Wednesday, January 6, 2010

ĐA CẢM

Trót mang trong lòng trái tim đa cảm
Đọc thơ tình mà suối lệ chứa chan
Chuyện người ta sao mình lại bàng hoàng
Tim vụn vỡ như chính mình trong cuộc ...

Tình yêu nhiệm mầu , phải chăng liều thuốc
Chữa vết thương lòng đau từ kiếp trước
Để kiếp này lòng không phải đớn đau
Nếu cả đời không tìm thấy được nhau

Em sẽ chết , chết mòn trong cô quạnh
Vì yêu anh em sống đời đơn lạnh
Trái tim em vẫn thấp thỏm chờ mong
Mộng trăm năm em ôm ấp trong lòng

Nuôi hy vọng ngày chúng mình tương ngộ
Chuyện tình người ta , bỗng dưng em sợ
Chuyện chúng mình không vậy , phải không anh ?
Em ngước nhìn... bầu trời vẫn màu xanh
Màu hy vọng cho tình ta xanh mãi...!

........Sương Sương...

Anh hiểu em, tâm tư còn ái ngại
Chuyện người ta sầu dang dở trái ngang
Em sợ mình gặp hoàn cảnh bẽ bàng
Nên đêm ngủ phập phồng chưa an giấc !

Rũi may trong đời nào ai biết được
Đang tốt lành bổng lạc bước sa chân
Dù vô tình và duy nhất một lần
Nhưng lương tâm sẽ suốt đời ân hận

Mong em yêu đừng nghĩ suy vơ vẩn
Nhìn người ta rồi u ẩn trong lòng
Tình yêu mình vẫn sẽ mãi sáng trong
Như viên ngọc không vết tì hoen ố

Mặc người ta _ Em vững tin đừng sợ !
Duyên chúng mình còn nợ trả chưa xong
Nên ông Tơ đã xe kết tơ hồng
Cho đôi ta thêm mặn nồng thắm thiết

.......Lehong......

No comments:

Post a Comment