Lấy vàng đem đi thử lửa
Anh thử rồi...Mới biết thật vàng ròng(vàng 24)
Lòng em tựa đóa Hoa Sen
Cánh ngoài màu trắng,bên trong nhụy vàng
Ai kêu anh fụ em chi ?
Giờ trách,giờ hờn...Cũng thế mà thôi,
Để rồi một sáng mùa Xuân
Em bước theo chồng bỏ lại tình anh,
Nhớ em...Sao lại đa tình ?
Mong mỏi,đợi chờ uổng fí đời anh
Nhớ em...Có được gì đâu ?
Thôi chọn cô nào cưới...Đại cho xong,
.....Ta-ao-Tim.....
Em sẽ bỏ anh đi lấy chồng ?
Trăn măm hẹn ước thế là xong !
Anh sẽ trở về quê cưới vợ
Vợ anh không đẹp , chắc thương chồng
Hổng phải như em quá bưởi bòng
Mê trăng sáng quá - Bỏ đèn chông
Bấc lụn, canh tàn cùng em thức
Những đêm hiu quạnh chốn khuê phòng
Ai biết lòng em đoá hoa sen
Cánh hoa tuy tắng - "Lấm" bùn phèn ?
Tìm đến gần hoa rồi mới biết
Chân mình đã bẩn bởi sình đen
.......Lehong.......
No comments:
Post a Comment