Thursday, January 7, 2010

PHÓ MẶC

Thân em "bồ liểu dể thương
Ăn chay cầu nguyện hằng ngày đó anh
Chỉ mong tìm được chồng lành
Cho phận má hồng đở phải đắng cay !

Cuộc đời thì lắm đổi thay
Thôi đành phó mặc vào tay ông trời
Cau sáu anh đừng bổ làm mười
Cho em đây đở....Lo gần lo xa

........Langle.......

Nâng niu như một cành hoa
Anh đâu lòng nỡ để hoa phai tàn
Thương em gót liễu gian nan
Trường chay, niệm Phật với lòng thành tâm

Tưởng đâu "sờ" được chồng lành
Ngờ đâu gặp phải lưu manh, điếm đàng
Má hồng lệ phải dầm chan
Cao sanh đã định - phàn nàn chi em ?

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment