Thursday, January 7, 2010

EM ĐÃ CHỌN

Em đâu có chi phàn nàn,
Vì em biết được anh chàng của em,
" Tinh " thông mọi việc trong nhà,
" Khôi " ngô tuấn tú lại là anh đây !

Xin anh đừng có phân bầy,
Em đây đã chọn_ Nên em theo chàng,
Xin anh đừng có hoang mang,
Em ăn ba bữa cơm cà với dưa !

.....Lặng Lẽ......

Thương em biết mấy cho vừa
Thương anh, em chịu ăn dưa với cà ?
Hay là thêm cá nấu chua
Kho thêm thịt, đậu - Ắc là hết chê !

Anh hay đi sớm khuya về
Trong nhà mọi việc bộn bề mà thôi
Tên anh bút hiệu Tinh Khoi
Hay ngồi "Lặng Lẽ" - Tìm lời làm thơ

.......Lehong.....

Lặng lẽ em vẫn ngồi chờ,
Khi anh đi sớm về khuya hằng ngày,
Thương anh, em chịu đắng cay,
Không lời than thở, mong ngày mong đêm !

Lời thơ anh viết dịu êm,
câu mong, câu đợi, quên rồi sao anh ?
Tình mình vẫn mãi còn xanh,
Anh ơi, anh hãy mau quay về nhà !

.....Lặng Lẽ......

Sao mà rắc rối quá ta !
Anh sáu mươi tuổi, tình già vẫn xanh ?
Sợ rồi em lại chê anh
Nhưng đành "lặng Lẽ" không lời oán than ???

Anh thêm nổi tiếng cả làng
"Già Dê mất nết, lang thang rượu chè"
Lời thật anh nói rồi ...Nghe!
Thương thời ráng chịu - Chớ "Dè" chưởi anh

Dè rằng : "Tôi có chồng lành
Tối ngày say xĩn, "cơm canh không màng" (Chỉ húp tí cháo )
Lại còn có tật làm ngang
Chọc ghẹo bậy bạ, quậy tan cửa nhà

Ngán rồi chưa Lặng Lẽ ?

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment