Thursday, January 7, 2010

MỐI TÌNH Ê TEM

Ân tình mua bán đổi trao
Trời đất! anh nói nghe sao ớn ờn
Còn đâu hai chữ nghĩa ơn
Lấy gì nhung nhớ giận hờn với nhau

Em nào chọn lựa vàng thau
Chưa hề nghĩ đến cần bao nhiêu tiền
Bọn mình vốn có tiền duyên
Khéo ăn... thêm chén là yên ổn rồi

Khéo co... mình đã có đôi
Tạm ở chung chạ, khá rồi dọn riêng
Kế hoạch hoá, giảm chi tiền
Hữu sinh vô dưỡng là điên anh à

Anh em rồi mình với ta
Thêm hai cái bóng rậm nhà rồi anh
Khắc khổ em cũng cam đành
Ê tem (ATM) vài thẻ rút nhanh được rồi

......VHC08.......

Trời ơi, ơi hởi, trời ơi !
Ê tem(ATM) vài thẻ còn đòi rút nhanh ?
Nhà xe cho đến nhà Băng (Bank)
Tiêu tan tín dụng không còn một xu

Xui anh thục kết nằm tù
Còn em thân lại khỏe ru ở ngoài
Lại còn dở thói liêu trai
Trai tơ dụ dỗ mặc ai gông cùm !

Mất rồi hai chữ thuỷ chung
Lại còn khoái chí khi chồng trở điên
Chỉ vì hai chữ kim tiền
Khiến cho nhân thế đảo điên tình người

........Lehong........

No comments:

Post a Comment