Friday, January 22, 2010

Xuân lão ...

Chân run lập cập tuổi già hành
Hết dịp theo thầy chạy đá banh
Nhà trước vẹo xiên kèo chõng gọng
Lều sau lồi lỏm mái tanh bành
Lạnh tìm đến phố bơ phờ chọt
Nóng đuổi qua tường bực bội sanh
Thơ mục gom vào chưng cách thủy
Ăn vô bảo đảm mộng xuân thành

.......qh ........

Xĩn say

Quỉ tha, Ma bắt, hay Trời hành ?
Đập phá kể gì nhà cửa banh
Miệng hét tay quơ thân lảo đảo
Bâm môi, trợn mắt, bụng phơi bành
Ngày qua say rượu ngờ mình chết
Sáng dậy tỉnh cơn tưởng tái sanh
Vui Tết bạn ơi dùng chút rượu
Xĩn say mọi việc ắc không thành

........Lehong........

No comments:

Post a Comment