Wednesday, January 6, 2010

ĐỪNG MÃI BÂNG KHUÂNG

Làm sao cho quên được...Ai biết
Thật hư,hư thật...Tưởng anh đùa
Hương tình không thắm lại vỡ tan
Giờ anh hiểu được...Tình đã lỡ

Lan của ai trồng,trông đẹp qúa
Anh tặng hoa Lan...Tím ngỡ ngàng
Hai màu Tím,Trắng lẫn vào nhau
Nhưng mình lại chẳng giống như hoa

Sổ lồng sáo đã bay đi mất
Có hờn,có trách...Chuyện cũng rồi
Hồn không chung mộng,như mong ước
Đừng mãi bâng khuâng...Nhọc tấm lòng

......Ta-ao-Tim...

Bấy lâu đeo đuổi tôi hoài công !
Tím như sáo nọ đã sổ lồng
Tung bay lướt gió tìm "đất mới"
Mòn mõi cho tôi mãi chờ mong

Lan của ai kia đã gieo trồng
Có phải là hoa của "ĐIỆP" không ?
Chuyện tình Lan Điệp em còn nhớ
Kết cục rồi Lan cũng mất chồng

Tình đã vỡ rồi thôi hết mong
"Hiểu lầm" nên Tím đi lấy chồng ?
Còn anh một cõi lòng trống vắng
Nhung nhớ thật nhiều em biết không ?

.....Lehong.....

No comments:

Post a Comment