Thursday, January 7, 2010

CÀY VÀ LƯỞI

"May ngon tóc" em mình đã biết
Lưỡi ngọt ngào bổ khuyết mê ly
Cày không lưỡi, được quái gì
Nếu nàng thích thử quên đi Lehong

Nàng chẳng phải chổng mông bù đắp
Khiến Từ Hải thẳng tắp ngay đơ
Bởi mình vốn dĩ giới thơ
Chút tình thi hữu ởm ờ giúp nhau

>>>> VHC08 >>>>>

Thật rõ bạn đem lời nói láo
Lehong tui là cáo đó anh
Nghề riêng chàng đã sẵn dành
Lưởi anh quá cụt chắc anh biết rồi ?

"Của" lehong dù nong chưa tới
Nhưng chàng ta mánh lới kinh người
Khiến em vừa khóc lại cười
Hai mắt nhắm hít, mặt tươi rõ ràng

Bởi "chú nhỏ" có ngang, có ngạnh
Xỏ vàm vào, lưởi sánh được đâu
Chỉ cần có mấy que râu
Mà sao em sướng thần sầu, de kêu !

.........Lehong........

No comments:

Post a Comment