Wednesday, January 6, 2010

NHỚ ANH



Nhớ anh em ngủ không ngon
Nhưng thân em ú...Lên cân mỗi ngày
Nhớ anh như nhớ bánh giò,
Nhớ anh nào khác bún bò thiếu rau

Nhớ anh tướng đứng,tướng đi
Như con voi già,làm điệu ỏng eo (đang tưởng tượng)
Nhớ anh như mắm không đường
Học trò nhớ lớp nhớ Thầy, nhớ Cô

Nhớ anh như gió vắng mây
Như ngày thiếu nắng như trời thiếu sao
Nhớ anh một bóng,một hình
Như gà thiếu mái...Như anh thiếu nàng.

......Ta-ao-Tim...

Tình em như lửa thử vàng
Đun chảy mới biết là gan pha đồng (vàng 14K)
Tưởng lòng mhư "bánh bò bông"
Trắng tươi thơm phức , anh lòng ước ao

Ai ngờ chỉ mấy tháng sau
Như trở "bánh tráng" - Thay màu tình yêu
Để rồi vào một buổi chiều
Em theo người ấy bỏ quên tôi rồi

Nhớ em nhưng "nếp thành sôi"
Tôi còn mong mỏi đợi chờ mà chi
Nhớ em - Còn được những gì ?
Còn chăng hình ảnh em đi bên chồng

.....Lehong.....

No comments:

Post a Comment