Monday, January 11, 2010

GIẤC MỘNG VÀNG.



giữa đêm khuya hồn lìa xa giấc mộng .
cởi bạch hạc bay bổng vượt thời gian .
vô tình lạc đến cung điện huy hoàng ,
vẵng bên tai tiềng nhac vàng êm ái .

hồn lâng lâng trong thanh nhàn thư thái ,
ta say rồi bởi khí khái thanh tao ,
bởi ánh sáng huyền dịu của trăng sao ,
bởi giọng nói ngọt ngào của cung nữ .

thoát trần tục ,ta hoá thành tiên lữ .
hớp khí hương ,ta nếm thử hoả tinh .
bổng phút chốc bụng đánh trống vang rình ,
thoát từ miệng đám tinh binh hổ tướng .

tiếng hoan hô chúc tụng đồng vang xướng .
ta chểm chệ ngất ngưỡng trên bệ cao .
đang ngất ngây ,lở trợt té ngả nhào .
tỉnh giấc mộng mới hay là hư ảo .

>>>>Caysay>>>>

Giấc mộng vàng ta ngồi trên ngai báu
Quan nhỏ, to đang quỳ mọp cúi chào
Cả triều thần đang vọng ngẩng đầu cao
Chúc Quân Vương đời sống lâu, sống khỏe

Cung nữ hầu chầu một bầy rất trẻ
Khẻ dịu dàng nhè nhẹ đến bên ta
Dâng cho ta chén ngọc với đủa ngà
Mỹ vị cao lương rượu Quỳnh hoa một chén

Các Tiên nữ ngắm nhìn ta e thẹn
Sợ uy ta nên len lén liếc nhìn
Nét ửng hồng gương mặt thật là xinh
Ta như thấy hồn mình đang bay bổng

Trong hàng binh chợt vang rền tiếng trống
Tiếng thúc binh vang động cả triều đình
Chợt giật mình hồn phách quá hải kinh
Đang hổn hển chờ viện binh cứu giá

.....Lehong......

No comments:

Post a Comment