Trời bây giờ chưa phải tháng giêng
Nắng vẫn nhạt dù mai đào đang nở
Trước thềm xuân sao ai còn bỡ ngỡ
Để tâm tư trầm lắng nhớ mông lung
Xa quê hương , buồn một nỗi buồn chung
Ngày tháng trôi qua nghe lòng nuối tiếc
Mang nặng nỗi u hoài nào ai biết ?
Nghiệt ngã đường đời riêng chỉ mình ta ...
Nửa đời chìm trong ngày tháng phong ba
Giây oan nghiệt trói đời vào định mệnh
Nỗi buồn riêng một mình ta mang mểnh
Đôi chân trần vẫn khập khểnh bước đi
Bao xuân qua ta tìm kiếm được gì ?
Giờ xuân đến vẫn buồn buồn một nỗi
"Khúc hát xuân" tiếng đàn ai đang trổi
Nghe du dương trầm lắng một tiếng lòng ...
......Sương Sương....
Mùa Xuân đến mang bao nguồn hi vọng
Hoa ngát hương với sức sống tràn đầy
Thương cho em còn khóc gió than mây
Để tâm tư quay về vùng dĩ vãng !
Sống xa quê không có ai bè bạn
Tâm sự mình biết than vãn cùng ai ?
Tháng ngày qua lòng chán nản u hoài
Đường trước mặt một tương lai u tối !
Cuộc đời em chịu năm chìm, bảy nổi
Như lục bình theo nước lững lờ trôi
Mãi bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời
Thân xuôi ngược chưa có nơi định hướng
Ôi số mệnh ! Tạo tai ương, nghiệt chướng
Xuân đã về mà đời vẫn thê lương
Cuộc đời em trót hơn nửa đoạn đường
Không thành đạt nên lời thương chưa tỏ
......Lehong......
No comments:
Post a Comment