Monday, January 4, 2010

ĐÚNG EM RỒI

Tôi đoán thế nào em cũng lên
Dù có chồng nằm ở cạnh bên
Vì đang tơ tưởng nghe người gọi :
"Người em sầu mộng" em tỉnh liền

Chồng em chắc còn ngủ trên giường ?
Vợ đi không biết thật vô phương !
Có lẻ vì mệt nên nằm nướng
Nên em len lén thoát khỏi giường

Rời giường lên trang Web tìm thơ
Vì người bạn mới đang đợi chờ
Đọc những chuyện tình yêu muôn thuở
Tâm hồn đồng cảm phải không hờ?

"Người em sầu mộng" của tôi ơi
Chồng con thương mến sướng quá rồi
Còn ước mơ chi mà "mộng mị"
Vương thêm "sầu" nữa cho khổ đời

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment