùng hương lúa mới
Sương rơi quyện với áng mây ngà
Ân tình một thuở trăm ngàn nhớ
Kỷ niệm bao ngày mấy thoáng xa
Quạnh vắng khuya tàn ôm thổn thức
Tương tư lặng ngắm ánh trăng tà.
.....LPT.....
UỐNG TRÀ NGẮM CẢNH
Bên bạn tâm tình hẳn có ta
Cùng nhau nhắm nháp vị hương trà
Thả hồn theo cánh chim về núi
Để mắt nhìn bầy vịt trắng ngà
Một bé chăn trâu mồm thổi sáo
Một cô thiếu nữ hát vang xa
Hoàng hôn bất chợt buông màn tối
Thôi hãy ngồi đây ngắm Nguyệt tà
.....LEHONG.....
Thời thượng
Thời thượng
Áo Việt, quần Nga, mũ mão Tàu
Bồ Ngô, vợ Sở, bạn bè Âu.
Cha vơ, chú váo nuôi dùng tạm,
Mẹ chạ, con chung giấu để lâu.
Cũ, mới đun nồi cơm xã hội,
Đông, tây nấu món cháo toàn cầu.
Sinh ra được mất chăng hay chớ
Lấy cớ cho ruồi đậu, kiến bâu.
.....TK.....
LŨ QUẠ BÂU
Chơi Mỹ, thân Nga, đuổi bọn Tàu
Đừng chơi Trung Cộng, ghé Tây Âu
Chiến tranh nhờ giúp thì chơi tạm
Yên giặc lấn quyền chớ để lâu
Thỏa thuận song phương thua nước lớn
Hòa đàm đủ bạn mới toàn cầu
Biển đông khoáng sản thêm tôm cá
Hám lợi tham quyền lũ Quạ bâu
.....LEHONG.....
NGAN NGÁT NỤ HÔN
NGAN NGÁT NỤ HÔN
Trăng khuya có tỏa nơi giang đầu
Sương phủ che mờ bóng Nguyệt đâu
Ly rượu một mình bên phố cũ
Cánh chim cô độc nơi thành sầu
Trong hương tình ngát mong manh vỡ
Có nụ hôn nồng ngây ngất sâu
Kìa ánh tơ vàng đùa sóng bạc
Để hoa hờ hững rụng trên cầu .
.....Tpham.....
NỤ HÔN ĐẦU...
Ngày xưa tôi gởi nụ hôn đầu
Chẳng biết bây giờ họ vất đâu
Chớm Hạ còn nghe cung nhạc rót
Sang Thu đã nhặt cánh hoa sầu
Tìm câu chuyện cũ khơi thềm vắng
Thấy mảnh trăng gầy lặn giếng sâu
Sợ gót tình duyên chầm chậm nẻo
Người dưng vội vã bước qua cầu
.....Teken.....
BÓNG NGƯỜI XƯA
Tôi còn lưu luyến mối duyên đầu
Chẳng biết bây giờ nàng ở đâu ?
Đã trở về quê ôm gối mộng
Hay đi lang bạt lấp tình sầu ?
Buổi đầu gặp gỡ như hờ hững
Lúc mến thương nhau lại nặng sâu
Thấp thoáng áo dài bay lộng gió
Người xưa có phải bước qua cầu ?
.....LEHONG.....
GIỖ
GIỖ
bầy bàn đãi tiệc nhắn mời quan
Cỗ bát mâm xôi đãi cả làng
Ruợu bốc ngon mồi anh cứ nhậu
Chè thơm ngọt miếng chị vừa sang
Liên hồi lốc cốc quỳ hai gối
Tiếp tục bong bong niệm sáu trang
Tổ chết lâu ngày , ai cóc biết
Vui chầu ruợu thịt đến trăng tàn
.....TGV.....
HOANG PHÍ
Thân nghèo mà học thói chơi sang
Đám giỗ bàn thờ ngập khói nhang
Mỹ vị cao lương ăn suốt tiệc
Whisky, rượu quý đãi đầy bàn
Nhạc tây trổi khúc nghe đau óc
Tiếng mõ, hồi chuông vọng nhói gan
Phung phí bạc tiền vô tội vạ
Tốn tiêu ước khoảng mấy cây vàng
.....LEHONG.....
Thursday, July 12, 2012
Đường Hoa Phượng Tím
Đường Hoa Phượng Tím
Hè đã đến rồi anh có hay
Đường hoa phượng tím rụng bên này
nghe trong gió thoảng khơi sầu nhớ
Nhặt chiếc lá rời gợi tiếc thay
Tóc thả bờ vai tà áo mỏng
Tay nghiêng vành nón thắt quai ngay
Hạ về lòng thấy bâng khuâng nỗi…
Một thoáng tương tư vướng mộng đầy
.....MT.....
NGÀY BÃI TRƯỜNG
Ve sầu trổi khúc giọng nghe hay
Phượng tím nở hoa đúng hạ này
Lớp học thiếu thầy lòng gợi nhớ
Sân trường vắng bạn dạ thương thay
Tan hồi trống học giành chen lấn
Đến lễ chào cờ đứng thẳng ngay
Mừng buổi liên hoan vào cuối khóa
Chia tay với ước vọng dâng đầy
.....LEHONG.....
Bún cháo chim đây ....
Bún cháo chim đây ....
Sáng nay làm thịt bốn con chim
Từng sợi lông tơ vạch mắt tìm
Trụn nước đảo xoong khe khẽ động
Lẹ tay bỏ thịt nhẹ nhàng im
Nấu thêm cơm trắng môi anh xệ
Ngậm ít bún non cái miệng chìm
Ngoảnh mặt Lão Còm thì tiếp khách
Cụ Phương múc trọn bốn buồng tim
.....Nguyễn Chí Hiệp.....
TÌM MỒI NHẬU
Thiếu mồi nhậu nhẹt phải săn chim
Bốn hướng trời mây khó thể tìm
Vạch lá xem chừng như bất động
Vô hang coi bộ tựa nằm im
Bắn rơi xuống nước e là chết
Bị rớt dòng sông chắc sẽ chìm
Bỗng chợt con Mèo vồ bắt chuột
Giật mình đánh thót cả con tim
.....LEHONG.....
BÙN…
BÙN…
Cứ ngỡ rằng kua đước bóng hồng
Giúp mình chao lượn chín tầng không
Mơ chưa đến giấc teo ngòi nổ
Mộng chửa vào đêm tắt mạch đùng
Một phút lên mây sầu ứ cổ
Ngàn ngày núp bụi giận cành hông
Ểnh ương đành lủi tìm ao rạch
Thiếu cái lương tâm thẹn chất chồng
.....Ng.Ánh.....
"KUA" CHƯA ĐƯỢC
Cô nàng xinh xắn tựa hoa hồng
Bồ bịch vẫn chưa có phải không ?
Nhưng thấy sau nhà cười rộn rã
Đã nghe trước cổng pháo đì đùng ?
Hình như buốt xót sâu trong dạ
Cảm thấy nhói đau ở phía hông
Tôi giận bởi vì em nói dối
Theo "Kua" chưa được, họ theo chồng
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 16
Sầu Tương Tư 16
Trăng buồn lơ lững phía trời xa
Dẫu vốn cô đơn vẫn mặn mà
Tựa mối tình si hoài trắc trở
Như niềm mơ ước mãi phôi pha
Ngân hà một dãy chia Ngưu...Chức
Bến mộng đôi dòng cách Đó...Ta
Để nỗi tương tư tràn ngập ngưỡng
Từng đêm thổn thức khóc duyên tà.
.....LPT.....
CÓ LẺ NGƯỜI TA....
(Họa đảo vận)
Thơ thẩn lang thang dưới Nguyệt tà
Em về ở lại chỉ còn ta
Đêm buồn chén rượu nguyên mình uống
Tối chán chun trà đắng tự pha
Có phải nàng hờn rồi giã biệt
Hay là em giận dỗi thôi mà....
Hôm sau tìm gặp nhưng nào thấy
Có lẻ người ta muốn cách xa
.....LEHONG.....
Wednesday, July 11, 2012
GIỌT TÌNH SẦU
GIỌT TÌNH SẦU
Giọt sầu rơi ướt chiếu chăn
đêm vừa qua hết nằm trăn trở hoài
Đường tình xa đến vạn ngày
đời ta thì chẳng còn ai để tìm
Lửa lòng tắt ngấn trong tim
trần gian gìn giữ lại nguyên nỗi buồn
Gió ru tiếng sáo dập dồn
sông bên tiếng hát bềnh bồng cõi mơ
Để lòng mình thấy hoang sơ
từ đêm ước hẹn không ngờ chia ly
Giờ đây còn xót những gì
bao nhiêu tình ý gửi đi theo người
Để khi thấy lá thu rơi
cánh hoa quỳnh úa xót lời gọi nhau
Đêm này trăng thức hồn đau
tình ơi, nỗi nhớ nghìn sau vẫn còn
Nguyễn Chí Hiệp
GIỌT TÌNH SẦU
Giọt sầu rơi ướt chiếu chăn
đêm vừa qua hết nằm trăn trở hoài
Đường tình xa đến vạn ngày
đời ta thì chẳng còn ai để tìm
Lửa lòng tắt ngấn trong tim
trần gian gìn giữ lại nguyên nỗi buồn
Gió ru tiếng sáo dập dồn
sông bên tiếng hát bềnh bồng cõi mơ
Để lòng mình thấy hoang sơ
từ đêm ước hẹn không ngờ chia ly
Giờ đây còn xót những gì
bao nhiêu tình ý gửi đi theo người
Để khi thấy lá thu rơi
cánh hoa quỳnh úa xót lời gọi nhau
Đêm này trăng thức hồn đau
tình ơi, nỗi nhớ nghìn sau vẫn còn
.....Nguyễn Chí Hiệp.....
EM VẪN CHỜ ANH
Nguyện lòng trọn nghĩa sắt son
Chiếu chăn dù rách tình còn trong tim
Người đi mộng ước phỉ nguyền
Còn kẻ ở lại tơ duyên lỡ làng
Nhưng lòng chẳng chút oán than
Bởi em tin tưởng lời chàng năm xưa
Ngày xưa duyên bén tình ưa
Em lên mười tám anh vừa hai mươi
Đôi môi hé nở nụ cười
Mắt nai tình tự liếc người ngó sang
Để lòng trăn trở rộn ràng
Đêm đêm mộng mị mơ màng bóng ai
Dù là nhan sắc tàn phai
Nhưng hình ảnh ấy lưu hoài nơi tim
Thương anh em đã đi tìm
Nhưng người như thể cánh chim mịt mờ
Ngồi buồn em tập làm thơ
Đăng lên trang Net để chờ tin anh
Mong anh luôn được an lành
Nhận được tin tức thư xanh gởi về
Em nguyền giữ đạo phu thê
Ngàn năm vẫn đợi anh kề bên em
.....LEHONG.....
THƠ HÔI…!
THƠ HÔI…!
“dangphuong” khi chết khắc trên bia
Khiến quỹ ma vương cứ kéo dìa
Đứa nắm tóc đi xa hướng nọ
Thằng lôi chân bước xéo đằng kia
Giấy tiền vàng mã tha hồ lấy
Nhung gấm lụa là mặc sức chia
Chỉ có mỗi thơ không dám xí
Hôi còn hơn cá lội trong đìa…!
.....dp.....
THƯƠNG CHỒNG, TIẾC CỦA
Chết rồi tên được khắc lên bia
Con cháu, thân nhân lũ lượt dìa
Thầy bói khuyên chôn nơi hướng Bắc
Thầy chùa bảo táng ở phương kia
Bạc tiền, của cải ta dành dụm
Nhà cửa, ruộng vườn họ định chia
Tội nghiệp vợ tôi ngồi khóc ngất
Thương chồng, tiếc của lệ đầm đìa
.....LEHONG.....
GIỖ NỘI NĂM NAY CHÁU CHẲNG VỀ
GIỖ NỘI NĂM NAY CHÁU CHẲNG VỀ
Giỗ nội năm nay cháu chẳng về
Vì rằng cách biệt với trời quê
Còng lưng nặng trí bao lo lắng
Trĩu dạ quằn vai những bộn bề
Nhớ lúc bà còn vui rộn rã
Buồn khi bà mất lệ lê thê
Nơi này cúi lạy người tha thứ
Giỗ nội năm nay cháu chẳng về.
.....LPT.....
CHẮC KHÔNG VỀ
Giỗ Nội hằng năm cháu vẫn về
Lần nầy bởi sống cảnh xa quê
Đa đoan cộng việc lu bù bận
Nhiều sự kinh doanh rộn tứ bề
Các bác, chú cô tề tựu đủ
Cháu con Nội, ngoại họp lê thê
Nhớ ngày cúng kỵ nhưng đành chịu
Giỗ Nội năm nay chắc khó về
.....LEHONG.....
Nhớ Nội
Nhớ Nội
Cảnh vẫn còn đây người khuất đâu
Về thăm thương nhớ dạ rưng sầu.
Quê nghèo khắc khoải lòng chua xót;
Đất tổ bùi ngùi dạ quặn đau.
Nấm mộ hoang liêu cây héo rũ
Bãi gò hiu quạnh cỏ phai màu
Âm dương cách biệt chiều nhang khói
Đã thấy nhòa mi nặng giọt châu.
Nguyên Anh
Giờ nầy bà Nội ở nơi đâu ?
Thương nhớ nào nguôi rớt lệ sầu
Người mất gia đình tim quặn thắt
Bà đi con cháu xót lòng đau
Tuổi già chẳng khác cây cằn cỗi
Niên lão giống như lá úa màu
Nhớ thuở sinh thời vì lũ cháu
Đòn roi ba đánh, Nội tuôn châu
.....LEHONG.....
Tình _Thơ
Tình _Thơ
Dây thơ dệt thắm cõi hồn ta
Muôn kiếp tơ vương mãi chẳng già
Lặng lẽ chiều thu rừng lá rụng...
Mơ màng đêm hạ giọt mưa sa...
Trăm năm bến cũ bên dòng muộn
Một thuở tình xưa dưới ánh tà
Vạn cổ cầm ngân se sắt nguyệt
Ngàn thu điệp mộng có đâu xa
.....Nguyên Anh.....
PHÁCH LỐI
Một túi thơ tình ở bụng ta
Người khen không kể trẻ hay già
Dạt dào tình cảm lòng đau xót
Ướt át, chân thành mắt lệ sa
Với cảnh bình minh chim ríu rít
Và đêm trời tối ánh trăng tà
Đọc rồi mới thấy lòng xao xuyến
Muốn hỏi Lê Hồng ? _Hắn ở xa !
.....LEHONG.....
Tuesday, July 10, 2012
Nhất ...Chi Mai
Nhất ...Chi Mai
Giai nhân một bóng nhất... Chi Mai .
Lã lướt chiều sương nhẹ gót hài
Vạt nắng ngừng rơi chừng đắm đuối
Chòm mây đứng lặng tựa mê say
Môi cười chúm chím hoa chao động
Mắc liếc nghiêng nghiêng cỏ lắc lay
Lữ khách bâng khuâng hồn thả mộng
Giai nhân một bóng nhất ...Chi Mai .
.....CaiBang.....
HOA HẬU MỘT THỜI
Hoa hậu một thời Nguyễn tuyết Mai
Hình dung yểu điệu gót nhung hài
Thân hình thon thả bao người chuộng
Dáng dấp trang đài lắm kẻ say
Dưới nước cá nhìn rồi lặn mất
Trên bờ cây cỏ lắc lư lay
Tao nhân mặc khách nhìn không chán
Hoa hậu một thời Nguyễn tuyết Mai
.....LEHONG.....
BƯỚC ĐI...
BƯỚC ĐI...
Một cõi đi về chẳng biết chi
Bao năm học hỏi vội làm gì
Thà là cỏ lá vô tri lụy
Chẳng lẻ con người giá trị bi
Kiếp sống thăng trầm nào muốn mất
Dòng sông uốn khúc vẫn chia ly
Tay chèo định mệnh duyên chưa tận
Cứ để ông trời dẫn lối đi
.....Cá Mặn.....
CHẲNG CHO ĐI...
Rủi mà có thác hổng hề chi
Sống cõi trần gian có ích gì !
Cái miệng ba hoa làm việc thiện
Cái mồm khoác lác sống từ bi
Hứa là cho mượn không ăn lãi
Nhưng lúc đi đòi lời tính ly
Thác xuống âm gian nghe phán xử
Tội nầy quá nặng chẳng cho đi... (ĐẦU THAI)
.....LEHONG.....
Đành Lỡ
Đành Lỡ
Đời đã an bày chẳng nợ duyên
Thì đành lỡ vậy,giấc đào nguyên
Trời nam kẻ ở ôm mơ mộng
Đất bắc người đi thỏa ước nguyền
Nhớ lắm bờ môi xinh diệu ảo
Thương sao ánh mắt đẹp hư huyền
Nhưng còn đâu nữa tình yêu ấy?
Đời đã an bày chẳng nợ duyên.
.....LPT.....
DÙ RẰNG
Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên
Tình cảm dành cho mãi vẹn nguyên
Trước Miễu đồng tâm cùng ước nguyện
Thiền môn chung dạ khấn lời nguyền
Nhưng mà Trời Phật không minh chứng
Hay bởi do ta mộng hão huyền ?
Nguyện sẽ chờ nhau muôn vạn kiếp
Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 14
Sầu Tương Tư 14
Theo chồng em vứt lại nơi đây
Một lớp tương tư phủ thật dầy
Để mỗi thu qua buồn lặng lẽ
Cho từng hạ đến lệ đong đầy
Ngày trông đêm ngóng mong tin nhạn
Tháng đợi năm chờ vọng bóng mây
Mà gót người đi hoài khuất nẻo
Khiến lòng kẻ ở mãi sầu vây.
.....LPT.....
TIỄN EM THEO CHỒNG
Kỷ niệm vui buồn bỏ lại đây
Sầu tư mỗi lúc một thêm dầy
Tình xưa nay vẫn còn âm ỉ
Nghĩa cũ bây giờ chất chứa đầy
Nuốt lệ theo chồng về xứ lạ
Thương người ở lại chốn chân mây
Từ nay vĩnh viễn mình xa cách
Dư luận búa rìu hết bủa vây
.....LEHONG.....
THÀNH NHÀ HỒ
THÀNH NHÀ HỒ
Rêu phủ xanh rì trải tiếp niên
Thành xưa dấu cũ vẻ thêm bền
Lắm đường vòm cuốn còn lưu vẹn
Bao lớp đá chồng vẫn đứng nguyên
Sáu thế kỷ trôi trang sử đượm
Một vương triều hiện đấng nhân hiền
Thăng trầm dâu bể hằn sâu nét
Rêu phủ xanh rì trải tiếp niên
.....Trương Nữ Hương Thủy.....
THÀNH TÂY ĐÔ
Tây Đô sừng sững dạn dày niên
Cốt cách dân Nam khí tiết bền
Uuốn lượn thành xây chưa xuống sắc
Quanh co lũy đắp dáng còn nguyên
Triều Hồ khắc dấu anh hùng kiệt
Hậu thế lưu danh cái thế hiền
Đại cuộc dỡ dang đầu gối hận
Tây Đô sừng sững dạn dày niên
.....GIANG THANH HÀ.....
TỰ HÀO
Thành xưa, tích cũ mấy trăm niên
Vách đá, tường rêu vẫn chặt bền
Ba tháng xây xong không vết hở
Ngàn năm lưu lại mãi còn nguyên
Thành Hồ tạo dựng nhờ Vua giỏi
Lủy thép xây nên bởi Tớ hiền
Con cháu Lạc Hồng thêm hãnh diện
Tự hào vì kiến trúc đa niên
.....HONGLE.....
Monday, July 9, 2012
Ngẫm Đời
Ngẫm Đời
Buồn buồn tớ lại kiếm quầy bia
Uống đến tả tơi mới chịu dìa
Bởi chán tình trường tan bữa nọ
Do hờn duyên kiếp lỡ ngày kia
Khi giàu lắm kẻ đưa cùng đón
Lúc đói không người sẻ với chia
Mấy bận trầm tư ngồi ngẫm nghĩ
Đời sao cũng tựa nước ao đìa.
.....LPT.....
LỠ MÀ....
Rượu đế chưa say há sợ bia !
Nhậu mà chưa xĩn chẳng thèm dìa
Mặc dù té giếng vào hôm trước
Hay đã nằm đường mấy lúc kia
Nguyên xị tu luôn không sót giọt
Một chai ực cạn hổng cho chia
Lỡ mà giống hệt như lần trước
Mong được mát thân ở dưới đìa
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 13
Sầu Tương Tư 13
Một mình lặng lẽ,một mình ta
Ngồi ngắm trời đêm dưới nguyệt tà
Rượu...đắng lòng,không sao uống cạn
Thơ...sầu dạ,chẳng thể làm ra
Trời nam đất bất buồn hiu hắt
Kẻ ở người đi lệ xót xa
Hẹn ước chưa tròn nên cứ mãi
Tương tư mấy chốc lại thêm già.
.....LPT.....
NGỠ ĐÃ GIÀ
Thơ thẩn một mình chỉ có ta
Ngồi buồn nhìn ngắm ánh trăng tà
Công viên hẹn ước em chưa đến
Góc phố ngồi chờ bạn chẳng ra
Nhà của ai kia kề cận điểm
Chổ tôi mới thật sự ở xa
Trông hoài đợi mãi mà không thấy
Tuyết trắng lấp râu ngỡ đã già
.....LEHONG.....
Ghiền
Ghiền
Thiệt tình nó bé tẻo tèo teo
Từ đấng phú ông đến gã nghèo
Gặp được mắt nhìn như sáng quắt
Vắng rồi lòng thấy muốn khô queo
Đưa tay vuốt vuốt ...trời bay bỗng
Kề mũi hôn hôn ...đất sụt theo
Cắn nhẹ lên môi , Ồ ! quá đã
Thả hồn nhắm mắt thở phì phèo .
.....CaiBang.....
