Cuộc đời vốn đẹp như giấc mơ
Tình yêu bền vững đang ngóng chờ
Mà tôi đêm ngày lo mong nhớ
Một người chưa gặp, chưa lần quen
Chồng tôi hứa bên tôi suốt đời
Dẫu rằng cuộc đời lắm nổi trôi
Anh sẽ cùng tôi mà đi mãi
Có hết kiếp này, vẫn không thôi
Biết nói làm sao đây hỡi người
Chuyện tình trang web tôi ghé chơi
Lúc đầu tính phá trong chốc lát
Nào ngờ dạ lụy nhớ thương ơi
........Lehong......
CẢM ƠN EM
Cảm ơn người đã nghĩ đến tôi
Thương trên trang Web cũng đủ rồi
Gặp gỡ biết đâu rồi tuyệt vọng
Khi người trong mộng hổng là tôi ?
Thú thiệt "qua" đây cũng già rồi
Tuổi đời nay trọn chẳn sáu mươi
Có đâu còn trẻ mà yêu nữa
Bởi trót sinh ra không đúng thời !
Bây giờ em đã có chồng con
Bổn phận vợ hiền phải lo tròn
Chồng, vợ tuy hai nhưng là một
Xin ai hảy gìn dạ sắt son
.......Lehong.......
No comments:
Post a Comment