Đêm qua buồn quá tôi đi hoang
Mặc kệ chồng tôi có ngỡ ngàng
Chán cuộc đời tôi bị ép gã
Người không thương lại cùng gối chăn
Có ai hiểu thấu giùm nỗi lòng
Đêm trắng thâu đêm ngồi nhớ mong
Tha thiết nhớ thương người có biết
Đành chôn nỗi niềm cõi viễn không
Nhé thôi người hỡi hết mong chờ
Tôi đã là vợ của người ta
Nếu có kiếp sau ta gặp gỡ
Nguyện sẽ cùng người tròn ước mơ
........NESM........
Ước mơ ngày cũ đã không thành
Thì thôi xin hẹn kiếp lai sinh
Cùng nhau tái hợp duyên chồng vợ
Ngày đó đôi mình: "Em bên anh"
Đêm nay ngồi dưới ánh trăng tà
Ngắm trăng chỉ có một mình ta
Niềm riêng cạn tỏ cùng chị Nguyệt
Tình em với họ vẫn đậm đà
Tiếc rằng họ đã có gia đình
Không thương nhưng chẳng có đường "binh"
Mẹ cha ép gả, nàng cam chịu
Dù yêu không có, có chữ tình
.......Lehong......
No comments:
Post a Comment