Thursday, January 7, 2010

SỢ VỢ.......YÊN NHÀ

Ngày nào cũng 8 tháng 3
Đàn ông sợ vợ cửa nhà mới yên
Sợ ít phải sợ nhiều lên
Sợ xanh cả mặt, sợ mềm cả môi…

Sợ đứng rồi lại sợ ngồi
Vợ sai phải dạ, có tôi làm liền!
Làm chồng phải biết ngoan hiền
Sợ vợ vợ mới cho tiền uống bia

Tiền lương lãnh đủ đem về
Quà cáp ai tặng đừng lia dọc đường
Làm chồng muốn được vợ thương
Ngoài lo tiền bạc, chiếu giường cũng lo

Làm chồng muốn được ấm no
Việc gì quan trọng giao cho vợ nhà
Làm chồng khiêm tốn thật thà
Phải biết sợ vợ cửa nhà mới yên.

>>>>Bien thuyen>>>>

Có chăng chỉ mấy bà điên
Mới nghĩ sợ vợ mới yên cửa nhà
Xưa nay bản chất đàn bà
Chồng nhường một bước, nhảy ba bước liền

Trước tiên là cái chử TIỀN
Lảnh lương thiếu check, miệng liền ra oai :
Tháng nầy tiền ông cho ai
Nhỏ, to, lớn, bé, mặt mày ra sao ?

Chắc là đã cho con nào
Hai L......, bốn vú, chiều cao hơn bà
Hoặc là chơi thụt BIDA
Hay là rủ bạn la cà uống bia ?

Hết tiền chớ mang mặt về
Tao cho cháo lú với dề cơm khê
Lời sao nghe quá gớm ghê
Chồng thương im lặng,cười hề cho qua !

Thế gian đã hết đàn bà
Nên đành sợ vợ cho nhà ấm êm !
Anh ơi hảy nhớ chìu thêm
Nếu không bà quẳng cái mền ra sân

Thương anh chỉ có một phần
Thương thằng cu nhỏ mười lần trội hơn
Nếu mà anh lỡ giận hờn
"Bé cưng" hổng "ấy chiếu giường buồn hiu

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment