Thursday, January 7, 2010

DẠY CHỒNG

Có vợ mà vẫn mải chơi
Cho nên em phải cầm roi đánh chồng
Một roi em đánh vào mông
Để chừa cái tội đêm không ngủ nhà

Hai roi đánh tội trăng hoa
Ra đường gái vẫy vội sà vào ngay
Ba roi đánh tội rượu say
Lè nhè xiêu vẹo… lăn quay ra đường

Bốn roi đánh tội ẩm ương
Con thì quát mắng chẳng thương vợ mình
Năm roi đánh tội linh tinh
Cờ bạc nói khoác…chỉ rình đi chơi

Hôm nay em đánh năm roi
Mai còn hư nữa đánh mười roi luôn…

>>>>Bienthuyen>>>>

Dạy chồng như thể dạy con
Còn chưởi, còn mắng lại còn đòn roi !
Thì thôi chết phứt cho rồi
Sống chi để nhục cái đời nam nhi !

Vợ kêu : Dạ _ Biểu phải qùy
Đi chơi cùng bạn vợ chi cho tiền
Vợ ta đầy đủ uy quyền
Muốn ăn, muốn nhậu tùy quyền bà ta ?

Còn chồng chẳng dám kêu ca
Chỉ mong trên thuận, dưới hòa yên vui
Nghĩ đời cũng lắm chuyện cười
"Nếu còn hư nữa đánh mười roi luôn"

Thế gian đâu phải hết L....
Mà bị nhục nhả bỡi con vợ già
Đàn bà giữ phận đàn bà
Có đâu mà lại quỷ ma thế nầy ?

Tay ta đang sẵn cầm cây
Đánh cho bỏ tật thường hay hiếp chồng
Từ giờ cho Ngươi chổng mông
Đừng la ơi ới sao chồng không chơi !

.......lehong.......

No comments:

Post a Comment