Thursday, January 7, 2010

NGHĨA TRĂM NĂM

Sao anh đổ lỗi tại em ?
Bây giờ anh chán,anh chê đó mà,p:
Việc nhà chỉ một mình em
Sáng đưa ,chiều đón chở con đi ,về

Bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau
Bài bạc,không biết...Nói thêm làm gì ?
Còn anh ngày tối rượu,chè
Con,vợ,chẳng màng,lại tập thói hư

Bồ nhí,đáng tuổi con mỉnh
Còn nói : Vợ ,chồng là nghĩa trăm năm,

**hihihhi,có gì muh '' ăn năn huh **

.........Ta ao Tim...

Vợ tôi sáng tựa trăng rằm
Vì sao tôi lại cố tâm chê nàng ?
Có lẽ bỡi tật lang bang
Rượu chè bê bối _ Con, nàng bỏ bê

Tối ngày chỉ biết đam mê
"Bỏ" em đào nhí, đeo "dê" đào nhì
Mặc cho thiên hạ nhạo khi
"Già trẻ cũng thế có gì khác đâu"!

Bây giờ mới biết vì sao
Người thân xa lánh, vợ sầu bỏ đi
Vợ ơi ! Con hởi ! hảy về !
Anh thề chung thủy _ Lánh xa Rượu, Bồ

......Lehong......

No comments:

Post a Comment