Wednesday, January 6, 2010

HOA BƯỚM

Bướm vui vũ khúc nghê thường
Hoa khoe hương sắc tưng bừng nở hoa
Líu lo, ríu rít chim ca
Em vui em hát khúc ca trữ tình

*******lehong********

Mùa xuân mùa của đôi mình
Nhìn đôi én liệng nghe tình xôn xao
Bên anh , hạnh phúc biết bao
Mùa xuân sum hiệp lệ trào hoen mi

Bình minh cây cỏ thầm thì
Giọt sương lấp lánh khác chi lệ mừng
Hoa khoe hương sắc tưng bừng
Mưa xuân điểm nhẹ trên từng nhánh hoa

Quê mình trổi khúc hoan ca
Đón mừng xuân mới nhà nhà hân hoan
Niềm vui tương ngộ ngập tràn
Chén thù chén tạc họ hàng chúc nhau

Niềm vui nói chẳng thành câu
Tình yêu một thuở bắt cầu nợ duyên

......Sương Sương.....

Xóa tan vất vã, ưu phiền
Ta vui hòa hợp xây duyên Tấn, Tần
Bà con tụ họp quây quần
Chén tôi, chén chú, chúc xuân mọi người

Ngoài sân bầy trẻ đùa vui
Trong thôn, ngoài xóm tới lui chuyên trò
Trai thanh gái lịch hẹn hò
Tìm nơi thanh vắng nhỏ to tâm tình

Có ai đang đứng một mình
Lắng lo, chờ đợi bóng hình người yêu
Chợt nghe con Sáo nó kêu :
"Chị ơi ! Anh đến mang nhiều quà xuân !

Anh vào vội báo tin mừng
Mẹ cha đã chọn ngày lành rước dâu
Đến ngày mười sáu tháng sau
Đôi ta sẽ trọn nên câu vợ chồng

......Lehong......

No comments:

Post a Comment