Thursday, January 7, 2010

EM KHÔNG NGẠI

Chờ anh em đây không ngại,
Chỉ lo tuổi xuân đi không trở lại,
" Thất thập cổ lai hy "
Còn gì nữa để anh đoái hoài.

Đôi ba lửa...anh cứ chịu đại,
Lửa nhiều càng ấm lúc trời đông,
Bỗng nhiên có con đàn cháu đống,
Cả nhà vui vẻ anh còn mơ chi ?

Anh ơi, toan tính làm gì,
" Cưới vợ phải cưới liền tay,
Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha "
Đêm em quên ăn...Ngày quên ngủ cũng vì trông anh.

Lặng Lẽ còn có...70kg ốm nhom hà Lehong ơi.

......Lặng Lẽ.....

Thân em bảy chục ký à ?
Trông dáng anh "tưởng" bảy ba tuổi đời
Tuổi nầy già lắm em ơi
"Đè "em chắc chết, Toà mời tôi sao ?

Thói đời hay lắm dèm pha
Bảy mươi đã già "lấy" nữa làm chi !
Cưới em về để làm gì
Hết sanh, hết chửa còn chi nối dòng ?

Thôi thà ở vậy cho xong !
Còn em cũng vậy - Lấy chồng mà chi ?
Con đường trước mặt ta đi
Xe tang một cổ - Hai người "Share" chung

........Lehong......

No comments:

Post a Comment