Thursday, January 7, 2010

CHỈ TỘI CHO TA

Hôm trước hẹn em quán góc đường
Vừa ra đầu ngõ gặp buôn thương (í lộn thương buôn)
Thói thường anh ấy rao hàng bán
Nhưng biết anh nghèo ảnh cảm thương

Tặng anh thơ ấy nghe cũng chướng
Lại khuyến mãi anh cả chiếc giường
Hai ta vào ngủ ôi thật sướng
Chỉ tội anh kia ngáp vệ đường

........meilueih.........

Đâu ngờ anh cũng có kẻ thương
Người ấy lại là một thương buôn ?
Coi chừng lão ấy buôn Á phiện
Hàng lậu nhờ anh tải đi đường !

Chứng đó chắc anh khỏi ngủ giường
Vô tình lại chuốc lấy tai ương
Cảnh sát bắt hàng _ Hắn bôn tẩu
Còn anh chứng cớ tại hiện trường

Thế là cuốn lịch lật từ trương
Cơm hẩm, canh thiêu chốn khám đường
Tới giờ kẻng đánh là phải thức
Lao động nhọc nhằn _ Da bọc xương

........Lehong........

No comments:

Post a Comment