Thursday, January 7, 2010

EM KHÔNG ĐÒI HỎI

Nghe anh nói sao bồn chồn dạ,
Anh thiệt là...Cưới em sao anh khóc ?
Như vậy em hỗng chịu đâu anh...Trọc,

Em có đòi hỏi gì đâu ?

Chỉ như người xưa có câu,
" Cưới em trăm tấm gấm đào,
Một trăm hòn ngọc...Hai mươi tám ông sao trên trời "
Anh ơi, liệu có được không ? Để duyên Mai_Trúc đẹp đôi xum vầy !

Anh về tính lẹ chuyện nầy,
Kẻo em quá tuổi...Anh chê em già,
Ra đường em hỗng dám nhìn người ta,
Vì lòng em chỉ có...Mình anh thôi. (Cảm động chưa LH ?)

......Lặng Lẽ.......

Trời ơi đòi hỏi quá rồi ! ?
"Gái đôi ba lửa" mà đòi thật cao
Cưới em trăm tấm lụa đào ?
Để làm "vãi liệm" ém vào trong rương

Nếu mà em có thật thương
Nhận hai "hòn ngọc" để làm bông tai
Anh về chấp "Trúc" thật dài
Làm thang ô thước hái sao (Mai) tặng nàng

Chẳng may gương vỡ bình tan
Em về làm "Vãi" mở am tu thiền
Kiếp sau ắc được lương duyên
Có người "đủ lễ" đi tìm cưới em

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment