Thursday, January 7, 2010

CHƯA HẲN GIÀ

Sáu mươi chưa phải là già,
Nếu anh mà ngại, tóc anh em nhổ liền,
Tóc đen em nhổ trước tiên,
Sau đến tóc bạc....Chẵng ai biết già !

Anh thời quaỵ nát cuả nhà,
Em đành phaỉ chịu chứ giờ biết sao ?
Một theo...Hai cũng phải theo,
Kẻo anh lại bảo em đây phụ chàng !

" dê " nhiều mình thả từng đàn,
Đồng xanh ăn cỏ...Em chàng làm thơ,
Rượu say một chút cho mơ,
Cuộc đời sóng gió mình cùng có nhau !

Sợ chưa Lehong ơi ?

........LangLe........

Anh đâu có ngại trọc đầu
Mỹ Đen nhiều đứa tóc đâu có còn ?
Tuổi anh nếu chỉ "già non"
"Viagra" trợ lực có còn sợ chi ?

Cửa nhà nếu phá nát đi
"Homeless" là chắc, không thì ra hiên
Nhiều khi mang lấy sự phiền
Em kêu "Police" tóm liền anh sao ?

Tránh cho gia đạo xáo xào
Cùng em chăm sóc nuôi Dê mấy đàn
Đồng xanh gió mát trăng thanh
Rượu cay một xị - Ta cùng ngâm thơ

Vậy chịu chưa Lặng Lẽ ?

.......Lehong.....

No comments:

Post a Comment