Monday, January 11, 2010

NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Thức trọn đêm nầy để nhớ em
Nhớ buổi ban đầu ta mới quen
Ta đã trao nhau câu ước nguyện
Trăm năm tình sẽ mãi vững bền !

Thao thức đêm nầy để đợi em
Hiu hắt tim đèn đã lụn tàn
Sao em không đến, em lỗi hẹn
Làm anh hờn dỗi ngỡ như ghen

Mõi mòn chờ cánh nhạn xa bay
Mong manh, mong ngóng bóng trang đài
Nhưng người ta đã xa, xa mãi
Để riêng tôi cứ, nhớ thương hoài !

.....Fall.....

SÁO SANG SÔNG

Đã mấy mùa mưa em nhớ không ?
Từ khi em cất bước theo chồng
Bến xưa tôi vẫn ngày mong ngóng
Dù biềt rằng sáo nọ sang sông

Sáo ơi ! sáo đã mất biệt rồi !
Sáo nay đã có bạn có đôi
Còn tôi đang sống đời trôi nổi
Bềnh bồng như đám lục bình trôi

Còn đợi, còn chờ nữa mà chi
Còn gì hy vọng dạ kiên trì
Đường đời đôi ngã là duyên số
Dựng lại cuộc đời chớ ai bi

........Lehong.....

No comments:

Post a Comment