Thursday, January 7, 2010

GIÀ GÂN

Gần đây mấy cụ theo thời
Sáu, bảy chục tuổi… hứng đòi tái hôn
Con cháu cản cũng bằng không
Bảo cần đủ cặp vợ/chồng cho vui

Thế thì phải bó tay thôi
Quý ngài quyết định có trời dám ngăn!
Lụm cụm chứ cũng làm ăn
Xôm tụ lắm đấy, lăng xăng suốt ngày

Như vâm hơn đám con giai
Tuổi vừa mới lớn xá dài chịu thua
Bây giờ khác hẳn thủa xưa
Đủ cách hưởng thụ chẳng chừa thứ chi.

Thủ tiết chả lợi lộc gì
Miễn sao sung sướng chết đi chẳng buồn
Còn sống, còn sức, còn thương
Yêu cho nó đã quên luôn mình già…

>>>>Bien thuyen>>>>

Già nay có VIAGRA
"Nhỏ" đang xìu xuống thấy Hoa hứng tình
Nhất là mấy em xinh xinh
Lúc ấy lão chẳng biết mình tuổi cao !

Tưởng như tuổi trẻ năm nào
Ăn chơi trác táng cua đào lia chia
Cũng từng đi sớm về khuya
Cua xong chẳng ngại đem về nhà chơi

Mặc cho lũ trẻ bây cười
Cái chuyện hưởng thụ ai thời chẳng mê ?
Đàn bà cũng có tánh Dzê
Đàn ông, nam tử chẳng hề chịu thua !

Thời trai đá cá, lăn dưa
Về Già tiếp tục củ cưa, cù nhằn
Bỡi ta vốn thật Gìa gân
Sống bao lâu nữa lại cần người khen !

Cuộc đời là chốn bon chen
Già mà không lấn, lèn èn phía sau
Đói thì "Chú nhỏ" cồn cào
Nên phải cho nó được đào được bơi

Già gân ta bấy nhiêu lời
Mong ai thấu hiểu,_ Chớ chơi lão già !

........Lehong........

No comments:

Post a Comment