Saturday, January 9, 2010

PHỐ CŨ MÌNH ANH

Em đi rồi phố chỉ có mình anh
Đêm sao lạnh và đêm dài đến thế
Con phố dài nỗi nhớ cũng lê thê
Chỉ còn biết mong người ,người quay lại

Con đường cũ giờ vương đầy cỏ dại
Màu rêu phong đã phủ kín em ơi!
Có lẽ nào tình mình mãi chơi vơi?
Em đi mãi,anh nơi này chờ đợi

........Xuân Phương........

Anh chờ đợi ? Em lòng buồn không tuổi
Nhớ anh nhiều nhớ mãi buổi chia tay
Nhìn anh yêu hồn trĩu nặng u hoài
Em thương xót lệ dài lăn trên má

Em ra đi nơi phương trời xứ lạ
Nên bóng chim tăm cá mãi mịt mù
Hạt mưa Ngâu chợt rớt giữa mùa Thu
Trời ảm đạm vì mịt mù mây xám

Phố cũ mình anh, ly cà phê đắng
Nỗi tương tư gậm nhấm trái tim đơn
Tên của em, anh gọi biết bao lần
Nhưng em lại chần chờ chưa quay gót ?

Con đường cũ giờ đây anh cô độc
Cỏ dại đầy chẳng săn sóc chăm lo
Em hiểu anh giờ như gã đưa đò
Chờ đợi khách âu lo vì bến vắng !

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment