Anh biết không anh..?Em nhớ lắm
Nhớ từng ánh mắt với môi cười
Nhớ ngày nào ta cùng sánh bước
Nhớ những ngày mưa che chung nón
Nhớ hè về nhặt phượng trong sân
Mà bây giờ...Gần cũng như xa.
......Ta_Ao_Tim :......
"Nhớ em anh ngủ không yên
Như dân nghiện hút thêm ghiền xì ke"
Nhớ em như muối chấm me
Nhớ em nào khác như chè thiếu sôi
Nhớ em dáng đứng tướng ngồi
Như con vịt đẹt quẹt đuôi xuống đường ( Thêm màu mè)
Nhớ em như ớt dầm tương
Học trò nhớ bạn, nhớ trường thân yêu
Nhớ em như sáo vắng tiêu
Như đàn nhớ trống như siêu nhớ nồi
Nhớ em thân phận đơn côi
Như gà thiếu trống - như em vắng chồng ?
........Lehong........
No comments:
Post a Comment