Monday, January 11, 2010

KHÓC NỮA ĐI EM

Nếu em khóc, trời tạo nên giông tố
Những cơn mưa tầm tã khổ bao người
Riêng những người vượt sóng biển ra khơi
Có thể có, ngày đi không trở lại ?

Nếu em khóc, cho người say tỉnh lại
Kẻ buồn đau được thoải mái tâm tư
Người bội vong hồi tỉnh bước quay về
Em cứ khóc, không cần ngăn suối lệ

Nếu em khóc, bởi cuộc đời dâu bể
Vì tang thương trên nhân thế bợn nhơ
Và cuộc đời đâu đẹp tựa áng thơ
Nên vì vậy, em ơi xin cứ khóc

.......Lehong.....

Em sẽ khóc cho anh trôi ra biển
Con thuyền tình không bờ bến quay về
Anh chỉ còn nghe tiếng sóng tỉ tê
Nhắc với anh rằng lòng em nổi gió

Em sẽ khóc cho anh bừng tỉnh lại
Cho nỗi đau ràn rụa đổ sang anh
Tràn ngập cả trái tim và lý trí
Để anh quên di những cơn mộng mị

Em sẽ khóc khi anh quay trở lại
Vì đại dương là dòng nước mắt em
Đưa anh về bờ cát trắng êm đềm
Và khép lại bên em cánh buồm phiêu bạt

.......Fall......

NÍN ĐI EM

Thôi nín đi em, khóc làm gì ?
Nước mắt rơi nhiều có ích chi ?
Hảy ráng vui lên như mặt khỉ !
Nhăn răng ,hả miệng, cười hì hì

Thôi nín đi em, khóc nhiều rồi
Khóc nữa nước tràn lủ lụt thôi
Thân anh trôi nổi không định hướng
Khóc hoài, khóc mãi thấu ông Trời

Ông Trời nỗi giận tạo gió dông
Đánh ngay cô gái chửa có chồng
Khóc ngồi, khóc đứng, chổng mông khóc
Một lần cho tởn có biết không ?

.......Lehong......

No comments:

Post a Comment