Monday, January 11, 2010

ĐỜI ANH CÔ ĐƠN



Cuối tháng còn đâu... túi rỗng tiền
Ngồi thèm đậu hủ chuối chè viên
Lần đầu Hẹn em sài sang quá
Đã lỡ ra oai kẻ có tiền

Tiền anh kiếm được chẵng là bao
Gặp gỡ nàng tiên chết cũng nhào
Xế đẹp mua ngay rồi trả góp
Ra đường áo vét diện xem sao

Thứ Bảy par-ty Chủ Nhật nghèo
Đưa nàng dạo phố ...tối chèo queo
Kim cương thứ thiệt nàng đòi sắm
Đút thẻ Vi-sa cũng ráng chèo

Khổ lắm khi yêu giống kẻ khờ
Chưa yêu mộng mị mãi ngu ngơ
than thân trách phận chờ em đến
Nắm được tay nàng hết mộng mơ

Cộng giá nồi cơm rau muốn luộc
Đi làm bới sẵn...nuốt thờ ơ
Ai hay có kẻ còn mang nợ
Kiếp sống nghèo nàn...ghệ cũng ngơ

........Cá Măn......

Mối tình anh đẹp tựa bài thơ
Của anh Cá Mặn vốn ngu ngơ
Túi rỗng không tiền chơi xe "Xịn"
Có nàng tiên đẹp đang đợi chờ

Chẳng thiết bản thân mình quá nghèo
Bà con lối xóm gọi "Kiệt keo"
Đâu ngờ gặp gái chơi sang thế
Nghĩ anh giàu có "Ả" bám đeo

Dù biết lương bổng chẳng là bao
Cùng em cho xứng kép, đẹp đào
Hột xoàn em thích chàng liền tặng
Mua liền _ Đưa tay đây anh đeo !

Vi sa rút sẵn quẹt cái vèo
Mỗi tháng trả góp cũng chẳng sao
Chỉ tội phải về nhà húp cháo
Ăn cơm với nước mắm, canh rau !

Lâu ngày lộ rõ mặt anh nghèo
Em cao, anh chẳng đủ sức để leo
Thế nên nàng hất thang anh ngã
Đã gãy đôi chân hết thể trèo

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment