Thursday, January 21, 2010

Lúc lên xe hoa

Ngập ngừng giây lát trước xe hoa
Ngoảnh lại em thầm lạy mẹ cha
Từ biệt từ đây thời bé bỏng
Trao thân mãi mãi phận đàn bà
Lâng lâng duyên mới ôm hồng thắm
Thấp thoáng gương xe nén lệ nhòa
Hạnh phúc tràn trề chờ phía trước
Tình thâm dần khuất phía sau xa...

.......Hồ văn Thiên.......

"Đằng ấy" đang chờ rước kiệu hoa
Giã từ em lạy Mẹ cùng Cha
Đêm rồi họp cẩn lòng vui sướng
Bữa trước nghe qua sợ thấy bà !
Tôi ngỡ tình xưa hoài luyến nhớ
Ai ngờ duyên mới khiến phai nhòa
Bao ngày dong rũi đi tìm kiếm
Người ấy gần nhà chớ chẳng xa

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment