Thursday, January 7, 2010

ĐỪNG NGẠI TRỌC ĐẦU

Anh ơi, em có nằm mơ,
Cũng không tin được anh ngoan thế này,
Anh đừng có ngại trọc đầu,
Em đây mua tóc giả về cho anh.

Trăng thanh...Gió mát...Đồng xanh,
Ta cùng ngồi ngắm cho lòng cùng say,
Say trăng... Say gió...say tình,
Say đời ngây ngất, ta mình có nhau.

Thơ tình câu trước câu sau,
Chúng mình đối đáp cho vui của nhà,
Anh ơi, đừng có la cà,
Em mà buồn nữa, lần này em...đi tu ! ( Hic)

......Lặng Lẽ......

Buồn tình em sẽ đi tu ?
Tu đâu hơn được tu nhà em ơi !
Sẵn anh đầu đã trọc rồi
Em làm "cô vãi" cùng vui với "thầy"

Hôm nay gió thổi hây hây
Gío bấc chuyển hướng ? - Gío Tây lạnh lùng ?
Em ơi ! Mền hảy đấp chung
Cho lòng ấm lại tình nồng bấy lâu

Tình thơ anh trước em sau
Đôi ta "hợp soạn" thế nào cũng hay
Thơ rằng xin kể từ đây
"Lehong" , "Lặng Lẽ" vui vầy thất gia

Tổ chức đám cưới thật nghen ??? Hu....Hu..Hu

.......Lehong......

No comments:

Post a Comment