NGƯỜI NHỎ CON
Tội nghiệp người em bé tí teo
Sinh ra bởi cặp vợ chồng nghèo
Thân hình còm cỏi y cây sậy
Da thịt sần sùi mặt héo queo
Tuổi trẻ một tay là nhấc bổng
Bà già xô nhẹ cũng nhào theo
Thời may việc nặng giao người khác
Việc nhẹ phân công tớ thở phèo
.....LEHONG.....
VĂN MINH HIỆN ĐẠI
VĂN MINH HIỆN ĐẠI
Hiện đại nhiều trò lố lỡm khoe
Nhăng nhăng nhố nhố chẳng ai ghè
Nam khôi đua xế ồn ào kéo
Nữ sắc khoe mông tí tẹo che
Tươi mát cà phê nhiều chú méo
Vào ra tiên động lắm cô đè
Văn minh kiểu ấy nên lo xéo
Ô nhiễm tâm hồn hết đó nghe
HANSY
TỚ KHÔNG KHE
Tưởng mình tài giỏi vội đem khoe
Nhưng lão gia đây hổng có ghè
Rõ thật người là đồ cắc ké
Còn ta chính giống loại be he
Thanh niên chọc gái xin vào ké
Lũ nít khoái ta nắm cổ đè
Lội đất bùn sình chân trợt té
Huyênh hoang lớn tiếng tớ không khe
.....Lehong.....
Hạ
Hạ
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai
Thanh Huy
CHẲNG DẺO DAI
Vất vã đi tìm chẳng có ai
Tri âm, tri kỷ tỏ ưu hoài
Mấy năm hương lửa tình mờ nhạt
Bao tháng cận kề nghĩa nhạt phai
Những tưởng chữ tình bền vững mãi
Ngờ đâu duyên phận chẳng lâu dài
Bởi do sức khỏe hơi tồi tệ
Cái việc gối chăn khó dẻo dai
.....LEHONG.....
Nhớ
Nhớ
Ngồi mình thơ viết gởi em yêu
Thương nhớ suy tư dạ khổ nhiều
Thao thức bao đêm hồn thất thểu
Trông nhìn một chốn mắt buồn thiu
Người đi xa vắng mưa giăng nẽo
Kẻ ở cô đơn bóng ngả chiều
U ẩn tình nuôi tình gọi réo
Bao giờ kết hợp để lòng reo
.....Thanh Huy.....
TUYỆT CHIÊU
Hết dạ, tận lòng quá mến yêu
Nên tôi đau khổ cũng hơi nhiều
Chiều không có bậu ngồi tiu nghỉu
Sáng chẳng thấy em đứng quạnh hiu
Mấy bận đợi em tôi muốn xỉu
Bao lần thương bạn tớ nuông chiều
Bây giờ hai đứa chung chăn chiếu
Đêm động phòng loan giở tuyệt chiêu
.....LEHONG.....
Sunday, July 8, 2012
Sầu Tương Tư 12
Sầu Tương Tư 12
Trăng tà nhạt thếch lững lờ trôi
Nửa mảnh còn đây,nửa mất rồi
Chốn đó người vui duyên phối ngẫu
Nơi này kẻ xót mộng chia phôi
Canh tàn gió lụn sầu cay mắt
Đêm vắng sương mờ lệ đắng môi
Một khối tương tư quằn nặng gánh
Khiến lòng khắc khoải mãi không thôi.
.....LPT.....
PHẢI ĐÀNH THÔI !
Sóng gió nên đời cứ nổi trôi
Hôm qua còn gặp sáng xa rồi
Người đi chắc hẳn còn sầu nhớ
Kẻ ở cũng đành khổ khó phôi
Tiễn bước em đi rơi nước mắt
Dừng chân anh ở lệ tràn môi
Chúng mình không có duyên chồng vợ
Dang dở chữ tình phải chịu thôi !
.....LEHONG.....
VỌNG QUÊ
VỌNG QUÊ
Lập nghiệp bao năm giữa thủ đô
Vẫn nghe tim vẳng giọng lơ hò
Sương giăng cuối xóm mùa thu đến
Nắng loáng mặt sông buổi hạ sơ
Đồng lúa trải dài thơm ngút mắt
Hàng cau soi bóng mộng ven hồ
Nhiều đêm mơ mãi về quê mẹ
Thao thức dậy tình ngát đượm thơ
HANSY
NÊN THƠ
Bao năm đến sống chốn thành đô
Vẫn nhớ sáu câu lẫn giọng hò
Tiếng hát thanh tao thời mới gặp
Câu ca truyền cảm thuở ban sơ
Anh ngồi ngoắt ngóeo trên cành ổi
Em đứng đong đưa ở cạnh hồ
Hai đứa trao duyên cười mắt liếc
Người vui cảnh cũng thấy nên thơ
.....LEHONG.....
MÊ
MÊ
Gặp chàng thơ thẩn ở ven đê
Mặt ú vai nần thiệt rất mê
Ngó trước y chang thằng lái lơn
Nhìn sao đích thực gã khuân nề
Vài ngày đến chợ ngồi buôn táo
Ít bũa ra đường đứng bán lê
Nổi trội hơn người nghề đốt pháo
Thủng tai nếu llỡ đứng gần kề
.....Ng.Ánh.....
CÙNG CHUNG CHỊU
Bóng ai thấp thoáng ở chân đê
Chưa rõ nhưng lòng đã thấy mê
Nếu trót vấn vương lòng chẳng bận
Lỡ rồi lưu luyến dạ không nề
Dù chàng suốt tháng đi chăn vịt
Hay gã quanh năm chỉ lựu lê
Nguyệt lão xe tơ âu định số
Chung lưng, đâu cật dựa nhau kề
.....LEHONG.....
TỰ GIỚI THIỆU
TỰ GIỚI THIỆU
Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn
Trâm cài lược giắt mẹ cha ban
Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở
Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn
Cực khổ trời dành không oán trách
Nghèo hèn số định chẳng than van
Rau rừng cá suối ngày hai bữa
Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn !
.....Ng,Ánh.....
SỐNG AN NHÀN
Tu tiên ta đến đỉnh non ngàn
Mong được Phật trời hậu hỉ ban
Trót dại nên đời con lận đận
Sai lầm hương sắc tựa hoa tàn
Dù nay dưa muối không phiền trách
Hiện hữu cơm rau chẳng oán than
Lòng Phật từ bi giùm giải thoát
Hồng trần chớ lụy sống an nhàn
.....LEHONG.....
Thơ Khét
Thơ Khét
Mới uống vài ly tửu nhập cuồng
Câu thơ lộn ngược ý không suông
Dồi mài mấy bận nhìn chưa thẳng
Đẽo gọt bao lần thấy chẳng vuông
Lắm lúc trầm buồn như tiếng mõ
Đôi khi chát chúa tựa hồi chuông
Xào qua nấu lại xem gần khét
Hộ tớ nhờ ai giúp nhắc tuồng !
.....CaiBang.....
KIÊN TÂM, BỀN CHÍ
Đừng cho trí loạn với tâm cuồng
Luyện mãi, làm hoài chắc sẽ suông
Đục đẽo khéo tay cong biến thẳng
Gọt mài cẩn thận méo thành vuông
Ồn ào bà Xã gây tiếng động
Quậy phá trẻ khờ đánh trống chuông
Mặc kệ ta kiên tâm định chí
Giống như nghệ sĩ giữ vai tuồng
.....LEHONG.....
TẬP THƠ ĐƯỜNG
TẬP THƠ ĐƯỜNG
Người đẹp Thu Giang đợi mé sông
Ai hay - tới đó - gặp Lê Hồng
Thi nhân nay bỗng tao phùng ngộ
Mơ ước đâu ngờ thoả ước mong
Gặp gỡ ba người - thi hữu cả
Bài thơ xướng họạ - chắc thêm hồng
Xin thưa hy vọng - Xin hoàn chỉnh,
Để đẹp Thi Đường - chút gắng công
...VÔ TÌNH...
Để tặng TG - Canada
ĐÃ HỌA XONG
Lững thững lang thang ở bến sông
Hình như chính hắn : gã Lê Hồng
Đứng lên, ngồi xuống như chờ đợi
Thấp thõm, phập phồng vẻ ngóng mong
Thấp thoáng nàng Thu Giang lộ dạng
Xa xa xuất hiện giống Vô Tình
Cả ba khuôn mặt đều rạng rỡ
Có lẻ thi Đường đã họa xong ?
.....LEHONG.....
Saturday, July 7, 2012
BUỔI RA ĐI, NGÀY TRỞ LẠI
BUỔI RA ĐI, NGÀY TRỞ LẠI
Nhớ lúc ra đi đầu chửa bạc
Ôn ngày trở lại trán đà nhăn
Tìm thăm bạn cũ bồi hồi xiết
Ghé viếng trường xưa khắc khoải hằn
Mỗi chuyện khơi hồng bao tiếc nuối
Từng lời nhuộm tím bấy ăn năn
Đường về đất khách sầu vây bủa
Muối xát trăm cơn vẫn cố dằn
.....Việt Đường.....
XÓA LỖI LẦM
Mái tóc ngày nào nay trắng bac
Lưng còng, ốm yếu lại da nhăn
Cây đa trước Miễu còn ghi dấu
Đại thụ Công viên chữ khắc hằn
Nhớ việc năm xưa còn hối hận
Nhắc câu chuyện cũ thấy ăn năn
Xin em hãy xóa bao lầm lỗi
Dù giận, bậu ơi hãy gắng dằn !
.....LEHONG.....
Ngẫm
Ngẫm
Đời người mấy thuở đẹp như hoa
Lúc có khi không để gọi là....
Sinh tử,mất còn...suy tại số
Buồn vui,sướng khổ...ngẫm do ta
Tâm đồng trí tịnh tâm vô loạn
Dạ thẳng lòng ngay dạ bất tà
Nghĩ lại trần ai qua lắm bận
Đời người mấy thuở đẹp như hoa.
.....LPT.....
NHƯ ĐỜI HOA
Thân gái khác nào một cánh hoa
Cuộc đời hèn mọn chỉ mong là...
Thương yêu chăm sóc do nơi bạn
Tốt lá xanh cành bởi tại ta
Mong gặp được người lòng ý tốt
Tránh sao khỏi đụng kẻ dâm tà
Thôi thì phó mặc cho duyên số
Thân gái khác nào một cánh hoa
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 11
Sầu Tương Tư 11
Thân nghèo kiếp số lại lông bông
Nên gánh tương tư cũng nặng lòng
Mấy bận thề nguyền tâm héo rũ
Bao lần hẹn ước lệ sầu đong
Tình đi lại đến,như mưa hạ
Mộng thắm rồi tàn,tợ gió đông
Hạnh ngộ,chia ly...nào hẹn trước
Cho người cách biệt mỏi mòn trông.
LPT
CHẲNG DÁM
Phận gái khác nào một đóa bông
Héo rồi tươi lại chớ đau lòng
Em nào có bận tâm toan tính
Miễn bạn đừng lo lắng đếm đong
Lắm lúc vươn mình chào nắng hạ
Đôi lần khép nép dưới trời đông
Một lần gặp gỡ rồi thân thiết
Ước hẹn tao phùng : chẳng dám trông
.....LEHONG.....
Sầu Khuê Nữ
Sầu Khuê Nữ
Đi tìm hạnh phúc mấy mùa qua
Trải lắm sơn lâm với hải hà
Chỉ thấy đau thương trùm kín ngõ
Luôn kề đổ vỡ trỗi sầu ca
Tinh nhân chẳng hiểu lời son sắt
Bạn hữu nào tin ý thật thà
Nặng nhẹ chê bai và trách cứ
Cho hồn thục nữ dậy phong ba
Việt Đường
(05/07/2012)
MIỄN ĐƯỢC GỌI BA
Hạnh phúc muốn tìm hãy đến QUA
Hơi đâu tìm kiếm chốn sơn hà
Anh dành cho bậu bao lời hát
Tớ tặng riêng nàng những khúc ca
Em thích ăn chua thì hái quit
Nếu dùng trái ngọt có chà là
Thứ nào em muốn luôn chiều chuộng
Miễn được con nàng gọi tiếng Ba
.....LEHONG.....
BIỂN VÀ EM
BIỂN VÀ EM
Em lại lơ ngơ trước biển đời
Bước chân nghiêng ngã giữa trùng khơi
Cay xè khóe mắt mà thư thả
Mặn chát đầu môi vẫn mỉm cười
Xanh cuối chân trời luôn rộng mở
Bạc đầu con sóng mãi đầy vơi
Thủy triều lên xuống, bao mùa vẫn
Rào rạt tình yêu chẳng đổi dời
.....Thiện Minh.....
BIỂN, EM VÀ CUỘC ĐỜI
Biển rộng mênh mông giống cuộc đời
Em- con thuyền nhỏ tận xa khơi
Phong ba bão táp- ngăn dòng lệ
Sóng cả mưa giông- nở nụ cười
Hy vọng ngọn đèn không thể tắt!
Niềm tin con nước lẽ nào vơi?
Vững vàng ý chí lòng kiên định
Nghị lực sắt son chẳng chuyển dời
.....Lê Trường Hưởng.....
BIỂN SÓNG PHŨ PHÀNG
Biển xanh với sóng kết duyên đời
Đẩy mảnh thuyền anh tít tắp khơi
Mây nước quẩn quanh rền tiếng sấm
Gió buồm ly dị bặt câu cười
Bờ xa chuyển bến mong rồi lặng
Đảo vắng neo tình biết có vơi?
Ảo mộng dã tràng xe cát mãi
Không màng chuyện vật đổi sao dời
.....Thíigan.....
MAY RA
Em đang lặn ngụp giữa dòng đời
Cứ ngỡ là mình ở biển khơi
Bát ngát trùng dương không tiếng nói
Bao la bể rộng chẳng người cười
Lòng buồn vời vợi nào ngăn được
Dạ sợ phập phồng khó thể vơi
Mong được tàu kia mau ghé bến
May ra cuộc sống sẽ di dời
.....LEHONG.....
Model
Model
Em mang contact mắt trong veo
Chợt thoáng nhìn vào đã thấy teo
Mới bước ra đường xe vọt lẹ
Vừa đi đến lộ máy dông vèo
Quần sao dưới rốn nhìn không khá
Áo lại ngang lưng thấy bộ nghèo
Muốn hỏ[I]i đôi câu mà thấy ngại
Vì tui đã biết phận mình bèo !
CaiBang
Cái bang, khỏi nói cũng biết bèo,
Múa gậy vườn hoang, thích nói leo!
Mo-del, mốt mới xì tin đẹp,
Áo vải quân nâu để dân nghèo.
Thịt da trắng đẹp, sao lại giấu,
Mặt lọ đen thui giống Chí Phèo.
Thấy người ta đẹp, thèm muốn chết,
Phình chương bụng Cóc thật chán phèo !
Chí Mén
CHÁN PHÈO
Bạn xướng vần EO thật khó theo
Bây giờ đành nói chuyện tầm phèo
Vợ tôi mỗi tháng đi dao kéo
Còn tớ hằng năm chạy bán heo
Tình thật tánh tôi hay kẹo kéo
Lý ngay ý vợ tựa hồ keo
Cô em dỗ ngọt lời khôn khéo
Nghe riết đã quen thấy chán phèo
.....LEHONG.....
Friday, July 6, 2012
BÃI BIỂN CHIỀU MƯA
BÃI BIỂN CHIỀU MƯA
Sầm Sơn tôi đến bữa chiều mưa
Bãi biển buồn như cảnh chợ trưa
Bì bạch mấy bà vờn mép nước
Thập thò cả lũ ngóng song thưa
Bầu trời vần vũ mây đen kịt
Mặt nước ầm ào sóng trắng phơ
Ấm ức thôi đành chơi kiểu khác
Tập bơi trên đệm cũng nên thơ !
.....Hồ Văn Thiện.....
NGHỈ MÁT GẶP MƯA
Nghỉ mát mà liên tục có mưa
Biển dài hiu quạnh sớm cùng trưa
Nhóm già ngơ ngẩn trông bờ vắng
Tốp trẻ mơ màng ngắm bãi thưa
Phủ kín bầu trời mây xám ngắt
Ào ào con sóng trắng phơ phơ
Ngồi nhà tức cảnh sinh tình…viết
Bỗng nảy luôn ra một tứ thơ !
.....Lê Trường Hưởng.....
NẨY Ý THƠNẨY Ý THƠ
Tôi đến Sầm Sơn một sáng mưa
Chờ trời dứt hột quá cơm trưa
Nhìn kìa tắm biển còn vài mụ
Ngó đó dạo chơi khách vắng thưa
Bao phủ bầu trời mây xám xịt
Nhấp nhô sóng nước bạc như phơ
Thôi đành uống nước ngồi ngơi nghỉ
Bất chợt trong lòng nẩy ý thơ
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 10
Sầu Tương Tư 10
Người hởi! bây giờ có biết không ?
Từ ngày em vội bước sang sông
Thuyền xa bến đợi không nề sức
Lối cũ tôi chờ chẳng quản công
Mấy độ xuân tàn rồi đến hạ
Bao mùa thu hết lại sang đông
Mà tình yêu ấy nào phai nhạt
Để gánh tương tư nặng trĩu lòng.
.....LPT.....
ĐÒ ĐÃ QUA SÔNG
Em ơi anh nát dạ tan lòng
Đeo đuổi bao ngày cố gắng công
Mấy lúc nắng thiêu vào nắng hạ
Bao lần lạnh cóng dưới trời đông
Muốn nghe em nói xem như được
Muốn thấy nàng cười cũng lại không
Chỉ tội cho tôi hoài phí sức
Khi mà đò nọ đã qua sông
.....LEHONG.....
Một Mình
Một Mình
Mình ta lặng lẽ ở nơi này
Suối lệ trào tuôn với đắng cay.
Héo hắt dòng sông trong tịch lặng;
Lắt lay tia nắng cuối trời tây
Thuyền tình chất nặng buồn sông núi;
Bến mộng gánh đầy tủi nước mây.
Duyên phận không tròn xin lỗi hẹn!
Nhìn chiều thu rụng lá hao gầy.
Nguyên Anh
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA
Lặng lẽ đớn đau ở chốn nầy
Mình ta đón nhận những chua cay
Nàng rời tổ ấm theo người lạ
Ta bỏ gia đình đến xứ Tây
Thôi hết tình tan như bọt bể
Còn gì nghĩa rã tựa bèo mây
không còn hi vọng ngày tương ngộ
Thương nhớ người xưa xác héo gầy
.....LEHONG.....
--------------------------------------------------------------------------------
Đa Tình
Theo đuổi bao năm những bóng hồng
Cho tròn duyên nợ hóa ra không
Tình thơ gửi gió lời chung thuỷ
Hồn mộng trao mây chữ nhất đồng.
Son sắt bao nàng còn ngóng đợi?
Đá vàng mấy kẻ đã sang sông?
Cho tôi về lại ngày yêu cũ
Để ngắm khung trời mãi sáng trong.
Nguyên Anh
GẠN ĐỤC KHƠI TRONG
"VALENTINE" lễ tặng hoa hồng
Tình có nhưng mà bạc số không
Tưởng được "người ta" vui đón nhận
Nào ngờ mặt "họ" lạnh như đồng
Em nào thuận ý đi xem hát
Cũng chẳng bằng lòng dạo bến sông
Đâu biết tâm tình ai biến đổi
Lòng người khó gạn đục khơi trong
.....LEHONG.....
KHÓ SỐNG
KHÓ SỐNG
Trần hoàn rộng lớn, khó tìm cơm
Ba bữa lo xong, lưng đã khòm
Ái tử dị bào nằm, ngó, gọi
Song thân lao khổ khóc, trông, dòm
Họ hàng ly tán nào ai đỡ?
Sự nghiệp hưng long mấy kẻ nom?
Kiếp sát-Thiên Hình nay hội họp
Kiếm kề cổ ngựa mắt giương gờm
......pd ......
CẢNH NGHÈO
Mệt mỏi hằng ngày kiếm miếng cơm
Trung niên sớm mệt mỏi, lưng khòm
Cảnh nhà nghèo khó không ai đến
Cửa nẻo trống trơn trộm chẳng dòm
Phụ mẫu cô đơn đành bỏ mặc
Con khờ một lũ thiếu chăm nom
Cuộc đời lận đận lao đao mãi
Bệnh hoạn bủa quanh thật đáng gờm !
.....LEHONG.....
Thursday, July 5, 2012
HOANG VU
HOANG VU
Chạnh lòng tiếc nuối nhớ thương rơi
Tất cả giờ đây đã vợi vời
Ta nép chốn trần neo dấu lặng
Em về cõi mộng dệt tình lơi
Bổng trầm thơ cũ tan trong gió
Phách nhịp đàn xưa nát giữa đời
Hương phấn ngọc ngà chi có nữa
Hồn đau chấp chới cuối xa khơi
HANSY
THAM VỌNG
Thôi chớ đau buồn để lệ rơi
Tình xưa kỷ niệm đã xa vời
Tiếc chi cái thuở anh say đắm
Chớ nhớ một thời bạn lã lơi
Hứa hẹn trăm năm tay nắm chặt
Thề nguyền trọn kiếp sống chung đời
Cuối cùng người khiến tôi hờn tủi
Tham vọng làm giàu vượt biển khơi
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 9
Sầu Tương Tư 9
Nỗi nhớ này ai có thấu không ?
Tương tư một khối tháng năm gồng
Nhiều đêm thổn thức sầu dâng mắt
Lắm lúc trầm tư lạnh nhói lòng
Tình đó người thề non hẹn biển
Nghĩa này tôi tạc núi ghi sông
Nhưng vui chưa trọn thì em đã
Vội bước sang ngang để lấy chồng.
LPT
TRÒN BỔN PHẬN
Khổ tâm anh lắm biết hay không ?
Trách nhiệm trưởng gia phải gánh gồng
Con thiếu cái ăn nên xót dạ
Vợ không đủ ấm khiến đau lòng
Ban ngày chở mướn đồ ngoài chợ
Đêm đến vác thuê ở bến sông
Công việc nhọc nhằn nào quản ngại
Chỉ mong trọn bổn phận cha, chồng
.....LEHONG.....
Đêm Nay (Lế Độc Lập)
Đêm Nay (Lế Độc Lập)
Đêm nay lễ lớn đó vui không
Ai đón nàng thơ dạo phố hồng
Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng
Làm thơ gợi cảm gói tình nồng
Thương người ở lại đời giao động
Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông
Anh mãi chờ em hòa nhịp sống
Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng
Thanh Huy
(July/4/12)
CÓ THÍCH KHÔNG ?
(Họa đảo vận)
Muôn triệu người dân nô nức lòng
Ra ngoài bãi biển để chờ trong
Pháo hoa sẽ thắp con nôn nóng
Chai rượu sắp khui bố ấm lòng
Độc lập Hoa kỳ trao nhẫn cưới
Ngày sanh nước Mỹ tặng hoa hồng
Vu quy, quốc lễ cùng thời điểm
Hỏi thật lòng em có thích không ?
.....LEHONG.....
Wednesday, July 4, 2012
Sầu Tương Tư 8
Sầu Tương Tư 8
Ôi! nhớ làm sao những tháng ngày
Bên chiều nhạt nắng lá vàng bay
Tình yêu em muốn luôn hoa mỹ
Hạnh phúc tôi mơ mãi thắm đầy
Rồi kẻ lên đường xây mộng đẹp
Còn người ở lại ấp duyên say
Bao thu cách biệt sầu ôm trọn
Để dạ tương tư dạ héo gầy.
LPT
TƯƠNG TƯ
Tôi buồn ngồi nhớ lại từ ngày
Độc hành, đơn lẻ cánh Nhạn bay
Để lại cho em bao sầu nhớ
Trót mang vào tớ khổ đong đầy
Hồi xưa vì lỡ tình vương vấn
Thuở đó bởi lòng đã đắm say
Chẳng biết mai nầy duyên trắc trở
Tương tư nên thể xác hao gầy
.....LEHONG.....
ĐÓN NÀNG XUÂN
ĐÓN NÀNG XUÂN
Tôi mừng ra cửa đón nàng Xuân
Sáng giữa trời xanh áo trắng ngần
Pháo đỏ rộn ràng vang trước ngõ
Mai vàng náo nức nở ngoài sân
Rượu trà đầy đủ mời bè bạn
Bánh mức sẵn sàng đợi cố nhân
Ly cụng trao tình say túy lúy
Chung vui cho thỏa chớ rời chân!
.....Thanh Huy.....
HỌP MẶT MỪNG XUÂN
Hớn hở mừng vui đón chúa Xuân
Muôn hoa đua nở đẹp vô ngần
Đì đùng pháo nổ ngoài đầu ngõ
Rộn rã tiếng cười vọng đến sân
Chén rượu thâm giao mời các bạn
Chun trà tình nghĩa kính thân nhân
Cùng nhau họp mặt về đông đủ
Từ tạ khách về, muốn níu chân
.....LEHONG.....
Tuesday, July 3, 2012
SÂN GA
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.
1/7/2012
Tuyen45
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY
Trăng khuya
Xào xạc ngoài hiên ngỡ tiếng hài
Chao lòng rộn rã nghĩ về ai
Thương hoài giọng nói lời trau chuốt
Nhớ đến vầng thơ chữ gọt mài
Dạo ấy bên đồi chung nhịp bước
Hôm nào góc phố sánh kề vai
Người đi mấy độ rừng thay lá
Ngắm ánh trăng khuya lệ ngắn dài
Vancali 7.3.12
ĐEO THEO NGƯỜI
Hỡi nầy ông bạn nhớ thương ai
Mặt ủ, mày ê lại thở dài ?
Có phải bị cô nàng gọt giũa
Hay là vì Má ả cưa mài
Bởi trông dáng vẻ như buồn thảm
Nhát thấy tâm tình chẳng được vui
Có lẻ anh nghèo người chẳng trọng
Đeo em chỉ để xách đôi hài
.....LEHONG.....
Phản ảnh
Phản ảnh
Bỗng thấy đau buồn cái tấm thân
Sau lưng thiên hạ giống tên bần
Đôi khi chửi đổng cùng loài chó
Những lúc dèm pha với dã nhân
Thoã chí anh hùng thơm quá mốc
Vui lòng cái miệng thúi hơn phân
Về nhà cởi áo nhìn da thịt
Chỉ muốn kêu trời ghẻ bám chân
Cá Mặn
TRẠI TẾ BẦN
Thương thay cái số phải đơn thân
Được lớn lên trong trại Tế bần
Quản giáo chẳng cha nào tử tế
Giáo viên lại thiếu tấm lòng nhân
Hà hiếp đâu thấy người can thiệp
Áp bức nào ai đứng xử phân ?
Sống khổ thế nầy nhưng phải ráng
Đòn roi, đấm đá cố gồng thân
.....LEHONG....
THUYỀN VÀ BIỂN
THUYỀN VÀ BIỂN
Những lần trời động cứ hoài mơ
Gặp lại người ta thỏa ngóng chờ
Gác mái ngư ông rung phím nhạc
Vờn lườn nàng cá nhả hồng tơ
Nước mây hội ngộ lung linh mộng
Trăng gió giao tình sóng sánh thơ
Vẫn ước muôn đời luôn khắng khít
Biển thuyền xa cách sóng chơ vơ
HANSY
BÁ VƠ
Mới gặp lần đầu ngỡ ngủ mơ
Ngày đêm cứ ngóng đợi trông chờ
Mong là Nguyệt lão xe duyên thắm
Ước được bà Mai nối sợi tơ
Hai đứa cùng nhau xây mộng ước
Đôi mình đồng dạ kết tình thơ
Nhưng nàng chẳng phải người hiền thục
Xui xẻo bởi lầm loại bá vơ
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 7
Sầu Tương Tư 7
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ này
Trong lòng ấp ủ đượm hồn say
Người đi bỏ lại bao mơ ước
Kẻ ở gom về những đắng cay
Chốn cũ mưa nhòa heo lạnh gió
Trời xưa nắng nhạt hắt hiu mây
Tương tư một khối sầu đăm đắm
Biết tỏ cùng ai nỗi nhớ này.
LPT
CẠN TỎ
Cùng em cạn tỏ khúc nôi nầy
Mới gặp lần đầu đã đắm say
Những tưởng chia bùi và xẻ ngọt
Đâu ngờ lại nhận nỗi chua cay
Cuộc tình tan vỡ như mưa bụi
Mộng ước bay vèo tựa gió mây
Muốn được bên nàng lời thủ thỉ
Cùng em cạn tỏ khúc nôi nầy
.....LEHONG.....
SAY!
SAY!
Cơn say nào đưa ta về dĩ vãng,
Cơn mơ nào ta lạc bước đến tương lai.
Men rượu nồng đêm nữa tỉnh nữa say,
Rượu rót mãi như đong đầy cay đắng.
Vầng nhật nguyệt sao im lìm vắng lặng!
Hãy gởi dùm tình nhớ đến trăng sao.
Trong đêm buồn ta muốn đến trời cao,
Nhìn nhân thế tìm cố nhân năm cũ.
Ta như thấy dáng ai buồn liễu rũ,
Đếm thời gian trong giấc mộng đêm sương.
Lệ ướt mi trong giấc ngũ đêm trường,
Ôi chua xót! Trong niềm đau dĩ vãng.
.....Biển Đông 077.....
Uống đi anh nguyên bầu ta chuốc cạn
Để quên đi những dĩ vãng đau buồn
Chẳng nhớ người sao mắt lệ chợt tuôn
Nhắc đến ai tâm hồn như xao xuyến
Mối tình xưa vẫn mãi hoài lưu luyến
Dẵu cuộc tình với bao chuyện trái ngang
Cùng yêu nhau sao duyên nợ lỡ làng
Cho đôi lứa cách ngăn người đôi ngã
Em đau buồn bởi anh chồng xa lạ
Tôi hận vì người "Được cá quên nôm"
Nhưng về đêm hình ảnh cũ chập chờn
Để sáng lại cô đơn trong cuộc sống
.....LEHONG.....
Monday, July 2, 2012
GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ
Ừ thôi, người chỉ là bóng nắng
Sưởi ấm lòng tôi một thoáng ngày
Rồi mỗi khi hoàng hôn nhập nhoạng
Tôi chỉ còn khoảng trống trong tay
Ừ thôi, người chỉ là cánh chim
Để hồn tôi ngơ ngẩn dõi tìm
Trên ấy trời thơ cao lồng lộng
Chẳng có chỗ dành cho trái tim
Ừ thôi, người chỉ là giòng sông
Lướt giữa đời tôi rất lạnh lùng
Mai mốt sông tìm ra biển lớn
Còn lại mình tôi với hư không
.....Nguyễn thị Bích Nga....
Em hởi, vì tôi là nước sông
Đành xuôi ra biển chảy theo dòng
Nhưng nước vui lòng ngưng đọng lại
Tiếc thay Trời hết tháng ngày đông !
Em ơi, tôi mãi là cánh chim
Bay vượt trùng dương cố đi tìm
Một vùng ấm áp xây dựng tổ
Nhưng mỏi cánh rồi nhọc lòng chim
Vậy thì, chỉ là bóng nắng thôi
Muôn năm gieo ánh sáng cho đời
Cho cây trổ nụ, hoa tình nở
Để buồn những lúc chiều dần trôi
.....LEHONG.....
TÌNH MẸ
TÌNH MẸ
Tình mẹ bao la tựa biển sâu
Mà con nào đã trả gì đâu
Nắng mưa lặn lội bươn khuya sớm
Chợ búa ngược xuôi chạy thấp cao
Bên ướt mẹ nằm đau nhục thể
Miếng ngon con hưởng đủ sắc màu
Công thành người vội quy tiên sớm
Để ở dương trần nhớ trước sau
HANSY
PHẬN LÀM CON
Sanh thành , dưỡng dục nghĩa thâm sâu
Ngày nay con đền trả đến đâu ?
Công Mẹ sánh bằng như biển rộng
Ơn cha xem nặng tựa non cao
Ba như ánh sáng vầng dương chiếu
Má tựa vầng mây sắc bảy màu
Chữ hiếu làm người luôn phải nhớ
Làm con phải trọn đạo mai sau
.....LEHONG.....
Sầu Tương Tư 6
Sầu Tương Tư 6
Đêm trường nghe khẩy khúc nam ai
Dạ thoáng bâng khuâng lệ chảy dài
Phím lạc đàn buông cung nhịp lỗi
Tơ chùng nhạc trổi điệu vần sai
Hoài lang dạ cổ tình bi oán
Lưu thủy hành vân nghĩa cảm hoài
Ngẫm lại đời ta đâu khác mấy
Tương tư một khối gánh đêm ngày.
LPT
TÌM QUÊN
Thao thức đêm nầy bởi nhớ ai
Khiến cho mi mắt lệ tuôn dài
Cung đàn đứt đoạn vì tơ phím
Tiếng nhạc dở dang tại hát sai
"Đảo ngủ cung" âm như trách móc
"Phương hoàng" trổi khúc thật u hoài
Người buồn nghe nó càng thê thảm
Uống rượu cho quên lãng những ngày.....
.....LEHONG.....
TÌM HƯƠNG
TÌM HƯƠNG
Đất trời báo hiệu đã phai đông
Ta mãi chìm trong giá rét lòng
Có phải hương xưa còn mộng biếc
Hay là dáng cũ vẫn mơ hồng
Lao xao én liệng trêu làn nắng
Chấp chới hoa bay ghẹo ánh sông
Góc nhớ cứ về ran muối xót
Màu trăng vỡ nát giữa bao dòng
HANSY
TIỄN EM THEO CHỒNG
Mỗi độ tiết trời báo hết đông
Là tôi đau nhói ở trong lòng
Xuân xưa em bước lên xe cưới
Tết đó nàng trao đến thiệp hồng
Báo hiệu tháng sau là xuất giá
Thông tin ngày ấy "Sáo" qua sông
Vẫy tay đưa tiễn người yêu cũ
Thư chúc trao tay gởi mấy dòng
.....LEHONG.....
TỰ TÌNH
TỰ TÌNH
Anh hành khất mang trái tim bồ tát
Thân phận hèn tình rộng lượng khoan dung
Đã yêu em anh yêu đến tận cùng
Dù bão tố sao dời không thay đổi
Anh cất giữ những lời em trao gởi
Và tim nồng giao phó chỉ riêng anh
Gom mây trời anh dệt áo lụa xanh
Tặng em hết trong ngày vui hội ngộ
.....trungduongbienca.....
Dầu đã biết anh yêu em hết cỡ
Nhưng trái ngang, dang dở chuyện không thành
Dù lòng nầy cũng rất thật yêu anh
Nhưng đành chịu bởi trầu xanh Mẹ nhận
Đã bao lần em van xin, cầu khẩn
Nhưng quyết lòng Người không chịu nghe theo
Bởi chê anh thân phận một kẻ nghèo
Phận tầm gửi dám bám leo loài hoa quý ?
Phận làm con nên em đành chiều ý
Bắt buộc kia là vô lý, mất tình
Chữ hiếu nhi miệng bắt buộc lặng thinh
Anh đau khổ nhìn xe hoa chuyển bánh
Thôi đã hết còn quanh anh hiu quạnh
Anh sầu đau muốn xa lánh cõi trần
Vào chùa qui y, cửa Phật nương thân
Để rũ sạch nợ trần trên dương thế
.....LEHONG.....
Sunday, July 1, 2012
Hồ trăng ....
Hồ trăng ....
Trăng thu dìu dịu chiếu qua hồ
Kết tụ mây ngàn giống đắp mô
Phẳng lặng đài gương chờ ngọc thố
Lung linh bể nước hứng cam lồ
Hai tà áo nhược bơ phờ thả
Một dãy đèn vàng rũ rượi phô
Trĩu nặng hơi sương làn sóng động
Về ngang cơn gió vụt kêu ...ồ !
Ái Linh
02/07/2012
UỔNG QUÁ !
Trăng sáng lung linh chiếu mặt hồ
Giờ nầy anh ở tận nơi mô ?
Thân em nào khác con Nai nhỏ
Anh đó tựa như Cọp khổng lồ
Muốn bắt được mồi cần dụ khị
Muốn săn dính thỏ chớ nên phô
Hăm he nó sợ chuồn đi mất
Vồ trợt rồi than "Uổng quá ồ"!
.....LEHONG.....
NGẠO
NGẠO
Thế sự buồn vui cũng đã nhiều
Con người muôn vẻ dở cùng siêu
Ai hay mà dạ luôn không thật
Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu
Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch
Học hành nhếch nhác trí hư chiêu
Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy
Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều
HANSY
KHOÁC LÁC
Loại người tự phụ cũng hơi nhiều
Cứ ngỡ ta đây thật quá siêu
Giả dối bày trò không có thật
Gian manh đặt chuyện ý toa điêu **
Thật ra hắn chẳng người lương thiện
Mà đúng anh ta dụng kế chiêu
Đã biết đâu còn ai tín nhiệm
Mặc dù miệng lưởi khoác bao điều
.....LEHONG.....
(**Toa điêu= Điêu toa)
Subscribe to:
Posts (Atom)