Thursday, January 7, 2010

HẸN EM



Anh muốn hẹn em quán góc đường
Để cùng trao đổi cái văn ương
Bấy nhiêu câu đối anh không ngại
Chỉ sợ anh nghèo Em hổng thương!

........meilueih........

Anh ơi đừng nói giọng chán chường
Đâu phải anh nghèo, em hổng thương !
Những vì đề nghị nghe hơi chướng
Muốn chi lại hẹn quán góc đường ?

Diễn đàn có bạn khắp bốn phương
Đủ chổ cho anh đặt cái giường
Đối thơ nếu mệt nằm ngủ nướng
Chớ mơ gái đẹp "nhỏ" lại cương !

Lăn qua, lộn lại rồi trồi bươn
Quên mất là mình ở trên giường
Té xuông nơi đây nhờ có "muốt"
Lỡ mà quán trọ chắc tan xương

........lehong........

No comments:

Post a Comment