Monday, January 11, 2010

SAY TRĂNG.

Lim dim thả hồn theo mây gió ,
uống vài chung rượu mó đôi tay .
cầm bút quệt đại đôi ba chữ ,
bốc vài ý thơ quẳng vào đây .

hoạ sao ,hoạ gió hoạ áng mây .
hoạ nàng thiếu nữ má đỏ hây .
mắt nai trong sáng ,đôi mày liễu ,
miệng thắm ,môi đào ,nét thơ ngây .

eo thon ,vai nhỏ ,tóc xoả bay .
hư hư ,thực thực ,ta ngấy ngây ,
thiếu nữ hoá trăng ,trần truồng tắm ,
ố kìa !chẳng lẽ ta đã say ?

..........Caysay..........

Uống rượu, làm thơ chắc hẳn say
Cũng may là chưa phải lăn quay
Nhìn bút đôi tay đà thái mái
Vẫn còn nâng bút thật quá tài !

Tả nàng thiếu nữ má hây hây
Đôi mắt huyền mơ, tóc buông dài
Eo thon, dáng nhỏ người tha thướt
Tà áo tung bay trong nắng mai

Tôi ngỡ cùng em tay nắm tay
Tâm sự bên nhau chặng đường dài
Nhưng chợt bổng nhiên tôi vấp ngả
Giật mình mới biết quá đà say

.....Lehong......

No comments:

Post a Comment