Nếu biết lòng em chẳng hững hờ
Âu sầu như thế mãi không nguôi
Ngày xưa ko gặp thì chẳng nhớ
Gặp gỡ rồi thì chẳng thể quên
Anh là chi mà sao cứ chập chờn
Trong lòng e mãi vẫn không tan
Hình anh không tan ,lòng em vỡ
Oà lên bao tiếng nhớ ngập tràn
Tình đầu nào phải dễ phai phôi
Hình bóng trong tim mãi chẳng rời
Chẵng thể nào vui với tình mới
Khi bóng người xưa cứ chực tràn
Có người nói tình đầu luôn tan vỡ!
Như sắc tigôn tím hững hờ
Em xưa thơ dại, giờ mới ngỡ
Hai tiếng yêu thương tím và buồn
......maihuynh22`11.....
Nếu biết là em đổi thay lòng
Anh còn chi nữa để chờ mong ?
Cầm bằng thưở trước không gặp gỡ
Gặp gỡ nhưng rồi cũng như không
Anh chẳng là chi trên thế gian
Sao em lại nhung nhớ vô vàng ?
Bao lần u uất tim sầu khổ
Mộng tình tan vỡ mảnh hồn tan
Tình đầu - Không tình cuối em ơi !
Ai kia thốt nguyện chẳng thay lời ?
Danh vọng bạc tiền làm mờ tối
Bóng hình người cũ sẽ quên thôi !
Tình đầu không trọn ước mơ đâu !
Tigôn, Trinh nữ cũng héo sầu
Sim Tím, penseé càng ủ rũ
Màu Tím đau thương phủ mái đầu
.......Lehong.....
No comments:
Post a Comment