Trăm năm hẹn ước...Mần chi nhỉ ?
Em cũng xa anh...Để lấy chồng,
Anh đi đâu cưới...Mắc gì em ?
Vợ anh thể nào...Cũng chẳng màng,
Hổng fải em tính qúa bưởi bòng
Trăng sáng đâu bằng...Đèn dầu chông ?
''Bấc lụn,tàn canh,cùng em thức...
Nói thì nghe dễ...Làm được đâu ?
Ai cũng biết...Lòng em rất trắng
Tuy gần bùn...Mà chẳng hôi tanh
Đâu cần tìm đến để gần hoa...
Chân mình đã bẩn...Cũng tại mình
......Ta-ao-Tim....
Hoa ở xa kia trông rất xinh
Ham mê cái đẹp, mới bẩn sình
Nếu biết cánh hoa đà vấy bẩn
Ai còn ham muốn để đi tìm ?
Nếu đã không nên câu nợ duyên
Đừng buồn người nhé ! Lúc sang thuyền
Trăm nâm hẹn ước không tròn nguyện
Sống sao cho trọn gái chính chuyên
Chính chuyên không được có hai lòng !
Ngoại tình tư tưởng ?! Hổng được luôn !
Để đêm "trăng sáng" không được nhớ
Những ngày thao thức với "đèn chông"
......Lehong.......
No comments:
Post a Comment