Thursday, January 7, 2010

ĐÂU CÓ TRÁCH !



Em đâu có trách chi anh
Anh làm như thể em đây bà Chằng
Anh hùng mà sợ thế ri ?
Kiêu căng bỏ nhé - Không thì em "run"

Bỏ em có kẻ "rinh" liền
Đợi anh kêu cứu em thời mạng vong
Qua rồi cơn mộng hải hùng
Lòng em giờ đã ...cho ai mất rồi

.......TaaoTim.....

Trước sau em cũng phụ tôi
Tôi đã hiểu rồi nói nữa mần chi ?
Tim em lắm lối đi về
Tim tôi nhỏ hẹp , chứa không được nàng

Bây giờ em muốn sang ngang ?
"Run" theo kẻ khác dứt ngang ân tình
Thế nên tôi sẽ lặng thinh
Nhìn người xa lạ "rinh" em về nhà

Tím đi lấy chồng rồi.....Hu....hu....hu

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment